Trang 33 / 34 FirstFirst ... 283031323334 LastLast
Hiển thị kết quả từ 321 đến 330 / 332
  1. #321
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts


    Việc đọc sách giấy sướng hơn là điều khỏi bàn cãi. Em chỉ thấy lạ là sách nói dành cho những người bận rộn.

    Người ta nói cuốn sách dịch mình đang đọc là một sản phẩm đã được tiêu hóa và xử lý của dịch giả so với bản gốc. Mà còn thêm vụ nghe nữa thì giống như có người bón cho ăn.

    Tinh thần từ nguyên tác chẳng còn bao nhiêu nữa.
    Không đi làm sao tới.

  2. 2 thành viên Like bài viết này:


  3. #322
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%E1...Ac_v%E1%BA%ADt

    Đọc cuốn đó phải đọc lại cái này, ngoại truyện. Để hiểu thêm cái gọi là giữa hai hàng chữ.
    Bảy điều răn là một danh sách các quy định hay luật được cho là để giữ trật tự và đảm bảo tính căn bản của Chủ nghĩa động vật bên trong Trại súc vật. Bảy điều răn được đưa ra để thống nhất mọi loài vật với nhau trong một lý tưởng chung chống lại con người và ngăn chặn các loài vật không đi theo những thói quen ma quỷ của con người. Bởi không phải tất cả loài vật đều có thể nhớ được Bảy điều răn, chúng được rút gọn lại thành một câu căn bản: "Bốn chân tốt! Hai chân xấu!" (với cánh cũng được tính là chân cho mục đích này, Snowball cho rằng cánh được tính như chân bởi chúng là các vật thể để vận động chứ không phải để thao tác), câu nói được những con cừu thường xuyên nhắc lại, khiến đám đông những con vật quên đi những lời nói dối của những con lợn. Bảy điều răn nguyên bản là:

    • Bất kỳ cái gì đi bằng hai chân đều là kẻ thù
    • Bất kỳ cái gì đi bằng bốn chân, hay có cánh, đều là bạn bè.
    • Không con vật nào được mặc quần áo.
    • Không con vật nào được ngủ trên giường.
    • Không con vật nào được uống rượu.
    • Không con vật nào được giết bất kỳ con vật nào khác.
    • Tất cả các loài vật là bình đẳng.



    Sau này, Napoleon và những con lợn của nó tham nhũng bằng quyền lực tuyệt đối chúng có được với trang trại. Để duy trì sự đồng đẳng với các loài vật khác, Squealer bí mật viết thêm vào các điều răn để làm lợi cho các con lợn trong khi vẫn giữ bí mật để chúng không bị buộc tội phá vỡ các điều luật (như "Không con vật nào được uống rượu" được thêm "quá mức""Không con vật nào được ngủ trên giường" được thêm "trải ga"). Các điều răn cuối cùng bị bỏ đi hoàn toàn, và được thay thế bằng câu "Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác", và "Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn!" khi loài lợn ngày càng giống con người.


    Móng và Sừng muôn năm!

    Khá ngạc nhiên là Trại Súc Vật mà lại có thể thoát khâu kiểm duyệt, nếu mà được các thầy cô dạy Văn cho vào giáo án Tiểu Học nữa là bá cháy!

  4. 2 thành viên Like bài viết này:


  5. #323
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Ha ha ha... Hôm nào lấy cái logo này đi kua gái mới đc

  6. #324
    Tham gia
    16-11-2013
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    mình cũng thích đọc sách

  7. #325
    Tham gia
    08-01-2013
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Đừng nên làm quá kẻo ko suy nghĩ dc ngày mai

  8. #326
    Tham gia
    26-07-2015
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thích nhất quyển Bố Goriot của Balzac

  9. #327
    Tham gia
    08-11-2008
    Bài viết
    64
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    toàn tác phẩm gối đầu giường với mục đích đọc cho mỏi mắt r đi ngủ ko ak thớt toàn thích kiếm hiệp kim dung @@

  10. #328
    Tham gia
    13-03-2015
    Location
    Hà Nội: 284, Xã Đàn. HCM: B1A Bửu Long, P.15, Q.10.
    Bài viết
    39
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    e thì đang thích tiên hiệp
    hoangkien_com -MÁY ĐỌC SÁCH, MÁY TÍNH BẢNG, iPHONE

  11. #329
    Tham gia
    03-10-2014
    Bài viết
    97
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Sách gối đầu giường...

    mình không thích đọc ngôn tình.......................................

  12. #330
    Tham gia
    28-10-2015
    Bài viết
    172
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    NGÀY XƯA, thích Hoa Học Trò, lớn lên hay đọc Conan, giờ thì toàn đọc báo mạng

Trang 33 / 34 FirstFirst ... 283031323334 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •