PDA

View Full Version : Đố vui



Master_Baby
30-06-2006, 18:59
Có hai người lính được giao nhiệm vụ canh gác một con đường trống không. Chủ tướng ra lệnh một người quay mặt về đông, một người quay mặt về tây. Hai người nói chuyện với nhau.
Người lính A tâm sự: "Hôm nay gió lạnh quá."
Người lính B: "Ừ"
Người lính A: "Cúc áo của anh bị tuột rồi kìa"
Người lính B: "Đúng rồi, cảm ơn anh."
Giải thích tại sao người lính A lại nhìn thấy cúc áo người lính B bị tuột?
---------------------
Hai anh em Jone, Michael rất nghịch ngợm. Có lần, Jone đứng từ tầng 2 rót nước cà chua thẳng vào đầu Michael đứng ở tầng một. Nhưng, trên đầu Michael không có một giọt nước cà chua nào, dưới đất cũng vậy. Vì sao thế?
Một hôm khác, 2 cậu một người đứng tầng 2, một người đứng tầng 3. Michael há miệng thật rộng và quay người lên trên. Jones rót nước cà chua xuống, thẳng miệng Michael. Nhưng, Michael không uống được một chút nước nào, mà toàn bộ lại rớt xuống đất. Vì sao vậy? Biết rằng lúc ấy 2 người không di chuyển, cũng không có gió thổi.
----------------------
Một tay cung thiện xạ của bộ lạc bắn người đàn ông cao 2m ở cách xa 100m. Mũi tên lao vun vút về phía người đó, cách mặt đất chỉ 1m. Nhưng mũi tên lại không bắn trúng người đó, tại sao? Biết rằng tay cung thiện xạ có thể bắn trúng đính trong vòng bán kính 200m.

thagnv
30-06-2006, 21:10
Cái này phải nhờ sư phụ trả lời thôi, tớ chịu!!!

The Old Man
30-06-2006, 22:40
Hai người lính đâu mặt lại nhau.
Jone và Micheal ở hai building khác nhau.
Người đàn ông cao 2m đang cởi voi.

Cuong_DC9
01-07-2006, 06:39
Hai người lính đâu mặt lại nhau.
:yes:


Jone và Micheal ở hai building khác nhau.
:no:
a. Rót vào cốc
b. Cốc thủng, nước rớt xuống sàn.
Làm sao mà nước rót từ tầng trên xuống tầng dưới được! :bawling: Trừ khi sàn nhà thủng.


Người đàn ông cao 2m đang cởi voi.
Em nghĩ khác:
Cao 2m chắc không phải người VN và khả năng là người này chân dài cỡ 1,1 m trở lên. Mũi tên thì cách mặt đất 1m. Như vậy thì làm sao mà trúng người được, cùng lắm là trúng cây cuốc!:yes:

Master_Baby
06-07-2006, 18:49
Câu trả lời:
1. Hai người lính đứng đối diện
2.
  a. Rót trúng miệng thằng đứng dưới, nước vào miệng nó hết rồi còn đâu!
  b. Tên rót nước đứng ở tầng 2, còn tên ngửa mặt lên thì ở tầng 3, làm sao hứng nổi một giọt!
3. Người cao 2m kia đang nằm. Nghĩa là lúc ấy anh ta chỉ "cao" có 20~30 cm là cùng, trong khi mũi tên bay cách mặt đất những 1m thì trúng sao nổi!

Đố tiếp:
1. Cũng đề bài như bài 3 lần trước, chỉ có điều lần này anh ta đang nằm, nhưng vẫn bị bắn trúng.
2. Tháp chuông Bigben ở Anh mỗi lần điểm chuông thì rất lâu, giữa hai tiếng chuông là khoảng 5 giây. (bao nhiêu giờ thì điểm bấy nhiêu tiếng chuông, tất nhiên giống như những đồng hồ khác, chỉ có 12 số). Nếu không nhìn lên bất cứ loại đồng hồ nào, chỉ nghe tiếng chuông của Bigben thôi, thì phải mất bao lâu mới "biết" được thời điểm nghe là 12 giờ?
Câu hỏi tương tự với 6 giờ.
3. Hành trình vòng quanh thế giới là rất dài. Nhưng cụ thể là bao nhiêu, và phải đi những địa phương nào? Giả sử đi "vòng quanh thế giới" là đi qua tất cả các kinh tuyến, và tất cả các vĩ tuyến. Giả thiết rằng trái đất là một hình cầu thật sự, có đường xích đạo dài 40000 km. Vậy muốn đi "vòng quanh thế giới" thì phải đi bao nhiêu km?

DONNA_DONNA
06-07-2006, 23:02
Câu trả lời của mình lại khác đáp án của Master_Baby:

1.Có hai người lính được giao nhiệm vụ canh gác một con đường trống không. Chủ tướng ra lệnh một người quay mặt về đông, một người quay mặt về tây. Hai người nói chuyện với nhau.
Người lính A tâm sự: "Hôm nay gió lạnh quá."
Người lính B: "Ừ"
Người lính A: "Cúc áo của anh bị tuột rồi kìa"
Người lính B: "Đúng rồi, cảm ơn anh."
Giải thích tại sao người lính A lại nhìn thấy cúc áo người lính B bị tuột?

2 thằng cha này đang chat, có cả WC. :D

2.Trả lời na ná bác CụÔng. Rót qua sàn nhà.

3.Một tay cung thiện xạ của bộ lạc bắn người đàn ông cao 2m ở cách xa 100m. Mũi tên lao vun vút về phía người đó, cách mặt đất chỉ 1m. Nhưng mũi tên lại không bắn trúng người đó, tại sao? Biết rằng tay cung thiện xạ có thể bắn trúng đính trong vòng bán kính 200m.


Tay cung thiện xạ này bắn người đàn ông chỉ với 1 tay thì trúng sao nổi, có trúng chăng thì là gặp may, trăm phát trượt cũng có 1 phát trúng :lick:

-------------------------------------------------

4,5 Để hôm khác tớ trả lời tiếp. :cool2:

Cuong_DC9
07-07-2006, 01:27
Câu trả lời:
1. Hai người lính đứng đối diện
2.
a. Rót trúng miệng thằng đứng dưới, nước vào miệng nó hết rồi còn đâu!
b. Tên rót nước đứng ở tầng 2, còn tên ngửa mặt lên thì ở tầng 3, làm sao hứng nổi một giọt!
3. Người cao 2m kia đang nằm. Nghĩa là lúc ấy anh ta chỉ "cao" có 20~30 cm là cùng, trong khi mũi tên bay cách mặt đất những 1m thì trúng sao nổi!
Đố vui thì được, còn đố thật thì không chặt chẽ lắm :boxing:




Đố tiếp:
1. Cũng đề bài như bài 3 lần trước, chỉ có điều lần này anh ta đang nằm, nhưng vẫn bị bắn trúng.
Chắc lại nằm trên mô đất cao 90cm???


2. Tháp chuông Bigben ở Anh mỗi lần điểm chuông thì rất lâu, giữa hai tiếng chuông là khoảng 5 giây. (bao nhiêu giờ thì điểm bấy nhiêu tiếng chuông, tất nhiên giống như những đồng hồ khác, chỉ có 12 số). Nếu không nhìn lên bất cứ loại đồng hồ nào, chỉ nghe tiếng chuông của Bigben thôi, thì phải mất bao lâu mới "biết" được thời điểm nghe là 12 giờ?
Câu hỏi tương tự với 6 giờ.
Tính từ khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên: 55 giây và 30 giây.


3. Hành trình vòng quanh thế giới là rất dài. Nhưng cụ thể là bao nhiêu, và phải đi những địa phương nào? Giả sử đi "vòng quanh thế giới" là đi qua tất cả các kinh tuyến, và tất cả các vĩ tuyến. Giả thiết rằng trái đất là một hình cầu thật sự, có đường xích đạo dài 40000 km. Vậy muốn đi "vòng quanh thế giới" thì phải đi bao nhiêu km?
Đi từ Bắc Cực đến Nam Cực, hướng nào cũng được. Theo yêu cầu của đầu bài đi qua tất cả các kinh tuyến, và tất cả các vĩ tuyến thì chỉ cần 20000 km là đủ còn nếu phải quay về vị trí xuất phát thì 40000 km. :lick:

Master_Baby
07-07-2006, 20:59
- Gửi Cụ ông:
Câu 1: sai rồi, vì tên bay cách mặt đất 1m -> khi gặp "mô đất" cao 90cm thì tên phải bay cao thêm 90cm nữa! Đáp án là: ổng lơ lửng giữa trời vào khoảng 90 - 100cm, bằng cách nào đó, chẳng hạn nằm võng hoặc cởi trâu.
Câu 2 + 3: anh cho lời giải thích, nói suông đâu đủ sức thuyết phục.
- Master Baby -

DaveMustaine
07-07-2006, 23:38
He he, tôi khoái vụ trả lời khác đáp án. Ủng hộ 1 trả lời

Câu 1: Anh ta sát đất luôn, mũi tên bay cách mặt đất 1m mà vẫn trúng --> có cái gì nhô lên thì bị trúng, nhiều khả năng là cây cuốc, thứ nhất anh ta cao 2m, he he to con lắm, thứ nhì lúc nằm thì cũng được 20-30cm rồi phần còn lại là cây cuốc.

Cuong_DC9
08-07-2006, 03:32
2. Để nghe được 12 tiếng chuông cần 55 giây :yes:
Để biết là 6 giờ thì cần nghe xem có 7 tiếng chuông hay không, vì vậy cần đợi đến giây thứ 30 :yes:
3. Các đường kinh tuyến đều gặp nhau ở Bắc Cực và Nam Cực, vậy chỉ cần đi qua các đương vĩ tuyến là đủ :yes:

NothingToLost
08-07-2006, 23:43
2. Để nghe được 12 tiếng chuông cần 55 giây :yes:
Để biết là 6 giờ thì cần nghe xem có 7 tiếng chuông hay không, vì vậy cần đợi đến giây thứ 30 :yes:
3. Các đường kinh tuyến đều gặp nhau ở Bắc Cực và Nam Cực, vậy chỉ cần đi qua các đương vĩ tuyến là đủ :yes:
Câu 2 : chính xác...
Câu 3 : 20000000001 mm :lick:

Master_Baby
10-07-2006, 20:00
He he, tôi khoái vụ trả lời khác đáp án. Ủng hộ 1 trả lời

Câu 1: Anh ta sát đất luôn, mũi tên bay cách mặt đất 1m mà vẫn trúng --> có cái gì nhô lên thì bị trúng, nhiều khả năng là cây cuốc, thứ nhất anh ta cao 2m, he he to con lắm, thứ nhì lúc nằm thì cũng được 20-30cm rồi phần còn lại là cây cuốc.
Cao thủ, cao thủ, cu cu thảo!
[QUOTE=NoThingToLost]Câu 3: 20000000001 mm[QUOTE] Why? :-??
Đáp án: 20000km.

Bài kế:
Một chiếc đĩa nhạc khá lớn, nhét đầy file nhạc. Cho play từ sector ngoài cùng vào sector trong cùng (mỗi mm có 3 sector). Biết rằng bán kính sector đầu tiên là 7 inch và sector cuối cùng là 5 inch. Chiếc kim đọc đĩa phải lần lượt đọc tất cả dữ liệu trong đĩa, nghĩa là phải đi qua tất cả các sector. Vậy khi máy nghe đã play tất cả các bài nhạc thì chiếc kim đọc đã đi được quãng đường bao nhiêu inch?

NothingToLost
10-07-2006, 20:28
Bài kế:
Một chiếc đĩa nhạc khá lớn, nhét đầy file nhạc. Cho play từ sector ngoài cùng vào sector trong cùng (mỗi mm có 3 sector). Biết rằng bán kính sector đầu tiên là 7 inch và sector cuối cùng là 5 inch. Chiếc kim đọc đĩa phải lần lượt đọc tất cả dữ liệu trong đĩa, nghĩa là phải đi qua tất cả các sector. Vậy khi máy nghe đã play tất cả các bài nhạc thì chiếc kim đọc đã đi được quãng đường bao nhiêu inch?
Theo em chiếc kim đi được 2 inch...Chiếc đĩa nó quay chứ ko phải kim quay vậy nên là nó chỉ cần di chuyển dần dần vào trong thôi, từ sector đầu đến sector cuối. Từ đó ta có 7-5=2(inch)
Đáp số : 2 inch
:yes:
-thân-

ShaDowMan
11-07-2006, 10:59
chời.... đố kiểu này thì có hàng tỷ đáp án luôn. Tui thấy người ra câu đố dạng này nên gợi ý, hoặc giới hạn phạm vi đáp án, chứ nếu không thì người nào cũng có lý của mình hết

NothingToLost
11-07-2006, 21:20
Bây giờ nên chuyển sang dạng là kiếm xem có bao nhiêu câu trả lời tương thích với câu hỏi nhé... :lol: