Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27
  1. #1
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    sẽ không
    Bài viết
    115
    Like
    15
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Rất hay ! Không cần bắn nhiều !

    Một lần, biết vợ ngoại tình, sau khi đã sai đàn em theo dõi, nắm chi tiết giờ giấc hẹn hò, hắn gọi tên tay chân thân tín nhất đến và bảo:

    - Vợ anh có tình nhân, ngày mai, vào giờ... chú đến... thể nào cũng bắt được quả tang. Chú phải bắn con vợ anh một phát vào sau gáy, còn thằng kia, một phát vào cái công cụ gây án của nó. Xong việc, tối đến nhà anh, chú sẽ có 20.000 đô la.

    Tối hôm sau, tên đàn em xuất hiện.

    - Sao?

    - Mọi việc ổn ạ, thưa ông chủ.

    - Tốt lắm, 20.000 của chú đây.

    Tên này cầm tiền, đếm lấy 10.000 đô la, còn một nửa trả lại cho ông trùm.

    - Chú không vừa lòng?

    - Em đâu dám! Có điều để thực hiện việc anh giao, em chỉ cần bắn mỗi một phát!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    29-10-2009
    Location
    Loading ...
    Bài viết
    975
    Like
    59
    Thanked 30 Times in 24 Posts
    hok hỉu gì hết áh......................................

  3. #3
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Bạn cứ cười. Cười thật lớn cho đến lúc nào bị mắc cục thì hiểu hà.

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #4
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Bạn cứ cười. Cười thật lớn cho đến lúc nào bị mắc cục thì hiểu hà.
    bác mèo nói sao chứ... em cũng ... hông hỉu

  6. #5
    Tham gia
    27-12-2004
    Location
    Đào Hoa Đảo
    Bài viết
    336
    Like
    195
    Thanked 5 Times in 2 Posts
    hehe, bắn như vậy là lợi quá rồi còn gì. Bắn 1 trúng 2

  7. #6
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    sẽ không
    Bài viết
    115
    Like
    15
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    mỗi người hiểu một ý) , e nghĩ chính tên "đệ" mà đi ám sát đó là bồ của vợ sếp, nên nó chỉ giết vợ sếp nên cần 1 viên thôi

  8. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi loading ... View Post
    hok hỉu gì hết áh......................................
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    bác mèo nói sao chứ... em cũng ... hông hỉu
    Hồi nhỏ có đi học văn hông ? Có bài cha nội dũng sỹ diệt Mỹ gì đó bắn xuyên táo, một viên đạn chết cả nửa tá lính Mỹ á.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. #8
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Hồi nhỏ có đi học văn hông ? Có bài cha nội dũng sỹ diệt Mỹ gì đó bắn xuyên táo, một viên đạn chết cả nửa tá lính Mỹ á.
    hí hí, giờ thì em đã hỉu hí hí

  10. #9
    Tham gia
    27-12-2004
    Location
    Đào Hoa Đảo
    Bài viết
    336
    Like
    195
    Thanked 5 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi phong_bachhan View Post
    mỗi người hiểu một ý) , e nghĩ chính tên "đệ" mà đi ám sát đó là bồ của vợ sếp, nên nó chỉ giết vợ sếp nên cần 1 viên thôi
    không biết là không hiểu thiệt hay cố tình không hiểu nhỉ , hehe

  11. #10
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    sẽ không
    Bài viết
    115
    Like
    15
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Hồi nhỏ có đi học văn hông ? Có bài cha nội dũng sỹ diệt Mỹ gì đó bắn xuyên táo, một viên đạn chết cả nửa tá lính Mỹ á.
    cũng không hẳn ,không phải "súng" nào cũng có thể xuyên táo người được ,trừ khí bắn chỗ "hiểm" và mềm thôi!

Trang 1 / 3 123 LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •