Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 20

Chủ đề: Trêu!

  1. #1
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts

    Trêu!

    Đọc cái ni
    Quote Được gửi bởi jenna View Post
    dấu răng dẫu hết em còn
    anh mà ưng bụng ... cạp mòn anh luôn
    nói chi một dấu răng thuôn
    chừng ba chục dấu thuôn thuôn cũng chiều


    Ngẫu hứng viết tặng Vợ
    Em Cắn

    Một

    Em nằm lẫn giữa lá, hoa và gió
    Môi hồng thơm, bông hoa nhỏ ngậm ngang
    Mây êm trôi, trong buổi chiều vàng
    Ta chợt nhớ, trâu bò đang gặm cỏ

    Hai

    Viên kẹo nhỏ, dòn tan trong miệng
    Vị thơm đường, ngòn ngọt đôi môi
    Má hây hây khi căng miệng nhằn đôi
    Viên kẹo vỡ, Ngỡ tiếng xương gẫy vụn

    Ba

    ....
    .....


    Bốn

    Ôi!em ngoan!cớ sao em hờn dỗi
    Trêu em thôi, giờ má ướt mi rồi
    Vợ chồng già,
    thủ thỉ
    lúc đêm rơi
    Theo năm tháng,
    dấu răng
    thành
    dấu ......lợi
    Được sửa bởi dly lúc 20:52 ngày 28-09-2006
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    16-06-2006
    Location
    1/2 HCM , 1/2 Vung Tau
    Bài viết
    105
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Oái trời ạ , Thi sĩ Dờ Lỳ cứ 2 bước rưỡi phọt thơ thế này . Bái Phục kakaka

    Em Nhai

    Năm

    Em nằm giữa gió , trăng , sao ,
    Môi hồng khẽ gợi ngọt ngào hương hoa
    Lạo xạo lác đác lá đa
    Kèn kẹt văng vẳng như là hờn căm

    Sáu

    Quả bắp luộc tỏa thơm lừng
    Lanh canh , lách cách chẳng dừng trên môi
    Lào xào , rồn rột không thôi
    Bắp không còn hột em ngồi ngẫn ngơ

    Bảy

    .....
    .....

    Tám

    Em hỡi em ơi đừng hờ hững
    Đừng để mây trôi lấp mặt trời
    Đừng để mây đen nhòa ánh nguyệt
    Đừng để trong mồm em thiếu..... răng
    Được sửa bởi namtuyet lúc 12:00 ngày 24-09-2006

  4. #3
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts

    Quý Phi . Cảm tác!

    Có đôi lúc em ngồi trong tĩnh lặng
    Nghe đâu đây sóng nước tròng trành
    Gió lao xao và nắng cũng long lanh
    Thanh bình quá! romantic quá!











































    Ôi... ôi... ối please wait... !!!
    Được sửa bởi dly lúc 08:42 ngày 18-11-2007

  5. #4
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Ủa bác DLY củng tham gia tranh giải King-Sì-Pam nửa sao?
    Muốn ủng hộ một phát mà bị kẹt Quí Phi (coi hình thì biết).

  6. #5
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Coi bộ kẹt lâu à! Bác liệu đường mà tính nhé, kẻo muộn!

  7. #6
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts


    Tự thán:

    Đứng bên....cầu.
    Ôi sao......lâu.
    Lòng thì....rầu.
    Dạ thì..... sầu.
    Cho vào ....đâu?
    Wow.. Wow.. Wow!

  8. #7
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Lạy Trúa tui !
    ___ W ___

  9. #8
    Tham gia
    05-08-2007
    Bài viết
    15
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Em bó tay luôn. Vợ em mà thấy em đọc cái này chắc là ngày mai máy em bị dis mạng luôn, thôi em ...........biến.

  10. #9
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Một

    Em nằm lẫn giữa lá, hoa và gió
    Môi hồng thơm, bông hoa nhỏ ngậm ngang
    Mây êm trôi, trong buổi chiều vàng
    Ta chợt nhớ, trâu bò đang gặm cỏ


    Xin cho con quên đoạn thơ này càng nhanh càng tốt thựong đế ạ!! Còn muốn sự yên bình trong căn phòng nhỏ 20m2
    Hic!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  11. #10
    Tham gia
    09-07-2004
    Bài viết
    560
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Đọc cái ni




    Ngẫu hứng viết tặng Vợ
    Em Cắn

    Một

    Em nằm lẫn giữa lá, hoa và gió
    Môi hồng thơm, bông hoa nhỏ ngậm ngang
    Mây êm trôi, trong buổi chiều vàng
    Ta chợt nhớ, trâu bò đang gặm cỏ

    Hai

    Viên kẹo nhỏ, dòn tan trong miệng
    Vị thơm đường, ngòn ngọt đôi môi
    Má hây hây khi căng miệng nhằn đôi
    Viên kẹo vỡ, Ngỡ tiếng xương gẫy vụn

    Ba

    ....
    .....


    Bốn

    Ôi!em ngoan!cớ sao em hờn dỗi
    Trêu em thôi, giờ má ướt mi rồi
    Vợ chồng già,
    thủ thỉ
    lúc đêm rơi
    Theo năm tháng,
    dấu răng
    thành
    dấu ......lợi
    bức ảnh này ở đâu ra mà đẹp quá vậy bác dê lỳ? cho chút information xem? tác giả? tên bức ảnh? ...

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •