Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 37
  1. #1
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Quote Được gửi bởi tonnumychau View Post
    Hãy cho tôi biết sách gối đầu giường của bạn, tôi sẽ nói bạn là ai !
    Sách gối đầu Giuờng của Mổ là: Tác Phẩm "NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ" Một tác phẩm nổi tiếng của SUKUKURATALA người NHẬT được dịch bởi PHÈN A SOẺN.
    MỜ CỜ = MC = MỸ CHÂU (Gọi tắt là MỜ CỜ) Em xem hộ anh một quẻ nhé! Đoán xem có "trúng" với RÂU Tui không nhé!

    KHI NÀO MỜ CỜ về Sài Thành đãi một chầu LẨU NGÓ!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hấp dẫn đây ! Khách hàng đầu - Xin cám ơn !

    Quote Được gửi bởi dinhbaochau View Post
    Sách gối đầu Giuờng của Mổ là: Tác Phẩm "NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ" Một tác phẩm nổi tiếng của SUKUKURATALA người NHẬT được dịch bởi PHÈN A SOẺN.
    MỜ CỜ = MC = MỸ CHÂU (Gọi tắt là MỜ CỜ) Em xem hộ anh một quẻ nhé! Đoán xem có "trúng" với RÂU Tui không nhé!
    KHI NÀO MỜ CỜ về Sài Thành đãi một chầu LẨU NGÓ!
    MỘT NGƯỜI HOANG TƯỞNG
    TỰ MÌNH LỪA MÌNH





  3. #3
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    To MC:

    Bó tay cô Mò Cờ (MC)
    Từ đâu rơi xuống, làm đờ (đờ đẫn)Bùi Râu

    Thử nạp mạng cho chằng xem bói nè:

    Tác phẩm Papa Goriot (còn có tên Lão Gô Ri O). Đoán đúng mời C hai hột dzịt lộn

  4. #4
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hấp dẫn đây ! Tuyệt đối không xem bói !

    Xin các anh lưu ý:
    Sách gối đầu giường (tuy chưa có định nghĩa) là (những) sách có ảnh hưởng sâu sắc đến (cuộc đời; sự nghiệp của) người đọc nó.
    Ví dụ:

    * Build to Last, tác giả Jim Collins và Jerry Porras.
    Là sách gối đầu giường của Yang Yuanqing, chủ tịch Lenovo - hãng máy tính hàng đầu Trung Quốc.

    * The Mystery of Capital, tác giả Hernando de Soto.
    Sách GĐG của Philip Rosedale, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Linden Lab, hãng khai sinh ra thế giới ảo của Second Life.

    * Thép Đã Tôi Thế Đấy
    Sách GĐG của bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

    * Từ điển Oxford - nhà xuất bản ĐH Oxford
    Sách GĐG cho tất cả những người học Anh ngữ.

    * The Nude (khỏa thân) – của Kenneth Clark.
    Một trong những cuốn sách "gối đầu giường của các nhà thiết kế"
    là người phát hiện ra mối quan hệ giữa đầu và phần thân qua một tiêu chuẩn mà nhờ đó, chúng ta có thể ước lượng kích cỡ toàn bộ phần còn lại trên cơ thể con người. Clark còn đưa ra luận điểm rằng mọi người có thể bị bối rối trước một thân hình "nửa kín nửa hở" và do vậy, họ khó nhận ra đâu là cơ thể sống và đâu là bản thiết kế.
    * Story của McKee giành giải International Moving Image Book (Regan Books/HarperCollins), hiện đang tái bản lần thứ 19 ở Mỹ và 14 ở Anh.
    Sách GĐG của các lớp học điện ảnh và truyền hình tại các trường Đại học lớn như Harvard, Yale, UCLA và USC.
    Vì vậy nếu các anh đưa ra những SGĐ giường của mình chỉ để “mua vui” thì em sẽ “đoán” theo kiểu mua vui thôi nhé !
    Nhưng nói trước, em cũng không rảnh rỗi nhiều đâu, chờ nhé

  5. #5
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Anh Tonnumychau này đoán hay thiệt! Em cám ơn "Anh" Tonnumychau nhé!

    Anh dấu cái đuôi cho kỷ vào! Lộ ra thì mất vui! hi hi hi

  6. #6
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Không có sách gối đầu giường. Coi xong trang nào xé ra vấn thuốc hút để đọc trang kế. Từ nhỏ tới lớn cho vô bụng (phổi) khoảng độ hơn ngàn cuốn sách. Đâu còn cuốn nào gối đầu, cho vô bụng hết ráo. Bây giờ rặn đâu ra cuốn nào để nhờ MC ngâm cứu. Uổng thật!!!

  7. #7
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    A... bác làm em nhớ truyện dân gian VN có ông nọ trưa trưa ngửa bụng ra nắng... vợ hỏi đang làm gì? Ổng nói, u nào ko thấy tao đang phơi chữ à... tao nghe thầy nói chữ nằm trong bụng... tao mới uống nước, sợ ướt chữ nên tao phơi chữ cho khô...

    Bên Mỹ có nắng ko bác TOM...

    j/k
    Không đi làm sao tới.

  8. #8
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Bên Mỹ có nắng ko bác TOM...
    Bên Mỹ không có nắng Saigon, phỏng theo câu "Nắng SàiGòn em đi mà chợt mát, Bởi vì em mặc áo lụa quần Jean"
    Nếu cần phơi bồ chử trong bụng (sau khi nhậu) thì dùng máy sấy tóc, lẹ mà Hi-Tech, không đen da mặt.
    Được sửa bởi The Old Man lúc 22:58 ngày 11-10-2006

  9. #9
    Tham gia
    25-01-2003
    Location
    Vui đâu - Trầu đấy
    Bài viết
    1,697
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Chán nhỉ, đầu giường em chỉ có hai trang A4, một trang nói về việc làm thế nào nhậu không say, trang còn lại phổ biến làm thế nào quan hệ XX cho an toàn.

    Chị MC cho em một quẻ đi!
    Được sửa bởi nguoimoi lúc 23:10 ngày 11-10-2006

  10. #10
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi Dê lợm
    To MC:
    Bó tay cô Mò Cờ (MC)
    Từ đâu rơi xuống, làm đờ (đờ đẫn)Bùi Râu
    Thử nạp mạng cho chằng xem bói nè:
    Tác phẩm Papa Goriot (còn có tên Lão Gô Ri O). Đoán đúng mời C hai hột dzịt lộn
    Em chưa đọc cuốn này, nên cũng không biết anh tâm đắc nó ở chỗ nào. Nhưng với một người lấy Ban-dắc để làm gối thì em nghĩ người đó sống nội tâm nhiều.
    Người đó chắc “nhi bất hoặc” truớc “tấn trò đời” và “tri thiên mệnh” đủ để dung hòa những bất cập trong cuộc sống.
    Quote Được gửi bởi Phèn Soẻn Tào Trâu
    Anh Tonnumychau này đoán hay thiệt! Em cám ơn "Anh" Tonnumychau nhé!
    Anh dấu cái đuôi cho kỷ vào! Lộ ra thì mất vui! hi hi hi
    Phèn em !
    Khổ cái là Anh chẳng biết dấu cái đuôi trâu vào đâu, em có bí qyết nào thì chỉ Anh nhé !
    Thương Phèn lém !
    Trước rủ Phèn ra làm một...bãi thư giãn nhưng chửa thấy Phèn trả lời.
    Quote Được gửi bởi Mì Tôm
    Không có sách gối đầu giường. Coi xong trang nào xé ra vấn thuốc hút để đọc trang kế. Từ nhỏ tới lớn cho vô bụng (phổi) khoảng độ hơn ngàn cuốn sách. Đâu còn cuốn nào gối đầu, cho vô bụng hết ráo. Bây giờ rặn đâu ra cuốn nào để nhờ MC ngâm cứu. Uổng thật!!!
    Cháu van Bác…tuổi Bác mà cố rặn thì…thì…coi chừng te tua cái… đại tràng.
    Mà lỡ rặn rồi xin Bác gửi các ông Trương tuần… ngâm trước dùm cháu nhe !
    Kính Bác !
    Quote Được gửi bởi Bà Mọi
    Chán nhỉ, đầu giường em chỉ có hai trang A4, một trang nói về việc làm thế nào nhậu không say, trang còn lại phổ biến làm thế nào quan hệ XX cho an toàn.
    Chị MC cho em một quẻ đi!
    Em nhỏ mà anh Bà Mọi !
    Rất phục anh, gối đầu giường chỉ 2 trang mà như ...mắng giai làng Mùi:
    Làm giai cho đáng nên giai
    Tửu thời đi trước, Sắc thời theo sau

    @Thả Gà: Hôm qua thấy cưng nói về Liêu Trai Chí Dị, sao giờ lại xóa mất tiêu rồi ? Ừ mà thôi, tuổi cưng chưa nên đọc mấy cuốn đó, thời nay làm gì còn những con ma chồn, ma cây, ma bướm, ma hoa, ma cốt biến thành mỹ nhân để cưng mơ ái ân … miễn phí ! Hãy lấy cuốn khác mà gối đầu, sách học làm người, sách dạy đối nhân xử thế có nhiều lắm !
    Được sửa bởi tonnumychau lúc 11:18 ngày 12-10-2006

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •