PDA

View Full Version : HàLan-Bồ Đào Nha:Trận đấu nhiều thẻ phạt nhất



truongbeo
26-06-2006, 10:20
2h sáng nay dậy xem, trận này "nóng" thật. Mà không phải "nóng" vì hay, hấp dẫn mà "nóng" vì căng thẳng quá mức. Ai xem cũng thấy hầu như chắc chắn đây sẽ là trận đấu "nóng bỏng" với nhiều thẻ phạt nhất World Cup 2006, và có thể là trong nhiều kì World Cup tới nữa. 16 thẻ vàng tất cả, 9 cho Portugal và 7 cho Netherlands, hay 4 thẻ đỏ (chia đều cho 2 đội) và 8 thẻ vàng (Portugal 5, Netherlands 3). Trận này xem óanh nhau công nhận vui vãi. Hơi 1 tí là cùi chỏ với lại đánh nguội, căng thẳng quá mức cần thiết, nhiều quả Hà Lan gây sự (VD quả Wesley Sneijder "quá khích" đẩy ngã 1 cầu thủ Bồ Đào Nha đang "sorry" sau khi phạm lỗi với 1 cầu thủ HL. Nhiều quả BĐN lại là thằng gây gổ: VD khoảng cuối trận Hà Lan việt vị, trọng tài vừa thổi còi, Dirk Kuyt quay lại đang chạy về giữa sân thì 1 hậu vệ BĐN "quá khích" kéo áo ngã Dirk Kuyt....
Nói chung là tình huống hay thì ít mà pha "gay cấn" thì nhiều ^_^
em là fan Hà Lan bấy lâu nay mà xem cảnh óanh nhau vừa đã mắt vừa thấy chán mấy ông Hà Lan lần này quá.
Trận này Portugal thắng, nhưng trận sau cầm chắc cái chết. Thân tàn ma dại đến gặp thằng England mà không có Deco, Costinha, Ronaldo chấn thương chưa biết tình hình thế nào, còn 5 thằng khác bị thẻ vàng trận này nữa. Đau. Chết béng rồi.
Thằng England nó ngồi rung đùi xem trận Hà Lan - Bồ Đào Nha này chắc sướng lắm nhỉ.
Hà Lan thế là không trả được món nợ hồi bán kết Euro 2004 rồi.

newman
26-06-2006, 10:57
:punk: Ủng hộ thằng Hà Lan nào giờ nhưng coi trận đêm hôm bùn quá! :bawling: Mấy lần trước Hà Lan thua bị loại tức không ngủ được, lần này ngủ ngon ơ! Nó đá không có rơ gì hết! Hàng tiền vệ HL giải này phải nói là kém. Robben đêm hôm không làm được gì. Tui mong chờ Van der Vaart tỏa sáng, thế mà.

truongbeo
26-06-2006, 15:12
:punk: Ủng hộ thằng Hà Lan nào giờ nhưng coi trận đêm hôm bùn quá! :bawling: Mấy lần trước Hà Lan thua bị loại tức không ngủ được, lần này ngủ ngon ơ! Nó đá không có rơ gì hết! Hàng tiền vệ HL giải này phải nói là kém. Robben đêm hôm không làm được gì. Tui mong chờ Van der Vaart tỏa sáng, thế mà.
anh giống em quá. Xem mấy quả óanh nhau vừa vui vừa tức, hôm qua xem xong phát đi ngủ luôn ngon lành... Tiền vệ HL hôm qua đá khôn không đỡ được, ông Robben bình thường thì chân trái ngoáy như đúng rồi, thế mà hôm qua chả có đến 1 quả ra hồn, còn lại mấy thằng tiền vệ kia đều đá như **** cả

lytamhoana6cntt
26-06-2006, 15:35
Hu hu thế là Hà Lan thua rùi..
Nếu ổng Philip Cocu khôg chơi đúng vào xà ngang hay VanBomel Sút chuẩn hơn tí thì có hay không. Hình như chúa chưa bao giờ công bằng với người HL thì phải.... thiện tai, thiện tai
Thế là "TỔ QUỐC SẴN SÀNG CẮT CƠM 22 THẰNG CẦU THỦ + 1 THẰNG COACH HÀ LAN"
Chỉ có ĐT Anh tọa sơn quan hổ đấu .... đục nước béo cò ... ngư ông đắc lợi thôi .... Cung hỷ, cung hỷ ... ĐT Anh đá dở nhưng lại gặp may

truongbeo
26-06-2006, 21:15
ừa, em cũng ghét cay ghét đắng thằng Anh, dù vẫn có nhiều thằng trong tuyển Anh em có cảm tình, VD Gerrard, Ashley Cole, Joe Cole. Thằng Anh suýt hòa Ghana, thằng Anh không xứng đáng gì hết.

klasdfe
26-06-2006, 23:28
Hà Lan có còn là cơn lốc mầu da cam nữa đâu, có thua thì mình cũng không cảm thấy tiếc nhiều. Tôi yêu lối chơi bóng đá tổng lực của Hà Lan ngày xưa.

newman
27-06-2006, 08:18
Tui cũng chưa bao giờ khoái thằng Anh, mặc dù rất hâm mộ Arsenal ( thật ra đây là 1 CLB của Pháp thì chính xác hơn). Tui có đọc trên báo ai đó nói cũng khá hay: Hà Lan khi vào giải là phải lục đục nội bộ, sau đó sẽ vào tứ kết hay bán kết và thua trên chấm 11m --> đó mới là Hà Lan. Thằng HL giống như người có tài nhưng không gặp thời! Luôn gặp chuyện gì đâu không! Nhớ hồi France 98 mạnh vậy mà lại gặp Brazil ở bán kết, bó chân lun!