PDA

View Full Version : Đội vô địch PREMIERSHIP 2006-2007



Pages : [1] 2

jollibee
20-08-2006, 10:46
Premiership đã chính thức khởi tranh vào ngày 19/08/2006. Ngoài những cuộc đua giành vé dự cúp châu âu vào năm sau, cuộc đua trụ hạng ... thì cuộc đến chức vô địch là gay cấn và hấp dẫn nhất.

Chelsea là ứng cử viên hàng đầu. Sự bổ sung thêm vào dàn cầu thủ chất lượng những cái tên Sheva, Ballack, Boulahrouz... cho thấy tham vọng của Chelsea là cú ăn ba (như MU trước đây).

Trước đây khi chưa có sự thống trị tuyệt đối của Blue thì Manchester United là khách hàng thường xuyên của chức vô địch. HLV Ferguson gặp sự khó khăn trong việc trẻ hóa đội hình nhưng ông đang đi đúng hướng.

Arsenal có động lực to lớn trong cuộc đua đến chức vô địch, khi vừa chuyển đến SVĐ mới Emirates. Dàn cầu thủ trẻ đã trưởng thành và việc giữ chân Henry giúp cỗ pháo vận hàng trơn tru hơn.

HLV Benitez có trong tay một dàn cầu thủ không nổi bật nhưng đồng đều các tuyến và đã bổ sung và điểm yếu của mình bằng chân sút Kuyt. Vượt qua Chelsea dành danh hiệu Community Shield đầu mùa giải, Liverpool đang tự tin trên con đường chinh phục chức VĐ.

Theo bạn đội bóng nào sẽ trở thành nhà vô địch giải ngoại hạng Anh (Premiership) 2006-2007 ? Vì sao ?

redhorse
20-08-2006, 16:01
Chelsea là ứng cử viên hàng đầu. Sự bổ sung thêm vào dàn cầu thủ chất lượng những cái tên Sheva, Ballack, Boulahrouz... cho thấy tham vọng của Chelsea là cú ăn ba (như MU trước đây).
[/B][/I]
Anh Jollibee upde nhanh thiệt, tin này mới biết tối qua.
Chelsea thôi, lý do, họ mạnh và họ có Mourinho:D

NothingToLost
20-08-2006, 17:05
Anh Jollibee upde nhanh thiệt, tin này mới biết tối qua.
Chelsea thôi, lý do, họ mạnh và họ có Mourinho:D
Bác nói thế là sai gòi, Chelsea mạnh vì có tiền chứ có phải vì Mourinho đâu... Em bỏ 1 phiếu cho MU...

redhorse
20-08-2006, 19:44
Bác nói thế là sai gòi, Chelsea mạnh vì có tiền chứ có phải vì Mourinho đâu... Em bỏ 1 phiếu cho MU...
híc Real củng có nhiều tiền vậy sao không vô địch, lúc Abr mới tới Chelsea củng mua nhiều cầu thủ vậy sao không vô địch, Porto ít tìên sao vẩn được C1 ?????
------------------------------------------------
================================================
Chelsea........3:0.....ManCity
Tery 16'.......-..............
Lampard 26'....-..............
...............-Corradi red 63'
Drogba 78'.....-..............
================================================

LogitechTM
21-08-2006, 13:32
đêm qua MU ghi 5 trái :D . Mourinho chắc khiếp rồi .

SweetGinger
21-08-2006, 14:52
Tôi chọn Chelski vì thực lực của họ quá mạnh, một đội hình 5 sao (Ambramovich, Mourinho, Sheva, Lampad, Terry) những con người còn lại đủ có 2 vị trí tốt cho 1 vị trí ở mọi sơ đồ, xem cái cách đêm qua nó đè Man C thì thấy rõ, ranh mãnh & thực dụng. Hy vọng Chelski không vô địch để PL khỏi nhàm chán, ít ra thì PL cũng còn 3 cái tên để kéo nó lại, MU, LIV, ASERNAL và tham vọng chinh phục nhiều mặt trận làm cho Chelski phân tán

Tôi chọn MU vì tôi yêu MU say mê, đơn giản trong mấy đội hàng đầu MU là đội thuần Anh nhất không ASERFRANCE, LIVSPAIN, Chelskimoney :D, cầu trời MU suôn sẻ trong 3 trận tới vắng Rooney & Scholes.
MU - The Real No. 1 !

herobaby
21-08-2006, 16:37
đêm qua MU ghi 5 trái :D . Mourinho chắc khiếp rồi .


do Fulham chỉ là đội trung bình yếu thôi.Nêu MU mới ghi được 5 quả..he...he


đối với mình Chelki is number one.Cầm hai tay bỏ hai phiếu cho Chelsea

redhorse
21-08-2006, 23:20
Chelsea là ứng cử viên hàng đầu. Sự bổ sung thêm vào dàn cầu thủ chất lượng những cái tên Sheva, Ballack, Boulahrouz... cho thấy tham vọng của Chelsea là cú ăn ba (như MU trước đây).

1 Ít về Boulahrouz http://www2.24h.com.vn/news.php/48/119213

ĐKVĐ Premiership, Chelsea vừa hoàn tất bản hợp đồng với hậu vệ quốc tế người Hà Lan, Khalid Boulahrouz trước trận đại thắng trước Manchester City trong ngày đầu ra quân. Sự có mặt của hậu vệ phải CLB Hamburg SV này trên sân Stamford Bridge chứng tỏ rằng đội bóng thành London đang rất quan tâm đến nguồn cầu thủ từ Bundesliga.

Với 6 triệu bảng bỏ ra để có được sự phục vụ của hậu vệ 24 tuổi này, The Blues đã nâng tổng số tiền mà họ bỏ ra trong những chuyến shopping mùa hè này lên đến con số 60 triệu bảng.

Khalid Boulahrouz có nickname Cannibal‑ kẻ ăn thịt người, gia nhập CLB Hamburg SV từ RKC Waalwijk vào mùa hè 2004.

Chính thức tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hà Lan với 15 lần khoác áo, hậu vệ thòng này đã tham gia 2 trận đấu cuối cùng của ĐT Hà Lan tại World Cup 2006.

Nhưng anh đã bị thẻ đỏ trong trận đội bóng áo da cam thất bại trước ĐT Bồ Đào Nha vào 16 phút cuối cùng của trận đấu, một sự việc gây tranh cãi, trong đó anh là nguyên nhân khiến cho tiền vệ người BĐN, Cristiano Ronaldo bị chấn thương bắp chân.

“Anh ấy là cầu thủ cạnh tranh tốt và sẽ là sự bổ sung tốt cho đội bóng của chúng tôi”. Steve Clark trợ lý huấn luyện viên trưởng của Chelsea đã nói trên kênh truyền hình Chelsea TV.

“Việc có thêm một hay hai hậu vệ có thể đảm đương những vị trí khác nhau là rất cần thiết cho Chelsea.”

Việc Boulahrouz chuyển đến Chelsea không ảnh hưởng gì đến vụ theo đuổi Ashley Cole của The Blues nhưng lại là dấu hiệu cho sự ra đi của hậu vệ người Pháp, William Gallas.

redhorse
24-08-2006, 10:51
Chelsea xì hơi, không hiểu sao họ có thể thua đươc, 10 phút cuối tối tăm, híc.

mo dung phuc
24-08-2006, 11:00
mới 2 lượt thôi
chẳng có gì đáng lo
Chel vẫn vô đối ở giải quốc nội
Mu húng cũng chỉ 1 thời jan là xì

SweetGinger
24-08-2006, 14:55
MU của tôi lại thắng thuyết phục!!!
Thứ 7 này sẽ bóp tiếp Watford...
Chia buồn cùng CĐV Chelski, không may gặp phải đội ki dơ, may mà còn đỡ hơn mùa trước chứ 0-3 thì muối mặt :)

tungech
25-08-2006, 15:31
Chelsea có thêm nhiều cầu thủ đẳng cấp nhưng cũng chỉ "về nhì" thôi !
TheGunners mới là đội VÔ ĐỊCH !
He He !!!!!

LogitechTM
25-08-2006, 16:56
chỉ cần đội nào xẩy chân là toi mạng . Từ giờ đến vòng 5 có rất
chuyện để bàn . Tin chắc MU ko bỏ lỡ cơ hội này để bùng nên đâu
hơn nữa Chelsea mà thiếu Cole và Duff như thiếu một tay vậy , làm
sao mà đuổi kịp MU chứ :P . ASN và LIV càng ko phải đối thủ

jollibee
27-08-2006, 10:24
Theo mình:

1. Thiếu khát vọng: Hai mùa giải vô địch liên tiếp khiến khát vọng bảo vệ chức vô địch của Chelsea không còn cháy bỏng, họ sẽ thiếu động lực thi đấu và sẽ thiếu tập trung trong các trận đấu điều này thể hiện trong trận thua 1-2 trước Middlesbrough mặc dù đã dẫn bàn trước.

2. Mục tiêu hàng đầu là Champion League: Thất bại 2 năm liền trên đấu trường CL là do Chelsea thiếu những cá nhân xuất sắc có thể tạo đột biến trong những trận cầu quyết định. Việc HLV Mourinho chiêu mộ Sheva và Ballack cho thấy CL quan trọng như thế nào với Chelsea.

3. Những cái tôi xuất hiện: Hai suất dành riêng cho hai siêu sao Sheva & Ballack mới đến Chelsea là điều không thể bàn cãi, và sẽ phát sinh những mâu thuẫn với những cầu thủ trụ cột cũ. SVĐ Stamford Bridge giờ trở nên chật hẹp, ngột ngạt khó thở.

4. Sự miễn cưỡng từ bỏ sơ đồ 4-5-1 từng đem đến 2 chức VĐ gần đây sang 4-4-2 khiến các đội khác bắt bài . Có vẻ như các đội bóng Anh khiếp sợ sự đột biết từ hàng tiền vệ Robben, Duff, Cole hơn là TĐ Sheva & Drogba.

5. Các đội bóng Anh muốn phá bỏ sự độc diễn của Chelsea, hơn nữa HLV Mourinho rất ngạo mạn nên các đội bóng khác đá rất quyết tâm khi gặp Chelsea.

:) Nhưng lại có đến hàng chục lý do để Chelsea vô địch mùa giải năm nay :)

redhorse
27-08-2006, 12:22
chỉ cần đội nào xẩy chân là toi mạng . Từ giờ đến vòng 5 có rất
chuyện để bàn . Tin chắc MU ko bỏ lỡ cơ hội này để bùng nên đâu
hơn nữa Chelsea mà thiếu Cole và Duff như thiếu một tay vậy , làm
sao mà đuổi kịp MU chứ :P . ASN và LIV càng ko phải đối thủ

Mình không nghỉ là MU có đủ sức để chạy hết một mùa bóng dài, lực lượng của họ quá mỏng, ngoài ra còn có C1 nữa.
Chelsea tuy trận trước thua nhưng họ bị thiếu vài cầu thủ trụ cột, nhất là Czech

Blackburn- Chelsea: 0-2
Chelsea thắng nhưng coi bùn quá, Drogba ghi bàn mà mặt không thấy cười 1 cái. VCT chiếu chả nghe thấy tiếng khán giả.

SweetGinger
28-08-2006, 10:11
Thắng Watford 2-1 trên sân khách không tưng bừng nhưng quan trọng là có thêm 3 điểm và ở tít trên cao :) trận đấu này Sir Alex lại tiếp tục luân chuyển đội hình để tìm ra nhiều giải pháp cho chặng đường dài. Ở vòng đấu tới 9/9, MU sẽ tiếp tục chiến thắng TOTTENHAM đang rệu rã.

Rooney càng yên tâm sưởi nắng ở Dubai

Chelski đêm qua cũng chiến thắng vẫn với 1 chiến thuật như 2 mùa trước: cho đối thủ tự chui vào rọ.

grenadier1991
28-08-2006, 12:31
MU muôn năm !!!
Chelsea có đội hình Galactico thì sớm về quê chăn vịt thôi !!!

kiwaluf
13-09-2006, 17:57
:wub: Manchester United :wub:

kiwaluf
28-09-2006, 18:51
Đội hình tiêu biểu vòng 6 giải Ngoại hạng

Thắng lợi đầu tiên của Arsenal trên sân nhà Emirates ở Premiership, MU bị tân binh Reading cầm chân, Liverpool và Chelsea tiếp tục chứng tỏ sức mạnh..., những ấn tượng lớn nhất của vòng này đều được phản ánh rõ nét qua danh sách 11 cầu thủ hay nhất từng vị trí, do hãng truyền hình Sky bình chọn.


http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EE982/06.jpg
11 cầu thủ hay nhất trên từng vị trí do Sky bình chọn.



Vòng 6
Thứ bảy, 23/9
Arsenal v Sheff Utd 3-0
(Gallas 65', Jagielka 69' đá phản,
Henry 81')
Aston Villa v Charlton 2-0
(Agbonlahor 35', Moore 62)
Fulham v Chelsea 0-2
(Lampard 73' penalty & 80')
Liverpool v Tottenham 3-0
(Gonzalez 63', Kuyt 73', Riise 89')
Man City v West Ham 2-0
(Samaras 50' & 63')
Middlesbrough v Blackburn 0-1
(Nonda 27')
Reading v MU 1-1
(Doyle 48 pen - Ronaldo 73')
Wigan v Watford 1-1
(Camara 29' - Bouazza 63')
Chủ nhật
Newcastle v Everton 1-1
(Ameobi 14' - Cahill 41')
Thứ ba
Portsmouth v Bolton 1-0
(Nolan)

Thủ môn
Ian Bennett (Sheffield Utd): Đội nhà phải trắng tay ra về với kết quả thua trắng 0-3, nhưng điều đó không có nghĩa là Bennett đã chơi tồi. 3 bàn thua không hoàn toàn là lỗi của thủ thành 35 tuổi này. Trái lại, anh còn chơi xuất sắc cứu cho Sheffield Utd 4 bàn thua trông thấy khi cản phá 3 tình huống dứt điểm từ cự ly gần của Ljungberg và từ chối một cú đánh đầu nguy hiểm của Henry.

Hậu vệ
William Gallas (Arsenal): Bỏ lại đằng sau những tranh cãi với HLV Mourinho ở Chelsea, cựu trung vệ Marseille đang giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của ông thày mới Arsene Wenger. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một hậu vệ cánh (dù sở trường là trung vệ), Gallas còn trực tiếp mở tỷ số giải tỏa thế bế tắc cho các đồng đội mới, để "các pháo thủ" thừa thắng xông lên hạ Sheffield Utd 3-0.

Ivar Ingimarsson (Reading): Người hâm mộ MU được một phen thất vọng khi "Quỷ đỏ" của họ không thể "ăn tươi nuốt sống" Reading, một CLB mới chân ướt chân ráo lên hạng. Bằng sự điềm tĩnh và khả năng phán đoán tình huống tài tình, trung vệ 30 tuổi người Iceland đã chỉ huy hàng thủ Reading chặn đứng gần như tất cả các pha lên bóng và dứt điểm của những siêu sao như Rooney, Ronaldo, Saha, Scholes ... giúp đội nhà cầm hòa (1-1) "đại gia" thành Manchester.

Liam Ridgewell (Aston Villa): Tỉnh táo, quyết liệt và luôn giữ được cái đầu lạnh khi đối mặt, trung vệ trẻ mới 22 tuổi này đã cùng các đồng đội ở hàng thủ Aston Villa chia cắt rồi hạn chế hỏa lực mà cặp tiền đạo khét tiếng Hasselbaink - Bent bên phía Charlton tạo ra, góp phần quan trọng vào thắng lợi 2-0 của đội nhà.

Gareth Barry (Aston Villa): Tương tự người đồng nghiệp Gallas ở Arsenal, cựu tuyển thủ U18 Anh cũng có sở trường đá trung vệ. Nhưng trong vai trò một hậu vệ cánh phải, Barry đã phát huy tối đa những phẩm chất tấn công của anh. Điều này một lần nữa được khẳng định trong trận thắng Charlton 2-0 hôm thứ 7. Từ một pha lên tham gia tấn công, Barry chuyền bóng chính xác để Agbonlahor dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Aston Villa.

Tiền vệ
Cristiano Ronaldo (MU): Cùng với thời gian, những pha đi bóng của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha ngày càng lắt léo và ẩn chứa nhiều sự bùng nổ hơn trước. Sau nhiều nỗ lực kiến tạo (nhưng không được các đồng đội tận dụng thành công), đích thân Ronaldo đã ghi bàn giành lại một điểm cho đội nhà với pha dứt điểm cực kỳ tinh tế. Nhận đường chuyền bổng của đồng đội, anh khéo léo đột phá bên cánh trái, xâm nhập khu phạt đền rồi dồn toàn lực tung cú sút chéo góc bằng chân phải, tung lưới thủ thành Hahnemann.

Frank Lampard (Chelsea): Tiền vệ 28 tuổi này đã làm câm bặt những lời chỉ trích nhằm vào phong độ của anh từ đầu mùa bằng phong độ xuất thần và cú đúp bàn thắng giúp đội ĐKVĐ hạ Fulham 2-0. Lampard cùng lúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một thủ quân thay Terry đang bị chấn thương để lại và dẫn dắt thế trận thay nhạc trưởng Ballack đang chịu án treo giò.

Steven Gerrard (Liverpool): Như nhiều lần trước, Gerrard vẫn là chiếc chìa khóa vàng mở ra thắng lợi cho "The Kop". Khi đội nhà đang bế tắc trước một Tottenham kiên cường, chính tuyển thủ Anh này đã khơi dậy niềm tin trong các đồng đội bằng quả căng ngang cho Gonzalez đệm bóng mở tỷ số ở phút 63. Bàn thắng này đã giải tỏa sự ức chế cho Liverpool để họ thừa thắng xông lên hạ "ngựa ô" thành London tới 3-0.
Lampard (trái) và Gerrard là hai tiền vệ trung tâm hay nhất vòng 4 giải Ngoại hạng. Ảnh: Reuters.

David Zokora (Tottenham): Vẫn có một điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của Spurs sau trận thua Liverpool, đó chính là phong độ của tân binh người Bờ Biển Ngà. Toàn diện cả khi tấn công lẫn phòng thủ, Zokora là nhân tố chủ chốt giúp đội nhà đứng vững dưới sức ép ghê gớm mà đối phương tạo ra trong hơn một giờ đồng hồ trước khi bị Mark Gonzalez chọc thủng lưới ở phút 63.

Tiền đạo
Georgios Samaras (Man. City): Dù chơi không thực sự ổn định kể từ khi chuyển đến sân City of Manchester giữa mùa bóng trước, tiền đạo trẻ người Hy Lạp vẫn xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu tuần này nhờ cú đúp bàn thắng, giúp đội nhà hạ West Ham 2-0.

Marlon King (Watford): Không trực tiếp ghi bàn trong trận hòa 1-1 trên sân Wigan, nhưng lối chơi xông xáo nhiệt tình của King giúp lối chơi bóng dài của Watford trở nên cực kỳ hiệu quả. Hàng thủ đội chủ nhà được một ngày mệt nhoài khi cố gắng ngăn chặn những pha di chuyển với tốc độ cao của tiền đạo mang áo số 9 này. Lẽ ra King cũng tự điền tên mình vào danh sách ghi bàn nhưng cú dứt điểm của anh ở đầu trận lại đi vào mép trong cột dọc trước khi nằm gọn trong tay thủ thành Kirkland.


Bảng xấp hạng hiện tại

http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/epl.jpg

ongtre63
28-09-2006, 22:20
kha kha , MU đang đi xuống rùi , các bác thấy Ars thế nào , sao k tháy ai nhắc đến vậy , (???) năm nay chelski cũng sẽ k làm gì dc ở đấu trwòng Châu âu đâu, trong nước thì cũng chờ xem, k co gì phải nói vội

PHÁO THỦ VÔ ĐỊCH

vantu_84
29-09-2006, 21:44
Hãy tiến lên những chàng trai của Alex vì mục tiêu phí trước hãy loại bỏ mọi đối thủ ,những gì đã qua chỉ là quá khứ.Hãy đợi đấy...!?
MU Vô Địch

kiwaluf
01-10-2006, 15:15
Chelsea bị cầm hòa trên sân nhà rùi, cơ hội cho MU trở lại ngôi đầu bảng, kaka... tiến lên Quỷ Đỏ, ole ole...



http://i46.photobucket.com/albums/f129/hieu_day_okay/olala.gif

vantu_84
04-10-2006, 12:46
ManUTD đã trở lại.Hãy cố lên các cầu thủ của ALex.Chel mất tinh thần rồi

NiuT
06-10-2006, 13:29
Chelsea không thể không vô địch ! Cố lên ! VOTE cho 1 vé ! ^.^

ExtremeEdition
08-10-2006, 22:55
1 tín đồ của Arsenal 1 đội bóng với lối chơi 1 chạm tôi rất yêu mến và họ sẽ vô địch bất cứ giải nào trong mùa giải này Chelsea ...ManU ...Bar..tôi cầu chúa cho họ sảy chân

Hannibal
18-10-2006, 06:42
Man Utd đã trở lại ngôi đầu, vote 1 phiếu cho Red Devils...
Red Devils forever ...
Viva Red Devils ...

FNEEIHANH2H
19-10-2006, 17:21
Chelsea vừa hạ Barca 1-0. Vote 1 phiếu cho The Blue. Tạm biệt MU và Asenal còn Liverpool thì thôi nhé.

Kinqv
20-10-2006, 00:28
Chelsea vẫn rùa như ngày nào...chỉ tiếc Puyol và Marquez đá dở trong pha dó quá

kiwaluf
30-10-2006, 10:40
Trong thời điểm này thì chỉ có Man Utd thui, đá hay phết ^_^


http://i46.photobucket.com/albums/f129/hieu_day_okay/olala.gif

FNEEIHANH2H
30-10-2006, 16:12
thế à, khi blue play against mu thì biết ngay mà.

redhorse
30-10-2006, 16:24
câu trả lời sẻ có vào ngày 26/11 chờ xem :D

ExtremeEdition
31-10-2006, 21:12
theo ý kiến cá nhân mình thì Arsenal sẽ vô địch năm nay hiiiiii

ongtre63
01-11-2006, 10:48
theo ý kiến cá nhân mình thì Arsenal sẽ vô địch năm nay hiiiiii

quá chính xác! dù hơi khó khăn chút, hehe

digitalknight
02-11-2006, 10:55
Hỏi cho có thôi, fan bóng đá Vn thì 70% là fan ManU rồi, chẳng lẽ lại bầu chọn cho đội bóng khác.

redhorse
02-11-2006, 22:56
theo ý kiến cá nhân mình thì Arsenal sẽ vô địch năm nay hiiiiii

trời quơi, nói MU thì nghe còn có lý

ongtre63
03-11-2006, 02:30
Hỏi cho có thôi, fan bóng đá Vn thì 70% là fan ManU rồi, chẳng lẽ lại bầu chọn cho đội bóng khác.

kiếm đâu ra đc 70% ghê thía, haha, chứng minh cho thằng em mở rộng tầm mắt coi...

jollibee
03-11-2006, 10:42
Ở VN Fan MU không đến 70% đâu, có rất nhiều Fan của Arsenal, Chelsea, Liverpool... nữa. Tuy hâm mộ MU, nhưng mình cho rằng Chelsea có khả năng vô địch rất cao vì họ có đội hình có chất lượng và một HLV giỏi, tinh ranh.

ongtre63
03-11-2006, 11:01
nói thêm, 70% (có thể) là từ cái thời VTV3 mới phát sóng giải Ngoại hạng kìa, còn bi giờ đốt đuốc ấy cũng chả tìm ra đc. Cũng phải kể thêm rằng lượng fan của Inter, AC, Juve, Barca, Ajax... cũng rất lớn nữa! các bác tự tin MU quá ----> shock

redhorse
04-11-2006, 23:20
nhưng mà công nhận sir Feg củng khá thiệt, đội hình thì nữa già nữa trẻ, nữa sao nữa cùi... nhưng đá thì tưng bừng thiệt. hổng biết bao giờ mới mệt cho Chelsea bức lên nữa :D

redhorse
06-11-2006, 01:18
Chelsea thua Spur 1-2
Bác nào coi trận này ko, thật đáng tiếc, theo em thì thẻ đỏ cho Terry là ko chính xác.

kiwaluf
06-11-2006, 02:34
Uh, đúng vậy, không hiểu sao bị thẻ đỏ nữa, không biết có phải Terry nói gì ko?!? Đợi xem pác Jose phát biểu thế nào ^_^

redhorse
06-11-2006, 10:33
Theo em nghỉ nếu bàn thắng của Drogba đưoc75 công nhận thì có lẻ không phải là thắng 2-0 đâu, dẩu sao thì trong tài trận này em thấy có hơi thiên vị đội chủ nhà, có lẻ do ghét ngài Mou quá chăng :D

kiwaluf
07-11-2006, 00:34
Phát biểu của Mourinho:

"Vậy là sau hai trận đấu do ông ấy điều khiển, chúng tôi đã mất 5 điểm. Thật khó chịu. Riêng ở trận đấu tối qua, vốn là trận đấu của các cầu thủ Chelsea và Tottenham, nhưng trọng tài Poll lại cứ thích xen vào. Tôi chẳng hiểu vì sao ông ta lại muốn làm người quan trọng nhất của một trận đấu đến thế kia chứ".

"Chelsea đã thua trong một trận đấu mà chúng tôi không đáng phải nhận kết cục đó. Vì sao ư? Đừng hỏi tôi mà nên mời các vị trọng tài đến phòng họp báo để giải thích về các quyết định của họ".

"Tôi không hiểu là vì sao John Terry lại bị đuổi. Tôi đã xem lại tình huống dẫn đến chiếc thẻ thẻ vàng thứ hai của cậu ấy trên tivi nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Poll đã đuổi Terry khi cậu ấy kéo ngã Ledley King nhưng lại vẫn để Hossam Ghaly thi đấu sau khi cậu này thúc cùi chỏ vào mặt Michael Essien của chúng tôi. Còn ở bàn thắng của Drogba (không được công nhận), thay vì nhìn vào trái bóng thì ông ấy lại nhăm nhăm đi bắt lỗi của Terry ở cách đó chừng 20 m. Hay thật đấy. Poll có tầm nhìn thật hoàn hảo, thật đáng kinh ngạc".
Trọng tài hơi quá đáng, nhưng Tottenham chơi cũng hay đó chứ.

chien85
08-11-2006, 13:26
chelsea thua totenham òi,khó mà đú được với MU

phuongyeu8788
09-11-2006, 17:43
thật không thế anh ơi
em cá với anh là chelse lại vô địch
anh nào dám cá không thế

pawa
09-11-2006, 22:10
nhung ke bi mu` moi noi chelsea vo đich. MU lun la` No 1 hehehehehe

grenadier1991
10-11-2006, 10:01
Kekeke.
MU là No 1.
Chelsea thử chơi MU xem nào? :))

disk
11-11-2006, 20:24
mu vô địch là cái chắc
chelsea gà lắm
chỉ đc cai tinh vi

disk
11-11-2006, 20:26
chắc chắn mu vô địch
chelsea đội hình mạnh nhưng ko gắn kết

Hannibal
12-11-2006, 11:41
Khỏi cần nói nữa, man đang băng băng trên đường về đích, Chelski lẹt đẹt bám đuôi :))

redhorse
12-11-2006, 13:50
chưa được nữa đường mà sao quá khích zậy :D
có ai biết tại sao tối qua Terry đươc đá ko, hổng phải thường là bị thẻ đỏ thì nghỉ 2trận sao

hello_you
12-11-2006, 14:19
năm nay lại the blue vô địch thôi .nhìn họ đá ghê quá .cả trên mặt trận c1 và giải trong nước .đội hình đồng đều cả chính và phụ chênh nhau không đáng kể .có lẽ chỉ cần mu xẩy chân 1 trận là blue thay thế thôi

grenadier1991
12-11-2006, 22:53
Keke, cái đó là do lắm tiền mua hàng hiệu chứ tài cán gì.
MU có dc sự gắn kết cực lớn vì các thành viên có nhiều năm gắn bó với nhau và vơi đội bóng.
MU sẽ vô địch năm nay thui.
Chelsea hít khói nhé. :D

redhorse
13-11-2006, 06:27
Keke, cái đó là do lắm tiền mua hàng hiệu chứ tài cán gì.
MU có dc sự gắn kết cực lớn vì các thành viên có nhiều năm gắn bó với nhau và vơi đội bóng.


Bác có nhớ Stam, Beck, Van Nis, hay trước đó rất lâu củng có 1 mớ ông phải ra đi, sao vậy. theo em thì Rooney và Ronaldo củng ko chịu đươc Sir Alex lâu đâu

jollibee
26-11-2006, 13:34
Tối nay hai ứng cử viên vô địch sẽ gặp nhau. Đội thắng cuộc sẽ có lợi thế tâm lý rất lớn trong cuộc đua đến chức vô địch Premiership, chí ít thì cũng có khả năng ẵm chức vô địch lượt đi.



M.U - Chelsea: Long hổ tranh hùng

23h00 đêm nay, Old Trafford "rực lửa" sẽ diễn ra cuộc chiến không dành cho những kẻ yếu tim giữa 2 "quyền lực tối thượng" tại Premiership thời điểm này, M.U & Chelsea.

Nhiều người đang có cảm giác ngờ ngợ lạ thường xung quanh vẻ đẹp lộng lẫy của "nhà hát của những giấc mơ". Ai yêu mến M.U hẳn đều có lý do để mà vui mừng vì đội bóng con cưng của họ đang ngự trên đỉnh cao của Premiership.


http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1167339_4.jpg
Trận cầu M.U - Chelsea đến đúng lúc


Nếu tiếp tục giành thêm 3 điểm cùng màn trình diễn đẳng cấp và chút "gia vị" không thể thiếu là một vài bàn thắng trước đối thủ đang "bám riết" họ trên BXH, chắc chắn, những fans hâm mộ "Quỷ đỏ" sẽ hài lòng ra mặt.
Cho dù đã có những trận cầu giàu cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng trước Fulham, Bolton hay Liverpool mùa này, nhưng không thể phủ nhận, trận chiến hôm nay với "đại kình địch" Chelsea mới là thử thách cam go nhất đối với đoàn quân áo đỏ.
Vừa trải qua một đêm thứ 4 đen đủi ở Parkhead, nơi M.U đã phải ra về tay trắng khi thúc thủ 0-1 trước chủ nhà Celtic ở đấu trường Champions League. Ngài Ferguson không nuối tiếc sao được khi các học trò của ông đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ăn bàn mười mười trong đó có cả pha đá hỏng penalty của Louis Saha. Đúng là thần may mắn đã không mỉm cười với "Quỷ đỏ", đẩy họ rơi vào hoàn cảnh phải chơi một trận "sống còn" với Benfica sau 10 ngày nữa.
Tuy thế, khi quay trở về chiến trường Premiership, sẽ không nhiều người nghi ngờ về sức mạnh huỷ diệt của M.U để có thể tạo nên cuộc chạm trán nảy lửa với "The Blues".
Trong 20 năm "trị vì" tại Old Trafford, chưa lần nào Sir Alex Ferguson lại nhận được nhiều sự ủng hộ, hậu thuẫn như lúc này từ giới mộ điệu xứ sở sương mù. Gần như tất cả (trừ các CĐV của Chelsea) đều mong chờ một chiến thắng oai hùng cho "Quỷ đỏ".
Chúng ta đã biết đến khẩu ngữ: ABC (Anybody But Chelsea - tạm dịch: Bất cứ đội bóng nào trừ Chelsea) mà người Anh thường ám chỉ đến sự bành trướng thế lực của đội bóng áo xanh trong những năm vừa qua.
Nhưng lần đầu tiên trong 3 mùa bóng trở lại đây, vị thế "gã nhà giàu" Chelsea đang bị đe doạ một cách nghiêm trọng. Chính vì thế nên cuộc thư hùng tại Old Trafford sẽ là cơ hội để cả chủ lẫn khách chứng minh sức mạnh và khả năng thực sự của mình.

Đối đầu của "những người khổng lồ"

Mỗi vị trí trên sân đấu sẽ diễn ra những cuộc đối đầu không khoan nhượng. Xét trên nhiều khía cạnh, 11 thành viên trong đội hình chính thức đôi bên khá đồng đều và chất lượng. Sự khác biệt chỉ thể hiện trên băng ghế dự bị. Rõ ràng, trong tay HLV Jose Mourinho hiện vẫn có rất nhiều ngôi sao đẳng cấp quốc tế luôn sẵn sàng vào sân từ hiệp 2.


http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1167341_chelseam2.jpg
"Long - Hổ" tranh hùng!


M.U thì không được may mắn như vậy bởi "lực" của họ cũng chỉ có giới hạn và ngoài những thành viên thường xuyên đá chính, số còn lại chỉ được tung vào sân trong tình thế "chữa cháy". Vậy nên cũng dễ hiểu vì sao tại trận gặp Celtic mới đây, ở hoàn cảnh cần có bàn thắng gỡ hoà, nhưng Ferguson lại buộc phải tung vào sân những hậu vệ thuần tuý như Evra hay O'Shea.
Có thể phong độ của "Quỷ đỏ" lúc này tại Premiership đang khá ổn định. Tuy nhiên, cũng không ai có thể chắc chắn nếu như một vài cá nhân trong đội hình chính của ngài Alex gặp chấn thương thì M.U sẽ gặp khó khăn đến nhường nào. Trái lại, với sức mạnh chiều sâu về mặt nhân sự, Jose Mourinho có lẽ sẽ giành nhiều ưu thế hơn trong cuộc đua marathon đường trường.
Một chiến thắng sẽ giúp M.U vượt lên trên đối thủ cạnh tranh trực tiếp với 6 điểm nhiều hơn trên BXH. Viễn cảnh khoảng cách đó sẽ ngày càng được gia tăng trong tuần tới là rất đáng kể, bởi 2 đối thủ tiếp theo mà "The Blues" phải chạm trán đều khá "xương": Bolton & Arsenal. Thế nên, đây dường như là thời điểm thích hợp nhất cho một trận cầu đỉnh cao giữa 2 đội bóng hùng mạnh nhất ở xứ sở sương mù.

Đâu là điểm yếu của "Quỷ đỏ"?

Ở trận đấu gần đây nhất với Celtic, các cầu thủ áo đỏ luôn là những người làm chủ cuộc chơi. Họ khiến đối phương cảm thấy lúng túng trong suốt hiệp đầu tiên, nhưng chính lối chơi thiếu "lửa" cùng tâm lý chủ quan và đá giữ chân đã khiến M.U phải trả giá.


http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1167335_3.jpg
Drogba sẽ khuynh đảo khung thành M.U...


Saha đã tỏ ra thiếu nhạy cảm trong khu vực cấm địa từ trận đấu với Sheffield United và điểm yếu này của chân sút người Pháp lại bộc lộ một lần nữa trên sân Parkhead. Trước khi đá hỏng quả penalty ở phút cuối cùng, Saha còn phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn khác trước khung thành của Artur Boruc.
Trong hoàn cảnh hiện tại, Sir Ferguson không có phương án thay thế vị trí của Saha vì tìm mỏi mắt trên băng ghế dự bị cũng không thể "nhặt" ra nổi một cái tên có thể đảm đương nhiệm vụ lúc cần thiết. Và nếu tiền đạo đeo áo số 9 tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại như trong 2 trận gần đây, gánh nặng ghi bàn cho đội chủ nhà sẽ đè nặng lên vai của những Ryan Giggs, Ronaldo hay Wayne Rooney.
Mùa hè vừa qua, Ferguson đã đem Michael Carrick về với sân Old Trafford nhằm củng cố sức mạnh cho hàng tiền vệ. Đến thời điểm này, có thể nói cựu cầu thủ Tottenham đã chơi tròn vị trí bên cạnh Paul Scholes. Nhưng do cả 2 đều không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự điển hình (kiểu như Roy Keane), nên nếu gặp phải tuyến giữa đối phương chơi thiên về sức mạnh và chịu khó tập kích trung lộ, những khoảng trống giữa Scholes và Carrick sẽ dần được hé lộ.
Hàng phòng ngự M.U mùa này chơi khá ổn định. Tuy thế, vị trí của Patrice Evra bên hành lang cánh trái cũng khiến HLV người Scotland không khỏi lo lắng. Dẫu đá rất "lên chân" kể từ đầu mùa, nhưng do khả năng chống bóng bổng và chọn điểm rơi của Evra là không tốt, vì thế anh thường gặp bất lợi trong không chiến.

Làm thế nào để "tập kích" Chelsea?

Sir Alex Ferguson hiện đang nắm giữ trong tay 3 "quân bài tẩy" có thể giúp đội bóng của ông giành chiến thắng trước kình địch Chelsea. Không ai khác đó chính là "bộ 3 R" - Ryan Giggs, Ronaldo và Rooney.


http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1167333_chelseam4.jpg
...hay Rooney sẽ "xé toang" hàng thủ Chelsea!?


Gần như chắc chắn, "The Blues" sẽ ra sân với bộ tứ tiền vệ bao gồm Makelele - Essien - Lampard - Ballack. Tất cả trong số này đều là những tiền vệ trung tâm điển hình. Cặp Essien - Makelele chơi thiên về phòng ngự, đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng và tập trung "càn quét" ở khu vực trung lộ. Trong khi đó, Ballack và Lampard vốn sinh ra để làm "thủ lĩnh" và luôn là trái tim nơi hàng tiền vệ.
Dù sắp xếp thế nào đi chăng nữa thì tuyến giữa của Mourinho cũng không tránh khỏi tình trạng "giẫm chân" lên nhau bởi cách chơi của những cá nhân bên phía "The Blues" đều có xu hướng bó buộc vào khu vực trung tâm. Lúc đó, "yếu huyệt" sẽ bị "chỉ điểm" ở hành lang 2 bên cánh.
Nhược điểm này của Chelsea sẽ được Giggs, Ronaldo và Rooney cố gắng khai thác triệt để. Những pha di chuyển bám biên hoặc thỉnh thoảng hoán đổi vị trí của Giggs và Ronaldo sẽ khiến hàng phòng ngự áo xanh nhiều phen lao đao.
Không những không có tiền vệ cánh thực thụ để lập phòng tuyến từ xa, cặp hậu vệ biên hiện tại của Chelsea cũng chưa phải là mẫu cầu thủ xuất sắc trong các tình huống đeo bám và ngăn chặn đối phương xuống bóng ở cánh và 2 nách.


http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1167337_images965345_6.jpg
Niềm vui cuối cùng sẽ thuộc về Manchester United!?


Thêm nữa, cả A.Cole và Geremi đều là những người ham lên tham gia tấn công. Do đó, những khoảng trống mênh mông họ bỏ lại phía đằng sau sẽ là điểm yếu để "bộ 3 R" tập trung "đào sâu". Thế nên, cũng sẽ chẳng có gì là bất ngờ nếu như M.U có bàn thắng vào lưới Chelsea theo phong cách truyền thống kiểu Anh, lật cánh đánh đầu.
Dự đoán: M.U 2-1 Chelsea
Một trận chiến khổng lồ mang tính chất quyết định của mùa giải, nhưng một khi "Quỷ đỏ" đã vào "thế", và sẵn sàng "núp gió" để "rình mồi", Chelsea sẽ khó có thể ra về toàn vẹn.

Đội hình xuất phát dự kiến
Man Utd: Van der Sar - Heinze, Ferdinand, Vidic, Neville - Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs - Rooney, Saha.
Chelsea: Cudicini - A Cole, Terry, Carvalho, Boulahrouz - Makelele, Essien, Lampard, Ballack - Drogba, Shevchenko.


http://img182.imageshack.us/img182/6932/doidauul5.jpg

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/11/637678/

kiwaluf
26-11-2006, 16:19
Theo em thì cơ hội là 50/50, nhưng em chọn MU vì có sân nhà, phong độ gần đây, hơn CS 3đ >>> và mỗi khi MU đá với các đội mạnh thì thường đá bốc lém ^_^
Mọi việc vẫn còn phía trước, hết đêm nay sẽ rõ ^_^

6 Điểm or 0 Điểm

kiwaluf
27-11-2006, 00:01
Hết hiệp 1:
ManUtd 1 - 0 Chelsea
Hết trận:
ManUtd 1 - 1 Chelsea
Khoảng cách vẫn là 3 Điểm ^_^

redhorse
27-11-2006, 16:25
một trận hoà xứng đáng cho cả 2 đội, Chel cần làm nhiều hơn nữa để chiếm ngôi đầu bảng của MU, còn MU thi chắc phải củng cố lực lượng vào mùa đông này thôi.

Hannibal
09-12-2006, 02:16
Và Man đã bản lĩnh vượt qua Boro và Ben để tiếp tục thẳng tiến, Man come on ...

pawa
10-12-2006, 21:22
MU thang tien kekekekekekekekeke

jollibee
11-12-2006, 01:24
Chelsea 1-1 Arsenal (FT)

Flamini ghi bàn một phần do thủ môn dự bị của Chelsea hơi yếu. Bàn gỡ của Essien quá đẹp, một cú lô lê từ xa. Xà ngang cột dọc giúp Arsenal khỏi thua, giúp MU có lợi thế về điểm số.
MU và Chelsea còn một chặng đường dài để đua. :)

WaZzA
11-12-2006, 03:37
MU là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ trận đấu này, cảm giác bị dẫn đến 8đ (kể từ khi Mourinho cầm quân) có vẻ khá khó khăn cho chặng đường phía trước của Chelsea, tuy nhiên đường vẫn còn khá dài và MU đang giữ một lợi thế nhất định :).
P/S: Bàn thắng của Essien quá đẹp :punk:

Các trận đấu tiếp theo của 2 đội: (giai đoạn thi đấu liên tục của Primier League)


Chelsea v Newcastle United (đấu bù - cơ hội cho CS rút ngắn :emlaugh: )
Everton v Chelsea
Wigan Athletic v Chelsea
Chelsea v Reading
Chelsea v Fulham
Aston Villa v Chelsea
*****
West Ham United v Manchester United
Aston Villa v Manchester United
Manchester United v Wigan Athletic
Manchester United v Reading
Newcastle United v Manchester United


Vòng đấu hấp dẫn vào ngày 20-21/1/2006
Liverpool v Chelsea
Arsenal v Manchester United
Các bạn dự đoán khả năng tới vòng này khoảng cách giữa MU và CS là nhiêu điểm :bb:

WaZzA
11-12-2006, 12:12
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bực dọc nói như vậy về trận derby hoà 1-1 với Arsenal, tại Stamford Bridge tối qua. Bên cạnh đó, Jose Mourinho nhắn nhủ người đồng nghiệp Ferguson rằng sẽ rất sai lầm nếu nghĩ cơ hội đua tranh chức vô địch của Chelsea đã hết :helpsmili .

Trong tay "The Blues" còn một trận chưa đấu. Nhưng sau khi để Arsenal cầm chân trên sân nhà tối qua, khoảng cách điểm của họ với đội đầu bảng MU đã thành 8 điểm :boxing: .

Không giấu được vẻ không hài lòng, HLV Mourinho nói: "Ferguson hẳn là phải vui mừng lắm khi thấy chúng tôi mất hai điểm. Nhưng nếu ông ấy nghĩ rằng cơ hội trong cuộc đua đến ngôi vô địch của Chelsea đã hết thì ông ấy hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, vì thực tế mọi chuyện không phải như vậy".

"Thật tốt nếu đứng ở ngôi đầu nhưng khi đang phải ở phía sau, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để vươn lên. Cá nhân tôi rất hứng thú với chuyện đua tranh, còn toàn đội chắc chắn sẽ rất nỗ lực chiến đấu".

Thứ tư này, Chelsea sẽ có trận đá bù với Newcastle. Và một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi MU là điều Mourinho đang hướng đến: "Không phải là không tôn trọng Newcastle nhưng sau trận đấu đó tôi nghĩ cách biệt của chúng tôi với MU sẽ chỉ còn là 5 điểm. Đó có thể là một khoảng cách nhưng trong cuộc đua còn dài hơi tại Premier League thì 5 điểm chẳng thể là vấn đề quá lớn. Chúng tôi không hề e sợ MU và rồi sẽ đánh bại họ khi tái đấu tại Stamford Bridge".

Trái với vẻ bực tức của người đồng nghiệp, HLV Wenger của Arsenal tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của "các Pháo thủ" trẻ. Phấn chấn sau trận đấu, ông nói: "Trước một Chelsea sung sức và không phải thi đấu ở cuối tuần trước, nhưng các học trò của tôi đã chơi một trận thật hay".

P/S: SAF vui là phải, Mourinho cố lên nhá :D

redhorse
11-12-2006, 15:40
Huề nhưng với lối đá này coi hay hơn lối đá 2 năm trước các bác. Bây giờ chỉ còn biết ngồi chờ MU sảy chân thôi :D:D

FNEEIHANH2H
12-12-2006, 12:06
Kekeke.
MU là No 1.
Chelsea thử chơi MU xem nào? :))

The Blue chang dằn mặt Mu trên sân nhà Mu còn gì.
Mu chỉ là cái đinh, The Blue là cái búa

FNEEIHANH2H
12-12-2006, 12:06
Kekeke.
MU là No 1.
Chelsea thử chơi MU xem nào? :))

The Blue chang dằn mặt Mu trên sân nhà Mu còn gì.
Mu chỉ là cái đinh, The Blue là cái búa

WaZzA
12-12-2006, 13:20
The Blue chang dằn mặt Mu trên sân nhà Mu còn gì.
Mu chỉ là cái đinh, The Blue là cái búa
hehe, pác này vui tính ghê :)), cái búa chẳng làm gì được cái đinh, hihi, cũng bị 'pháo xịt' dằn mặt đó thui, vấn đề là vẫn thua MU ít nhất 5đ (hok biết thứ 4 này đá đấm sao với Newcastle đêy ^^)

khidot_2006
12-12-2006, 22:31
The Blue chẳng là cái thá gì cả, Mourinho mới là siêu sao số 1 tại Stamford Bridge, giỏi nhất, tiểu nhân nhất và cũng hợm hĩnh nhất...
Mourinho mà ko cầm quân cho nó thì chắc là ko bao giờ có được cúp VĐ Anh

ở giải châu Âu, 1000 năm nữa The Blue cũng ko thể sánh được 100 lịch sử của Real Madrid, he he he...

def
19-12-2006, 14:25
chỉ còn 2 điểm và MU đang ... són.

khidot_2006
20-12-2006, 19:02
em đây còn són huống chi ...MU

redhorse
22-12-2006, 19:51
Theo các bác thì các đội sẻ bổ sung lực lượng như thế nào vào mùa đông này, nhất là Chelsea đế giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

amida
23-12-2006, 15:06
Đội hình vầy mua bán gì nữa, mà bỏ 30 triệu bảng mua thằng Sheva về cũng hơi phí, đầy sao thì đá lao đao mãi.
Thích nhá6t trận đá với Eveton, thằng Lampard với Drogba ghi 2 trái tưởng như kô thành bàn, rõ phong cách The Blues

jollibee
23-12-2006, 18:38
Tuy hiện nay kém MU 2 điểm, nhưng theo mình Chelsea là ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Mình yêu thích MU, hay xem những trận có MU đá. Theo mình MU muốn đua đến chức vô địch, thì trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này nên ký HĐ với Owen Hargreaves và một tiền đạo có đẳng cấp (Dù đã có thêm Larsson).

RedDevil7810
23-12-2006, 19:30
Owen Hargreaves là đủ

mùa sau tệu thêm torres--->tuyệt vời

MU VÔ ĐỊCH!

redhorse
25-12-2006, 03:10
Đội hình vầy mua bán gì nữa, mà bỏ 30 triệu bảng mua thằng Sheva về cũng hơi phí, đầy sao thì đá lao đao mãi.
Thích nhá6t trận đá với Eveton, thằng Lampard với Drogba ghi 2 trái tưởng như kô thành bàn, rõ phong cách The Blues

Thêm một chú hậu vệ nữa chứ bác, cứ như mấy trận này là thấy khốn đốn rồi, họ chỉ có 3 người có thể đá vị trí trung vệ, quá ít cho 1 mùa bóng với nhiều mục tiêu, nhất là Bula đá còn hên xui quá, lúc đá hay lúc phạm sai lầm liên tục. Nhìn đi nhìn lại vị trí trung vệ có tên tuổi hình như chỉ còn Samuel là sắp phải đi.

redhorse
26-12-2006, 22:25
Giáng sinh buồn cho Chel

WaZzA
27-12-2006, 02:07
Giáng sinh buồn cho Chel
Giáng sinh qua rồi, Boxing-Day buồn cho Chelsea chứ :chris: , khoảng cách lại được nới rộng 4đ, tuy nhiên đường vẫn còn dài :emlaugh:
Tâm điểm vẫn là 20-21/01/2006 (http://www.ddth.com/showpost.php?p=636507&postcount=62) :punk:

redhorse
31-12-2006, 00:01
Tất niên buồn cho Chelsea, giờ mới biết cầu thủ nào là quan trọng nhất của họ.

WaZzA
31-12-2006, 00:01
Hẹ hẹ Chelsea 2 - 2 Fulham :tongue: , MU 3 - 2 Reading :punk:

(nghĩa là 2 trận thắng luôn đó)
Thống kê vui: Chelsea 3 trận thủng 6 bàn | Ronaldo 3 trận ghi 6 bàn ^^
Nói chứ hình như Chelsea đang bị khủng hoàng tâm lí + hàng thủ thiếu Terry chơi dở quá...

redhorse
31-12-2006, 07:04
Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, 1 quả phạt đền bị bỏ qua, nhưng Chelsea nên tự trách mình. từ khi Galas đi thì vị trí trung vệ của họ chỉ còn 2 cầu thủ có khả năng, Bula toả sáng ở vài trận đầu nhưng càng về sau càng gây thất vọng, ngay tại thời điểm Chel hy vọng để vượt qua MU nhất thì Tery lại bị chấn thương, với những trận hoà như thế này thì họ không thể nào gây áp lực tâm lý cho MU sảy chân được, theo em việc chỉ mua Richar lúc này ko phải là viêc tốt, một cầu thủ trẻ khó làm gì được, điều CHel cần lúc này là 1 trung vệ đẵng cấp, không phải chỉ để dùng lúc vắng Terry này, mà cả một mùa bóng dài, họ thực sự cần 1 trung vệ đẳng cấp ( theo như game FIFA07 thì Richar phải 2 năm nữa mới thành ngôi sao :D ). Còn về mặt công thì em thấy Chel ko cần mua gì thêm. Nếu như Drogba là thần may mắn của Chel thì Sheva chính là thần may mắn của Drogba, những khi có Sheve thì Drogba rất thường ghi bàn còn Sheva thì ko. có thể Drogba ko biết tạo cơ hội cho Sheva chăng ??? điển hình như trận hôm qua, 1 số cơ hội Sheva tạo ra nhưng không thể nào loại toàn bộ hậu vệ Fulham, có 1 phần nào lỗi của Drogba khi không làm nhiệm vụ kéo giản đội hình đối phương ??

redhorse
31-12-2006, 14:14
http://www.thesun.co.uk/article/0,,2006600527,00.html#cid=OTC-RSS&attr=TheSun:Supergoals
Mourinho : My Blue Stink
"In attack, in this moment, we have one player performing and scoring goals. All the other players are not performing well enough. That is obvious.

"But we cannot defend, we concede incredible goals, and in attack we have one player."
Kiểu này Sheva chắc ngồi ngoài dài dài

Hannibal
04-01-2007, 22:33
Ôi, Chelski đã hết thời ... pó tay với bác Alex :D

qrs
06-01-2007, 23:44
Theo truyền thống thì thằng nào vô địch trước nghỉ đông thì thằng ấy vô địch cả mùa. Anh bỏ phiếu cho MU theo thông lệ cũ. Nhưng kể ra cũng tệ, anh quản lý Chelsea trong FM đá 120 trận bất bại mà sao cái bọn Chel ở PRM mấy dạo gần đây đá kém thế nhỉ. Buồn cho anh Nho một phút.

redhorse
07-01-2007, 07:51
hảy hỏi terry, czech, cuducini, cole, roben...

dreamstar
29-01-2007, 12:41
Nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, 1 quả phạt đền bị bỏ qua, nhưng Chelsea nên tự trách mình. từ khi Galas đi thì vị trí trung vệ của họ chỉ còn 2 cầu thủ có khả năng, Bula toả sáng ở vài trận đầu nhưng càng về sau càng gây thất vọng, ngay tại thời điểm Chel hy vọng để vượt qua MU nhất thì Tery lại bị chấn thương, với những trận hoà như thế này thì họ không thể nào gây áp lực tâm lý cho MU sảy chân được, theo em việc chỉ mua Richar lúc này ko phải là viêc tốt, một cầu thủ trẻ khó làm gì được, điều CHel cần lúc này là 1 trung vệ đẵng cấp, không phải chỉ để dùng lúc vắng Terry này, mà cả một mùa bóng dài, họ thực sự cần 1 trung vệ đẳng cấp ( theo như game FIFA07 thì Richar phải 2 năm nữa mới thành ngôi sao :D ). Còn về mặt công thì em thấy Chel ko cần mua gì thêm. Nếu như Drogba là thần may mắn của Chel thì Sheva chính là thần may mắn của Drogba, những khi có Sheve thì Drogba rất thường ghi bàn còn Sheva thì ko. có thể Drogba ko biết tạo cơ hội cho Sheva chăng ??? điển hình như trận hôm qua, 1 số cơ hội Sheva tạo ra nhưng không thể nào loại toàn bộ hậu vệ Fulham, có 1 phần nào lỗi của Drogba khi không làm nhiệm vụ kéo giản đội hình đối phương ??

Tôi đồng ý với bạn, nhìn sheva đá chúng ta có thể thấy ngay anh chạy chỗ rất tốt. Có lẽ nhờ sự chạy chỗ của sheva vne6n drogba có nhiều cơ hội đ63 ghi bàn, chỉ tôi cho sheva, thật sự anh đá không tồi nhưng khán giả chỉ nhìn vào số bàn thắng :(. Tôi có cảm giác như các cầu thủ chel thường đổ bóng cho Drogba nhiều hơn.
Có lẽ chúng ta nên nhìn vào tỉ lệ :số bàn tháng/số cơ hội để đánh giá hàng tiền đạo của chelsea.

TheJoker
29-01-2007, 14:26
Tuy tôi không phải là fan của Chelsea nhưng phải để ý là Chelsea sa sút rất nhiều, đặc biệt là sau khi họ bán đi những cầu thủ Damien Duff, Hernan Crespo, William Gallas... , hàng công đang có dấu hiệu khủng hoảng bàn thắng, chưa kể đến việc Terry chấn thương làm khủng hoảng hàng phòng ngự, nhiều người đang lo lắng nếu "kẻ không phổi" Frank Lampard cũng lên cáng thì số phận của Chelsea sẽ ra sao ?
Mà đã chấn thương + khủng hoảng ghi bàn, thì không loại trừ 1 đội bóng nào, kể cả những đội bóng giàu thành tích nhất thế giới. Chelsea - đội bóng mới nổi lên trong những năm gần đây không thể là ngoại lệ.

tienthanh_tn
29-01-2007, 20:28
Vẫn 6 điểm. Không biết bao giờ Chelsea có thể đuổi kịp ManU đây, có lẽ là sau vòng 38, he he.
(Theo chân ManU hơn 10 năm)

tiểu_sư_phụ
30-01-2007, 19:18
Xem Chelsea đá chán lắm toàn là rình rập, đặc biệt là trong các trận đối đầu kịch tính với các đối thủ cạnh tranh. Trong khi với các trận cầu khác thì vẫn thu hút người xem hơn khi có Chelsea đá. Nếu mà mùa này Chelsea không chứng tỏ được những gì mình có trong 2 năm qua là thực lực thì mùa sau hoặc mùa sau nữa, họ sẽ khó có khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác. Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi

tienthanh_tn
02-02-2007, 20:28
Có lẽ là 7 điểm thì đúng hơn vì với cách biệt về hiệu số bàn thắng thua nhiều như thế này thì chắc là Chelsea hết hi vọng đuổi kịp về hiệu số.

hoangphcl
03-02-2007, 00:06
CHELSEA NUMBER ONE ....manu number two....ars..liv...mù bóng còn dai..hãy đợi đấy

hoangphcl
03-02-2007, 00:10
MAN...ghét nhất thằng số 7 của,bẩn tính nhất trên đời...ghét nhì thằng số 8,trâu chó và cục súc,thứ 3 thằng fegu,chỉ được cái...bốc phét...HAHAHA.....Cuối tuần này rồi biết,thế nào là Chelsea==>sẽ thắng trên 2 bàn,...còn Man gặp TOT a?Hòa được đã là may,nhưng chắc là sẽ thua....HAHAHA

thuongphan
03-02-2007, 13:13
MU đang đếm gần chức vô địch trong khi những trận đấu còn lại của họ đáng kể nhất là trận gặp Liverpool mà thôi.mà bóng đá anh không biết trước điều gì nhưng để có thể chia điểm với MU vào lúc này rất khó khăn.trong khi họ đang có phong độ cao con Roony đã có lại cảm giác ghi bàn.đây là tin hiệu vui mưng cho các fan của MU như tui đây

thuongphan
03-02-2007, 13:18
MAN...ghét nhất thằng số 7 của,bẩn tính nhất trên đời...ghét nhì thằng số 8,trâu chó và cục súc,thứ 3 thằng fegu,chỉ được cái...bốc phét...HAHAHA.....Cuối tuần này rồi biết,thế nào là Chelsea==>sẽ thắng trên 2 bàn,...còn Man gặp TOT a?Hòa được đã là may,nhưng chắc là sẽ thua....HAHAHA

Ông nghĩ sao vậy có ghét MU thì nói cho đúng nói ra là người ta biết ông yêu dâm giục ghét thể dụ thể thao.lần sau post thì coi lại bài của minh có đc tán thành hay ko rồi post nha.mu như zi mà nói thua tot la sao. thua the do phai ko

hoangphcl
03-02-2007, 17:55
Ông nghĩ sao vậy có ghét MU thì nói cho đúng nói ra là người ta biết ông yêu dâm giục ghét thể dụ thể thao.lần sau post thì coi lại bài của minh có đc tán thành hay ko rồi post nha.mu như zi mà nói thua tot la sao. thua the do phai ko

uh,rồi xem...câu cuối tôi nói có thể ko đúng,nhưng phần trên thì ko sai đâu....

WaZzA
03-02-2007, 19:54
MAN...ghét nhất thằng số 7 của,bẩn tính nhất trên đời...ghét nhì thằng số 8,trâu chó và cục súc,thứ 3 thằng fegu,chỉ được cái...bốc phét...HAHAHA.....Cuối tuần này rồi biết,thế nào là Chelsea==>sẽ thắng trên 2 bàn,...còn Man gặp TOT a?Hòa được đã là may,nhưng chắc là sẽ thua....HAHAHA
Phần tử quá khích :chair:

hoangphcl
04-02-2007, 00:51
ok.Chel đã thắng.Còn bây giờ,chờ xem Man làm được gì

WaZzA
04-02-2007, 01:21
Cuối tuần này rồi biết,thế nào là Chelsea==>sẽ thắng trên 2 bàn
Hihihihihihihihihihi

hoangphcl
04-02-2007, 01:45
Hihihihihihihihihihi

dù sao,Chel cũng đã thắng,và bây giờ,chúng ta chờ xem Man làm được gì

TheJoker
04-02-2007, 20:51
Hy vọng MU giữ được phong độ tốt vào đêm nay ! Mình rất khoái MU

TheJoker
04-02-2007, 20:57
MAN...ghét nhất .... ghét nhì ....,thứ 3 thằng fegu,chỉ được cái...bốc phét...HAHAHA.....

bốc phét vậy mà MU đoạt được cú ăn 3 năm 1999, khiến cho họ trở thành đội bóng được chào đón nhiều nhất ở châu Á (chắc là do châu Á có nhiều người thích bốc phét)! còn nữ hoàng Anh cũng bốc phét theo, phong tặng danh hiệu Hiệp Sĩ cho Fegie !

hoangphcl
05-02-2007, 00:20
phút thứ 55,trận đấu giưa Man va Tot....
em xin lỗi các bác là fan của Man vì đã nói quá về Man (MAN...ghét nhất thằng số 7 của,bẩn tính nhất trên đời...ghét nhì thằng số 8,trâu chó và cục súc,thứ 3 thằng fegu,chỉ được cái...bốc phét...HAHAHA.....Cuối tuần này rồi biết,thế nào là Chelsea==>sẽ thắng trên 2 bàn,...còn Man gặp TOT a?Hòa được đã là may,nhưng chắc là sẽ thua....HAHAHA)Mong các bác thông cảm,em la fan của Chel mà...
Em chỉ xin giữ lại 1 đoạn thôi,mà đoạn này khá la hay vaquas đúng luôn "GHÉT NHẤT THẰNG SỐ 7 BẨN TÍNH NHẤT TRÊN ĐỜI" ....Ronaldo ngã đẹp quá,các bác Fan cua Man nhỉ.Ko ăn được quả đó thì chưa biết như thế nào đâu nhi???

WaZzA
05-02-2007, 00:24
phút thứ 55,trận đấu giưa Man va Tot....
em xin lỗi các bác là fan của Man vì đã nói quá về Man (MAN...ghét nhất thằng số 7 của,bẩn tính nhất trên đời...ghét nhì thằng số 8,trâu chó và cục súc,thứ 3 thằng fegu,chỉ được cái...bốc phét...HAHAHA.....Cuối tuần này rồi biết,thế nào là Chelsea==>sẽ thắng trên 2 bàn,...còn Man gặp TOT a?Hòa được đã là may,nhưng chắc là sẽ thua....HAHAHA)Mong các bác thông cảm,em la fan của Chel mà...
Em chỉ xin giữ lại 1 đoạn thôi,mà đoạn này khá la hay vaquas đúng luôn "GHÉT NHẤT THẰNG SỐ 7 BẨN TÍNH NHẤT TRÊN ĐỜI" ....Ronaldo ngã đẹp quá,các bác Fan cua Man nhỉ.Ko ăn được quả đó thì chưa biết như thế nào đâu nhi???
Bác quá khích ơi, đang xem phải không ạ :tongue: , tỉ số nó là 3-0 rùi (mới có 54' thui đó), dễ dàng quá, hohoho, tội nghiệp Chel căng sức ra đá thế :embarrass

WaZzA
05-02-2007, 00:28
Em chỉ xin giữ lại 1 đoạn thôi,mà đoạn này khá la hay vaquas đúng luôn "GHÉT NHẤT THẰNG SỐ 7 BẨN TÍNH NHẤT TRÊN ĐỜI" ....Ronaldo ngã đẹp quá,các bác Fan cua Man nhỉ.Ko ăn được quả đó thì chưa biết như thế nào đâu nhi???
Bác đoán dùm em tỉ số trận này đi :whistling (Ferguson rút hết quân ra rồi đó ^^)
-----
Chài, 4-0 rùi :bb:

hoangphcl
05-02-2007, 00:58
wazza oi,có yêu Man ko?nick yahoo la gì thế bạn?TOT đen quá

WaZzA
05-02-2007, 01:13
wazza oi,có yêu Man ko?nick yahoo la gì thế bạn?TOT đen quá
Không phải đen mà là Man quá hay :wub: (bác đoán sai rùi nhé :bawling: ), đúng không bác? ku O'Shea làm thủ môn cũng good nữa :evil:

Thui ko nói nữa :whistling ... Cập nhật bảng xếp hạng cho mọi người xem:


http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/epl26.png
Vòng tiếp theo
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/epl27_fix.png

hoangphcl
05-02-2007, 11:38
Hic,nhưng cả trận đấu đấy,Man thắng dễ dàng là do qua pen đấy.Mà quả đó thì Ronaldo tieu xao là chắc chắn rồi..thế nên,thử hỏi,Man thắng có xứng đáng ko???
Dù sao trong bóng đá,thì cũng phải chấp nhận những pha như thế.Ải bảo Man có thằng Ronaldo BẨN TÍNH các bác nhỉ???
...đợi vòng đấu tiếp theo vậy

chien85
05-02-2007, 12:53
Chelsea chỉ kém mu 2 points, hôm nay

WaZzA
05-02-2007, 14:30
Hic,nhưng cả trận đấu đấy,Man thắng dễ dàng là do qua pen đấy.Mà quả đó thì Ronaldo tieu xao là chắc chắn rồi..thế nên,thử hỏi,Man thắng có xứng đáng ko???
Dù sao trong bóng đá,thì cũng phải chấp nhận những pha như thế.Ải bảo Man có thằng Ronaldo BẨN TÍNH các bác nhỉ???
Chelsea nào có khác là nhiêu hở bác, bùn cười quá ^^

Chelsea chỉ kém mu 2 points, hôm nay
Hơ, chuyện gì thế?

hoangphcl
05-02-2007, 18:47
Chelsea nào có khác là nhiêu hở bác, bùn cười quá ^^

Hơ, chuyện gì thế?
....tôi chả biết Chelsea xâu xa,đá bẩn thế nào,chỉ biết là,cứ so 7 cua Man có bóng là cả sân vận động lại là ó.Thế là sao???họ đang huýt sao cổ vũ Ronaldo à???...

hoangphcl
05-02-2007, 18:55
Trích từ 24h.com.vn :"Có thể pha ngã vờ của Cristiano Ronaldo không thực sự đẹp mắt nhưng bàn thắng thứ 15 của tiền vệ người BĐN này đã khai thông bế tắc cho Quỷ đỏ MU, đồng thời giúp anh chính thức trở thành người chiến thắng trong cuộc cá độ vui vẻ với ông thầy Ferguson."
Một bài khác trên 24h.com.vn:"Tiền vệ Ronaldo đã có một pha đóng kịch hoàn hảo. Chính quả penalty gây tranh cãi đó đã khơi mào cho trận thắng hủy diệt 4-0 của MU. Sau đây là những phát biểu xung quanh trận đấu."
Trích từ Vnexpress.net :"Các pha quay lại trên truyền hình cho thấy có vẻ như ngôi sao người Bồ Đào Nha đã hơi pha chút "kịch" vào trong tình huống ngã dẫn đến việc được hưởng penalty".
......................

WaZzA
05-02-2007, 19:14
....tôi chả biết Chelsea xâu xa,đá bẩn thế nào,
Hehe :punk: :wub: :lick:

Trích từ 24h.com.vn :"Có thể pha ngã vờ của Cristiano Ronaldo không thực sự đẹp mắt nhưng bàn thắng thứ 15 của tiền vệ người BĐN này đã khai thông bế tắc cho Quỷ đỏ MU, đồng thời giúp anh chính thức trở thành người chiến thắng trong cuộc cá độ vui vẻ với ông thầy Ferguson."
Một bài khác trên 24h.com.vn:"Tiền vệ Ronaldo đã có một pha đóng kịch hoàn hảo. Chính quả penalty gây tranh cãi đó đã khơi mào cho trận thắng hủy diệt 4-0 của MU. Sau đây là những phát biểu xung quanh trận đấu."
Trích từ Vnexpress.net :"Các pha quay lại trên truyền hình cho thấy có vẻ như ngôi sao người Bồ Đào Nha đã hơi pha chút "kịch" vào trong tình huống ngã dẫn đến việc được hưởng penalty".
......................
Ku ấy 2 lần được giải thưởng cầu thủ chơi hay nhất tháng của Premier League đó bác :lick:

hoangphcl
05-02-2007, 22:25
Bác Hồ nói:"...có tài ma ko có đức thì ...."
...thử hỏi tài năng của thằng đó đến đâu???mấy lần bóng Vàng,bóng bạc ... mà đã huyênh hoang.Nó chỉ được cái nhất la BẨN TÍNH thôi.Ko thấy khán giả Anh ghét nó như cẩu sao mà cứ bênh nó thế nhi???Bực cả mình

grenadier1991
05-02-2007, 23:33
Ừ há ông anh nhỉ:D Và ông anh thử hỏi xem số người ghét Mourinho với số người ghét "cái thằng bẩn tính đó" xem ai nhiều hơn :D

hoangphcl
06-02-2007, 00:13
...với tầm hiểu biết của tôi,thì so 7 của Man chắc là nhỉnh hơn đấy.Tôi chưa thấy ai khen về đạo đức của Ronaldo,còn murinho thì rồi đấy

tienthanh_tn
06-02-2007, 00:57
Ko thấy khán giả Anh ghét nó như cẩu sao mà cứ bênh nó thế nhi?
Khán giả Anh la ó chủ yếu do chuyện ở Worldcup 2006 cơ chứ có phải tại lối đá của Ronaldo đâu (tôi nghĩ thế).Tại sao chúng ta lại bàn quá nhiều đến chuyện đạo đức ở đây nhỉ,càng không thể viện dẫn lời của Bác Hồ vào chuyện này được.Tôi không phủ nhận vấn đề đạo đức rất quan trọng nhưng những chuyện đã xảy ra là 1 phần của bóng đá.Chuyện Ronaldo ngã giả vờ hay không chúng ta làm sao biết được? Các bố phóng viên có chắc là cầu thủ của Tottenham không chạm vào Ronaldo không? Nếu hơi chạm và trong vòng cấm thì tội gì không ngã?Nhiều tiền đạo dù rất nổi tiếng vẫn thỉnh thoảng có những cú ngã ăn vạ, có phải Ronaldo là cá biệt đâu.Nói thẳng là trong pha bóng vừa rồi, tại cầu thủ của Tottenham vào bóng dại thì chịu.Nếu đúng ra thì MU còn được đá 11m từ pha ngã của Larson cơ nhưng MU vẫn phải chịu chứ biết làm sao. Bóng đá là thế mà !

WaZzA
06-02-2007, 02:12
Khán giả Anh la ó chủ yếu do chuyện ở Worldcup 2006 cơ chứ có phải tại lối đá của Ronaldo đâu (tôi nghĩ thế).Tại sao chúng ta lại bàn quá nhiều đến chuyện đạo đức ở đây nhỉ,càng không thể viện dẫn lời của Bác Hồ vào chuyện này được.Tôi không phủ nhận vấn đề đạo đức rất quan trọng nhưng những chuyện đã xảy ra là 1 phần của bóng đá.Chuyện Ronaldo ngã giả vờ hay không chúng ta làm sao biết được? Các bố phóng viên có chắc là cầu thủ của Tottenham không chạm vào Ronaldo không? Nếu hơi chạm và trong vòng cấm thì tội gì không ngã?Nhiều tiền đạo dù rất nổi tiếng vẫn thỉnh thoảng có những cú ngã ăn vạ, có phải Ronaldo là cá biệt đâu.Nói thẳng là trong pha bóng vừa rồi, tại cầu thủ của Tottenham vào bóng dại thì chịu.Nếu đúng ra thì MU còn được đá 11m từ pha ngã của Larson cơ nhưng MU vẫn phải chịu chứ biết làm sao. Bóng đá là thế mà !
Khổ nỗi pác í không hiểu bạn ạ lol , có lẽ cũng vì phong độ MU hiện quá tốt còn Chel thì ko đc thế nên :whistling (thui, em ko nói nữa :rolleyes:, em ko quá khích ^^ )

hoangphcl
06-02-2007, 02:39
...thôi .Tóm lại là chờ tới vòng sau.Việc gì phải tranh luận tơi thằng đấy lắm

tienthanh_tn
06-02-2007, 04:08
Đúng thế.Chuyện tranh cãi này nên dừng ở đây thôi.

hoangphcl
06-02-2007, 12:01
tuần này chel sẽ tiếp mis trên sân nhà.Hy vọng đây là 1 trận cầu hay,và Chel sẽ thắng

tienthanh_tn
06-02-2007, 12:58
Nhưng MU còn thể dễ dàng hơn nữa khi tiếp Charlton trên Old Trafford.Trong khi tiếp Boro chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với các ông lớn ở giải ngoại hạng :D ;tuần trước những khẩu thần công may mắn kịp thời nổ được 1 quả.

WaZzA
06-02-2007, 15:55
tuần này chel sẽ tiếp mis trên sân nhà.Hy vọng đây là 1 trận cầu hay,và Chel sẽ thắng
Đá với Middle thì phải thắng dễ :emlaugh: chứ sao là hi vọng 1 trận cầu hay và sẽ thắng nhỉ :lick: ?

Nhưng MU còn thể dễ dàng hơn nữa khi tiếp Charlton trên Old Trafford.Còn tiếp Boro chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với các ông lớn ở giải ngoại hạng ;tuần trước những khẩu thần công may mắn kịp thời nổ được 1 quả.
Lượt đi hình như Middle thắng Chel thì phải?

Nói chung, lượt đấu tới không hay lắm :rolleyes:

Yêu Máy Tính
08-02-2007, 19:46
Xin Đừng Để Những Hạt Cát Buồn Cuốn Em Đi Trong Chiều Thu Lạnh Giá.
Xin Hãy Để Sắc Đỏ, Trở Về Với Sự Nóng Bỏng Cuồng Nhiệt Của Nó .
Xin Hãy Để Nhà Hát Của Những Giấc Mơ Một Ngày Lặng Câm Trước Bầu Trời Đêm Lạnh Giá .
Xin Đừng Để Màu Xanh Chiếm Lĩnh Trái Tim Hồng Bé Nhỏ Của Tôi ...
Man Chét Tơ U Ne Tít Vô Địch!

tienthanh_tn
08-02-2007, 22:23
Tuyển Anh chơi dở ẹc.May mà các member của MU chơi không đến nỗi dưới mức trung bình.Cuối tuần này ngoại hạng Anh có đá không các bác ?

hoangphcl
08-02-2007, 23:26
có chứ.Sao lại ko.Liệu có bất ngờ gi ko nhỉ,hồi hộp quá.Tết..xem bóng đá càng hay

Yêu Máy Tính
09-02-2007, 00:08
Năm ngoái xem Man đá buồn quá, nhưng đến năm nay thì khỏi chê các bác nhỉ ... !
Chân bác Rô Nal Đô đánh như quẩy nóng, em xem mà chóng mặt hút thuốc liên tục :), trà dã như điên, công nhận phê thật.
Bác Ga Ri Nê Vil nhà mình già rồi nhưng đá chắc chắn thật, xứng đáng đội trưởng, đôi khi còn kiến thiết bóng như đúng rồi ấy nhỉ !!!

kibeo
09-02-2007, 03:28
chelsea vòng này tiếp Mid các pác nhỉ? Thế chắc là lại lộn cổ roài! Mid đá với đội bóng mạnh hay lắm! Chelsea cố lên.MAN vô địch

kibeo
09-02-2007, 03:34
....tôi chả biết Chelsea xâu xa,đá bẩn thế nào,chỉ biết là,cứ so 7 cua Man có bóng là cả sân vận động lại là ó.Thế là sao???họ đang huýt sao cổ vũ Ronaldo à???...
điều đó chỉ chứng tỏ là số 7 của MAN chơi tốt quá thui. Trả lẽ khi thấy cầu thủ đội khách chơi tổt thì khán giả đội bạn lại vỗ tay cổ vũ

kibeo
09-02-2007, 03:37
Chelsea đá bóng chủ yếu cậy khoẻ. Đội bóng gì mà nhìn thấy toàn "thợ vật" từ tiền đạo đến hậu vệ. chỉ có mỗi Roben là đá cống hiến thui.

zuken86
09-02-2007, 09:37
chưa bít mèo nào cắn mỉu nào đâu à. Đúng là Man năm nay đá tốt hơn nhìu rùi nhưng về lâu dài thì tình hình này k ổn cho lắm đâu, còn Chelsea lực lượng wá hùng hậu chẳng wa là do nội bộ bất đồng thui. Cho nên những ai là fan ruột của Man thì cũng đừng nên mừng vội, mùa giải còn dài, sợ tới lúc đó các lão tướng của Man lại chả đứt hết(Xin bật mí: mình là fan ruột của Man nhưng mình phải nói sự thực thui,chẳng wa mình mún tốt cho Man sau này thui)

Yêu Máy Tính
09-02-2007, 10:28
chưa bít mèo nào cắn mỉu nào đâu à. Đúng là Man năm nay đá tốt hơn nhìu rùi nhưng về lâu dài thì tình hình này k ổn cho lắm đâu, còn Chelsea lực lượng wá hùng hậu chẳng wa là do nội bộ bất đồng thui. Cho nên những ai là fan ruột của Man thì cũng đừng nên mừng vội, mùa giải còn dài, sợ tới lúc đó các lão tướng của Man lại chả đứt hết(Xin bật mí: mình là fan ruột của Man nhưng mình phải nói sự thực thui,chẳng wa mình mún tốt cho Man sau này thui)

Bác là bác chẳng tốt tí nào !

WaZzA
10-02-2007, 03:21
có chứ.Sao lại ko.Liệu có bất ngờ gi ko nhỉ,hồi hộp quá.Tết..xem bóng đá càng hay
Tết đá cúp FA - vòng 5 pác ơi. Sau đó đá Champions League.


http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/fix.png

chưa bít mèo nào cắn mỉu nào đâu à. Đúng là Man năm nay đá tốt hơn nhìu rùi nhưng về lâu dài thì tình hình này k ổn cho lắm đâu, còn Chelsea lực lượng wá hùng hậu chẳng wa là do nội bộ bất đồng thui. Cho nên những ai là fan ruột của Man thì cũng đừng nên mừng vội, mùa giải còn dài, sợ tới lúc đó các lão tướng của Man lại chả đứt hết(Xin bật mí: mình là fan ruột của Man nhưng mình phải nói sự thực thui,chẳng wa mình mún tốt cho Man sau này thui)
Chắc là hồi xưa là fan MU, sau nì thấy Chelsea vô địch nên chuyển qua làm fan CS chứ rì, hoho, khiếp! Lực lượng hùng hậu nhưng bác xem đá ra sao, hay là Mou mua cho nhiều rồi ko biết sắp ra sao để đá ^^. Chưa ai mừng cả, vì bây h chưa thể nói đc điều gì, chỉ biết MU hiện đang hơn Chelsea 6đ và phong độ thì khỏi nói ^^, keke (vì thế có nhìu người hơi bị là bức xúc lém ... ^^). Chờ đợi bất ngờ khi Champions League đá lại rùi bàn tiếp. Vòng tới ko có gì hấp dẫn, 2 đội đá sân nhà, Chel gặp Midd còn MU gặp Charl.

tienthanh_tn
10-02-2007, 19:20
Vòng tới ko có gì hấp dẫn, 2 đội đá sân nhà, Chel gặp Midd còn MU gặp Charl.Nói thế chứ, đối với mình trận nào có MU đều đáng xem hết (hấp dẫn thì chưa biết, nhưng MU luôn chơi cống hiến mà !).

tienthanh_tn
11-02-2007, 00:15
Chán quá! không tường thuật trận MU đá. Nhưng không sao, vẫn thắng. 3 trận,10 bàn thắng,giữ sạch lưới. Liverpool thua 2 bàn trong trận Liv-New => MU trở thành đội bóng có hàng tấn công và phòng ngự hay nhất giải ngoại hạng (63-18).

WaZzA
13-02-2007, 01:47
Bảng xếp hạng vòng 27

http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/epl27.png
Vòng đấu tiếp theo
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/fix28.png

vnq
18-02-2007, 22:07
Buồn quá, MU hòa rồi, kiể này lại phải đá bù nữa chứ, cũng hên là cúp FA chứ ko là mệt cho MU rồi, đang lo vụ ronaldo, ko biết có ra đi ko, mong là ko

redhorse
20-02-2007, 17:27
không liên quan gì tới chủ đề nhưng củng muốn up lên cho các fan Chel
trang web hợp tác giữa youtube và chelsea http://www.youtube.com/chelseafc

tienthanh_tn
24-02-2007, 21:45
Fulham - MU : Một trận đấu quá vất vả cho MU (do mật độ thi đấu quá dày trong khi Fulham thì dư sức).Ronaldo lại tỏa sáng đúng lúc => tuyệt vời : MU = Chelsea + 9 điểm.
Tuần sau lại là một tuần vất vả nữa :
Thứ 3 (Reading-MU, đá lại vòng 5 FA cup)lại gặp phải 1 đội bóng đá theo kiểu dựa trên thể lực.
Chủ nhật : (Liverpool-MU):Một chuyến làm khách đầy lo lắng nữa cho MU. Trong khi MU phải căng sức đá 3 trận liên tiếp trong vòng 1 tuần thì Liv lại không phải thi đấu giữa tuần, hơn nữa tuần này họ lại thắng Shef Utd 4-0 dễ dàng như trong trận đấu tập nên không tốn quá nhiều thể lực.Lợi thế quá rõ ràng cho Quỷ đỏ thành Liverpool trong trận derby Quỷ đỏ của nước Anh.
Mong rằng bản lĩnh của nhà vô địch củ MU sẽ hiện ra rõ ràng trong 2 trận đấu này và mọi chuyện cuối cùng sẽ tốt đẹp như hôm nay.

tienthanh_tn
28-02-2007, 03:25
From BBC Sport
5:16 GOAL - Ole Gunnar Solskjaer
Reading 0 - Man Utd 3Goal by Ole Gunnar Solskjaer (Man Utd) right-footed (bottom-left of goal) from right side of penalty area (12 yards).Reading 0-3 Man Utd. Assist (pass) by Kieran Richardson (Man Utd) from own half.

3:42 GOAL - Louis Saha
Reading 0 - Man Utd 2Goal by Louis Saha (Man Utd) left-footed (bottom-right of goal) from left side of penalty area (12 yards).Reading 0-2 Man Utd. Assist (pass) by Rio Ferdinand (Man Utd) from own half.

1:57 GOAL - Gabriel Heinze
Reading 0 - Man Utd 1Goal by Gabriel Heinze (Man Utd) left-footed (bottom-right of goal) from left channel (18 yards).Reading 0-1 Man Utd. Assist (pass) by John O'Shea (Man Utd) from right side of penalty area.

Chưa đến 6', tỉ số đã là 3-0 cho MU,không thể có sự khởi đầu nào tốt hơn nữa. Quá tiếc là không được xem tường thuật trực tiếp trận đấu này.

tienthanh_tn
28-02-2007, 03:47
22:03 GOAL - Dave Kitson
Reading 1 - Man Utd 3Outswinging corner from right by-line taken right-footed by John Oster (Reading) to near post, headed goal by Dave Kitson (Reading) (high centre of goal) from left side of six-yard box (6 yards).Reading 1-3 Man Utd. Assist (header) by Ivar Ingimarsson (Reading) from right side of penalty area.

Cả 4 trận gặp Read,MU đều bị thủng lưới.Có lẽ năm nay Reading là đọi chọc thủng lưới MU nhiều nhất.

tienthanh_tn
28-02-2007, 05:01
Phút 84, tỉ số đã là 3-2,không ngờ đây vẫn là 1 trận khó khăn cho MU.Mong rằng đó là tỉ số cuối cùng.

redhorse
28-02-2007, 08:45
rỏ ràng mùa này MU gặp may rất nhiều

thocon
28-02-2007, 15:33
Nếu primier ship chỉ có 4 đội : M.U, Chel, Liv, Ars thì Arsenal là zô địch mùa này!!! hehe!!! Arsenal muôn năm!!!!!

lantuan
28-02-2007, 16:01
Đồng ý là năm nay Arsenal có thành tích rất tốt khi đối đầu với M.U, Chel, Liv tại Premiership, nhưng khi chỉ có 4 đội thì chưa chắc đâu. :D

WaZzA
28-02-2007, 16:55
rỏ ràng mùa này MU gặp may rất nhiều
2 năm trước Chelsea cũng may như thế thôi, Mou cũng thừa nhận điều đó, mùa này MU chơi với lối đá tấn công quá đẹp còn gì ^^, may mắn cũng là 1 phần trong bóng đá...

hoangphcl
28-02-2007, 18:41
...cuối tuần gap LIV,xem có gặp may đựoc ko.

tienthanh_tn
28-02-2007, 20:29
Ferdinan sẽ lại tỏa sáng trong trận cuối tuần này cho mà xem !

tvt2310
28-02-2007, 23:09
...cuối tuần gap LIV,xem có gặp may đựoc ko.

Không có đội bóng nào chỉ nhờ may mắn mà đứng đầu đến vòng đấu 28 được đâu bạn

thaivinhhuy
03-03-2007, 19:41
Inter Milan vô địch.

tienthanh_tn
03-03-2007, 20:31
Không TV, VTC không vào được, chỉ đành theo dõi tường thuật trận đấu trên BBC. Nghe chừng hiệp 1 MU bị Liv ép sân ghê quá.Nhưng tỉ số vẫn là 0-0

tienthanh_tn
03-03-2007, 21:25
Không biết các fan MU được xem trực tiếp thế nào chứ em xem tường thuật bằng text trên BBC thôi mà cũng thấy lo quá khi nhìn vào chỉ số kỹ thuật của trận đấu.
http://tienthanh.110mb.com/MU29.JPG
Mong rằng trong mấy phút cuối, những sự thay đổi của Sir Alex sẽ có chuyển biến.

tienthanh_tn
03-03-2007, 21:48
Là lá la la la. GOAL by SHEA ! Tuyệt quá đi mất thôi ! Sự thay đổi của Sir Alex đã thành công.

WaZzA
04-03-2007, 00:23
Hem thấy fan Chel vào nhỉ ^^? MU bị ép nhưng hàng hậu vệ và VDS chơi khá tốt (trận này Vidic ko tốt :|), sau khi Scholes bị thẻ đỏ MU vẫn tìm kiếm bàn thắng và ... nó đã đến (trước đó Saha bị đốn trong vòng cấm nhưng không có phạt đền ><). Ro7 đá phạt, rất căng và hiểm, bóng ói ra và O'Shea chỉ cần đệm bóng gọn gàng và 3d cho MU!
Hiện tại Chelsea đang đá với Port, MU đá trước 2 trận và thắng >>> Chelsea thắng trận tối nay thì áp lực vẫn còn khá nhiều.
Bình luận tiếp nào các bạn.

WaZzA
05-03-2007, 01:46
Bảng xếp hạng vòng 29
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/epl29.png
Westham thua đau trên sân nhà, hi vọng gần như đã hết...

Các trận đấu vòng 30
http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/fix30.png

tienthanh_tn
05-03-2007, 10:25
Vòng đấu tiếp theo MU gặ Bolton à ? Bolton tuy là 1 đội thuộc Top của Ngoại hạng năm nay nhưng thường đá không tốt khi gặp MU nên hi vọng không có gì đột biến xảy ra. Gần đây MU hay làm các fan xem mà hú vía quá đi mất, công bằng mà nói thì trong khoảng 4 trận gần đây MU thắng dựa nhiều vào kinh nghiệm, sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, và hơn tất cả là thần may mắn đang ở lại Old Trafford. MU đã không thể hiện được lối đá tấn công mạnh mẽ,đa dạng,gắn kết,đồng đều các tuyến và hiệu quả như trước. Mong Sir Alex và các học trò mau cải thiện lối đá vì ngoài mỗi yếu tố trên thì MU đang có tất cả các yếu tố cần thiết để giành được ít nhất 1 danh hiệu lớn (có thể lại là cú ăn ba nữa không biết chừng) ở mùa giải năm nay. Có như thế thì mới xứng đáng cho sự cống hiến của những "lão tướng" đã gắn bó với Old Trafford nhiều năm và đang thi đấu hết khả năng, đồng thời thỏa mãn cơn khát danh hiệu cho những cầu thủ trẻ tài năng như Rooney hay Ronaldo. Nếu không rất có thể sang năm Ronaldo sẽ chuyển sang Tây ban nha mất.

tienthanh_tn
05-03-2007, 10:28
À quên mất, các fan MU hãy dự đoán kết quả trận C1 giữa tuần này của MU (lượt về vòng 1/16) với Lile xem có ai chính xác không nào ?
Tôi thì thiên về kết quả 1-0 nữa (tất nhiên là MU win rồi).

WaZzA
05-03-2007, 12:20
3-0 bác ạ, dằn mặt chơi đó mà ^^

tienthanh_tn
08-03-2007, 12:39
Hà hà, mình đoán trúng phóc ! Biết thế này thì nhắn tin đến số "1900100có" thì chắc làm thêm giải ở giải trí truyền hình nữa? biết đâu đấy.

noname269
08-03-2007, 16:07
nhưng lão Lasson chuẩn bị đi rồi.Thế thì thiếu tiền đạo mất rồi.Tiền vệ thì mỏng quá.Nếu chấn thương thằng Ronaldo thì toi luôn.Nó đã hoài thế thì sức trâu cũng chịu.Theo tui lão già Fer kì chuyển nhượng mùa đông ko mua thằng tiền vệ nào thì sai lầm quá.Vô địch Ngoại hạng thì chắc là được.Nhưng ăn 3 thì chắc còn khuya.Câu lạc bộ thì giàu mà ko chịu đầu tư thì coi là toi rồi.Tiền vệ thiếu thế cơ mà.Muốn lập kỉ lục ăn mà nữa thì chắc năm sau phải tăng cường thêm tuyến tiền vệ và thêm 1 tiền đạo đẳng cấp.Đề nghị các bác cho ý kiến.

tienthanh_tn
08-03-2007, 21:59
Sir Alex không tăng cường cầu thủ trong mùa đông vừa rồi chắc là do thấy đội hình hiện tại tuy hơi mỏng 1 chút nhưng vẫn đá được. Mùa hè này mới chiêu mộ 1 thể cho đỡ tốn kém và cầu thủ lại chất lượng hơn, chỉ mong là câu được Owen H. của Bayer Munich và Tores của A. Madrid và không để xổng Ronaldo.

bkiss
08-03-2007, 23:47
Tại sao năm ngoái MU có Van mà lại đá chán hơn năm nay nhiều vậy? Đầu năm ai cũng đoán MU lận đận ở giữa bảng XH (và không có trong Top 4)? Có phải nguyên nhân là do Mau ri nhô sai lầm quá nhiều không? Theo mình nghĩ nếu để mem của ddth làm HLV cho CHE thì tình hình đã khác nhiều chứ không kém 9 điểm như hiện nay đâu

taro_vip_19
09-03-2007, 17:15
Mặc dù mình ko thích MU cho lắm nhưng quả thật MU năm nay gần như vô địch rồi

tienthanh_tn
11-03-2007, 21:27
Đầu năm ai cũng đoán MU lận đận ở giữa bảng XH (và không có trong Top 4)? Chưa bao giờ nghe thấy ai đoán như thế này bao giờ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn đến đâu thì MU vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch,15 năm nay MU chưa từng về thứ 4. Với lực lượng như MU như năm ngoái (còn mỏng hơn năm nay nhiều) mà còn về thứ 2 thì sao có thể bảo năm nay MU sẽ chật vật ở giữa bảng xếp hạng được.

Tại sao năm ngoái MU có Van mà lại đá chán hơn năm nay nhiều vậy?Thật ra số trận Van N. đá chỉ vào nửa số trận ở PL thôi (dù đã ghi đến 19 bàn) nhưng trong 1/3 số trận thi đấu thì anh chỉ cố tìm lại phong độ (do chấn thương). Còn nhớ giai đoạn mà MU đeo đuổi Chelsea quyết liệt nhất, thi đấu ổn định nhất lại là giai đoạn Van N. không đá. Khi đó lối đá của MU (với Rooney & Ronaldo) đã trở nên đa dạng, hiệu quả (thắng 8 trận liên tiếp). Đó cũng chính là nguyên nhân mà cuối mùa giải năm ngoái Van N. không cả được đá chính thức (tất nhiên là có phần bất đồng với Sir Alex). Năm năm Van N. đá ở MU không ai có thể phủ nhận những đóng góp của anh đối với CLB, tuy nhiên cũng thấy luôn đây là giai đoạn lối đá của MU kém đa dạng, quá dựa vào Van. Khi anh bị phong tỏa thường MU không có phương án ghi bàn.
Năm nay Sir Alex đã quyết định thay máu lối đá của MU nên ông ta sẵn sàng cho Van ra đi (thật sự tôi - một fan của MU - cũng tiếc lắm). Và như mọi người đã thấy sự hiệu quả trong lối đá của MU( khi nhìn vào số liệu thống kê : gần như toàn bộ đội hình của MU đã ghi bàn, theo như tôi nhớ chỉ còn thiếu thủ quân Gary N., số bàn thắng đã hơn 60, hiệu số hơn chelsea tới +16. Nói cho đúng khoảng cách về điểm số với Chelsea không phải là 9 mà là 10).

Có phải nguyên nhân là do Mau ri nhô sai lầm quá nhiều không? Theo mình nghĩ nếu để mem của ddth làm HLV cho CHE thì tình hình đã khác nhiều chứ không kém 9 điểm như hiện nay đâuNếu năm nay Chelsea đá kém năm ngoái (có thể) nhưng bảo nguyên nhân do ông HLV người Bồ có sai lầm thì sai lầm lắm. Nói thẳng là nếu không có ông ra thì Chelsea chưa chắc đã có được thành tích tốt như hiện nay (đang nói mùa giải này,có khả năng ăn ba). Chúng ta là người ngoài nghề nên không thể hiểu hết được những khó khăn của ông ta( cả chủ quan lẫn khách quan) : phong độ kém của Sheva, Ballack (hồi đầu mùa), chấn thương các trụ cột, áp lực của Abramovich,MU chơi quá hay,... thế mà ông ta còn đưa được Chelsea đến vị trí như hiện tại thì phải xác nhận lại ông ta là 1 HVL giỏi (tuy hơi kiêu ngạo, nhưng còn hơn nhiều người không dám kiêu ngạo).

tienthanh_tn
11-03-2007, 21:34
Hôm qua Mu hòa 2-2 với M.Boro, thế là phải đá lại thêm 1 trận nữa=> Gần 1 tháng liền đá 2 trận/tuần, sức đâu mà đá được (nhìn trận hôm qua cũng biết các cầu thủ MU mệt mỏi thế nào rồi). Cơn bão chấn thương lại dời bỏ Chelsea mà ngược lên Old Trafford mới nguy hiểm chứ.Hết trận đêm qua có thêm Edwin,Vidic và Rio. Trận cuối tuần này còn mỗi Rooney là tiền đạo thực thụ. Khổ thế! Chỉ mong những Giggs,Rooney, Ronaldo không bị chấn thương nữa.

WaZzA
11-03-2007, 22:47
Hôm nay Chelsea cũng hòa 3 - 3 với Tottenham.

dannyth
12-03-2007, 17:26
Manu = 1 cú đúp: PL + FA
Chelski = 1 cú đúp: League Cup + Champions League

Vậy là công bằng cho cả 2!

Hehehehe!

gakonlonton
12-03-2007, 22:07
no no MU làm cú ăn 3

mekong
15-03-2007, 23:43
Mình vẫn thích lối đá của Chelsea, Chelsea sẽ vô địch!

avex_tt
16-03-2007, 20:27
khà khà kỉu này MU jật cú ăn 3 là chắc rùi,hí hí

WaZzA
17-03-2007, 00:59
http://www.premierleague.com/en/images/news_special_features/FergusonGiggs184.jpg
UNITED CELEBRATE AWARDS DOUBLE
Manchester United boss Sir Alex Ferguson has been named Barclays Manager of the Month for February with Red Devils midfielder Ryan Giggs collecting the Barclays Player of the Month award.

The Red Devils won all three of their fixtures last month, scoring eight goals in the process and maintaining their position at the top of the Barclays Premiership table.

It is the second time that Ferguson and Giggs have won joint awards this campaign, having both picked up the accolades in August 2006.


BARCLAYS MANAGER OF THE MONTH 2006/07

August 2006 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

September 2006 Steve Coppell (Reading)

October 2006 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

November 2006 Steve Coppell (Reading)

December 2006 Sam Allardyce (Bolton Wanderers)

January 2007 Rafael Benitez (Liverpool)

February 2007 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

BARCLAYS PLAYER OF THE MONTH 2006/07

August 2006 Ryan Giggs (Manchester United)

September 2006 Andy Johnson (Everton)

October 2006 Paul Scholes (Manchester United)

November 2006 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

December 2006 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

January 2007 Cesc Fabregas (Arsenal)

February 2007 Ryan Giggs (Manchester United)

tienthanh_tn
17-03-2007, 03:00
Hết sảy, không còn lời nào để nói về các thành viên của MU trong mùa giải năm nay cả !

WaZzA
17-03-2007, 20:21
Phút 25': Man 3 - 0 Bolton
Bol không chịu nổi sức ép, dù G. Neville đã rời sân khá sớm.
Updating...

Full time: Man 4 - 1 Bolton
Man: (14', 25') J. Park, (17', 74') W. Rooney
Bol: (86') G. Speed (pen.)
----- Một trận đấu khá dễ dàng với Man Utd.

A virtuoso performance from Cristiano Ronaldo helped Manchester United to a 4-1 victory over Bolton Wanderers at Old Trafford.

M.U có bàn thắng thứ hai chỉ với sự phối hợp đầy tốc độ của hai ngôi sao trẻ Ronaldo và Rooney. Lùi về vùng cấm địa sân nhà hỗ trợ phòng thủ sau một pha tấn công biên của đối phương, Ronaldo cướp bóng đẩy rất nhanh lên cho Rooney rồi lao lên nhận lại bóng. hàng phòng ngự Bolton cuống cuồng đuổi theo nhưng chỉ cần ba nhịp chạm và đẩy bóng, Ronaldo kịp vẩy sang trái cho Rooney để tiền đạo này trống trả nâng tỷ số lên 2-0. Tính ra, từ khi Ronaldo có bóng đến khi Rooney đưa bóng lăn qua vạch cầu môn, cặp Ro-Ro nà chỉ tốn 11"48, mộ tốc độ kinh hoàng của các tay đua nước rút!

tienthanh_tn
17-03-2007, 22:16
Lại một trận thua đậm của Bolton trước quỷ đỏ, tuy nhiên họ cũng đã làm được một điều là ghi bàn vào lưới MU tại "the Theatre of Dreams" kể từ năm 2002.
Chelsea lại phải ngửi khói phía sau 9 điểm rồi.
MU đã có một trận đấu chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc đón tiếp Boro vào thứ 2 tới. Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi như hôm nay.

ronin8668
17-03-2007, 22:57
xem MU đá sướng quá, không như thằng Chelsea đá rình rập cứ như thằng ăn trộm. Năm nay Chelsea cứ gọi là ngửi khói của MU. Thời của Mourinho đã hết. Mk chưa thấy thằng cha nào khoác lác như thằng này.

tienthanh_tn
17-03-2007, 23:26
Thật ra cũng nên không nên quá nặng lời trách Mourinho là khoác lác nếu bạn nhìn vào thành tích mà ông ta giành được trong những năm qua: vô địch CL, vô địch PL, vô địch League cup. Ông ta cũng là một HLV đầy tài năng, có lý do để kiêu ngạo. Chúng ta cũng chẳng cần phải nói nhiều về chuyện này, điều chúng ta quan tâm là MU sẽ thi đấu ra sao.
Cuộc đua PL vẫn đang còn khá quyết liệt, MU vẫn đang băng băng về đích nhưng khá nhiều ca chấn thương nặng đã xảy ra làm vài hảo thủ ngồi dự khán gần hết giải hay hết giải. Không biết trong giai đoạn khó khăn trước mắt, sir Alex sẽ làm thế nào để chèo lái con tàu MU đến được những thành công mà chúng ta đã chờ đợi khá lâu ?

ronin8668
17-03-2007, 23:33
thành công ư, ở porto là may mắn thôi. còn tại chelsea ông ta làm được gì. 2 chức vô địch Anh ư, quá tầm thường khi mà ông ta đã dùng hàng trăm triệu USD để mua cầu thủ.cũng dùng nhiều tiền nhưng sao Real lại được nhiều người hâm mộ. Chung quy lại là do lối đá của chelsea và thái độ ngạo mạn của Mourinho.

tienthanh_tn
20-03-2007, 01:40
Real được nhiều người hâm một một phần do lối đá, nhưng một phần khác (mà có thể là chủ yếu) do họ đã "câu" được David Beckham của MU. Real mua Beck không chỉ là vì chuyên môn mà mục đích chính là dựa vào sự hâm mộ Beck của các cổ động viên ngoài châu Âu (Đặc biệt ở Mỹ và châu Á) để hốt bạc. Có thể nói rằng việc MU xây dựng hình tượng cho Beck nhưng hốt bạc lại là Real. Theo một số liệu thống kê (mình không nhớ rõ là ở đâu do đọc hơi lâu rồi) : số áo đấu của Beck (23) có số lượng bán ra gấp 6 lần số áo của cầu thủ đứng thứ 2. Trước khi Beck sang Real, MU là CLB có thu nhập nhiều nhất thế giới, nhưng mấy năm gần đây do thành tích đi xuống và không có anh chàng nào đẹp trai như Beck (Ronaldo còn tạm được chứ Rooney thì khỏi phải bàn) nên năm ngoái doanh thu đã tụt xuống thứ 3.
Hi vọng từ năm nay mọi chuyện sẽ khả quan (đã có nhièu tín hiệu như vậy) về doanh thu để cha con nhà Glazer chịu bỏ hầu bao đưa về Old Trafford vài siêu sao cỡ Owen H. hay Tores, Xavi... nhằm tăng cường cho đội hình tương đối mỏng hiện nay.
Theo ý kiến riêng của mình thì MU cần tìm thêm một tiền vệ phòng ngự kiểu Roy Kean (mạnh mẽ, quyết đoán, nhiệt tình, kỹ thuật, và đặc biệt là nóng tính). Mấy năm nay do Roy Kean lớn tuổi nên tuyến giữa của MU suy yếu đi nhiều. Năm nay Carrick đá không máu lửa nên các tiền vệ đội khác không có cảm giác e dè khi phải đối đầu với anh, khi Kean còn đá thì các tiền vệ non gan gặp Kean có mà một phép, cấm dám ti toe phạm lỗi hay cản phá quyết liệt Kean (dễ bị Kean cho lỗ mũi ăn trầu lắm).

tienthanh_tn
20-03-2007, 05:31
Đá lại vòng tứ kết FA cup (20/3/2007)
MU 1 - 0 Boro (MU:Ronaldo)
Spurs 1 - 2 Chelsea (Spurs: R.Kean; Chelsea:Sheva,S.W.Phillips)
Thật tiếc cho Spurs khi thời gian còn lại là không đủ để có thể làm cú lội ngược dòng.
Cuộc đua giữa MU với Chelsea vẫn còn tiếp tục tại FA Cup. Nhiều khả năng trận chung kết FA năm nay (trận chung kết đầu tiên trên Wembley mới) sẽ chính là cuộc phân cao thấp trực tiếp giữa MU với Chelsea.

ronin8668
20-03-2007, 23:27
tất nhiên rồi Watford thì làm sao đủ sức cản nổi Quỷ đỏ tại FA CUP chứ. Cứ nghĩ đến viễn cảnh MU đến sân của thằng chelsea đá và nâng cup vô địch thấy khoái làm sao. Vô địch nốt FA cho thằng Mourinho hết ti toe. Còn Champion Leage thì cần thêm một chút may mắn nữa.

tienthanh_tn
21-03-2007, 01:08
Chài, nói thế chứ dạo này Chelsea đá ổn định lắm đấy. Các cầu thủ quan trọng của họ đều có mặt đầy đủ, phong độ cũng không tệ. Còn MU dạo này đúng là một bệnh viện thu nhỏ với hàng loạt chấn thương, trận đấu với Boro vừa qua thiếu đến nửa đội hình so với hồi giữa mùa giải. Mong rằng mấy cầu thủ làm nhiệm vụ tại đội tuyển QG sắp tới không có ai bị làm sao cả!

dannyth
21-03-2007, 15:56
Nói túm lại là đợi sau trận Manu - Chelski rồi chúng ta sẽ biết được nhà vô địch thôi! Các bác cũng nên dành 1 ít lời khen cho Chelski chứ, đeo bám dai dẳng, phong độ ổn định, ...à mà Sheva & Ballack đang dần lấy lại phong độ rồi đấy, các bác thấy sao? ... Hơi lo cho Manu!

dannyth
21-03-2007, 15:57
Nói túm lại là đợi sau trận Manu - Chelski rồi chúng ta sẽ biết được nhà vô địch thôi! Các bác cũng nên dành 1 ít lời khen cho Chelski chứ, đeo bám dai dẳng, phong độ ổn định, ...à mà Sheva & Ballack đang dần lấy lại phong độ rồi đấy, các bác thấy sao? ... Hơi lo cho Manu!

tienthanh_tn
21-03-2007, 17:30
Trận MU-Chelsea ngày 15/4 hoãn lại vì hai đội phải đá bán kết FA cup, trận đá lại sẽ diễn ra vào ngày 9/5. Người ta cho rằng khi đó trận đấu sẽ mang ý nghĩa một trận "chung kết" của cả mùa giải hơn. Có lẽ đúng nhưng đôi khi lại có thể là ngược lại, đó chỉ còn là một trận đấu thủ tục lắm chứ. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
MU đang chịu sự đeo bám quyết liệt của Chelsea nhưng con đường phía trước của MU nói chung là nhẹ nhàng hơn Chelsea nhiều, ngoài trận đấu với chính Chelsea, MU không còn phải đá một trận đấu lớn nào nữa. Trong khi Chelsea còn phải gặp lại Spurs (gần đây Chelsea đá khá khó nhọc khi gặp Spurs), gặp các "pháo thủ" tại Emirates, mà sau đó là tiếp MU.
Với tình thế như hiện tại mà MU để Chelsea vượt qua được thì đúng là thảm họa. Năm nay C1 có thể không được, FA có thể không cần nhưng Premer League thì không thể, không thể mất được nữa !

WaZzA
22-03-2007, 14:45
EPL thì chắc là không lọt khỏi tay MU rồi, trận đấu với Chel chuyển qua ngày đó thì ko còn hấp dẫn nữa (trước lượt đấu cuối cùng), từ đây đến đó MU thua 1 trận cũng không sao. Và quan trọng hơn là lịch thi đấu của Chel còn nhiều trận khó, còn MU thì Scholes cũng còn 1 trận nữa là hết hạn treo giò rồi.
Không biết Sir Alex có tính toán bỏ cúp FA không thôi, mình nghĩ C1 thì ko bỏ rồi. Hi vọng MU thanh toán sớm EPL và dồn sức cho 2 mặt trận kia.
Glory Glory Man Utd ^^

bkiss
22-03-2007, 16:09
Sheva và Ballack quả nhiên lấy lại dần phong độ nhưng Đóc Ba thì hình như lại hơi giảm, và đặc biệt Crits tờn Rô nan đô thì gấp 3 phong độ mới chết chứ hè hè

OneUnited
22-03-2007, 17:46
Hay wa ta !Ở đây có nhiều fan MU ko nhỉ . Theo lịch cuae FA thì hơi lo cho Chelsea đây :D . Trận Chel-ManUtd sẽ phải hoãn lại => nếu vẫn giữ khoảng cách 6 điểm như hiện nay thì Chức vô địch chắc chắn về tay chúng ta rồi . Thế thì trận chiến cả mùa giải còn gì ý nghĩa nữa nhỉ . Hay ta thả mấy trận tới nhi ???

tienthanh_tn
22-03-2007, 22:06
Nhiều, nhiều fan MU ở đây lắm. Chịu khó vào đây spam cho topic thêm xôm nhé!
Tình hình hiện nay là thuận lợi đủ bề cho MU, và tất nhiên là khó trăm bề cho Chelsea, Mourinho còn phải than vãn về lịch thi đấu thì biết thế nào rồi. Chắc tại FA hơi cay cú ông ta nên đưa ra một số quyết định bất lợi cho Chelsea. Thật đúng là tai vạ từ miệng mà ra!

tienthanh_tn
22-03-2007, 22:16
Không biết Sir Alex có tính toán bỏ cúp FA không thôi, mình nghĩ C1 thì ko bỏ rồi
Sao mà bỏ được FA Cup, đã vào đến bán kết, lại chỉ phải gặp Watford . Năm kia, tại bán kết League cup MU & Chelsea có đội nào chịu bỏ đâu. Bị loại sớm thì thôi chứ đổ bao nhiêu sức mới đến được đây thì cố chút nữa chứ !

WaZzA
23-03-2007, 01:57
Sao mà bỏ được FA Cup, đã vào đến bán kết, lại chỉ phải gặp Watford . Năm kia, tại bán kết League cup MU & Chelsea có đội nào chịu bỏ đâu. Bị loại sớm thì thôi chứ đổ bao nhiêu sức mới đến được đây thì cố chút nữa chứ !
Ý mình khác cơ, vào CK thì chắc rồi nhưng tính toán lựa chọn đội hình như thế nào để đá cả 3 mặt trận kia (nếu lúc đó MU vào sâu C1). Do đó theo mình thì dứt điểm EPL gọn lẹ thì khá tốt rồi ^^

tienthanh_tn
23-03-2007, 04:59
Chắc dồn sức mà đá từng trận thôi chứ tính toán được gì trong tình hình lực lượng sứt mẻ như hiện tại.

OneUnited
24-03-2007, 19:09
Cầu mong mấy trận VL Euro mấy pac nhà ta không ai bị chấn thương nữa . Amen! . Lực lượng như này mà ăn được cú ăn 3 thì quả là thiên tài nhỉ ??Chắc chắn được 2 cái Cup rồi . Hơi lo cái C1.Nhưng ko sao . Ai bảo fanMU nhà ta ăn ở hiền lành :D :D Cầu được ước thấy .

WaZzA
25-03-2007, 00:41
Chắc dồn sức mà đá từng trận thôi chứ tính toán được gì trong tình hình lực lượng sứt mẻ như hiện tại.
Vì lực lượng như bi giờ nên mới tính toán chứ bạn, ko tính toán có khi mất hết đó chứ.

tienthanh_tn
28-03-2007, 06:29
Trận chung kết FA cup năm nay tổ chức trên sân Wembley mới (trị giá hơn 800 triệu bảng) vào ngày 19/5. Đội bóng nào giành được FA cup năm nay thì thật là một kỷ niệm đáng nhớ.
Có ai biết cái khung thép hình cầu vồng phía trên sân Wembley là cái gì không ?
http://www.freewebtown.com/tienthanhcntt/images/wembley.jpg

WaZzA
28-03-2007, 12:36
Có ai biết cái khung thép hình cầu vồng phía trên sân Wembley là cái gì không ?
http://www.freewebtown.com/tienthanhcntt/images/wembley.jpg
Thì cũng chỉ là 1 kiểu design theo phong cách mới thôi bạn, cho nó ấn tượng hơn cái cũ í mà :kiss:

http://www.wembleystadium.com/NR/rdonlyres/ACAFE164-4EF0-4E16-8BB5-D52DEA4D491D/60111/aerial_shot_blue.jpg

‘Every young child wants to play at Wembley.... for me, it's the ultimate stadium' - David Beckham

tienthanh_tn
28-03-2007, 17:45
Công trình này cũng đáng đưa vào một trong những kỳ quan hiện đại đấy chứ?

Thì cũng chỉ là 1 kiểu design theo phong cách mới thôi bạn, cho nó ấn tượng hơn cái cũ í mà
Nói thế chứ, nếu có 2 cái đều 2 bên thì còn hợp lý, đằng này chỉ có ở mỗi một bên. Mình tin rằng nó có một ý nghĩa hay tác dụng gì đó chứ nếu chỉ là do design thì theo mình là ... "quá xấu", mất đi cả vẻ đẹp của sân vđ.

WaZzA
30-03-2007, 12:32
Nói thế chứ, nếu có 2 cái đều 2 bên thì còn hợp lý, đằng này chỉ có ở mỗi một bên. Mình tin rằng nó có một ý nghĩa hay tác dụng gì đó chứ nếu chỉ là do design thì theo mình là ... "quá xấu", mất đi cả vẻ đẹp của sân vđ.
Nếu là 2 bên thì nó đều và có vẻ cân bằng quá, ko nổi bật lắm, chỉ cần 1 cái thôi (mỗi nhà thiết kế đều có ý riêng của họ :) ), đó cũng là đặc điểm nhận dạng sân thôi (như sân cũ là 2 cái tháp), với lại thêm 1 cái nữa thì cũng khối tiền đó :P.


http://www.bbc.co.uk/london/content/images/2006/03/06/new_old_400x400.jpg

tienthanh_tn
30-03-2007, 19:58
với lại thêm 1 cái nữa thì cũng khối tiền đó :P.
Trời! Xây cả cái sân tốn hơn 800tr bảng thì cái đó đáng bao nhiêu. Nhưng thế nào nó cũng phải được giải thích ý nghĩa bởi nhà kiến trúc sư chứ ? Ai biết thông tin thì cho biết đi, cứ giữ khư một mình mãi (^_^)

tienthanh_tn
01-04-2007, 00:18
MU 4-1 Blackburn
Lại một thử thách khó khăn khác được MU xuất sắc vượt qua trên con đường đi tới danh hiệu vô địch nước Anh lần thứ 16.
Giờ hãy chờ xem Chelsea có bắt nạt được Watford không?
Cập nhật bảng xếp hạng trước 0h ngày "cá tháng Tư" :
http://www.freewebtown.com/tienthanhcntt/images/PL20070331.JPG

tienthanh_tn
01-04-2007, 00:47
Phút 60, tỉ số trận Watford - Chelsea vẫn là 0-0. Ben Foster đang làm rất tốt, anh xứng đáng có một vị trí trong đội hình MU mùa giải sau.

WaZzA
01-04-2007, 01:15
Phút 90', Chelsea bất lực trước Watford, còn mấy phút bù giờ, MU dẫn trước Chelsea 8đ :D
-----update
Kalou ghi bàn phút cuối cùng 90'+2 :D, tiếp tục MU = Chel + 6 :D
Đáng tiếc cho nỗ lực của Watford, làm Chel toát mồ hôi hột, kaka

tienthanh_tn
01-04-2007, 01:23
Định mệnh xảy ra vào phút 90+2! Thật là định mệnh trớ trêu cho Watford sau những gì họ đã cố gắng. Và thế là MU chưa thể cắt cái đuôi đã đi theo hơn 20 vòng đấu.

tienthanh_tn
01-04-2007, 01:25
Này WaZza, Y!M là gì đấy để hôm nào vừa xem vừa bình loạn cho vui.
My YM: lt_thanhvn

WaZzA
01-04-2007, 01:35
Có trong profile đó bạn :D - MU sẽ gặp Chelsea 2 trận quyết định trong tháng 5: 1 trận trên sân Chelsea (EPL) và 1 trận CK FA CUP ^^

tienthanh_tn
01-04-2007, 01:50
Okie.
Trận chung kết FA cup có thể là quyết định nhưng có thể trận EPL 9/5 lại thành trận đấu thủ tục lắm. Thật sự thì mình mong như vậy hơn !
Tuần này MU còn trận CL nữa, nghe chừng khá khó khăn đấy, cũng còn đỡ một chút là vòng 30 Seria Roma lại gặp Milan, nhưng mình lại cho rằng hai CLB đó đá dè chừng và giữ chân thôi bởi thật sự tại Seria họ cũng không còn nhiều động lực lắm, trong khi đối thủ ở CL lại rất mạnh.
Chưa biết tình hình của Vidic ra sao, lo quá !

tienthanh_tn
01-04-2007, 02:20
Sao gần đây Ronaldo đen thế không biết, mấy trận liền MU thắng hoàn tráng mà Ronaldo chả thêm được bàn nào cả, dậm chân ở con số 16 quá lâu rồi, nếu mà mấy trận này Ronie ghi được vài ba bàn có phải là ăn đứt Đờ roóc ba rồi không. Nếu Ronie chơi tệ như anh chàng người Ghana thì không nói, đằng này chơi thăng hoa như thế mà không ghi bàn. Hay là Ronie định chỉ vượt chỉ tiêu mà Sir Alex đã đặt ra có 1 bàn thôi nhỉ? Mùa này Ronie xứng đáng làm cả 3 giải cá nhân : Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới mới đúng chứ !

tienthanh_tn
01-04-2007, 08:11
Lại thêm tin buồn cho MU trước trận tứ kết CL: Gary chưa thể trở lại ít nhất 3 tuần tới, còn trong trận đêm qua với Blackburn, Vidic cũng phải nghỉ thi đấu dài dài nữa. Tình hình ngày càng đáng lo ngại cho MU: Rooney thì dạo này phập phù quá, hàng hậu vệ thì thiếu mất 2 nhân vật quan trọng, liệu Sir Alex tính toán sao đây? Theo tôi nghĩ có nhiều khả năng trong trận đá với Roma thì Westbrown đá cặp trung vệ với Rio, còn O'Shea đá hậu vệ phải, cũng có thể là Richarson, nhưng nói thế nào thì hàng hậu vệ này cũng không thể có được sự chắc chắn cần thiết. Nếu hàng tiền vệ cầm bóng tốt thì còn được chứ mà để Roma cầm nhiều bóng thì không thể yên tâm với khả năng phòng ngự của Brown và O'shea. Còn may là VDS và Ole đã trở lại,Ole đã ngay lập tức ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, quả thật vẫn xứng danh "siêu dự bị". Tiếp tục ghi bàn ở CL nhé Ole!

redhorse
01-04-2007, 16:50
Mùa này Ronie xứng đáng làm cả 3 giải cá nhân : Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới mới đúng chứ !

Siêu ăn vạ, siêu kiếm pen nữa chứ bác, hổng có Ronal thì có lẻ mùa này MU mất 10 điểm là ít

tienthanh_tn
01-04-2007, 19:10
Thế cũng tốt chứ sao, ai bảo hậu vệ ở Anh ngố, phải bị như vậy mới khôn lên được. 10 điểm có lẽ là hơi ít, phải hơn mới đúng.

WaZzA
03-04-2007, 00:40
Siêu ăn vạ, siêu kiếm pen nữa chứ bác, hổng có Ronal thì có lẻ mùa này MU mất 10 điểm là ít
Làm như Chelsea không có cầu thủ ăn vạ vậy, potay.

redhorse
04-04-2007, 17:54
em nói ít nhất thôi bác ơi, em không coi nhiều các trận của MU lắm nến không thể thống kê chính xác.
tuy nhiên hiện tại chưa có cầu thủ nào được tài như Ronal để mổi khi đá là các đối thủ đều hù chặt chân hết :D

tienthanh_tn
04-04-2007, 18:39
Chẳng qua là các hậu vệ yếu tinh thần nên hù để dọa vừa để lên dây cót cho mình với dọa tinh thần Ro7, chứ hậu vệ xin ai thèm làm cái trò mèo đó. Có tài thì thể hiện trong trận đấu ấy !

OneUnited
06-04-2007, 12:36
Buồn nhỉ , sao hok thấy ông tienthang...update thông tin mới vậy . MU thua rồi ,hơi buồn 1 chút . Nhưng cũng có vốn là 1 bàn thắng trên sân khác .Và trên hết là Saha và Fletcher đã trở lại lực lượng coi như là ổn . Bây giờ mong là tinh thần mấy pác nhà ta ko gặp vấn dề gì bất ổn :D . Go on...

hoangphcl
06-04-2007, 13:05
Buồn nhỉ , sao hok thấy ông tienthang...update thông tin mới vậy . MU thua rồi ,hơi buồn 1 chút . Nhưng cũng có vốn là 1 bàn thắng trên sân khác .Và trên hết là Saha và Fletcher đã trở lại lực lượng coi như là ổn . Bây giờ mong là tinh thần mấy pác nhà ta ko gặp vấn dề gì bất ổn :D . Go on...
Man thua..xau ho qua nen ko update duoc day ma...hic...dien dan cong bang ghe...co dong vien cua MAn thi tha ho ba hoc,boc phet..Fan cua Chel viet bai thi Del,thi xoa'.Bo' ca tay.
May hom nua,Man That bai,deck can noi,ai cung biet...gioi thi luc do len ma ba hoa

WaZzA
06-04-2007, 15:54
Man thua..xau ho qua nen ko update duoc day ma...hic...dien dan cong bang ghe...co dong vien cua MAn thi tha ho ba hoc,boc phet..Fan cua Chel viet bai thi Del,thi xoa'.Bo' ca tay.
May hom nua,Man That bai,deck can noi,ai cung biet...gioi thi luc do len ma ba hoa
Lại là bác quá khích nữa :D , có gì phải xấu hổ nè (tính ra MU còn lợi thế hơn là Chelsea của bác), potay.com với bác, lâu lâu lại nhảy vào làm 1 bài này nọ :bored: . Bác xem lại bài viết của bác thì biết là tại sao bị xóa thôi :angel_not , đừng có nói như thế, lớn rồi :no: .
P/S: lần sau nhớ viết bài nhớ bỏ dấu nha bạn.

jollibee
07-04-2007, 20:48
@hoangphcl: Mình xóa bài viết của bạn vì bài viết không bỏ dấu và dùng lời lẽ không thích hợp.

hoangphcl
07-04-2007, 23:31
@hoangphcl: Mình xóa bài viết của bạn vì bài viết không bỏ dấu và dùng lời lẽ không thích hợp.

ờ,hóa ra là thế.


Tối nay chel đã thắng,chờ xem Man đá thế nào.

hoangphcl
07-04-2007, 23:36
Lại là bác quá khích nữa :D , có gì phải xấu hổ nè (tính ra MU còn lợi thế hơn là Chelsea của bác), potay.com với bác, lâu lâu lại nhảy vào làm 1 bài này nọ :bored: . Bác xem lại bài viết của bác thì biết là tại sao bị xóa thôi :angel_not , đừng có nói như thế, lớn rồi :no: .
P/S: lần sau nhớ viết bài nhớ bỏ dấu nha bạn.

woa"lớn rồi"?kinh nhỉ?
Chắc ông cũng lớn lắm rồi nhỉ?Thế thì phải biết xem bóng 1 cách công bằng chứ.Đừng có thích đội nọ và nhận xét thiếu công bằng về đội kia,làm Fan của đội kia ngứa tai chớ.
Có biết Quang Huy bị nhiều người ghét và ghét sang cả Man vì BL quá thiên vị Man ko?
Phải biết nhìn đời bằng hai mắt chứ???

tienthanh_tn
07-04-2007, 23:37
Chài, mấy hôm nay bù đầu làm nốt cái đồ án tốt nghiệp tuần sau nộp nên không viết bài được (vẫn ghé qua nhưng chẳng thấy ai gớp ý kiến gì cả nên tôi cũng ra ngay).
Chelsea thắng 1 quả (xem tin trên BBC thôi, phòng ở không có TV), chờ 1h xem MU đá với Pốt mốt? Mà chuyện MU thua có gì xấu hổ đâu, bóng đá thua thắng là chuyện thường ở huyện mà! Vẫn có 1 bàn làm vốn, lo gì!

hoangphcl
08-04-2007, 00:10
Chài, mấy hôm nay bù đầu làm nốt cái đồ án tốt nghiệp tuần sau nộp nên không viết bài được (vẫn ghé qua nhưng chẳng thấy ai gớp ý kiến gì cả nên tôi cũng ra ngay).
Chelsea thắng 1 quả (xem tin trên BBC thôi, phòng ở không có TV), chờ 1h xem MU đá với Pốt mốt? Mà chuyện MU thua có gì xấu hổ đâu, bóng đá thua thắng là chuyện thường ở huyện mà! Vẫn có 1 bàn làm vốn, lo gì!

Chán quá.Nhà cũng ko có TV,xem trên www.bongdaso.com.Thấy Man đang bị dẫn 0-1 ma vui quá.Liên lạc mãi với ông mã ko được....cổ vũ Man đi ko có ko kịp đâu...hehe

tienthanh_tn
08-04-2007, 01:16
Thất bại toàn diện của MU, thật đáng buồn cho 1 tuần đen tối ! Nhưng vẫn chưa phải là thảm họa !

WaZzA
08-04-2007, 01:21
Thua trận này không có gì để nói, buồn ghê... Nhưng không sao cả :D
James chơi quá tốt, còn VDS thì quá tệ...

Phải biết nhìn đời bằng hai mắt chứ???
@hoangphcl: Biết nói thế thì nhìn lại mình đi nha. 'Thanh giả tự thanh' :D

hoangphcl
08-04-2007, 01:23
hahaha.Hết giờ rồi.Ko xem trực tiếp nhưng mà...hehehe..............

hoangphcl
08-04-2007, 01:23
Thua trận này không có gì để nói, buồn ghê... Nhưng không sao cả :D

@hoangphcl: Biết nói thế thì nhìn lại mình đi nha.

em nhìn rồi anh ạ.Sao anh?em nói sai gì anh à?

redhorse
08-04-2007, 01:25
Còn 3,5 đ. Chỉ cần 1 trận xảy chân nữa thì giải ngoại hạng năm nay sẽ gây cấn đến phút cuối.
Hy vọng là thế

hoangphcl
08-04-2007, 01:34
Còn 3,5 đ. Chỉ cần 1 trận xảy chân nữa thì giải ngoại hạng năm nay sẽ gây cấn đến phút cuối.
Hy vọng là thế

ờ,hấp dẫn ghê
..hehe..vẫn sướng vụ MU thua

jollibee
08-04-2007, 01:38
Vậy mà Fedinand cũng sửa lưng VDS. Chán :no:

MU, với những đôi chân rệu rã, phải tiếp AS Rome tại đấu trường CL vào giữa tuần sau. :ohmy:

hoangphcl
08-04-2007, 13:52
Vậy mà Fedinand cũng sửa lưng VDS. Chán :no:

MU, với những đôi chân rệu rã, phải tiếp AS Rome tại đấu trường CL vào giữa tuần sau. :ohmy:
...dù sao thì trận đấu đó vẫn cổ vũ MU thắng.Để có trận chung kết toàn Anh:Chelsea-Man....

Sir.ToanTrung
08-04-2007, 21:56
MU là đội số 1 giải ngoại hạng.number one.mà sao mình ghét chensea thế thế không biết,asernal nữa hix.

sonnv
09-04-2007, 00:16
nhìn vào lịch thi đấu sắp tới thì chỉ có MU thôi !!!!!!!!!!!!

tienthanh_tn
09-04-2007, 00:35
Khi xem lại trận đấu giữa MU-PM thì thấy công bằng mà nói MU chơi không đến quá tệ hại. Chuyện một CLB có lịch thi đấu dày như nêm với vô số chấn thương ở những cầu thủ quan trọng mà phải gặp những đội bóng chơi kiểu "lấy thịt đè người" như PM thì nhìn sự mệt mỏi là hiển nhiên. Nhưng không phải MU cũng tạo ra vô số cơ hội ngon ăn đó sao? Chẳng qua các cầu thủ hơi không có duyên ghi bàn nên đành thua chứ biết sao được !
Nhưng... MU sẽ vượt lên tất cả. Chắc chắn là thế, đích ngắm số 1 phía trước sẽ vẫn là EPL. UEFA CL đối với cá nhân tôi thì thế nào cũng được, vào sâu thì được nhiều tiền, không đi tiếp thì khỏi phải đá nhiều, mệt cầu thủ. EPL mới là number one!

prostar
09-04-2007, 14:44
MU sắp rớt đài rồi......vote cho Chelsea...hô hố:D

mo dung phuc
09-04-2007, 14:47
MU á?
căng sức ra cuối cùng xôi hỏng bỏng ko thôi
ke ke ke
Chelsky No1!!!

redhorse
09-04-2007, 17:38
MU á?
căng sức ra cuối cùng xôi hỏng bỏng ko thôi
ke ke ke
Chelsky No1!!!

Về điểm này thì em thấy Chel và MU đều như nhau cả, có lẻ 2 ông HLV cần phải tính toán thiệt chu đáo, nếu ko thì xôi hỏng bỏng không thiệt

nmchinh
12-04-2007, 11:15
Bầu cho Chelsea thôi!
Cái kiểu thích bắt nạt những đội bóng non nớt của MU rất dễ dẫn đến những chấn thương cho cầu thủ của họ!
Năm nay, MU được thể là do các đội bóng yếu...khinh thường hồi đầu mùa! Đến năm sau..sẽ lại ngủm sớm thôi!

Chán thế ko biết, ko biết có chú nào ngu đến mức MU dẫn AS 4 - 0 rồi mà vẫn xem tiếp trận đó ko!!! Đúng là sướng ngu!

WaZzA
12-04-2007, 11:35
Bầu cho Chelsea thôi!
Cái kiểu thích bắt nạt những đội bóng non nớt của MU rất dễ dẫn đến những chấn thương cho cầu thủ của họ!
Năm nay, MU được thể là do các đội bóng yếu...khinh thường hồi đầu mùa! Đến năm sau..sẽ lại ngủm sớm thôi!

Chán thế ko biết, ko biết có chú nào ngu đến mức MU dẫn AS 4 - 0 rồi mà vẫn xem tiếp trận đó ko!!! Đúng là sướng ngu!
Nhảm hết sức, xem hết trận thì gọi là ngu sao :no: ... Đâu cần phải cay cú như thế :angel_not .
Yeah, thì đợi năm sau mới biết chứ, chưa hết mùa này mà :punk: , đâu ai nói trước được điều gì đâu :bb:

hoangphcl
12-04-2007, 17:40
Nhảm hết sức, xem hết trận thì gọi là ngu sao :no: ... Đâu cần phải cay cú như thế :angel_not .
Yeah, thì đợi năm sau mới biết chứ, chưa hết mùa này mà :punk: , đâu ai nói trước được điều gì đâu :bb:

...nói ngu thì hơi quá.Nhưng mà xem hết hiệp 1 rồi mà ko chuyển kênh,xem hiệp hai kịch tính giữa Chel_valen..thì cũng hơi...

mangmuaban.com
12-04-2007, 23:28
đứa nào nhìn lịch thi đấu này của chelsea mà bảo chelsea vô địch thì quá ngu Sunday, 15 April 2007
The FA Cup sponsored by E.ON
Blackburn v Chelsea, 16:00
Wednesday, 18 April 2007
Barclays Premiership
West Ham v Chelsea, 20:00
Sunday, 22 April 2007
Barclays Premiership
Newcastle v Chelsea, 13:30
Wednesday, 25 April 2007
UEFA Champions League
Chelsea v Liverpool, 19:45
Saturday, 28 April 2007
Barclays Premiership
Chelsea v Bolton, 12:45
Tuesday, 01 May 2007
UEFA Champions League
Liverpool v Chelsea, 19:45
Sunday, 06 May 2007
Barclays Premiership
Arsenal v Chelsea, 16:00
Wednesday, 09 May 2007
Barclays Premiership
Chelsea v Man Utd, 20:00
Sunday, 13 May 2007
Barclays Premiership
Chelsea v Everton, 15:00
trong khi đó lịch của MU nhẹ hơn nhiều

tienthanh_tn
13-04-2007, 00:01
Nói chung chưa đến lúc hết giải thì cũng chưa có điều gì chắc chắn cả. Chúng ta cũng chỉ nên hô hào cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích thôi!
Ai thích xem trận nào là chuyện của người đó. Tôi là cổ động viên của MU mà lại bỏ qua trận MU đá để bật sang xem Chelsea đá thì mới là thằng ngu. Lâu lắm mới được xem mưa goal, mà lại ở 1 vòng tứ kết C1 sự kiện này đâu có phải là muốn mà được xem đâu, mấy chục năm nay chưa từng có, còn về sau thì chắc chẳng bao giờ chuyện này tái diễn nữa.

kalakolo
13-04-2007, 00:02
trái tim thì đứng về Chelsea nhưng nhìn lịch thi đấu thì đúng là MU có cửa vô địch rõ hơn, nhất là bán kết CL sẽ bị loại bởi Milan, trong khi Chelsea còn phải đá trận chung kết ... hê hê...chỉ là phỏng đoán cá nhân thôi..

MU vô địch PL
Chelsea vô địch CL

vui cả làng !!!

tienthanh_tn
13-04-2007, 00:07
Sao phải chơi bài thỏa hiệp như thế! Được làm vua,thua thì chờ năm sau làm lại.

WaZzA
13-04-2007, 01:08
@hoangphcl: Hehe, lại chuối :D, ở đâu ra có cái quy luật đó nhỉ???
Cuối tuần này hai đội tiếp tục chinh phục FA CUP, blah blah...

hoangphcl
13-04-2007, 03:25
@hoangphcl: Hehe, lại chuối :D, ở đâu ra có cái quy luật đó nhỉ???
Cuối tuần này hai đội tiếp tục chinh phục FA CUP, blah blah...
quy luật gì thế ???

hoangphcl
13-04-2007, 03:29
đứa nào nhìn lịch thi đấu này của chelsea mà bảo chelsea vô địch thì quá ngu Sunday, 15 April 2007
The FA Cup sponsored by E.ON
Blackburn v Chelsea, 16:00
Wednesday, 18 April 2007
Barclays Premiership
West Ham v Chelsea, 20:00
Sunday, 22 April 2007
Barclays Premiership
Newcastle v Chelsea, 13:30
Wednesday, 25 April 2007
UEFA Champions League
Chelsea v Liverpool, 19:45
Saturday, 28 April 2007
Barclays Premiership
Chelsea v Bolton, 12:45
Tuesday, 01 May 2007
UEFA Champions League
Liverpool v Chelsea, 19:45
Sunday, 06 May 2007
Barclays Premiership
Arsenal v Chelsea, 16:00
Wednesday, 09 May 2007
Barclays Premiership
Chelsea v Man Utd, 20:00
Sunday, 13 May 2007
Barclays Premiership
Chelsea v Everton, 15:00
trong khi đó lịch của MU nhẹ hơn nhiều
...Chel ma vô địch thì có đứa ngu hơn đứa "quá ngu" đấy...

Chi_beo
13-04-2007, 10:10
MU là đội số 1 giải ngoại hạng.number one.mà sao mình ghét chensea thế thế không biết,asernal nữa hix.

Cũng chả hiểu tại sao lại như thế chứ? Mà nhất là khi nhìn mặt ông thầy Mourinho thì mình lại càng ghét tệ đâm ra ghét lây cả đội bóng.

U.N.I.X
13-04-2007, 12:22
@Chi_beo:He he...bạn này cũng có suy nghĩ giống mình vậy,nhìn thái độ vênh váo của Mourinho là mình không ưa nổi,ăn được vài trận thì bắt đầu quăng "boom".
Nhìn cách chiến thắng của Chelsea "dơ" không thể tả nổi,tấn công tạp nham quá, không đẹp mắt như Mu hay Arsenal..

hoangphcl
13-04-2007, 18:40
@Chi_beo:He he...bạn này cũng có suy nghĩ giống mình vậy,nhìn thái độ vênh váo của Mourinho là mình không ưa nổi,ăn được vài trận thì bắt đầu quăng "boom".
Nhìn cách chiến thắng của Chelsea "dơ" không thể tả nổi,tấn công tạp nham quá, không đẹp mắt như Mu hay Arsenal..

thế nhìn thằng Ronaldo ăn vạ có "dơ" ko?Mỗi đội có 1 lối đá...cứ ông không thích thì là dơ à?

nguyenniit1911
13-04-2007, 18:53
@Chi_beo:He he...bạn này cũng có suy nghĩ giống mình vậy,nhìn thái độ vênh váo của Mourinho là mình không ưa nổi,ăn được vài trận thì bắt đầu quăng "boom".
Nhìn cách chiến thắng của Chelsea "dơ" không thể tả nổi,tấn công tạp nham quá, không đẹp mắt như Mu hay Arsenal..

- Đụng chạm đến fan của Chelsea và Mourinho rồi nhé.
- Cả cái nước Vịt Nam này chả có ai đủ tư cách bình phẩm, nhận xét cách đá của Chelsea cả, thích hay không thích họ thì họ cũng chả quan tâm. "Tấn công tạp nham quá" là sao? Bác vô huấn luyện Chelsea đi để họ đá như MU hay Arsenal mà bác thích. Nhảm.

U.N.I.X
13-04-2007, 20:09
Sao các bác nóng tính thế, đây là Box Thư Giãn,chủ yếu là chỉ để giao lưu với nhau thôi,mỗi người đều có ý kiến riêng của mình về lối chơi của mỗi đội,ý kiến của tui khác,của mấy bác khác...:)Khi tui post những gì dòng đó lên thì cũng đã biết là ít nhiều gì động chạm đến fan của Chelsea rùi! :tongue:

hoangphcl
13-04-2007, 21:22
Sao các bác nóng tính thế, đây là Box Thư Giãn,chủ yếu là chỉ để giao lưu với nhau thôi,mỗi người đều có ý kiến riêng của mình về lối chơi của mỗi đội,ý kiến của tui khác,của mấy bác khác...:)Khi tui post những gì dòng đó lên thì cũng đã biết là ít nhiều gì động chạm đến fan của Chelsea rùi! :tongue:

ok.Biết là ý kiến thoải mái nhưng cũng đừng động chạm đến người khác hay sở thích của người khác........./

spartacus
14-04-2007, 00:06
tôi là fan hâm mộ của MANUTD nên tui thích MAn vô địch, nhưng mà tui thấy LIVERPOOL đá cúp đỉnh lắm nên không biết đâu mà lần.Còn nhớ thằng này đã từng lội ngược dòng trước AC còn j. Còn thằng Chelsea nữa, thằng này cũng khá đấy chứ.. Túm lại, quả bóng tròn nên chẳng biết đâu mà lần. À mà trận thằng MU thắng AS tới 7-1 chúng nó bảo có bán độ không biết có phải không nữa?????????

tienthanh_tn
14-04-2007, 01:07
Ái chà! cả ngày hôm nay ddth không tài nào vào được nên bỏ lỡ cuộc tranh luận sôi động. Nhiều mem mới vào đóng góp ý kiến ghê, tiếp tục nữa đi nào pà con.
@spartacus : có mà bán cái đầu ông bạn ấy :D