PDA

View Full Version : Brazil không là chân lý



traiHanoi
02-07-2006, 04:45
Brazil, cái tên mới chỉ nhắc đến người ta đã thấy sức mạnh của vũ điệu samba trên sân cỏ. Hôm nay, Brazil chẳng nhảy được điệu nào hoàn chỉnh.
Các fan của họ cảm thấy thất vọng vô cùng. Người ta kỳ vọng vào 1 đội tuyển Brazil qua những trận thắng dễ dàng ở vòng bảng.
Các trận đấu nhàn nhã của Brazil khiến người ta nghĩ họ chưa tung hết khả năng nhưng không khả năng của Brazil chỉ có thế, chỉ là những
pha bóng loằng ngoằng, phức tạp và không có hiệu quả. Sự bế tắc thể hiện qua những pha đảo bóng của RONALDINHO. Anh chẳng làm được gì trước
những người Pháp đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Mấu chốt của trận đấu chính là hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ của Brazil hoàn toàn lép vế trước
những người bên kia chiến tuyến. ZE ROBERTO chịu khó hoạt động nhưng những pha bóng chân trái của anh thường thất lạc trong
đoạn cuối. GILBERTO SILVA đá tiền về phòng ngự và rất hay để ZIDANE Zinedine qua mặt.JUNINHO PERNAMBUCANO và KAKA có kỹ thuật tốt
nhưng không thể vượt qua MAKELELE Claude và VIEIRA Patrick kinh nghiệm và đầy sức mạnh. Bàn thắng trong hiệp 2 của HENRY Thierry
là một viên đá sắc nhọn găm vào chân các vũ công samba và nó đã găm đến hết phút thứ 90 của trận đấu. Có thể trách HLV PARREIRA Carlos Alberto của Brazil
tại sao ông không đưa ADRIANO đá cặp với R9 ngay từ đầu. Phải chẳng sự xáo trộn này dẫn đến thất bại của Brazil vân vân và vân vân...
Pháp thắng là hoàn tòan xứng đáng.
Brazil, có lẽ khi cá cược cho họ, người ta cần suy nghĩ nhiều.
Giờ đây người ta không bao giờ nói Brazil là chân lý, người ta đã thấy đầu óc chiến thuật của người Châu Âu và khẳng định một trận
chung kết toàn Châu Âu.

bathazar
02-07-2006, 04:49
Đọc bài của anh rất khó chịu. Bố cục bài chán quá :(

traiHanoi
02-07-2006, 04:51
Anh đâu phải BLV bóng đá đâu ha ha

halo
02-07-2006, 08:11
hu hu tức quá, làm sao đập thằng cha PARREIRA được đây, hy vọng dân Brazil sẽ làm điều đó dùm tui, bộ tứ đang vận hành hoàn hảo bỗng bị lỡ nhịp, tuy nhiên trong thất bại này báo chí Brazil phải chịu một phần trách nhiệm do đã gây sức ép rất lớn đòi cho Junior đá chính từ đầu.
Bi giờ mọi sự ủng hộ của tui sẽ dành cho Bồ Đào Nha.

redhorse
02-07-2006, 11:29
em hy vọng Por và Ý gặp ở trận ck, Ý thắng 1 trái, lâu lắm rồi không thấy họ đoạt cúp, he he

kiwaluf
02-07-2006, 11:41
em hy vọng Por và Ý gặp ở trận ck, Ý thắng 1 trái, lâu lắm rồi không thấy họ đoạt cúp, he he
Chỉ còn lại 4 đội Châu Âu, hi vọng Đức hoặc Ý vô địch (2 đội còn lại không khoái :whistling ), thèn nào vô địch cũng được :)

Batigol_vn
02-07-2006, 14:00
đọc bài của bác traiHanoi đúng là chán phèo. Bác kô thấy là hiệp 1 gần như chỉ đá nửa sân hay sao. Xét về cá nhân thì Pháp thua xa lắc. Mẹ, ghét cái thằng Brazil vẫn mắc cái bệnh cá nhân không chịu được. Cứ khi nào bị ghi bàn trước trong những trận quan trọng thì đá ngu kô chịu được. Chẳng khác nào trận France98. Mk, đá tuy đẹp nhưng đêch hiệu quả thì vứt bố nó đi. Làm tui mất bao tiền. Cú kô chịu được.

chickkosoc
02-07-2006, 21:54
brazin bị loại là do lỗi huấn luyện viên ,nhìn mặt đã thấy ngu .chán .***** thèm xem word cup nữa

squall_nix
02-07-2006, 22:08
Thật đáng tiếc cho Brazil, WC2006 chán quá!!!

manhhaivn84
02-07-2006, 23:19
worldcup này chán nhất trong các kỳ wc. Chất lượng các trận đấu dưới mức trung bình.
Sau đêm qua wc với tui coi như chấm dứt, các trận còn lại chỉ mang tính chất thủ tục mà thôi .( ^_^ )

Hoanglaota
03-07-2006, 10:10
Batigol nói vậy là không chính xác rồi. Bất kể ai (tất nhiên ngoại trừ những người mê Brazil cuồng nhiệt tới mức mù quáng) cũng thấy rằng rõ ràng trận đó Pháp đá hay hơn Brazil nhiều. Về cá nhân ư, trong trận đấu đó những Ronal, Kaka... đều không thể so sánh được với Zizou - Màn trình diễn của anh quá tuyệt vời và làm lu mờ hết những kỹ thuật gia bên Brazil. Pháp thắng là hoàn toàn xứng đáng, Brazil thua cũng chẳng có gì nuối tiếc cả. Không giống như cảm giác tiếc tiếc khi Argentina bị loại.

solar eclipse
03-07-2006, 22:11
Brazil cũng là một nc nghèo, thua trận này thì dc Pháp xóa cho ít nợ tội gì mà họ không thua...chỉ chết dân cá độ thôi

bonmat
04-07-2006, 09:06
ý em thì Braxin thua là do thế này:

1. HLV xếp đội hình gì đâu em coi mà phát bực. Cứ nhìn cảnh Cafu tạt bóng là em muốn chửi. Tạt bóng thì không chính xác, tốc độ thì không đua lại tiền vệ Pháp (chắc do tuổi tác). Carlos thì đỡ hơn một chút...nhìn cảnh anh ta quăng người cản đường tiền vệ Pháp là em mắc cười...đúng là tuổi tác rồi

2. Chiến thuật của Parrela kiểu gì em không biết. Nhìn cảnh bị dẫn bàn mà cứ "từ từ" là em cú không chịu nổi. Xém tí nữa là đập tan cái ghế đang ngồi. :(

3. Các cá nhân quá mờ nhạt. Họ chơi quá cá nhân. Thấy Zeroberto dẫn banh cá nhân là em ghét. Còn Adriano lừa bóng không qua thủ môn trận trước trong khi thằng béo đứng bên cạnh là đủ thấy rồi

Theo ý em, em mà xếp đội hình, đầu tiên em thay là Cafu bằng Cincinho, cho Robinnho vào đá từ đầu. Có thể chơi chậm đầu trận thắm dó nhưng sau khoảng 10 phút là tấn công liên tục. Các bác thấy thế nào về các ý của em?

amida
04-07-2006, 12:49
Brazil vẫn thua France 1 bậc. Ở trung tuyến thì hầu như đã có tiền vệ tổ chức Zidane nắm giữ. Zidane quả là huyền thoại bóng đá Pháp, lối đá quá kĩ thuật và tổ chức quá thông minh. Brazil thật lòng đã fục Pháp.
Trong nhiều lần gặp mặt nhau thì Brazil thắng 3, Pháp thằng 5, còn lại hòa. Và trận này nâng chuỗi táăng của Pháp lên 6. Cảm thấy rất khâm phục Pháp mặc dù mình cũng là fan Brazil.

hieule
08-07-2006, 10:59
Fan Brasil đây!! Không phải Brazi đá dở đâu các pác, các sao của Selecao bị kèm chặt quá đấy thôi, họ không có khoảng trống để chứng tỏ mình mà..

U.N.I.X
08-07-2006, 12:30
Fan Brasil đây!! Không phải Brazi đá dở đâu các pác, các sao của Selecao bị kèm chặt quá đấy thôi, họ không có khoảng trống để chứng tỏ mình mà..
bác là fan ruột thì dĩ nhiên là nói họ kèm chặt rồi !
Nói thực ra thì braxin năm nay đá quá tệ dưới sự cầm quân của Carlos Alberto Parrera thì ôi thôi !
Đối với những Ronaldinho hay Kaka thì với đúng phong độ của họ thì những hậu vệ của pháp chưa là nghĩa lí gì đâu ! thật đấy !