PDA

View Full Version : Chuyện của thằng Khùng...



thagnv
27-07-2006, 16:22
Số là thế này, trong những người bạn của tôi - những người chơi thân và hiểu tính tôi - thường hay gọi tôi là Khùng. Tôi cũng không hiểu, mới đầu thì thấy khó chịu, sau ngẫm lại vì cái tính tưng tửng, hay cười và "cuồng giản" của mình nên họ mới gọi mình như thế.

Đến độ có người bạn giới thiệu cho tôi một cô bạn gái để tôi thôi giữ chức chủ tịch hội "Cô đơn chiều thứ sáu" - hội này do tôi sáng lập nhằm qui tụ những người cô đơn chiều thứ sáu bia bọt phê pháo - sau vài lần gặp mặt thì tôi phát hiện cô ta lưu tên của tôi trong điện thoại di động nhưng phía sau có gán thêm chữ Khùng.

Theo Phật giáo thì kiếp trước do vướng nghiệp chướng nên khiếp này mới đầu thai làm người để trả nợ cái quả báo tiền khiếp của mình, sinh ra vào bể khổ... đã thế lại có xu hướng suy nghĩ mọi việc búa lớn đao to để rồi cứ khóc, cứ than khổ...

Lương sao mà bèo thế này... hu hu...
Em ơi, anh nhớ em quá... hu hu...
Làm mãi mà chẳng thấy lên lương gì cả... hu hu...
Mẹ ơi, sao mẹ cứ cằn nhằn con mãi thế... hu hu...

Thế thì cách đơn giản nhất là tại sao lại không cười lên... đơn giản hoá mọi vấn đề, thấy được bản chất...

Khi nụ cười cất lên là đang đạp lên mọi sầu muộn, bay lên trên tất cả những ưu phiền... xem ra con người để biết cười thì còn phải học nhiều...

- Học à?
- Thế ở đâu dạy?
- Đời dạy!

Khi còn bé tôi thường hay suy nghĩ nhiều việc và cảm thấy buồn phiền... nhưng sau khi trải qua nhiều sự việc... cảm giác trong tôi có vẻ "đời" hơn thì tôi nghiệm ra rằng nụ cười thật bổ ích biết bao...

Ai cũng biết rằng những người thành công trong cuộc sống mà ta ngưỡng mộ đều có tinh thần lạc quan và óc hài hước... chắn chắc có bạn sẽ nghĩ như tôi rằng họ thành công nên lạc quan và hài hước là điều đương nhiên... Ừ thì đương nhiên là thế, nhưng nếu bạn ngồi im một chỗ nhớ người yêu và khóc lóc thì chẳng giải quyết được chuyện gì... nếu bạn than thở với bao nhiêu bề bộn trong công việc thì cũng chẳng giải quyết được gì... nếu bạn buồn xơ xác với cái ví tiền xác xơ của mình thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì... vậy tại sao không lạc quan và hài hước hoá những vấn đề đó...

Tôi có nhớ câu thơ của Nguyễn Bảo Sinh thế này:
Nếu yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần tự do...

Lại lang man sang chuyện những người sau những nổi đau nghiệt ngã trong cuộc đời, quá sức chịu đựng thì họ trở nên ngây dại, điên điên khùng khùng... đó chẳng phải là đang đạp lên mọi sầu muộn, bay lên trên tất cả những ưu phiền... thế nên họ cười suốt ngày!
Cười với tất cả dù trên đời này xảy ra việc gì thì họ vẫn cứ cười, như thế theo tôi nghĩ khiếp này nọ đã trả xong nghiệp chướng của mình...

Còn tôi và bạn - những người đang đọc đến dòng này - tại sao không đơn giản và hài hước hoá mọi vấn đề, nhìn vào bản chất của sự việc và mỉm cười...

Hay bạn sẽ mất bao lâu nữa để học được cách cười?

vikhoa
27-07-2006, 18:38
Hay, tôi vẫn luôn cười trong 95% các tình huống hàng ngày ^_^ Tôi cũng giống "thằng Khùng" này, đơn giản và hài hước hóa mọi vấn đề nếu có thể được...

Có điều, mấy bác trên này gọi tôi là thằng "Khờ" chứ chưa hẳn là "Khùng" :D

hieept
27-07-2006, 22:50
người ta thường nói sống lạc quan sẽ thọ hơn.
mình thì mình luôn lạc quan nhưng hình như người khác nghĩ là mình không được "người lớn" mà cứ như là "trẻ con" vậy.
thôi thì kệ ai nói gì thì nói, mình vẫn "04"
thích nhất câu này:
tại sao không đơn giản và hài hước hoá mọi vấn đề, nhìn vào bản chất của sự việc và mỉm cười...

có một câu chuyện vui thế này (bác nào biết rồi thì bỏ qua đừng trách nhé)
có một anh chàng rất lạc quan, trong mọi trường hợp anh ta đều cười được và câu đầu môi anh ta là: "cũng may còn chưa tệ hơn". Bạn bè anh ta tìm mọi cách để anh ta một lần buồn phiền nhưng đều thất vọng. Một lần, nhân dịp anh ta đi công tác xa, các bạn anh ta quyết định hù anh ta một chuyện ghê gớm nhất, họ kể qua điện thọai: "ở nhà, vợ cậu ngoại tình, trong lúc đang ngủ thì bị một tên cướp vào nhà và bắn chết gã kia cùng vợ cậu, sau đó gã cướp gom hết đồ đạc của cậu rồi biến mất rồi"
trong điện thoại, họ nghe tiếng cười, và nói: "ôi, mọi chuyện còn có thể tệ hơn."
"tai sao cậu nói thế?" họ hỏi
"cũng may, người trên giường không phải là tớ, còn tiền thì tớ gửi ATM, tài sản thì qua mùa Quơ-Cúp tớ cũng đã mua bảo hiểm rùi he he.."

lạc quan đến thế thì pó tay!

ninhpk
27-07-2006, 22:57
Một bài hát nào đó có câu "người say không biết nhớ và người điên không biết buồn" bây giờ là người khùng không biết sống bình thường và người khờ không biết nghĩ sâu xa...

dinhbaochau
28-07-2006, 08:14
Gặp người ông tưởng người điên
Té ra ông cũng còn điên hơn người.

ThichNuDiuHien
28-07-2006, 15:17
Có điều, mấy bác trên này gọi tôi là thằng "Khờ" chứ chưa hẳn là "Khùng" :D
E...hèm hổng có bác này à nhe :no:
Bác này chỉ gọi chú theo đúng bài đánh vần thui:
D = Dờ ê dê.
V = Vờ ơ vơ huyền vờ hoặc Vờ ê vê.
K = Khờ ơ khơ huyền khờ.
Còn lâu chú mới tới "trình độ" Khờ :lick: :lick: :lick:

vikhoa
28-07-2006, 15:34
K = ca chứ sao lại là khờ hả bác Thích Nữ? Cái này là bác cố tình đánh lận con đen rồi. Mà cái gì trên này chẳng thế, rời vào tay bác thì Đen ra Trắng, Trắng ra Đen, chỉ cần 1 thao tác nhỏ thôi mà, phải không cao thủ Photoshop :D

ThichNuDiuHien
28-07-2006, 16:19
K = ca chứ sao lại là khờ hả bác Thích Nữ? Cái này là bác cố tình đánh lận con đen rồi. Mà cái gì trên này chẳng thế, rời vào tay bác thì Đen ra Trắng, Trắng ra Đen, chỉ cần 1 thao tác nhỏ thôi mà, phải không cao thủ Photoshop :D
Bữa nào anh với chú vào trường Mẫu giáo tha hồ cho chú cãi với các cháu: K = ca hay K = Khờ !!!
Ấy chết hình như anh em mình đang xì-băm ?!
Thui Stop, sorry chú Thắng nhé !
Tạm biệt ! Chiều thứ 6 rùi, dừ tớ phải đi phó hội "Cô đơn - trốn vợ - trốn bồ - trốn nợ - ..." đây !
Chủ đề "thảo luận" chiều nay của hội rất quan trọng: Cầy tơ + rượu đế liệu pháp giảm sốc những chiều mưa !
:lick:

thagnv
28-07-2006, 20:32
Hic hic... chiều nay mưa thật...
Chán thế chứ... mấy thằng chiến hữu cờ tây chúng nó đi công tác cả rồi... mấy thằng còn lại toàn chơi bia... lạnh quá uống bia gì nổi...
Nên tối nay em quyết định giải trí lành mạnh hơn mọi hôm... uống sinh tố... mát mẻ, nhuận tràng, đẹp da...

dinhbaochau
29-07-2006, 08:29
Hic hic... chiều nay mưa thật...
Chán thế chứ... mấy thằng chiến hữu cờ tây chúng nó đi công tác cả rồi... mấy thằng còn lại toàn chơi bia... lạnh quá uống bia gì nổi...
Nên tối nay em quyết định giải trí lành mạnh hơn mọi hôm... uống sinh tố... mát mẻ, nhuận tràng, đẹp da...

Nếu bác biết ăn nhiều ổi sẽ trị được mụn, và nhiều sinh tố sẽ đẹp da.....mông!
hic hic
Biết vì sao không!?

vikhoa
29-07-2006, 11:56
Ngồi nhiều, căng da, tự khắc sẽ đẹp ^_^

therebex
29-07-2006, 14:34
Khoan, thế bây giờ bác thagnv có còn bị gọi là khùng nữa không ? Hay đã được lên cấp rồi ?

thagnv
29-07-2006, 17:48
Ngồi nhiều, căng da, tự khắc sẽ đẹp ^_^
À ra thế, cái gì cứ căng nhiều thì tự khắc sẽ đẹp....

Cuong_DC9
29-07-2006, 18:44
Cứ theo những điều ở trên mà suy ra thì dân tình vào đây hầu hết là khùng và mỗ đây lại là 1 trong những tên khùng nhất!
Cái định lý căng ra thì đẹp không hiểu có đúng với cái bụng của mình không? Lúc nào cũng căng như cái trống, chắc là đẹp lắm.
Ừ mà nhăn da mặt thì quá rõ rồi, còn nhăn da mông thì chưa được mục sở thị. Chẳng biết nhìn nó ra sao, tò mò quá đi mất. Mà hình như cái món sinh tố nhuận tràng lắm, uống nhiều là đi ngồi cầu liên tục. Da mông lúc nào cũng căng ra. Nhưng không hiểu có cái gì đẹp ở đó nhỉ?

dinhbaochau
31-07-2006, 08:09
Cứ theo những điều ở trên mà suy ra thì dân tình vào đây hầu hết là khùng và mỗ đây lại là 1 trong những tên khùng nhất!
Cái định lý căng ra thì đẹp không hiểu có đúng với cái bụng của mình không? Lúc nào cũng căng như cái trống, chắc là đẹp lắm.
Ừ mà nhăn da mặt thì quá rõ rồi, còn nhăn da mông thì chưa được mục sở thị. Chẳng biết nhìn nó ra sao, tò mò quá đi mất. Mà hình như cái món sinh tố nhuận tràng lắm, uống nhiều là đi ngồi cầu liên tục. Da mông lúc nào cũng căng ra. Nhưng không hiểu có cái gì đẹp ở đó nhỉ?

Cái lão Dê nì hổng hiểu gì cả.
Suy diễn kiểu "khùng" giống Tui với Vê Khờ là dị nè.

Ăn ổi nhiều thì sinh ra táo bón, táo bón nên ngồi nhiều và "rặn" mạnh đo đó nó căng da mặt ra thì sẽ hết mụn.
Còn cái vụ đẹp da mông cũng tương tự, có nghĩa là "rửa" nhiều nước nên tự khắc da mông sẽ đẹp.
Thế nên Vê khờ mới nói là ngồi nhiều, căng da tự khắc sẽ đẹp.

Hiểu chưa lão Dê Cờ!
hic hic

templar
31-07-2006, 10:25
Hai người đi hơi lạc đề rồi đó: dinhbaochau, Cuong_DC9. Đang bàn về chuyện thằng khùng mà. Chuyện của thagnv đưa ra không phải ai cũng làm được đâu, cười để tăng thêm tự tin, lạc quan trong cuộc sống, cười đây không hoàn toàn là cười về mặt cơ học (miệng cười), mà còn là cười trong tâm hồn, đầu óc, cái đó mới khó. Xin hỏi trong mọi người ở đây ai đã từng làm được như thế chưa.

thagnv
31-07-2006, 10:53
Cũng có cái khó bạn à... cười nhiều như tôi, có người thì bảo lạc quan, có người thì bảo... vô tâm... hic hic...

Cuong_DC9
31-07-2006, 13:57
Hiểu chưa lão Dê Cờ!
hic hic
Dạ hỉu!
Chuyến này chắc phải thay đổi thực đơn: sáng, trưa, chiều, tối - ỔI.
À, cho lão hỏi nhỏ 1 câu: ổi nào táo nhất?

Thôi vào đề nè.
Mỗ đây cũng là người thích cười lắm, chính vì thế mới vào đây cười cũng bà con. Lạc quan quá thì dễ bị mang tiếng khùng thật, nhưng bi quan quá thì cũng mang tiếng dở hơi. Con người ai cũng vậy, lúc nào cũng có cái để mà lo lắng. Nếu khách quan mà so sánh thì đúng là không ai giống ai, nhưng nếu chủ quan mà đánh giá thì "vấn đề của tôi" thường được ưu tiên hơn. Con người hạnh phúc là người biết giảm đến tối đa cái "vấn đề của tôi" này.

pinochu
01-08-2006, 17:50
Cũng có cái khó bạn à... cười nhiều như tôi, có người thì bảo lạc quan, có người thì bảo... vô tâm... hic hic...

có người bảo ... khùng nữa!

thagnv
01-08-2006, 17:51
có người bảo ... khùng nữa!
Dạ, biết rồi khổ lắm nói mãi... :D

shena22
06-09-2010, 14:08
đôi khi không phải cười là vui, đôi khi khóc phải khóc là buồn.
có đôi khi ta cười vì đời trớ trêu, đôi khi ta khóc vì ta xúc động.

cười cũng là 1 cách giúp con người ta sống tốt, làm cho cuộc sống này không ảm đạm và buồn chán.

đào tiếp ngôi mộ này nữa...

xin người nằm dưới mộ thứ lỗi (ngoài đời dám chết liền)

hana_vip
06-09-2010, 14:40
đôi khi không phải cười là vui, đôi khi khóc phải khóc là buồn.
có đôi khi ta cười vì đời trớ trêu, đôi khi ta khóc vì ta xúc động.

cười cũng là 1 cách giúp con người ta sống tốt, làm cho cuộc sống này không ảm đạm và buồn chán.

đào tiếp ngôi mộ này nữa...

xin người nằm dưới mộ thứ lỗi (ngoài đời dám chết liền)
Cô này muốn bị Banned rồi nè Sờ mó :mad: cho nó thử đao đê :punk:

Sa Huỳnh
06-09-2010, 14:53
Ủa sao có người đào mà hông có người lấp vậy cà?

shena22
06-09-2010, 22:21
mới đào thôi, chưa xuống tới hòm mà, đang sợ ma nên dừng lại, hihi

Xuân Ninh
06-09-2010, 22:45
mới đào thôi, chưa xuống tới hòm mà, đang sợ ma nên dừng lại, hihi

vậy mà chưa tới hòm à... choáng !

shena22
06-09-2010, 22:47
2 hôm trên núi rừng với khỉ, tay còn run, còn đang sợ ma nên không dám đào sâu, hihi

Xuân Ninh
06-09-2010, 22:51
2 hôm trên núi rừng với khỉ, tay còn run, còn đang sợ ma nên không dám đào sâu, hihi

hic, nóa còn cười hí hí thế mà lại bảu tay run :emlaugh:

shena22
06-09-2010, 23:16
run quá, nên cười lấy lại tinh thần đó chứ Bác.....không tin thì nhìn tay con nè............

ngoccong2001
07-09-2010, 08:10
@ bé Sếu::) pé đào mồ thí ớn lun :D
Hạn chế lại nhá:punk::punk::punk:

shena22
07-09-2010, 12:59
Bác thông cảm cho con nha Bác, tại 2 ngày con lên rừng, lang thang 2 ngày 1 đêm nên con mới dám đào nhiều mồ lên như thế, chứ bình thường con không dám đâu, con sợ ma, huhuhuhuhu

ngoccong2001
07-09-2010, 19:39
con sợ ma, huhuhuhuhu

nói ngược rồi :(
ma sợ con thì có:banghead::banghead::banghead::banghead::banghe ad::banghead:

shena22
07-09-2010, 19:51
con sợ ma thiệt mà, tại ma trong mấy cái mộ này không có tìm con trả thù nên con mới dám đào đó, hichic.....

shena22
08-09-2010, 22:40
đào đại, không biết của ai mà......oan ức cho shena quá, huhu

bihoctinhoc
09-09-2010, 14:17
Dạ, biết rồi khổ lắm nói mãi... :D

tớ thì gọi là thèn điên lol