PDA

View Full Version : Bài toán về con ốc sên



klasdfe
21-08-2006, 20:46
Chào mọi người. Mình chắc rằng nhiều người trong chúng ta đã từng gặp bài toán về con ốc sên. Nội dung của bài toán này như sau:

Một con ốc sên cần trèo lên đỉnh của một cái cột cao 9 m. Một ngày ốc sên bò về phía trước được 2 m. Nhưng đến đêm thì ốc sên lại bị thụt lùi về phía sau 3 m. Hỏi ốc sên cần mấy ngày để trèo đến đỉnh của cái cột.

Mình rất mong mọi người nếu ai nhớ được nội dung bài toán này hoặc lời giải "chuẩn" cũng như những ý kiến sáng tạo cùng thảo luận. Vì theo mình thì bài toán này có khá nhiều mâu thuẫn.

thagnv
21-08-2006, 20:53
Mới đọc đề thì em đã thấy con ốc sên này chẳng bao giờ trèo lên đc...

AlyRalph
21-08-2006, 21:01
Chời ... đọc xong cũng hiẻu chả bao giờ con ốc sên leo tới cái đỉnh

The Old Man
21-08-2006, 21:17
Bài đố con ốc hồi xa xưa tôi còn nhớ là ngày leo lên 3m tối thụt xuống 2m. Bi giờ bạn đố lại là ngày leo lên 2 mà tối thụt lại 3 thì chịu thua.

ngocquang19877
21-08-2006, 21:23
làm sao thụt xuống 3m được nhỉ lol ??

bluesky
21-08-2006, 21:33
9 ngày, chí cần ốc sên quạy lưng lại là xong (kiểu như bò lùi ấy mà...giống Blue bơi lùi vậy ^_^)

NothingToLost
21-08-2006, 22:32
9 ngày, chí cần ốc sên quạy lưng lại là xong (kiểu như bò lùi ấy mà...giống Blue bơi lùi vậy ^_^)
Em hỏi bác là làm gì có chuyện tụt lên trên đâu, vớ vẩn...

bluesky
22-08-2006, 00:18
Một ngày ốc sên bò về phía trước được 2 m. Nhưng đến đêm thì ốc sên lại bị thụt lùi về phía sau 3 m
đọc kĩ đề nha, con ốc này chỉ tiến lên hoặc lùi, suy nghĩ kỹ đi, bạn thấy con ốc sên bò trên tường chưa? nếu nó bò từ trên xuống thì phải nói là nó bò tiến lên theo chiều xuống.

Câu đố trên chỉ là mẹo thui.Nếu con ốc sê bò theo giả định của Klasdfe thì nó sẽ bò xuống 2m rùi thụt lại 3m, sau 9 ngày như thế thì nó sẽ tới đỉnh (với điều kiện nó ko chết đói)

LonelyLove
22-08-2006, 01:52
Con ốc ấy ... nó cũng thông minh quá nhỉ

The Old Man
22-08-2006, 04:51
To Bluesky
Dù cho rằng con ốc bò ngược theo kiễu bạn nói thì cũng không phải là 9 ngày như bạn đoán đâu. Suy nghỉ kỷ lại một chút. Đó là cái mẹo của bài toán đấy. Không phải là 9 ngày. Check lại coi.:ohmy:

Arkain
22-08-2006, 05:00
Bài đố con ốc hồi xa xưa tôi còn nhớ là ngày leo lên 3m tối thụt xuống 2m. Bi giờ bạn đố lại là ngày leo lên 2 mà tối thụt lại 3 thì chịu thua.

Đúng rồi, vậy mới phải nè.

1adult
22-08-2006, 06:22
To Bluesky
Dù cho rằng con ốc bò ngược theo kiễu bạn nói thì cũng không phải là 9 ngày như bạn đoán đâu. Suy nghỉ kỷ lại một chút. Đó là cái mẹo của bài toán đấy. Không phải là 9 ngày. Check lại coi.:ohmy:

7 ngày, sau 6 ngày lên dc 6m, ngày thứ 7 lên 9m rồi k cần tụt nữa, đúng k???

thagnv
22-08-2006, 08:23
Có ai thấy con ốc sên bò ngược chưa? Là điều thứ nhất...
Có ai nói thụt lùi về phía sau mà con ốc lại tiếng lên ngọn cây chưa?
Em nghĩ bài toán này sai đề...

klasdfe
22-08-2006, 09:20
Chào mọi người, đúng là ý tưởng của bài toán này chính là mẹo bò lùi.



Bài đố con ốc hồi xa xưa tôi còn nhớ là ngày leo lên 3m tối thụt xuống 2m. Bi giờ bạn đố lại là ngày leo lên 2 mà tối thụt lại 3 thì chịu thua.


Rất hoan nghênh ý kiến của bạn về nội dung bài toán. Nếu như đề thế này thì ta thấy là con ốc sên cần 7 ngày rồi. Bài toán này mình đọc được cũng đã lâu rồi, cũng không nhớ được chính xác, chỉ nhớ là có vụ bò lùi để tiến lên, và kết quả cũng không phải là 9 ngày.
Còn tình huống của mình đưa ra thì theo mình nghĩ phải cần 9 ngày mới lên được.

sonnv
22-08-2006, 13:23
bài toán đó hay đó nhưng cái này mới hay nè
http://www.giaiphapmang.net/relax/games/game1.htm

thay số từ 1 đến 11 để có các bài tương ứng nhé
chúc vui

bluesky
22-08-2006, 18:06
huuuuuuuuuuuuu............chịu thua gòi, câu trả lời của em vẫn là 9 ngày thui, em hong đưa ra đc câu trả lời khác, trừ khi nói rõ hơn về thời con ốc bắt đầu bò và nó bắt đầu từ đâu?

The Old Man
22-08-2006, 21:29
Có ai nói thụt lùi về phía sau mà con ốc lại tiếng lên ngọn cây chưa?
Em nghĩ bài toán này sai đề...

Cũng không có gì là sai đâu. Nghe thử câu chuyện sau:
Một anh học trò vào lớp trễ. Anh ta trình bày lý do
Bảo cấp 7, tôi bước tới một bước gió nó đẩy tôi lui lại 2 bước.
THầy giáo nói: "Anh nói láo rồi, như thế thi làm sao anh đi tới trường được". Anh học trò trả lời "Thưa thầy con đang đi trở về nhà mà".

NGOBAP
23-08-2006, 11:22
theo mình, thật ra là con ốc sên đó được "bắt leo" từ đâu (điểm xuất phát, gọi tắt là điểm) so với mặt dất (gốc tọa độ) nếu điểm xuất phát ở điểm >= 7m thì con ố sên leo <=1 ngày thì tới đỉnh; nếu trong khoảng 3=<điểm<7m thì không bao giờ lên được cột, riêng diểm<3m thì tuột xuống 3m là vô lý (dó là trong trường hợp cây cột này trồng trên mặt đất và hướng lên trên(chiều dương theo trục z)), ngoài ra trong thực tế thì nếu cây cột trồng theo chiều âm ( cắm dưới giếng) thì bạn bluesky đúng còn nếu theo phương ngang (trục x,y) và ở trên độ cao 9m thì chỉ cần 11 phút (giả sử đường kính cột là 50mm và một đêm tính từ 6h tối đến 5 giờ sáng) thì con ốc sên đã tan xác rồi!!!!!!!!!!!!!!!

nhân đây tớ cũng sư tầm được một "bài toán":
máy bay đi từ TP.HCM ra Hà Nôi hết 80 phút còn từ Hà Nội vào TP.HCM hết 1 giờ 20 phút. Hỏi sao mà kỳ vậy?!!!!

t649
23-08-2006, 18:36
Một ngày ốc sên bò về phía trước được 2 m. Nhưng đến đêm thì ốc sên lại bị thụt lùi về phía sau 3 m.
Tớ thấy đề không được chuẩn về ngôn từ. Một ngày ở đậy nghĩa là sao ?

klasdfe
24-08-2006, 08:20
Tớ thấy đề không được chuẩn về ngôn từ. Một ngày ở đậy nghĩa là sao ?

Ban ngày ốc sên bò về phía trước được 2 m.



nhân đây tớ cũng sư tầm được một "bài toán":
máy bay đi từ TP.HCM ra Hà Nôi hết 80 phút còn từ Hà Nội vào TP.HCM hết 1 giờ 20 phút. Hỏi sao mà kỳ vậy?!!!!


Câu này ai mà không giải được chết liền.

NGOBAP
25-08-2006, 09:52
kính thưa các tỷ, muội, huynh, dệ. Sau một hồi tính toán, cộng trừ, nhân , chia, khai căn, lũ thừa tùm lum, tớ tìm ra dược chân lý : 1+1=10 Vậy theo các huynh, đệ, tỷ, muội dúng hay là sai?

klasdfe
25-08-2006, 15:10
Chào mọi người, nhân câu đố của NGOBAP, mình xin đố mọi người một câu.
http://www.picture9.com/is.php?i=1005&img=caudo.JPG

The Old Man
26-08-2006, 22:22
nhân đây tớ cũng sư tầm được một "bài toán":
máy bay đi từ TP.HCM ra Hà Nôi hết 80 phút còn từ Hà Nội vào TP.HCM hết 1 giờ 20 phút. Hỏi sao mà kỳ vậy?!!!!

Đi ra HN bằng phản lực , đi về SG bằng máy bay chong chóng.

khoabeo108
27-08-2006, 00:10
Đặt giả thiết là con ốc này có thể bò lùi thì
Thế này nhé: ban ngày Con ốc tiến 2m, rồi ban đêm lùi 3 m, cứ như vậy sau 1 ngày (24h) con ốc sẽ bị lùi lại 1m. Nó sẽ lùi mãi cho tới khi đi hết 1 vòng trái đất (bán kính TD là bao nhiêu ấy nhỉ? ^_^) nó sẽ tới chân cái cột, vẫn tiếp tục bị lùi 1m sau 24h, thì ngoài thời gian đi hết 1 vòng trái đất ra, cộng thêm 7 ngày leo cột nữa là nó lên tới nơi hix hix (T_T)

fanglightning
27-08-2006, 09:21
Chào mọi người, nhân câu đố của NGOBAP, mình xin đố mọi người một câu.
http://www.picture9.com/is.php?i=1005&img=caudo.JPG

thì chữ X nằm ở trên cạnh đầu tiên chứ đâu, bài này nếu dùng lượng giác thì quá tầm thường hehe.
Còn về bài toán con ốc sên, rõ ràng là đây là đề có tính gợi mở, bài toán có nhiều đáp án, tuỳ thuộc vào sức sáng tạo của người trả lời....

web 2.0
27-08-2006, 10:43
Con ốc bò như vậy là vì nó biết trên đỉnh cột mà ngã trượt chân ngã xuống thì đau lắm, có khi còn mất mạng nữa cơ.

Kết luận : Con ốc ấy là một nhân tài...

klasdfe
27-08-2006, 17:48
thì chữ X nằm ở trên cạnh đầu tiên chứ đâu, bài này nếu dùng lượng giác thì quá tầm thường hehe.
Còn về bài toán con ốc sên, rõ ràng là đây là đề có tính gợi mở, bài toán có nhiều đáp án, tuỳ thuộc vào sức sáng tạo của người trả lời....

:):):)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

So Lo
28-03-2007, 16:54
Đặt giả thiết là con ốc này có thể bò lùi thì
Thế này nhé: ban ngày Con ốc tiến 2m, rồi ban đêm lùi 3 m, cứ như vậy sau 1 ngày (24h) con ốc sẽ bị lùi lại 1m. Nó sẽ lùi mãi cho tới khi đi hết 1 vòng trái đất (bán kính TD là bao nhiêu ấy nhỉ? ^_^) nó sẽ tới chân cái cột, vẫn tiếp tục bị lùi 1m sau 24h, thì ngoài thời gian đi hết 1 vòng trái đất ra, cộng thêm 7 ngày leo cột nữa là nó lên tới nơi hix hix (T_T)
ý tưởng của u cũng sáng tạo đó nha. Nhưng hơi vĩ đại quá...:tongue:

knowdienow2007
28-03-2007, 17:41
7 ngày, sau 6 ngày lên dc 6m, ngày thứ 7 lên 9m rồi k cần tụt nữa, đúng k???

chán pác này,đã suy nghĩ tới đấy rùi còn sai..Bác nghĩ sau mà ngày thứ 7??? sau 7 ngày nố đi dc 7m,như vấy đền ngày thứ 8(cụ thể là sáng hay trưa hay chiều ngày thứ 8)nó bò dc 2m cuói cùng và đi luôn ko đứng đó mà đợi đến đêm tụt xuống 3m nữa

TRUNG-TIGER
30-03-2007, 21:00
nghe tôi trả lời nè : "1 ngày " leo dc 2m mà đêm thì tụt 3m thì đương nhiên là : ban ngày thì leo dc 5m còn đêm thì trừ đi 3m = 2m (đó là thành tích cả 1 ngày của con ốc sên )
>>>>> con ốc này sẽ mất 4 NGÀY RƯỠI
DỄ thui mà forum

_lionking_
09-04-2007, 23:59
Một ngày ốc sên bò về phía trước được 2 m. Nhưng đến đêm thì ốc sên lại bị thụt lùi về phía sau 3 m.

Ban ngày ốc sên bò được 5m tới, ban đêm thì tụt lùi 3m ==> hiệu quả nhất là ban ngày bò lên 5m, tối thì ốc quay đầu lại rồi đi ngủ ==> 1 ngày bò tối đa 8m ==> mất hơn 1 ngày là đến đỉnh cột

duongtien
05-05-2007, 23:37
Bò lùi gọi là mẹo sao?

zzzaaa
06-05-2007, 02:19
1.
con ốc mất có 3 ngày là lên đến nơi roài phải ko các bro
ngày 1: con ốc bò lên 2m, quay đầu để đêm lên thêm 3m nữa là 5 rồi lại quay đầu -> tọa độ là mốc 5m
ngày 2: con ốc bò lên 2m, đêm lùi xuống 3m -> mốc 4m
ngày 3: như ngày 1 -> lên đến đỉnh roài.. yeah...
2. máy bay bác bay tài ghê... 80' với 1h 20' thì khác nhau gì đâu nhể... có chăng lệch nhau mấy phút vì hướng tây - đông gì đóa thôi...

quangvu
25-06-2007, 13:51
1.
con ốc mất có 3 ngày là lên đến nơi roài phải ko các bro
ngày 1: con ốc bò lên 2m, quay đầu để đêm lên thêm 3m nữa là 5 rồi lại quay đầu -> tọa độ là mốc 5m
ngày 2: con ốc bò lên 2m, đêm lùi xuống 3m -> mốc 4m
ngày 3: như ngày 1 -> lên đến đỉnh roài.. yeah...

Con óc này đng1 là thiên tài :innocent: !

Lord_of_monsters
25-06-2007, 13:54
híc ốc mà khôn như thế thì chít

canh_2009
18-03-2012, 20:58
1.
con ốc mất có 3 ngày là lên đến nơi roài phải ko các bro
ngày 1: con ốc bò lên 2m, quay đầu để đêm lên thêm 3m nữa là 5 rồi lại quay đầu -> tọa độ là mốc 5m
ngày 2: con ốc bò lên 2m, đêm lùi xuống 3m -> mốc 4m
ngày 3: như ngày 1 -> lên đến đỉnh roài.. yeah...
2. máy bay bác bay tài ghê... 80' với 1h 20' thì khác nhau gì đâu nhể... có chăng lệch nhau mấy phút vì hướng tây - đông gì đóa thôi...

Tại sao lại phải như vậy nhỉ?nếu nó cứ ngày bò lên 2m rùi đêm quay đầu ngủ để lên thêm dc 3m thì chỉ cần chưa đầy 2 ngày là đã tới nơi,