PDA

View Full Version : Nguoimoi tuyển tập...



nguoimoi
06-08-2006, 13:26
To : bác Dly and more...

Chuyện hôm qua kể rằng :


Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi vợ Make up để đi ăn cưới, một bác "nông nhàn" nọ đang mệt thì bị hỏi ngay một câu cực chuối.

- Anh thấy em thế nào.

Nhìn ngắm một lát rồi bác "nông nhàn" đi vào nhà lấy ngay một cái khăn để che mặt. Và khi được hỏi tại sao thì bác "nông nhà" đành thủng thẳng đáp :

- Kẻo họ bảo anh...
- Bảo anh làm sao???? Cô vợ nôn nóng hỏi.
- Bảo anh là: "Cái lão này lấy vợ chỉ vì...tiền".


Nguoimoi, sưu tầm

He..he

dly
06-08-2006, 13:45
Á chú người mọi chơi tui nha


Sorry tới ai đó.

Đó ai giải được câu này:

Con gì ăn ít nói nhiều
Mau già, lâu chết
Miệng kêu xiền xiền

Khi con dzợ mà kêu xiền xiền đó là lúc cô ấy đòi xiền lão chồng. Đồng nghĩa với cô ấy hổng có xiền. Thế thì làm gì có dzụ qua lấy em vì xiền.

Bữa nào gặp nhau thì biết tay tui. Đợi đó Lượm ơi. :boxing:

thagnv
06-08-2006, 14:13
Bảo đảm bác nguoimoi chưa có vợ...
Thường thì em thấy những người bảo hút thuốc lá cho hại cho sức khỏe là những người không hút thuốc!!!

nguoimoi
06-08-2006, 17:09
Bảo đảm bác nguoimoi chưa có vợ...



Vậy đố bác biết : Em đã có "con" chưa??? he he.. Khó đó.

dly
06-08-2006, 19:15
Trả lời luôn: Có từ khi mới chào đời

Trúng Phóc he he

nguoimoi
26-08-2006, 21:23
Anh Hợi là cháu nội của ông Hai Lúa, hôm nay báo sẽ đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài. Ông Hai Lúa mừng lắm, thuê luôn cả một chuyến xe để cả nhà đi đón đứa cháu mà khi còn ở nhà ông rất yêu mến, kể từ khi anh Hợi sang đó du học thì ông Hai Lúa rất nhớ... Trên đường về anh Hợi say sưa kể về "thiên đường" mà anh vừa ở đó trở về. Khi về đến nhà mọi người hồ hởi mang hoa quả của quê nhà ra mời anh Hợi.

Khi cầm miếng xoài trên tay anh vừa ăn vừa nói :

- Ở bên tây á ! Quả xoài to như cái ấm đun nước cơ, không nhỏ như thế này đâu... - Mọi người ồ lên thán phục.

Như để tăng thêm sự hiểu biết của mình anh cầm quả lê đã được gọt vỏ đưa lên và nói:

- Ở bên tây á ! Quả lê to như quả dừa ở mình cơ, hơn nữa nó rất ngọt chứ không như thế này đâu - Mọi người lại tròn xoe mắt kinh ngạc.

Như để định chứng tỏ thêm tính "tây" của mình anh cầm nguyên cả quả dưa hấu lên rồi hùng hồn phát biểu :

- Ở bên tây á ! Quả dưa hấu to như cái...

Ông Hai Lúa từ nãy đến giờ ngồi đó liền cắt ngang :

- Đây không phải là dưa hấu đâu, đây là giống nho mới của Việt Nam đấy... - Nói rồi ông quăng cái điếu ra sân và đi vào trong buồng.

web 2.0
27-08-2006, 10:37
Thảo nào tên anh ta là Hợi !

dinhbaochau
28-08-2006, 09:08
Gặp bác Mọi kể chuyện cây trái cũng vui vui, tui xin góp một câu, nhưng chuyện của tui thì hoàn toàn ngược lại.!

Ở một làng nọ mở một cuộc thi, mà cuộc thi cũng "quái đản" (nghe nói hình như Cụ Ông đề xướng thì phải)
Cuộc thi là Người phụ nữ có cặp Ngực to nhất nhưng trong điều lệ thi chỉ nói rằng, các đức ông chồng cảm nhận vợ mình to như thế nào thì chỉ mang theo một loại quả tượng trưng thôi.
Vậy là có người thì đem theo quả bưởi, có người mang theo quả Cam, có người mang theo dưa hấu...hic hic của ai mà vừa dài lại vừa tròn. (Nghe nói Người mọi cũng tham gia thì phải). Mà hôm ấy các đức ông chồng tụ tập thấy Người mọi đem theo mổi hai trái ...chanh thôi. HIc mọi người bảo
- ỐI giời nhỏ tí thế kia thì thi với thố cái gì.!
- Người Mọi đáp, chứ mấy bác tưởng đây là cái gì, chỉ là cái múm thôi ấy nhé!

Hic hic ......chạy dài luôn!

dly
28-08-2006, 10:48
Bùi râu (Tiên Chỉ của làng) muốn biết rõ hơn về bộ ngực nên yêu cầu bác Người Mọi tìm vật tượng trưng. Người Mọi lặng lẽ bắc một chảo dầu nóng, móc trong túi ra hai quả trứng, đập vỏ ra và đổ vào chảo, sau đó đặt hai quả chanh lên hai trứng óp la đó và trình làng :lick:

thagnv
28-08-2006, 10:54
Bùi râu (Tiên Chỉ của làng) muốn biết rõ hơn về bộ ngực nên yêu cầu bác Người Mọi tìm vật tượng trưng. Người Mọi lặng lẽ bắc một chảo dầu nóng, móc trong túi ra hai quả trứng, đập vỏ ra và đổ vào chảo, sau đó đặt hai quả chanh lên hai trứng óp la đó và trình làng :lick:
Đúng sở trường của bác Dê Lỳ... :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:

dinhbaochau
28-08-2006, 13:15
Bùi râu (Tiên Chỉ của làng) muốn biết rõ hơn về bộ ngực nên yêu cầu bác Người Mọi tìm vật tượng trưng. Người Mọi lặng lẽ bắc một chảo dầu nóng, móc trong túi ra hai quả trứng, đập vỏ ra và đổ vào chảo, sau đó đặt hai quả chanh lên hai trứng óp la đó và trình làng :lick:

Bác Dê này có trí tưởng tượng phong phú gớm, đến em còn chưa tưởng tượng được như bác nửa là.... Ngoài sức tưởng tượng của em. he he he!

nguoimoi
29-08-2006, 11:24
Gặp bác Mọi kể chuyện cây trái cũng vui vui, tui xin góp một câu, nhưng chuyện của tui thì hoàn toàn ngược lại.!

Ở một làng nọ mở một cuộc thi, mà cuộc thi cũng "quái đản" (nghe nói hình như Cụ Ông đề xướng thì phải)
Cuộc thi là Người phụ nữ có cặp Ngực to nhất nhưng trong điều lệ thi chỉ nói rằng, các đức ông chồng cảm nhận vợ mình to như thế nào thì chỉ mang theo một loại quả tượng trưng thôi.
Vậy là có người thì đem theo quả bưởi, có người mang theo quả Cam, có người mang theo dưa hấu...hic hic của ai mà vừa dài lại vừa tròn. (Nghe nói Người mọi cũng tham gia thì phải). Mà hôm ấy các đức ông chồng tụ tập thấy Người mọi đem theo mổi hai trái ...chanh thôi. HIc mọi người bảo
- ỐI giời nhỏ tí thế kia thì thi với thố cái gì.!
- Người Mọi đáp, chứ mấy bác tưởng đây là cái gì, chỉ là cái múm thôi ấy nhé!

Hic hic ......chạy dài luôn!

Ông này nói vậy thì chết tôi chắc chết rồi !!! Nhưng mà dù sao đó cũng là 50% sự thật. Nhưng từ đó đếm nay vì tin tưởng mình thắng tuyệt đối nên không phấn đấu nữa, bậy giờ đã bị soán ngôi.

Xin chúc mình tân vô địch... Dly

bluesky
30-08-2006, 01:14
Wa, không ngờ bác Dly lại lợi hại như vậy....chà chà....cả người mọi cũng cúi đầu xin thua dzị chắc bác Dly đem ra 2 trái cam huh?

nguoimoi
16-09-2006, 15:32
Hôm nay là ngày đầu tiên vợ bác Thả Gà đi làm sau 3 tháng nghỉ sinh con. Buổi trưa phải về cho con bú, vừa vào nhà chưa kịp ngồi xuống liền nói :

- Anh lấy cho em cốc nước !

Khi mang cốc nước ra thì bác Thả Gà thấy vợ đang cần cạp váy kéo xuống. Bác thầm nghĩ :"Làm gì mà vội thế ! muốn "tòm tem" thì còn khối thời gian kia mà", chỉ nghĩ tới đó thôi là mắt bác Thả Gà đã sáng lên rồi. Bác thả Gà liền cởi áo liền, thấy vậy vợ bác liền nói :

- Anh định làm gì thế ?

Bác Thả Gà liền cụt hứng gắt lại :

- Thế em định làm gì?

Vợ bác Thả Gà rất ngạc nhiên rồi bật cười :

- Anh đừng có mà tưởng bở ! Nếu em không kéo váy xuống để kéo "núm" lên thì con bú làm sao được...

Bác Thả Gà đứng đó mà :embarrass :embarrass :embarrass

thagnv
16-09-2006, 15:45
Hic hic... em thù oán gì với bác chứ hả...
Bác mọi... bác chờ đó... ko lâu đâu... hehe... :punk:

The Old Man
16-09-2006, 23:43
May mà phong trào MiniJupe đã qua lâu rồi. Thữ tưỡng tượng nó dài hơn cái MiniJupe thì khó coi lắm.

dly
17-09-2006, 06:36
May mà phong trào MiniJupe đã qua lâu rồi. Thữ tưỡng tượng nó dài hơn cái MiniJupe thì khó coi lắm.

Nếu thế thì chú Thả Gà đã không mừng hụt bác TOM ạ :whistling

dinhbaochau
18-09-2006, 10:41
Tui thì théc méc không biết làm sao mà Lão Mọi ở tuốt ngoài Bắc, lại chứng kiến cái cảnh Thả Gà tiên sanh với vợ (cái này thì tui hổng biết, vì nghe nói tiên sanh chưa có vợ, mà sao đã có con rồi)
Hay lão Mọi có máy Camera vệ tinh nhẩy!
Thả gà tính sao hử!?

pinochu
18-09-2006, 13:56
Thả gà mới làm mốt được mấy ngày, có lỡ tay lỡ chân xoá bài nào của lão mọi không?

thagnv
18-09-2006, 14:09
Em đang rầu đây bác pinochu... em mà có phép... em ban nick lão í luôn chứ xóa cí rì...

nguoimoi
19-09-2006, 22:46
Hôm nay là chủ nhật, tên Vê Khờ phải đưa vợ về bên ngoại. Khi vừa bấm cái khóa cuối cùng thì nghe trong nhà có tiếng chuông điện thoại. Thầm nghĩ là nhỡ may có chuyện quan trọng thì sao, nên Vê Khờ liền lục tục mở 5 chiếc khóa. Vợ thấy vậy liền nói :

- Anh để đó em nghe cho !

20' sau vợ bước ra tên Vê Khờ liền hỏi:

- Ai gọi vậy em ?

- Họ nhầm số anh ạ !

Vê Khờ đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì!:D :D :D

nguoimoi
19-09-2006, 23:06
Hôm nay la tròn 1 tuần sau ngày cưới, mấy anh em tụ họp một bữa nhậu. Sau vài tuần nâng lên hạ xuống Jô Lì bức xúc :

- Anh này ! em mới chỉ quên nên treo quần đùi lên chỗ để khăn mặt và chót để tất bẩn lên giường có một lần mà cô ấy mắng em đã 4 hôm rồi anh a`.

Anh cả Dê Lỳ liền nói :

- Chú mày như thế là còn may đó, Anh thì chỉ được yên có 20' trong đêm tân hôn. Còn từ đó đến nay chưa có ngày nào được yên.


Thích ta không nói gì cả,lập tức quăng hai bức ảnh lên bàn. Một chiếc chụp trong bộ Complete có cài hoa đàng hòang, chiếc còn lại là trong trang phục của thầy tu với áo nâu xồng và cái đầu chọc. Hai cái ảnh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng cách nhau 6 tiếng đồng hồ.

Mọi người đồng thanh cùng hỏi Bò Lu :

- Thế chú mày thế nào ?

Bò Lu ta không nói gì, liền mời các bác nâng cốc. Một tay nâng cốc, tay còn lại liền kéo khóa cặp để không ai trông thấy một sấp thiếp mời vừa mới in xong...:D.

Khi mọi người, không ai bảo ai cùng nhìn ra chỗ để xe thấy một dáng người đầu tóc bù xù, trông dáng rất quen vội vàng dắt chiếc xe mang biển số: 51 -... Ai cũng đoán được đó là ai, nhưng không ai dám nói ra. :D :D :D

The Old Man
19-09-2006, 23:17
VK mới cưới vợ mà sao các bạn hù anh ta làm gì thế.

bluesky
19-09-2006, 23:28
Bò Lu ta không nói gì, liền mời các bác nâng cốc. Một tay nâng cốc, tay còn lại liền kéo khóa cặp để không ai trông thấy một sấp thiếp mời vừa mới in xong...
Bác đừng trù ẻo em thế chứ, tuy còn trẻ người non dạ nhưng cũng chưa tới mức như vậy đâu....em làm yêu đời lắm :D

thagnv
20-09-2006, 11:24
Em cũng ko hiểu chuyện gì... :D

pinochu
20-09-2006, 14:10
chuyện gì vậy ạ?:confused:

nguoimoi
20-09-2006, 14:34
chuyện gì vậy ạ?:confused:

Hiểu thì không khó, khó là hiểu rồi sau đó sử lý thế nào cơ :)

SweetGinger
20-09-2006, 14:42
Có 2 cách xử lý:
1. Thở dài
2. Phùng mang chợn mắt tìm hiểu, bật lại thì tiện về NGOẠI trả về địa phương luôn
:)

pinochu
20-09-2006, 16:27
Anh thì chỉ được yên có 20' trong đêm tân hôn. Còn từ đó đến nay chưa có ngày nào được yên.

cho em hỏi là 20ph đó tại sao được yên vậy? đó là khoảng nào của đêm tân hôn ạ?

thagnv
20-09-2006, 16:41
cho em hỏi là 20ph đó tại sao được yên vậy? đó là khoảng nào của đêm tân hôn ạ?
Ấy bác... 20 phút đó là đang đếm tiền... :D

nguoimoi
03-10-2006, 23:14
Sau một thời gian dài tìm hiểu, cưa kéo, cung phụng và cả đau khổ nữa cuối cùng Bác Thả Gà nhà ta cũng thuyết phục được người yêu về "ngủ cũng giường" với mình. Trong đêm tân hôn, nàng nhìn bác Thả Gà nhà ta một hồi lâu rồi đắm đuối nói :

- Em hỏi anh câu này nhé, nhưng một là anh trả lời thật hoặc không cần trả lời, anh có hứa với em không?

- Em trân thành như vậy lẽ nào anh lại không dám nói thật lòng mình! - Thả Gà rưng rưng cảm động.

- Vậy, trước khi lấy em, anh "tòm tem" với bao nhiều cô rồi? - Nàng liền phang cho một câu.

Bác Thả Gà, giật bắn người. Sau một hồi liền quay mặt vào tường. Sau 10', Nàng tưởng Bác Thả Gà giận liền giảng hòa :

- Anh ngủ rồi à?

- Không anh đang nhẩm, lần này là lần thứ 3 rồi mà vẫn còn xót...
:w00t:

thagnv
04-10-2006, 00:03
Thôi nha... bác có vợ, bác ko mần ăn đc thì thôi... sao bác phá em hoài thế...
Nhiều cô hỏi ra mới nói, tại anh người mọi ảnh nói anh có vợ rồi... :(
Xin một lần nữa, đính chính là thagnv chưa có vợ...
:1eye: :1eye: :1eye:

Em thấy bác mguoimoi nhiều chuyện vui quá, nên merge lại các thread của bác lại để anh em tiện đọc và theo dõi, mai mốt bác cứ vào đây mà thi triển võ công nhé... :D

vikhoa
04-10-2006, 19:36
Hôm nay là chủ nhật, tên Vê Khờ phải đưa vợ về bên ngoại. Khi vừa bấm cái khóa cuối cùng thì nghe trong nhà có tiếng chuông điện thoại. Thầm nghĩ là nhỡ may có chuyện quan trọng thì sao, nên Vê Khờ liền lục tục mở 5 chiếc khóa. Vợ thấy vậy liền nói :

- Anh để đó em nghe cho !

20' sau vợ bước ra tên Vê Khờ liền hỏi:

- Ai gọi vậy em ?

- Họ nhầm số anh ạ !

Vê Khờ đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì!:D :D :D

Lão này đúng là dùng vệ tinh soi nhà mình. Có VietDuc chứng giám, nhà tớ đi ra thì khóa đúng 5 cái không thiếu 1.

Nhưng soi mà soi chưa hết, hoặc cũng có thể đồng hồ lão Mọi bị chết nên đếm được có 20p. Thường ngày thì tớ chờ trung bình có ...2 hours à ^_^ 20p thì chưa đủ 1 trận CounterStrike...

thagnv
04-10-2006, 20:26
Lão này đúng là dùng vệ tinh soi nhà mình. Có VietDuc chứng giám, nhà tớ đi ra thì khóa đúng 5 cái không thiếu 1.

Nhưng soi mà soi chưa hết, hoặc cũng có thể đồng hồ lão Mọi bị chết nên đếm được có 20p. Thường ngày thì tớ chờ trung bình có ...2 hours à ^_^ 20p thì chưa đủ 1 trận CounterStrike...
Ủa... em tưởng mấy chú có vợ không thèm chơi bắn súng nữa chứ... :wacko:

phthinh
05-10-2006, 23:01
người ta bảo rằng già nhờ bạn sang nhờ vợ mà
các bác cứ phong kiến hoài như thế thì làm sao mà phất cho dược
NHƯNG DÙ SAO SÔNG NHƯ THẾ THI NHỤC QUÁ!!!!!!!!HIC!!!!!!!!!!!!!!!

nguoimoi
06-10-2006, 22:09
Ủa... em tưởng mấy chú có vợ không thèm chơi bắn súng nữa chứ... :wacko:

Không phải đâu bác Thả Gà ơi, thậm chí súng còn phải gắn thêm tia hồng ngoại để có thể "chiến đấu" đựoc trong điều kiện môi trường ít ánh sáng, thậm chí là tối mịt :w00t: :w00t: :w00t: không tin PM cho bác Dly mà hỏi xem.

@Dly, ThaGa:

Mời hai bác in cái đoạn em quote dưới đây sau đó cho vào phong bì, đến 15 này có việc. He he không phải cho Polymer vào nữa



Nhưng soi mà soi chưa hết, hoặc cũng có thể đồng hồ lão Mọi bị chết nên đếm được có 20p. Thường ngày thì tớ chờ trung bình có ...2 hours à ^_^ 20p thì chưa đủ 1 trận CounterStrike...

vikhoa
06-10-2006, 23:03
Ngày 15 này thì chỉ có lão nguoimoi tham dự ở HN thôi (nếu chịu đi). Mấy lão trong SG là ngày khác ^_^ hehe

Bác cứ quote thoải mái, in ra đem photo 100 bản cũng được. Vợ em đọc không thiếu bài nào của em trên DDTH đâu, vì vậy em chẳng sợ gì cả ^_^

nguoimoi
09-10-2006, 21:42
Vợ em đọc không thiếu bài nào của em trên DDTH đâu, vì vậy em chẳng sợ gì cả ^_^

Đó là khi chưa bị "xích" thôi! Tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng thôi, hehe cứ chờ mà xem không đủ hai ván CS đâu !:w00t:

thagnv
09-10-2006, 21:59
Anh Khoa xi nhan để em ban nick đờn chủ phu nhơn dùm anh... rồi anh giả bộ hổng biết gì hết là được à...
Ok hông anh, nói để em chuẩn bị tiền đi mua mật cọp với râu rồng uống trước lấy tinh thần trảm chị nhà...!
:bb: :bb: :bb: :boxing: :boxing: :boxing:

Arkain
10-10-2006, 01:00
....Ở VN khi dự đám tang SMod thì phúng điếu bao nhiêu là đủ các bác nhỉ? :buck:

tonnumychau
10-10-2006, 09:32
....Ở VN khi dự đám tang SMod thì phúng điếu bao nhiêu là đủ các bác nhỉ? :buck:
Cũng tùy anh Ác kên à !
Mót như bé Thả Gà, nửa xị đế + 2 hột lạc rang là cũng quá kiếng chọng người quá cố !
Mót như bác Dê Lỳ, nhỉnh hơn tí đỉnh: thêm tí hành phi :lick:
:lick:
Mót cỡ ông...Thầy, karaoke 3 ngày 3 đêm, hành lạc đúng 1 tuần :lick:
:lick:
Còn anh Kên mà mang đủ bộ cốt về, em điếu gấp 3 chú Gà, gấp 7 bác Dê, gấp 21 lần thầy Thích !

nguoimoi
22-10-2006, 18:51
Ngày mai phải ra Hà Thành đi công tác, bác Dly nhà ta phải lo rất thứ, nhưng có một việc mà bác phải làm ngay đó là ra mấy hiệu thuốc để mua Viagra.

- Cô bán cho tôi 4 viên Viagra, sau đó chia nhỏ mỗi viên làm 4 phần bằng nhau!

Cô bán hàng nhìn bác Dly tủm tỉm:

- Nhưng anh phải uống cả viên mới có tác dụng.

- Tôi cần phải chia nhỏ ra như thế là vì, tôi không muốn làm ướt mũi giầy mỗi khi đi vệ sinh :w00t:

thagnv
22-10-2006, 19:06
Oài... lâu rồi ko gặp... khoẻ hả bác... :D

dly
22-10-2006, 19:17
Đính chính lại chút bà người mọi ui. Chia làm 7 lận (đủ tuần)hic đâu có tệ dữ vậy :1eye:

khoabeo108
22-10-2006, 20:27
Đính chính lại chút bà người mọi ui. Chia làm 7 lận (đủ tuần)hic đâu có tệ dữ vậy :1eye:
Em nhớ bác Dly có cái quần đùi hay lắm mà :D

dly
23-10-2006, 06:22
Em nhớ bác Dly có cái quần đùi hay lắm mà :D

Nhắn riêng khoabeo108 Chú mượn anh cái quần để khoe hàng mấy bữa, nay đã hơn hai tháng rồi sao chưa gửi trả. Anh đang cần. Chú xem gửi lại gấp cho anh. Thân :detective

DONNA_DONNA
04-03-2007, 14:56
Nhắn riêng khoabeo108 Chú mượn anh cái quần để khoe hàng mấy bữa, nay đã hơn hai tháng rồi sao chưa gửi trả. Anh đang cần. Chú xem gửi lại gấp cho anh. Thân :detective

Trời ơi! Lần sau anh đừng cho tên khoabeo này mượn cái gì nữa.
Hôm trước em thấy hắn ta đang bán đấu giá cái quần của anh đây này :mad: . Tên này ghê gớm thật !


http://chiase.anhso.net/img/040307/PEnl875975.jpg

TongNghien
11-04-2009, 00:05
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D