Mình đang học Aptech và có ý định học liên thông 1 trong 2 trường SwimBurn (trường ở malaysia) và oxford brokes ở singapore. Không biết có bạn nào từng học ở 2 trường này có thể cho mình 1 vài lời khuyên được không ?
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Mình đang học Aptech và có ý định học liên thông 1 trong 2 trường SwimBurn (trường ở malaysia) và oxford brokes ở singapore. Không biết có bạn nào từng học ở 2 trường này có thể cho mình 1 vài lời khuyên được không ?
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Toi chua tung hoc o 1 trong 2 truong ma ban noi, nhung neu ban dang hoc Aptech va co y dinh hoc lien thong thi toi co 1 loi khuyen cho ban the nay
Chung toi la dai dien tuyen sinh tai VN cua Arihant Education Foudation (AEF) ben An Do. ưebsite la www.arihant.org.in
CHung toi dang tuyen sinh chuong trinh lien thong ĐH danh cho hoc vien cua Aptech Viet Nam, cac ban se duoc sang An Do hoc tiep 1 nam de lay bang cu nhan CNTT, hoc phi co 1000US$ /1 nam, chi phi sinh hoat an o cung re, va chat luong dao tao CNTT cua AN DO thi ko thua kem Malaysia hay Sing, tham chi con hon han, dieu nay chac ban biet
CHung toi dang trien khai chuong trinh den cac trung tam cua Aptech o Ha Noi, neu ban quan tam thi hay lien he truc tiep voi toi de co duoc nhung uu dai tot nhat
COng ty toi co dai dien o ben An Do de lo cho cac ban viec dua don, lam thu tuc, thue nha, xin bao lanh, ho tro hoc hanh, cuoc song,..... day la nhung dieu ma ko may cong ty co duoc
Neu ban dang ky som toi co the xin cho ban 1 suat hoc bong hoc tieng Anh 3 thang truoc khi vao hoc chinh thuc
Lien lac voi toi theo dia chi 133 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Ha Noi
email: namlcnd@yahoo.com
ĐT: 04.9162971, Mobile: 0985.740.200(Mr Nam)
erm...theo tui thì wa singapore đi
bên malaysia sử dụng ngôn ngữ chính là bahasa melayu(tiếng malay) nên người biết English ko nhiều = Singapore
cả 2 quốc gia nói chung chẳng khác nhau là bao
chỉ có điều bên malay thì cuộc sống rẻ hơn bên sing. nhwung bên Sing đồ chơi dữ hơn bên malay(camera, fone, computer, etc...)
còn bạn có ý định wa Ấn Độ thì mình chịu thua. Bọn Ấn nói tiếng Anh giọng Ấn khó nghe kinh dị. Mình đã từng gặp rất nhiều người Ấn wa bên Sing dạy IT nói tiếng Anh chả hiểu gì cả. Spelling chữ M mà nó đọc là 'dâm'...
Trong khi người Ấn sinh ra và lớn lên ở Sing/Malay thì nói giọng hoàn toàn khác. Dễ hiểu cực kì
Bạn nghe người Ấn ở Sing nói thoải mái vì bạn ở Sing quen.Còn chuyện khó nghe hay không thì bạn phải cố gắng để hiểu, như bọn Châu Âu nó chẳng than mãi Singlish là gì.
Sau này nếu bạn làm trong công ty đa quốc gia phải nói chuyện hội họp với đủ mọi quốc gia nói tiếng Anh thì chuyện phải cố gắng hiểu, hỏi lại nếu không hiểu hay tập thói quen chịu cảnh người ta nói thẳng vô mặt là mày nói gì không hiểu là chuyện thường.
Nếu bạn làm bên IT thì cơ hội nghe và nói chuyện với dân India chính gốc không phải là chuyện hiếm đâu.
Lạc đề qua, cho bạn ngocquang vài con số để bạn tham khảo. Phòng lab của tôi ở Sing có đến gần hơn phân nửa là người gốc Hoa nhưng ở Malay và sang Sing làm việc.
Mức sống ở Malay rẻ khoảng phân nửa ở Sing. Vì thế bạn nào ở North của Sing sẽ thấy cảnh cuối tuần bà con chạy sang ăn chơi mua sắm ở Malay rùi về.
Còn việc học thì không có ý kiến nhưng chỉ có nhận xét có rất nhiều con cái người Malay gốc Hoa hoặc chính gốc gửi con em họ sang Sing học từ nhỏ. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào trường đó là trường nào nữa. Và có lẽ tôi không học ở Sing nên trường của bạn định học tôi chưa nghe bao giờ .
PS: Nói chơi về India, Đang ở Bangalore :-/ thủ phủ của nền IT Ấn Độ, qua 3 ngày sơ lược đánh giá về cấu trúc nhà cửa chỉ vào khoảng TP Nha Trang, người thì đông dã man. Giao thông thì không có luật lệ gì cả mạnh ai nấy chạy và còn thấy tệ hơn cả Sài Gòn.Kẹt xe vào giờ cao điểm khủng khiếp. Mức sống thì rẻ đến mức ngạc nhiên, nửa con gà chiên order quán và yêu cầu mang đến tận khách sạn chỉ vào khoảng 40 ngàn, các món ăn khác chỉ dạo động từ 10 đến 20 ngàn.
Ai mà khó ăn coi chừng không sống được. Các loại meat có thể chấp nhận được chỉ là GÀ GÀ và GÀ , đôi khi vài em accept Mutton và Lamb ( Dê và Trừu). Ăn đồ Chinese food mà hổng thấy cái chất Chinese nằm ở chỗ nào hết toàn là curry với curry.
No racial, nhưng phải tập làm quen với mùi của người Ấn nếu vào chỗ đông người, một cái mùi khá là đặc trưng. Tôi thuộc loại người dễ chịu nên chỉ thấy hơi khó chịu xíu.Nhưng có 1 người bạn từng vormit ( sorry chuyện thật) khi bước vào 1 cái nhà tắm mà dân Ấn vừa đi ra.
Tiền nhà thì là 2 thái cực. Nếu ở khách sạn đàng hoàng thì lên đến gần hoặc hơn 1t/ngày. Nhưng đi ngoài đường thấy quá trời thông báo dán share phòng chỉ vào khoảng 800 ngàn / tháng.
Mới có 3 ngày chưa nhận xét gì nhiều. Chắc phải chờ đủ hết cả chuyến công tác để bình luận thêm :-/
Không bình luận về mặt giáo dục chỉ có 1 nhận xét nhỏ là nếu đã đi du học hình như là để nuôi mộng làm cho nước ngoài. Vậy thì cái bằng cấp ở Sing chắc khác cái bằng cấp ở India. Ít ra cũng dễ tìm việc ở Sing hơn.
Ấn độ chuyên hẳn về công nghệ thông tin , ....bạn học ngành nào thì nên chọn đúng môi trường chuyên về cái đó mà học ....đơn giản chỉ có vậy....Nói về đẳng cấp quốc tế thì bạn nghĩ coi trong giới CNTT có bao giờ bạn nghe nói malaysia hay sig thuộc hàng tầm cỡ chưa ...?Còn nói về tiếng nói khó nghe ..tuỳ thôi bạn ạ ....Chẳng hạn như nước mình chia làm 3 miền Bắc Trung Nam .....vậy bạn đã từng nghe cô giáo dạy tiếng Anh mà là người miền Trung hay giọng của các đồng chí ở Bắc Ninh chưa ( ở đây mình không soi mói giọng ai cả ..vì tuỳ môi trường mỗi người sống thôi...) .
Cứ cho là bên sig dễ kiếm việc làm hơn đi nhưng bạn thử nghĩ xem khi bạn học trong 1 môi trường chuyên nghiệp + nỗ lực của bạn ...thì khi ra trường chẳng lẽ không có 1 công việc cho bạn sao...chủ yếu kiến thức mình có chuyên nghiệp ...có sát thực tế không ...?......Góp ý nho nhỏ .......tất cả là quyết định của bạn ......Chúc bạn thành công ......!
Cám ơn bạn đã góp ý. Tui đi du học chủ yếu để mở mang đầu óc và nhận thức chứ không phải vì tấm bằng. Với lại tui học trường SwinBurne, là 1 chi nhánh của trường SwinBurne ở Úc .
Không biết du học malaysia có vấn đề gì mà mọi người chê dữ vậy ta ? Ngôn ngữ ? Tôn giáo hay kỳ thị ?
Thấy dân Aptech qua học SwinBurne cũng nhiều mà ?
Nghe cách bạn nói có cảm giác bạn vẫn còn đi học. Tôi đi làm lâu, nên chắc thấy gì cũng tiền tiền và tiền ( Hope u will be like that when u old , man :p ). Nếu nói du học để mở mang kiến thức, thì sau đó bạn học xong sẽ làm gì ??? Không phải ứng dụng việc học vô để kiếm tiền à ??? Càng lớn bạn sẽ càng hiểu ra chuyện đó trừ khi bạn thuộc vào dạng con nhà super rich, tiền bạc lúc nào cũng ở trên trời rơi xuống thì tôi không nói nhé :p
Làm một phép tính nho nhỏ nhé, bạn đi du học nếu tự trả sơ sơ 1 tháng cũng phải mất vài ngàn nếu ở Sing. Học xong về VN bạn làm bao nhiêu lâu để kiếm lại số tiền đó không kể tiền lời ngân hàng nhé. Chưa kể chuyện bạn phải mất 1 khoảng không nhỏ tuổi thanh xuân sống xa nhà, như vậy liệu cái mục đích chỉ mở mang kiến thức có đủ không ?
Du học là 1 cách tương đối dễ dàng nhất để kiếm việc làm ở nước sở tại. Việc kiếm 1 job ở nước ngoài nếu không học ở nước đó khó hơn nhiều lần so với việc du học rồi ở lại làm việc. Đó là cảm giác của riêng tôi, ở đây có thể có cả yuna, thử hỏi ý kiến cậu ấy xem.
Xét về Ấn Độ, tôi không comment gì nhiều mặc dù hôm nay là ngày thứ 5 tôi ở Bangalore, tối nay có mời được 1 du học sinh đang học ở đây cùng đi ăn tối hy vọng học hỏi thêm được nhiều chuyện về đất nước này. Cái tôi comment ở đây là Ấn Độ chuyên hẳn về IT là 1 thực tế cần xét lại. Nếu bạn biết lương 1 kỹ sư Ấn Độ lương không cao hơn bao nhiếu so với 1 kỹ sư IT ở VN và khá nhiều người giỏi ở Ấn đều muốn tìm cách sang US, sang Sing để học tiếp nhằm tìm kiếm 1 công việc tốt hơn thì bạn nên nhìn lại.
Du học có 2 mục đích: hoặc là tiếp tục theo hướng academy,rếsearch : cái này mới đúng với cái châm ngôn của bạn để mở mang kiến thức thì bạn có thấy bao nhiêu cái Nobel hay thành tựu công nghệ được phát xuất từ Ấn hay không ? hay là cũng theo kiểu như yuna diễn xuất 1 thằng tiến sĩ nghĩ ra, ngàn thằng kỹ sư làm theo mà kỹ sư ở đây là Ấn.
Nếu không thế thì phải nhắm theo hướng coursework, học để làm việc. Vậy thì tính đến việc tiền lương sau này có đủ trang trải cho việc học hay không hay đây là món tiền phí.
Tôi có 1 cái thú vui khi đi qua đất nước nào cũng kiếm du học sinh ở nơi đó để tìm kiếm bạn bè đồng thời để học hỏi kinh nghiệm sống của họ ở nước sở tại.Và đó là kinh nghiệm tôi đúc kết được từ những câu chuyện của họ. Nghe hay không tùy bạn nhưng có thể nó sẽ giúp bạn nếu bạn quyết định đi. Cần phải có mục đích chính xác vì bạn sẽ hy sinh nhiều lắm đấy : tiền bạc, cuộc sống, bạn bè, thời gian, bồ bịch nếu có.
tôi đã đăng thông tin là tôi có thể cho bạn đi du học Ấn Độ ngon lành như vậy mà bạn không tin a? bạn có biết đối tác của tôi bên Ấn ĐỘ là ai ko? CHính là Mr Vũ Văn Thoại, người hiệnlaf chủ tịch hội SV Việt Nam bên Ấn đấy.
Mọi thông tin nếu bạn quan tâm tôi có thể cung cấp đầy đủ và có giấy tờ chứng minh hẳn hoi, làm việc đàng hoàng chứ ko nói suông đâu.
Mỗi người có thể có ý kiến riêng nhưng nếu đã là thông tin thì bạn nên chon nguồn tin nào có độ tin cậy cao,
CHúc bạn có lựa chọn sáng suốt
Liên hệ với tôi theo địa chỉ Công ty cổ phần Nguồn Nhân Lực Việt-VINAHURE-133 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT 5574386, Mobile: 0985.740.200( Mr Nam )
Bookmarks