PDA

View Full Version : Ủng hộ máy tính cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn



dly
16-11-2011, 18:11
Chúng tôi vừa nhận được thông tin tư thành viên Carbon


Cháu chào chú.
Cháu là Carbon, thành viên www.ddth.com. Cháu biết chú rất bận rộn nhưng cháu vẫn mạo muội viết thư này.
Chuyện là cháu có một người bạn bị khiếm thị hoàn toàn, được xét tuyển thẳng vào đại học và hiện tại đang học năm nhất chuyên ngành Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn.
Bạn ấy tên là Nguyễn Quang Nhị, quê ở Hà Tĩnh. Gia cảnh Nhị rất khó khăn, ba của Nhị cũng bị khiếm thị nên khả năng lao động không cao.
Bình thường đi học Nhị phải nhờ bạn dắt đi. Dù khó khăn nhưng Nhị vẫn cố gắng học. Nhị đã học qua một lớp sử dụng máy vi tính dành cho người khiếm thị nên đã có thể sử dụng máy vi tính.
Tuy nhiên, Nhị đã đi xin nhiều nơi nhưng vẫn chưa có được một bộ máy vi tính cho riêng mình. Cháu mạo muội viết thư này mong Tin Học Xanh hỗ trợ cho Nhị một bộ máy vi tính. Nếu phụ giúp được gì cháu sẵn sàng làm hết mình.
Cháu xin cảm ơn.
Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, chúc Tin Học Xanh trường tồn.
Cà Bò.


Cho chú vài ngày nữa nhé do tuần này cần giải quyết ít việc nhà, Thu xếp xong chú sẽ soạn 1 bộ máy và nhờ các bạn thu xếp thời gian để chuyển giao.

Carbon cung cấp thêm địa chỉ liên lạc đầy đủ của bạn ấy nữa nhé. Để nếu như anh em ngoài Thanh Hóa hay Hanoi không đến được thì chúng ta vẫn có thể gửi xe đò hoặc xe lửa đến nơi

kiettt
16-11-2011, 20:29
Đang có sẵn luôn nè, máy đã cài lại XP SP3 và MS ofice (hình như 2007, cần thì em downgrade xuống 2k3), em sẽ thu xếp chuyển lên anh để install vào đó những applications mà anh Phong bên mái ấm Thiên Ân đã chia xẻ với chúng ta như Jaws, MATA,... hay anh chỉ em cài theo thứ tự nào để em làm luôn cho. Máy cấu hình khá mạnh nên chắc sẽ thỏa mãn nhu cầu sử dụng của bạn Nhị, chờ cu Linh cho thêm chi tiết nữa là mình tiến hành được rồi, chắc mình phải tiến hành chuyện này sớm chứ để đến cuối năm, tinh hình xe cộ căng lắm à.

À, hay vầy đi Linh, Linh liên hệ với Nhị và hỏi Nhị xem bạn ấy học bằng những application nào, mình sẽ chuẩn bị cái máy giống như vậy để bạn ấy không phải bỡ ngỡ lúc đầu. Một option nữa là nếu mình có thể xoay được cái laptop thì Nhị có thể dùng nó trên lớp và khi thi cử luôn. Tùy anh Lý nhắm tình hình những gì mình hiện có trong tay, chứ cái desktop thì đã sẵn sàng.

dly
17-11-2011, 06:51
Theo mình thấy các ứng dụng cần cho người khiếm thị thì bộ software MATA là đủ rồi anh. Bao gồm:

- jaws 10
- JVietnamese10.0-setup.exe
- SaoMai VN Voice
- Calculator NDC
- Mata keyboard ( cần tạo shortcut và hotkey để người sủ dụng tiện gọi nó lên, Mặc định CT này hổng có sẵn)
- Mata tranlates
- Mata English Study
Trừ hao thì anh install thêm Application NDC nữa ( phần mềm này thông dụng của người khiếm thị)

Đang sẵn có cái Compaq 2500, cấu hình máy ổn nhưng khổ nỗi chưa có bàn phím để thay

Carbon
17-11-2011, 10:08
Cháu và Nhị xin gửi lời cảm ơn Tin Học Xanh ạ. Nhị nói Nhị chỉ mong có một máy vi tính cài đặt bình thường thôi, những phần mềm trợ giúp người khiếm thị Nhị có thể tự cài đặt được. Nhưng cháu nghĩ mọi người cứ cài đặt các chương trình trợ giúp người khiếm thị theo kinh nghiệm của mọi người thì càng tốt ạ.
Quê Nhị ở Hà Tĩnh nhưng hiện tại Nhị đang học ở Sài Gòn, Nhị hiện đang sống tại kí túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM ở quận Thủ Đức, vậy nên chương trình không phải gửi máy về tận Hà Tĩnh đâu ạ.
Số điện thoại của Nhị là: 0975089454
Cháu xin cảm ơn chương trình một lần nữa.

kiettt
18-11-2011, 11:25
Cà bò ơi, đi đường nào thì tới được chỗ này:


kí túc xá Đại học Quốc gia TP. HCM ở quận Thủ Đức

Link: http://www.ddth.com/showthread.php/971181-%E1%BB%A6ng-h%E1%BB%99-m%C3%A1y-t%C3%ADnh-cho-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-ho%C3%A0n-c%E1%BA%A3nh-kh%C3%B3-kh%C4%83n#ixzz1e1m33meU


Xuất phát từ đâu cũng được, xa lộ Hà Nội theo đường chính lên ngã tư Thủ Đức, hay đi đường trong qua Kha Vạn Cân ? Đọc được tin này thảy cho chú cái sms số của Linh luôn nhe, mất rồi. :embarrass

nguyenvuhoang
18-11-2011, 13:01
đây nè lão http://ktx.vnuhcm.edu.vn/index.php?pid=41
Theo em lão đi đường nào cũng tới La Mã hết. Đi đường trong thì sợ lúc này mưa gió, triều cường. Đi xa lộ thì dễ hơn, nhưng có lẽ hơi xa so với đường trong

dly
18-11-2011, 13:06
Nên đi đường xa lộ đi anh. Hiện nay lượng xe 2 bánh đi hướng Bình Triệu - Thủ Đức khá cao, chạy ẩu, lạng lách cũng nhiều nên nếu phải đi về Thủ Đức Lý cũng... né đường trong, Đoạn từ dốc Gà Quay lên ngã tư Linh Trung cũng thường bị các xe 4 bánh ép ẩu :mad:

nino
18-11-2011, 13:08
Đọc được tin này thảy cho chú cái sms số của Linh luôn nhe, mất rồi. :embarrass
Cho em tò mò hỏi, Linh nào vậy anh BL phải hông anh?
Mà đi qua TĐ chắc gần BH... cho em gửi lời thăm TN Đại Ka luôn nhe anh!

dly
18-11-2011, 13:10
Linh này là chú Cà Bò đó Nino ơi, hổng phải bé B L đâu. Nhỏ đó lúc này trốn mất tiêu òi

kiettt
18-11-2011, 13:35
Nên đi đường xa lộ đi anh. Hiện nay lượng xe 2 bánh đi hướng Bình Triệu - Thủ Đức khá cao, chạy ẩu, lạng lách cũng nhiều nên nếu phải đi về Thủ Đức Lý cũng... né đường trong, Đoạn từ dốc Gà Quay lên ngã tư Linh Trung cũng thường bị các xe 4 bánh ép ẩu :mad:

Đi đường xa lộ thì sợ ... đinh tặc, he he he.

Mà nó nằm chỗ này, đi đường ngoài gần hơn chứ ta, nếu đi đường Linh Xuân phải chạy thẳng lên suối Lồ Ồ, có con đường bên hông bọc ngược ra Tân Vạn, hồi nhỏ tui có mấy cái văn phòng 2 ngoài này nè :whistling

Xí quên nữa, bên kho mình còn bộ loa nào hát được không anh Lý ? Bữa bác Năm Lực thảy cho một bao còn hông ? Tối em ghé ngang cầm về luôn. Dell Optiplex thì có speaker build in rồi nhưng sound nó không ngon. Để chiều đi làm ra ghé chợ mua cái headphone nữa. Anh Lý lựa dùm em bộ speaker nào có lỗ cắm headphone mà khi cắm vào nó mute loa luôn nhe. Để không có ai ở nhà thì chú Nhị mở loa ngoài, còn nếu ở chung thì chú nghe tai nghe cho khỏi phiền hàng xóm, chứ giọng đọc của thằng Jaws mà lảm nhảm bên tai dễ điên lắm à.

kiettt
19-11-2011, 08:50
Đã hẹn với cu Cà, trưa nay chở máy lên.

Chuẩn bị và check lần chót, xuống đời mso 2003, tạo cái point restore rồi cài các soft VIP vào, làm một hồi thấy nó không giống những cái mình từng thấy nên thôi, nghỉ chơi, uống hết ly cà phê rồi đi.


http://farm7.staticflickr.com/6240/6360696775_91646204be_b.jpg

dly
19-11-2011, 12:49
Hổng biết ông Hói này về tới nhà chưa ta?

kiettt
19-11-2011, 17:13
Về đến nhà khoảng hơn 1g trưa, té một cái bịch và ngủ thẳng cẳng luôn :wacko:

Chú Cà chỉ đường, thêm cái map của cu Hoàng nữa thì vừa qua suối Tiên, đến nghĩa trang TP thì có ngã ba bên trái, quẹo vô đó là tới, sáng nay bơi giữa biển xe tải, xe thùng, dù để ý nhưng không hề thấy cái ngã ba nó đâu, chạy qua nó cả trăm mét, dừng lại hỏi thì người ta nói chạy ngược chiều lại đi. Nhìn ba hàng xe tải chạy cứ như là chỗ không người, mình tặc lưỡi "kệ, chạy lên thêm xíu nữa, thế nào cũng có đường quẹo, và làm một phát một đến ... ngã ba Vũng Tàu luôn :bawling:

Bạn Nhị đang tìm hiểu những app đã cài vào máy, bạn Nhị khoe năm rồi được ra Hà Nội tập huấn về những app dành cho người khiếm thị và theo kinh nghiệm của mình thì rất khó làm việc với những bạn này, vì các bạn được huấn luyện theo một tiêu chuẩn hoàn toàn khác với những cái mà mọi người vẫn dùng phổ biến, đại trà. (Chuyện này cực kỳ chuối luôn, bữa nào có dịp nói tiếp)


http://farm7.staticflickr.com/6231/6362164377_07d00035a2_b.jpg

Mò mẫm một hồi có vẻ ổn, Nhị khẳng định có thể tự cài những app cần thiết vào máy tính. Hiện các bạn đang có ở trong phòng 2 desktop đi thuê và 1 cái đã được Nhị tự xoay sở tự cài


http://farm7.staticflickr.com/6221/6362164587_e8c6731e45_b.jpg


Phòng này có 3 giường, Nhị và chú Cà đang ngồi trên giường của Nhị, giường dưới đất kế bên phải là của một bạn bị cụt cả hai tay, đang học ngành CNTT cùng hệ thống ĐH quốc gia với các bạn này, khung màu hồng cột ở chân giường là nơi đặt bàn phím để bạn đó học bài, bạn gõ phím, rê chuột bằng chân. Giường ở tầng trên là ba của bạn đó, từ ngoài quê vào và được ban quản lý KTX đồng ý cho ở chung để tiện việc chăm sóc cho bạn ấy, bên ngoài còn một phòng nhỏ nữa là nơi các bạn phơi quần áo và đặt thêm 1 giường nữa cho một bạn cũng bị khiếm thị luôn. Tức là phòng của bạn này gồm có 2 bạn khiếm thị và một bạn không có hai tay.


http://farm7.staticflickr.com/6114/6362164805_d4d0b21d1d_b.jpg

Đi đón con đã, còn vài hình tối về post tiếp

dly
19-11-2011, 17:18
Đưa vợ đi lễ xong về xem tiếp :D

Carbon
19-11-2011, 18:42
hôm nay đọc báo em mới thấy là chuyện ba của bạn Phú (bạn bị mất hai tay, cùng phòng kí túc xá với Nhị, đang học trường ĐH CNTT) vào Sài Gòn chăm sóc cho con học được báo SGTT đăng ngày hôm qua
http://www.sgtt.com.vn/Loi-song/155799/Hinh-hai-the-nao-con-van-la-con.html
"Ông Lộc lại thu xếp mọi việc ở quê, theo con lên thành phố để luôn bên con trên bước đường học vấn. Hoàn cảnh của ông được ban quản lý ký túc xá đại học Quốc gia chú ý, ông được bố trí công việc tạp vụ ngay tại ký túc xá để có thu nhập chút đỉnh lo cho con."

hiện tại máy vi tính Phú đang dùng cũng là máy thuê về để học

kiettt
19-11-2011, 22:56
hôm nay đọc báo em mới thấy là chuyện ba của bạn Phú (bạn bị mất hai tay, cùng phòng kí túc xá với Nhị, đang học trường ĐH CNTT) vào Sài Gòn chăm sóc cho con học được báo SGTT đăng ngày hôm qua
http://www.sgtt.com.vn/Loi-song/155799/Hinh-hai-the-nao-con-van-la-con.html

Rồi, đã lỡ thì nói chuyện này luôn, chứ chú đang tính gởi mail cho cu phê bình vụ này đây, sáng nay bực mình hết sức, miệng thì nói tiếc quá không gặp được hai bạn kia, mà bụng thì nghĩ rủi có gặp thật là không biết ăn nói sao cho nó phải nữa.

Tình hình khá là nghiêm trọng thế này: ở chung phòng ký túc xá với bạn Nhị là hai bạn nữa cũng là sinh viên khuyết tật, một bạn khiếm thị y chang như Nhị, bạn kia thì bẩm sinh không có hai tay, tất cả mọi cử động gì đều phải dùng chân. Cả phòng ba đứa dùng chung 2 máy vi tính đi thuê, tự nhiên sáng nay mình mang lên một bộ máy vi tính và hớn hở ấn ngay vào tay một cậu, chuyện lại càng khó xử hơn khi có mặt bác Lộc ở nhà nữa :angry:

Bây giờ tớ đề nghị hướng giải quyết thế này: xét về mặt mặt bằng, phòng đó mà đặt ba máy vi tính thì thật ra vẫn đủ chỗ, nhưng khá chật chội ngay cả với người thấy đường và đi đứng vững vàng. Hiện nay ở đầu giường của bạn Nhị (xem hình) dồn tới hai máy tính, một của Phú và một của Nhị, bữa nào cần học bài hay làm bài tập, hai đứa chen chúc nhau trong một không gian như thế thì tội quá.

Kế hoạch 1: THX sẽ chuyển lên đó hai máy vi tính nữa, được customize cho bạn khiếm thị kia và bạn Phú. Cách này chỉ có một điểm lợi là ai cũng vui vẻ cả, không ai bị mặc cảm bỏ rơi. Nhưng nếu xét về mặt hiệu quả thì không tốt, do lẽ: a) không gian chật chội, b) phát sinh thêm chi phí tiền điện cho KTX (cái này đoán thôi chứ không biết có hay không)

Kế hoạch 2: anh Cà và chị Mi (phải cô nhỏ bé bằng cái kẹo đó tên Mi không ? Sáng nay hơi sơ sót không hỏi tên hai bạn của anh Cà) thuyết phục bạn Nhị cùng chia xẻ với bạn khiếm thị kia cái máy sáng nay mình mang lên, và THX sẽ tăng cho Phú một cái khác. Cách này tối ưu được không gian sống, tiết kiệm năng lượng. Nhược điểm là có khả năng xung đột giờ giấc khi cả ba bạn cùng cần dùng máy tính trong cùng một thời điểm. Nếu theo cách này, tối ưu là ta điều chỉnh lại một chút, màn hình LCD sáng nay sẽ được chuyển cho Phú xài, còn Nhị và bạn kia do không có nhu cầu nên mình chỉ cần dự phòng một cái CRT nhỏ thôi và chỉ cần dùng tới khi có việc phải bảo trì sửa chữa nó.

Cái nhân này cu Cà gieo thì giờ cu Cà phải chăm cho nó xong nè. Trước mắt cu Cà bàn với hai bạn kia coi hướng nào là đẹp nhất, đồng thời trưng cầu dân ý mọi người có cách nào tốt hơn không.

Dù giải quyết bằng phương án nào, điều kiện kiên quyết là chuyện này cần phải dứt khoát và quyết định càng sớm càng tốt, không nên để lâu.

Hai bạn này chắc là người giới thiệu trường hợp này, đồng hương đồng khói và đồng chuồng với cu Cà, cô bé xíu đó là khóa đàn em. Cùng ở trong khu KTX.


http://farm7.staticflickr.com/6218/6362165035_2987fd5471_b.jpg

Áo trắng ngồi giữa là nhân vật chính, bạn Nhị

http://farm7.staticflickr.com/6104/6362165233_c9ceb1b367_b.jpg

Mặt tiền khu nhà Nhị ở


http://farm7.staticflickr.com/6231/6362165515_5c67b57b0d_b.jpg

Nhà hàng xóm


http://farm7.staticflickr.com/6033/6362165767_ec463caba9_b.jpg

http://farm7.staticflickr.com/6051/6362166053_85af87ee1f_b.jpg

Trong ký túc xá không được phép nấu ăn, mọi chuyện ăn uống phải xuống căng tin hay các hàng quán dưới đất, qua quan sát có vẻ như những quán ăn này do dân ở ngoài đấu thầu để được vào bán chứ không phải là bếp ăn do ban quản lý phụ trách.


http://farm7.staticflickr.com/6234/6362166379_133cf7065c_b.jpg

Bảng chỉ đường các khu nhà, thắc mắc: 1) Các số thứ tự đánh không theo quy luật nào cả. 2) Nếu chỉ có một khu A thì mắc gì phải tốn sơn, tốn công vẽ thêm 14 chữ A trên các bảng chỉ đường, đó là chưa kể 14 chữ A khác to gần bằng cái nhà, vẽ trên tường các nhà để đánh số nữa ??? Chỉ cần đánh số từ 1-15 là quá ổn rồi. Chắc lên tới đại học rồi người ta nghĩ khác, mình ít học nên không nghiệm ra được :embarrass


http://farm7.staticflickr.com/6109/6362166989_5e7b6b3303_b.jpg

Carbon
20-11-2011, 08:42
Bị mắng :crying: hoàn cảnh hai bạn cùng phòng Nhị cháu cũng mới biết hôm qua thôi mà, trước đó chỉ biết Nhị thôi. Cháu sẽ liên lạc với họ và trả lời trong ngày hôm nay.

kiettt
20-11-2011, 12:39
Bị mắng :crying: hoàn cảnh hai bạn cùng phòng Nhị cháu cũng mới biết hôm qua thôi mà, trước đó chỉ biết Nhị thôi. Cháu sẽ liên lạc với họ và trả lời trong ngày hôm nay.

Bởi vậy mới nói, đáng đánh đòn là hai đứa kia kìa, không chịu coi trước ngó sau. Lo mà thu xếp tuần sau bữa nào rảnh chạy xuống đây chở thêm bộ nữa về nè cu. Nhớ nhắc chú xoay cái ổ cắm điện đàng hoàng nhe. :rolleyes:

dly
21-11-2011, 06:43
Lý thử đề nghị giải pháp này nhé. Hiện nay chúng ta có 1 laptop Compaq bị hư keyboard. Cái này mình chỉ cần gửi kèm keyboard rời là bạn khiếm thị chung phòng với Nhị có thể sử dụng được rồi. Laptop thì không lo về khoàn chiếm chỗ. sound của máy cho âm thanh cũng khá tốt. Soạn 1 bộ decktop cho bạn thiếu chi nữa là xong. Như thế là cả 3 người đều có máy dùng riêng cả. Đồng ý không?

ngoccong2001
21-11-2011, 07:58
Hoàn toàn ủng hộ :)

@ Nếu mà thay cái keyboard của laptop cho ngon lành nữa thì OK 2 tay luôn :yes:

Carbon
21-11-2011, 08:16
cháu đã liên lạc với Phú và Trí (hai bạn cùng phòng Nhị) và được biết hai bạn đó cũng mong có một máy vi tính để học ạ.
bạn Nguyễn Minh Phú (bị thiếu chi) đang học năm 1 trường ĐH CNTT còn bạn Đỗ Minh Trí (bị khiếm thị hoàn toàn) thì đang học năm 1 trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn.

kiettt
21-11-2011, 10:52
Mấy người làm diệc sao giống giao thông công chánh đào đường wớ :no: hỏng có kế hoạch và hành động gì ráo trọi.

1. Cu Cà thu xếp thời gian gặp trực tiếp Phú và Trí (hay nhất là đồng thời với hai bạn hôm bữa mình gặp đó), ví dụ như buổi tối nào đó năm đứa xuống đất uống nước chẳng hạn, và chuyển lời xin lỗi của THX đến các bạn, do sơ xuất trong quá trình thu thập thông tin nên biết trễ, và chúng ta đang chuẩn bị để chuyển máy lên cho các bạn. Đồng thời cu Cà hỏi thăm thêm về các chi tiết ở điều 2 và 3. Hẹn dư dư ra chút để bác Lý có thời gian chuẩn bị.

2. Bác Lý sẽ soạn lại laptop, cần Win XP, MSO 2003 và Jaws, Sao Mai,... (mấy cái này hôm bữa em có cài vào, nhưng có vẻ như không phải là những thứ tự mà bạn Nhị được học nên lúc đầu thấy bạn khá lúng túng), chắc ăn nhất cu Cà hỏi thăm Trí cùng câu hỏi mình đã hỏi Nhị trước đây: giả sử chỉ có một máy tính đã có windows XP, MSO 2003 vả các drivers đầy đủ, Trí có thể tự mình cài đặt các chương trình đặc thù mà bạn cần để làm việc không ? Nếu cần giúp đỡ thì cụ thể là bạn cần source hay cần ngừoi cài dùm. Tuy nói là Thủ Đức kế bên Sài Gòn chứ xách xe chạy lên tới đó, trẻ thì không biết sao chứ cỡ tui là vỗ vào mông không biết nó có mấy mảnh á (mông tui, bữa đó thấy bà ngồi sau lưng mình cũng lén lén vỗ vào mông bả, chắc bả cũng thắc mắc như tui).

2. Bác Lý soạn tiếp một desktop với chỉ windows và drivers thôi. cu Linh cũng có nhiệm vụ tham khảo thêm với Phú là Phú có yêu cầu gì về những application Phú cần để học, vì hình như Phú học về CNTT phải không ? Và cũng cùng đường dự phòng, Phú có thể tự mình xoay sở với những software bạn cần không ?

3. Trí thì định vị bàn phím bằng xúc giác, còn Phú thì gõ bằng chân, đề nghị bác Lý xoay cho ba cái keyboard phím lớn và các phím loại cổ điển chút, lúc chuyển máy lên ta đổi luôn cái hôm bữa đưa cho Nhị, keyboard đợt vừa rồi là loại hơi điệu, size nó bé hơn mấy keyboard hồi xưa, mấy cô thư ký văn phòng thì chắc thích nó chứ mình làm việc mà, sự thuận tiện phải được ưu tiên hơn vẻ ngoài. Riêng màn hình thì em đề nghị mình chuyển lên 1 cái CRT 14" thôi, tới nơi mình đổi cái CRT này cho bộ máy Dell đã ở đó, và lấy cái LCD gắn vào desktop mới mang lên để cho Phú xài. Vì thật ra trong cả 3 máy tính cho dự án này, duy nhất chỉ có máy của Phú là thật sự cần màn hình, còn Trí thì dùng laptop nên không cần, Nhị thì chỉ cần khi có việc phải nhờ người sáng mắt maintenance máy tính thôi, tiết kiệm được khối điện.

4. Timeline của việc chuẩn bị thì tùy bác Lý thu xếp. Các bạn ai thu xếp được thì chuyển giúp 1 bộ desktop và 1 laptop lên KTX, mình thì dính 3 cái cuối tuần liên tiếp kể từ hôm nay rồi. Đi đông được thì chia nhau ra chở, còn không thì 1 nài cứng và xe gắn máy thích hợp cũng ổn rồi.

Vừa dính một cú ma ra tông Saigon Đà Lạt đi về trong ngày, vẫn còn hơi tưng tưng nên ai thấy thiếu chỗ nào bỏ sung dùm nhe.

dly
21-11-2011, 12:16
Theo như tình hình các bạn trình bầy ở trên thì các bạn hiện đang sủ dụng máy thuê mà anh. Sao đổi monitor của người ta được. Vỉ thế chúng ta vẫn đưa lên 1 monitor 14" để khi cần dự phòng sửa chừa cho máy của Nhị. Cái LCD thì lấy qua cho Phú dùng

Carbon
21-11-2011, 16:09
Cháu hẹn gặp các bạn vào thứ 4 rồi. Có gì cháu sẽ báo cáo lại ạ.
À mà 2 người bạn đi cùng cháu là đi cùng cho biết thôi, cháu biết Nhị là qua giáo viên chủ nhiệm lớp đại học của Nhị.



anh @cà bò: cho em hỏi là khu của anh Nhị là trong khuôn viên KTX đại học quốc gia hay là khu KTX của doanh nghiệp (kế bên KTX đại học quốc gia).


Khu A đó em, thấy xây theo tỉnh thành, hình như là KTX ĐHQG, anh cũng không rõ lol

Carbon
23-11-2011, 15:55
Phú và Trí đang bận ôn thi giữa kì nên xin dời hẹn sang tuần sau rồi ạ

bố cu
29-11-2011, 10:57
Máy móc đẫ sẵn sàng rồi. Cà chịu khó ghé nhà nhà chú nhận và chuyển đến các bạn nhé. Nhưng các ngày thứ Sáu và thứ Bẩy tuần này chú không ở nhà

lqkhoi
30-11-2011, 10:19
Nếu T7 hay CN mà chỉ mất một buổi sáng thì nếu Cà thiếu người thì hú anh, anh chở phụ nha.

kiettt
30-11-2011, 21:38
Nếu T7 hay CN mà chỉ mất một buổi sáng thì nếu Cà thiếu người thì hú anh, anh chở phụ nha.

Đây lên tới trên đó chừng hơn tiếng, đi về cho 2,5 tiếng, ráp thêm 1 tiếng = 3,5 tiếng. Từ 6g sáng đến 12g trưa vị chi là 6 tiếng, 6 - 3,5 còn lại 2,5 tiếng, vưỡn đủ thì giờ chạy lên Dưỡng Trí Viện Biên Hòa, rủ thèng Nghiện ra uống cà phe.

Carbon
02-12-2011, 12:10
Cháu đã hẹn 8h sáng chủ nhật qua chú Lý nhận máy và 10h sáng sang phòng Nhị rồi. Vì Trí về quê gấp có người thân lâm bệnh nên cháu mới chỉ gặp Phú thôi, không biết hôm chủ nhật sẽ đem lên một hay hai máy ạ?
À mà một xe máy đủ chở không vậy chú Lý?
Hiện tại máy lần trước tặng Nhị chưa cài đặt lại mà vẫn đang dùng máy thuê vì vẫn còn hạn thuê, Nhị có xin e-mail của Tin Học Xanh để gửi phản hồi gì đó (để thông báo về tình hình sử dụng máy thì phải), cháu đưa Nhị e-mail của chú Lý rồi, có gì chú check mail xem thế nào nha :)

kiettt
02-12-2011, 13:11
Sáng Chủ Nhật cu Cà xuống đây, uống cà phê đến 9g rồi qua lấy máy chở về, đến nơi hơn 10g tí xíu hỉ.

Một bộ (với CRT 14") và 1 laptop, nài cứng cỡ chú Cà là vô tư.

Carbon
04-12-2011, 11:56
Hai máy chạy tốt ạ, chỉ có một con chuột bị hỏng chuột trái, còn di chuyển và chuột phải bình thường. Cặp loa lần trước mang tặng Nhị nghe âm thanh rất nhỏ. Cháu mang cặp loa và con chuột về xem thế nào, có gì cháu mang xuống chú Lý. Hiện tại Nhị đang dùng cặp loa đi kèm bộ máy thuê. Ngoài ra các bạn ấy cũng hỏi là thay bàn phím của laptop thì tốn khoảng bao nhiêu tiền.

nino
04-12-2011, 12:05
sợ kiếm không ra cái bàn phím đó bác Cà ơi.

kiettt
04-12-2011, 12:48
Hôm bữa có nhờ cu Quân sửa giùm cái ipod của bạn đứa con, có nhớ chuyện này và hỏi chú Quân, chú Quân bảo "ông vừa phải thôi, Compaq có mấy chục đời lận, cứ nói khơi khơi vậy rồi ai biết đường đâu mà kiếm đồ :embarrass

À quên không biết có dặn anh Lý vụ này chưa, mấy con chuột em đem về phần lớn người ta thải ra vì nó hư nút chuột trái, đem về em lau chùi sơ sơ rồi xịt cho nó miếng RP-7, để vài bữa cho thấm gia vị rồi ráp vô chạy thử. Sợ có khi nào nó chết lại hông ta ? Mấy cái switch nhỏ giờ ngoài chợ không thấy bán nữa, phải mà có mình thay quách đi cho nó yên tâm.

bố cu
04-12-2011, 13:21
Cà ơi nếu thay được bạn phím chú đă thay rồi đâu có để vậy mà trao cho các bạn đâu. . Bộ loa hôm trước cái sợi dây truyền âm thanh (jack 3ly ra hai đầu bông sen hông tốt, Cà thay sợi này là ổn mà) Theo trí nhớ của chú cái loa đó cho tiếng khá ấm, trung thực.

Ban nẫy khi chất số máy anh Kiệt mới nhận được thấy có bộ loa để trong góc từ hồi nào. để kiểm lại xem sao, nếu loa này còn tốt thif ít bữa chú báo và Cà chịu khó thu xếp để đồi cho các bạn nhé

kiettt
04-12-2011, 16:46
Đồng ý là tiếng ấm, trung thực, nhưng sound nó nhỏ rí à anh ơi, không phải tại dây đâu, vặn max mà phải lắng nghe lắm mới nhận ra được loa nó đang lèm bèm cái gì. Có thể tại trong phòng đó hơi ồn hoặc thiết kế của phòng làm âm thanh bị tản ra.

SashkaRSoge
23-11-2019, 16:32
temhp có dịp được đến thăm bảo tàng một lần trong kỳ nghỉ hè tại Sài Gòn, thấy nơi đây có rất nhiều hiện vật ý nghĩa. Thật vui khi thấy bảo tàng dành cho VSF một không gian đặc thù riêng với phần trình bày hiện vật bưu chính.
Chúc mừng VSF Em hi vọng các hoạt động này sẽ thúc đẩy sự ham thích tìm hiểu lịch sử, đồng thời đưa con tem đến với nhiều người hơn.
Gần đây temhp thấy trên một số báo mạng có đề cập tới cuộc chiến tranh Biên giới 1979. Theo temhp nhớ thì chưa có hiện vật trưng bày về cuộc chiến Vệ quốc này trong bảo tàng Chiến tranh - Cách mạng Sài Gòn. Em cũng tò mò liệu có bộ tem VNDCCH nào phản ánh sự kiện này chưa?