traiHanoi
02-07-2006, 04:45
Brazil, cái tên mới chỉ nhắc đến người ta đã thấy sức mạnh của vũ điệu samba trên sân cỏ. Hôm nay, Brazil chẳng nhảy được điệu nào hoàn chỉnh.
Các fan của họ cảm thấy thất vọng vô cùng. Người ta kỳ vọng vào 1 đội tuyển Brazil qua những trận thắng dễ dàng ở vòng bảng.
Các trận đấu nhàn nhã của Brazil khiến người ta nghĩ họ chưa tung hết khả năng nhưng không khả năng của Brazil chỉ có thế, chỉ là những
pha bóng loằng ngoằng, phức tạp và không có hiệu quả. Sự bế tắc thể hiện qua những pha đảo bóng của RONALDINHO. Anh chẳng làm được gì trước
những người Pháp đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Mấu chốt của trận đấu chính là hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ của Brazil hoàn toàn lép vế trước
những người bên kia chiến tuyến. ZE ROBERTO chịu khó hoạt động nhưng những pha bóng chân trái của anh thường thất lạc trong
đoạn cuối. GILBERTO SILVA đá tiền về phòng ngự và rất hay để ZIDANE Zinedine qua mặt.JUNINHO PERNAMBUCANO và KAKA có kỹ thuật tốt
nhưng không thể vượt qua MAKELELE Claude và VIEIRA Patrick kinh nghiệm và đầy sức mạnh. Bàn thắng trong hiệp 2 của HENRY Thierry
là một viên đá sắc nhọn găm vào chân các vũ công samba và nó đã găm đến hết phút thứ 90 của trận đấu. Có thể trách HLV PARREIRA Carlos Alberto của Brazil
tại sao ông không đưa ADRIANO đá cặp với R9 ngay từ đầu. Phải chẳng sự xáo trộn này dẫn đến thất bại của Brazil vân vân và vân vân...
Pháp thắng là hoàn tòan xứng đáng.
Brazil, có lẽ khi cá cược cho họ, người ta cần suy nghĩ nhiều.
Giờ đây người ta không bao giờ nói Brazil là chân lý, người ta đã thấy đầu óc chiến thuật của người Châu Âu và khẳng định một trận
chung kết toàn Châu Âu.
Các fan của họ cảm thấy thất vọng vô cùng. Người ta kỳ vọng vào 1 đội tuyển Brazil qua những trận thắng dễ dàng ở vòng bảng.
Các trận đấu nhàn nhã của Brazil khiến người ta nghĩ họ chưa tung hết khả năng nhưng không khả năng của Brazil chỉ có thế, chỉ là những
pha bóng loằng ngoằng, phức tạp và không có hiệu quả. Sự bế tắc thể hiện qua những pha đảo bóng của RONALDINHO. Anh chẳng làm được gì trước
những người Pháp đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Mấu chốt của trận đấu chính là hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ của Brazil hoàn toàn lép vế trước
những người bên kia chiến tuyến. ZE ROBERTO chịu khó hoạt động nhưng những pha bóng chân trái của anh thường thất lạc trong
đoạn cuối. GILBERTO SILVA đá tiền về phòng ngự và rất hay để ZIDANE Zinedine qua mặt.JUNINHO PERNAMBUCANO và KAKA có kỹ thuật tốt
nhưng không thể vượt qua MAKELELE Claude và VIEIRA Patrick kinh nghiệm và đầy sức mạnh. Bàn thắng trong hiệp 2 của HENRY Thierry
là một viên đá sắc nhọn găm vào chân các vũ công samba và nó đã găm đến hết phút thứ 90 của trận đấu. Có thể trách HLV PARREIRA Carlos Alberto của Brazil
tại sao ông không đưa ADRIANO đá cặp với R9 ngay từ đầu. Phải chẳng sự xáo trộn này dẫn đến thất bại của Brazil vân vân và vân vân...
Pháp thắng là hoàn tòan xứng đáng.
Brazil, có lẽ khi cá cược cho họ, người ta cần suy nghĩ nhiều.
Giờ đây người ta không bao giờ nói Brazil là chân lý, người ta đã thấy đầu óc chiến thuật của người Châu Âu và khẳng định một trận
chung kết toàn Châu Âu.