Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 37
  1. #11
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Quote Được gửi bởi tonnumychau View Post

    Phèn em !
    Khổ cái là Anh chẳng biết dấu cái đuôi trâu vào đâu, em có bí qyết nào thì chỉ Anh nhé !
    Thương Phèn lém !
    Trước rủ Phèn ra làm một...bãi thư giãn nhưng chửa thấy Phèn trả lời.
    Anh Mò C ơi! Cái đuôi trâu thì lại càng hổng dấu vào đâu được, như Tôn Ngộ Khỉ72 phép biến hóa, dời non lấp bể, Bị Nhị Lang Chân Quân dí chạy có cờ! Mà Nhị Lang Chân Quân là một con Gà Trống... mới chết chứ! Không biết dấu cái đuôi khỉ vào đâu, đành biến thành cái "Cột cờ". Nếu Mò C có biến thành Ngưu ma vương thì cái đuôi + Cái sừng chẳng dấu vào đâu được!
    Mà dấu mần chi cho mệt hỉ! Có đuôi thì càng đẹp chứ sao! Thử nhìn Con trâu không có đuôi thì xấu vô cùng ...
    Phải không Mò C nhỉ.???

  2. #12
    Tham gia
    19-09-2002
    Location
    VungTau
    Bài viết
    317
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Chị Châu ui... em nhớ bác Thích wúa àh...

  3. #13
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Em đang suy ngẫm về tuyệt tác phẩm Kim Bình Mai, nhờ chị Châu sờ mu bói quẻ dùm một phát

  4. #14
    Tham gia
    20-09-2002
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    2,486
    Like
    0
    Thanked 25 Times in 23 Posts
    heh, sách là thích lắm à,

    Vậy Châu đoán xem mình thế nào,

    http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Zhivago_%28novel%29

    Cuốn này thì cũng không phải gọi là gối đầu (mình thì thực ra cũng chẳng có, tại sách nào cũng gối hết thì gù mất) , nhưng là cuốn sách thay đổi phần lớn suy nghĩ của cuộc đời mình cho đến giờ.

  5. #15
    Tham gia
    22-02-2003
    Location
    Cambridge
    Bài viết
    1,955
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Thằng anh Yuna mò vào thì cũng phá lệ ko post mò vào cái.
    Sách gối đầu giường là cuốn nì

    Into the silent land - Paul Brok
    http://www.amazon.com/Into-Silent-La.../dp/0871139014

    chưa đủ trình độ vào wiki, mai làm cái entry cho nó mới được. Sách hơi chuyên môn tí hehe

  6. #16
    Tham gia
    02-09-2006
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    dd

    co ai giup lam sao de co the viet mot bai moi ko vay

  7. #17
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi Hans Voralberg View Post
    Thằng anh Yuna mò vào thì cũng phá lệ ko post mò vào cái.
    Hey fool! where the hell have you been!

  8. #18
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hạnh phúc

    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Em đang suy ngẫm về tuyệt tác phẩm Kim Bình Mai, nhờ chị Châu sờ mu bói quẻ dùm một phát
    ANH NÀY MÀ ĐANG SUY NGẪM KIM BÌNH MAI THÌ...
    KBM mượn tên Tây Môn Khánh trong Thuỷ Hử làm sợi dây xuyên suốt toàn truyện.
    Khánh hiệu Tứ Truyền, người Thanh Hà :
    • Có 1 vợ 3 hầu lại chơi thân với bọn lêu lổng cãi cọ lung tung, không giữ thể thống gì.
    • Ưng Phan Kim Liên bỏ thuốc độc giết chồng nàng là Võ Đại, rồi lấy nàng làm vợ hầu. Võ Tòng giết lầm Lý Ngoại Phố, đâm chết Phối Mạnh Châu nhưng Tây Môn Khánh vẫn không can gì, thế là ngày càng luông tuồng,
    • Thông dâm cả với người hầu gái của Kim Liên lại với Lý Bình Nhi và đem vào làm vợ lẽ.
    • Hối lộ Thái (Sái) Kinh mà được chức Kim Ngô vệ phó Thiên Hộ, rồi buông tuồng hơn nữa,
    Tìm thuốc để thoả dâm dục hơn,
    • Nhận của đút làm sai pháp luật...
    Chết không kịp ngáp vì dùng thuốc (kích dục) quá liều.
    Sơ lược lịch sử Tiểu thuyết Trung Quốc - Lỗ Tấn

    Tây Môn Khánh & Phan Kim Liên – Tranh Trung Quốc
    OẸ, OẸ BỚ CHỊ BỚ EM, CHẠY XA ANH TÂY MÔN ÁC KÊN KÊN NÀY THÔI !
    heh, sách là thích lắm à,
    Vậy Châu đoán xem mình thế nào,
    http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Zhivago_%28novel%29
    Cuốn này thì cũng không phải gọi là gối đầu (mình thì thực ra cũng chẳng có, tại sách nào cũng gối hết thì gù mất) , nhưng là cuốn sách thay đổi phần lớn suy nghĩ của cuộc đời mình cho đến giờ
    Số U có ngày đi Tây Bá Lợi Á hốt tuyết !

  9. #19
    Tham gia
    22-02-2003
    Location
    Cambridge
    Bài viết
    1,955
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Hey fool! where the hell have you been!
    Uhm giải nghệ lâu rồi mà Nên đâu vào làm gì :P Mới vào Uni, rồi còn vợ con nữa, nhiều chuyện lu bu quá

  10. #20
    Tham gia
    23-12-2003
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chào bạn MC!đoán cho mình thử xem nào "Shogun tướng quân". Bộ sách này mà gối đầu chắc gãy cổ mất .

Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •