Trang 6 / 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 62

Chủ đề: Venus KiẾm ChỒng.

  1. #51
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Tớ có bài thơ này, xin thân tặng các chú các bác đang lò mò vào đây kiếm zdợ:


    Nếu mai anh lấy phải vợ non
    Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
    Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
    Đỡ tiền mua sắm những phấn son

    Nếu mai anh lấy phải vợ già
    Ra đường em biết chuyện gần xa
    Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
    Cũng tốt cho anh đó thôi mà

    Nếu mai anh lấy phải vợ lùn
    Áo quần em mặc, vải hay thun
    Đủ may một bộ, em hai bộ
    Tiền nong tiết kiệm cứ đầy vun

    Nếu mai anh lấy phải vợ cao
    Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
    Cây trái anh thèm, em tay với
    Đỡ mất công anh bắc thang trèo

    Nếu mai anh lấy phải vợ ù
    Tay em đầy đặn, tối em ru
    Kê đầu anh ngủ êm hơn gối
    Mộng đẹp, hiên ngoài gió vi vu

    Nếu mai anh lấy phải vợ ròm
    Bởi vì vừa đủ một tay ôm
    Nuôi em còn dễ hơn nuôi...kiến
    Đỡ tiền ăn vặt, đỡ tiền cơm

    Nếu mai anh lấy phải vợ ghen
    Vì anh, em gác cửa cài then
    Vì anh, em mới làm như thế
    Nên đành phải thức trắng đêm đen

    Nếu anh lấy phải vợ sún răng
    Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn
    Sáng trưa chiều tối em ăn cháo
    Khỏi phải mua bàn chải đánh răng

    Nếu mai anh lấy phải vợ hô
    Lỡ sau mà có gặp côn đồ
    Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm
    Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô

    Nếu mai anh lấy phải vợ giàu
    Mặc người thiên hạ bảo gì nhau
    Chúng mình có phận nên duyên nợ
    Anh đừng nghi kỵ, dạ em đau

    Nếu mai anh lấy phải vợ nghèo
    Bởi tình chung thủy mới đi theo
    Sáng chiều em phụ lo cơm áo
    Anh sẽ vì em thấy tự hào

    Nếu anh lấy phải vợ...ngáy to
    Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
    Đêm khuya thanh tịnh em thét rống
    Chúng tưởng thiên lôi, chạy cao giò

  2. #52
    Tham gia
    12-03-2005
    Location
    HCM City
    Bài viết
    836
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Vờ nút ơi là Vờ niss

    Quote Được gửi bởi venus View Post
    Hì... Quậy cho dzui cửa dzui nhà thôi mà! Làm gì dzữ vậy. Lần sau Venus chơi chiêu khác đảm bảo ko rập khuôn!!!
    Chời girl Sài thành có khác, quạy kiểu này kóa nhiều ku dzo lém á, hôm ni kiếm một cái hình nào đó pốt lên nữa hén em "Vờ nút" ^+^

  3. #53
    Tham gia
    22-02-2005
    Location
    Thanh Hóa - NT - HN
    Bài viết
    658
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cô venus ơi...cháu muốn làm chồng cô đc không ạ...vì cháu cũng đang dặt ra tiêu chuẩn là có vợ nhiều tuổi hơn cháu và cũng là người yêu lập trình...cô đồng ý đi cháu sẽ nấu cơm và rửa chén mỗi ngày cho cô.

  4. #54
    Tham gia
    23-09-2002
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    739
    Like
    28
    Thanked 82 Times in 37 Posts
    Thôi, ko giỡn nữa. Dừng lại được rồi bà con ơi!

  5. #55
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi venus
    Thôi, ko giỡn nữa. Dừng lại được rồi bà con ơi!
    Hic hic... người gì mà kì quá hà...
    Trời yên bể lặng... bả khều khều nhột gần chết...

    Trai tráng thanh niên cho tới ông lão râu dài thần kinh thất vía...
    Lập trình, dựng phim cho tới ông thầy chùa cũng thất điên bát đảo...

    Sóng gió ầm ầm trên đàn, cục cựa và nhúc nhích...
    Bão tố phong ba trong lòng, căng thẳng và cứng ngắt...
    Chí khí nam nhi, nóng hổi và nổ tung...

    Và rồi...
    Bả hết hứng...
    Hu hu...
    Ai ơi có thấy nỗi lòng,
    Đang hứng bất chợt nữa chừng làm sao?

    Phải gặp thầy để hỏi mới được...
    Ới ới thầy ơi... sư phụ ơi... cứu đệ tử!!!

    Quote Được gửi bởi jollibee
    Anh Close thread để em kiếm chồng vậy
    Thôi thôi anh ơi, đừng đóng đừng đóng...
    Không đi làm sao tới.

  6. #56
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts
    Với mấy ông này thì đóng cũng vô ích. Toàn nick đỏ vào đây xì pam, closed thread không ăn thua =))

  7. #57
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Dừng ngay nhe bà con !

    Quote Được gửi bởi venus View Post
    Thôi, ko giỡn nữa. Dừng lại được rồi bà con ơi!
    Ừa dừng đi bà con ui, sang tập hai nè:
    Venus có chồng
    Chuẩn bị tập ba:
    Venus mắng chồng
    Đã có ý tưởng tập bốn:
    Venus trốn chồng.
    Đương nhiên là còn tập năm, sáu, bảy, tám,... chít mới hít

    Cô venus ơi...cháu muốn làm chồng cô đc không ạ...vì cháu cũng đang dặt ra tiêu chuẩn là có vợ nhiều tuổi hơn cháu và cũng là người yêu lập trình...cô đồng ý đi cháu sẽ nấu cơm và rửa chén mỗi ngày cho cô.
    Trên cả tuyệt vời Nhất gái làng Mùi

  8. #58
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Hic hic... đóng thread lại rồi... tội nghiệp bác Bùi Râu... bác cứ nem nép ngoài cửa... len lén nhìn trộm chị Nút... thế mà bác lại đóng cửa... thương bác í quá...
    Bác Râu thông cảm, mấy anh lớn đóng lại thì em nhỏ hổng được mở ra... bác có tức tối gì bác PM cho em, em post i sì lên đây cho thỏa lòng thương nhớ Venus của bác...

    Số bác khổ thiệt là khổ ghê cơ... ngày trước yêu chị Xoan cũng bất thành, viết thư tình cho Nút thì bị cho là "Khủng khiếp", nay chị í chiêu phu mà bác hổng cơm cháo gì đc cũng tiếc thật... hic hic... số bác đúng khổ...
    Không đi làm sao tới.

  9. #59
    Tham gia
    20-09-2002
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    2,486
    Like
    0
    Thanked 25 Times in 23 Posts
    post 1 cái trên sự bất lực của mod

  10. #60
    Tham gia
    23-09-2002
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    739
    Like
    28
    Thanked 82 Times in 37 Posts
    Đúng là bất lực

Trang 6 / 7 FirstFirst ... 34567 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •