PDA

View Full Version : Tào lao diễn nghĩa.



Pages : [1] 2

ThichNuDiuHien
19-06-2006, 08:23
Kỷ niệm 100 ngày IPS chưa mở mồm
http://img80.imageshack.us/img80/4025/ips5yn.jpg
Trích đoạn:
Hồi thứ tư
TÀO ÍP MƯU TRỪ ĐỔNG CHÁT

Đổng Chát lên làm Super Mod, hách dịch không ai bằng: Gặp Ẹc-min đêk chào, vào diễn đờn không phải trình thưa bọn Ddos gác cổng.
Mụ Tĩn khuyên Chát nên mua chuộc một số mod để thêm thế lực, nhân thể Tĩn bảo Chát nên dùng Ba-Thả-Rác.
Chát cho gọi Ba-Thả-Rác, Rác hổng đến.
Chát giận, nhắn tin cho Rác:
- Hễ không vào chát sẽ biến thành muỗi kêu oan suốt đời.
Rác sợ phải vào chát.
Chát chít liên miên một thời gian Đổng Chát kết mô-đen Ba-Thả- Rác một tháng thăng chức 03 lần: Từ phó mem > mem > phó Mod.

Lại nói có CụÔng Dê Cờ - nhơn sĩ xóm Giao lưu bốc phét, trước thái độ lộng quyền của Đổng Chát, CụÔng ngày đêm nghĩ kế diệt trừ.
Một hôm CụÔng post bài mời các mem đến nhậu mừng thượng thọ tại quán Hai Mơ.
Lai rai xong vài xị, CụÔng bỗng …hu hu híc híc.
Các mem giựt mình hỏi:
Nay sinh nhựt sao CụÔng lại híc ?
CụÔng thưa rằng:
- Sinh nhựt; thượng thọ cái quái gì, lão phu nói phét đấy. Mượn cớ thượng thọ là để thằng giặc Chát nó hổng sinh nghi. Đức Vê-Khờ ngày xưa đánh Hắc-cơ diệt Ddos, bao kung-fu mới duy trì được cái đờn nì, ậy mà nay sắp mất vào tay thằng giặc Chát.
Các mem nghe nói cũng đều hu hic cả !

Chợt trong đám bợm – duy có một người cứ khua chén gõ ly, thản nhiên phá mồi lại cười ầm lên mà nói rèng:
- Quý mem thử khóc từ tối đến sáng, lại khóc từ sáng đến tối, có khóc chết được thằng Đổng Chát hay không ?
CụÔng Dê Cờ ngoảnh lại xem ai, thì ra là Spamer Tào Íp.

CụÔng giận nói rằng:
- Tổ tôn nhà mi bao năm nay xả rác spam bài trên diễn đờn, Vê-Khờ đờn thiếu chủ chỉ treo giò có dăm ngày…nay mi không biết nghĩ báo đờn, lại nhăn reng ra mà kừi à !
Íp nói:
- Ta cười, có phải cười gì đâu ! Cười là cười các mem không biết nghĩ kế gì trừ được thèng Đổng Chát, lại phải đến chỗ rượu ngon - cầy béo này mà híc híc hu hu với nhau. Íp ta nay tuy không có tài cán gì, nhưng xin lập tức treo nick thằng Đổng Chát, xúi lão Vi-Khờ giựt tít đỏ chót lên trang nhất để thiên hạ cùng biết.
CụÔng liền đứng dậy mà hỏi rằng :
- Tào Íp có kế gì tài thế ?
Íp nói :
- Ta là chiến hữu với thằng Chát nó xả rác bừa bãi hổng ai dám ban, còn ta xả chưa bằng phân nửa nó nhưng đã bị ban hai lần rùi, ta căm nó lắm, nay quyết tâm xin diệt nó. Đề nghị Lác phu nhơn cho ta mượn password vào control panel, ta ban nick nó.
CụÔng mừng lém mà nói rèng :
- Nếu Tào Íp có bụng như rứa, diễn đờn thực là may mắn thay.

Nói rồi CụÔng rót thêm rượu dâng Tào Íp. Íp đổ rượu cất lời thề.
Lác phu nhân vén mini yếm lấy password ra.
Íp uống thêm xị rượu và xơi hai tô xáo măng xong, đứng lên quẹt mỏ, nhét password vào túi quần rùi lảo đảo đi ra.
Các mem còn gọi thêm 02 lít làng Vân nữa mới chịu quàng xiên ra về.

Hôm sau Íp ra tiệm net gần nhà, vừa đăng nhập vào đờn, vừa vào chatroom Đổng Chát hỏi thăm hắn đang làm gì ? Mụ Tĩn lia webcam cho thấy Đổng Chát đang xem bóng đá, có Ba-Thả-Rác đứng hầu bên cạnh.
Đổng Chát nghe báo Íp online liền bảo :
- Tào Íp sao nay đến chát chậm thế ?
Íp nói :
- Thưa, ngựa gầy hoá đi chậm.
Chát quay lại bảo Mụ Tĩn và Ba-Thả-Rác :
- À máy nó chưa kết nối ADSL, thui 02 đứa mi vô xem tiếp hiệp hai đi, nhớ ghi tỷ số để còn tham gia cá độ với thái thú Jô-ly-bì.
Thấy Chát chỉ còn một mình, Íp bụng bảo dạ :
- Thèng nì số nó đến lúc chít đây !
Lập tức Íp rút password chực…không ngờ qua webcam Chát thấy Íp đang loay hoay nhập password vào Control diễn đờn. Chát quát :
- Tào Íp làm gì thế ?
Nghe quát Ba-Thả-Rác cũng vội xộc vào, Íp run quá nói liều:
- Á à, tôi mới hack được password của Lác phu nhơn, tính mail cho « thừa tướng »
Đổng Chát mừng rỡ nhận quà, rùi cho Tào Íp bãi chầu.

Íp log off rùi, Ba-Thả-Rác nói với Đổng Chát :
- Vừa rồi tôi trông Tào Íp có ý vào control panel hại ngài, nhưng bị ngài phát hiện hắn mới giả tảng là muốn dâng password.
Chát nói :
- Ta cũng hơi nghi.
Chát kêu Mụ Tĩn vào hỏi nhà cửa Tào Íp, Tĩn nói :
- Íp không có vợ con gì trên diễn đờn, chỉ trọi một mình ở box Thư giãn, để tôi phone cho hắn bảo vào chát tiếp với ngài. Nếu hắn online ngay thì quả là không có tà ý, nhược bằng thoái thác đúng là có dã tâm, lúc đó ta sẽ ban nick hắn tiếp.

Quả nhiên Tào Íp lặn không sủi tăm.
Đổng Chát giận lắm truyền dội bom mail đến 60.000 members diễn đờn tin học thông cáo : Ai phát hiện Tào Íp reg nick mới sẽ thưởng 1.000 hộp...thư Gmail lại set Mod cho trấn giữ box thùng rác.

Trong khi ấy thì Íp cắm đầu cắm cổ chạy.
Chạy qua box Thông báo – Góp ý thì bị quan coi box phát hiện, Íp khai tên Ăn-Thì-Gọt.
Quan nhìn kỹ Íp, ngần ngừ trong độ nửa giờ, rồi nói rằng :
- Ngươi nói dối, trước ta có vào box Thư Giãn đã đọc khá nhiều bài của ngươi, chính ngươi là Tào Íp. Lính đâu mau báo cho Kha Thị vệ (KTV) ban nick hắn !
Mồm tuy nói vậy Quan vẫn PM riêng cho Íp :
- Ta nghe Đổng thừa tướng đãi ngươi hậu lắm, mà sao ngươi thân lại làm tội thân như thế ?
Íp không thèm trả lời, chỉ nói rằng :
- Phận mày con muỗi biết đâu được trí con ve con ruồi ! Mày cứ đem nộp tao chớ hỏi vặn làm gì ?
Quan bảo :
- Anh đừng coi tôi là thường.
Íp nói:
- Ông cha ta, đời đời spam be bét diễn đờn thế mà cũng chẳng bao giờ hơn thằng Ba-Thả-Rác, tay sai Đổng Chát, ta ức lắm nhưng...thôi, việc đã lỡ không thành âu cũng là ý trời !

Quan hỏi :
- Tào Íp bi chừ định đi đâu ?
Íp nói :
- Ta muốn mở một 4room, chiêu mộ spamers, hắc-cơ, hắc-lào ngày đêm chỉa link qua diễn đờn chọc cho Đổng Chát phát điên lên thì thôi. Ấy là sở nguyện của ta đó !
Quan nghe nói như vậy liền đứng trước webcam vái Íp 02 vái , Íp lạ hỏi vì sao ?
Quan đáp :
- Tôi họ Di tên Lề, nick name Dê lỳ, tôi có vợ mọn con già ở tinhocxanh chấm ót. Tôi sẽ bỏ chức Mod để theo ông.

Íp mừng lắm rủ Dê lỳ đi làm chén tiết canh lòng lợn, bàn thêm chiến lược.
Trên đường đi bỗng Íp dừng xe chỉ một hẻm nhỏ bảo Dê lỳ :
- Trong này có Cá Ba Sa là bạn con-cháu-họ-bên-ông anh kết nghĩa với chị-dâu-ông ngoại-bà xã tui, ta vào rủ nó đi nhậu luôn cho vui, nhân tiện hỏi thăm tin nhà.
Cả hai cùng vào và hàn huyên mọi chuyện với Cá Ba Sa, nghe xong chuyện, Sa vái Dê Lỳ mà nói rằng :
- Giòng giống spamer họ Tào may nhờ có ngài mà chưa đến nỗi bị tận diệt, thui nhân tiện mời 02 bác ở lại nhà, em đi mua mồi dzìa ta cùng lai rai, khỏi mắc công ra quán ra xá chi cho mấy ẻm nó cứa tiền bo. Nói rùi Cá đạp xe đi luôn.

Íp và Dê Lỳ ngồi chờ, chợt nghe sau nhà có tiếng ồn ào. Íp hơi sợ, sẽ bảo với Dê Lỳ :
- Cá Ba Sa mới đăng đàn ngày 8/06 tuy cũng nòi spam như tôi – nhưng hắn lại khá thân với Ba-Thả-Rác, hắn vội đi như rứa cũng khả nghi, biết đâu hắn tạt qua tiệm nét nào đó gửi mét-xịt cho lão Chát thì sao ? Ta nên vào đàng sau nghe xem thế nào.
Hai người sẽ rón rén bước vào nhà trong, lắng tai nghe, thì nghe có tiếng nói rằng :
- Đốn cho nó gãy giò ! đốn cho nó què !

Íp tái mào, bảo Dê Lỳ :
- Nguy rồi ta phải ra tay trước thôi.
Íp và Lỳ chộp vội mấy cây chổi cùn, nhất loạt xông vào mồm hét lớn :
- Công an đây, công an đây.
Người trong nhà khoảng năm sáu đứa loai choai, nghe hô công an vội leo cửa sổ bắn hết ra ngoài đường, có đứa chẳng kịp quơ giày dép. Hiện trường chỉ trơ trọi cái tivi 21 in đang diễn ra trận đấu Pháp – Đức.
Dê Lỳ giựt mình nói:
- Tào Íp đa nghi quá làm đám cá độ chạy hết rồi, Cá Ba Sa về biết ăn nói thế nào ?

Hai người vội vàng trở ra lên xe phóng đi. Vừa đến đầu hẻm gặp Cá Ba Sa cưỡi xế điếc vào, trên ba-ga treo lủng lẳng mấy bịch xoài me ổi cóc.
Sa hỏi hai người đi đâu, Íp Dê chẳng nói chẳng rằng, Sa lại nói:
- Sẵn có mấy đứa bạn đến xem worldcup, chờ chúng xem xong ta cùng nhậu luôn.

Íp giục Dê rồ ga đi luôn, được mấy mét lại thắng xe bảo Dê Lỳ:
- Bác chờ tôi một xí.
Đoạn móc điện thoại ra, Dê lỳ chỉ nghe loáng thoáng như sau:
- Hế lô...mít-xtờ...à, Íp mỗ đây...
- ...
- You bít thèng Cá Ba Sa hông, mem mới í mà...ban nick nó giúp tớ nghen...hậu tạ, hậu tạ...

Dê Lỳ giựt nảy mình trách Íp:
- Nãy mình lầm đuổi hết đám bạn của Sa, sao dừ lại nhờ ai ban nick ẻm ???
Íp nói:
- Thà rằng ta phụ người, còn hơn để người phụ ta ! Cá Ba Sa khi về nhà nó sẽ biết mọi chuyện, ai nói nó hổng vào đờn méc với đờn thiếu chủ, ta sớm muộn gì cũng chít vậy ta phải ra tay bịt mồm nó trước, he he...

Dê lỳ nghe mà chết lặng, bụng thầm nghĩ: Xời ơi ta tưởng bố này khá, dè đâu bố phũ phàng như thế...Được, ta sẽ báo ngay cho Kha Thị vệ...




Truyện trên tối tác từ nguyên bản:
TAM QUỐC CHÍ
Hồi thứ tư
Bỏ Hán đế, Trần Lưu lên ngôi vua.
Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng thanh kiếm.

:lick: :lick: :lick:

dly
19-06-2006, 09:35
Hic! thế nữa. Pha bình trà đậm. Kéo hơi thuốc lào. kéo ghế ngồi xem coi Lão Thích Gái này múa mép mới được

ThichNuDiuHien
19-06-2006, 11:29
Hic! thế nữa. Pha bình trà đậm...
Hơ...bỏ rượu rùi à ?
:lick:

dinhbaochau
19-06-2006, 13:24
Ông thầy chùa hình như đang "an cư kiết hạ" mà sao rảnh dữ vậy ta.

ThichNuDiuHien
19-06-2006, 14:54
Ông thầy chùa hình như đang "an cư kiết hạ" mà sao rảnh dữ vậy ta.
Cư với chả kiếc...sáng qua mưa quá chời, giờ...nhậu thì chưa tới nên ngồi gõ tào lao tí cho dzui ấy mà !
Chú lặn đâu mất tăm dừ mới xuất hiện ?
Cuối tháng mần cái cà-phê offline nhe :yes:

dly
19-06-2006, 15:15
Từ hồi lão íp tịnh khẩu đến giờ khu thư giãn trổ thành vườn hoang c...... ...... Lão Thích Gái vừa mới đăng đàn lại thấy ngay hào kiệt ra quần. Hổm giờ buồn quá. Nay mới được giải khuây tý. Tiếp đi Bác Thích ui

dinhbaochau
19-06-2006, 16:52
Cư với chả kiếc...sáng qua mưa quá chời, giờ...nhậu thì chưa tới nên ngồi gõ tào lao tí cho dzui ấy mà !
Chú lặn đâu mất tăm dừ mới xuất hiện ?
Cuối tháng mần cái cà-phê offline nhe :yes:

Bác thông cảm cho. Dạo này em đang quản lý cái Dự ớn thương mại điện tử nên quá trời bận, ít đăng đàn đúm cùng anh em.
Nhưng nếu CN offline thì em cũng xin đi hầu mấy bác. Khi nào thế. Cho em cái Address và thời điểm nào.

Thôi....phắn đây!

thagnv
20-06-2006, 00:53
Tiếp theo bác Thích Nữ, em cũng đùa dai một tí:

Trích đoạn hồi thứ năm:

Hận Tào Íp, cậy nhờ Thích Nữ
Mượn rượu sừng tê, tính chuyện trả thù...


Lại nói tiếp về Cá Sa Ba,
Sau khi vào nhà, thấy đàn em tan tác, chỉ còn dép với tàn thuốc... Cá Ba Sa giận tím mặt... Thầm nghĩ kì này quyết quay lại diễn đờn trả thù, quyết tâm dành ngôi vị Thiên hạ đệ nhất Spamer với Tào Íp...

Ai ngờ đâu, Tào Íp mưu cao kế độc, đã sớm diệt trừ hậu hoạ, Cá Sa Ba loay hoay mãi với cái nick nem và password cũng chẳng thể nào đăng đờn tranh chấp đc...

Lửa lòng ngút cao, tính tiền chạy về nhà!
Biết được Thích Gái đại sư là người tài đức, lời ăn tiếng nói cẩn trọng, suốt ngày chỉ cầm kỳ thi hoạ, việc gì dù lớn dù nhỏ trong đờn đều tường tận, lại được cái mem-bơ, ek-min, ek-mod trong đờn kính trọng.
Định nhờ vả Thích Nữ đại sư môi giới, giới thiệu với các bộ sậu của diễn đờn để trả thù tào Íp...

Dài cổ chầu chựt suốt 20 phút trong tiệm net, bỏ dỡ cả trận Pháp - HQ, cuối cùng thì Thích Nữ đại sư cũng chấp nhận diện kiến.
Cá Ba Sa nức nở giải bày:
_ Kẻ hèn là Cá Ba Sa, vô tình ghé ngang đờn này, tính luyện tập võ công, hiển danh gia tộc sau này. Ngờ đâu thân gái dặm trường, hồng nhan bạc mệnh, nhờ có cái avatar đẹp quá nên nhiều người nhảy vào làm quen, như Cá rất Đanh Đá nên cũng nhiều kẻ ức hiếp... Có tên Lu-cai, con vua thuỷ tề, ko biết ở đâu nhảy vô đòi khiêu chiến... Thiệt là oan hết sức... Cá đây thân phận nữ nhi, luyện i-tê chưa đc bao lâu nên ko dám đứng ra thi thố... Vả lại từ đầu trót mồm đanh đám giờ chẳng lẽ thi thố để thua, thôi thì nhịn một bước để tiến ba bước vậy... Âu cũng lẽ thường tình...

Không hiểu sao hôm nọ, có tên Tào Íp, đi cùng dê lỳ... Dê lỳ chắc còn để bụng chuyện Cá ví hắn là ruồi nên nghe lời xúi giục của Lu-cai, hộ tống lão Tào Íp đến nhà dọ thám...

http://img105.imageshack.us/img105/3329/taode0et.jpg

Cá đã hết sức nể mặt, mời rượu mời thịt, định bụng chạy ra đầu ngõ, mua đồ về anh em lai rai, ai dè vừa về tới ngõ, hai lão xế điếc như xiếc, chẳng quay lại chào một câu... Nghĩ bụng chắc đã đắc tội với cao nhơn... Ai dè về đến nhà toàn dép lào với tàn thuốc... Con bạc chạy phương nào chẳng biết, sổ cái, phơi đề mất cả...
Đã thế lên đờn còn ban nick...
Ôi, đại sư phải giúp nữ nhi này minh oan mới đc...

Liền buzz liền ba phát, làm Thích Nữ đại sư giật mình, ờ ờ...
Đại sư liền đó, paste y chang qua cho CụÔng, CụÔng vừa thấy nick Cá Ba Sa, trong lòng bồn chồn lo lắng, giơ tay bấm đốt quả nhiên có điềm không lành...

Bèn reply lại cho Thích Nữ Đại sư...
_ Cá Ba Sa này vốn không phải người trần mắt thịt, mà là người của tiên giới, trót vướng tệ nạn trên đó nên bị giáng suốt hạ giới làm người thường... Nội công thâm hậu, vào đờn mới có vài ngày mà post liền hơn trăm bài... Chuyện này xưa nay hiếm có... Người này nên diệt, không nên dùng... Tuỳ Đại sư định liệt....

http://img87.imageshack.us/img87/4471/taolao4jf.jpg

Nói xong, CụÔng xách Cây Cuốc, chạy đi Đào Mả... Có lẽ báo điềm chẳng lành...

Lại nói về Thích Đại Sư, sau khi nghe CụÔng nói như thế, trong lòng cũng dùng dằn, chưa biết như thế nào...

Chợt Cá Ba Sa buzz một phát, cười bí hiểm... thưa rằng:
_ Tiện nữ vốn là sơn nữ vùng Cát Tiên, có mang đến dâng đại sư một thứ rượu bổ thượng hạng, chuối hột ngâm sừng tê giác Java... đảm bảo với đại sư, sừng này là sừng thiệt, không phải thạch cao... Cứ uống một ly vào là thành tê giác, cụng đá húc núi còn đổ... huông chi là cụng....

Nghe xong, Thích Nữ Đại Sư mừng lắm, reply lại nhận lời giúp Cá Ba Sa trừng trị Tào Íp. Nhưng ko có cớ gì để gây chuyện với Tào Íp cả... liền khuyên Cá Ba Sa nên trở lại Lâm viên Cát Tiên nán thân, ngâm sừng tê giác để bảo toàn tánh mệnh, sợ Tào Íp chơi chiêu độc, trở tay không kịp...

Cá Ba Sa trộm nghĩ, chẳng nhẽ Thích Nữ đại sư cũng cùng phe với Tào Íp, kiếm cớ nhậu sừng tê, viện lý do đuổi đi...
Cá Ba Sa ngửa cổ lên trời mà than rằng:

Ngày mai một chuyến đi dài.
Trăm năm biết có quen ai dặm trường...

Thích Nữ đại sư sẽ giúp Cá Sa Ba thế nào?
Số phận Tào Íp sẽ ra sao?
Tại sao lại CụÔng lại biết Cá Ba Sa là tiên giới vướng trần?
Chờ hồi sau sẽ rõ...

lybinh
20-06-2006, 01:17
hay quá tiếp nửa đi mây chien gia ơi

ThichNuDiuHien
20-06-2006, 08:25
Thích Nữ đại sư sẽ giúp Cá Sa Ba thế nào?
Số phận Tào Íp sẽ ra sao?
Tại sao lại CụÔng lại biết Cá Ba Sa là tiên giới vướng trần?
Chờ hồi sau sẽ rõ...

Bỉ nhơn đang ngày đêm trông đọc hồi sau...đa tạ đa tạ thảgànuôivịt hiền đệ.
:wub: :wub: :wub:

nguoitamky
20-06-2006, 13:44
Lác phu nhân vén mini yếm lấy password ra.
Íp uống thêm xị rượu và xơi hai tô xáo măng xong, đứng lên quẹt mỏ, nhét password vào túi quần rùi lảo đảo đi ra.
híc đọc đến đây mới thấy bái phục tài của mấy sư phụ, phục sát đất rùi :d

bluesky
20-06-2006, 16:38
xí....đang thời tam quốc ở đâu chui ra cái dzụ con vua thủy tề vậy???
Em đã ghép 2 phần lại và chờ mấy bác típ tục "xuất bản" nghen....hay hong thua tam quốc chí hehe
http://itsea.net/taolaodiennghia.html

Nhân Tâm
20-06-2006, 17:47
Lại nói vể Thầy Thích sau cái vụ vung tình cảm quá trán, khi gặp lại em Hiền hôm Ọpnai tháng 5. Đã vĩnh viễn bị đuổi khỏi Chùa Thiếu Lương. Rất nhiều các Bô lão trong ĐM,Ltd cũng muốn lên Chùa cáng đáng cho Thầy vài tội ý nhầm vài câu trước Chủ Chì, nay thêm cái vụ tào lao này nữa thì đúng thiệt là Thầy Chùa không muôn trở lại Chùa Thiếu Lương thiệt rồi.
..ôi dzậy là hết đời nhà tu !

thagnv
21-06-2006, 14:51
Que củi khô, bịch đường cát trắng
Thích Nữ Đại sư, quan lộ thênh thang

Lại nói tiếp về Dê Cờ trưởng lão, sau khi chat với Thích Nữ Đại sư, tiên đoán biết chuyện tiên giới hạ phàm trần, e thiên hạ đại loạn, bèn vách Cuốc ra bãi đất trống - trong diện qui hoạch nhưng đang treo gần chín trăm năm nay - định bụng phen này sẽ có nhiều cao thủ bị band nick nên Đào Mả để sẵn... bụng dạ hả hê phen này sẽ hốt bạc... Đang Đào Mả hăng say, bỗng nhiên Cuốc gãy làm đôi... cho là việc dữ... ý trời ngăn cản... hằn hộc bỏ đi... móc con N3210 - của thằng chiến hữu mới an ủi sau trận nằm trên giữa đội Pháp và Hàn Quốc - gọi cho Cá Ba Sa thư kí, chỉ nghe ò í e... thuê bao quí khách vừa gọi đang tạm ngưng phục vụ vì chưa thanh toán cước, bèn tức tốc online truy tìm tung tích của Cá Ba Sa Thư Kí, khổ nỗi hôm nọ bị FPT tung bùa ếm thế nào mà đi đăng kí dịch vụ ADSL của nó nên tự nhiên mạng cũng giở chứng... thấy vận đen liên hồi... mới tìm Thích Nữ Đại Sư nhờ tiên đoán...

Sau khi được Cá Ba Sa dâng thứ rượu sừng tê thần kì, Thích Nữ Đại Sư khoái lắm... trước khi hành sự việc gì đều chơi liền một phát ba chum để thêm phần khí thế... Hữu xạ tự nhiên hương, các member trong đờn thấy Thích Nữ Đại sư dạo này tích cực luyện chưởng post bài... dò la tìm hiểu thì biết được thứ rượu thần kì ấy, cứ đẩy đưa vào ra mãi, cốt để nếm được Chuối hột Sừng tê công hiệu cỡ nào...

Nhưng rượu quí đâu dễ ban phát bừa bãi nên chẳng ai xin được... Ngày nọ, có giai nhân vào bẩm báo là có người của đàn chủ Vê-Kờ mang lễ vật đến... Đại sư trong lòng ngổn ngang, ko biết có điềm gì mà đích thân đàn chủ sai người mang lễ vật đến, bụng dạ rối bời bời vừa mừng vừa sợ....
Một cái hộp cẩm xà cừ, chạm khắc tinh xảo, giở ra bên trong có một cái que dài chừng hai tấc, một bịch đường Biên Hoà 500gr... Thích Nữ đại sư ngạc nhiên, chẳng hiểu nổi ẩn ý của đờn chủ... cho là đờn chủ muốn test IQ của mình...

Vừa lúc đó, gia nhân vào bẩm báo có Dê Cờ trưởng lão đến thăm, Thích Nữ Đại sư mừng lắm, đích thân ra nghênh đón... Yên vị xong xuôi, sau khi cạn hết chén chè xanh, Thích Nữ Đại sư mở lời trước:
- Chẳng hay Dê sư huynh đến thăm ta, để thưởng trà hay còn vì nguyên cớ gì khác? Chẳng giấu sư huynh, đệ vừa nhận được lễ vật của đờn chủ, nhưng tài hèn đức mọn, không thể hiểu nỗi, lòng dạ rối bời thì sư huynh ghé thăm, mong được cao nhân dạy bảo...
Dê Cờ trưởng lão đáp lời:
- Ấy kìa kìa, sư đệ quá lời rồi... Chẳng hay đờn chủ gửi cho đệ món gì?
Thích Nữ đại sư đưa hộp cẩn xà cừ cho Dê Cờ trưởng lão xem, trưởng lão xem xét kĩ càng, cười lớn ba tiếng, sảng khoái vô cùng, vỗ tay Thích Nữ đại sư rồi nói:
- Chúc mừng hiền đệ, đờn chủ đang có ý truyền chức đờn chủ cho đệ đấy... sau này, hiền đệ đừng quên ta nhé...
Thích Nữ đại sư nghe thế, xua tay rồi nói:
- Cớ gì đờn chủ gửi cho đệ một cái que dài hai tấc, một bịch đường Biên Hoà mà sư huynh lại nói đờn chủ sẽ truyền chức, set admin cho đệ? Đệ ngu muội, thực tình không tài nào hiểu được, mong sư huynh bày giải để được tỏ tường...

Uống hết chén trà xanh, móc túi lấy bịch thuốc lào, châm lửa rít liền một lúc ba ngao, phả khói đầy phòng, Dê Cờ trưởng lão chậm rãi nói...
- Tại đệ không nhìn kĩ đấy thôi, bịch đường của đờn chủ đưa cho đệ, ngoài ghi là đường Biên Hoà, nhưng miệng bao lại đen xì, chứng tỏ là được dân ngoài chợ bỏ đường Trung Quốc vào, dán lại rồi đem bán, tức là vỏ thì Biên Hoà nhưng ruột thì Trung Quốc... Ý nói rằng lão đệ đây, bên ngoài tuy phong thái sư sãi, nói năng đức độ, nhưng bên trong thì không phải như vậy, lại còn một cái que dài hai tấc, đặt nằm ngang, giống như chữ nhất, là một là duy nhất, tất cả được để vào trong cái hộp cẩn xà cừ quí giá, chắc chắn, ý nói tuy đã biết gan biết ruột hiền đệ như thế nhưng đờn chủ sẽ vẫn bảo bọc, che chở cho hiền đệ, chắc chắn trong tương lai, đờn chủ không ai khác ngoài hiền đệ! Your are number one!!!

Nói xong, Dê Cờ trưởng lão cười sảng khoái, Thích Nữ Đại sư nghe thế, hứng chí, hoà nhịp cùng cười vang... Vội sai người mang bình Chuối hột Sừng tê ra khoản đãi Dê Cờ trưởng lão...

Hai người uống được vài chum, Dê Cờ trưởng lão khen rượu ngon, kiếm chuyện bị phạt riết, cuối cùng cũng ngà ngà say, tự nhiên lại nức nở hu híc...
Thích Nữ đại sư lấy làm ngạc nhiên, mới hỏi:
- Đang việc hỉ sự của đệ, sư huynh vì cớ gì mà hu híc thế, chẳng lẽ lại là chuyện của tên Tào Íp?
Dê Cờ mắt mũi tèm lem, gọi cái khăn lạnh ra, hỉ mũi rẹt rẹt, tay quệt nước mắt, tay cầm chai rượu, gục đầu xuống mà nói:
- Đường quan lộ của hiền đệ đã rộng mở, ta rất vui, chỉ e là không được chung vui với đệ dài dài...
Thích Nữ đại sư nghe thế, mới hỏi tiếp:
- Hà cớ chi mà sư huynh lại nói như thế, công ơn của sư huynh đệ đời đời khắc cốt, sau này lên làm đờn chủ rồi, cả cái box Giao Lưu - Thư Giãn ngoài huynh ra thì còn ai nắm giữ?
Dê Cờ trưởng lão gọi thêm cái khăn lạnh nữa, đập cái bốp rồi nói:
- Số ta gặp điềm gở, hôm nọ chat với đệ, nghe chuyện có người trên tiên giới giáng đờn, e membơ sẽ vì sắc mà đại loạn nên ta vác Cuốc ra Đào Mả... Thế mà cuốc vừa chạm đất lại gãy làm đôi, hỏi chẳng phải ta đã đến thời mạt vận rồi sao?
Thích Nữ đại sư nghe xong, quăng hột đậu phụng vào mồm rồi nói:
- Thành sự là do trời định, việc như thế chưa biết điềm gở hay điềm lành. Hôm nọ Cá Ba Sa có nhờ đệ trị tội tên Tào Íp và Dê Lỳ, nghĩ tình Cá Ba Sa cũng là thư kí riêng của huynh nên đệ đã nhận lời... Nay việc đờn chủ có ý truyền chức đờn chủ cho đệ, chẳng phải tên Tào Íp đó đã đến hồi mạt vận rồi sao, nay sư huynh gãy Cuốc, vậy hãy đến đây cùng đệ chia đờn ra cai quản, há chẳng phải trời báo điềm lành?
Thích Nữ đại sư dừng lại, làm thêm ly Chuối Tê rồi tiếp:
- Việc đó sư huynh đừng âu buồn nữa, giờ ta nghĩ ra món gì nên tặng lại đờn chủ, coi như bánh ít đi thì bánh qui lại, nhưng đờn chủ trên đời này không thiếu thứ gì, vậy ta biết tặng món gì bây giờ...
Tới tua Dê Cờ trưởng lão, sau khi làm xong một ly nữa, khà một tiếng rồi nói:
- Ta nghe nói hiền đệ được Cá Ba Sa dâng tặng một bình Chuối Hột Ngâm Sừng Tê Giác Cát Tiên, sao ta không đem bình rượu quí đó mà dâng tặng đờn chủ, chắc ngài vui lắm...
Thích Nữ đại sư gạt tay nói:
- Làm vậy không được, tuy biết là quí nhưng anh em mình nãy giờ làm quá trời, còn chừng mỗi người hai tua nữa là hết rồi, chẳng lẽ đem lại đờn chủ rượu cũ, như thế lại mang tội khi quân, không khéo kì này bị ban nick cửu tộc chứ chẳng đùa...
Dê Cờ trưởng lão ngó nghiêng một hồi, nói nhỏ nhường như sợ ai nghe thấy:
- Thì ta cứ uống hết chỗ rượu này, cứ theo công thức pha rượu của các lò rượu là có rượu hảo hạng đổ vô chứ lo gì. Cồn, nước lã, bột màu. Trong này có cái sừng tê, chắc chắn đờn chủ không nghi ngờ gì đâu!

Thích Nữ đại sư cho là phải, cả hai vui quá, đêm đó, Dê Cờ trưởng lão say mèm, lè nhè trong taxi trên đường về, còn xế điếc thì gửi lại Thích Nữ Phủ...

ThichNuDiuHien
21-06-2006, 15:44
Lạ ghê hè, lão Íp hổng mở miệng đã đành. Mí chú CuỘng, MụTĩn đi đâu hết rùi cà ? Hay là mấy khứa đang rặn bài phản pháo chăng ?

bluesky
21-06-2006, 15:46
Hahahaha........bái phục bái phục,Bờ_lu đệ thật sự bái phục bộ óc văn chương của thagnv đại ca.Tiếc là đệ ko am hiểu về tam quốc nên không thể góp sức, để chỉ có thể góp từng mẫu và làm thành 1 pho Tào Lao diễn nghĩa lưu truyền cho hậu thế mà thôi.
@thagnv: cho đệ hỏi 1 câu "Dê_cờ" là nhân vật nào trong ddth vậy?Trên có Dê lỳ, dưới có Dê cờ....

thagnv
21-06-2006, 16:58
Hahahaha........bái phục bái phục,Bờ_lu đệ thật sự bái phục bộ óc văn chương của thagnv đại ca.Tiếc là đệ ko am hiểu về tam quốc nên không thể góp sức, để chỉ có thể góp từng mẫu và làm thành 1 pho Tào Lao diễn nghĩa lưu truyền cho hậu thế mà thôi.
@thagnv: cho đệ hỏi 1 câu "Dê_cờ" là nhân vật nào trong ddth vậy?Trên có Dê lỳ, dưới có Dê cờ....
Ack ack, vãng bối không dám nhận lời ngợi khen của các hạ đâu?
Các hạ nói thế chỉ làm vãn bối thêm mất mặt trước những cao thủ khác còn mai danh ẩn tích, chỉ là muốn cùng bác Thích Nữ đùa dai, xả stress một tí thôi! :)
Dê Cờ trưởng lão chính là sư phụ của vãng bối, tên tục của người là Cuong_DC9! :D

Cuong_DC9
21-06-2006, 18:25
Lạ ghê hè, lão Íp hổng mở miệng đã đành. Mí chú CuỘng, MụTĩn đi đâu hết rùi cà ? Hay là mấy khứa đang rặn bài phản pháo chăng ?
Có thân mỗ đây!
Thấy các vị võ công thâm hậu quá nên chỉ dám đứng từ xa mà ngó thôi. Ngồi cười 1 mình cũng có cái thú của nó mà.
Thôi, mời các vị cứ tiếp tục ra chưởng. Còn tui, tọa san quan hổ đấu! :angel_not

thagnv
21-06-2006, 23:00
Ba Thả Rác lòng thành, dâng diệu kế

Lại nói về đờn chủ Vê Kờ, từ ngày nghe tin Thích Nữ Đại sư được Sơn nữ xứ Cát Tiên Cá Ba Sa dâng rượu ngon, nghe đồn rằng mỗi lần uống rượu thì đuổi gia nhân ra ngoài canh gác, trong phạm vi 50m trong ai được lai vãng thì mới dám lôi bình rượu Chuối hột ngâm Sừng tê ra uống thì trong lòng tỏ ra ganh ghét. Ta đây đâu thiếu thứ chi trên đời, từ thiên địa sơn hải thuỷ một tay ta nắm trọn, ta là dao là thớt còn membơ chỉ là cá là thịt, ta muốn ban lúc nào thì ban... Thế mà tên đại sư kia có rượu quí không đem cống nạp, cứ bo bo giữ bên mình...

Tức tốc buzz liền 3 phát cho quân sư Ba-Thả-Rác, để bảo đảm nên gửi thêm SMS nữa, Ba-Thả-Rác nhận được tin, tức tốc online, đờn chủ Vê Kờ hỏi chặn đầu ngay:
- Dạo này trên giang hồ có gì biến động ko?
- Thưa đờn chủ, nghe nói có Cá Sa Ba bữa giờ khuấy động diễn đàn, tuy mới đăng kí gần đây nhưng chưởng lực thâm hậu, nhan sắc lại tuyệt trần nên các anh hùng loạn cả lên.
- Thế Cá Sa Ba là người phương nào, quê quán ở đâu, ai là sư phụ của y?

http://img154.imageshack.us/img154/6023/basa4rm.jpg
- Người này lúc đầu hành tung bí ẩn, vừa gia nhập đờn là muốn tập hợp anh em I-Tê miền núi, chẳng biết làm chi, sau này biết được profile thì ra là nữ giới, tuổi vừa nhị thập nhất xuân, xuất thân nơi Cát Tiên Lâm Viên, không biết ai đã dạy cho y "Đàn chỉ thần công" mà thấy post bài rất đều đặn... Lại nghe đâu có tin con vua Thuỷ Tề là Bu-Cai muốn khiêu chiến với Sơn nữ kiếm khách Cá Ba Sa. Thần đoán người này chắc thông thạo binh pháp Tôn Tử và tư tưởng của bác Min nên đã khôn ngoan khướt từ thư khiêu chiến... Làm cho Bu-Cai tức tối.
- Rồi Cá Sa Ba hiện giờ thế nào?
- Thưa, nghe đâu bị Tào Íp chơi đòn hiểm, đã rút về lâm viên nương thân với tê giác... Còn được nghe Dê Cờ trưởng lão nói người ấy vốn tiên nhân, nhưng do trót vương tệ nạn nên bị đày suốt đờn làm member... Lại được nghe, trước khi rút lên núi, đã tặng cho Thích Nữ đại sư một bình rượu Chuối Hột ngâm Sừng Tê cực kì quí.
- Rượu Chuối ngâm Sừng Tê thì có gì là quí?

http://img205.imageshack.us/img205/2097/ruou3bm.jpg
- Thưa, một lon bò cụng uống vào là cụng muốn điên rồi, huống hồ đây lại là sừng tê, mà tê giác xứ Việt thì hiếm lắm, bị lâm tặc thịt cả rồi, sừng thì nấu cao đem bán cho đại gia trên trời cả, người trần mắt thịt mấy ai đã được uống thứ rượu ấy.
Đợi một hồi lâu, không thấy đờn chủ chat chít gì thêm, Ba-Thả-Rác mới thưa:
- Chẳng hay có phải đờn chủ đang thèm thứ rượu đó?
Vẫn không thấy đờn chủ hồi âm, Ba-Thả-Rác thưa tiếp:
- Tôi có một kế mọn này, có thể khiến cho Thích Nữ đại sư tự giác đem rượu đến mà dâng cho đờn chủ, ý đờn chủ thế nào?
Đờn chủ nghe thế, cho là đúng ý lắm, buzz một phát rồi chát:
- Ngươi đúng là người tâm phúc của ta, vậy kế của ngươi thế nào, nói ta nghe, nếu thành công ta sẽ cho ngươi làm cảnh sát chìm trong đờn, toàn quyền ban nick tất cả ai mà ngươi cảm thấy ghét.
Ba-Thả-Rác nghe thế, mừng thầm trong bụng, chát rằng:
- Thưa, đờn chủ hãy sai người mang đến cho y một cây que, một bịch đường, tự khắc y hiểu sẽ phải làm gì?
Đờn chủ ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao không sai người đến đòi, nếu hắn ko đưa thì ta ban nick thẳng tay, cớ sao lại gửi cây que với bịch đường?
Ba-Thả-Rác cười "hiền từ", thưa rằng:
- Thưa đờn chủ, người mang danh là đờn chủ của đờn, sai người đến đòi thì dễ, nhưng đây là Thích Nữ Đại sư, nội lực thâm hậu, uy tín trong giang hồ rất lớn, nếu người làm thế, hắn vịn cớ đó, nói đờn chủ cậy thế hiếp cô, không tôn trọng nhân quyền, dân chủ... rồi thừa nước làm tới, chơi trò diễn biến hoà bình thì chẳng phải ta bị thiệt đó sao? Làm thế há chẳng phải kết dây cho khỉ trèo?
Nay đờn chủ mang cho y bịch đường, cây que, ý nói rằng y có rượu quí mà không đãi đờn chủ, thì nên lấy đường kia đổ xuống đất, lấy que kia mà chọc kiến, dụ kiến ra chơi cùng...
Đờn chủ nghe xong, buzz liên hồi:
- Hay hay hay, ngươi quả nhiên có diệu kế độc địa... à không... độc đáo...
Khen xong, sai gia nhân ra chợ mua bịch đường, rồi tiện đường nhặt một cái que đem về.

Quả nhiên, ngày hôm sau, đờn chủ nhận được mét-xịt của Thích Nữ Đại sư và Dê Cờ trưởng lão, hẹn rằng tối nay sẽ qua thăm phủ dâng lễ vật. Đờn chủ khoái chi, khen lấy khen để diệu kế của Ba-Thả-Rác.

Tuy nhận được rượu quí từ Thích Nữ Đại sư, nhưng đờn chủ nét mặt không biểu lộ vui mừng, làm bộ hỏi:
- Ngươi mang rượu đi đâu đó?
Thích Nữ Đại sư thưa rằng:
- Thưa đờn chủ, lão nàm có một chai rượu thượng hảo hạng, tên là Húc Sơn Kỳ Mỹ Tửu... rượu này được nhâm từ chuối hột với sừng tên giác Java nơi Cát Tiên Lâm Viên, độc nhất ko có cái sừng thứ hai... Chuối hột với Sừng tê, cái nào cũng tráng dương cả... Đờn chủ uống vào, đờn phu nhơn chắc sẽ vui lắm...
Đờn chủ làm bộ thở dài:
- Mùa này là mùa Uôn Kúp, ta tối nào cũng phải trốn mới được coi, ngươi mang rượu tráng dương cho ta uống, khiến ta mắt thì đá sân bóng, đầu thì đá sân kia, có vui thú gì đâu. Thôi mang về đi.
Dê Cờ trưởng lão nghe thế, hoảng hồn thưa rằng:
- Thưa đờn chủ, Uôn Kúp bốn năm mới có một lần, đờn chủ có sống hai trăm năm nữa thì vẫn có Uôn Kúp. Còn cái sân kia, đá được vài mươi năm là cùng, người từ chối rượu quí, khác nào thấy cái vui lâu dài mà bỏ cái vui trước mắt, thật là phí, thật là phí...
Giả bộ một hồi, đờn chủ mới nói:
- Lời nói của ngươi cũng chí lý lắm, thôi ta nhận vậy, ko thôi lại mang tiếng phụ chân tình của Thích Nữ Đại sư và Dê Cờ trưởng lão. Đa tạ lắm lắm...

Sau đó, Dê Cờ trưởng lão và Thích Nữ Đại sư cáo lui. Đờn chủ rót một chum ra uống thử, nghe vị gắt, hôi mùi cồn, chẳng thấy mùi rượu đâu nhưng lại nghĩ, chắc tại ngâm sừng Tê Giác nên nó thế...
Vừa lúc đó, Tào Íp và Dê Lỳ online, tạo một conference rồi invite đờn chủ... Đờn chủ nghe tiếng Tào Íp hống hách với mình, gai lắm nhưng chưa nghĩ ra cách gì để trị nay lại được Tào Íp invite, ngoài ra có cả Dê Lỳ thì lấy làm lo lắng... Sợ trúng mưu ma chước quỉ của Tào Íp nên cũng gọi cho kì được Ba-Thả-Rác tham gia conference để có thêm đồng minh.
Vừa thấy Ba-Thả-Rác xuất hiện, Dê Lỳ hỏi:
- Chẳng hay Ba đại nhơn vì sao lại tham gia trong này?
Ba-Thả-Rác chẳng vừa, đốp lại ngay:
- Là do đờn chủ invite tôi.
Thấy chưa bắt đầu mà đã có mùi bomb mail, đờn chủ hỏi:
- Hai ngươi có việc gì mà tìm gặp ta, ta có ban nick ai đâu? Chắc chắn là không phải năn nỉ ỉ ôi như lần trước rồi, vậy việc này là việc gì?
Tào Íp lễ phép thưa:
- Thưa đờn chủ, dạo này các spammer trong giang hồ loạn cả lên, lão phu thấy nguyên nhân cũng do ả Cá Sa Ba mà ra cả, lại thấy đờn chủ bận trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ không dám kinh động, nên lão phu đã tự tay ban nick ả. Nay thuật lại để đờn chủ rõ nguyên cơn.
Ba-Thả-Rác châm mồi lửa:
- Khá khen cho Íp đại nhân, trong mắt đại nhân còn xem đức Vê Kờ là đờn chủ à... Tự tay ban nick member ko có lý do chính đáng, quốc có quốc pháp, đại nhân tuỳ tiện hành xử như vậy là không phải phép...
Dê Lỳ vội dập lửa:
- Cũng nhờ Íp Đại nhân mà diễn đờn mới qua cơn đại loạn, công lớn còn chưa xét, cớ sao Ba Đại nhân lại trách tội... Vậy người suốt ngày hầu hạ đờn chủ, người không lo cho sức khoẻ đờn chủ sao? Chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu cần đờn chủ ra tay!
Đờn chủ tuy biết tâm địa của Tào Íp là muốn bẩm báo trước để lỡ sau này Cá Ba Sa có pm riêng cho đờn chủ khóc lóc năn nỉ thì hắn đã phủ đầu rồi, nhưng hắn nói có tình có lý, không sao bắt bẻ được... chẹp một cái rồi nói:
- Tào Íp làm vậy là có công lớn với đờn. Nay thưởng cho một cái host... free để dưỡng già, lại thưởng thêm cho 100 hộp thư Gmail. Như vậy ngươi đã vừa ý chưa?
Vừa dứt lời đờn chủ log out ra ngoài, Ba-Thả-Rác thấy thế cũng log out ra theo. Liền sau đó pm cho đờn chủ:
- Người làm thế chẳng phải quá dễ dãi với tên giặc đó sao?
Đờn chủ nói:
- Ta tuy biết tâm địa của y, nhưng không thể làm khác được, y cũng có uy tín trong giới spammer, vô cớ ban y thì member sẽ đại loạn.
Ba-Thả-Rác nghe thế, liền nói:
- Thần có một kế mọn, có thể giúp đờn chủ khiến quần hùng phải tâm phục công đức của người. Khi member đã đứng về phía ta thì loại bỏ cái gai đó còn dễ hơn móc tiền ra khỏi túi.
Đờn chủ hỏi:
- Kế chi diệu kì vậy, ngươi nói ta nghe?

Cuong_DC9
21-06-2006, 23:28
Trước kia có Tào Íp hay làm loạn giang hồ, giờ xuất hiện ông Thầy Chùa rồi lại thêm quái nhân tuổi trẻ tài cao này nữa. Đáng nể thật!

votricong
22-06-2006, 13:36
haha hảo truyện hảo truyện !!mong các sư huynh tiếp tục ra các hối sau để tiểu đệ đón đọc !!!

bluesky
22-06-2006, 13:51
đã cập nhật xong tập mới nhất của tào lao diễn nghĩa.Nhưng nếu có thêm hình minh họa như những tập trước thì tuyệt vời
http://itsea.net/taolaodiennghia.html

thagnv
22-06-2006, 14:12
đã cập nhật xong tập mới nhất của tào lao diễn nghĩa.Nhưng nếu có thêm hình minh họa như những tập trước thì tuyệt vời
http://itsea.net/taolaodiennghia.html
Quí quá quí quá, cám ơn bác có lòng bảo tồn...
Chuyện hình minh họa cho tào lao diễn nghĩa chắc phải viết một hồi mới để cầu cạnh Thích Nữ đại sư! :D

ThichNuDiuHien
22-06-2006, 15:54
Quí quá quí quá, cám ơn bác có lòng bảo tồn...
Chuyện hình minh họa cho tào lao diễn nghĩa chắc phải viết một hồi mới để cầu cạnh Thích Nữ đại sư! :D
Được ! Chú dziết khỏe, anh cũng ráng chạy theo minh họa :bawling:

thagnv
22-06-2006, 19:26
Bác Thích Nữ có lòng thì viết hộ em vài dòng, ngày mai em phải lên cao nguyên rồi, chắc hết tuần sau mới gặp lại các bác...
Công ty em có 2 tổ chia ra đi, tổ 1 thì đi Bình-Trị-Thiên, còn em đi chung với tổ 2, em đi Lak-Kon-Ku...
Nhớ quá đi mất... :(

bluesky
22-06-2006, 21:22
- Thần có một kế mọn, có thể giúp đờn chủ khiến quần hùng phải tâm phục công đức của người. Khi member đã đứng về phía ta thì loại bỏ cái gai đó còn dễ hơn móc tiền ra khỏi túi.
Đờn chủ hỏi:
- Kế chi diệu kì vậy, ngươi nói ta nghe?

sao tới đây ngưng mất tiêu gòi??? đang hấp dẫn mà?
diệu kế chi vậy nhỉ?

thagnv
22-06-2006, 22:51
sao tới đây ngưng mất tiêu gòi??? đang hấp dẫn mà?
diệu kế chi vậy nhỉ?
Hi hi, dĩ nhiên là phải để thế cho hồi sau ly kỳ chứ...
Bác cứ thong dong mà thưởng thức mầm đá nhé, em sẽ post trước khi lên tây nguyên í mà... :D

hieept
22-06-2006, 23:04
Ba-Thả-Rác nghe thế, liền nói:
- Thần có một kế mọn, có thể giúp đờn chủ khiến quần hùng phải tâm phục công đức của người. Khi member đã đứng về phía ta thì loại bỏ cái gai đó còn dễ hơn móc tiền ra khỏi túi.
Đờn chủ hỏi:
- Kế chi diệu kì vậy, ngươi nói ta nghe?


sao tới đây ngưng mất tiêu gòi??? đang hấp dẫn mà?
diệu kế chi vậy nhỉ?
cái này blue nên hỏi trực tiếp ba-thả-rác, hắn nói cho mà nghe.

hê hê, mà ai nói móc tiền ra khỏi túi là dễ, hic, tiền mà vào túi bà xã là.. xong, lấy ra khó hơn cướp nhà băng nữa. Phải không bác dê-lỳ???

ThichNuDiuHien
23-06-2006, 07:59
Bác Thích Nữ có lòng thì viết hộ em vài dòng, ngày mai em phải lên cao nguyên rồi, chắc hết tuần sau mới gặp lại các bác...
Công ty em có 2 tổ chia ra đi, tổ 1 thì đi Bình-Trị-Thiên, còn em đi chung với tổ 2, em đi Lak-Kon-Ku...
Nhớ quá đi mất... :(
Khuya ni anh có mặt tại Play Ku :) nếu đọc được tin này chú cho anh số phone nhé !

dinhbaochau
23-06-2006, 08:39
Hi hi, dĩ nhiên là phải để thế cho hồi sau ly kỳ chứ...
Bác cứ thong dong mà thưởng thức mầm đá nhé, em sẽ post trước khi lên tây nguyên í mà... :D

Bác lên Tây Nguyên tiện thể làm luôn cái phóng sinh sự về Tây Nguyên Du Ký cho anh em thưởng thức nhé. Chắc bác viết hay lắm, anh em chờ đọc đây.!

ThichNuDiuHien
23-06-2006, 09:43
Gửi chú Bò lu (tên này do Cá Ba Sa đặt cho chú à nhe)
Nhà sưu tập Tào lao truyện đáng kiếng !
Hôm nọ chú phôn cho huynh, hỏi thêm chi tiết về một số nhơn vật trong hồi thứ tư, đặng chú ghi vào Tào sử !
- « Đổng Chát là ai ? »
Câu này huynh cũng nỏ biết. Nguyên bản nó là Đổng Trác, huynh phịa thành Đổng Chát thế thui, thề trước hai đầu gối : Huynh hổng ám chỉ ai hết !
- « Lác phu nhơn là ai ? »
À...nhơn vật này huynh thấy có chép trong tập Chung Vô Diệm du Giang Nam (Chương 36 - Hồi 72 - quyển Thượng) nay xin trích lại để chú rõ...
Truyện sắp...bịa ra đây hổng liên quan gì đến loạt bài Tào Lao Diễn Nghĩa (do huynh đầu têu và ThảGà tiên sanh ...đẻ tiếp) vì dzậy mong chú đừng đưa vào Tào truyện của chú (nếu có thì nên thim mấy câu : TLDN chuyện bên lề)
Mến !


XOAN TIỂU THƯ DU GIANG NAM
http://img132.imageshack.us/img132/2909/xoantt4tj.jpg
Ất Dậu niên, đờn quốc có nhìu biến động :
- Đồn điền X Cà-phê “bành chướng” quá sức tưởng tượng, Thái thú Chai-En bất lực không quản lý nổi, Đức Vê Khờ phải xót xa “di dời” nó ra khỏi diễn đờn.
- Vụ iCMS “lùm xùm” đến mức ngài (Đức Vê Khờ) phải thân chinh ra Bắc để giải trình.
- ...
Sau khi giải quyết xong mọi việc Đức Vê Khờ cảm thấy mệt mỏi, nhân thấy Bắc Hà sơn thuỷ hữu tình…ngài quyết định ở lại một thời gian: vừa cày vừa kiếm…hậu !

Đờn dân thiên hạ lại yên dzui thới bình.

Tháng Hợi cùng năm, bất chợt Kha Thị Vệ - Thái thú Hải phòng, mail cho Vê Khờ tin dữ: Miền duyên hải Giang Nam có biến. Lác huyện quan có ý “mưu bá đồ vương” y đã “bí mật” lập Vũng Tàu IT Club, stick lên chiêu dụ dân miền Giao lưu Thư giãn.

Đức Vê Khờ “giận” lắm, lệnh ngay cho thị đồng Ba-Thả-Rác (vâng chính là Ba-Thả-Rác trong truyện Đổng Chát - hồi thứ 4) cấp tốc mở hội offline members Bắc Hà.
Ba thị đồng lượng uy mình không đủ để triệu tập quần hùm xứ Bắc nên thỏ thẻ tiến cử Xoan tử thiêu, xí …lộn tiểu thư cho Đức Vê Khờ (ThảGà tiên sanh hay gõ là Vê Kờ, sót cái hờ)

Quả nhiên Xoan tiểu thư đã tổ chức offline thành công, và để tưởng thưởng công lao Vê Khờ đại đức đã sắc phong nàng vượt cấp: từ Mem lên SupMod.

Bò lu em ! Thế mới biết con người ta đều có số: Ngày nao mới còn trong am vắng, nay thì xênh xang ra vào cung cấm, vua biết mặt - chúa biết tên - đầu đen biết họ
Quần hùm xứ Bắc mến nàng văn võ song toàn nên cũng nhất trí cử nàng tiên phuông vào Giang Nam “chiêu hàng” Huyện Lác.

Trước ngày hành Giang Nam, Kha thị vệ từ Hải phòng có đến tạ từ - ngài rỉ tai Xoan:
- Để tiểu thư vào Nam ta cũng áy náy lắm, nếu ta không kẹt còn hàng chục cái nick cần ban trong ngày, ta đã thân đi chuyến này. Thân ghế dặm trường, Giang Nam là đất ăn chơi, SúpMót, Mót trong đó tuy nhiều, nhưng đa phần đều hiền hoà bỗ bã, chắc chẳng đỡ đần gì được cho nàng !
Xoan tiểu thư rót chén trà mời Kha thị vệ rùi khẽ khọt oanh vàng:
- Đi chuyến nì, Thiếp có ước nguyện gặp các hào kiệt Giang Nam, vả chăng…vui chơi nhảy múa cũng là sở trường của thiếp, Thị vệ chớ lo mà xác ve thêm còm cõi.
Kha Thị Vệ gật gù:
- Ờ thui thì…hồn ai nấy giữ, ta chỉ dặn nàng thế “vui chơi chớ quên nhiệm vụ” phải “dụ” cho được Huyện Lác ra Bắc để…
Tiểu thư nghe vậy liền he he cười:
- Tưởng gì, Thị vệ đừng no…Em ngày nào cũng chát với hắn, có vẻ hắn muốn “hàng” rùi, chuyến này đi chẳng qua là…thủ tục.
Kha Thị vệ chiêu ngụm trà tiếp lời:
- Biết rùi, khổ lắm, nói mãi…phu nhơn, xí…quên Tiểu thư tài kiêm văn vũ, lão bít lão bít, thui chúc phu nhơ…lại quên, chúc tiểu thư “thượng lộ bình an - hạ lộ chớ bò càng” có tin tức gì new cứ mail cho lão phu biết để súp-bọt. Tái kiến, chai-chen !
Xoan tiểu thư chìa tay ra bắt và cũng đáp bằng tiếng quan thoại:
- Chai-chen !
Kha thị vệ vừa ra thì Quạ cô nương bước vào, tay đưa cho Xoan một bọc nhỏ.
Mở ra xem thì là một cái…dũa.
Xoan ngạc nhiên. Quạ nói:
- Để tỷ tỷ mang theo mài cưa !
Xoan càng kinh ngạc hơn:
- Cưa ? Ta mang cưa theo làm gì ?
Quạ :
- Thui chít, chẳng phải tuần trước tỷ tỷ chát với em rèng : chuyến này vào Nam phải cưa đổ ít nhất ba hảo hán ? Quạ em nghe đồn trai nam « thịt dai da dày » chỉ e cưa của tỷ chóng cùn...
Xoan phá lên cười ngặt nghẽo và véo yêu Quạ muội :
- Con bé này sắp lấy chồng rùi mà còn ngây thơ quá ! Ta nói « cưa » là nói bóng nói gió thui, vả lại thời đại tân kỳ như ri nếu cần phải mang « đồ chơi » ta sẽ đem theo món nì :

http://img101.imageshack.us/img101/139/women113kp.jpg

Quạ cô nương bẽn lẽn, nói thêm ba điều bốn chuyện nữa rồi xin kiếu (không quên mang dũa về)

http://img62.imageshack.us/img62/2861/qua4un.jpg

Xoan tiểu thư tiễn ra tận tiền môn, toan vào kiểm tra lại hành lý thì cổng tiền môn bỗng bật toang ra, một gã xanh xao hổn hển đi vào.
Xoan tiểu thư quát gã lạ mặt :
- Ngươi là ai...sao đến mà không phôn trước, gặp ta lại không chào ?
Gã mặt xanh cứ lừ đừ như ông từ tiến vào, Xoan hoảng quá la to :
- Người đâu ?
Chẳng thấy có ai ra...tiểu thư mới chợt nhớ hôm nay cuối tuần, nàng đã cho Ba thị đồng về phép, thấy gã kia cứ xăm xăm đi vào, túng quá nàng lại gào lên :
- Chó đâu ?
Lại cũng tịnh yên, không một tiếng gâu, thì ra con vàng, con mực đã bị bọn SBC tiễn ra Nhật Tân mấy bữa nay rùi. Xoan loay hoay móc dế...
Chợt gã trai cười gằn :
- Đừng kêu 113 chi cho tốn cước, ta đây vốn chẳng xa lạ gì với chủ đờn. Hôm ngươi tổ chức offline ta kẹt download nên hổng đến được...
Xoan tiểu thư thầm vắt óc nhưng cũng chẳng đoán ra ai. Gã mặt xanh lại nói :
- Thui khỏi dông dài, trông tiểu thư hãi mà ta...xương, nói ngay cho tiểu thư rõ : ta chính là Gọt Tái Ham !
Gọt Tái Ham, Gọt Tái Ham cái nick quả gây chấn động, Xoan tiểu thư giật bắn người:
- Tái ham là tám hai, Ghost82 – King of Spamers diễn đờn ba năm liền và có lẽ sẽ là vĩnh viễn. A…a…tiện nữ xin vái chào đại nhơn, kiếng mời đại nhơn cứ ngang nhiên tiến vào tệ xá...thiếp miễn lễ, miễn lễ.
Gọt Tái Ham liền xua tay :
- Hừm…thui, đứng ngoài ni cũng được ta chỉ muốn trao đổi với nàng tí xí. Ta xem cáo trạng, xí quên…cáo thị trên đờn: bít nàng sắp du Nam, ta cũng có việc kíp bách cần phải Nam du…Ta muốn…ta muốn…theo…theo hộ tống nàng !
Xoan tiểu thư lộ vẻ bối rối, thấy thế Gọt liền trấn an:
- Gọi là hộ tống chỉ là đùa thui, chứ ta đi mình ên cũng…buồn, dặm trường thiên lý có bạn đồng sàng…í… ta nhầm bạn đồng hành, dù sao cũng dzui hơn.
- Vậy chứ thiếp xin hỏi khí không phải, đại nhơn du nam có công chiện gì ?
Gọt thở dài đáp:
- Ta vào Nam để tìm...tìm…
- Tìm gì ạ ? - tiểu thư lo lắng hỏi.
- Có 2 cái…tìm…
- …
- Tìm thứ nhất là tìm…tìm chỗ “tặng” CD, bao nhiêu ngày đêm ta lùng sục khắp toàn cầu “tóm” về hàng ngàn thèng xóp-que (mặt ta xanh như đít nhái là vì vậy) biết trong Nam, thiên hạ đang thiếu xóp, ta phải tìm vào đặng chia xẻ…
- Thế cái tìm thứ 2 ?
- Ta tìm lão Ăn Thì Gọt, họ Gọt nhà ta chỉ có mỗi chú ấy làm quan ở Giang Nam…
Xoan chợt reo lên cắt lời:
- Á… Ăn Thì Gọt, cái lão đó, ý chít cái anh đó thiếp bít…

http://img88.imageshack.us/img88/7269/xoan3ya.jpg



Còn tiếp 01 khúc:

Xoan tiểu thư uốn ba thước lưỡi
Lác huyện quan bó gối quy Tào

:boxing: :boxing: :boxing:

bluesky
23-06-2006, 14:39
Văn chương vô bờ bến thật,cái này đưa ra dám lên hàng Bestseller luôn đó....:)
Đã cập nhật TLDN ngoài lề
@"thả gà tiên sanh": tiên sinh có ghé vùng Tây "Vực" thì dò la giúp tại hạ tin tức của Cá Ba Sa nhé, quyết đấu sinh tử chưa xong mà hắn lại bỏ theo Âu Dương Phong học hàm bộ công mất rùi hix....

thagnv
23-06-2006, 20:23
Khuya ni anh có mặt tại Play Ku :) nếu đọc được tin này chú cho anh số phone nhé !
Bạch thầy, máy con hiện đang tạm ngưng phục vụ vì chưa thanh toán cước...
Số thì có số, sợ thầy gọi đến nghe đc thì xí hổ lắm...
Mong sớm được gặp thầy để cùng bàn về cái vụ sắc không?
:D

Nhân Tâm
24-06-2006, 11:42
Xoan tiểu thư uốn ba thước lưỡi
Lác huyện quan bó gối quy Tào

Lác Khét Giếng một vùng (ý khét tiếng chứ) dzậy mà cũng gọc dưới lưỡi của Tiểu Thư họ Vãi. Xoan kia chắc hẳn là văn võ nhìu kinh lắm đây !
hổi tiếp khi nào dzậy thầy Thích ?

dinhbaochau
24-06-2006, 11:52
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi.
Khách má hồng lắm nổi truân chuyên.

Chúng ta chờ xem Xoan ta giang nam thế nào. Đúng là ngôn ngữ đậm mùi kiếm hiệp.!

votricong
24-06-2006, 12:46
Bác Thích Nữ có lòng thì viết hộ em vài dòng, ngày mai em phải lên cao nguyên rồi, chắc hết tuần sau mới gặp lại các bác...
Công ty em có 2 tổ chia ra đi, tổ 1 thì đi Bình-Trị-Thiên, còn em đi chung với tổ 2, em đi Lak-Kon-Ku...
Nhớ quá đi mất... :(
Tui ở Kon kua nè !!Bác lên đây ghé thăm tui 2 anh em mình lèm 1 chầu cafe tâm sự

heo mọi
25-06-2006, 21:33
Đổng Chát là dinhbaochau phải không?

bluesky
29-06-2006, 15:48
Đổng Chát là dinhbaochau phải không?

=>
Hôm nọ chú phôn cho huynh, hỏi thêm chi tiết về một số nhơn vật trong hồi thứ tư, đặng chú ghi vào Tào sử !
- « Đổng Chát là ai ? »
Câu này huynh cũng nỏ biết. Nguyên bản nó là Đổng Trác, huynh phịa thành Đổng Chát thế thui, thề trước hai đầu gối : Huynh hổng ám chỉ ai hết !


Sao Tào lao diễn nghĩa ko xuất bản tiếp vậy???, bác Thíck đi công tác nhưng vẫn còn thagvn tiên sinh cơ mà.
Huhuhu chờ wài mà hong có tập mới gì hết

thagnv
29-06-2006, 17:10
=>

Sao Tào lao diễn nghĩa ko xuất bản tiếp vậy???, bác Thíck đi công tác nhưng vẫn còn thagvn tiên sinh cơ mà.
Huhuhu chờ wài mà hong có tập mới gì hết
Báo cáo bác,
Em vô cùng xin lỗi vì đã để các bác chờ lâu như thế... Truyện thì còn dài, có thể nói là vô bờ vô bến, nhưng xin hẹn bác vào dịp khác, sau khi đi một vòng Lak-Kon-Ku về thì em đang lún lầy trong công việc, để khi nào ngoi lên đc, thoải mái tâm hồn rồi sẽ viết tiếp...
Cám ơn những bác đã đọc và ủng hộ.
Cám ơn!
Thagnv.

ThichNuDiuHien
03-07-2006, 08:41
Đức Vê Khờ nghe thế thì lấy làm chí phải, triệu Tào Íp và Dê Lỳ online liền tức thì để nhậm chỉ.
Sự thể chẳng ngờ là rượu dâng cho đức Vê Khờ đúng thật là rượu giả, nghe rằng đức Vê Khờ nghi ngờ rượu giả sai người điều tra cho ra lẽ, kẻ có tật ách phải giật mình, Thích Nữ Dịu Hiền đêm ngày không ngủ, quyết định bỏ đàn, bỏ chùa trốn về miệt Cát Tiên viện cớ mang trọng bệnh, phải về miền núi non tịnh dưỡng
Mèn ơi, sao hắn đi cà kheo trong bụng ta thế nì, híc !
Chuông muốn lặng mà...mõ chẳng muốn dừng !!!
Mulan tiểu sư tử...hãy đợi đấy !!!
:mad: :mad: :mad:
Thảgà tiên sanh hãy ra tay trước giúp ta !!!
DêCờ, MụTĩn,Ba tiểu đồng,Bò lu...các ngươi vẫn ngậm hột thị hoài dzậy sao ???
Cha chả...
:bawling: :bawling: :bawling:

thagnv
03-07-2006, 15:20
Cười rách cả mép rồi thầy ơi... :(

bluesky
03-07-2006, 18:35
Hahaha....Thầy Thích nếu không nhanh tay viết tiếp sẽ còn bị đả kích cho mà xem.Bờ lu này đang ở Vũng Tàu nhưng cũng phải gác chuyện ăn chơi qua 1 bên mà online lên đờn xem diễn biến của TLDN, quả nhiên ko hề thất vọng vì tình tiết câu chuyện càng ngày càng gay cấn,các tình tiết dồn dập làm người đọc như bờ lu đây mún nghẹt thở (vì mắc cười chứ ko phải hồi hộp).
ko biết các vị tiên sinh đây có hội ý trước ko mà tình tiết rất khớp với nhau, chuyện do nhìu người viết mà cứ như của 1 người vậy.Wa' hay!

DONNA_DONNA
06-07-2006, 10:11
Em cũng muốn viết tiếp lắm nhưng đọc mãi chả tìm thấy mình trong này, nghĩ mãi chả ra mình nên là nhân vật gì, chính diện hay phản diện hay là bình vôi nên đành im hơi lặng tiếng :down:

Có cao nhân nào cho tớ 1 vai, tớ xin trả lễ :tongue:

venus
06-07-2006, 12:43
Ngày nào Venus cũng vào đây để đọc và xả stress :) Nhất là gần đây... nhiều chuyện phải lo quá, nhưng thật sự là "tào lao diễn nghĩa" giúp Venus cười thoải mái ghê luôn á :)

ThichNuDiuHien
06-07-2006, 13:11
Em cũng muốn viết tiếp lắm nhưng đọc mãi chả tìm thấy mình trong này, nghĩ mãi chả ra mình nên là nhân vật gì, chính diện hay phản diện hay là bình vôi nên đành im hơi lặng tiếng :down:
Có cao nhân nào cho tớ 1 vai, tớ xin trả lễ :tongue:
Đòn nà đọc kỹ lại bài đầu của tớ xem: Tớ có đả động gì đến Thảgà và Mụ Lan đâu mà 2 đứa nó hè nhau "phang" tớ quá chời:mad:

bluesky
06-07-2006, 14:48
hehe cần chi phải có mặt trong TLDN mới viết đc nhỉ, cứ nhè bác Thích mà đả kích vào và nếu bị BAN nick thì đừng trách nghen.

thagnv
06-07-2006, 16:25
Đòn nà đọc kỹ lại bài đầu của tớ xem: Tớ có đả động gì đến Thảgà và Mụ Lan đâu mà 2 đứa nó hè nhau "phang" tớ quá chời:mad:
Ý của DONNA là nhờ bác cho chị ấy một chưởng trước, rồi chị ấy sẽ đáp lễ...
Bác là người trong đờn đã lâu, bút lực lại thâm hậu, bác cứ ra "phang" trước đi ạ...
Tiên hạ thủ vi cường mà... :D

ThichNuDiuHien
07-07-2006, 08:27
Ý của DONNA là nhờ bác cho chị ấy một chưởng trước, rồi chị ấy sẽ đáp lễ...
Bác là người trong đờn đã lâu, bút lực lại thâm hậu, bác cứ ra "phang" trước đi ạ...
Tiên hạ thủ vi cường mà... :D


HỒI THỨ NĂM
Dê-cụ Ông dụng kế mỹ nhơn
Lã Đòn nà sụp bẫy Điêu Trầm

http://img104.imageshack.us/img104/3996/30309558v5ie.jpg
Bất đáo trường thành phi hảo hớn



Dê Lỳ giựt nảy mình trách Íp:
- Nãy mình lầm đuổi hết đám bạn của Sa, sao dừ lại nhờ ai ban nick ẻm ???
Íp nói:
- Thà rằng ta phụ người, còn hơn để người phụ ta ! Cá Ba Sa khi về nhà nó sẽ biết mọi chuyện, ai nói nó hổng vào đờn méc với đờn thiếu chủ, ta sớm muộn gì cũng chít vậy ta phải ra tay bịt mồm nó trước, he he...

Dê lỳ nghe mà chết lặng, bụng thầm nghĩ: Xời ơi ta tưởng thằng này khá, dè đâu nó phũ phàng như thế...Được, ta sẽ báo ngay cho Kha Thị vệ...


Dê lỳ muốn nhờ Kha Thị vệ ban nick Tào Íp, nhưng lại nghĩ rằng:
- Ta theo nó cũng là vì muốn trừ giặc Chát, nếu bi chừ lại “hại” nó thì e rèng trái nghĩa. Thui chi bằng ta bỏ nó ở đây ta đi !
Nói thế rùi lại lận con mô-bai vào cạp quần, giả đò nói với Tào Íp đi mua gói thuốc, Dê lỳ vù xe dông mất.
Íp chờ mãi hổng thấy Dê quay lại cũng giật mình, bụng bảo dạ :
- Người này nghe ta nói thế, tưởng là đứa bất nhơn nên bỏ ta mà đi. Nếu vậy ta mà đứng đây lâu e cũng không ổn.
Liền rồ ga phóng luôn.
...
Lại nói CụÔng Dê Cờ từ sau tiệc nhậu thịt chó, đằng đẵng cả trăm ngày vẫn không nghe tin tức gì về Tào Íp. Sầu đời CụÔng lững thững ghé Karaokê Nice - đường Mạc Đỉnh Chi, định bụng làm dăm bãi (bài) cho cái bụng nó đỡ...sình. Lên gác ngang qua phòng nọ chợt nghe có tiếng ư ử não nề :
- Đời tui cô đơn nên iu ai cũng cô đơn.
DêCờ sẽ rón rén hí mắt dòm xem ai, thì ra là Điêu Trầm.

Điêu Trầm tên cúng cơm là Trâm, hồi nhỏ đẻ bọc điều nên cũng có tên là Trâm Điều.
Điêu Trầm nhờ hay tập thể dục buổi sáng nên dung nhan đẹp đẽ, múa hay hát giỏi, từng mở võ đường dạy khiêu võ trên diễn đờn.
DêCờ nghe danh từ lâu và không khỏi thầm thương trộm ...viếng.
Đứng nghe hết bài DêCờ liền đẩy cửa xông vào, mồm quát :
- Điêu Trầm, có tư tình gì đây ?
Trầm tỉnh queo - nheo mắt lườm CụÔng một cái rồi nguýt :
- Huynh là ai, nick là gì ? Sao hổng đăng ký – đóng xiền cho muội ?
CụÔng ngẩn tò te, thấp giọng :
- Hơ...hơ...Trầm hổng nhận ra anh ư ? Đăng ký cái gì ? Xiền gì ?
Điêu chẳng xèm đáp, lại cầm micro mắt nhìn vào tivi cất giọng the thé, hét bài Chim sáo ngày xưa :
- Ô hay...anh này kỳ ghê ...
CụÔng ngỡ nói mình nên lật đật :
- Thật mừ...anh hổng biết đăng ký cái gì thật mừ ! Mà...mà phải Trầm hông ?
Điêu Trầm cụt hứng sẵng giọng :
- Nè cái ông nì, hôm nay là ngày tui ọp nai đón member Hà Nội, tui post lên đờn cả tháng ni, ông hổng đăng ký thì thui, sao lại vào đây phá tui...
CụÔng thấy người đẹp nổi...mụn nên cũng hơi hoảng :
- À ...anh nhớ rồi, anh có đọc rồi...anh là Cuong_DC đây mà !
- Tui cóc bít Cuong_DC là ai !
- Anh...anh còn tên là Dương Kỳ nữa...
- Cóc biết lun !
- Anh...anh...là Cụ....cụ ông...dê...
Nghe đến cái tên nì Trầm liền thay sắc mẹt :
- A...ô... huynh...DêCờ đây sao ? Em cứ ngỡ chàng còn bận bôn ba bán bún bên Bun ?


Giai tài gái sắc gặp nhau nên quý mem ắt cũng đoán họ còn dông dài dai dồng cả tỉ chuyện, để khỏi mất thì giờ kể lại cho quý mem và cũng để Thích mỗ đỡ gõ mỏi tay, xin túm tét như ri :
Sau khi tám nát hết chuyện, DêCờ mới huỵch toẹt: nhờ Điêu Trầm dùng mỹ nhơn kế ly tán cha con Đổng Chát – Lã Đòn Nà...
Trầm dzui dzẻ nhận lời...


Lại nói chuyện CụÔng, sau khi từ biệt Điêu Trầm, CụÔng đăng đàn tìm Lã Đòn Nà, thời may Đòn Nà cũng đang online.
Trích đoạn chát chít giữa CụÔng Dê Cờ và Lã Đòn Nà :


CụÔng : - Hế lô, Lã hảo hớn !
Đòn Nà : - Hổng dám chào CụÔng, chẳng hay người muốn chát chuyện chi với em ?
CụÔng : - Hầy dà, chẳng qua nghe danh hảo hớn từ lâu, lão phu muốn làm quen í mà !
Đòn Nà : - Hổng dám, hổng dám, em nàm gì nổi ranh bằng cụ !
CụÔng : - Ậy, hảo hớn chớ có khiêm tốn, làng trên xóm dưới, mem nào mà chẳng nghe danh Đòn Nà sát chủ...lại là con nuôi Đổng thái sư, oai trùm 90 box diễn đờn tin học chấm com !
Đòn Nà : - Hừm...này ông Cụ...
CụÔng : Ấy ấy...lão phu biết mà nay mai Đổng thái sư chẳng tiếc gì mà không tâu Đức Vê-Khờ set cho hảo hớn chức Mót...
Đòn Nà : Thôi...ta hổng muốn Cụ nhắc đến tên Vê-Khờ !
CụÔng : ???
Đòn Nà : Ta chẳng qua nương tựa lão Chát là vì ...vì...ta có mối hận với Vê-Khờ !
CụÔng : Hận ? Hận chi ?
Đòn Nà : Ngày xưa ta có xách động một cuộc thi viết « Chuyện tình tự kể » trong box Giao lưu Thư giãn...thế nhưng lão Vê-Khờ không ủng hộ...híc...híc...Ta nỏ biết là lúc đó lão í chưa biết yêu là gì...híc...híc...
CụÔng : Bi chừ Đức Ngài đã sắp lấy hậu, chắc chắn Ngài sẽ ủng hộ nếu hảo hớn khơi lại topic xưa !
Đòn Nà : Thiu rùi, thiu rùi...
CụÔng : Cái gì thiu ạ ?
Đòn Nà : Thì cái topic ngươi vừa nhắc đó, thời gian thắm thoát thoi đưa, dừ thì ta xìu rùi, xìu...xìu rùi.
CụÔng : Dà...hảo hớn đừng no, già này có « Sừng tê ngâm chuối hột tửu » chỉ cần dzô một xị là hết xìu....mai già sẽ mail cho tướng quân hai xị...

(Còn tiếp)
:boxing: :boxing: :boxing:

hieept
07-07-2006, 12:05
ngu đệ xin bái phục đại sư huynh thích nữ, kì này chắc đệ xuống tóc mà gia nhập thiếu lâm thôi.
làm sao mà đại sư huynh có thể nghĩ ra.. hay thật, hay thật

venus
07-07-2006, 12:30
Trời,... bị dính vào cuộc rồi ư? ...

haphuong
07-07-2006, 12:40
Trời,... bị dính vào cuộc rồi ư? ...
Dính ở đâu vậy cà? Thích Ghế đại sư đang miu tả nàng Điêu Trầm, chắc hẳn muốn nói đến nàng Thùi Trâm, í wên, Thùy Trâm, chớ đâu có nói đến thần Vệ Nữ, hà cớ gì nàng lại giựt mình dzậy hở nàng Venus??? :)

hieept
07-07-2006, 12:55
kỳ này Thùy Trâm nhà ta không những không xả được xì-trét mà còn bị khủng hoảng hơn nhìu.
hãy lánh nạn thôi

thagnv
07-07-2006, 12:58
Bút lực của Thích Nữ đại sư và Mu Lan quả thật rất thâm hậu, kẻ hậu sanh này rất lấy làm khâm phục khâm phục...
Nhưng hình như Thích Nữ đại sư chưa "phang" hết chiêu thì phải??? :)

haphuong
07-07-2006, 13:02
Cụông DêCờ và hụi phó mùtin đâu rồi mà im hơi lặng tiếng woài vậy ta? Hay là em có đề nghị như vầy: hai bác viết tiếp TLDN nhưng viết bằng thơ đi cho đổi không khí một chút! :)
Bái phục thảgà tiên sanh và mulan xí muội, à không, tiểu muội. Thế mới hay trên cái đờn này có nhiều nhân tài trước giờ ẩn mình chưa lộ diện.
Bác Thích ui, bác mần tiếp cái dzụ "Soan tiểu thư uốn ba tấc lưỡi, Lác huyện quan bó gối quy Tào" cho bà con được cười đi nghen! Bác + thả gà + mulan làm em cười bể bụng! :):):)
Íp đại-văng-sĩ (viết văn, văng miểng tùm lum) đâu rùi? Bác tính rửa tay gác ... ki bo luôn hay sao? Bác phải mần cái gì đi chứ.


ngu đệ xin bái phục đại sư huynh thích nữ, kì này chắc đệ xuống tóc mà gia nhập thiếu lâm thôi.
làm sao mà đại sư huynh có thể nghĩ ra.. hay thật, hay thật
Bồ lộn rùi, Thích Nữ đại sư thuộc phái Thiếu Lông, xí lộn, Thiếu Lương :tongue:

dly
07-07-2006, 13:33
Cái hay của tay Thích Gái Đại Sư là văn phong tình tiết ưỡm ờ, thả lỏng nhiều đoạn khiến các anh em dễ dàng chắp bút, biến chuyển câu truyện.

Bớ Sáu Hấp lặn đâu mất tiêu, nay có dịp tiếp bút đi cho anh em được dịp theo dõi tào lao liệt truyện này thay đổi ra sao luôn.

Đa tạ Thích Gái, Thả Gà, xí muội ML đã tạo dịp cho lão dê này ngoác cái miệng móm ra cười không dừng được

bluesky
07-07-2006, 13:45
Trời,... bị dính vào cuộc rồi ư? ...

Dính ở đâu vậy cà? Thích Ghế đại sư đang miu tả nàng Điêu Trầm, chắc hẳn muốn nói đến nàng Thùi Trâm

hehehe câu nói vô tình của Venus đã tố cáo thân phận thật sự rùi.Rất nhìu nghi vấn đã được đặt ra cho nhân vật Thùy Trâm của chúng ta và nay Tôi, thám tử sherlock Blue sau khi qua tích cóp các chi tiết lại đã có đủ bằng chứng cho rằng VENUS LÀ THÙY TRÂM!

dinhbaochau
08-07-2006, 10:27
Dê-cụ Ông dụng kế mỹ nhơn
Lã Đòn nà sụp bẫy Điêu Trầm

Luận bàn TÀO LAO DIỄN NGHĨA

Lại nói về Lão Dê Lỳ Gặp Kha Thị Vệ nhờ uy danh mà ban nick Tào Íp, đến đây chúng ta thấy rằng vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn khi thấy cái Đàn bắt đầu hình thành thế chân cọp
Cũng không thể loại trừ những mỹ nhân thời loạn lạc, cơn gió bụi hồng trần bắt đầu vây lấy họ và buộc phải dấn thân. Hồi này lại nói Đến Điêu trầm và mỹ Nhân kế của Dê Cụ, chuyện không gay cấn mấy cho đến hồi nghe nàng rên Ư hử với cuộc đời, nhưng Lão Thích là người dẫn truyện không tồi, bởi lại đây Lão bắt đầu "lôi kéo" những tình tiết gay cấn và hồi hộp.
Mỹ nhân kế mà Cụ Dê trưng dụng cho cuộc ly tán cha con Họ Đổng khiến chúng ta phải thán phục, cái hay không phải Lão Dê hành xử như thế nào, Điêu Trầm hành động ra sao, cái hay ở đây là lối dẫn truyện làm cho người đọc luôn bất ngờ và thú vị. Nó bắt đầu khi giọng vàng thỏ thẻ của Nàng Điêu tưởng chừng như có cuộc tư tình bốc lửa, có lúc tưởng như cơn sóng gió phong ba trổi dậy cuốn chúng ta theo những biến cố của dòng chảy câu truyện.
Tào Íp đến đây cũng dong mất dạng, để lại những nối tiếc cho người đọc, nhưng ắt hẳn những chương hồi sau Lão Thích sẽ cho ta thấy Tào Íp xuất hiện với một phong thái đầy gay cấn và thú vị. Quí vị chờ xem nhé!
Lại nói về Lão Dê sau khi cuộc chia tay đầy bịn rịn với Nàng Điêu, xách giày cỏ gươm cùn tìm Lão Đòn, cuộc đấu giữa hay bên chấn động đất trời. Họ chiến đấu với trái tim đầy “thù hận”. Với Vê khờ hay Lão thích cũng chỉ là cỏn con.
Những trường phái đựơc chia năm xẻ bảy trên Đờn, ắt hẳn sẽ có nhiều thú vị. Cái thú vị của chương hồi trong TÀO LAO DIỄN NGHĨA là ai cũng có thể kể chuyện cho riêng mình, nó thiên biến vạn hóa vô cùng. Cám ơn Thích Nũ Đại sư
Mời các bạn đón xem hồi sao sẽ rỏ.

DONNA_DONNA
08-07-2006, 10:41
1.CụÔng : - Ậy, hảo hớn chớ có khiêm tốn, làng trên xóm dưới, mem nào mà chẳng nghe danh Đòn Nà sát chủ...lại là con nuôi Đổng thái sư, oai trùm 90 box diễn đờn tin học chấm com !
Đòn Nà : - Hừm...này ông Cụ...
CụÔng : Ấy ấy...lão phu biết mà nay mai Đổng thái sư chẳng tiếc gì mà không tâu Đức Vê-Khờ set cho hảo hớn chức Mót...
Đòn Nà : Thôi...ta hổng muốn Cụ nhắc đến tên Vê-Khờ !
CụÔng : ???
Đòn Nà : Ta chẳng qua nương tựa lão Chát là vì ...vì...ta có mối hận với Vê-Khờ !
CụÔng : Hận ? Hận chi ?
Đòn Nà : Ngày xưa ta có xách động một cuộc thi viết « Chuyện tình tự kể » trong box Giao lưu Thư giãn...thế nhưng lão Vê-Khờ không ủng hộ...híc...híc...Ta nỏ biết là lúc đó lão í chưa biết yêu là gì...híc...híc...

2.Lại nói về Lão Dê sau khi cuộc chia tay đầy bịn rịn với Nàng Điêu, xách giày cỏ gươm cùn tìm Lão Đòn, cuộc đấu giữa hay bên chấn động đất trời. Họ chiến đấu với trái tim đầy “thù hận”. Với Vê khờ hay Lão thích cũng chỉ là cỏn con.

Để chứng minh những gì sư phụ tui viết là không rai, cũng như nhờ sự dễ cương của sư phụ nên tui mới có thời gian search lại trong đống tàn dư của Googod xem mình có cái vụ hận thù này hay không. Cũng may trời cho bộ nhớ vẫn còn đầy ắp, dầu cho tên Vê-khờ có xóa mọi dấu vết, làm cho chỉ số CTDS của tui giảm xuống còn 1 nửa nhưng cũng không thể nào thoát khỏi 2 xị « Sừng tê ngâm chuối hột tửu » :D . Lã Đòn-nà tui phải quyết chí páo chù tên Vê-khờ này :chair: mới hả được cái giận với sư phụ, tên thả gà và các thân bằng cố hữu trong hệ liệt truyện. :mad: .


************************************************** ********


HỒI THỨ SÁU


Dương Khoái 5 lần cầu Khủng Nữ
Điêu Trầm ngượng quá đành chịu thua.

1.Phàm các diễn đờn trên mạng, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như taolaodiennghia.cơm 2 nghìn năm trước công nguyên mất vận, các Mod phân tranh, sau đó các Smod lại cố gắng thâu về một mối lấy tên là gocthugian.com. Rồi gocthugian.com bị diệt vong, để cho các angel tranh hùng, và cuối cùng Adam đã phải ban nick tất cả angel chỉ giữ lại tên mìn www.ddtehat.com cho đến hết đời vậy :tongue: .

2 nghìn năm sau công nguyên ...
Hậu duệ của Adam vì muốn ghi nhớ công ơn của tổ tiên, nghĩ rằng nếu chỉ để tên mìn www.ddtehat.com mà ko khuếch trương nó lên thì nó sẽ mãi mãi bị chìm trong quên lãng và người đời sẽ không biết đến quá khứ oai hùng của nó nên đã quyết định đem bán đấu giá trên mạng. :detective ( http://cgi.ebảy.com/NEW-Domain-www.ddtehat.com_W0QQitemZ110004731252QQihZ001QQcat egoryZ114192QQrdZ1QQcmdZViewDomain )

Trong số tất cả các nick tham gia buổi bán đấu giá có nick Vekho đã được quyền sở hữu tên mìn nhưng không ai biết được chính xác tại sao Vekho lại có được nó, phải chăng do Vekho là con cháu của Adam trong truyền thuyết? Câu hỏi đó cho đến nay đã có quá nhiều lời giải đáp nên mọi người không biết đâu mà lần. Chỉ biết rằng khi đọc Public Profile của Vekho người ta thấy Vekho viết như sau: Tại hạ là 1 thư sinh, dáng người mảnh khảnh, bước đi uyển chuyển (so với cô em gái Kiều Ly vừa lỳ vừa kiêu, vừa liều vừa ky thì mỗi người mười vẻ, rất dễ để phân biệt được :yes: ), tánh tình khoan hoà, trung dung, ít nói, mừng giận không lộ ra bài viết, chỉ biết hát 1 bài hát nhưng có thể dùng cho bất cứ cuộc gặp mặt nào vì mỗi lần hát tại hạ có thể biến tấu theo nhiều kiểu, với các ngôn ngữ khác nhau do tại hạ tự sáng tác, thường kết giao với các Anhmin (hồi xưa dùng là Adam) , chị quản trong thiên hạ. Tại hạ có mong muốn được thống nhất tất cả các diễn đờn trong 1 tên mìn duy nhứt.

Với nickname và lý lịch trích chéo ngoeo như vậy, ko ai còn lạ gì. Người này ngoài đời mình cao 7 thước, 8 phân , 2 tấc, 4 sát na ( 1 sát na = 1/1 triệu của cái chớp mắt, vì vậy thân hình của Vekho cao chính xác bao nhiêu, cân đo điện tử cũng khó xác định được, chỉ phát ra loa 1 câu: System error ! ), hai tai dài như thỏ, môi lớn như chày, tóc đỏ như son, móng tay, móng chân luôn bọc trong tất đen như gỗ mun, họ Dương, tên Khoái, tự là Vê Khờ.

Ít ai biết được rằng tên mìn www.ddtehat.com có ẩn chứa nhiều bí mật trọng đại do nó đã được mã hóa rất kỹ, bọc trong Root Domin. Vì vậy phải là người có tài nghệ khâu quần ko cần kim, luồn chỉ ko cần... nhấm nước lọc mới có thể giải mã nổi :tongue: . Người mà ai cũng biết là ai đấy chính là người có thể giải mã chi tiết cấu trúc của nó: www.ddtehat.com --->gocthugian ---> taolaodiennghia với cấu trúc tất cả trong 1 mà ko tách ra riêng rẽ như cổ nhân xưa kia. Phương châm của Vê Khờ là: diễn đờn của member, do Vê khờ làm chủ, các Mod, Smod quản lý. Thật khiến cho người ta khâm phục. Nhắm ! nhắm ! :beer_smil

2. Ất Dậu niên, đờn quốc có nhìu biến động :
- Đồn điền X Cà-phê “bành chướng” quá sức tưởng tượng, Thái thú Chai-En bất lực không quản lý nổi, Đức Vê Khờ phải xót xa “di dời” nó ra khỏi diễn đờn.
- Vụ iCMS “lùm xùm” đến mức ngài (Đức Vê Khờ) phải thân chinh ra Bắc để giải trình.
- ...
Sau khi giải quyết xong mọi việc Đức Vê Khờ cảm thấy mệt mỏi, nhân thấy Bắc Hà sơn thuỷ hữu tình…ngài quyết định ở lại một thời gian: vừa cày vừa kiếm…hậu !

12 giờ trưa, Đức Vê Khờ (ĐVK) dắt con bạch Wave, kéo le, đạp cần, đề ga, vào số 4 lần, bấm còi 2 nháy, bóp phanh chục phát, dần tiến ra khỏi ngõ, dừng lại 5 giây, đóng le. Để cho chắc ăn, ĐVK nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc, nhe răng mỉm cười hài lòng vì không còn con cá nào. "Há há ! Ta buồn cười ta quá ta ơi!" ĐVK tự nói, tự cười 1 mình rồi rú ga, lao... từ từ ra phố cổ. :no:

Phố cổ trưa hè nóng bức nhưng cũng ko thể bằng khí hậu nơi quê nhà ĐVK. Hiện là giờ nghỉ trưa nên đường phố cũng vắng người, lác đác chỉ có mấy bà hàng nước, mấy chị gánh hàng rong đang hối hả đi về nhà. Đang lượn lờ vài vòng bỗng DK nghe thấy tiếng loa quen thuộc của chiếc cân điện tử vang lên đâu đây : "System Error! System Error!". ĐVK giật mình nhìn quanh để tìm chiếc cân, nó dựng ở cuối đường, người làm cho chiếc cân phát ra câu nói đấy là 1 thiếu nữ. Quá bất ngờ và quá vui mừng ( vì theo như lời ông bụt hiện lên báo mộng với ĐVK thì: "Người làm cho chiếc cân phát ra 2 tiếng liên tiếp System Error ! chính là người sẽ phò tá con sau này, nếu là nữ thì đó sẽ là vợ con, nếu là nam thì đó sẽ là quân sư của con" ) ĐVK không kìm nổi tiếng thét nơi cổ họng mình : "Á ! Á ! Á ! Ớ..ớ...ớ...!", rồi vội vàng vặn hết tay ga con xế nhưng không quên lẩm nhẩm trong đầu : "Đi trong thành phố, nơi ko có dải phân cách, tốc độ tối đa đối với xe môtô là 35km/h, xe gắn máy là 30km/h." :no:

Do ĐVK phải vòng qua mấy ngã tư đèn xanh đỏ sau đó mới quay về góc cuối đường nơi có chiếc cân nên khi đến nơi thì thiếu nữ đã đi mất dạng, chiếc cân cũng chả thấy đâu, hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết gì vì họ mải lo chuyện của họ. ĐVK vẻ mặt buồn thiu đành lặng lẽ dắt xe, đi bộ ngược chiều về nhà vì ĐVK nghĩ "Buồn đến mấy thì ta cũng nên tiết kiệm xăng, vừa ích nước, vừa lợi nhà lại có thêm sức khỏe!" :no:

(Viết đến đây cảm hứng ko cao lắm nên có thể làm cho người đọc mất vui, sẽ viết tiếp khi tìm được ý để cho câu văn ko quá gượng ép). Khủng Nữ trong câu chuyện này "đóng vai" Khổng Minh lol

bluesky
09-07-2006, 02:23
Blue xin miễn có ý kiến......Ban nick cửu tộc như chơi.

@Lã dòn nà:Blue đứng lên cân tuy không báo 2 chữ system error nhưng nó lại um sùm lên "data not found!!!" là sao dzạ???

Cuong_DC9
09-07-2006, 02:31
Lại nói về chuyến Nam Tiến của vãi Xoan
Vãi là người như thế nào mà được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy?
Sinh ra trong 1 gia đình khá giả nên cha mẹ vãi muốn con gái được học hành đến nơi đến chốn. Khi mới biết cầm bút, thấy con gái viết như gà bới, cha mẹ vãi quzết định cho vãi học chữ Nho. Quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn vãi đã đọc thông viết thạo tiếng Tầu!
Trong 1 lần lang thang ra Bắc lão thầy bói giải mù Ăn thì Gọt đã được mời đến nhà vãi chơi và bói cho cả nhà vãi. Sau khi lập lá tử vi cho vãi, lại kết hợp với tướng số lão phán 1 câu xanh rờn: cô nương này cao số, phải bán cho thầy bói hay vào cửa chùa thì mới có hậu!
Thế là lão trở thành cha đỡ đầu của vãi từ đó. Để cho chắc cầu, vãi còn được đưa vào chùa chỉ sao đó không lâu. Vốn thông minh cho nên vãi học rất giỏi và không lâu sau đã trở thành sư thái môn phái Nga My. Ngày hạ sơn, vãi đã thử tài nghệ của mình, tuy nhiên chưa dám thử ngay trên người. Kết quả, chỉ trong 1 thời gian ngắn, tất cả thợ hoạn trong vùng đều phải bỏ nghề hoặc bỏ quê đi vùng khác kiếm ăn. Không những giỏi võ, vãi còn rất giỏi văn và đặc biệt vì được bán vào cửa Phật cho nên đến khi hạ sơn vãi vẫn còn rất trong trắng. Từ trước đến nay vãi toàn ăn hoa quả với nước suối, chưa từng biết mùi đời cho nên khi được Vờ Khờ cử vào Nam, vãi lấy làm hỉ hả lắm.

Lại nói về Gốt Tái Ham, sau nhiều năm lên ngôi, lão chán cảnh giầu sang phú quý đơn điệu nên đã bỏ đi ăn mày. Lão lang thang khắp các diễn đàn. Ở đâu lão cũng được trọng vọng, kính nể. Tuy nhiên cũng có không ít người không ưu gì lão. Họ thường gọi lão là lão Ma!
Lão là 1 con người kỳ lạ, với anh Chí thì phải có chai rượu anh mới làm được việc đó, còn với lão thì chỉ cần lon coke là lão thừa sức làm. Lão thường lang thang với 1 cái bị và 1 cái gậy. Trong bị chỉ có 1 bộ đàn cò, hay còn gọi là nhị. Lão chỉ có 1 bộ quần áo duy nhất thường mặc trên người. Thỉnh thoảng lão cũng giặt, đó là vào những hôm trời mưa. Khi đó lão cũng tranh thủ tắm luôn. Lão thường tự hào xưng là “trượng phu diện nhất bộ”. Lão hát karaoke thì thôi rồi, không thể ngửi nổi. Giọng không ra cao, không ra thấp nó cứ tả pí lù như nồi lẩu thập cẩm, thế nhưng lão hát xẩm lại rất hay. Chính vì thế lão mới sắm cái đàn cò. Trong chuyến Nam tiến vừa rồi, trên tầu Thống Nhất lão đã bội thu. Số tiền lão thu được nhờ hát xẩm không những thoải mái cho chuyến đi mà còn bao cánh Giang Nam 1 bữa mát trời ông địa luôn.

Ngoài Bắc có vãi Xoan nổi tiếng trong giang hồ còn trong Nam thì có Điêu Trầm. Nàng là 1 người con gái con nhà võ, hay nói thẳng và rất nóng tính. Được tập võ từ bé cho nên võ công của nàng rất thâm hậu. Không những thế nàng còn tự đúc kết ra 1 chiêu của riêng mình. Trong chiêu này có đủ các thế hiểm khác nhau như: ngắn, cực ngắn, lửng, dài, xòe, cụp... lại còn thêm thế hữu tiền vô hậu và vô tiền hữu hậu. Nàng gọi chiêu này là chiêu đầm và thường chỉ dùng khi đối thủ là người khác giới. Khi nàng xuất chiêu này ra thì không ai có thể đỡ nổi.
Tuy nhiên trong vụ thu phục Lác huyện quan, Vê Khờ không dùng nàng bởi 2 người khá biết rõ nhau và rất kình địch nhau.

Trong đoàn ra đón vãi Xoan và lão Ma có khá nhiều nhân vật VIP, trong số đó có 1 ông thầy bói giả mù, đó là Ăn Thì Gọt. Lăn lộn ngoài giang hồ đã lâu lại thỉnh thoảng được mời vào nhà đá nghỉ mát cho nên ông nghiện với những bộ quần áo kẻ sọc. 1 đặc điểm nổi bật nữa của ông là thích sống trong hang động. Sao khi đã thấy đủ mạnh cả về kinh tế lẫn vị thế trong giang hồ, ông quyết định đầu tư vào địa ốc. Ông cho xây dựng 1 loạt các hang động tại các khu Phạm Ngũ Lão, Huyền Trân Công Chúa, Bà Huyện Thanh Quan. Cư dân của ông ở đây toàn là những người không chịu được nóng cho nên phải vào đây sống cho mát mẻ. Vốn sính ngoại ngữ, ông không gọi họ là “những cư dân sống trong hang động” bằng tiếng Việt mà ông dùng tiếng Anh gọi họ là cave.
Trong chuyến Nam tiến của vãi Xoan lần đó, công sức của ông bố nuôi hay cha đỡ đầu vô cùng to lớn.
Muốn biết ra sao xem phần sau sẽ rõ.

ThichNuDiuHien
10-07-2006, 08:06
http://img481.imageshack.us/img481/6752/bao2wa.jpg


dinhbaochau còn nhiều ngoại hiệu: pêđê châu, đinh râu, bùi trâu…
nhập đờn ngày 09/12/2004.


tiên sanh là người thông kim bác cổ.
khá nhiều đề tài thuộc nhiều lãnh vực, được tiên sanh dày công nghiên kíu và công bố trong xóm giao lưu thư giãn như :
- trái tim có điều kì diệu.
- bạn làm gì ? nếu biết rằng em sắp có chồng !
- phát động cuộc thi: cải lời bài hát.
- bùi giáng: kẻ rong chơi…
- thuý kiều trong truyện kiều có đi nhậu không ?
- mùa xuân nói về câu đối.
- máy in kẹt giấy phải làm sao ?
- 10 cách chống spam…
- cơn mưa vô tình…
- vv…


nhưng tên tuổi đinh tiên sanh chỉ thực sự vang dội, khi kiệt tác “tôi yêu swan” ra đời.

http://img149.imageshack.us/img149/8382/chauddth4ur.jpg


ai cũng biết thuỷ hử hay, cũng một phần nhờ tài bình luận của kim thánh thán.
ai cũng biết tam quốc chí, sẽ thiếu hấp dẫn nếu không có lời bàn của mao tôn cương.



tào lao diễn nghĩa – chỉ là một chuyện…tào lao nhưng may mắn thay đã được đinh tiên sanh thêm thắt lựng bàn.
hy vọng tiên sanh sẽ thành công trong thể loại mới này và mang đến cho người đọc nhiều tiếng cười thư giãn.

:yes: :yes: :yes:

thagnv
10-07-2006, 12:26
Mấy bác nội công thâm hậu thật, càng đọc càng thấy sợ...
Bái phục, bái phục...

dinhbaochau
10-07-2006, 13:33
HỒI THỨ 6
Trận xích bích (60 MƯƠI NĂM BIKINI) Đường Tăng Nổi loạn.
Hận Vê Khờ Cụ Ông dâng công.

Khi cuộc chiến đã đến những biến ảo khôn lường, thì chính trong những biến ảo ấy biết bao điều kỳ diệu, cuộc chiến cho trận xích bích(bikini) “xích bích” xang bang khi Lão Tào Ip phắn một hơi không lời từ dã. Cuộc chiến được âm thầm chuẩn bị báo hiệu cuộc binh đao đẩm máu khi Cụ ông thấy Lão Đòn nà hiên ngang một mình trên cầu Trường bản (YM).
Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến này được xuất phát từ xa xưa, với chiếc váy vắn dài, nhưng nó không liên qua gì đến nàng Điêu, cũng không có mối hận thù nào giữa lảo Vê khờ và Kha Thị vệ. Nhát kiếm rạch đôi sơn hà, châm ngòi cuộc chiến bắt đầu khi Đường Tăng và Ba thả rác cùng với những quần hùng dồn tụ để nói về chiếc váy kia dài cái siu chiêng này ngắn dài ra sao. Lão bắt đầu xây dựng nên một (thread) mà lão Venus cứ bảo với Lão Dê rằng đó là đài Đồng tước, sau này hắn xây xong sẽ bắt nàng Điêu về cùng vui thú chít chát, xì pam. Lão Nút (Venus) là quân sư đầy thông minh và có nhiều chiến thụt. Và nhất là khi lão nói với Dê Cụ rằng, bên đài Đồng tước ấy có những hồ bơi, có nhiều cảnh giốnh như thần tiên, ở đó nàng Điêu sẽ nổi bật với bộ Bikini tuyệt trần với cặp giò trắng nõn nà, Nàng sẽ không còn rên ưu hử với cuộc đời mình nữa.

Cái viễn cảnh ấy làm cho Lão Dê giận sôi người và bắt tay vào chuẩn bị cuộc chiến đẩm máu này.
Lại nói về lão Ip phắn một hơi không lời từ giã, nhưng đâu ngờ Lão đang tập họp quần hùng, chiêu mộ binh mã và dựng riêng một cõi biên thùy. Từ SWAN du giang nam , cho đến SWAN thái du là một trường thành đầy những anh tài thi thố, trong ấy Lão Dê nhận ra rằng với cái dịch vụ ĐM Ltd của mình kết hợp và trở thành một đồng minh mà nhiều địch thủ phải e dè.

Lại nói về chuyến Nam Tiến của vãi Xoan
Vãi là người như thế nào mà được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy?
Sinh ra trong 1 gia đình khá giả nên cha mẹ vãi muốn con gái được học hành đến nơi đến chốn. Khi mới biết cầm bút, thấy con gái viết như gà bới, cha mẹ vãi quzết định cho vãi học chữ Nho. Quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn vãi đã đọc thông viết thạo tiếng Tầu!


Thiên hạ một phen gió thảm mưa sầu khi những anh tài bắt đầu nổi cơn gió bụi. Nàng Điêu trong tay của Cụ Dê nhưng hằng hằng ngày Cụ khi nào cũng nâng niu như trứng mõng. Lão Ip dọn riêng cho mình một cõi với tinh binh rợp trời, dọc ngang nào biết trên đầu có ai! Lão tào Íp từ đó chung lưng đấu cật với Lão Dê, khi Dê lang thang dập cho lão Đòn một phen chí mạng, cũng từ đó Lão muốn loại trừ giặc Chát, nhờ uy danh của đờn chủ Vê khờ cho chức Mót. Lão Ip đùng đùng nổi giận không hiểu vì sao không phong vương cho mình. Vậy là cái X-café của lão là cây Đại đao, phang một phát là chục cái dùi rơi rụng với cái thread Võ lâm truyền kỳ
Thoáng qua Lão Ghost từ khi công du Xì gòn mang theo quốc thư của Tào IP những CD lậu, và phần mềm cờ rắc, được sự phân công của Tào Ip lão Ma bắt đầu hành trình vái Đờn chủ Vê khờ. Lão Thích được phân công đón tiếp trọng thể lão Ma vào Xì gòn ngày 04/7 Năm bính Tút, nhằm niên hiệu Tào Lao thứ 2006.

Đầu tháng 7 tôi sẽ vào HCM
Rất mong mọi người giúp đỡ, hy vọng sẽ được offline 1 buổi cùng anh em ddth
Ngoài ra nhân tiện vào HCM, nếu anh em nào có nhu cầu xin mời đặt hàng CD&DVD của tôi. Tôi sẽ tiện tay mang vào kiếm thêm chút cháo :evil:
Thông tin và list đĩa ở đây
http://www.ddth.com/showthread.php?t=91564
hoặc ở đây
http://www.3dvn.com/forums/showthread.php?t=6083

Cám ơn mọi người đã quan tâm

Muốn biết cuộc chiến giữa Tào Ip, Dê cường như thế nào, xin mời đọc tiếp hồi sau sẽ rõ.

HỒI THỨ 7.

TÀO IP PHÂN CÔNG BÁT ĐỒ TRẬN
DÊ CỜ “PHANG” GHOST CHẠY SANG ĐÔNG.



Lại nói về Gốt Tái Ham, sau nhiều năm lên ngôi, lão chán cảnh giầu sang phú quý đơn điệu nên đã bỏ đi ăn mày. Lão lang thang khắp các diễn đàn. Ở đâu lão cũng được trọng vọng, kính nể. Tuy nhiên cũng có không ít người không ưu gì lão. Họ thường gọi lão là lão Ma!
Lão là 1 con người kỳ lạ, với anh Chí thì phải có chai rượu anh mới làm được việc đó, còn với lão thì chỉ cần lon coke là lão thừa sức làm. Lão thường lang thang với 1 cái bị và 1 cái gậy. Trong bị chỉ có 1 bộ đàn cò, hay còn gọi là nhị. Lão chỉ có 1 bộ quần áo duy nhất thường mặc trên người. Thỉnh thoảng lão cũng giặt, đó là vào những hôm trời mưa. Khi đó lão cũng tranh thủ tắm luôn. Lão thường tự hào xưng là “trượng phu diện nhất bộ”. Lão hát karaoke thì thôi rồi, không thể ngửi nổi. Giọng không ra cao, không ra thấp nó cứ tả pí lù như nồi lẩu thập cẩm, thế nhưng lão hát xẩm lại rất hay. Chính vì thế lão mới sắm cái đàn cò. Trong chuyến Nam tiến vừa rồi, trên tầu Thống Nhất lão đã bội thu. Số tiền lão thu được nhờ hát xẩm không những thoải mái cho chuyến đi mà còn bao cánh Giang Nam 1 bữa mát trời ông địa luôn.

Trong chuyến Nam tiến của vãi Xoan lần đó, công sức của ông bố nuôi hay cha đỡ đầu vô cùng to lớn.
Muốn biết ra sao xem phần sau sẽ rõ.

Còn tiếp..................... đang viết, các bạn đón đọc nhé!

bluesky
10-07-2006, 22:11
lão Venus cứ bảo với Lão Dê rằng đó là đài Đồng tước
=> em hong đồng ý, sao lại là Lão chứ????????

Cuong_DC9
10-07-2006, 22:16
Trước khi khởi hành, Trùm Sò Vê Khờ đã online với vãi Xoan. Lão dặn dò rất cặn kẽ về mọi chuyện. Lão rất lo cho chuyến đi xa này của vãi. Đến trung tâm ăn chơi của cả vùng này, lại lạ nước lạ cái không hiếu vãi sẽ soay sở ra sao. Trước khi logoff lão còn dặn:
- Ta sẽ gửi cho nàng 3 bửu bối qua SMS, khi nào gặp khó khăn thì mở ra xem rồi cứ dựa theo tình thế mà sử lý, ắt sẽ xong!
Vãi mừng lắm, giờ thì có thể yên tâm xuất hành rồi.

Bửu bối thứ nhất:
Trong giang hồ, cả vãi Xoan lẫn lão Ma rất nổi tiếng tuy nhiên vẫn còn khá nhiều người chưa từng biết mặt chứ chưa nói đến tiếp kiến. Nhân dịp này ông bố nuôi Ăn Thì Gọt cùng các đồng đẩng trong Nam đã tổ chức 1 buổi gặp mặt khá đình đám để đón tiếp vãi Xoan và lão Ma.
Buổi chiều hôm đó mọi người đã tụ tập đầy đủ rồi mà mãi mới thấy vãi Xoan đến. Hóa ra không quen thổ địa lại ăn nhiều thứ cao lương ngũ vị qua nên vãi bị Tào Tháo đuổi nên mới đén chậm như vậy.
Lại nói về Đinh Tráng Sĩ, hay còn gọi là Đinh Râu bởi vì hắn có 1 bộ râu quặp rất đẹp, tuy chưa gặp vãi trực tiếp nhưng biết mặt vãi qua avatar, từ đó đem lòng thương nhớ vãi.
Vừa thấy vãi Xoan xuất hiện trước mặt, Đinh Râu vội đứng lên giơ tay ra định làm quen. Vãi Xoan vừa từ chỗ sáng vào chỗ tối nên vẫn đang bị quáng gà. Tự nhiên thấy 1 khối đen đen trồi lên rồi 1 bàn tay đua lên rất nhanh lại ngang tầm ngực, vãi tưởng có kẻ nào đó định dở trò xàm sỡ nên 1 tay gạt, 1 tay phóng 1 chưởng vào mặt Đinh Râu. Đinh Râu giật mình, chỉ định làm quen thôi mà lại bị ăn chưởng. Hắn nghĩ hay là cô con gái Bắc Hà này chưa quen với nắng SG nên mới thế. Đinh Râu cũng là 1 cao thủ trong giang hồ, khi nhìn thấy vãi Xoan phóng chưởng vào mặt, lão định lùi lại, nhưng bị vướng vào cái ghế mà lão vừa ngồi nên ngã ngửa ra sau. 2 tay lão chới vói tìm chỗ để bám vào cho khỏi ngã. Vừa lúc đó thì Điêu Trầm đi đến trong chiếc đầm ngắn xinh xinh. Tuy không cố ý nhưng Đinh Râu đã túm được vào váy của Điêu Trầm. Khổ 1 nỗi, chiếc đầm làm sao chịu được gần tạ thịt của Đinh Râu, kết quả lão vẫn bị ngã và chiếc đầm thì bị tụt xuống cổ chân. Vừa xáu hổ, vừa bực mình, Điêu Trầm tung ra 1 cước định cho Đinh Râu 1 bài học vì tội dám vỗ lễ với nàng. Trong lúc giận dữ, nàng đã quên mất 1 điều quan trong là chiếc đầm vẫn đang nằm ở cổ chân, kết quả là 1 chân tung lên thì chân kia cũng đi theo. Bộ bàn tọa của nàng bị hạ thấp độ cao đến tận sàn còn nhanh hơn cả vận tốc rơi tự do.
1 trận ẩu đả đã sảy ra ngay sau đó. Mạnh ai người ấy úynh, loạn hết cả lên.
Tất nhiên vãi Xoan cũng bi cuốn vào theo, vãi tả xung hữu đột làm cho khá nhiều người vỡ đầu mẻ tai. Đang hăng say ra đòn thì vãi chợt thấy thoang thoáng ở bụng, vãi giật mình nhìn xuống thì phát hiện ra cái dải dút bị bung ra. Vãi nhớ ra rằng, trước khi đến đây vãi cũng phải đi nhanh về chậm, có lẽ trong lúc vội vàng, vãi đã không thắt kỹ dải rút cho nên nó đã tuột ra trong khi đánh lộn. Rất nhanh, vãi xoạc chân ra xuống tấn. Thế là sự đi xuống của cái quần bị chặn đứng lại. Vãi chợt thấy lo, bụng dạ mình đang lởm khởm, đứng tư thế này vẫn đánh nhau được nhưng đứng lâu thì nguy hiểm lắm. Quả nhiên, chỉ 1 lát sau, 1 tiếng bủm vang lên, tuy không to nhưng khá rõ ràng, mạch lạc. Mọi ngượi dạt cả ra. Vãi lẩm bẩm, chiêu này rất lợi hại, nhưng dùng nhiều có khi ra cả bã! Phải tính kiểu khác thôi. Chợt nhớ đến Trùm Só, tranh thủ khi mọi người chưa kịp quay lại, vãi móc mobil ra xem SMS của Vê Khờ. Trong SMS thứ nhất chỉ có vẻn vẹn 2 từ: CAI DU. Vãi không hiểu Trùm Sò viết cái gì, vãi thêm, bớt dấu rồi đọc ngược đọc xuôi vẫn không hiểu. Vãi chợt đỏ mặt, trả nhẽ thanh lịch như Trùm Sò mà lại viết thế. Vãi lắc đầu nghĩ, chắc là không phải. Vãi chợt nhớ, Trùm Sò tuy anh hùng hảo hớn nhung lại thường xuyên viêt sai chính tả. Vãi thay chữ i bằng chữ y vào và reo lên: có thế chớ, đúng là Trùm Sò có khác. Đó chính là chữ ĐU CÂY. Ngay lập tức vãi tung 2 cẳng lên cành cây và quặp chặt lấy. Trong tư thế lộn nhào đó chiếc quần của vãi liền trôi về vị trí cần thiết và rất nhanh chóng, vãi thắt lại dải rút của mình.
Vừ phòng minh xuống đất, vãi vừa thầm cám ơn Trùm Sò biết nhìn xa trông rộng, xứng đáng là đàn chủ.
Thực ra Trùm Sò vốn hay đi tiểu vặt nên lo cho vãi lạc lõng nơi đất khách quê người, nhỡ cũng như lão, đang trong phố mà té bì thì biết làm sao? Với đàn ông con trai thì 1 gốc cây là đủ nhưng với chị em thì không đơn giản như thế. Chính vì thế lão mới gửi cho vãi 2 từ CÂY DÙ, với dụng ý là 1 gốc cây + 1 cây dù là có thể giải quyết được vấn đề. Chỉ có điều, SMS thì không có dấu, và với lão thì i hay y nó cũng như nhau. Cũng may, tất cả đều ổn.

Còn nữa...

thagnv
10-07-2006, 23:15
Đề nghị bác Thích cho hình ảnh minh họa gấp gấp đê...
Hay quá sư phụ ơi... hú hú hú... :D

bluesky
10-07-2006, 23:53
éc. minh họa cho đoạn này thì....em ko tưởng tượng ra được :(

ThichNuDiuHien
11-07-2006, 10:21
Đề nghị bác Thích cho hình ảnh minh họa gấp gấp đê...
Hay quá sư phụ ơi... hú hú hú... :D

CuỘng phóng bút quá tay ???
Thả gà còn mải Lak Lay chưa sừng ???(chưa có hứng dziết típ)
Mu Lan sao bỗng nhiên dừng ???
Bùi Trâu bình loạn nửa chừng...cũng toi ???



Đinh Râu cũng là 1 cao thủ trong giang hồ, khi nhìn thấy vãi Xoan phóng chưởng vào mặt, lão định lùi lại, nhưng bị vướng vào cái ghế mà lão vừa ngồi nên ngã ngửa ra sau.

http://img225.imageshack.us/img225/5522/soushin0ao.jpg




Khổ 1 nỗi, chiếc đầm làm sao chịu được gần tạ thịt của Đinh Râu, kết quả lão vẫn bị ngã và chiếc đầm thì bị tụt xuống…

http://img153.imageshack.us/img153/5022/de4bm.jpg





Rất nhanh, vãi xoạc chân ra xuống tấn.
http://img153.imageshack.us/img153/5328/de13rp.jpg

Nhân Tâm
11-07-2006, 12:53
http://img153.imageshack.us/img153/5328/de13rp.jpg

Thiệt là may cho Tên Trâu họ Đinh kia, đã luyện xong chiêu Vồ Gà của môn phái Thiếu Lương. Trước khi Vãi nam du, chứ không chỉ cần Vãi xuống tấn mà đè thì Đĩnh chắc dep nép như con gián rùi, wúo !

haphuong
11-07-2006, 12:57
tiên sanh là người thông kim bác cổ.
khá nhiều đề tài thuộc nhiều lãnh vực, được tiên sanh dày công nghiên kíu và công bố trong xóm giao lưu thư giãn như :
- trái tim có điều kì diệu.
- bạn làm gì ? nếu biết rằng em sắp có chồng !
- phát động cuộc thi: cải lời bài hát.
- bùi giáng: kẻ rong chơi…
- thuý kiều trong truyện kiều có đi nhậu không ?
- mùa xuân nói về câu đối.
- máy in kẹt giấy phải làm sao ?
- 10 cách chống spam…
- cơn mưa vô tình…
- vv…

ai cũng biết thuỷ hử hay, cũng một phần nhờ tài bình luận của kim thánh thán.
ai cũng biết tam quốc chí, sẽ thiếu hấp dẫn nếu không có lời bàn của mao tôn cương.

tào lao diễn nghĩa – chỉ là một chuyện…tào lao nhưng may mắn thay đã được đinh tiên sanh thêm thắt lựng bàn.
hy vọng tiên sanh sẽ thành công trong thể loại mới này và mang đến cho người đọc nhiều tiếng cười thư giãn.

Do Thích Gái đại sư bận ngâm kíu về cái bikini cùng các phụ kiện khác dành cho nữ giới nên ngài chỉ giới thiệu vắn tắt về Đinh Râu tiên sanh. Sáu Hấp xin được bổ sung thim ngõ hầu làm rõ mặt đấng anh tài Râu sĩ của đờn tin nì.
Râu tiên sanh còn là một Khổng Minh tái thế, đã giúp cho nhiều nhơn sĩ của đờn tin hổng bít bao nhiêu là mưu lạ. Còn nhớ trước ngày ọp nai tại quán Karaôké Nnice, Dê Lỳ thái sư lo lắng khôn cùng vì biết mình có giọng ca vịt đực, chắn chắn sẽ bị ít điểm. Cứ mỗi lần thái sư luyện giọng ở nhà là y như rằng hàng xóm quẳng cà chua, vỏ chuối, trứng ung vô nhà ngài tới tấp! Ngài bèn tới nhà Râu sĩ nhờ gỡ bí. Râu sĩ đưa cho ngài cẩm nang có ghi 9 từ: “Quơ tay, ngoáy mông, lắc hông, đong đưa đ!t”. Ngày ọp nai, Dê Lỳ thái sư thực hiện đúng cẩm nang, quả nhiên được cộng thêm điểm và nhờ đó, phe ngài đoạt giải.
Đinh Râu tiên sanh còn nghiên cứu về thư pháp, và bản thân ngài cũng là nhà thư pháp nổi tiếng, được hầu hết các họa sĩ thư pháp của đờn tin nể vì kiếng chọng. Bức thư pháp tiên sanh phóng bút nhân dịp tết cầy tơ Bính Tuất làm ngây ngất các họa sĩ đương thời trong cuộc triển lãm đầu xuân năm nay:


Đầu xuân góp vui cùng các Bác mấy bức thư pháp do chính tay tui viết. Mong các bác đừng chê, vì còn nhiều thô thiển lắm.

http://bb.1asphost.com/nghenhactructuyen05/Mong.jpg

http://bb.1asphost.com/nghenhactructuyen05/Camondoi.jpg

Ta thấy rõ wan niệm của tiên sanh về cuộc đời: cuộc đời chẳng qua chỉ là giấc mộng, thực hư hư thực cũng chỉ là mộng ảo mà thui. Sau cuộc triển lãm , vì không có ai đủ tiền mua bức thư pháp đó (do ngài hét giá 10.000 đô na, quá đắt) nên ngài đã cho bà bán xôi đầu ngõ để làm giấy gói.
Nay tiên sanh bắt đầu bước vào lãnh vực phê bình văn chương cổ. Chúng ta chờ đợi những nhận xét sắc sảo, dí dỏm, hài hước của tiên sanh để bà con của đờn tin nì có được những phút giây thư giãn, xả xì chét sau những giờ làm việc mệt nhọc. Mong lắm thay!

Thui, xin chào bà con, Sáu Hấp … phắn đây!!!
(Giàng ui, tui bị nhiễm của ai vầy nè???):D

thagnv
11-07-2006, 13:24
http://img153.imageshack.us/img153/5328/de13rp.jpg

Thiệt là may cho Tên Trâu họ Đinh kia, đã luyện xong chiêu Vồ Gà của môn phái Thiếu Lương. Trước khi Vãi nam du, chứ không chỉ cần Vãi xuống tấn mà đè thì Đĩnh chắc dep nép như con gián rùi, wúo !
Hic hic, bác Thích minh họa khéo quá... trông như thế mà đè xuống thì ko biết là chết ngộp hay chết đuối nữa... :D

Sư phụ viết như thế thì em chỉ ngồi chờ thôi, công nhận là sư phụ già rồi mà còn giàu trí tưởng tượng thật... bái phục...

DONNA_DONNA
14-07-2006, 22:52
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Chết thật! Chết thật! Kiểu này bài của mình bị ế mất. Các bác thông củm, căn bản bài viết của em nó nhạy cảm, sơ sảy 1 tí là chết ngay với hắn :emlaugh: . Đến như bác bờ lu, chả viết cái gì cũng còn sợ chu ri nữa là. Nhưng mà đến hôm nay cũng được gần 1 tuần rồi mà ko thấy hắn đả động gì đến chắc là êm rồi :D

************************************************** ******

Chuyện ngày xưa liệu mấy người biết đến
Nghe thái thú Vê khờ xử Old mems

Ngày xưa, khi còn nhỏ, ĐVK, thái thú Chai-En và 1 NV nữa chưa xác định được đã từng mơ ước mình là Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi.

http://chiase.anhso.net/img/140706/trec329421.jpg

Lớn lên, tuy không được thân thiết như 3 anh em nhà Lưu nhưng ĐVK rất biết lắng nghe ý kiến của 2 người còn lại và hay nhượng bộ hoặc giả như ko biết đến những việc mà 2 người làm.

Chuyện phải tự tay "dọn dẹp" đồn điền X- cà fê mà ko thông báo cho Thái thú Chai en 1 câu làm cho Thái thú tức mình, bỏ nhà ra đi 1 thời gian khiến ĐVK rất áy náy. Khi cơn giận nguôi ngoai, Thái thú trở về nhưng mái tóc ko còn xanh như hồi xưa, giờ nó đã ngả sang màu vàng sad . Cảm thấy hối hận về việc mình đã làm, ĐVK đến gặp Thái thú và nói lời xin lỗi. Thái thú Chai-En chấp nhận tha thứ nhưng với điều kiện ĐVK phải thực hiện việc "canh tân" diễn đờn theo những gì Thái thú thu thập, học hỏi được qua chuyến đi vừa rồi. ĐVK chấp nhận :no: và thời kỳ đen tối của diễn đờn bắt đầu:

1. Trước hết là dọn dẹp Góc thư giãn :emlaugh:

a."Xử" những member cứng đầu, khó trị, kể cả là dùng vũ lực :

http://chiase.anhso.net/img/140706/Admi875976.gif

Ôi! Thương thay cho Mụ Tĩn, giờ không biết Mụ lưu lạc phương nào :(

b. Khuyến khích việc đưa các member trẻ tuổi lên nắm giữ các chức vụ quan trọng, tranh luận không cần nể nang gì nếu cảm thấy đúng.

Ôi! Thương thay. Các Old mem, những người đang nắm giữ các chức vụ quan trọng dần cảm thấy mình ko còn việc gì trên diễn đờn, họ dần dần quy ẩn.

Sư phụ thích nữ 1 thời vàng son, 1 thời oanh liệt đây ư? :no:
http://chiase.anhso.net/img/140706/TNDH218318.jpg

Vãi Xoan, nàng thơ của diễn đàn, 1 người Chị luôn lắng nghe và phân tích mọi ý kiến, dù là gay gắt nhất một cách tỉnh táo và công tâm nhất có thể. “Ta cảm ơn cả kẻ thù của ta khi chúng chỉ cho ta điểm sai” đây ư? :no:
http://chiase.anhso.net/img/140706/Thoi431532.jpg

Đến như nàng Tâymulan, xinh đẹp là thế, trẻ trung là thế, cũng ko còn sự tự tin, phải hóa trang thế này ư?
http://chiase.anhso.net/img/140706/xiti875976.jpg

http://chiase.anhso.net/img/140706/mula542643.bmp

Chữ thương này liệu có phải là thương thay ko? :( . Thương cho chị em mình, thương cho em, thương cho chị, thương cho mọi người :tongue:


Tên thả gà hàng ngày không xiến sót, hôm nay cũng làm đức phóng sinh để cho vơi đi phần nào nỗi buồn :

http://chiase.anhso.net/img/140706/ga2.875976.jpg

Ba thả rác sôi nổi, nhiệt tình ngày nào giờ cũng đã chuyển nghề :
http://chiase.anhso.net/img/140706/bath218318.jpg--->http://chiase.anhso.net/img/140706/8867197197.jpg


Cường Dê Cửu giờ năng suất cũng chỉ còn được Thất:
http://chiase.anhso.net/img/140706/imag218319.jpg

Điêu Trầm sành điệu hồi nào giờ đã già đi trông thấy :
http://chiase.anhso.net/img/140706/118298139.jpg

Ku lác giờ cũng không còn khoái lạc mà đã có ích hơn :D :
http://chiase.anhso.net/img/140706/pic2886976.jpg

Tào íp hồi nào với đủ tư thế:
Đứng http://chiase.anhso.net/img/140706/005.542642.jpg

Nằm http://chiase.anhso.net/img/140706/010.329421.jpg

Trèo http://chiase.anhso.net/img/140706/011.764865.jpg

Chỉ để làm 1 việc thay cháu : http://chiase.anhso.net/img/140706/ongc118298.jpg

giờ không ngờ đến nhữg lúc quan trọng cũng làm được 1 việc có ích cho đời : Ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những bằng chứng ko thể chối cãi trên của 1 thời sai lầm và mãi mãi của ĐVK và thái thú .
http://chiase.anhso.net/img/140706/013.664764.jpg

Trước công lực ban nick ngày càng thâm hậu của ĐVK :
http://chiase.anhso.net/img/140706/imag886986.jpg

Thay mặt những người còn sống sót, Lã Đònnà tôi xin chân thành cảm ơn Tào íp :shifty:

DDTeHat đã đến ngày tận thế rồi sao. Đón đọc hồi sau sẽ rõ với sự góp mặt của nàng Khủng Nữ :lick:

********************************************
Những bức ảnh trên được Lã Đòn nà tui đưa lên qua http://anhso.net, 1 trang upload ảnh free tương tự như imageshack nhưng cho phép dung lượng lớn hơn, nhiều tiện ích hơn và quan trọng là : của Việt Nam :)

thagnv
11-08-2007, 10:17
Viết tiếp Cụ Ông... (http://www.ddth.com/showpost.php?p=570585&postcount=66)

Đợt diện kiến đầu tiên giữa Bùi Râu và Vãi Xoan thất bại. Bùi Râu nằm nhà, tay gác trán ê chề chán chường. Người đẹp bấy lâu hằng mong diện kiến, mà nay lần đầu gặp mặt lại hóa cả thù. Bị võ nghệ tinh thông của Vãi hớp hồn đã tương tư bịnh đủ một tuần, đã vậy hình ảnh Vãi vừa lộn nhào lên cây, trước khi cái quần kia trở vào vị trí cũ... tuy chỉ một sát na thôi nhưng Bùi Râu tức muốn hộc máu... cơ hội ngàn năm có một như thế mà vì cái tin nhắn của lão Vê Khờ làm tiêu tùng cả, Bùi Râu đâm ra căm hận lão. Nhưng tính kế với lão Vê Khờ sau, trước mắt Vãi còn du nam mấy ngày nữa, phải tận dụng cơ hội này tạo ấn tượng mới để Vãi Xoan lác mắt hảo hán anh hùng đất phương Nam.

Canh một trôi qua, gạt tàn có 3 cái đầu lọc. Canh hai trôi qua, 3 cái đầu lọc tràn ra, rớt cả bên ngoài. Bùi Râu ho khụ khụ mà chẳng biết cách gì để tạo ấn tượng với người đẹp. Dùng CLEAR MEN ư? Không được, Vãi quyến rủ chẳng phải vì vẻ đẹp, mà tóc tai Bùi Râu thì bột giặt còn bó tay nữa là nói chi dầu gội đầu. Hay dùng sữa tắm X-Men, "đàn ông đích thực", không được, làm thế chẳng khác nào làm Vãi nghi ngờ "Cha nội này chẳng phải đàn ông đích thực!", mà da dẻ Bùi Râu bị dị ứng với xà bông... thành ra khói thuốc vẫn bay mịt mù... vẫn chưa suy nghĩ ra cái gì...

"Hiếp! Hiếp! Bớ người ta cứu tôi với!" Nằm chán chê, vừa với cái remote bật tivi thì một cô gái la thất thanh. Bùi Râu bật dậy. Trên phim một chàng hiệp sĩ xuất hiện giải nguy cho cô gái. Cô gái ngưỡng mộ chàng hiệp sĩ. Chàng hiệp sĩ ôm ấp chở che cho cô gái. Cô gái tắt đèn. Bùi Râu đang xem phim Mỹ.

Sáng hôm sau, Thả Gà đang ngồi uống cà phê, phì phèo thuốc lá ở vĩa hè thì Bùi Râu tới.

- Gà! Nhờ chút coi!
- Dạ, đại ca cứ chỉ bảo thoải mái. Bất cứ chuyện gì miễn có tiền mua cà phê uống tiểu đệ đều làm. Còn mà dính tới gái gú thì tiểu đệ xin đãi lại đại ca chầu cà phê.
- Chú phải đãi anh chầu cà phê rồi nhé.

Bùi Râu xì xào xì xụp vẻ bí hiểm vào lỗ tai Thả Gà. Thả Gà nghe xong vẫn đờ đẫn.

- Sao, chú thấy được không? Giúp anh nhé. Bùi Râu nói.

Thả Gà vẫn im re. Bùi Râu lay lay, mày bị sao vậy? Thả Gà giật bắn người như vừa lên đồng.

- Hic hic... tiểu đệ có điểm yếu, ai xì xào vào lỗ tai tiểu đệ thì tiểu đệ nổi gai óc lên và bị bất động ạ. Nãy giờ tiểu đệ hỏng nghe gì ráo.

Bùi Râu tức tối, nói to quá thì bàn dân thiên hạ nghe hết, còn mà nói vào lỗ tai nó thì nó lại bất động nữa. Bùi Râu lầm bầm chửi "Thôi, kệ, vì việc lớn hy sinh cho nó vài ngàn vậy" Bùi Râu móc điện thoại alo cho Thả Gà, tuy rằng hai người ngồi kế bên. Thả Gà nghe Bùi Râu nói, khoái chí hớn hở nhảy cà tưng tưng... "Làm liền... làm liền... làm liều... ủa lộn, làm liền"

Vãi Xoan thẩn thờ trong công viên Tao Đàn, buổi tối trời mát mẻ nhè nhẹ, Vãi vừa đi vừa hát nghêu nghao, "Đất Bắc mỹ nhân xứng danh ta, Anh hùng nam bắc nhỏ nhãi thèm, Vãi Xoan mỉm cười trai tráng ói, Mật xanh mật vàng trào cả ra, Thế nên mới biết oai người đẹp, Vàng ngọc thốt ra giết anh hùng" "Đừng tưởng bở..." Một giọng nói cất lên, một người bịt mặt xuất hiện, dáng người nhỏ thó, tay chân mảnh dẻ, tóc dài cột lại, không nghe giọng nói chắc tưởng nhầm là con gái.

Vãi Xoan thấy dị nhân xuất hiện nên cũng đề phòng,

- "Muốn gì?",
- "Em lên cơn rồi, chị cho em xin tí tiền đi chích", nói xong ra móc một cây kim tiêm ra, trên đầu kim còn rỉ một giọt máu.
- "Hehe... chị hổng có đem tiền theo ở đây... tất cả bỏ trong cái thẻ Visa Debit này nè..." - Vãi Xoan cười nham nhở.
- "Vậy ngươi... ngươi... cho ta... ấy... đi..." - Người lạ mặt ngập ngừng.
- "Ấy... ấy... là gì?" - Vãi Xoan ngạc nhiên.
- "Ấy là ấy vậy nè" - Người lạ mặt sử dụng "body language"
- "Ấy... sao ấy lại nói kì thế... ấy muốn ấy sao lại ấy ở đây... mình kiếm chỗ ấy để ấy ấy nha ấy..." - Vãi Xoan thẹn thùng.

Người lạ mặt trố mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ, "Bả nói cái gì vậy trời... mình cầm cây kim tiêm đâm đâm vào không khí, tính hăm dọa bả mà bả còn đòi đâm thiệt sao trời... vậy giờ tính sao anh Râu ơi..." Nghĩ xong, mắt người lại mặt long sòng sọc lên, hầm hầm bước tới, Vãi nhìn vào đôi mắt ấy sợ quá... (vừa thích vừa sợ nhưng thấy gã nọ tưởng gã bị xì ke, gã truyền bệnh cho thì chết) Vãi vội vàng mở điện thoại ra xem SMS của Vê Khờ... "BCS"... Vãi trố mắt ngạc nhiên và khâm phục tài nghệ của Vê Khờ quá đỗi... chẳng lẽ ngài dự đoán được cả tình huống này sao... Vãi thét lớn... và đưa điện thoại ra trước mặt, chủ yếu cho gã kia xem cái SMS... "Ngươi có cái này không?" - Gã lạ mặt cũng ngạc nhiên không kém... "Sao lại là BCS nhỉ? BCS có nghĩa là gì?" - "Không có gì xấc... không có..." - Gã lạ mặt trả lời. "Thế thì xa ra mau, không ta đánh cho tơi bời bây giờ?" - Gã lạ mặt vẫn xấn tới, hùng hổ hơn, Vãi lách người ra một bên, đá một phát... chỉ một phát... tên lạ mặt ngã lăn quay, sùi bọt mép, giẫy đành đạch... Bùi Râu núp đằng xa ớn lạnh cả xương sống, không ngờ mọi việc lại bất ngờ như thế... nên âm thầm lặng lẽ trốn đi... Còn Vãi thì thấy đá một phát mà tên kia đã sùi bọt mép càng tức khí chửi rồi bỏ đi... "Yếu như sên mà cũng đòi ấy bà..."

Đúng là ngoài dự kiến của cả Vê Khờ... dự đoán Vãi gặp nguy, tính dặn Vãi "Báo Cảnh Sát"... ai nhè cái tên Thả Gà này yếu xìu... sống chết hồi sau sẽ rõ...

dly
11-08-2007, 10:42
Rồi! làng Mủi dậy sóng :punk:

Lord_of_monsters
11-08-2007, 10:44
kinh thật toàn hảo thủ võ lâm xung trận thế này đệ xin chuồn lẹ không phải đầu phải tai là cũng chít

DONNA_DONNA
12-08-2007, 00:12
Viết tiếp Cụ Ông... (http://www.ddth.com/showpost.php?p=570585&postcount=66)
...............................

Nghĩ xong, mắt người lại mặt long sòng sọc lên, hầm hầm bước tới, Vãi nhìn vào đôi mắt ấy sợ quá... (vừa thích vừa sợ nhưng thấy gã nọ tưởng gã bị xì ke, gã truyền bệnh cho thì chết) Vãi vội vàng mở điện thoại ra xem SMS của Vê Khờ... "BCS"... Vãi trố mắt ngạc nhiên và khâm phục tài nghệ của Vê Khờ quá đỗi... chẳng lẽ ngài dự đoán được cả tình huống này sao... Vãi thét lớn... và đưa điện thoại ra trước mặt, chủ yếu cho gã kia xem cái SMS... "Ngươi có cái này không?" - Gã lạ mặt cũng ngạc nhiên không kém... "Sao lại là BCS nhỉ? BCS có nghĩa là gì?" - "Không có gì xấc... không có..." - Gã lạ mặt trả lời. "Thế thì xa ra mau, không ta đánh cho tơi bời bây giờ?" - Gã lạ mặt vẫn xấn tới, hùng hổ hơn, Vãi lách người ra một bên, đá một phát... chỉ một phát... tên lạ mặt ngã lăn quay, sùi bọt mép, giẫy đành đạch... Bùi Râu núp đằng xa ớn lạnh cả xương sống, không ngờ mọi việc lại bất ngờ như thế... nên âm thầm lặng lẽ trốn đi... Còn Vãi thì thấy đá một phát mà tên kia đã sùi bọt mép càng tức khí chửi rồi bỏ đi... "Yếu như sên mà cũng đòi ấy bà..."

Đúng là ngoài dự kiến của cả Vê Khờ... dự đoán Vãi gặp nguy, tính dặn Vãi "Báo Cảnh Sát"... ai nhè cái tên Thả Gà này yếu xìu... sống chết hồi sau sẽ rõ...

Thiệt ra gã lạ mặt đó cũng lờ mờ đoán được BCS nghĩa là gì, mỗi tội chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa của từng từ...:emlaugh:

BCS là 1 hợp chất hóa học tạo nên từ 3 chất khác nhau. Phương trình phản ứng của nó như sau:

BCS = (Điều kiện: nhiệt độ tiêu chuẩn, các chất xúc tác cần thiết...) Bari Oxit + Canxi Oxit + Su Li :emlaugh:

Hắn ta ko hiểu là ko hiểu cái chất Su Li cuối cùng là cái chất gì kìa. Vì nó ko có trong bảng hệ thống tuần hoàn hóa học :lick:

ips
14-08-2007, 13:53
Thật ra, thằng thả gà cũng hiểu trật lất ba chữ BCS mà Vãi đưa cho hắn xem. Khi đọc ba chữ này mặt hắn cắt không còn giọt máu, như chạm đến nổi niềm sâu kín nhất trong lòng mà gã đã cố quên.

Số là, khi xưa còn bé hắn có một nổi đam mê đến chết người là đá gà chọi. Gà chọi phải là những con gà nòi chính hiệu, mình cao, dáng đẩy đà, cựa phải thật dài được chắp bằng những cây sắt mài thật sắc để nhanh chóng hạ đối phương.

Đã lâu hắn để mắt đến cô con gái riệu của lão Dê Lỳ. Lão này cũng có nổi đam mê như hắn, cũng khoái đá gà, tuy có khác hắn ở chổ là hắn thì chỉ khoái đá gà nòi thôi còn lão Dê lỳ gà nào cũng đá, gà tre, gà nòi thậm chí lão đá cả gà móng đỏ nữa. Nhưng sở trường của lão lại là đá gà tre.

Thế là trong đầu hắn sắp sẳn một âm mưu dùng sở trường của mình thắng cái sở đoản của lão Dê Lỳ hòng khiến lão phải gả con gái cho mình. Hắn mời lão cha vợ tương lai đến quán Zenta, thương lượng.

Hắn đặt cược với lão rằng hai bên sẽ chọi gà nòi, nếu hắn thắng hắn sẽ cưới không con gái lão, còn bằng như hắn thua thì hắn sẽ nhường hết nhà cửa, tài sản cho lão và bỏ xứ đi xa để không còn theo quấy rầy con gái lão nữa.

Lão Dê Lỳ từ xưa đã không ưa gì tên thả gà suốt ngày cứ theo chòng ghẹo con gái lão. Ban đầu lão còn hơi lưỡng lự, chợt một tia sáng lóa lên trong đầu, lão nghĩ ra một âm mưu. Lão nói :

- Ngươi chuyên đá gà nòi, ta chuyên về gà tre. Ngươi dùng sở trường của ngươi thì ta cũng dùng sở trường của ta để thi đấu, ấy mới là công bằng. Ta dùng gà tre.

Thả gà nghe nói, phấn khởi lắm. Tự nhủ "Sao lão già này ngu thế, dám đem trứng chọi với đá. Phen này ta chắc mẫm cưới được vợ rồi. Ha ha ha ". Thế là hắn gật đầu lia lịa, chấp nhận ngay.

Ngày thi đá gà đã đến, cả làng đổ xô nhau ra xem. Cờ phướng rợp trời, chiêng trống rền vang. Dân cá cược được một phen sôi động, tỉ lệ cá cược liên tục được loa phóng thanh vang lên. Nhất là khi nghe tin gà nòi chiến của Thả gà danh bất hư truyền, thiên hạ vô địch thi đấu cùng một chú gà tre, quả thật không ai tin, một cuộc chiến không cân sức. Mọi người đều dồn tiền vào cược cửa Thả gà. Tỉ lệ ban đầu từ 1 ăn 3, sau lên đến 1 ăn 10, rồi 1 ăn một trăm ... Không lẽ trong thâm tâm lão Dê Lỳ muốn con gái mình lấy chồng đến thế sao?

Thả gà hôm ấy ăn mặc rất tươm tất, áo dài khăn đóng, lòng vui như mở hội, như chắc mẫm phần thắng thuộc về mình, y như là muốn xong trận đấu là động phòng ngay vậy. Còn lão Dê Lỳ nét mặt vẫn không thay đổi, lão ôm một con gà tre mới lớn, còn chưa mọc đủ lông, ốm tong ốm teo, luôn miệng kêu chíp chíp ra vẽ hãi hùng lắm. Trong khi con gà của Thả gà, tướng tá dữ dằn, cặp cựa bén nhọn, mặt đằng đằng sát khí như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống chú gà tre.

Tiếng trống khai cuộc vang lên, mọi người vỗ tay reo hò hô to :"dô dô dô". Thả gà nhanh chóng tung mạnh con gà nòi lên cao, nó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng như có thuật khinh công vậy, lão Dê Lỳ chậm rãi cũng thảy con gà tre vào cuộc. Chú gà nòi hung hãn tung một cước thật mạnh vào yết hầu chú gà tre .... mọi người nín thở theo dõi, những cô gái yếu tim, hoảng sợ nhắm mắt lại, không dám nhìn ....

Beach_Long
14-08-2007, 14:09
Chú gà tre chết chắc, gà là động vật không có vú, bởi vậy gà tre đâu có nhào vô con gà chọi để tìm vú mà bú khiến cho chú gà chọi bỏ chạy được. Kế này thất sách rồi.

ips
14-08-2007, 14:30
Ai cũng nghĩ con gà tre sẽ không chịu nổi cú đá đầu tiên này và cuộc thư hùng sẽ nhanh chóng kết thúc. Đám cược gà nòi hô to "giết! giết! giết" ... Đám cược gà tre im lặng như tờ, có người chấp tay cầu nguyện.

Khi con gà nòi lao đến chú gà tre, nhắm cây cựa sắc lạnh vào cổ con gà tre, nó giương giò, thật nhanh chóng phập xuống. Những tưởng chú gà tre sẽ phủ phục tức thì, nhưng không ... chú gà như có một sức mạnh phi thường, mượn sức gió, uốn mình, dùng hai chân còm, nương theo chiều gió, hất mạnh lên chụp lấy đấu chú gà nòi. Rồi cứ tư thế đạp mái truyền thống của giòng gống gà, nó hất, nó nẩy liên hồi, hai chân bấu thật chặt vào lưng chú gà nòi, thân hình nhỏ nhắn của chú không vươn ra xa được nên thay vì dùng mỏ cắn chặt mồng chú gà nòi, mỏ hắn chỉ chạm đến cái lưng đầy lông lá của chú ta mà thôi, cứ thế hắn mổ vào lưng, chui đầu vào cánh, mổ mổ liên hồi như cố tìm thế cân bằng.

Bất ngờ vì chiêu thức quá quái đản, chú gà nòi giận dữ, hất mạnh, đập cánh liên hồi nhằm làm chú gà tre mất thăng bằng mà rơi xuống đất. Nhưng có lẽ chú gà đã đến tuổi cặp kê, nhưng bị chủ bỏ phế mấy hôm nay, không được thỏa mãn nên nó sung lắm. Nó hết vờn bên trái lại vờn bên phải, phải công nhận nó có cái tài né đòn rất hay. Quần thảo một hồi mà vẫn chưa được thỏa mãn, chú gà tre trở nên bực, máu nóng chạy sôi sục trong người nó. Thì ra, trước trận đấu, lão Dê Lỳ quái ác đã cà thuốc lắc, pha vào nước uống của nó. Thuốc đã phát huy tác dụng. Nó không còn biết sợ là gì nữa, cả cơ thể chú run lên bần bật, hai chân bấu mạnh vào lưng chú gà nòi đến rướm máu. Cứ thế mà cuộc quần thảo đã qua ba canh giờ mà bất phân thắng bại. Chú gà nòi cũng đã mệt nhoài, nó căm ghét chú gà tre, với trí óc non nớt của giống gà, từ sự giận dữ, chú chuyển sang căm thù, rồi từ sự căm thù chú chuyển sang sự chán nản vì sự đeo bám dai dẳng ấy. Cuối cùng chịu hết nổi, chú chạy dài .... vọt ra khỏi vòng tròn phân định ranh giới cuộc thi. Xem như chú gà nòi đã đầu hàng.

Mặt Thả gà từ từ chuyển sắc. Khi mới vào trận hắn vui vẽ bao nhiêu thì bây giờ thần sắc hắn dại hẳn đi. Hắn sợ ... hắn sợ.

Tức giận vì bị thua cuộc hắn quên hẳn những nguyên tắc tối thiểu của người chủ gà, hắn vội lao đến con gà nòi định chụp cổ, dần cho chú một trận nên thân. Không ngờ khi chú vừa lao đến, mọi bực tức của chú gà nòi đã dồn nén nảy giờ chỉ chực bùng phát, thấy Thả gà hung hản nhảy xổ vào nó. Nó tung một đòn sát thủ ... nhắm thẳng vào hạ bộ Thả gà ... với một sức mạnh chưa từng thấy.

ips
14-08-2007, 14:58
Từ ấy Thả gà bỏ làng ra đi với nổi niềm mà hắn cố che giấu.

Nay thấy ba chữ BCS, hắn giận tím gan. Hắn tự nhủ sao lại có tên nào hiểu rõ hắn đến tận tim can. Hắn ngữa cổ lên trời than thầm :

- Trời đã sinh Gà sao lại còn sinh Vê. Sao hắn lại biết ta bị "bệnh chim sứt". Nhục nhả làm sao.

Thế nên khi Vãi đưa ba chữ BCS cố tình hỏi có BCS không, hắn tưởng Vãi nhắc đến cái bệnh đàn ông của mình, nên hắn cố tình lắc đầu, chối bai bãi. Hắn vừa mắc cở với Vãi, vừa uất hận lão Dê Lỳ, nên mọi sức lực trong người hắn đều tieu tan, chỉ một cước của Vãi đủ khiến hắn gục ngã, e chề.

Thế là âm mưu dùng kế "anh hùng cứu mỹ nhân" của Lão Trâu đã bị phá sản. Lão Trâu lén lút rút lui, nhưng mọi hành tung của hắn đều không qua khỏi cặp mắt của một vị hiệp sĩ mặc áo đen. Hắc Y hiệp sĩ từ đầu đã theo dõi mọi âm mưu của hắn với tên thả gà, theo dõi từ đầu. Thấy y định tháo lui. Hắc Y hiệp sĩ tung một cước, thộp cổ hắn, kéo lê hắn diện kiến cùng Vãi Xoan.

Hắc Y Hiệp sĩ, kể hết câu chuyện tồi bại của lão Trâu cho Vãi, đồng thời khuyên nàng nên bảo trọng, nói rồi định bỏ đi. Nhìn khuôn mặt điển trai, đầy nam tính của Hiệp sĩ, Vãi đâu bao giờ bỏ lở cơ hội ngàn vàng, nên quên phắt mình là phận gái, nàng nắm lấy bàn tay chàng, mắt tha thiét, miệng cười duyên dáng hỏi :

- Chẳng hay, tráng sĩ danh tánh là chi để tiện nữ dễ bề xưng hô ạ.

Tráng sĩ không nói không rằng, đưa tay vào mông gải lấy gải để rồi phi thân biến mất, để lại những câu hỏi to tướng trong đầu mỹ nhân "chàng là ai?Ta đã yêu chàng kể từ giây phút ban đầu rồi chăng? Ta yêu chàng nên ta tồn tại hay ta tồn tại đẻ được yêu chàng?"

Muốn biết Hắc Y tráng sĩ là ai, mời xem tiếp hồi sau ...

ips
14-08-2007, 16:16
Hắc Y tráng sĩ là một người xuất thân từ nước Lào, nên người ta còn đặt cho y cái tên khác là Hắc Lào Tráng sĩ. Từ nhỏ vốn thích văn thơ, đọc sách thánh hiền nên đổ đầu kỳ thi Hội, được phong chức quan Huyện thời Đổng Chát. Mọi người thương mến gọi y bằng tên thân mật là Huyện Lác.

Huyện Lác vốn ghét kẻ gian nịnh nên hắn làm quan không lâu thì từ quan, đi hành hiệp giang hồ. Thấy chuyện bất bình là hắn ra tay trừ gian diệt loạn. Nghe tiếng đàn chủ Vê Khờ là một minh quân, hắn trên đường ra phương Bắc tìm gặp, nữa đường lại hội ngộ cùng Xoan cô nương, người của Đàn chủ mà hắn chẳng biết. Âu đó cũng là do duyên số cả. Chứng tỏ trời đất tuy bao la nhưng rất tròn, có duyên ắt sẽ gặp. Tan đó rồi lại hợp, hợp đó rồi lại tan.

Nhắc lại, Vãi Xoan từ ngày gặp hắc lào tráng sĩ, tâm thần như phiêu bạt, lòng lâng lâng như một kẻ đang yêu. Trái tim nàng những tưởng đã không còn thổn thức vì yêu, nay như có một sức mạnh vô hình mà tạo hóa cố tạo ra trong cuộc sống trần gian đầy bể khổ trầm luân.

Như chợt tỉnh mộng, nhớ đến lời dặn của Vê Khờ, nàng vội khăn gói lên đường tìm đến Huỳnh Gia trang gặp một nhân vật đã được Vê Khờ sắp đặt đưa đón nàng trong những ngày nàng Nam du này.

Người được Vê Khờ gia nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch cho nàng không ai khác hơn là Huỳnh Tấn lão gia. Tấn vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc, giàu có nhất vùng này. Lão nổi tiếng đào hoa, thích thơ phú rất hợp với nàng, lại giỏi võ nghệ, có thể gọi là người văn võ song toàn. Do nổi tiếng trong giới giang hồ, nên khi lão thành lập Bảo tiêu chi cục, chuyên phục vụ các dịch vụ vui chơi, giải trí mọi người tham gia chi cục rất đông. Trong đó nghề hướng dẫn viên là một nghề khiến lão hái ra tiền và đã tuyển mộ rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp tham gia.

Khi Xoan cô nương đến Huỳnh gia trang thì trời cũng vừa sụp tối, một bóng đen lao thẳng đến nàng ... Đồng thời cell phone của nàng cũng vang lên điệu nhạc nhắn tin quen thuộc của Vê Khờ.

ips
14-08-2007, 19:02
Bóng đen ấy chính là Huỳnh Tấn lão gia, thấy kẻ tình nghi bước vào gia trang, không nói không rằng vung đao bổ xuống đầu Xoan cô nương.

Xoan một tay rút vội thanh kiếm inox mới sắm ở Móng Cái, đưa lên đở thanh đao, một tay mở nắp cell phone đọc tin nhắn SMS của Vê Khờ. Rút kinh nghiệm hai lần trước, nhắn tin không dấu hoặc viết tắt, lần này lão Vê Khờ bỏ dấu hẳn hoi. Trên tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Thoát y".

Xoan giựt mình suýt đánh rơi thanh kiếm. Nàng dụi mắt nhìn thật kỷ hai chữ trên tin nhắn, như không tin vào mắt mình. Rõ khỉ, lão Vê Khờ này sao lại bảo mình thoát y nhỉ? Sao thoát y lại có thể giúp mình vượt qua nạn này? Suy nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng nàng chợt nhớ qua hai lần nhắn tin trước của lão đều hiệu nghiệm, ắt hẳn lần này cấm có sai. Nàng tin tưởng lão Vê Khờ tuyệt đối.

Thế là nhanh như cắt, nàng vừa ra chiêu phá giải thế đao của Huỳnh lão gia vừa từ từ lần cởi bỏ xiêm y, hai tay nàng thoăn thoắt, nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ thoáng một lát cả thân người nàng không một mãnh vải che thân, một thân hình tuyệt mỹ với ba vòng như nhau ... xin lỗi, với ba vòng tuyệt đẹp như nhau, thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh trăng mờ mờ, trông gợi tình và thu hút vô cùng. Huỳnh lão gia đang hăng máu chém liên tay, bỗng nhiên như bị thôi miên, tay chân bủn rủn, mọi sức lực đều tiêu tán cả, lão há hố mồm ra nhìn, quên cả nguy hiểm đang chực chờ đến với mình.

Lúc ấy, Xoan mới hiểu ý nghĩa lời nhắn tin ấy của lão Vê, quả nhiên chẳng hổ danh đàn chủ, tiên đoán như thần, chỉ một câu khẩu quyết tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại có sức mạnh hơn hàng vạn tinh binh. Nàng chỉ cần vung kiếm bổ xuống đầu Huỳnh Lão gia là xong đời hắn.

Chưa kịp ra tay, bỗng nàng lại nghe âm thanh nhắn tin quen thuộc của chiếc cell phone. Xoan kinh ngạc lắm, vì trước khi ra đi, lão đàn chủ đã bảo chỉ nhắn cho nàng ba tin, ba lời khẩu quyết để giúp nàng thoát nạn. Và xưa nay, lão vốn nổi tiếng là rất có uy tín, mỗi lời lão nói bốn ngựa khó theo. Thế mà ...

Nàng mở tin nhắn thứ tư như sau " như lần trước, nghĩa là phải BCS" ... Hóa ra do trong lúc nhắn tin, lão Vê Khờ đã vô tình giữ phím space quá lâu sau hai chứ Thoát y, do đó tin nhắn quá dài hơn quy định, tổng đài tự ngắt thành hai tin nhắn. Tin nhắn hoàn chỉnh là "Thoát y như lần trước, nghĩa là phải BCS !"

thagnv
14-08-2007, 19:40
Thanh kiếm trên tay Xoan khẽ khàng rớt xuống đất, Huỳnh Lão gia vẫn đứng như trời trồng, đôi giày vải ước đẫm nước giãi... Vãi Xoan hiểu ra cớ sự xấu hổ, đưa tay tát vào mặt Huỳnh Lão gia một cái bốp to tướng. Cái tát như trời giáng đó vẫn chưa làm cho Huỳnh Lão gia thức tĩnh, ngài đứng như bị điểm huyệt, toàn thân bất động, không nhúc nhích cục cựa trừ một điểm dưới bụng, cách rốn một gang thì động đậy. Vãi Xoan từ nhỏ đã sống trong gia đình nho giáo, đạo đức đầy mình nên sự đời chưa hiểu vì chưa trải. Cứ tưởng lão già giở tiếp ám khí định ám sát nên hạ thủ, chơi đòn hiểm nhắm vào nơi động đậy mà tung chưởng. Một chưởng tung ra trúng đích, Huỳnh Lão gia vang xa tám chục thước nhưng "ám khí" mà Vãi Xoan thấy vẫn không xi nhê gì... đúng là công lực thượng thừa. Thấy hết cách và chẳng lẽ cứ trần truồng đánh nhau hoài cũng ngại, Vãi mặc lại viêm y rút êm...

Trời sang hè, tiếng ve ra rít kêu khoắc khoải nỗi nhớ thương của Bùi Râu mặc dù kế hoạch đã bị lộ. Huỳnh Lão gia kể từ dạo ấy nước giãi chảy mãi không ngừng, tình hình bệnh nặng, sống chết mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Vê Khờ biết chuyện hiểu lầm, biết Huỳnh Tấn Lão gia là bậc trưởng bối trong đàn, không đành lòng nhìn Trưởng Bối mất nước mà chết nên ra sức triệu tập danh y trong toàn Đàn. Lệnh truyền ai chữa khỏi bệnh cho Huỳnh Lão gia được thăng chức, đội mũ đỏ, cầm "Ban Nick lệnh bài" cai quản trong Đờn...

Ngày dài nối tháng tận, Huỳnh Tấn Lão gia mỗi ngày truyền 2 lít bia nhưng nước thì vẫn thiếu trầm trọng, người khô đét, còn trơ một xương gầy còm cõi, toàn thể bá tánh trong đàn một lòng thương tiếc, coi như cái chết khó tránh khỏi, chờ ngày Huỳnh Lão gia lên dĩa...

Tới ngày đã định, toàn bộ bá tánh trong Đờn được PM đến Bát Thập Nhất Tửu Lâu chứng kiến kết cục đau buồn của một trưởng bối lừng danh trong Đờn...

ips
14-08-2007, 20:02
Trời ạ! Sao chuyện nào cũng để lão Thích chết hết vậy :D
Mà sao chuyện nào Thả gà cũng bị ... :D

thagnv
14-08-2007, 20:38
Trời ạ! Sao chuyện nào cũng để lão Thích chết hết vậy :D
Mà sao chuyện nào Thả gà cũng bị ... :D
Hehe... làm sao mà em để thầy chết dễ dàng như vậy chứ... :emlaugh:

jollibee
14-08-2007, 20:45
Thế là nhanh như cắt, nàng vừa ra chiêu phá giải thế đao của Huỳnh lão gia vừa từ từ lần cởi bỏ xiêm y, hai tay nàng thoăn thoắt, nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ thoáng một lát cả thân người nàng không một mãnh vải che thân, một thân hình tuyệt mỹ với ba vòng như nhau ... xin lỗi, với ba vòng tuyệt đẹp như nhau, thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh trăng mờ mờ, trông gợi tình và thu hút vô cùng. Huỳnh lão gia đang hăng máu chém liên tay, bỗng nhiên như bị thôi miên, tay chân bủn rủn, mọi sức lực đều tiêu tán cả, lão há hố mồm ra nhìn, quên cả nguy hiểm đang chực chờ đến với mình.

Mỹ thân kế lol


. Cái tát như trời giáng đó vẫn chưa làm cho Huỳnh Lão gia thức tĩnh, ngài đứng như bị điểm huyệt, toàn thân bất động, không nhúc nhích cục cựa trừ một điểm dưới bụng, cách rốn một gang thì động đậy.

Bệnh Chim Sung :lick:

Huỳnh Tấn
15-08-2007, 08:32
Mấy hôm trời âm u mưa bão, chiều qua bầu trời (http://img520.imageshack.us/img520/9425/nubosidadvariablewa4.jpg) mây nắng, cực đẹp !
Lão IPS vắt súng mò lộn về làng Mùi.
IPS xuất hết tinh thần, mần liên tiếp ba bốn bãi (bài)
Tìm hiểu thì biết có mấy nguyên nhân sau:
1/ “Súng” lão nì cực tốt do Ít Phải Sài.
2/ Bên làng Cà – quê thứ hai của lão không có gái đẹp nên lão ta Ít Phải Sung.
3/ Cậy quen biết đám cước sắc làng Mùi nên lão viết rất táo tợn, Ít Phải Sợ dù từng bị treo nick đôi lần.
Vài dòng nhắn nhủ, động viên lão tiếp tục xuất hết tinh thần, đừng Im Phát Súng kẻo cả làng buồn ! :lick::lick:

ips
15-08-2007, 10:36
Nhắc lại, sau khi hạ độc thủ Huỳnh lão gia xong, Xoan cô nương vội vội vàng vàng mặc lại xiêm y rồi rút lui, nhưng do quá vội nên để xót lại tại hiện trường chiếc ... nội y của mình.

Trong khi đó, Hùynh lão gia như đã biết đột nhiên lâm trọng bệnh, một căn bệnh quái lạ chưa từng xuất hiện trong giới giang hồ. Võ lâm lại một phen chấn động về căn bệnh lạ này. Gia đinh trong trang phát thiếp triệu tập tất cả danh y trong võ lâm, quần hùng và bạn hữu của Huỳnh lão gia trong giới giang hồ cũng kéo về để xem căn bệnh lạ và tìm cách cứu chữa cho lão, hẹn gạp nhau tại Bát Thập Nhất Tửu Lâu.

Tới ngày đã định, toàn bộ bá tánh trong Đờn đã tề tựu đông đủ tại Bát Thập Nhất Tửu Lâu chứng kiến kết cục đau buồn của một trưởng bối lừng danh trong Đờn...

Huỳnh lão gia được đặt nằm trang trọng giữa đại sảnh Karaoke, mới chỉ mấy tháng mà cơ thể người đã rút lại chỉ còn da bọc xương, miệng liên tục chảy nước giãi, gia đinh cứ một canh giờ lại thay quần cho lão, lão được truyền bia liên tục, lão không ăn được chỉ sống được là nhờ bia.

Danh y Hoa Đà sau khi bắt mạch cho lão, lắc đầu, thở dài phán :

- Huỳnh lão mắc phải tâm bệnh. Bệnh này không thể dùng thuốc, không dùng phẩu thuật, chỉ có một cách là ....

Mọi người yên lặng lắng nghe, không khí trầm hẳn xuống, nghe cả tiếng ve ve của ruồi nhặng đang bu quanh mình Hùynh lão mà lão cũng chẳng đủ sức để xua chúng đi.

Hoa Đà chép miệng thở dài nói tiếp :

- Nhưng hy vọng cũng rất mong manh, mong manh lắm.

Kha thị vệ nôn nóng hỏi :

- Cách gì xin đại phu chỉ bảo, dù có đốt cháy cả Huỳnh gia trang hay tát cạn nước biển đông, miễn sao cứu được huynh ấy.

Hoa Đà trầm ngâm tiếp :

- Hãy triệu tập tất cả những thiếu nữ xinh đẹp múa thoát y trước mặt lão thời may mới có hy vọng chữa lành bệnh này. Hoạ may! Họa may!

Bá tánh nghe xong, ngưỡng mộ thần y vô cùng, ai cũng háo hức muốn được xem Huỳnh lão sẽ lành bệnh như thế nào. Mọi người chia nhau những chỗ tốt nhất trong khán phòng, vừa ăn nhậu vừa xem show trị căn bệnh quái ác ấy.

dly
15-08-2007, 10:59
Mọi người chia nhau những chỗ tốt nhất trong khán phòng, vừa ăn nhậu vừa xem show trị căn bệnh quái ác ấy.
Nhất quyết phen này tớ phải giành cho được chiếu trên mới thỏa :D

ips
15-08-2007, 11:41
Quần hùng tranh nhau giành chiếu trên, tuy nhiên như luật bất thành văn, những nhân vật tai tiếng võ lâm bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu, chễm trệ chiếu trên gồm các vị đứng đầu quần hùng như Dê lỳ lão gia, Bùi Râu tiên sinh, Tống Nghiện Dương Dâm trại chủ, Dê Cờ lão phu, Dô Li bì đại gia, Tào Íp, Mụ Tĩn, Lã Đòn nà, Mọi nhân giáo chủ, Ba thả rác, Thả gà cũng kiếm được một chỗ khá tốt.

Bá tánh đều dương cờ dọn mình chờ đón phép mầu chữa bệnh cho Hùynh lão, không phân biệt chính tà, thế mới biết uy danh của Huỳnh lão danh trấn chốn giang hồ như thế nào mới khiến quần hùng lo lắng cho bệnh tình của lão đến thế!

Màn biểu diễn bắt đầu, từng cô thiếu nữ xinh xắn, mơn mởn đào tơ, từng người một lên biểu diễn:


http://img409.imageshack.us/img409/4803/1tungdoanmz2.jpg

những vũ điệu nghê thường say đắm lòng người, quần hùng hồi hộp nín thở theo từng động tác uốn éo điệu nghệ của các vũ nữ. Mọi cặp mắt đều đổ dồn lên sân khấu, mọi người như quên bén mục đích cao cả của buổi hội ngộ này. Âm thanh, ánh sáng như kích thích sự hưng phấn của quần hùng, khi thì họ reo hò inh ỏi qua những động tác gợi tình:


http://img358.imageshack.us/img358/2127/2goitinhsx0.jpg

khi thì họ im lặng nuốt nước giãi ừng ực nghe rõ mồn một những âm thanh được cộng hưởng bởi điệu nhạc mỗi khi đến đoạn cao trào.

http://img522.imageshack.us/img522/17/movement2mv1.jpg

Trong khi ấy, Huỳnh lão gia mắt nhìn không chớp lên khán đài, thần khí có vẽ khá hơn, nhưng rồi mọi người lại thấy lão thở dài, thất vọng.

Sau màn trình diễn, Hoa đà đến xem mạch, lắc đầu ngao ngán nói rằng :

- Lão phu rất tiếc, đã làm hết cách, nhưng bệnh tình của Huỳnh gia quá nặng, Hoa Đà chịu thua, xin giả biệt.

Nói rồi lão vội bước đi, mọi người nhìn theo xót xa cho một danh y như Hoa Đà cũng đành bó tay!

Dê Cờ lão phu nảy giờ im lặng không nói không rằng, nhìn chăm chăm vào bàn tay phải đang khép chặt của Huỳnh gia. Bàn tay ấy đang nắm giữ một vật gì, như không muốn nó rơi khỏi tay mình, cố giữ dù hơi tàn lực kiệt.

Dê Cờ nhẹ nhàng đến bên Huỳnh gia, nhẹ nhàng nâng tay bạn hữu lên, một vật màu hồng nằm gọn trong tay Huỳnh lão đã lâu lắm mà không ai để ý. Lật nhẹ nhàng những ngón tay đang cố xiếc chặt với nhau, Dê Cờ lôi cái vật ấy ra khỏi bàn tay Huỳnh Lão. Đó là một chiếc ... nội y màu hồng hàng hiệu!


http://img409.imageshack.us/img409/3701/3noiypt9.jpg

dly
15-08-2007, 11:48
Đó là một chiếc ... nội y màu hồng hàng hiệu!
Dùng món này lau mặt .... tỉnh cả người :w00t:

dinhbaochau
15-08-2007, 12:02
Tào IP dạo này tự dưng xuất tinh quá trời vậy ta. Nghe nói dạo trước lên núi tu tiên, chẳng thành tiên dạo này nghe nói trên núi có Wifi hóa ra lão thành tinh luôn hay sao ấy bớ làng nước ơi!...


Dê Cờ lôi cái vật ấy ra khỏi bàn tay Huỳnh Lão. Đó là một chiếc ... nội y màu hồng hàng hiệu!

À nghe nói là hiệu Tryum thì phải....

ips
15-08-2007, 12:59
Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán Dê Cờ, mọi người đổ dồn mắt vào vật ấy. Dê Cờ chậm rãi trải rộng vật ấy do được xếp gọn gàng thành hàng chục nếp gấp. Nó được làm bằng loại tơ thật mõng và mềm mại vô cùng. Gia đinh phải xếp bốn cái bàn ăn nhập lại mới đủ diện tích để đặt vật ấy lên cho quần hùng chiêm ngưỡng!

Lục tung mọi ngóc ngách trong trí nhớ, với bộ máy dò tìm siêu việt nổi danh trong chốn giang hồ, lão sợt mọi thông tin đã được thu thập vào bộ não mấy chục năm phiêu bạt giang hồ để tìm những bệnh lý tương tự như Huỳnh gia. Lão lật lại mọi điển tích từ thời Đông chu đến thời Tam quốc, từ chuyện cổ phương đông đến chuyện cổ phương tây xem có câu chuyện thương tâm nào tương tự hay không. Chợt lão bỗng thốt lên vui mừng :

- Có cách cứu Huỳnh gia rồi. Có cách cứu Huỳnh gia rồi!

Cùng lúc ấy mọi người cũng nghe Tống nghiện trại chủ la to :

- Ta cũng có cách, ta cũng có cách .

Quần hùng quay lại nhìn Tống Nghiện. Trại chủ vốn là một người thâm thúy, tuy ít nói nhưng những lời lão nói ra đều khiến quần hùng phải khiếp vía vì cái tài hoa và kiến thức uyên thâm của lão.

Huỳnh Gia đã hứa trọng thưởng cho những ai tìm ra phương thuốc hiệu nghiệm cứu Huỳnh lão, nên khi có hai người cùng nghĩ ra cách khiến quần hùng phân vân. Lúc bấy giờ Dê lỳ lão gia bèn hiến kế :

- Dê cờ lão phu cùng với Tống Nghiện trại chủ hãy ghi cách cứu Huỳnh lão vào lòng bàn tay trái, sau đó ta đếm đến tiếng thứ ba thì cùng giơ cao lên cho quần hùng phân xử.

Chưa nói dứt lời, lão thấy Thả gà đá đá vào chân lão, tức giận lão định chưởng cho tên này một chưởng, nhưng chợt nhìn lại Tống Nghiện, lão mới biết mình lở lời, định chữa thẹn. Nhưng Tống Nghiện tinh ý, mĩm cười bảo rằng :

- Chuyện nhỏ, ta tuy bị mất một cánh tay, nhưng còn cái miệng có thể viết bằng miệng, không sao.

Nói rồi lão vận nội công, hút mực từ cái nghiên cách xa ba trượng mà bọn gia đinh vừa mang tới, phun thật mạnh vào lòng bàn tay còn lại, tạo nên những tia mực nhỏ tợ tia mực trong máy in phun HP deskjet. Cùng lúc ấy, lão Dê Cờ cũng vừa viết xong.

Dê lỳ thông thả đếm đến tiếng thứ ba, cả hai cùng giơ cao bàn tay lên.

Thật ngạc nhiên làm sao, trên hai bàn tay ấy đều viết cùng mấy chữ :

- Cô bé lọ lem !

Nhân Tâm
15-08-2007, 13:00
Nhất quyết phen này tớ phải giành cho được chiếu trên mới thỏa :D

Chiếu trên nhìn xuống thì e rằng khó.. thấy, Khuyên bác nên giành chiếu dưới nhìn lên có lẽ sẽ tốt hơn :D

thagnv
15-08-2007, 13:06
Hic hic... con đọc cái vụ lau mặt của bố mà cười muốn té ghế... lol

dly
15-08-2007, 13:59
Cái món nội y (http://www.the-bikini.com/galleries-microlingerie/bigimages/image036.jpg) ấy mà chiếm đến 4 cái bàn cơ à. Kinh!

Arkain
15-08-2007, 14:18
Mặc cái màu hồng hồng đó mà đi biển, lỡ tàu đắm thì còn có cái làm buồm như lão Tom Hank trong phim Cast Away.

ips
15-08-2007, 14:47
Quần hùng còn đang ngơ ngác vì không sao hiểu được thâm ý thể hiện trong bốn chữ "cô bé lọ lem". Thấy vậy, Dê Cờ ôn tồn giải thích :
- Chuyện là thế này, ngày xưa có một chàng hoàng tử tình cờ gặp được một giai nhân, ngay trong lần gặp đầu tiên chàng ta đã yêu nàng say đắm. Trong một dịp lễ hội triều đình, tình cờ Hoàng tử gặp lại người trong mộng trong bộ cánh thật sang trọng và quý phái. Chàng và nàng cùng nhau khiêu vũ đến say đắm. Khi chuông đồng hồ gỏ 12 tiếng báo hiệu một ngày mới thì nàng tiên bé nhỏ ấy bỗng buông tay Hoàng tử bỏ chạy, vấp phải hòn đá, làm rơi lại một chiếc giày nhỏ nhắn xinh xắn. Hoàng tử từ đó tương tư nàng đến mang trọng bệnh. Vua cha thương xót, bèn ra lệnh hễ ai mang vừa chiếc giày sẽ được lấy Hoàng tử. Do chân nàng quá nhỏ nên không ai trong vương quốc ấy mang vừa chỉ có một người duy nhất. Đó chính là cô bé lọ lem.

Lúc ấy quần hùng chợt ồ lên tán thưởng, họ mơ hồ cũng đoán ra phương cách mà hai vị lão gia vừa hiến kế. Quả thật, chỉ có cách đó mới tìm được người khiến Hùynh lão gia tương tư đến héo hon như thế và một cuộc thi tuyển được phát động, hễ ai mặc vừa chiếc nội y ấy sẽ là cứu tinh cho Huỳnh lão gia vậy! Quả là diệu kế!

Nhân Tâm
15-08-2007, 17:01
Không biết ai sẽ đảm nhiệm, chủ trì, việc thử nội y đây ? tư nhiên tới phần này háo hức wúo.

thagnv
16-08-2007, 10:15
Hic hic... chắc Huỳnh Lão gia khó thoát phen này... ai mà mặc vừa cái í chứ... huhu... vĩnh biệt thầy... lão ips ác quá... huhu...

ips
16-08-2007, 10:19
Một cuộc vận động với quy mô lớn chưa từng thấy được quần hùng phát động trên toàn cỏi Đông dương và hải ngoại. Hể bất kỳ người nào, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch, gia thế, nam hay nữ hoặc hifi nếu mặc vừa cái nội y ấy sẽ được cưới Hùynh lão, hưởng trọn gia tài đồ sộ của Huỳnh gia.

Bá tánh ai nấy đều phấn khởi ra mặt vì tất cả đều mong lão gia sớm bình phục để còn lo tụ tập binh mã khởi nghĩa lật đổ tên tiếm quyền Đổng Chát, thống nhất lãnh thổ. Nhưng trước mắt vắng Huỳnh lão là một tổn thất vô cùng to lớn cho đội Túc cầu Huỳnh Gia. Lão là một nhân vật không thể thiếu trong đội túc cầu ấy vì lão nắm một vị trí rất thên chốt trong đội, với vị trí Hậu môn trung tâm!

Số là, do thanh thế của Huỳnh gia ngày một lớn mạnh trong giang hồ, khiến nhiều người lo ngại thế lực ấy càng lớn mạnh sẽ uy hiếp lãnh thổ của họ. Trong số đó có một tên ma đầu khét tiếng hung ác là Nhẫn Tâm lão quái! Nhẫn Tâm đang cai quản một vùng đất Quang Trung Châu rộng lớn giáp với lãnh địa của Hùynh lão. Chiến tranh giữa hai nhà triền miên không bao giờ dứt do muốn xâm chiếm lãnh thổ và ảnh hưởng của nhau.

Khi thấy Huỳnh lão lâm bệnh nặng. Hắn đã thừa thời cơ, chuẩn bị binh mã để chiếm lấy toàn bộ Châu Quang Trung, một vùng đất vô cùng quan trọng trong việc xây dựng đất nước không khác gì đất Kinh châu ngày xưa của Lưu Bị vậy! Đất Quang Trung có một vị thế vô cùng quan trọng, địa thế hiểm trở, có nhiều cầu vượt chi chít như trận đồ bát quái, kẻ địch chỉ có đi mà không có đường về!

Kế hoạch đánh chiếm thành Quang Trung được Nhân Tâm lão quái vạch ra với sự tham mưu của lão nội gián Dê Li Bì! Dê Li Bì được Nhẫn Tâm cài vào Huỳnh Gia huấn luyện đội túc cầu, kế hoạch đánh chiếm thành Quang Trung được chuẩn bị kỷ càng như sau " Nhẫn tâm gửi thiếp thách đấu túc cầu với quân của Hùynh Gia vào rằm Trung thu. Nếu ai thua sẽ phải giải giáp đầu hàng và nhường lại phần lãnh thổ của mình cho đối phương".

Huỳnh gia nhận thiếp trong tình cảnh bệnh tật trầm trọng của Huỳnh lão như thế nên rất phân vân. Từ chối thì mất thể diện, còn chấp nhận thì ai sẽ vào vai thế cho Huỳnh lão gia! Vai trò trung tâm của Huỳnh Gia là không thể thiếu trong một thế trận Túc cầu thập nhị tinh tú trên! Họ dự định từ chối dù có mất thể diện, nhưng lão Dô Li Bì vốn muốn Huỳnh gia thua nên đã dùng kế kích động khiến Huỳnh gia xuôi tai mà chấp nhận.

Từ giờ đến rằm tháng tám chỉ còn non hai tháng. Không hiểu Huỳnh Gia có tìm được nhân vật bí mật cứu sống Huỳnh lão hay không? Muốn biết Thành Quang Trung có rơi vào tay Nhẫn Tâm lão quái không, xin mời xem trận đấu Túc cầu thập nhị tinh tú giữa hai kẻ thù không đội trời chung ấy với những thế trận bát quái mê hồn kết hợp với tứ tinh tú tạo thành những thập nhị tinh tú trận đồ vào các tập kế tiếp.

ips
16-08-2007, 11:17
Để bạn đọc tiện theo dõi thế nào là thập nhị tinh tú trận đồ, tác gải sẽ trình bày sơ lược trận đồ này. Thập nhị tinh tú trận đồ hay còn họi là túc cầu binh pháp là một trận đồ được khai sinh từ Tôn Vũ binh pháp, tiền thân chỉ là bát quái trận đồ, nghĩa là trận đồ chỉ có tám cửa vào và không có cửa thoát. Hễ ai lâm trận bát quái nếu võ công lẫn binh pháp không cao sẽ bị nhốt vào trận đồ đến mất trí mà chết.

Sau này, đến thời Tam quốc, Khổng Minh trong trận đấu với Mạnh Hoạch, muốn hắn tâm phục khẩu phục nên đã thách đấu binh pháp với hắn đến tám lần. Trong bảy lần đầu do chưa phát triển thêm Tứ tinh binh pháp kết hợp với bát quái trận đồ nên dù bị nhốt vào trận đồ Mạnh Hoạch vẫn không tâm phục khẩu phục, do không có cửa Exit. Sau đó Khổng Minh phát triển thêm ba cửa vào nữa và một cửa exit gọi là Hậu môn. Thành ra để thiết lập Thập nhị tinh tú trận đồ, người tạo trận đồ phải dụng đến mười một tướng trấn giữ mười một cửa vào ( mà sau này hậu thế phát triển thành môn túc cầu hay bóng đá ) và một cửa thoát gọi là Hậu môn do một người giỏi nhất trấn thủ, gọi là cửa sau hay Hậu môn. Vị trí này xưa nay do Huỳnh gia trấn giữ. Nay ông lâm bệnh nặng quả là một bài toán nan giải cho Huỳnh gia. Không biết họ sẽ xoay trở ra sau nếu không có người tài trấn giữ cửa Thoát cũng có nghĩa là họ sẽ bị thua cuộc và lúc ấy phải trao thành Quang Trung cho quân của Nhẫn Tâm lão quái. Quả là một bài toán khó. Liệu Xoan cô nương có hiểu mình giữ vai trò quyết định đến thành bại của Huỳnh gia hay không, các bạn đón xem các tập tiếp với cuộc thách đấu trận đồ Túc cầu danh trấn giang hồ được đi vào lịch sử Tào Lao diễn nghĩa không thua gì trận Xích Bích năm xưa.

ips
16-08-2007, 11:59
Như vậy, chúng ta thấy vai trò của Xoan cô nương cực kỳ quan trọng trong thế trận Tào lao này. Cổ nhân nói "Anh hùng tạo thời thế" nhưng trong tào lao phải gọi "Mỹ nhân tạo thời thế" mới đúng.

Nhắc lại, Xoan cô nương sau khi được đón tiếp "ngoài sức tưởng tượng" tại Huỳnh gia trang, trong lòng vừa hổ thẹn vừa bực tức. Trước khi Nam du nàng những tưởng sẽ rất vui, tuy nhiên chỉ có mấy hôm mà cô nương cảm thấy chán nản quá. Nếu không có cuộc diện kiến với Hắc lào Tráng sĩ thì có lẽ cuộc Nam du lần này đối với cô là thất bại!

Vâng, từ khi gặp mặt chàng tráng sĩ áo đen ấy, trong lòng nàng như sóng dậy, gợi lên nổi ham muốn đến tột cùng là được nắm tay chàng ngao du bốn bể, bỏ mặc mọi sự trên đời, trao thân cho chàng suốt đời. Thế mới biết "tiếng sét ái tình" nó lợi hại làm sao. Càng yêu nàng càng cảm thấy mình chưa tương xứng với chàng! Chàng cực kỳ khôi ngô, cao ráo, lực lưởng và đầy nam tính, còn nàng ...

Càng nghĩ nàng càng uất hận sư phụ của nàng. Bà ta vốn ghét đàn ông nên thường nói xấu về họ cho nàng nào là họ chỉ thích vẽ bề ngoài, thích chân dài, eo thon, mông bự mà không bao giờ thấy vẽ đẹp bên trong của người phụ nữ nên khi theo học sư phụ nàng đã cố tình áp đặt một chế độ ăn uống đến kinh người, bà cấm nàng ăn rau quả chỉ toàn ăn thịt thà cá mắm và ăn rất nhiều nữa. Thế cho nên nàng mới ra nông nổi thế này.

Bây giờ, trong tâm trạng một người đang yêu, nàng cảm thấy phải có một sự thay đổi và với tất cả tình yêu đã dành cho Hắc lào công tử nàng quyết chí ăn kiêng! Thế là một kế hoạch diet được nàng vạch sẳn để khi gặp lại người thanh niên ấy, nàng phải thật sự nhỏ nhắn như cô bé lọ lem vậy!

edavn
16-08-2007, 13:03
Híc, đi vắng vài hôm mà các bác xuất chưởng ầ ầm rồi... nhưng đọc cũng đã quá:D


Thế là một kế hoạch diet được nàng vạch sẳn để khi gặp lại người thanh niên ấy, nàng phải thật sự nhỏ nhắn như cô bé lọ lem vậy!

Kiểu này bác Íp muốn lão Tấn tắc tử roài, vì lấy ai ra mà ướm vừa nội y hàng hiệu của Vãi bây giờ:-((

Đã có: "Tào lao diễn nghĩa", "Dương đàn huyền sử", "Diễn đàn du hiệp ký"... khi nào em rãnh sẽ làm cái: "Mùi thôn chí dị" choảng cho các bác tơi tả nhé:D hehe...

Nhân Tâm
16-08-2007, 13:21
Hồi trên sao giống truyền thuyết Jumong. Hay là kiếp trước Cụ Ips viết sử Korea đấy ?


Thế là một kế hoạch diet được nàng vạch sẳn để khi gặp lại người thanh niên ấy, nàng phải thật sự nhỏ nhắn như cô bé lọ lem vậy!
Huynh Gia Trang mạt vận rồi.

Huỳnh Tấn
16-08-2007, 14:00
Kiểu này bác Íp muốn lão Tấn tắc tử roài, vì lấy ai ra mà ướm vừa nội y hàng hiệu của Vãi bây giờ:-((
Toàn lo bò đánh răng :mad:

Hic hic... chắc Huỳnh Lão gia khó thoát phen này... ai mà mặc vừa cái í chứ... huhu... vĩnh biệt thầy... lão ips ác quá... huhu...
Nín...nín anh bật mí mấy chú nè:


Ứng viên đến từ khắp nơi

http://img517.imageshack.us/img517/7065/chungket1qz4.jpg

vui mừng lọt vào vòng trong:
http://img517.imageshack.us/img517/518/chungketag8.jpg
:lick::lick::lick::lick:

ips
16-08-2007, 14:24
Do chủ nhật rồi lỡ theo đội bóng đá ddth thi đấu với đội bóng của lão Nhẫn Tâm, ÍP muốn lồng ghép sự kiện trên để quảng cáo luôn cho đội bóng của ddth ( lỡ uống cà phê của lão Jo ).

Tôi sẽ cố gắng dàn dựng trận đấu giữa đội ddth với đội lão Nhẫn Tâm như trận đánh Xích bích vậy. Các bác nhớ đón theo dõi nhé :D

Thế mới biết viết sử tào lao không phải dễ :D

ips
16-08-2007, 15:30
Nhắc lại, sau khi nhận được tối hậu thư của Nhẫn Tâm, Huỳnh gia ráo riết chuẩn bị xây dựng trận đồ, tập luyện binh mã để đối phó, hiẹn tại vị trí Hậu Môn của Huỳnh Lão tạm thời khuyết, vì vậy Huỳnh gia mời Dê Lỳ tham gia phối hợp cùng Dô Li Bì xây dựng trận pháp.

Nói về Thập nhị trận đồ gồm 12 cửa, trong đó có tám cửa truyền thống là : Càn, khôn, cấn, chấn, khảm, tốn, ly, đoài ứng với bốn phương, tám hướng. Sau Khổng Minh kết hợp thêm tứ tinh tú ứng với bốn cửa là : Cửa Thủ, cửa Chi, cửa Hậu và Cửa mình. Do trong một lần nằm mơ, Khổng Minh dụng hình nhân xoay quanh hình bác quái tạo nên những thé biến hóa khôn lường. Nếu bác quái chỉ có tám tám sáu tư quẻ ứng với sáu tư phép biến hóa thì thập nhị quái lại có đến thạp nhị thập nhị một trăm bốn mươi bốn phép biến hóa, huyền bí gấp đôi!

Hình nhân gồm ba phần theo sách giáo khoa là đầu, mình và tứ chi. Ứng với ba cửa là Cửa Thủ, Cửa Chi và Cửa mình. Tuy nhiên, do Khổng Minh là người có tâm địa tốt nên ông thiết kế thêm một cửa thứ tư là cửa Hậu hay cửa thoát thân, phương tây gọi là Exit.

Người trấn giữ cửa thủ gọi là Thủ môn, người trấn giữ cửa chi gọi là Chi môn, người trấn giữ cửa Càn gọi là Càn môn... Trong 12 cửa đó thì quan trọng nhất là cửa Hậu do Huỳnh lão trấn giữ, người giữ cửa này gọi là Hậu môn, hiện chưa có người thay thế. Cửa quan trọng thứ hai là Cửa Mình, cửa này sẽ do Lão Dê Lỳ trấn giữ vì trong thiên hạ lão ta là vô địch trấn giữ cửa mình! Hiện chưa có tên đặt cho người giữ cửa mình. Âu đó cũng là thiếu sót rất lớn của Khổng Minh Gia cát lượng vậy! Tuy nhiên đến thời Dê Lỳ thì lão quyết định đặt tên người trấn giữ cửa ấy là Lề Môn. Do vị trí của nó trong thế trận đồ!

Huỳnh Tấn
16-08-2007, 15:53
DÊ LỲ TRẤN GIỮ CỬA MÌNH

http://img175.imageshack.us/img175/7647/deliou8.jpg

Lão Íp quả biết xem giò xem cẳng lão Lỳ
:lick::lick::lick:

ips
16-08-2007, 16:02
Nhưng khi ra hội đồng quân sự, dù đang mang trọng bệnh, nhưng Huỳnh lão vẫn tha thiết được tham gia bàn chuyện cơ mật. Sau khi nghe Dê Lỳ trình bày thế trận, Huỳnh lão thổn thức nói :

- Trận quyết chiến này là một trận sống mái, nếu không có Dê Lì huynh tham gia thì nguy cơ Huỳnh gia bại trận là điều không tránh khỏi. Vả lại cửa mình là một cửa hết sức quan trọng, ở đó sẽ là một cuộc quyết chiến sinh tử, sẽ là những cuộc vật lộn không biết mệt mỏi. Hễ ai chiến thắng ở Cửa mình thì gần như làm chủ trận đấu. Do vị trí cuối cùng do ta trấn giữ đang là điểm yếu, nên trọng trách của huynh ở cửa mình rất nặng nề. Do đó để trả ơn cho Huynh, tại hạ quyết định lấy tên huynh để đặt tên cho vị trí này. Vậy mọi người hãy nhớ lấy lời ta, quan trấn giữ cửa mình từ nay sẽ được đặt tên trang trọng là : Lì môn. Nhớ chưa!

Dê Lì rưng rưng nước mắt, vội ôm lấy bằng hữu nói :

- Tại hạ thật cảm động với tấm thịnh tình mà huynh đài đã ban cho tại hạ. Thế là từ nay hậu thế lúc nào cũng nhớ đến tại hạ khi họ biểu diễn thập nhị trận đồ này. Đa tạ Huỳnh huynh. Mỗ nguyện sẽ trung thành với huynh dù có tan xương nát thịt!

thagnv
16-08-2007, 16:17
Hic hic... bố vợ hụt ơi... bố viết thế thì con theo không nỗi nữa rồi... thôi con chờ Huỳnh Lão gia thoát nạn rồi con viết tiếp... huhu...

jollibee
16-08-2007, 16:21
http://www.vietnamwebsite.net/thugian/haihuoc/anhvui/beerass.jpg

http://www.vietnamwebsite.net/thugian/haihuoc/Fart-Power.jpg

ips
16-08-2007, 18:27
Hic hic... bố vợ hụt ơi... bố viết thế thì con theo không nỗi nữa rồi... thôi con chờ Huỳnh Lão gia thoát nạn rồi con viết tiếp... huhu...

Muốn hết bệnh hả? Dễ thôi.
Mai cho lão hết bệnh ... Thả gà chuẩn bị viết tiếp nha :D

dly
16-08-2007, 18:44
Nhắn chú Dô: Cấm minh họa tớ trấn cửa Lì môn nghe chưa :emlaugh: Cho kẹo cũng không dám minh họa

Nhân Tâm
17-08-2007, 08:24
Nhắn chú Dô: Cấm minh họa tớ trấn cửa Lì môn nghe chưa :emlaugh: Cho kẹo cũng không dám minh họa
Ấy kìa Bác, có vài cái minh họa "trận đồ" thì con cháu trong làng dễ tiếp thu hơn ?

Arkain
17-08-2007, 08:41
Sặc! Các lão gia sưu tầm được mấy tấm hình minh họa dã man thiệt!

Quyết chí từ nay đang ăn uống dở dang thì đừng có...tào lao >.<

ips
17-08-2007, 09:51
Tạm gác chuyện đấu pháp trận đồ của hai phe.
Nhắc lại, sau khi quần hùng đã thống nhất phương án "cô bé lọ lem". Đến phần phân công người chịu trách nhiệm tuyển chọn ấy. Với tình cảm tha thiết lo cho sức khỏe của Huỳnh lão, hầu như mọi người ai ai cũng muốn nhận lãnh phần trách nhiệm cao cả là được trực tiếp đo "đồ" mỹ nhân. Nhanh nhẹn nhất là lão Bùi Râu, với ánh mắt rạng rở với lòng nhiệt tình cao độ, lão là người xung phong đầu tiên. Ai nấy nhìn lão ái ngại vì danh tiéng họ Bùi của lão vang danh khắp thiên hạ. Họ sợ khi tuyển được mỹ nhân rồi thì cũng chả còn gì dành cho Huỳnh lão.

Thật là khó xử. Chợt Nhân Trung Lông không Ác Kền lên tiếng :

- Huỳnh gia thật xúc động với sự nhiệt tình của quý bằng hữu. Tuy nhiên để cho công bằng chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi chọn người phụ trách đo "đồ" mỹ nhân. Người ấy phải có đủ tư cách trung thực, công bằng và nhất là không động lòng trước sắc đẹp. Mỗi vị phải buộc một cái trống trước bụng. Sau đó sẽ mời các cô người mẫu khỏa thân lượn lờ trước mặt các vị, biểu diễn các động tác gợi tình, nếu trống của vị anh hùng nào không kêu thì người ấy sẽ lãnh nhiệm vụ cao cả này.

Mọi người gật đầu đồng ý. Thế là gia đinh chạy ra chợ mua hàng trăm chiếc trống về phát cho mọi người. Tất cả khán phòng đều im lặng như tờ, dán mắt vào những cô gái chân dài khỏa thân xinh đẹp lần lượt bước ra, nhún nhảy theo điệu Tabu gợi cảm. Quần hùng nín thở, cố gắng chịu đựng, đè nén cái sự sôi sục trong lòng chỉ muốn bộc phát ra ngoài, một phút rồi hai phút rồi ba phút trôi qua, vẫn im ắng chỉ nghe thấy âm thanh của điệu nhạc, lâu lâu có tiếng nuốt nước giãi ùn ục, đè nén, nét mặt mọi người căng đến tột độ, khác hẳn với lần xem biểu diễn trước đó!

Rồi không khí chợt vỡ ào ra với những điệu trống vang lên dòn dã như trống ra trận ... đầu tiên là lão Bùi Râu gỏ từng nhịp boong boong từ từ chậm chập do cố đè nén rồi đến cao trào boong boong liên hồi, sau đó là một tiếng bụp khô khốc, kết thúc điệu trống hùng hồn bằng một nốt ngắt trầm. Lão Dê Cờ cũng không thua gì, do tuổi già sức yếu nên tiếng trống không hùng hồn như lão Bùi Râu, âm vực không cao, tiết tấu không hào hùng theo nhịp quân hành 2/4 mà dìu dặt du dương của điệu slow, vang vang ấm áp và chấm dứt không bằng nốt ngắc bất ngờ mà nó thưa dần, thưa dần như luyến tiếc một thời vàng son vậy!

Sau khi đi kiểm tra, mọi người ngạc nhiên khi cuối cùng chỉ có hai người không phát ra tiếng trống. Đó là lão Dê Lỳ và tên Thả gà, con rể hụt của lão. Thật là đáng nể!

ips
17-08-2007, 10:37
Ác Kền từ từ đến bên hai người lọt vào vòng chung kết, lão bắt tay Dê Lỳ khen tặng :

- Huynh chẳng hổ danh thiết diện vô tư, rất xứng đáng lãnh nhiệm trách nhiệm cao cả này. Huỳnh lão gia thật biết chọn bạn hiền, giỏi lắm.

Lúc ấy Dê Lỳ mặt biến sắc, cười gượng gạo, cố ậm ừ cho qua chuyện, mọi người khen lão khiêm tốn!

Đến bên Thả gà, Ác kền vỗ vai khen :

- Tuổi trẻ có ý chí, khá lắm.

Nói rồi, Ác Kền sai gia đinh mang trống của hai người cất. Hai tên gia đinh đến bên Dê lỳ, tháo dây buộc, kéo trống ra. Nhưng cái trống vẫn không nhút nhít dù đã tháo dây buộc, họ cố hết sức kéo mạnh nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Ác Kền ngạc nhiên, dùng nội công vận hết tám phần công lực cố kéo trống nhưng vẫn không sao lay chuyển được, thế là Dê Cờ nhày vào hổ trợ, vẫn không ăn thua ... quần hùng kinh ngạc, tất cả cùng chạy đến người dùng tay cố cạy, kẻ lấy hai chân ghì, kéo ... Bụp! một âm thanh chát chúa vang lên, cuối cùng thì cái trống cũng được lấy ra. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cái vật giữ chặt cái trống ấy, nó vẫn đang ngạo nghể giương cao. Hóa ra công lực của lão Dê Lỳ thâm hậu đến độ đâm thủng cái trống (http://gallery.photo.net/photo/6208542-lg.jpg)với một lực mạnh khủng khiếp, trong một thời gian ngắn vô cùng khiến cái trống vẫn im lặng không phát ra âm thanh!


http://img528.imageshack.us/img528/214/tronglidw1.jpg

Như vậy là Dê Lỳ xem như thua cuộc. Mọi người lại đổ dồn mắt vào Thả Gà, tên này chắc nội công cũng thâm hậu không kém. Ác Kền bước đến tên chọi gà, lần này lão cố vận công đến 12 công lực cố kéo mạnh ... Rầm ... âm thanh phát ra còn mạnh hơn cái âm thanh vừa phát ra khi kéo trống của lão Dê Lỳ!

Huỳnh Tấn
17-08-2007, 12:00
TRÒ TÍP “TỐI TÁC” TRUYỆN TÀO THẬT TUYỆT

Tào truyện thoạt tiên thầy Thích trứ tác, tụi trai tơ thôn tình thưởng thức thật thích thú.

Tới thủa thầy Thích “tiệt” tác thì Tào truyện từ từ trở thành truyện tập thể, tụi thằng Tô-ti-tì, thằng Thả… tiếp tục “tối tác”

Thứ tư trước, thời tiết thật tuyệt, tên Típ thơ thẩn tới thôn Tình. (Tên Típ từng trốn trại, tẩu thoát thôn Tình 8 tháng trước) Típ thấy tụi trai tơ thôn Tình than thiếu truyện tếu thì thương thương. Tinh tồn từ 8 tháng trước Típ tung tràn trề thành 8 tập truyện Tào. Trai tơ thôn Tình thỏa thuê thưởng thức từng trang truyện.

Típ “tối tác” thật tuyệt, Tấn tui trở thành trung tâm truyện.
Tê-Tỳ teo thận, thằng Thả trym trẹo (http://gallery.photo.net/photo/5646810-lg.jpg), thằng Tô ti thâm… tuốt tuột thấy tên trong truyện…thích thật !
(từ từ tiếp)
:lick::lick::lick::lick:

ips
17-08-2007, 14:00
Nhưng âm thanh đó không phải phát ra từ cái trống mà phát ra do lão Ác Kèn ngã lăn đùng dưới đất! Do lão vận nội công quá mức mất đà ngã ngữa, úp mặt trống lên mặt. Lão xăm xoi thật kỷ, quả nhien mặt trống vẫn còn nguyên, không suy suyển.

Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Thả gà, mặt Thả gà lấm la lấm lét, ngay khi mọi người không để ý, hắn đã kéo vội quần lên, che phần cơ thể tội lỗi mà hắn đã cố quên đi sau vụ đá gà năm nào! Mọi người bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay lớn dần kéo dài khiến Thả gà càng thẹn thùng đỏ mặt. Ác Kền đứng dậy, phủi bụi vương trên chiếc áo body hàng hiệu, đến bên Thả Gà, giơ tay hắn lên hét to :

- You are the winner!!!!

Bá tánh chạy ùa ra tung hắn lên cao tán thưởng, một động vật quý hiếm trong thời đại nhiểu nhương này. Mọi người cùng đồng thanh hô to :

- Yahooooooooooooooooo ...........

Thế là Thả gà giành quyền đo "đồ", hắn sung sướng nhìn những cặp mắt thèm thuồng, ganh tị của bá tánh. Hắn dỏng dạt bước lên phía trước, giơ tay vẫy vẫy. các cô thiếu nữ vừa biểu biễn khi nảy, chưa kịp mặc quần áo, vây quanh hắn, tặng hoa, ôm hôn thắm thiết. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa bao giờ thấy "đã" như lần này.

Chờ mọi người ngưng vỗ tay, hắn ngập ngừng nói :

- Kính thưa Hùynh lão tiên sinh.
Kính thua các vị tiền bối.
Kính Thưa toàn thể quần hùng cùng bá tánh trăm họ.
Tại ha, Thả Gà hôm nay được vinh dự nhận trọng trách cao cả này, trước hết cho phép tại hạ được cám ơn thân sinh của tại hạ đã có công nuôi dưỡng nên tại hạ mới có được vinh dự như ngày hôm nay.

Nói đến đây, hắn rưng rưng nước mắt. Mọi người vỗ tay khen thưởng vì sự hiếu thảo của hắn. Nhưng hắn khóc không phải vì nhớ thương hay mang ơn song thân mà hắn khóc vì hắn thương con gà chọi tội nghiệp của hắn. Phải nói cho đúng nếu không nhờ con gà chọi ấy thì hắn không có ngày hôm nay, vượt qua hàng trăm thí sinh để nhận lãnh một trách nhiệm mà bá tánh thèm muốn mà không được. Hắn thương và tiếc vì trong lúc nóng giận hắn đã lỡ thịt con gà ấy rồi. Nếu hương hồn gà có linh thiêng hãy tha thứ cho hắn. Nghĩ đến đây hắn lại càng khóc lớn hơn nữa.

Thấy Thả Gà có lòng như thế, quần hùng càng tin tưởng hơn ở con người của hắn. Họ hy vọng với một người có tấm lòng nhân ái như thế, chắc chắn Huỳnh Lão sẽ được cứu sống! Nhất định là thế. Thế rồi, mọi người lại vỗ tay lớn hơn nữa.

Nén đau thương, Thả gà nói to :

- Lần này tại hạ quyết tâm sẽ đi tận cùng mọi ngỏ ngách giang hồ để mang mỹ nữ về cho Huỳnh lão tiền bối. Nhưng trước hết tại hạ xin có mấy ý kiến. thứ nhất phải quảng cáo rầm rộ để các cô gái đều biết đến cuộc tuyển chọn này mà tham gia không sót một người nào mới mong tìm được gia nhân mặc vừa nôi y đó. Để được như vậy, tại hạ xin đề nghị chư vị anh hùng đặt tên cho chương trình tìm kiếm ai mặc đồ vừa này bằng một slogan thật ngắn gọn.

Mọi người gật đầu tán thưởng. Đúng vậy, phải có slogan nào hay hay chứ. tất cả chụm đầu lại bàn tán, người thì đề nghị chọn "cuộc thi tuyển giai nhân", "cuộc thi tuyển người đẹp" ... "Cuộc thi hoa hậu nội y", "cuộc thi hoa hậu thời trang béo" ... Nhưng không ai nghĩ ra ý tưởng gì mới lạ cả.

ips
17-08-2007, 14:13
Mụ Tĩn, vốn người thâm trầm ít nói, vốn dĩ ít học, mù chữ từ thuở nhỏ, nên thấy mọi người bàn tán toàn từ ngữ đao to búa lớn, lão gằn giọng :

- Chư vị mắc cười quá, đi tìm chủ nhân của nội y này thì cứ thông báo ai mất đồ hay đồ của ai là được rồi, cần gì phải nào là thi hoa hậu mí lại thi giai nhân, đúng là rách việc!

Chợt thấy Ac Kền lẫm nhẫm : đồ ai? ai đồ... Rồi bỗng lão la lên :

- Tại hạ nghĩ ra rồi, slogan phải thật ngắn gọn, vậy ta cứ dùng hai từ là "đồ ai" hay nếu viết theo tiếng Hán Việt sẽ thành "ai đồ". vậy cuộc thi này nên lấy slogan là "ai đồ" nhé

Mọi người nghe xong, bán tín bán nghi, tự nhủ "ai đồ" là cái chi chi ... Nhưng vốn lão Ác Kền từ bé đã giao du rất rộng, hắn từng ngao du đây đó từ đông sang tây nên kiến thức uyên bác lắm. Bá tánh có phần cũng xiêu xiêu.

Lão Ác kền nói tiếp :

- Để cho việc quảng cáo có hiệu quả tại hạ đề nghị phiên âm hai chữ "ai đồ" ra tiếng nước ngòai cho thêm phần hấp dẫn. Vậy cuộc thi này ta gọi là cuộc thi tuyển lựa tài năng mặc nội y mang tên "Idol" sẽ do Thả gà làm người dẫn chương trình. Các vị có đồng ý không?

Mọi người nghe xong thầm phục lão Ác kền uyên bác. Tất cả đều vỗ tay hoan nghênh.

ips
17-08-2007, 14:54
Thế là từ đó Thả Gà chia tay quần hùng đi hành hiệp khắp chốn giang hồ trong chương trình tuyển chọ tài năng mạc nội y mang tên "Idol".

Do chỉ có Thả Gà là người biết tường tận mọi ngóch ngách của cuộc tuyển chọn ấy nên phần tiếp theo sẽ được viết bởi bác Thả Gà với những giannan mà bác trải qua qua cuộc thi "Idol" này.

Do đó, sinh mệnh của Huỳnh lão phụ thuộc vào tài năng và trí thông minh của Thả Gà. Đến đây ÍP xin dừng key nhường quyền hướng dẫn chương trình lại cho bác Thả Gà.

Mong bác sớm chữa lành bệnh cho Huỳnh lão tiền bối :D

Arkain
17-08-2007, 15:10
Thế là từ đó Thả Gà chia tay quần hùng đi hành hiệp khắp chốn giang hồ trong chương trình tuyển chọ tài năng mạc nội y mang tên "Idol".

Chết cái là chương trình này lại tuyển cả thí sinh...nam, cũng may là đơn dự thi của lão Dê Lỳ bị con rể từ chối, nếu không thì với "tài năng phá trống" thế kia các nữ giám khảo có mà đứng tim vì...sướng :emlaugh:

Nhân Tâm
17-08-2007, 16:57
Trống rách là do Cụ Dê Lỳ luyện Trần Lực gì gì Âm đó.
khi luyện chiêu đó người phải ở trần, có thể điều khiển toàn bộ công lực vào một điểm, tay or chân..vv. Nhưng để dôn công đến cái điểm như của Cụ Dê Lỳ thì quả là có một không hai, bái phục bái phục.

Củ chuối
17-08-2007, 16:59
Mừng cụ Dê có Biệt danh mới trong L.Mùi
Trấn Cửa mình Lão gia.

Arkain
17-08-2007, 17:07
Trống rách là do Cụ Dê Lỳ luyện Trần Lực gì gì Âm đó.
khi luyện chiêu đó người phải ở trần, có thể điều khiển toàn bộ công lực vào một điểm, tay or chân..vv. Nhưng để dôn công đến cái điểm như của Cụ Dê Lỳ thì quả là có một không hai, bái phục bái phục.

Theo truyền thuyết giang hồ thì đây có thể là môn võ độc môn Đại Vật Kim Dương Chỉ với 11 chiêu thức tuyệt luân, theo luyện môn tuyệt học chí dương, chí cương này thì testosterone dâng trào, tóc tai rậm rạp, nhìn vào là thấy tràn đầy dương tính ngay!


http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Funny%20pictures/sx023.jpg

Ngày xưa các cao tăng Thiếu Lâm lượm được bản nháp của 10 chiêu thức đầu thôi nên chỉ ép được khí công ra 10 đầu ngón tay là cùng, đặt tên lại là "Đại Lực Kim Cương Chỉ", anh hùng thiên hạ ai cũng kính nể. Đây cũng là lý do tại sao Thiếu Lâm luôn có vài vị sư bá võ công cao cường với mái tóc dài thậm thượt ở hậu sơn.

Gia đình nhà họ Đoàn bên nước Đại Lý lượm được trang nháp cuối cùng, tức chiêu thức tối hậu thứ 11, nhưng lại không có tutorial nên cứ vậy mà cắm đầu cắm cổ luyện bằng ngón...trỏ, sau mấy chục năm khổ sở vì tinh khí chân nguyênchạy ngược đường, rốt cuộc thì lão Đoàn Nam Đế cũng miễn cưỡng tiếp thu được một phần mười cái tinh túy của nó, kết quả là ngón nghề Nhất Dương Chỉ vang danh bốn bể. Tuy nhiên hậu quả tai hại của tinh khí tản mác không còn cứu vãn nổi nữa, the damage is done, ngón trỏ thì cương, ngón ấy thì nhu, bà vợ chán ngán cảnh phòng the tẻ nhạt nên đi lang chạ với lão ngoan đồng Châu Bá Thông, Nam Đế rốt cuộc cũng đành từ giã nội cung 3,000 mà xuống tóc đi tu làm Nam Tăng vì đồ nghề hết xài được.

Sau khi bí kíp bị chia năm xẻ bảy, cứ ngỡ rằng môn võ độc môn này vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, ai dè bây giờ lại xuất hiện tại làng Mùi, truyền nhân lại là Trấn Cửa mình lão gia, đúng là xảo diệu lắm thay! :yes:

Nhân Tâm
18-08-2007, 08:47
Sau khi bí kíp bị chia năm xẻ bảy, cứ ngỡ rằng môn võ độc môn này vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, ai dè bây giờ lại xuất hiện tại làng Mùi, truyền nhân lại là Trấn Cửa mình lão gia, đúng là xảo diệu lắm thay!
Xưa nay Làng Mùi đều biết gia đình của Trấn Cửa Mình Lao Gia luôn trong ấm ngoài êm, tuy có tới mấy hậu cung cả trong nhà lần ngoài nhà nhưng hình như đều không có ai trong các hậu cung đó là không hải lòng về Lao Gia cái gì cả. Đại Vật Kim Dương Chỉ Quả đúng là tuyệt chiêu.

ips
18-08-2007, 08:58
Đêm đó, Huỳnh gia mở tiệc chiêu đãi và tiễn Thả Gà lên đường làm nhiệm vụ. Ác Kền đã ngà ngà say, đến bên Thả Gà xoa đầu hắn ba cái. Vốn là fan của chuyện chưởng và chuyện Tầu nên Thả Gà hiểu ý ngay. Canh ba đêm ấy hắn đợi mọi người ngủ cả, lẻn sang thư phòng của Ác Kền.

Lão Ác kền đang thư giản thấy hắn vào bèn hỏi :

- Con gặp ta có chuyện gì ?

Thả Gà ngớ người :

- Chẳng phải thầy muốn gặp con, hồi hôm con thấy thầy xoa đầu con ba cái.

Ác Kền sực nhớ, ngẫm nghĩ, ta chỉ tỏ lòng cảm phục hắn thôi, cớ sao hắn lại nghĩ thế, tên này đúng là bị nhiễm chuyện Tầu rồi. Tuy nhiên vốn là người tế nhị lão Ác Kền đánh trống lãng :

- À ... À ... Con thông minh thật, đoán được thâm ý của ta. Đúng vậy, ta biết con ra đi lần này rất nguy hiểm nên ta sẽ cho con ba lời khuyên. Nhưng chỉ khi con gặp nạn con hãy mở SMS sẽ thấy từng lời khuyên ứng với hoàn cảnh con hiện tại.

Hình như thời ấy ai cũng có cái chiêu này, có lẽ họ học ở Không Minh Gia Cát Lượng chăng? Đúng là rách việc, muốn khuyên gì thì cứ nói huỵt toẹt nó ra, cứ úp úp mở mở. Tuy nghĩ thế những Thả Gà dập đầu xuống đất lạy lão ba cái và nói :

- Con cảm ơn thầy, xin thầy nhận ba lạy này để tỏ long ngưỡng mộ.

Ác Kền mĩm cười nói :

- Ta biết con chưa từng học võ, nên hôm nay ta nhận ngươi làm đệ tử chân truyền của môn phái. Con là đệ tử duy nhất của ta.

Nói xong lão đến tủ sách lôi ra cuốn binh pháp và nói :

- Đây là binh thư yếu lược mà ta đã nghiên cứu hàng chục năm nay, nay ta truyền cho con, con tranh thủ cố gắng học thật kỷ sẽ có ích cho con sau này.

Thả gà mở quyểnh binh thư ra thấy tựa đề là "Kim Bình Mai binh thư", cảm động vô cùng.

Nói rồi, ông bão Thả Gà ngồi xếp bằng và truyền nội công cho hắn. Thả Gà như thấy bị kiến cắn khắp người, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Trên đầu Ác Kền một làn khói trắng tỏa ra, chứng tỏ người đã vận công đến kiệt sức, rồi hộc máu, mắt nhắm nghiền. Tĩnh tâm.

Thả Gà cảm động, lạy ta thầy quay về phòng. Lòng cảm kích sư phụ.

Sáng hôm sau hắn ra đi thật sớm. Chẳng bao lâu đã rời khỏi Huỳnh Gia, ngoảnh lại nhìn chốn cũ, hắn cảm động rưng rưng lệ. Nhưng hắn cố nuốt lệ, quyết chí ra đi lập công báo đáp ơn sư phụ.

Đi được nữa ngày đường hắn đến một khu rừng rậm, đầy hoa thơm cỏ lạ. Xa xa hắn nghe thấy tiếng vó ngựa. Nhớ tới lời sư phụ hắn mở SMS, nhưng chả thấy tin gì. Thôi tùy cơ ứng biến vậy. Tiếng ngựa ngày càng gần. Một Tráng sĩ với một gương mặt rất quen tiến đến bên hắn. Thì ra đó là Lão quản cầu ( quản lý đội túc cầu Huỳnh Gia mà nay ta gọi là Huấn luyện viên đội bóng ) Dê Li Bì.

Dê Li Bì gặp hắn, xuống ngựa nói :

- Huỳnh Lão thấy ngươi đi một mình không yên tâm nên phái ta theo trợ giúp.

Nói rồi cùng Thả Gà lên đường, tiến sâu vào trong khu rừng hoang vu. Trời đã tối, hai người xuống ngựa, trải chiếu ra nhậu. Dô Li Bì mang rượu thịt. Trong khi Thả Gà chuẩn bị nướng khô. Khi Thả Gà quay lưng đi, Dô lén bỏ một chất bột màu trắng vào chun rượu. Đồng thời cell phone của Thả Gà reo vang!

Mở SMS ra xem, Gà thấy sư phụ nhắn "Đề phòng Li Bì"

ips
18-08-2007, 09:28
Gà giật mình kinh ngạc và thầm phục sư phụ tài ba, uyên bác hiểu hết mọi sự tình. Thì ra sư phụ hắn biết Dô Li Bì chính là kẻ nội gián. Có lẽ hắn không muốn Gà hoàn thành nhiệm vụ cứu sống Huỳnh lão. Hắn có âm mưu phá hoại Huỳnh gia chăng?

Trong khi đó, sáng hôm sau khi tỉnh rượu, lão Ác Kền nhớ lại chuyện đêm qua, trong buổi tiệc chiêu đãi, thấy đệ tử Thả Gà nhậu nhẹt bê bết, đúng là bợm nhậu. Sợ Gà do ham mê rượu chè bỏ bê nhiệm vụ nên lão muốn khuyên hắn đừng có nhậu li bì, uống phải điều độ nên cố ý khuyên hắn như thế! Đề phòng nguy hiểm.

Thả Gà lại hiểu khác đi, nên hắn có ý đề phòng Dô Li Bì. Vốn đã từng xem tất cả các loại chuyện Tầu, xem phim hành động, phim kinh dị nên hắn thuộc lòng tất cả các chiêu thức ám hại của kẻ thù. Uống rượu thì coi chừng bỏ thuốc mê, ăn uống coi chừng bị ngộ độc ... Thế cho nên khi Li Bì mời hắn uống cạn ly rượu, hắn giả bộ nhấp môi, nhưng tình thật hắn không nuốt mà biểu diễn y như một ảo thuật gia hiện đại, nhổ phần rượu vào tay áo một cách điệu nghẹ mà Dô Li Bì không hề phát hiện.

Uống được chừng vài tuần rượu, Gà giả vờ mê, ngã lăn xuống chiếu. Dô Li Bì mừng rở, tưởng hắn trúng kế, rút đao ra chém. Thả gà đã đề phòng từ trước, rút gươm ra đở. Do đêm qua vừa được sư phụ truyền nội công nên công lực hắn rất thâm hậu. Dô Li Bì dù là một vị tướng giỏi nhưng sức trẻ không bằng, đấu một hồi thấm mệt. Hắn nghĩ ra một kế bèn bỏ chạy. Gà đuổi theo. Dô chạy một đổi hết đường, một bên là vực thẩm, một bên Gà đang đuổi theo. Thật ra, hắn biết chỗ này có vực sâu, nên cố tình dụ Gà đến đây. Gà không ngờ âm mưu thâm độc ấy. Hăng máu, khi thấy Dô Li Bì dừng lại, từ xa hắn chạy như bay, đâm thẳng thanh gươm vào yết hầu Li Bì. Li Bì nhanh như cắt, hụp đầu xuống dùng chân trái trụ mượn đà Thả Gà đang lao tới, ngã người sút vô lê vào thân hình của Gà, hất tung hắn xuống vực sâu! Lần này thì trời cứu. Lúc ấy, chuông lại reo!
Mở SMS ra, hắn đọc :"Nội y"

ips
18-08-2007, 09:43
Số là, lão Ác Kền có tính lo xa, sợ Thả Gà trẻ người non da, có nhiều đam mê, không lo chu toàn phận sự, nên có ý nhắc nhở hắn lúc nào cũng chú ý nhiệm vụ và giữ gìn nội y mà hắn mang bên người cẩn thận, nếu để thất lạc thì không sao tìm được mỹ nhân cho Huỳnh lão!

Đọc tin nhắn, Thả Gà ngớ người, sao sư phụ lại nhắn như thế. Nhưng vốn biết sư phụ là người uyên bác, hiểu xa trông rộng nên hắn rất tin tưởng ở ngài. Hắn bèn rút nội y luôn giữ cẩn thận trong người ra. Thật tuyệt vời làm sao! Khi đang rơi xuống vực với vận tốc kinh người đó, chiếc nội y khổng lồ như câu dù căng ra trước gió cản lại sức rơi. Lần đầu tiên được nhảy dù, Thả gà thích thú vô cùng, hắn không ngờ cái nội y cũng có ích! Càng nghĩ hắn càng phục sư phụ mình tài giỏi.

Nhờ nội y ấy mà hắn thoát chết trong gang tất. Nội y mang hắn đến đáy vực thẩm một cách nhẹ nhàng. Hắn đứng lên xếp nội y cất cẩn thận trong người. Nhìn xung quanh, cảnh vật thật đẹp, phía xa xa là một thác nước đang đổ từ nơi hắn vừa rơi xuống chảy dài xuống vực và trôi ra dòng sông phía xa.

Hắn chợt thấy một cửa hang động. Tò mò hắn bước vào, trời tối đen như mực. Cũng may, đã chuẩn bị sẳn đèn pin. Hắn lần mò vào trong động. Động thật lớn. Ngay giữa động hắn chợt thấy một pho tượng khỏa thân tuyệt đẹp. Hình cô gái trong tượng hắn ngờ ngợ như đã gặp một lần. Chựt nhớ ra, có lần lão Bùi Râu bày mưu "anh hùng cứu mỹ nhân". Trời, sao pho tượng này lại giống hệt cô gái ấy. Hắn từ từ đến bên pho tượng.

ips
18-08-2007, 10:17
Pho tượng được làm bằng loại đá rất lạ, nghệ nhân tạc nó cũng rất điêu luyện, như thật. Hắn say đắm nhìn từng đường cong tuyệt mỹ trên pho tượng ấy. Pho tượng như có hồn, ánh mắt ấy như muốn hốt hồn hắn vậy, cặp mắt đen láy, long lanh. Đôi gò má cao kiêu hãnh, sóng mũi dọc dừa, thanh tú, đẹp nhất là cái miệng rộng một cách kiêu sa. Làn môi mộng đỏ, như muốn mời gọi.

Hắn từ từ khám phá từ trên xuống dưới, nhìn như mất hồn, nếu không có tiếng chuông của chiếc cell phone, có lẽ hắn đã không rời mắt khỏi giai nhân. Trên tin nhắn, lại cũng hiện ra dòng chữ "nội y" !

Hắn chợt ồ lên, ngẫm nghĩ "Sư phụ thánh thật! biết hắn đang phê trước sắc đẹp lõa lồ ấy, chắc ý người muốn ta mặc nội y cho pho tượng này để hãm lòng ham muốn chăng?". Nghĩ thế nên Thả Gà lấy nội y ra định ướm thử trên thân thể ngọc ngà ấy. Đột nhiên, một cơn gió ùa vào hang động cuốn nội y và như có một sức mạnh vô hình, tròng vào cơ thể trần trụi ấy. Vẫn chưa hết kinh ngạc. Như đã biết, chiếc nội y ấy to lớn là thế, như khi mặc vào pho tượng lại vừa khít như được đặt may sẳn vậy. Thì ra chiếc nội y này không phải là vật tầm thường. Nó có thể co giản được và nếu đúng chủ nhân của nó thì nó sẽ ôm sát vào thân thể người ấy!

Chưa hết kinh ngạc. Khi pho tượng vừa được mặc nội y, Vách đá bỗng rung chuyển mạnh, một cửa hang động bí mật được mở ra, dẫn đến một căn phòng bí mật. Thì ra nội y ấy chính là cơ quan mở cửa hang động bí mật ấy. Giờ thì Thả gà tin sư phụ mình là thánh sống rồi. Ông ta biết hết những chuyện tương lai sẽ xảy ra. Thánh thật!

Nhưng Thả Gà không ngờ rằng tin nhắn ấy do sư phụ hắn lo xa, nhắn một lần sợ
hắn không nhận được nên tiếp tục nhắn lần thứ hai, lão sợ Thả Gà lơ là làm mất nội y ấy!

Thả gà tiến vào cửa động bí mật ấy. Một hơi lạnh tỏa ra trong hang động do lâu ngày không mở. Mạng nhện chằng chịt, dày cộm. Hắn dùng tay vén hết lớp mạng nhện giăng khắp nơi. Mò mẫm bước vào. Bỗng hắn sựng người, tay hắn vừa chạm phải một xác chết đã khô chỉ còn xương, do sự đụng chạm ấy, ngã vào người hắn, lanh buốt! Ngoài trời tiếng gió rít vào hang động khô khốc. Hắn chợt thấy lạnh người, hoảng sợ!

Nhân Tâm
18-08-2007, 10:30
Bỗng hắn sựng người, tay hắn vừa chạm phải một xác chết đã khô chỉ còn xương,
Phải chăng chế độ ăn kiêng của Vãi có gì sai sót ?

ips
18-08-2007, 11:27
Bên trong hang, cảnh tượng rất hoành tráng. Trên vách là những tranh vẽ những hình ảnh của vị giai nhân kia cùng với một người con trai vô cùng bí hiểm. Gà đếm có khoảng 36 bức tranh được khắc trên vách động. Những bức tranh được vẽ bởi một nhân vật có nội công phi thường. Hình vẽ rất uyển chuyển, linh hoạt giống như cảnh thật.

Đôi trai gái trong tranh hoàn toàn khỏa thân! Mỗi bức diễn tả một tư thế khác nhau của đôi trai gái giống như họ đang luyện võ công vậy! Gà lục tung mọi kiến thức kiếm hiệp mà mình đã thu thập được, hắn nghĩ thầm phải chăng đây là một bí kiếp thất truyền! Do hắn có cơ duyên, bị bức hại nên tình cờ rơi xuống đây nên mới phát hiện môn võ công cái thế này!

Có thể lắm vì khi hắn nhìn xuống phía trong hang động là một tảng đá hình chữ nhật, mặt đá được mài nhẳn nhụi, rất phẳng. Hắn thử chạm tay vào tảng đá thì thấy rất lạnh, thì ra hơi lạnh trong hang xuất phát từ đây. Có thể đây chính là tảng đá được vẽ trên các tranh vẽ trên rường mà đôi trai gái đang luyện võ.

Hắn từ từ nhìn thật kỹ từng bức vẽ một, trên mỗi bức vẽ điều có chỉ tên của chiêu thức. Ví vụ bức thứ nhất tên là "Vác cày ra ruộng", vẽ người con trai đang bế cô gái trong tư thế giống như chiếc cày vậy. Hoặc bức "Lục cửu thế", vẽ hình hai người đang nằm đè lên nhau theo hướng ngược chiều ... nhiều vô kể. Hắn vốn từ nhỏ chưa bao giờ học võ nên nhìn những họa đồ trên giống như vịt nghe sấm vậy!

Chợt cell phone reo vang. Hắn lại kinh ngạc khi thấy tin nhắn của Sư phụ. Lão này đểu thật, đã bảo chỉ nhắn có ba tin thôi mà! Khi nảy không phải là cái thứ ba thì còn là gì nữa. Nhưng hắn đâu ngờ, tin nhắn ấy là trùng, tin này mới đích thực là tin nhắn thứ ba.

Mở tin nhắn, hắn thấy sư phụ viết "Kim bình Mai". Ngạc nhiên đến tột độ, trong lúc hắn cũng nghĩ những hình họa trên liên quan đến một bí kiếp võ công siêu việt thì đồng thời sư phụ lại chỉ rõ cho hắn biết sự liên quan với Kim bình mai binh pháp! Quả thật, sư phụ đúng là thần thông quảng đại.

Thật ra, sư phụ hắn lúc đầu chỉ nghĩ đến việc sợ mất nội y mà quên việc hắn đang giữ bản chính của binh thư mà cả đời hắn lao công khổ luyện bằng thực tế để viết ra. Đó chính là tâm huyết của cả cuộc đời lão! Sợ hắn đánh mất quyển binh thư nên mới nhắn tin bảo hắn phải giữ gìn!

Nghe lời sư phụ, Gà mở binh thư ra đọc!

ips
18-08-2007, 11:47
Càng đọc, Gà càng thấy cơ thể mình nóng ran, sôi sục giống như có một cái gì chuyển động trong từng thớ thịt, từng mạch máu của hắn vậy. Cuốn binh pháp này toàn là chữ, nếu chỉ đọc không thì rất khó hiểu, nhưng mỗi hồi, mỗi chiêu thức hắn lại nhìn lên các bức vẽ thì hắn ngộ ra ngay.

Hắn chăm chỉ đọc thuộc từng khẩu quyết một trong quyển bí kiếp Kim Bình Mai, rồi vung tay múa chân thực hành theo những động tác, những thế võ được trình bày trong bí kiếp. Hắn vốn tư chất thông minh hơn gà nên đọc đâu thuộc đấy. Tuy nhiên những động tác của hắn không giống mô tả trên vách! Rất khó luyện tập.

Do Võ công này buộc phải tập hai người, một nam một nữ. Nếu chỉ tập một mình thì sẽ rất khó khăn, chưa kể có thể bị tẩu hỏa nhập ma! Chán nản hắn nằm trên miếng đá suy nghĩ.

Hắn không ngờ phiến đá đó chính là tảng đá thần. Nó có công dụng làm tăng thêm nội công để người có duyên lọt vào hang động này đủ công lực học 36 thế võ trên vách động. Ngoài ra, như đã biết để học được võ công này, nam đòi hỏi phải tráng kiện, không bị khiếm khuyết! Nếu ai không đủ nội lực hoặc bị khiếm khuyết như hắn, chính tảng băng này sẽ trị liệu cho hắn.

Quả thật khi hắn vừa nằm trên tảng băng, toàn thân hắn thay gì lạnh, lại nóng khủng khiếp. Ngay tư thế hắn đang nằm nhìn thẳng ra ngoài cửa hang bí mật là tượng của giai nhân. Sự kích thích dâng cao khiến trong cơ thể hắn sản sinh một dòng điện, chạy từ đan điền lên nhân trung và sự luân chuyển ấy dần dần tăng dần, nhanh dần. Hắn nhìn xuống hạ bộ mình. Thật tuyệt vời làm sao, cái vật mà lão dê Lỳ có mà hắn bị mất nay đã trở về với cố nhân! Thế là từ nay hắn có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ rồi. Từ nay hắn sẽ học được bất cứ môn võ công nào, từ kim bình mai binh thư, đến những thế võ bí truyền trong hang động và thậm chí hắn còn có thể làm hơn lão Dê Lỳ trong cuộc thi vừa qua nữa! Nhất định hắn sẽ học Đại Vật Kim Dương chỉ như lão Dê Lỳ!

bluesky1612
18-08-2007, 12:46
He he, hay quá, các bác cho e miếng đất ở làng Mùi với, e định đến cất nhà lâu rồi.
Trên đây mô tả Thả gà luyện võ trong hang hả? E nghe giang hồ đồn đại ko phải Thả gà đi lạc vào hang đâu, mà sự thể như vầy:
Trong vùng Gà ở có 1 vị sư phụ võ nghệ cao cường, Gà ngưỡng mộ nên bảo cha mẹ đến xin cho mình được bái sư. Vị sư phụ này rất khó tính (cao thủ mà) nên thử lòng thành của Gà bằng cách yêu cầu Gà "3 bước quỳ 9 bước lạy" lên đến đỉnh núi nơi mình ở. Gà nghe vậy hoảng quá nhưng vì hâm mộ thầy và muốn mình có võ nghệ xuất chúng nên cũng ráng cắn răng làm theo. Sư phụ thấy rất đồng ý liền nhận làm đệ tử và hứa với cha mẹ Gà đúng 7 năm sau Gà sẽ là cao thủ...đại nội. Khi cha mẹ về, sư phụ sai Gà làm cơm nước. Sau khi cơm rượu no say, sư phụ bảo:"Đây là bữa ăn ngon cuối cùng, bắt đầu từ mai con phải tập luyện gian khổ. Ta đưa cho con quyển bí kiếp này, con hãy vào hang đá mà luyện, ta sẽ lấy 1 viên đá to lấp của hang lại. Khi luyện xong con sẽ đủ công lực phá hòn đá mà ra". Gà hí hửng cầm bí kíp đi vào hang.
..................................
7 năm sau....
Cha mẹ Gà muốn tận mắt xem con mình thành tựu như thế nào nên cùng nhau lên núi. Đúng ngày xuất quan nhưng chưa thấy Gà ra, họ hơi sốt ruột, nhưng sư phụ thì vẫn bình tĩnh. Một tuần sau đó vẫn chưa thấy Gà ra, sư phụ cũng sốt ruột, sợ Gà xảy ra chuyện nên sư phụ vận công đánh bể tảng đá. Ba người vào hang và sửng sốt, vì thấy Gà đang tự...***. Sư phụ hỏi:"7 năm qua ngươi làm gì?". Gà đáp:"Con luyện công theo bí kíp của sư phụ". Sư phụ gầm lên:"Nhảm nhí, ta đâu có dạy cho ngươi môn này". Gà đưa cuốn bí kíp ra, sư phụ cầm xem và giật mình:"thì ra, do hôm đó ta say nên có sự nhầm lẫn, thay vì đưa Kim Cương Thần Chưởng thì ta đưa nhầm...C... Cương Thần Chưởng, tội lỗi tội lỗi". Xong sư phụ giật mình:"Ngươi luyện nó liên tục suốt 7 năm nay sao?". Nhìn cái đầu gật gật của Gà mà sư phụ than :"Đệ tử, ngươi đã vượt xa ta rồi, xuống núi đi thôi". Gà và cha mẹ khăn gói hạ sơn. Trên đường hạ sơn Gà gặp Triệu Cơ, và theo Triệu Cơ vào cung. Với công phu đã luyện liên tục trong 7 năm, Gà đã trở thành cao thủ đại nội thật và đổi tên thành...Lao Ái.

thagnv
18-08-2007, 14:55
Hic hic... đúng là Ngoạ hổ tàng long! lol

ips
18-08-2007, 17:52
Cứ thế, sáng Thả Gà ra khỏi động thả hồn vào thiên nhiên, câu cá, bắt chim, hái trái cây, vùi mình vào dòng nước trong lành, tối lại vào hang luyện võ. Chẳng mấy chốc, Gà ta đã học hết 36 chiêu thức của bí kiếp nọ. Đồng thời cũng học xong các chương của Kim Bình Mai. Giờ đây nội công hắn thật thâm hậu, trước đây hắn không thể phi thân vượt lên đỉnh vực, nơi mà hắn bị Lão Dô đẩy xuống. Giờ đó chỉ là chuyện nhỏ. Hắn uốn thoát khỏi hang động lúc nào là tùy ý.

Khi đạt đến tột đỉnh của 36 chiêu thức, hắn đặt tên của bí kiếp là Ngọc Nữ thần công để tạ ơn pho tượng khỏa thân đã có duyên với hắn. Đã nhiều lú hắn định bỏ đi, nhưng luyến tiếc và chưa đi đặng.

Một ngày kia, sực nhớ đến nhiệm vụ Huỳnh gia giao phó. Hắn nhẫm tính đã đi hơn một tháng trời! Chỉ còn non nữa tuần trăng là đến ngày thách đấu trận đồ. Hắn vẫn chưa tìm được mỹ nhân cho ngài. Hắn quyết định từ bỏ Ngọc Nữ, Hắn quỳ trước pho tượng lạy ba lạy nhận Ngọc Nữ làm thầy, xong quày quả ra đi.

Khi vừa ra khỏi thạch động hắn chợt nhận ra không còn nội y để tìm chủ nhân của nó, hắn quay lại, định cởi nội y khỏi cơ thể Ngọc Nữ. nhưng dù nội công hắn đã tiến bộ vượt bậc cũng không thể nào cởi được nội y ấy, như có một phép mầu.

Hắn chợt nảy ra một ý định, hắn sẽ mang pho tượng này về Huỳnh gia và nói rằng đã tìm ra người mặc vừa nội y. Nghĩ đén đó, hắn vội bế Ngọc Nữ, thì lạ thay, Ngọc Nữ bỗng nhẹ hẳn đi, hắn có thể mang đi thật dễ dàng. Khi vừa nhâc bỗng nàng lên vai, hang động bí mật cũng tự động khép lại. Đồng thời hắn nghe một tiếng nổ thật to, vách động rung chuyển dữ dội, từng tảng đá rơi xuống, phải chạy thật nhanh để thoát thân. Khi ra khỏi hang thì dấu tích một thạch động mà hắn tháy trước đây hoàn toàn biến mất, chôn theo nó là một bí kiếp thát tuyền mà nhờ có duyên cơ hắn đã học được. Như vậy từ nay chỉ có hắn biết đến môn võ công huyền diệu này!

ips
18-08-2007, 18:02
Về đến Huỳnh gia trang, quần hùng cũng đã kéo đi hết. Mọi người trong Huỳnh Gia đón tiếp hắn thật nồng nhiệt. Hắn vào diện kiến Huỳnh lão gia. Sắc diện lão đã bết hơn rất nhiều. Khi thấy Thả Gà về, lão phấn khởi hẳn lên. Thả Gà nhìn lao ngượng ngùng nói :

- Vãn bối đã cố gắng đi tìm chủ nhân của nội y nhưng hình như người này đã mất!

Nghe nói đến đây, Huỳnh lão ngà ra bất tỉnh. Gia đinh hoảng hốt mời đại phu đến xem bệnh. Sức khỏe lão yếu hẳn đi. Lão đã bỏ ăn nhiều tháng trời, chỉ nuôi một hy vọng duy nhất vào chuyến đi của Thả Gà, thế mà!

Mọi người thấy lão khóc, hai hàng nước mắt si tình chảy dài trên khóe mắt già nua, bệnh tật. Lão bảo gia đinh chuẩn bị cho lão giấy mực đẻ lão viết chúc thư! Tháy vậy, Thả Gà bèn nói :

- Tuy nhiên, vãn bối cũng vừa tìm được một pho tượng tuyệt đẹp và khi vãn bối mặc nội y vào pho tượng thì nó bám sát vào người pho tượng ấy, không sao lấy ra khỏi. Vãn bối nghĩ pho tượng này có liên quan đến mỹ nhân kia nên mang về cho Huỳnh lão tiền bối!


http://img250.imageshack.us/img250/7936/***xw4.jpg

Hắn mang tượng vào, vừa nhìn pho tượng, Huỳnh lão bỗng bậc ngồi dậy, như chưa từng bị bệnh bao giờ, lão nhanh nhẹn chạy đến bên pho tượng ôm chặt vào lòng như lại sợ nó biến mất như ngày nào, lão vuốt ve như đang âu yếm người yêu vậy. Hùyng lão gia đã lành bệnh!

Huỳnh gia vui như mở hội, Huỳnh lão phát thiếp mời chư vị quần hùng đến chia vui cùng lão và cùng thưởng thức một tác phẩm tuyệt diệu (http://img256.imageshack.us/img256/718/firstdinner3la3.jpg) có một không hai trên đời. Đó là pho tượng Ngọc Nữ.

thagnv
18-08-2007, 18:10
Hic hic... đọc cái này sướng y như "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung á... hic hic...

Con sợ bố vợ hụt quá... huhu...

ips
18-08-2007, 18:27
Hic hic... đọc cái này sướng y như "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung á... hic hic...

Con sợ bố vợ hụt quá... huhu...

Đúng là chuyện có hậu
Lần này không để Huỳnh lão chết như mọi lần, cũng không để Thả Gà bị thiến
Bây giờ Thả Gà sẽ là nhân vật chính của Tào Lao Diễn Nghĩa rồi, thiên hạ vô địch với 36 chiêu thức của Ngọc Nữ thần công + Đại Vật Kim Dương Chỉ sẽ có duyên luyện tập sau này, nhớ đón xem nhé. Lúc đó lão Dê Lỳ không còn làm khó dễ Thả Gà nữa mà nhận hắn làn con rễ ngay
Bật mí tí xíu, Lão Dê Lỳ tuy cố tình giấu con như mèo giấu .... mở. Lão sẽ tổ chức một cuộc thi kén rễ, ai vượt qua được Đại Vật Kim Dương chỉ của lão sẽ được lấy con gái lão. Tuy nhiên lần thi này không phải dùng trống mà dùng .... thùng phuy làm bằng thép
Liệu Thả Gà có cơ duyên tập được Đại Vật Kim Dương Chỉ hay không và có cưới được cô con gái của Dê Lỳ hay không, phải theo dõi Tào Lao diễn nghĩa được cập nhật thường xuyên
Nhưng trung tâm câu chuyện sẽ là mối tình bất diệt mà Huỳnh lão gia dành cho Xoan cô nương, họ sẽ gặp rất nhiều trắc trở để cuối cùng thì .... chờ xem tiếp nhé :D

ips
18-08-2007, 18:56
Sáng hôm sau, quần hùng lục tục kéo về Huỳnh Gia trang. Mọi người hớn hở khi hay tin Huỳnh lao đã khỏi bệnh. Vui nhất là Ác Kền lão gia, lão hãnh diện vì chính đệ tử duy nhất của lão là Thả Gà lần này đã lập được công to!

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ tại Huỳnh gia, Hùnh lão với phong độ đã trở lại như ngày nào, da dẻ hồng hào, gương mạt đã tươi trở lại, những nếp nhăn do bệnh tật đã biến mất. Oai phong trong bộ áo Huỳnh gia truyền thống, lão tuyên bố :

- Tại hạ cảm ơn chư vị anh hùng đã nể mặt tại hạ tham dự buổi chiêu đãi hôm nay. Cũng như cảm ơn sự lo lắng mà các vị đã dành cho tại hạ trong thời gian qua. Nay nhờ có công đức như trời biển của Thả Gà tráng si mà tại hạ đã bình phục trở lại, tại hạ xin chân thành tạ ơn Gà Tráng sĩ và sẽ phong tước Hiệp sĩ cho tráng sĩ và mong tráng sĩ hợp lực với Huỳnh Gia để chống lại mưu đồ xâm lược của Nhẫm tâm lão quái. Tại hạ hứa sau khi thống nhất Quang Trung thành sẽ chia nửa Quang Trung thành cho tráng sĩ cai quản.

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Kê tráng sĩ ( Thả gà - từ nay chúng ta trân trọng gọi hắn là Kê tráng sĩ để tỏ lòng kính trọng ) lần này tự tin bước ra nhận lãnh tước Hiệp sĩ và hứa sẽ luôn trung thành với Huỳnh gia sau này.

Huỳnh lão lại nói :

- Trong sự vui mừng đến tột độ, tại hạ sẽ phá kho lương thực phát chẩn cho bá tánh và miễn thu thuế ba năm cho bá tánh.

Mọi người lại vỗ tay tán thưởng công đức như trời biển của Huỳnh lão gia.

- Tại ha sẽ giao nhiệm vụ phân phối lương thực cứu trợ cho Dê Lỳ lão gia. Sáng mai, đề nghị bá tánh có mặt tại kho thóc digiPower của Huỳnh Gia để được Dê Lỳ lão gia phân phối lương thực từ thiện. Riêng chư vị anh hùng, đêm nay sẽ dự liên hoan ăn mừng cùng tại hạ và cùng hổ trợ tại hạ trong cuộc chiến với Nhẫn Tâm lão quái vào rằm Trung Thu tới! Rất mong được sự cộng tác của chư vị anh hùng!

ips
18-08-2007, 19:10
Lại nhắc về Dô li bì, khi thấy Kê tráng sĩ vẫn còn sống trở về, hắn lo sợ. Tranh thủ mọi người đang vui mừng, hắn vội lẻn rời khỏi Huỳnh Gia Trang về mật báo cho Nhẫn Tâm lão quái.

Nhẫn Tâm hay tin Huỳnh gia đã khỏi bệnh, âm mưu nội gián lại bất thành, nay Huỳnh gia lại đang lên kế sách chiến đấu. Hắn lo lắm. Nhất là sau khi nghe Dô Li Bì báo cáo lại việc chuẩn bị đấu pháp Thập nhị trận đồ của Huỳnh Lão hoàn mỹ vô cùng. Nay lại được sự hiệp lực của quần hùng, cộng với việc Dê Lỳ được phân công trấn cửa mình, một cửa huyệt quan trọng! Và Kê Tráng sĩ nghe nói đã học được bí kiếp thất truyền, võ công cái thế, nếu hắn tiếp tay cho Huỳnh gia như rồng thêm cánh vậy.

Nhưng vốn là người đa mưu túc trí, thủ đoạn kinh người. Hắn suy nghĩ cách đánh Huỳnh gia, không thể đánh bằng đấu pháp thì có thể dùng mưu lược. Khi nghe nói về mối tình đơn phương của Huỳnh lão và Xoan cô nương, trong đầu hắn chợt nảy ra một âm mưu.

Hắn sai Dô Li Bì thống lĩnh một ngàn tinh binh, đi truy tìm tông tích Xoan cô nương, bắt làm con tin! Hạn phải bắt được Xoan cô nương trước ngày rằm Trung Thu, ai bắt được nàng sẽ được trọng thưởng.

Liệu âm mưu thâm độc của Nhẫn tâm lão quái có thành công hay không, mời xem các hồi sau sẽ rõ.

ips
18-08-2007, 19:54
Dô Li Bì thống lĩnh một ngàn tinh binh chia là bốn hướng mang theo hình vẽ từ pho tượng khỏa thân mà Dô Li Bì phát thảo! Riêng Dô Li Lì cùng vài chục tên lính tinh nhuệ nhắm hướng Bắc Hà.

Đi được nữa ngày đường, đoàn quân mệt mõi. Thấy một tửu điếm bên đường Dô Li Bì dừng ngựa, kéo quân vào tửu điếm. Hắn bảo tiểu nhị mang rượu thịt. Khi tiểu nhị mang rượu ra, hắn đưa bức tranh vẽ Xoan cô nương hỏi thăm có thấy người này lai vãng ở đây không? Tiểu nhị lắc đầu.

Trong tửu điếm, khi ấy có một Tráng sĩ vận áo choàng đen đang ngồi uống rượu một mình. Nhìn lưng tráng sĩ Dô Li Bì như ngờ ngợ. Hắn đến bên bàn, giật mình, vui mừng hô to :

- Hắc Lào tiểu đệ!

Hắc Y tráng sĩ ngẩng đầu lên, nhận ra Dô đại ca, hắn mừng rở ôm chầm lấy Dô :

- Đại ca, đã lâu không gặp. Ha ha ha, hai chúng ta sẽ hàn huyên suốt đêm nay. Không say không về!

Thì ra, Hắc Lào Tráng sĩ là bạn đồng môn của Dô Li Bì. Sau khi xuống núi, hai người phiêu bạt giang hồ. Hôm nay mới gặp mặt.

Sau vài tuần rượu, Hắc Lào hỏi :

- Nghe nói Đại ca về đầu quân cho Nhẫn Tâm đại thúc ( Nhẫn Tâm chính là Sư Thúc của hai người, là bạn đồng môn với sư phụ của hai người ). Hôm nay có việc gì mà huynh lại phiêu bạt giang hồ vậy?

- Chẳng nói giấu gì đệ, ta nhận trọng trách đi tìm một cô gái. Chuyện dài lắm. Đêm nay ta sẽ kể hết cho đệ nghe.

Đêm đó, Dô kể hết những sự kiện xảy ra tại Huỳnh gia và Xoan cô nương. Hắc Lào nhìn ảnh cô gái, ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi. Sau đó hắn chợt nhớ ra, hắn nói :

- Đệ đã từng gặp cô nương này và đã ra tay cứu cô ta trong một vụ án "anh hùng cứu mỹ nhân". Hóa ra là cô nương này.

Dô Li Bì nghe nói, nảy ra một kế. Hắn nói nhỏ vào tai Hác lào, Hắc Lào nghe xong đỏ mặt, sau lại lên tiếng :

- Không được, không được. Cô nương ấy rất tội nghiệp. Không thể dùng nam nhân kế với cô ta được. Huynh đừng hòng.

Dô Li Bì nói :

- Đệ đừng tưởng mình trong sáng lắm. Đệ còn nhớ ngày xưa đệ đã từng là một tên du thủ du thực. Đầu trộm đuôi cướp. Nếu không nhờ ta cứu đệ mang về sư môn nhờ sư phụ dạy võ thì hôm nay đệ đâu có được danh tiếng Hắc lào Tráng sĩ "nhất đao nhất thủ" như bây giờ.

Quả thật, Hắc Lào tráng sĩ còn được giang hồ biết đến với chiêu thức "nhất đao nhất thủ", hể rút đao ra là một cái đầu bị rơi. Có thể nói chiêu đao thức giang hồ ngày nay không ai qua mặt được chàng!

Thấy Hắc Lào Tráng sĩ im lặng, Dô bồi tiếp :

- Chắc đệ còn nhớ cái đêm đệ lẻn vào nhà Mụ Tĩn lão gia, hãm hiếp thê tử của lão và cướp sạch tài sản. Nếu ta tung tin này trong giới giang hồ liệu đệ có còn mặt mũi đối diện với quần hùng không? Liệu cái danh Huyện Lác, chí công vô tư của đệ có còn tồn tại không? Đệ còn nhớ cái vụ lừa gạt vàng bạc của Trấn cửa mình Dê Lỳ không ...?

Hắc lào nghe đến đây, tái mặt. Cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý!

ips
18-08-2007, 20:21
Đêm ấy, hắc lào không sao ngũ được. Hắn những tưởng chuyện quá khứ mà hắn đã cố che đậy, nay lại bị chính sư huynh của mình dùng nó để uy hiếp hắn. Từ khi xuống núi, hắn quyết chí tu tỉnh làm ăn, ăn năn hối lỗi nên khi hắn làm Huyện Lác, hắn ra sức giúp đở người nghèo, cố tạo thanh thế và khi nhận ra bộ mặt của Đổng Chát, vô đạo. Hắn muốn hành hiệp giang hồ tìm minh quân đê phò tá, rữa sạch vết nhơ xưa.

Hắn mang trong lòng những tâm trạng trái ngược nhau, hắn không thể hãm hại một cô nương yếu đuối, một cô gái mà theo hắn trong trắng và dễ thương đến thế, một người con người như thế không đáng bị hắn lừa gạt.

Nhưng danh dự của hắn đã xây dựng bấy lâu không thể một sớm một chiều bị hủy diệt. Đôi lần hắn thọt tay vào túi, định lấy danh thiếp của Xoan cô nương, nhưng hắn lại thôi, sợ Dô Li Bì phát hiện! Nhớ lại, ngày trước khi nắm tay chàng, nàng đã mạnh bạo ấn vào đó danh thiếp của nàng. Giờ đây, chàng mà gọi phone cho nàng thì nàng sẽ đến ngay, nhưng như thế là tàn nhẫn quá! Ta không thể.

Rồi chàng khóc, muốn tự sát để trọn tình với nàng. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt ấy, đến gần sáng, cái ác đã thắng. Chàng mở danh thiếp, quay số gọi cho Xoan cô nương.

thagnv
18-08-2007, 20:34
Hehe... ta là Kê Tráng Sĩ nè... lol

Arkain
19-08-2007, 02:31
Đúng là chuyện có hậu
Lần này không để Huỳnh lão chết như mọi lần, cũng không để Thả Gà bị thiến
Bây giờ Thả Gà sẽ là nhân vật chính của Tào Lao Diễn Nghĩa rồi, thiên hạ vô địch với 36 chiêu thức của Ngọc Nữ thần công + Đại Vật Kim Dương Chỉ sẽ có duyên luyện tập sau này, nhớ đón xem nhé. Lúc đó lão Dê Lỳ không còn làm khó dễ Thả Gà nữa mà nhận hắn làn con rễ ngay
Bật mí tí xíu, Lão Dê Lỳ tuy cố tình giấu con như mèo giấu .... mở. Lão sẽ tổ chức một cuộc thi kén rễ, ai vượt qua được Đại Vật Kim Dương chỉ của lão sẽ được lấy con gái lão. Tuy nhiên lần thi này không phải dùng trống mà dùng .... thùng phuy làm bằng thép
Liệu Thả Gà có cơ duyên tập được Đại Vật Kim Dương Chỉ hay không và có cưới được cô con gái của Dê Lỳ hay không, phải theo dõi Tào Lao diễn nghĩa được cập nhật thường xuyên
Nhưng trung tâm câu chuyện sẽ là mối tình bất diệt mà Huỳnh lão gia dành cho Xoan cô nương, họ sẽ gặp rất nhiều trắc trở để cuối cùng thì .... chờ xem tiếp nhé :D

Tuyệt học Đại Vật Kim Dương Chỉ khi đại công cáo thành thì sẽ trở nên kinh thiên động địa thế này lúc vận đủ 12 thành công lực:


http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Funny%20pictures/sx023.jpg

Xét theo hình dạng của cái trống bị đâm thủng (http://www.ddth.com/showthread.php?t=94329&page=8) kỳ trước, xem ra lão Dê Lỳ còn giấu nghề, mới vận công lực đến xấp xỉ tầng thứ...hai thôi mà đã làm võ lâm chấn động! Thả Gà mà không cẩn thận, làm nhạc phụ tương lai tức giận mà lãnh một chỉ vào bụng là chết không kịp ngáp!

jollibee
19-08-2007, 06:12
Khúc gỗ "Đại Vật Kim Dương Chỉ" của Ác Kên gia gia phê quá :w00t: , Jô không dám quote luôn .



Hắn sai Dô Li Bì thống lĩnh một ngàn tinh binh, đi truy tìm tông tích Xoan cô nương, bắt làm con tin! Hạn phải bắt được Xoan cô nương trước ngày rằm Trung Thu, ai bắt được nàng sẽ được trọng thưởng.


Tào Íp đoán chuyện như Thần. Trước rằm Trung Thu năm nay anh em ra ga Sài Gòn đón Xoan nhé. :shifty:

Quý Phi
19-08-2007, 07:54
Hehe... ta là Kê Tráng Sĩ nè... lol
http://img237.imageshack.us/img237/7817/chicken3tv6.jpg
Bớ Íp bồ !
Bổn cô nương đây cũng danh tiếng vang lừng, hà cớ chi bồ không cho ta nhập truyện ? :mad::mad::mad:

edavn
19-08-2007, 09:41
Íp đại ca xuất chưởng ào ào, đã quá:D em cũng vừa làm một chiêu của "mùi thôn chí dị" rồi, cái này em sẽ bám sát đại ca để học hỏi đấy:)

ips
19-08-2007, 13:40
Tào lao diễn nghĩa, nguyên tác Ngô Thừa Thích gái, lời bàn Tiểu thư Quý Phi Tiểu Cầu, ấy quên Tiểu cần là một tác phẩm hư cấu hoàn toàn, nếu có nhân vật trùng tên, âu đó cũng là sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các tác giả cũng chân thành mong sự thông cảm của quý vị nếu có thấy lởn vởn đâu đó trong câu truyện hình ảnh của mình, đó là ngoài ý muốn ( nhưng trong ý thích ). Hoặc giả nếu các tác giả có vay mượn hình ảnh của quý vị thì thôi cứ gọi là hy sinh vì ... nghệ thuật vậy :D
Các tác giả cũng mong quý vị có tên trùng với nhân vật như Xoan cô nương, Hắc Lào Tráng sĩ, Trấn cửa mình Dê Lỳ, Huỳnh Lão gia Huỳnh Thối, Ác Kề kền lão nhân, Tào íp tiên sanh tật, Dô Li Bì, Kê Tráng sĩ ... niệm tình tha thứ ( chú không tha thì làm gì nhau ? ) xem như là quý vị đã hy sinh vì nghệ thực vây,

Quý Phi
19-08-2007, 16:38
Tào lao diễn nghĩa, nguyên tác Ngô Thừa Thích gái, lời bàn Tiểu thư Quý Phi Tiểu Cầu, ấy quên Tiểu cần là một tác phẩm hư cấu hoàn toàn, nếu có nhân vật trùng tên, âu đó cũng là sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các tác giả cũng chân thành mong sự thông cảm của quý vị nếu có thấy lởn vởn đâu đó trong câu truyện hình ảnh của mình, đó là ngoài ý muốn ( nhưng trong ý thích ). Hoặc giả nếu các tác giả có vay mượn hình ảnh của quý vị thì thôi cứ gọi là hy sinh vì ... nghệ thuật vậy :D
Các tác giả cũng mong quý vị có tên trùng với nhân vật như Xoan cô nương, Hắc Lào Tráng sĩ, Trấn cửa mình Dê Lỳ, Huỳnh Lão gia Huỳnh Thối, Ác Kề kền lão nhân, Tào íp tiên sanh tật, Dô Li Bì, Kê Tráng sĩ ... niệm tình tha thứ ( chú không tha thì làm gì nhau ? ) xem như là quý vị đã hy sinh vì nghệ thực vây,
ÍP đã kiệt sức:


http://img361.imageshack.us/img361/9191/ps4asp4.jpg

Thảm thay !

ips
19-08-2007, 19:54
Nhắc lại xoan cô nương, sau khi rời Huỳnh Gia Trang lòng cô trống rỗng, chán nãn đến tột cùng, cô thất vọng về chuyến Nam du lần này, nếu không có duyên gặp hắc Lào Tráng sĩ, có lẽ cô đã giả từ phương Nam rồi. Tuy nhiên cô vẫn cố nấn ná lại ít hôm, trông đợi cái ngày chàng ta suy nghĩ lại mà liên lạc với nàng.

Tiền bạc mang theo gần cạn, Xoan cô nương xoay sở để kiếm sống. Mặc dù đã quyết chí ăn kiêng, nhưng ở cái xứ vật giá đắt đỏ thế này, một thân một mình, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn tiền ra như nước lũ sông Hồng.

Cô quyết định đi bán hoa để sinh sống. Sô là, khi bé cô vốn yêu hoa nên rất thích cái nghề làm đẹp cho thiên hạ này. Nói là làm, cô bỏ ít vốn còn lại mua ít hoa tươi bày bán trên vĩa hè cho khách qua đường. Cuộc sống cũng tạm ổn.

Nhưng cuộc sống nơi đô thị phồn hoa không phải dễ, một hôm khi vừa dọn hàng ra, cô bị một bọn người hung ác xông vào cướp hoa. Bọn chúng mất hết cả tính người, xông vào giành giựt, cướp bóc không thương tiếc. Cô chống chọi trong tuyệt vọng.

Giữa lúc ấy, Kê tráng sĩ đang cưỡi ngựa dạo mát, bỗng thấy một cô gái đáng thương đang bị bọn cướp ngang nhiên tấn công, cướp bóc. Có vài tên lính đi tuần nhưng chúng đều thờ ơ, bỏ mặc. Thấy chuyện nhẫn tâm, chàng định xông vào cứu cô gái, nhưng khi nhìn kỷ mặt nàng ta, Kê tráng sĩ bỗng rụng rời tay chân. Có phải người trong pho tượng Ngọc Nữ không? Sao nàng ta giống y như đúc. Vội vàng lôi cái camera ra, chàng chụp vài tấm để làm bằng chứng báo cáo Huỳnh lão đồng thời tố cáo bọn lính thông đồng với quân cướp! Khi chàng vừa chụp xong thì đám cướp cũng đã rút lui.

Kê Tráng sĩ đến bên cô gái. Chợt thấy nàng nghe phone. Mặt nàng sáng hẳn lên. Rồi tức tốc chạy như bay như ma duổi. Kê Tráng sĩ chạy theo sau nàng. Thế là, cuối cùng Kê tráng sĩ cũng đã tìm được Xoan cô nương.

Cuong_DC9
19-08-2007, 20:20
Thò tay thắp 1 nén nhang
Miệng thì lẩm bẩm Vãi đang nơi nào
Khôn thiêng xin Vãi mau vào
Tên đồ tể Íp múa dao quá trời
Cậy mình lưỡi sắc hơn người
Lão táp vài nhát đi đời Vãi Xoan
Lại còn ra vẻ trẻ ngoan
Đổ cho nghệ thực, rõ oan Thị Mầu
Lão đây sức chẳng tới đâu
Chẳng dám ra gió sợ đầu cũng rơi
Vãi ơi, ơi hỡi Vãi ơi
Ở đâu lão cũng xin mời Vãi vô.

ips
19-08-2007, 20:43
Thò tay thắp 1 nén nhang
Miệng thì lẩm bẩm Vãi đang nơi nào
Khôn thiêng xin Vãi mau vào
Tên đồ tể Íp múa dao quá trời
Cậy mình lưỡi sắc hơn người
Lão táp vài nhát đi đời Vãi Xoan
Lại còn ra vẻ trẻ ngoan
Đổ cho nghệ thực, rõ oan Thị Mầu
Lão đây sức chẳng tới đâu
Chẳng dám ra gió sợ đầu cũng rơi
Vãi ơi, ơi hỡi Vãi ơi
Ở đâu lão cũng xin mời Vãi vô.

Đúng là :
Sinh ta ra có cha mẹ ta
Hiểu được ta chỉ có Dê Cờ!

Sao lão biết ta dùng chiêu khích tướng thế.
Lão đúng là liệu việc như thần.
Cũng khá khen cho thị Vãi. Chắc đã tu luyện đã đạt chính quả nên mới vô vi tự tại như thé. Auu cũng là số mệnh.

swan
19-08-2007, 23:32
Cũng khá khen cho thị Vãi. Chắc đã tu luyện đã đạt chính quả nên mới vô vi tự tại như thé. Auu cũng là số mệnh.
Lòng người đã lặng như mặt hồ thu, chuyện xưa cũng chỉ còn như sương khói, hà cớ chi phải khuấy động trở lại?

Arkain
19-08-2007, 23:56
Lòng người đã lặng như mặt hồ thu, chuyện xưa cũng chỉ còn như sương khói, hà cớ chi phải khuấy động trở lại?

Thôi rồi! vậy là tin đồn Vãi Xoan lên núi Nga My đúng là có thật! :no:

Nhân Tâm
20-08-2007, 09:29
Xoan Cô Nương tuyệt tình thiệt vậy sao ?

ips
20-08-2007, 10:05
Nhắc lại, sau khi biết được nhà trọ của Xoan cô nương. Kê tráng sĩ vội vả lên đường về Huỳnh gia thông báo tin tức của nàng cho Huỳnh lão. Nghe tin, Huỳnh lão phấn khích vô cùng, thân hành đến ngay nhà trọ tìm nàng. Còn Kê tráng sĩ vội vã gửi những sự kiện mà hắn vừa chộp được nhằm tố cáo hành vi cướp bóc trên cho quần hùng thảo luận, bàn kế sách tận diệt bọn cướp, và nhằm tố cáo sự cai trị yếu kém của Đổng Chát! Dư luận vô cùng bất mãn, càng củng cố thêm ý chí đánh đuổi Đổng Chát tiếm quyền kia.

Về phần Xoan cô nương, sau khi nhận điện của Hắc Lào tráng sĩ lòng nàng vui như mở hội. Hắc lào hẹ gặp nàng tại Ân Nam tửu điếm. Một tửu điếm năm sao với những món ăn sang trọng mà nhiều khi nàng chỉ dám đứng ngoài nhìn!

Đúng hẹn nàng tới ngay tửu điếm! Hắc lào đã đặt sẳn phòng. Trong căn phòng ăn ấm cúng, một chiếc bàn tiệc được trang trí thật lộng lẫy, ba cây nến lung linh huyền ảo, các món sơn hào hải vị, một ban nhạc được Hắc Lào thuê để phục vụ cho riêng cho hai người. Xoan cô nương trong bộ váy đen tuyệt đẹp, mặt đẹp sáng ngời, nhờ những ngày ăn kiêng mà bây giờ người nàng đã thon thả hẳn. Tuy những dấu vết xưa vẫn còn vương lại đâu đó, nhưng đã được nàng trang điểm, che mất.

Hai người một trai một gái lần đầu tiên gặp nhau trong một không gian trữ tình như thế, khiến nàng rất cảm động. Nhìn Hắc Lào tráng sĩ dày dạn sương gió, rư cách đỉnh đạt, nàng đã thầm yêu, nay lại càng yêu hơn nữa khi được chàng trân trọng đón tiếp một cách ân cần như thế.

Xoan cô nương không ngờ bên ngoài sự săn đón ân cần đó, ẩn chứa một âm mưu thâm độc mà một cô gái vô tư, trong trắng như nàng không bao giờ dám nghĩ đến. Đêm nay nàng thật sự hạnh phúc.

Trong khi đó, bên ngoài tửu điếm, Dô Li Bì đang chuẩn bị binh lính bố ráp mọi nơi, chuẩn bị khi Hắc Lào cùng Xoan cô nương bước ra khỏi tử điếm sẽ hành động.

Nói về Huỳnh lão sau khi đến nhà trọ thì được tin nàng đã trả phòng. Lão thất vọng vô cùng hỏi thăm tiểu nhị nàng đi hướng nào, rồi phóng ngựa đi tìm trong sự tuyệt vọng.

ips
20-08-2007, 10:12
Lòng người đã lặng như mặt hồ thu, chuyện xưa cũng chỉ còn như sương khói, hà cớ chi phải khuấy động trở lại?

Ôn cố tri tân. Nhắc lại chuyện xưa không phải để than thở luyến tiếc mà chỉ để ta tiếp tục một con đường mới, sáng sủa hơn.
Có những người vẫn đêm ngày dõi bước em đi, đau với nổi đau ấy, buồn với nổi buồn ấy và thật vui khi thấy em mạnh mẽ hơn.
Tuyệt tình cốc không phải là chốn dung thân cho một con người mạnh mẽ, bản lĩnh như Vãi. Phải không?
Thôi cho phép ÍP viết nốt những dòng tâm sự của một người gửi đến một người với tất cả hoài bảo về một người nhé!

dly
20-08-2007, 12:39
Có một người muốn nói với một người mà mãi hoài không nói được lại khiến một người nói dùm.

Chán!

Thảo nào vẫn "mốc" :lick:

ips
20-08-2007, 13:01
Có một người muốn nói với một người mà mãi hoài không nói được lại khiến một người nói dùm.

Chán!

Thảo nào vẫn "mốc" :lick:

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ghét lão Dê Lỳ này quá. Thôi tạm thời để yên Xoan cô nương, chương tiếp theo quậy cha con Dê Lỳ :D

ips
20-08-2007, 13:21
Tạm gác mối tình của Xoan cô nương lại. Không biết thân phận nàng sẽ trôi dạt về đâu, có đúng như tiên đoán của Ác Kền lão nhân không? Giờ chúng ta sẽ theo dõi từng bước chân của một nhân vật lẫy lừng trong thiên hạ là Kê tráng sĩ.

Không ai biết xuất thân của gã họ Thả này, chỉ biết từ nhỏ đến bé hắn được Trấn cửa mình Dê Lỳ đại nhân cưu mang, nuôi nấng trong nhà xem như là con nuôi. Dê Lỳ có hai người con, một trai một gái. Con trai trưởng lão Dê Lỳ, tên là Dê Đạo Lô, cốt cách phi thường từ nhỏ đã theo cha tập luyện võ nghệ, nên lúc lên mười lăm tuổi võ công đã vào hàng thượng thừa. Duy chỉ có món Đại Vật Kim Dương Chỉ là hắn chưa thử. Vốn muốn luyện được Đại Vật Kim Dương chỉ đòi hỏi nội công phải thật thâm hậu. Nội công muốn cao đòi hỏi một là phải có cơ duyên được truyền nhân truyền nội công cho như Kê tráng sĩ. Hai là phải được tích lũy từ nhỏ. Mười lăm tuổi chưa đủ để luyện môn võ công này. Chí ít phải ngoài mười tám tuổi. Tuy nhiên, dù trẻ tuổi nhưng Dê Đạo Lộ lại rất ham thích luyện võ, nên một lần hắn trộm quyển bí kiếp Kim Dương Chỉ tự học. Dê Lỳ phát hiện được, đánh con đến trọng thương và đuổi khỏi gia môn, đày ra phương bắc theo phò Vê Khờ tu thân tích đức. Còn quyển bí kiếp thì lão mang dấu ở nơi bí mật.

Con gái út của lão tên là Quý Phi vốn khi mới thụ thai, Trấn cửa mình phu nhân nằm mộng thấy thần linh hiện đến, báo mộng cho bà, rằng thai nhi sau này sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ. Giật mình, bán tín bán nghi, bà đi xem bói.

Thầy bói sau khi gieo quẻ, thẻ gieo xoay liên hồi không chịu rớt. Cùng lúc đó, trời đất chuyển động dữ dội, sét đánh trúng thẻ gieo. Lão thầy bói hoảng hốt, bỏ chạy và từ bỏ nghề từ đó.

Ngay đêm đó, Trấn cửa mình phu nhân sinh đặng môt bé gái. Nhớ điềm mộng bà đặt tên con là Quý Phi. Phi lớn như thổi, không giống cha cũng chẳng giống mẹ, cô dáng người thon thả, giọng nói yểu điệu, dáng người thước tha, ăn nói rất đúng mực và tố chất thông minh hơn người. Cũng như người anh cô cũng theo cha học võ, và theo mẹ học cầm kỳ thi họa. Cô học một hiểu mười, tài hoa vẹn toàn, võ công lại điêu luyện, Trấn cửa mình đặt hết kỳ vọng vào Quý Phi sẽ làm rạng rở Lì môn.

bluesky1612
20-08-2007, 13:24
Thôi rồi! vậy là tin đồn Vãi Xoan lên núi Nga My đúng là có thật! :no:

Xoan ơi! Sao Xoan đành cắt đứt dây chuông mà...............
Thuở ấy, DLỳ như con bướm trắng, bay đến bên Xoan.....

ips
20-08-2007, 13:32
Từ nhỏ Kê tráng sĩ hầu hạ cho Quý Phi nên đem lòng yêu mến. Khi đến tuổi trưởng thành, trông Quý Phi càng xinh đẹp. Thả nuôi một sẽ chiếm được tình yêu của Quý Phi. Về Phía Phi thì vốn sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ từ nhỏ, chưa hề biết đến sự đời nên khi thấy Thả đem lòng yêu mình thì cũng thấy khoái khoái. Hai người hay chơi trò chơi vợ chồng từ nhỏ, Dê Lỳ ban đầu nghĩ chuyện trẻ con, không màng. Nhưng càng về sau thấy tình cảm Quý Phi dành cho tên Thả quá sâu đậm, lão đâm ra bực tức vì theo điềm mộng báo con lão sẽ lấy bậc đế vương, Thả chỉ là đứa con mồ côi, không môn đăng hộ đối. Thế là ông cấm cửa Gà từ đó.

Gà đã dụng nhiều kế để cưới được nàng Quý Phi, nhưng đều không thể thắng lão nhạc gia hụt vì so với lão Thả còn non yếu lắm. Trong một lần vui miệng, ông bảo Gà rằng, nếu hắn thắng được Đại Vật Kim Dương chỉ của ông thì ông sẽ cho không con gái.

Quả thật, võ công Đại vật Kim Dương Chỉ của ông không ai qua nổi mười chiêu, huống chi Gà khi ấy võ nghệ lại tầm thường làm sao dám mơ ước đến. Tuy nhiên sau khi nhờ duyên kỳ ngộ với Ngọc Nữ, học được Ngọc Nữ thần công, trong lòng hắn lại nuôi hy vọng. Muốn thế hắn phải cố gắng tìm cho bằng được pho bí kiếp Đại Vật Kim Dương chỉ mà Trấn Cửa mình đã giấu. Không ai biết được nơi giấu pho bí kiếp ấy trừ ba người. Lão, Vợ và Quý Phi.

Kê tráng sĩ tìm cách lấy trộm pho bí kiếp ấy.

dinhbaochau
20-08-2007, 13:44
Ôn cố tri tân. Nhắc lại chuyện xưa không phải để than thở luyến tiếc mà chỉ để ta tiếp tục một con đường mới, sáng sủa hơn.
Có những người vẫn đêm ngày dõi bước em đi, đau với nổi đau ấy, buồn với nổi buồn ấy và thật vui khi thấy em mạnh mẽ hơn.
Tuyệt tình cốc không phải là chốn dung thân cho một con người mạnh mẽ, bản lĩnh như Vãi. Phải không?
Thôi cho phép ÍP viết nốt những dòng tâm sự của một người gửi đến một người với tất cả hoài bảo về một người nhé!

Thưở ấy có một người đến, rồi cũng có một người đã ra đi. Ra đi để mưu cầu một cuộc hội ngộ khác, dưới am xưa cũng có một người ở lại đứng ngồi và ngẫm nghĩ. Tào biết chăng ?, có thể có những ngày xưa phồn thịnh với những giấc mơ đời tưởng như bất tận, mà ngày nay ôi băng giá. Trông Vãi ta hôm nay hoặc đã gửi vào quên lãng một bóng hình, một số phận mà không còng thuộc về mình nữa, âu cũng là duyên số, trách chi tạo hóa trêu ngươi. Hắc tráng sĩ với giày cỏ gươm cùn tung hê hồ hởi bốn phương, xếp áo sân trường L.Mùi phiêu bạt cuối chân mây! JO hành hiệp nhắc lại chuyện xưa sao không thể nào ngăn được nỗi niềm của cuộc hội ngộ.
Tào IP nè! Thưở trước Thầy Thích đẻ ra Tào Lao Liệt truyện làm cho Mùi thôn dậy sóng, nay Lão làm cho M.Thôn trời long đất lở dẫn người đọc đi vào mê hồn trận với bao nhiêu biến chuyển với bao nhiêu tình tiết hết sức bất ngờ, Tại hạ nhiều khi cười té ghế, mấy người trong gia thất của mổ tưởng rằng Mỗ điên.
Văn phong của TÍP pha chút kiếm hiệp, pha chút tự trào, dân giã, cứ tự nhiên như lấy đồ trong túi ra vậy. Bác cứ thế mà xuất tinh cho L.Mùi chiêm ngưỡng và thưởng thức nhé bác.
Cám ơn Bác TÍP, mai mốt lỡ về lộn cõi Diêm phù Ngục vương sẽ xem xét cho Típ lên thiên đường đó, cố lên TIP ơi Típ ới, Típ ời...

ips
20-08-2007, 13:53
Sáng hôm sau khi gặp Xoan cô nương, sau khi về báo cáo cho Huỳnh lão. Thấy Dê Lì đang bận tập dợt trận đồ, Kê tráng sĩ vội bay về Lì môn trang. Quý Phi đang cho gà ăn trong chuồng gà. Số là, trang trại của Trấn cửa mình nuôi rất nhiều gà giống cung cấp cho các nơi làm gà thịt, gà đá ... thuở nhỏ Kê Tráng sĩ đã từng cai quả chuồng gà, sau khi thành đạt và phục vụ cho Huỳnh lão, chuồng gà không ai chăm sóc, bỏ phế. Quý Phi thấy vậy bèn ra tay gầy dựng lại bầy gà. Cũng chính nơi này mà tình yêu của cô và Gà đã nẩy nở.

Gặp lại Kê tráng sĩ, Quý Phi mừng rở vô cùng, nắm tay Kê, ngồi bẹp dưới chuồng gà hỏi han tâm sự. Gà gặp lại người yêu mừng vui khôn tả, những kỷ niệm xua hiện về, lòng ngây ngất bên người yêu. Sau khi hỏi thăm nhau, chàng bèn hỏi Quý Phi về pho bí kiếp, Kê nói :

- Chẳng giấu gì nàng, Dê lão gia buột huynh phải thi đấu Đại Vật Kim Dương chỉ với ngài, nếu thắng thì ngài mới cho hai ta nên vợ nên chồng.

Quý Phi vốn là đứa con ngoan, nên lắc đầu từ chối. Dù yêu Gà nhưng nàng nhất định không thể giao bí kiếp gia truyền cho người ngoài. Thấy vậy Kê nói :

- Bây giờ huynh là người ngoài, nhưng khi chúng ta thành gia thất thì huynh cũng là người nhà.

Quý Phi đấu tranh dữ lắm, bên hiếu bên tình biết chọn bên nào. Cuối cùng nàng nói :

- Nếu chàng giải được câu đố này thì thiếp sẽ chỉ chỗ giấu bí kiếp cho chàng.

Nói rồi nàng vẽ chữ Thái xuống đất bảo chàng giải.

ips
20-08-2007, 14:38
Chữ Thái 太 gồm có bộ Đại 大 và một nét loằng ngoằng phía dưới.
Câu đố này rất dễ nhưng lại khó. Thực ra ngày xưa Thả Gà và Quý Phi vẫn thường hay chơi đố chữ. Nhớ có lần, khi ấy cả hai còn rất nhỏ, Gà cởi hết quần áo dang hai tay ra, đố nàng đây là chữ gì. Lần đó nàng thua, Gà giải thích là chữ Thái. Ngộ ra nàng cười khúc khích rồi cả hai ôm nhau nàng nói :

- Em sẽ biến anh thành chữ Đại.

Nói rồi cười khanh khách chụp lấy con dao rượt chàng chạy có cờ. Kỷ niệm ngày xưa sao mà êm đềm quá! Nàng cố tình đố chàng câu hỏi mà ngày xưa nàng bí ấy, thực ra đều có lý do, thứ nhất nàng vẫn còn nhớ lại những kỷ niệm xưa, thứ hai, nàng vẫn muốn giữ đạo hiếu với cha vì nàng nhớ lại cái ngày chàng thách đá gà với cha nàng, chàng đã bị con gà chọi làm cho chàng biến thành chữ đại từ đó rồi, thế cho nên nếu bây giờ dù chàng có cởi hết quần áo thì không sao làm được chữ Thái! Một cô gái vô cùng bản lĩnh và rất té nhị trong giao tiếp. Thật đáng khen.

Tuy nhiên có một điều mà nàng không hề biết là từ khi học được Ngọc Nữ thần công và nhờ tảng đá băng giá nọ mà Kê tráng sĩ ngày nay đã được phục hồi chức năng cũ. Kê Tráng sĩ mĩm cười, lần cởi bỏ quần áo. giang hai chân ra. Một chữ Thái 太, ngạo nghể giương cao trước cặp mắt khâm phục của Quý Phi cô nương! Gà đã thắng!

ips
20-08-2007, 15:02
Nhìn kê tráng sĩ thân thể cường tráng, khác với ngày xưa, tim nàng bỗng nhiên thổn thức, một sự ham muốn kỳ lạ đến với nàng, nàng tự nhủ với cơ địa như chàng mà luyện thành công Đại Vật Kim Dương chỉ thì chắc chắn sẽ thành thiên hạ vô địch và không ai khác nàng sẽ là người thụ hưởng những thành tích mà chàng sẽ đạt được ấy. Nàng mĩm cười, nhanh chóng dắt tay chàng chạy thẳng vào thư phòng của cha nàng.

Phòng của Trấn cửa mình Dê lỳ lão gia tọa lạc tại gian cuối cùng của gia trang, chiếm một diện tích khá lớn. Vào thư phòng, nàng chạy lại kệ sách thật to, chiếm hết nữa vách tường mặt sau thư phòng, đếm từ trên xuống dưới 7 hàng, từ trái qua phải 3 cột, bảy ba mai mốt, nabgf rút một quyển sách ở ô đó, một cơ quan hiện ra, nàng xoay nhẹ, tức thì tủ sách bỗng xoay tròn, hiện ra một hang bí mật. Sau khi vào trong cửa hang, Quý Phi dẫn chàng đi xuống những bậc tam cấp dẫn xuống một địa đạo rộng, quẹo phải cũng đúng bảy lần rồi quẹ trái ba lần. Sau đo nàng đếm bảy bước rồi quẹo trái ba bước. Làm dấu tại đó, rồi dùng cuốc đào lớp đất sâu xuống bảy thước, rẽ trái luồn hàm ếch ba thước thì chạm phải một cái rương bằng thép cực to. Hai người mang rương lên. Rương sắt đã cũ kỷ được khóa bằng bảy lớp khóa số, mã hóa bằng năm năm 25 ký tự ngẫu nhiên. Do đã chuẩn bị trước, Quý Phi giở một tập sách bí mật, trong đó ghi đủ 7 bộ số ****** key của bảy hệ điều hành từ windows 3.0 đến windows vista. Quả thật lão Dê Lỳ khôn ngoan đến thế là cùng, nếu không có nội gián, chưa chắc chàng đã biết chìa khóa để mở rương sắt. Nếu có biết mà muốn tìm số ****** key cũng phải mất khá bộn bạc để mua key xịn. Lão già này thâm thật.
Sau khi mở được bảy lớp khóa, lại có ba tầng thép, phải dùng nội công thâm hậu mới phá vở ba lớp thép này. Cuối cùng Pho bí kiếp Đại Vật Kim Dương chỉ nằm gọn trong tay Kê tráng sĩ!

ips
20-08-2007, 15:19
Giao quyển bí kiếp cho Kê tráng sĩ xong, nàng nói :

- Chàng luyện xong, đừng quay lại thư phòng của cha, cứ tiếp tục đi hết bảy tầng địa đạo rồi leo lên ba bậc nữa sẽ ra được chuồng gà khi nảy. Tuy nhiên, khi xuống bảy tầng địa đạo, chàng phải chống chọi với thập bát mỹ nhân bằng hình nhân ở mỗi tầng. Hình nhân tầng thứ nhất bằng đất. Chàng phải dùng đúng Đại vật Kim Dương chỉ, xuyên thủng hết thập bát mỹ nhân đúng vị trí của hình nhân ngay điểm giao nhau của hai đùi mỹ nhân bằng đất ấy mới xuống tiếp tầng hai, lần này hình nhân làm bằng gỗ, kế đến hình nhân làm bằng nhôm, rồi bằng đồng, bằng thép ... cho đến khi chàng chiến thắng thập bát mỹ nhân bằng kim cương thì kể như chàng đã luyện xong 12 tầng công lực của Đại Vật Kim Dương chỉ. Thôi, chàng hãy chú tâm luyện tập. Thiếp sẽ đợi chàng trong bảy ngày nữa.

Nghe nói như vậy, Kê tráng sĩ đổ mồ hôi hột! Tuy nhiên nếu không luyện thành công thì đừng mong lấy vợ. Tráng sí mĩm cười hứa với nàng sẽ cố công.

Chàng xếp bằng, mở bí kiếp ra đọc, nhưnng đúng là bí kiếp gia truyền, nếu không có đồ hình hướng dẫn thì chịu chết. Kê tráng sĩ bối rối vô cùng.

Đang thất vọng, bỗng từ ngoài cửa động một con vật cao to phi thường đáp xuống, hai cánh vỗ vỗ như muốn chào Kê tráng sĩ. Nhìn thật kỷ, Kê tráng sĩ thấy đó là một con gà thật to lớn cao hơn chàng gấp ba lần. Con gà thần nhìn chàng, hai cánh chấp lại như muốn xá. Hiểu ý chàng quỳ xuống lạy con gà thần ba lạy rồi nói :

- Đệ tử là Thả gà xin nhận ở Kê huynh ba lại này để nhận làm sư phụ.

Thế là từ đó Kê tráng sĩ và Thần kê nhận làm huynh đệ. Hàng ngày Thần kê biểu diễn các động tác võ thuật của Kim Dương Chỉ, Kê tráng sĩ học thuộc rất nhanh.

Sau bảy ngày thì chàng đã học xong. Lúc ấy thần kê trao cho chàng một thanh đao, trên đó có khắc bốn chứ "Thần Kê đại hiệp". Nó hàm ý muốn Kê tráng sĩ sau này khi hành lạc giang hồ với biệt danh mới là "Thần Kê đại hiệp"

Nhân Tâm
20-08-2007, 18:08
Mấy phần trước cứ thắc mắc gia trang của Trấn Cửa Mình tên gì ? phải chờ tới tận hôm nay mới biết là Dê Môn Trang.

thagnv
20-08-2007, 19:06
Hehe... từ Kê Tráng Sĩ thành Thần Kê Đại Hiệp...
Muốn dẫn bác Íp đi nhậu quá... lol

ips
20-08-2007, 19:37
Bùi ngùi chia tay Thần kê đại hiệp, gà thần nói :

- Khi nào nhà ngươi gặp khó khăn cứ kêu lên ba tiếng cục tát, cục tát, cục tát, tức thì ta sẽ xuống giúp ngươi.

Nói rồi nó vỗ cánh ba cái rồi biến mất!

Thần kê Đại hiệp bùi ngùi, lau nước mắt. Chia tay gà thần xong, Thần kê đại hiệp theo lời Quý Phi bước vào tầng thử thách thứ nhất.

Ở tầng này, có 18 mỹ nhân được nặn bằng đất, cũng đầu mình tứ chi đầy đủ, riêng chỗ ấy ( chỗ mà Dê Lỳ trấn giữ ) thì không có. Nhiệm vụ của Thần điêu là phải ngay tức khắc vận dụng Đại vật Kim Dương chỉ, trong một thời gian nhanh nhất xuyên thủng chỗ ấy. Nếu quá thời gian quy định thì bốn bên tả hữu và trên dưới sẽ có những thanh chùy bổ xuống đầu. Nếu tránh không kịp thì sẽ bị giết chết. Nguy hiểm vô cùng. Những hình nhân này được chế tạo rất thông minh, nó có thể di chuyển để tránh đòn và vặn vẹo hoặc tìm đủ mọi cách khiến đối phương không thể xuất chưởng, kiệt lực, xuất tinh khí sớm sẽ có tác dụng kìm hãm sức mạnh của nội công, dẫn đến thua trận mà chết!

Sau khi nghiên cứu địa hình, Thần điêu quyết định ra tay, nhanh như gà, chàng vận công dụng phép cương dương, vừa phi thân như gà, bám vào hình nhân thứ nhất, tung ngay một chiêu nhắm ngay đúng vị trí mấy mà tung chưởng. Đại vật kim dương chì là một thế võ nghiên cứu theo sự đạp mái của loài gà, nên nó bién hóa nhanh đến chóng mặt.

Một mặt, do đã luyện thành công 36 chiêu thức trong Ngọc nữ thần công một cách điêu luyện, nên mỗi hình nhân chàng dụng mỗi chiêu thức khác nhau trong tam thập lục chiêu thức của Ngọc Nữ thần công, chỉ trong chốc lát, 18 mỹ nữ bằng đất đã bị chàng dùng Đại vật Kim Dương chỉ xuyên thủng! Trong khi các thanh chùy vẫn chưa kịp bổ xuống. Quả là công kực siêu phàm!

ips
20-08-2007, 20:38
Cứ thế chàng lên dần các tầng thứ hai, ba, tư ... cứ mỗi tầng chàng lại mất thời gian nhiều hơn cho mỗi mission. Level chàng tăng vùn vụt, duy chỉ có tàng cuối cùng, khi các mỹ nữ bằng kim cương là chàng hao hơi tổn sức nhiều nhất, nhưng dù có đổ máu, khí lực bị hao tổn, chàng vẫn quyết tâm vận dụng hết 12 thành công lực của Đại vật kim dương chỉ. Cuối cùng chàng đã chiến thắng và thoát ra khỏi các tầng thử thách.

Khi ra đến chuồng gà thì đã thấy Quý Phi đón chàng. Hôm nay nàng mặc váy thật mõng, lộ cả nội y ra ngoài khiến Thần Kê đại hiệp xốn xang vô cùng. Quý Phi tới ôm chàng tha thiết nói :

- Chàng hãy biểu diễn công lực cho thiếp xem đi.

Chẳng đợi nàng năn nỉ đén tiếng thứ hai, Thần Kê cởi phăng ngay quần áo, đưa cho Quý Phi giữ một cái trống bảo đứng cách xa chàng năm trượng, rồi vận nội công lực Kim dương chỉ gỏ trống thùng thùng, có nhịp điệu rõ ràng, khi thì nhè nhẹ dìu dặt, khi lại gỏ trống liên hồi. Ấy là chàng mới vận có 3 thành công lực thôi. Khi vận đến tầng thứ năm thì trống bị đâm thủng nát bét từ khoảng cách hơn năm trượng! Đó là thế "Đả trống cách không", một thế trong Kim Dương chỉ!

Quý Phi sung sứong vô cùng khi thấy chàng đã đạt đến tuyệt đỉnh của bí kiếp, nhất là nhìn thân thể cường tráng của chàng, nàng say sưa ngắm nghía. Rồi không chịu đựng nổi, nàng ôm chặt lấy chàng, mơn trớn vũ khí lợi hại đó. Nàng mĩm cười thỏ thẻ với chàng :

- Hai ta chơi trò thái, đại nhé ...

Nói rồi không đợi chàng đồng ý nàng dùng đôi môi xinh như mộng hôn lên vũ khí Đại Vật Kim dương, rồi nhanh như chớp nàng nuốt chửng nó, vừa nuốt vừa hô :

- Đại nè

Sau đó buông ra và nói :

- Thái nè

Cứ thế nàng vừa vận công vào khẩu môn quan tấn công Kim dương đó, vừa hô không ngớt :

- Đại nè, thái nè, đại nè, thái nè ...

Nhưng sực nhớ ra điều gì nàng chợt im lặng. Thì ra nàng chợt nhớ, từ khi Đổng Chát lên tiếm quyền, ông ta cấm ai gọi tên úy của ông là Thái. Phải đọc khác hẳn đi không được trại, từ đó mọi người thay vì dùng chữ thái để nói chuyện đều đọc thành Du. Và không ai giải thích được tại sao chữ Thái có thể thay đổi bằng chữ du, chỉ biết rằng hồi xưa lắm rồi trong Đờn có một truyền thuyết gọi là "Thái du", từ ấy chữ thái được thay bằng chữ du.

Thế là sợ bị phạm úy, nàng không hô đại thái nữa mà thay bằng đại du.

Trong không khí vắng lặng của chuồng gà về đêm, đôi nam nữ vừa đùa giworn nhau vừa hô nho nhỏ :

- Đại nè, du nè .... đại nè, du nè ....

Rồi âm thanh nhanh đần :

- Đại, du ... đại, du .... vang lên khi nhanh khi chậm.

Sau khi chịu đựng công lực của nàng, đến phiên Thần kê dìu nàng năm xuống và sử dụng ngay chiêu Đại vật Kim dương chỉ mà chàng vừa tấn công các hình nhân mỹ nữ, một mặt chàng cũng bắt chước nàng khe khẻ hô :

- Đại nè, du nè ... đại nè, du nè ....

Rồi cứ thế có khi nhanh khi chậm :

- đại, du ... đại, du .......

thagnv
20-08-2007, 20:43
Ack... mai mốt coi chừng mấy trang truyện 18+ copy cái truyện này thì nguy cho... con... :buck:

edavn
20-08-2007, 20:50
Ạc ặc.. Íp đại ca xuất chưởng khủng khiếp quá, em phải học tập đại ca mơí đượchttp://ddth.com/images/smilies/lick.gif

ips
20-08-2007, 20:53
Tối hôm đó, trời nóng bức, Dê lỳ phu nhân ra ngoài hóng gió, khi đi ngang qua chuồng gà, bà nghe thoang thoảng tiếng ai rên:

- đại, du ... đại, du

Khi nhanh khi chậm, sinh nghi bà ghé mắt nhìn thì ... hởi ôi, bà không tin ở mắt mình nữa. Bà ngữa mặt lên trời than thở :

- Trời ơi, mẫu nghi thiên hạ ... mẫu nghi thiên hạ.

Thì ra bà tiếc rẻ vì đã tan giấc mộng làm mẹ của mẫu nghi thiên hạ. Bà uất ức đến muốn chết tại chỗ, những ước mơ của bà bị tan biến chỉ vì cái thằng chăn gà này. Rồi bà ôm mặt khóc tức tưởi. Công tình bà cố gìn giữ và vun vén cho con bé. Thế mà nó lại báo hiếu bà như thế. Bà định vun chưởng giết chết đôi gian phu dâm phụ ấy, nhưng nghỉ đến thanh danh của Lì Môn đại nhân nên thôi động thủ. Nhưng nhất định bà phải méc Lì Môn quan giết chết tên gian tặc kia.

Khi ấy, Quý Phi và Thần kê đại hiệp cũng sực tỉnh, cả hai cùng nhớ lại lời cha mẹ nàng nói về thân phận của nàng được sắp đặt làm mẫu nghi thiên hạ. Thần điêu ân hận lắm, dừng tay. Quý Phi cũng vậy, nàng rươm rướm nước mắt, trách mình nông nổi, một mặt trong lòng nàng lại nổi lên sự ham muốn đến lạ kỳ. Nàng bảo :

- Thôi chàng ơi, cứ thế mà tiếp tục đi, chăn gà cũng được, cần chi làm mẫu nghi thiên hạ, liệu có được hạnh phúc thế này chăng. Hai ta đại du tiếp nhé ...

Thần Kê gật đầu :

- Chăn gà nè, chăn gà nè ....

ips
20-08-2007, 21:07
Ack... mai mốt coi chừng mấy trang truyện 18+ copy cái truyện này thì nguy cho... con... :buck:

Hết ý định dẫn tớ đi nhậu rồi hả :D

thagnv
20-08-2007, 21:45
Hết ý định dẫn tớ đi nhậu rồi hả :D
Nhậu nè, nhậu nè... :emlaugh:

ips
20-08-2007, 23:09
Nhắc lại, Xoan cô nương sau khi gặp lại Hắc lào tráng sĩ lòng vui như mở hội, không muốn rời xa chàng một lần nữa, sợ lại mất chàng ... cả hai bịn rịn không rời. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, Hắc Lào vì nhiệm vụ phải giao nàng cho Dô Li Bì, nuốt nước giãi, nhắm mắt tiễn nàng ra về ...

Ra dến cổng ...

Thôi mệt quá ... đến rằm Trung thu khi gặp lại Xoan tại Sài gòn, hỏi ý kiến, xin phép nàng rồi viết tiếp ...

Tào lao diễn nghĩa do ÍP chấp bút tạm dừng một thời gian, các bác múa bút tiếp đi nhé.

Chỉ mới có một tuần mà số người theo dõi đã lên 5.500 rồi, không khéo vượt qua kỷ lục của "con gà băng qua đường" của Hoàng Phố.

Khiếp dân tình mình dạo này đổ đốn thế :D

Nhân Tâm
21-08-2007, 12:23
Chăn gà nè, chăn gà nè ....


Nhậu nè, nhậu nè...

quả đúng là Dê Môn Trang

quangvu
21-08-2007, 16:32
Dê nha trang ai cũng có nội công thâm hậu nhỉ ?

ips
21-08-2007, 23:42
Chuyện Quý Phi có trở thành Mẫu nghi thiên hạ hay không đợi hồi sau sẽ rỏ.

Trở lại tình hình Xoan cô nương. Có thể nói đêm nay là đêm hạnh phúc nhất đời của Xoan cô nương! Cô muốn thời gian như ngừng trôi và không gian ngưng đọng mãi trong căn phòng ấm áp này. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, giờ phút chia tay sao mà buồn thế. Cô không muốn xa chàng, chỉ sợ chàng ra đi biền biệt.

Tiễn Xoan ra về, Hắc Lào khẻ giơ tay gảy đầu ra ám hiệu. Bên đường đám lâu la của Dô Li Bì rút gươm chuẩn bị xông vào. Đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện như bóng ma, chộp lấy tay Xoan cô nương.

Đó là một bà lão, tóc bác phơ, miệng móm mém, lưng còng, dáng người lụ khu, ho xù xụ, vừa nắm tay Xoan cô nương, miệng lắp bắp :

- Cô ... bé, có ... thấy ... con .... gà ...của ...bà... bà ...băng... qua ... đường... không?

Xoan ngạc nhiên, lắc đầu.

Bà lão buông tay Xoan cô nương, quay sang nắm tay Hắc Lào tráng sĩ, lắp bắp hỏi :

- Tiểu ... tử... có ... biết.. tại ...sao ...con ...gà... của ... bà ... bà ...băng ...qua ...đường ...không?

Nghe đến đây Hắc Lào tráng sĩ giật bắn người, phải chăng đây là Hoàng phố bà bà? Một nhân vật võ công cái thế với thủ pháp Kim kê trảo cực độc? Nghĩ xong, chàng bèn vận công đối phó với bà bà, nhưng mọi công lực đều tiêu tan do khi nắm tay chàng bà bà đã vận nội công phát tán kim kê chưởng pháp làm tê liệt cả cánh tay, không thể cử động được.

Thì ra đó chính là Kim Kê bà bà Hoàng phố, danh chấn một thời, võ công của bà vô cùng lợi hại, và rất hiểm độc. Thiên hạ đồn rằng bà đã bị chết và chôn trên đảo Kim Kê, nhiều năm qua đã có nhiều hảo hán bỏ công truy tìm mộ bà và cố gắng đào mộ bà lên, nhưng tung tích bà vẫn còn là một bí mật. Nay bà lại xuất hiện, giang hồ lại thêm một phen chấn động!

ips
21-08-2007, 23:59
Bọn Dô Li Bì đang tập kích, bất ngờ có một bà lão xen vào, sợ làm hỏng chuyện, vội xông vào giơ gươm nhắm bà bà phóng tới. Nhanh như gà, Kim Kê bà bà vung tay lên, bốn ám khí cắm phập vào trán bốn tên vệ sĩ. Dô Li Bì chạy đến đồng bọn, nhìn ám khí. Đó là loại ám khí làm bằng thép mạ vàng hình bàn chân con gà, gọi là kim kê trảo.

Ngay tức khắc, bốn tên thị vệ co giựt liên hồi rồi từ từ lim dần, da chúng biến sang màu tím! Chứng tỏ độc tố trong kim châm cực độc!

Dô Li Bì hoảng hốt thốt lên :

- Kim kê trảo!

Nói rồi cong đuôi chạy dài như ma đuổi, bọn lâu la thấy vậy bỏ chạy theo. Hắc Lào tráng sĩ nhân cơ hội bà ra tay cũng vội tháo lui, Bà bà vội ném ám khí nhắm thẳng chân Hắc Lào. Phụp! Hắc lào khuy xuống. Tuy nhiên kim châm lần này không có độc tố, kèm theo ám khí Kim Kê trảo là một mãnh giấy. Thì ra đó là thiếp mời bà bà gửi cho Nhân Tâm lão quái, triệu tập đại hội quần hùng vào rằm tháng giêng để giải quyết ân oán giang hồ mấy mươi năm về trước, hen gặp tại Quang Trung thành!

Nhắc lại, hơn hai mươi năm về trước, các bang phái trong giới giang hồ đã hợp lực truy sát Kim Kê bà bà trên đảo Kim Kê. Lúc ấy chính Nhẫn Tâm lão quái đã đích thân chôn xác bà trên đảo. Nhiều năm sau, Dê Cờ đại nhân đã vài lần ra đảo đào mộ bà lên nhưng tuyệt nhiên không thấy xác, ông đã cảnh báo quần hùng, nhưng mọi người cho rằng bà đã bị thú dữ ăn thịt mất xác. Không ngờ bà vẫn còn sống.

Hắc lào đọc xong thiếp mời ngẩng đầu lên thì Kim kê bà bà đã bế Xoan cô nương biến mất! Ngay đêm hôm đó, toàn bộ các bang phái đều nhận được ám khí của Kim Kê bà bà kèm theo thiếp mời triệu tập đại hội quần hùng vào rằm Trung thu tại Quang Trung thành.

Lord_of_monsters
22-08-2007, 08:35
hắc lào tráng sĩ sau khi thoát chết đã thông báo cho đồng đạo võ lâm trung nguyên tin cực sốt dẻo nhưng cũng bao trùm màn tang tóc cho những ai năm xưa truy sát kim kê bà bà, một đồn trăm cả giởi võ lâm chìm trong bóng đen tang tác mọi ngươi không biết số phận mình ra sao, năm xưa võ lâm trung nguyên mấy người là tay hảo thủ xứng tầm với Kim Kê Hoàng Phố, tất cả đã phải triệu tập võ lâm quần hùng lấy nhiều hiếp yếu lấy số đông để áp đảo lão bà thế mà giờ đây, lão bà còn sống sót như hồn ma bóng quế quay lại thì hỏi ai không sợ,trong 20 năm qua không biệt võ công thân pháp của lão bà còn tiến triển tới mức nào nữa thì thực không ai dám nghĩ tới...
Hoàng Phố lão thái tái xuất giang hồ
xin mời xem hồi sau sẽ rõ

edavn
22-08-2007, 08:50
Híc, lâu rồi không thấy Hoàng Phổ Kê bà bà. Không biết bi giờ bà bà thế naò, đi đâu? về đâu? hihi...

ips
22-08-2007, 09:10
Tin Hoàng Phố bà bà tái xuất giang hồ khiến quần hùng rúng động. Bởi vì nhũng anh hùng hảo hán nổi tiếng bây giờ hai mươi năm về trước ai ai cũng đều tham sự cuộc truy sát Kim Kê bà bà. Và hơn hai mươi năm xưa, chưa ai là đối thủ xứng tầm với bà, huống hồ sau hai muơi năm ẩn dật tu luyện võ công, có khi công lực của bà còn cao hơn gấp bội!

Nhiều năm về trước, giang hồ không ai là không khiếp đảm trước Giang hồ tứ ác gồm có bốn sư huynh muội, thứ nhất là Đại ác Ma vương Gọt tái ham, thứ hai là Nhị ác Nổ Vương Thăng Thiên Nổ còn có biệt danh là Noz, thứ ba chính là Tam nương Kim Kê bà bà Hoàng Phố và cuối cùng là Tứ ác Em dốt lắm!

Họ tung hoành trong chốn giang hồ như chỗ không người, giết người không gớm tay không phân biệt chính tà. Sức mạnh của họ khi hợp lại là thiên hạ vô song, không có đối thủ.

Đại ác Ma vương Gọt tái ham thiên hạ vô địch về tài xuất quỷ nhập thần, hắn có thuật tàng hình, thường chui vào các tàng kinh các của các bang phái để ăn cắp các bí kíp võ lâm. Chính vì vậy hầu hết các môn võ trên chốn giang hồ hắn đều thông thạo, võ công cái thế hiểm ác khôn lường. Hắn có biệt danh là "độc cô cầu cờ rắc". Hắn giải mã được mọi bí ẩn, khẩu quyết, đồ hình của tất cả mọi bí kiếp trên giang hồ. Tài giải mật mã của hắn không ai sánh bằng. Xứng đáng là Ma vương đệ nhất ác.

Lord_of_monsters
22-08-2007, 09:38
may mà đại ác ma như hắn biệt tích lâu ngày, đôi khi một vài võ lâm đồng đạo chúng ta nhìn thấy hồn ma bóng quế của hắn lẩn quất đâu đây và mới gần đây chính tại hạ thấy bóng hình hắn vật vờ tìm gọi hồn của Hoàng Phố lão bà, >>tại hạ dám chắc thế lực đen tối đang lại một lần lữa tái xuất giang hồ làm mưa làm gió võ lâm chúng ta,
chúng ta thà hi sinh thà chết chứ không thể làm nô lệ không thể khuất phục những tên đại ác ma như thế vì chúng ta khi sinh ra đều có quyền được sống quyền tự do, bình đẳng lên chúng ta một lần nữa phải tập hợp quần hùng tiến đánh đại bản doanh của quân đoàn ma một lần nữa...
hỡi đồng đạo võ lâm, chúng ta đã nhường nhịn nhưng càng nhường nhịn quân đoàn ác ma càng lấn tới chúng quyết làm bá chủ võ lâm một lần nữa... a' a' a'
hình như nghe hơi Noz đằng sau em té đã tý bàn tiếp híc híc :banghead:

jollibee
22-08-2007, 10:25
Đại ác Ma vương Gọt tái ham (Ghost1982) biệt danh là "độc cô cầu cờ rắc" lol

ips
22-08-2007, 11:39
Vũ khí của Đại ác ma vương là một cái bàn phím mỏng manh nhưng uy lực vô song, hắn chỉ cần gỏ từng phím thì âm thanh man rợ phát ra với công lực dũng mãnh, đối phương nếu nội công yếu sẽ chịu đựng không nổi, như có một loại virus hay trojan phá hủy từng tế bào thần kinh trung ương dẫn đến loạn óc mà chết, còn người có nội công cao, khi nghe âm thanh ma quái đó lập tức vận công trấn áp, công lực tiêu hao rất nhiều.

Nhị ác Nổ vương thăng thiên nổ, dáng dẻ thư sinh, hoạt bát, con người nho nhả, hắn chuyên dùng phán quan bút với nội công thâm hậu, có thể từ xa trăm thước tiêu diệt đối thủ bằng đòn hồi mã thương! Để sử dụng chiêu hồi mã thương đòi hỏi nội công dồi dào đồng thời kết hợp với sự chính các đến tuyệt đối, khi phán quan bút phóng đi, tạo thành sức gió đối lưu, chuyển động xoáy tròn tạo lực đàn hồi, khi trúng mục tiêu, phán quan nhanh chóng bay về tay chủ nhân cùng với thủ cấp của đối phương.

Kim Kê bà bà thì như chúng ta đã biết bà có độc chiêu là món Kim Kê trảo là một loại vũ khí cực độc, phát tánnhanh chóng vô cùng. Đối phương trúng độc thì vô phương cứu chửa vì không có thuốc giải.

Tứ ác Em dốt lắm, bề ngoài hiền lành dốt nát như hạ độc thì thâm hiểm vô cùng, hắn chuyên xử dụng đủ loại ám khí như Kim Kê bà bà, nhưng độc chất không phát tán ngay mà từ từ thấm dần vào trong cơ thể đối phương, nếu không có thuốc giải sẽ bấn loạn tâm thần, tiêu tán nội công, vô cùng khó chịu như có hàng ngàn mũi kim đốt vào da thịt vậy, sống khong được mà chết cũng không được, phải van xin hắn ban cho phép giải và suốt đời làm tai sai cho hắn.

Hai mươi năm về trước, họ đã bị quần hùng liên kết truy sát. Kim Kê bà bà bị quần hùng giết chết và chôn tại Kim Kê đảo như chúng ta đã biết. Đại ác ma Tái Ham bị bức tử phải nhảy xuống vực sâu tại ải Làng Môn. Thiên nổ vương và Em dốt lắm cũng bị bức tử cùng đại ca của họ. Không ngờ hôm nay bà bà xuất hiện báo hiệu thiên hạ đại loạn, nên ngay lập tức, sau khi nhận được thiếp mời, quần hùng tức tốc triệu tập bàn kế đối phó tại Bát Thập Nhất tửu quán vào thượng tuần Trung Thu, do Huỳnh Lão cầm đầu.

ips
22-08-2007, 13:22
Nhắc lại, sau khi Kim kê bà bà bắt Xoan cô nương vội phi thân như vũ bão, chẳng mấy chốc đã ra bến cảng. Bà ngẫng mặt nhìn trời rồi kêu ò ó o ba cái, tức thì một con gà thần hiện ra, chở bà và Xoan cô nương ra biển. Chẳng mấy chốc họ đã ra đếm đảo Kim Kê.

Hai mươi năm về trước, khi bị bọn quần hùng xúm nhau bề hội đồng đến gần chết, nhưng bà khôn ngoan dùng thuật giả chết qua mắt bọn chúng. Bị chôn sâu dưới đất, bà đã tìm mọi cách để thoát thân nhưng vô vọng. Đêm đó, khi màn đêm vừa buông xuống, có một tốp hải tặc đang ĐM hì hụt đào bới ngôi mộ mới dắp của bà, chúng tưởng bà đã chết nên lục lọi tìm kiếm vòng vàng nữ trang, thậm chí chúng lấy cả mấy món ám khí kim kê trảo mạ vàng của bà. Do mất hét nội công nên bà nén giận, nếu như trước kí thì bọ chúng đã tan xương với bà. Nhưng cũng may nhờ có chúng mà bà thoát chết.

Vài tháng sau khi vết thương đã lành hẳn. Một hôm, trong khi đang đi dạo quanh đảo, bỗng xa xa bà trông thấy một đoàn thuyền nhân đang cặp bến. Đó là thương thuyền của Tướng quân Ju mông xứ Cồ Ri Cô, trên đường mua lương thực trở về bị bão trôi dạt vô đảo Kim Kê. Bà được thuyền trưởng Su Su nô cứu sống, mang về bộ tộc bà ta cùng với tướng quân Ju mông đánh thắng giặc Mu ô và quân Hán, thiết lập một đất nước mới. Kim Kê bà bà có công rất lớn nên Ju mông phong cho bà làm Kim kê sứ giả của nước Cồ Ri cô.

Trong thời gian ở xứ Cồ Ri cô, bà không ngừng luyện tập võ nghệ, những môn võ thịnh hành của xứ sở Cồ Ri cô như Thái cực đạo ... và được tướng quân Ju mông dạy xử dụng cung tên, chẳng mấy chốc bà có thể dùng nhiều loại vũ khí khác nhau, không chỉ món Kim kê trảo đã không còn là bí mật với quần hùng.

Hai mươi năm sau, bà quyết chí trả thù nên xin phép Ju mông quay về cố quốc. Trước khi tiễn bà ra đi, Ju mông tặng cho bà một con thần Kê mái và một thần vật của xứ Cổ Ri cô là một thanh kiếm thép tên là "thần kê hiệp nữ".

Theo truyền thuyết, hai thanh đao, kiếm "thần kê" và hai con thần kê một trống một mái là những thần vật lâu đời của xứ Cồ Ri cô, nếu ai có duyên hợp nhất những thần vật này sẽ trở thành thiên hạ vô địch, nắm chơn mạng đế vương, thống nhất thiên hạ, bá chủ võ lâm. Muốn vậy, người nắm các thần vật phải tìm cho được bí mật giấu trong hai thanh thần vật, một đao, một kiếm đó. Cho tới nay, đó vẫn là truyền thuýet và chưa ai từng tận mắt chứng kiến hai thần vật trên, trừ người có duyên số mà thần linh giao phó.

ips
22-08-2007, 13:27
Tào lao diễn nghĩa do ÍP chấp bút cũng gần đến hồi kết, chỉ còn khoảng vài trăm tập nữa là kết thúc ... các bạn nhớ đón theo dõi nhé!

edavn
22-08-2007, 14:04
Đại ca viết nhiều nữa đi, đặng em còn học hỏi và lấy tư liệu nữa chứ:D càng về sau càng li kỳ gay cấn, có cả Ju Mông ở xứ sở Cồ Ri Cô nữa chứ hehe.. hay quá:)

Lord_of_monsters
22-08-2007, 14:20
Thiệp Anh Hùng
kính gửi anh hùng võ lâm đồng đạo gần xa, chúng ta sắp gặp một đại họa, tai kiếp mới, võ lâm làng mùi sắp tới ngày diệt vong, tại hạ xin thay mặt huỳnh Lão tiền bối cũng như Dê lỳ trưởng lão bố cáo thiên hạ gần xa tập họp dưới lá cờ diệt ác chuẩn bị tiêu diệt lũ ác nhân ngày nào nay tái xuất giang hồ . vậy nay bố cáo thiên hạ được biết đúng ngày rằm trung thu tập trung quần hùng để lập lên minh chủ mới tại Ngọc Dưong sơn trang, minh chủ mới sẽ thống lãnh quần hùng viết tiếp huyền thoại tiến đánh Cồ ri cô xa xôi bắt sống tên Ju mông hỗn láo cùng tên đại đại ác ma kim kê bà bà .
chúng ta hãy thay trời hành đạo lên xin quý anh hùng tập trùng tề tựu đầy đủ để cuộc tuyển chọn minh chủ mới được diễn ra suôn sẻ tránh sự phá đám của đoàn quân ma dưới sự tái xuất của độc cô cầu cở rắc,
chú ý. sau khi danh hảo thủ nào được bầu làm minh chủ sẽ được luyện tập Tố Nữ kinh và bí truyền của làng mùi cửu âm chân kinh.

Loa loa loa loa xin bố cáo cũng thiên hạ
mệnh lẹnh như sơn
đến ngay cấp cấp

ips
22-08-2007, 15:06
Trong khi quần hùng nhận được thiếp mời của Quái nhân đại chủ phái Súc sinh vật Lồ Ôn Minh chủ ( LOM ) như trên, giang hồ náo nức, tục tục kéo về tụ hội anh hùng thì trên Kim Kê Đảo, bà bà cũng tich cực chuẩn bị đối phó.

Thời gian không còn nhiều, trước tiên phải truyền võ nghệ cho truyền nhân của mình là Xoan cô nương võ nghệ của môn phái, phong cho nàng làm chưởng môn nhân phái Kim Kê, trao thần kê hiệp nữ kiếm cho nàng và truy tìm hai thần vật còn lại là thần kê đại hiệp đao và thần kê trống thất lạc, hợp nhất lại để quyết đấu một trận sinh tử với kẻ thù.

Sau khi từ Cồ Ri Cô trở về bà bà đã bí mật dò tìm tung tích thần đao và phát hiện chúng được cất giấu trong hang động bí mật sau thư phòng của Trấn cửa mình Lì môn quan. Bà dự định khi Xoan cô nương đã thuần thục võ nghệ sẽ phái nàng dùng công lực mới học được khám phá Thạch thất Lì môn quan!

Kế sách đã sẳn sàng ... Bà và Xoan cô nương sẽ sở hữu hai thần vật thất truyền ấy và việc thống lĩnh quần hùng chỉ trong tầm tay!

Beach_Long
22-08-2007, 15:14
Thiệp Anh Hùng
chú ý. sau khi danh hảo thủ nào được bầu làm minh chủ sẽ được luyện tập Tố Nữ kinh và bí truyền của làng mùi cửu âm chân kinh.


Luyện tập Tố nữ kinh kiểu của chú Thả gà thì không ham, luyện gì mà đóng cửa tự luyện kiểu ấy thì hao tổn nguyên khí lắm.

ips
22-08-2007, 15:28
Luyện tập Tố nữ kinh kiểu của chú Thả gà thì không ham, luyện gì mà đóng cửa tự luyện kiểu ấy thì hao tổn nguyên khí lắm.

Đúng như thế! Cũng may trong động còn có pho tượng Ngọc Nữ nên Thả gà còn đở tủi, chứ nếu luyện chay như thế thì chả ham thật. Do ngày xưa chưa có những công cụ hổ trợ luyện tập Tố Kinh nữ như bây giờ nên pho tượng cũng nhằm để thay thế những thiết bị hiện đại ngày nay như đầu máy video, DVD ...

Như thế cũng đã hay lắm rồi :D

ips
22-08-2007, 15:38
Nói là làm, hôm sau đích thân Kim Kê bà bà bí mật xông vào thạch thất Lì môn quan. Khi vào đến nơi thì đã thấy Thả Gà đang luyện tập Đại Vật Kim Dương Chỉ. Nhìn gương mặt Thả Gà bà chợt thấy quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi vậy. Nhưng đã hơn 20 năm nay tuyệt tích giang hồ, làm sao bà có cơ gặp hắn. tuổi hắn cũng chỉ quá hai mươi.

Lần ký ức, bà chợt nhớ, đại ca Gọt tái ham trong khi bị truy sát có ôm theo một đứa con trai chỉ mới vài tháng tuổi. Sau khi quần hùng bức tử đại ca tại Ải Làng Môn, đứa con ấy không biết lưu lạc phương trời nào hay đã bị chết theo cha!

Thì ra, ngày ấy, sau khi hạ thủ Đại ác ma, trên tay ông bế một đứa trẻ sơ sinh, trong khi rơi xuống vực ông ta đã lấy hết sức đẩy đứa con lên. Quần hùng thấy vậy có người định giết để trừ hậu họa, nhưng Dê Lỳ thấy tội nên lén cứu đứa trẻ mang về nuôi cho đến nay.

Liên kết tất cả các dữ kiện, bà bà chợt nghe lòng xốn xang và cay cay nước mắt, thế là đại ca có truyền nhân nối dõi và có người sẽ thay đại ca rửa hận năm xưa.

Bà đợi khi Thả gà luyện tập xong và nhận Thần kê đao, vui chơi cùng Quý Phi ... Ngay cái đêm đại du đó, không chỉ có Dê Lỳ phu nhân chứng kiến mà còn có một người thứ hai theo dõi mọi hành động của đôi trai gái ấy.

ips
22-08-2007, 16:18
Trong khi đôi trái gái còn đang say sưa đại du, bà phóng ám khí. Chẳng bao lâu cả hai đều mê man. Nhẹ nhàng bà ôm Thần kê đại hiệp, không quên mang theo cả thần đao rồi ngẫng mặt lên trời hô ba tiếng cục tát, cục tát, cục tát ... Thần kê trống hiện ra, mang cả hai ra Kim kê đảo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thần kê đại hiệp ngạc nhiên khi mình nằm sóng xoài giữa bãi cát dài, xa xa sóng vỗ, xung quanh không một bóng người. Ai đó đã mang chàng ra đây, không quên mặc áo quần cho chàng. Chàng ngồi dậy thử vận công thì thần khí hao tổn quá nhiều, không biết vì cái sự đại du hay vì bị ám khí!

Ngồi xếp bằng, chàng bắt đầu tĩnh tâm, vân nội công phục hồi khí chất. Sau lưng có bước chân, quay lại, chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bà lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt xù xì, xấu xí. Chưa hết kinh ngạc, chàng lại thấy theo sau bà là Xoan cô nương! cả hai nắm tay nhau rất thân mật!

Bà lão ra hiệu cho chàng cứ tiếp tục trị thương. Và ngồi xuống dùng hai tay, vận công dưa nội lực giúp chàng tống khứ chất độc do bị ám khí hôm qua. Chỉ ít lúc sau chàng bình phục hẳn.

Bà bà ngồi tĩnh dưỡng đôi lúc rồi ra dấu bảo chàng lại gần bà, bằng một giọng trầm ấm bà kể lại chuyện của hai mươi năm về trước cho chàng và Xoan cô nương nghe.

Rồi bà từ từ lấy tay đưa lên gương mặt xù xì, lần tay xuống cổ, kéo mạnh. Lôi chiếc mặt nạ xấu xí kia ra, lộ ra một khuôn mặt dù đã bị tàn phai bởi tuổi già nhưng vẫn còn rất đẹp, một nét đẹp thanh khiết mà chàng đã gặp ở đâu rồi. Rồi như nhớ ra, chàng vừa nhìn chầm chầm vào bà lão rồi quay lại nhìn Xoan cô nương, cả hai giống như đúc. Gương mặt bà lão giống hệt gương mặt của pho tượng Ngọc nữ và rất giống gương mặt của Xoan cô nương!

Lord_of_monsters
22-08-2007, 17:18
vâng diễn biến đại cuộc xoay vần biến chuyển không thể lường được giọt máu của tên đại ác ma ngày xưa còn lưu lại giờ đã khôn lớn, hắn có trả thù cho cha hắn không hay hắn sẽ vì đại nghĩa diệt thân, tình hình thật là ngàn cân treo sợi tóc, sức mạnh bên tà phái đã ngày một tăng lên đáng kể, để chống lại cặp quái điêu của kim kê lão bà chỉ còn mỗi con thần điểu của Dương quá đại ca là có thể chế ngự được , mà lâu ngày không biết Dương Quá và Long cô nương hiện phiêu du cõi nào.
Chuyển qua bác Dlỳ thật là oái uăm chuyện mủi lòng thương cảm cho đứa bé ngày nào giờ thành tai họa cho toàn thể võ lâm đồng đạo chúng ta. giờ dây cục diện sẽ ra sao ? mời các bác xem hồi kế tiếp

Đánh Đại Kim jumong xuất trận

Lord_of_monsters
22-08-2007, 17:24
ầm ầm ầm từng loạt trống trận vang lên dồn dập quân đoàn ma đang lớn mạnh một cách nhanh chóng dưới tiếng trống triệu hồi demon của Kim kê bà bà, sát cánh trên chiến trường còn có cả Jumong cùng đoàn đại quân đông như kiến cỏ của hắn đang tập trung lực lượng tại sứ sở Cồ ri cô. Sau khi tập họp đựoc phần lớn lực lượng Quái bà cùng Jumong bắt đầu xua đoàn hùng binh tướng quỉ tấn công Đại Kim (một nước nằm kề biên giới trung nguyên và Cồ ri cô). thật là trời long đât lở thiên hạ đại loạn, tình hình vô cùng nguy ngập,

Nhân danh tư lệnh trưởng quân đoành thú lệnh tất cả quân đoàn thú dưới sự chỉ huy của kị sĩ rồng CO3d dũng sĩ cùng tướng quân Huken, tướng quân cá sâu dẫn theo 3 binh đoàn tiến về Kim thành hỗ trợ chiến đấu chống đại quân ma và bè lũ tay chân Jumong

Lord_of_monsters
22-08-2007, 17:31
Tin khần chiến trường
trong cuộc hành quân banưg rừng vượt núi của quân đoàn thú , cánh quân thứ hai dưới sự chỉ huy của Huken đã gặp được Lệnh Hồ Xung đại ca đang ca bản tiếu ngạo giang hồ, sau khi nghe tin chiến trận đại ca đang cấp tốc quay về để tham gia đại hội anh hùng vào trung thu này, mong rằng đại ca sẽ góp sức mình trong cuộc chiến cuối cùng này. tôi cũng được tin đại ca đã luyện thành Hấp tinh đại pháp thượng thừa có thể giao phong hút hết tinh lực của đối phương >cái này sẽ có thể chế ngự được Đại Vật kim cang chỉ <

xin anh hùng dị nhân các chốn mau mau tới giúp sức chống lại sự xâm lước của cái Ác, cùng quân đoàn thú chúng tôi giúp đại Kim vì hòa bình
Kí bút tổng tư lệnh quân đoàn thú :Lord of Monsters

Lord_of_monsters
22-08-2007, 17:40
tin chiến trận liên tiếp cập nhật
quân đoàn thú tại mặt trận thứ nhất do đại tướng cá sấu chỉ huy đã tiến sau vào đất Kim và giao tranh dữ dội với binh lực của Jumong và quân đoàn đại ác ma của đại ác ma đầu Hoàng phố , cuộc chiến nổ ra rât cam go ấc liệt quấn đoàn thú hi sinh rất nhiều do rơi vào vùng mai phục nhưng rất may đại tướng Huken và kị sĩ rồng đã tiến quân tới kịp thời giải vây sau 3 ngày chiến đấu dữ dội quân đoàn thú đã tổn thất rất lớn
binh đoàn chủ lực bị đánh bại hoàn toàn trên mặt trận đang rút về cố thủ chờ viện binh, đoàn quân ma với số lượng áp đảo đang làm chủ chiến trường.

Tôi tổng tư lệnh quân đoàn thú kêu gọi động viên người người nhà nhà đấu quân tham gia chi viện cho tiền tuyến , trong đợt tổng động viên nay tất cả đều lên đường ra mặt trận theo tinh thần tiền tuyến gọi hậu phương trả lời
tất cả chuẩn bị cùng tôi và đại tướng rồng baran tiến lến tiến lên

ips
22-08-2007, 19:01
Bác LOM nóng vội quá :D
Chưa đánh Ju mông vội, câu chuyện còn nhiều chuyển biến phức tạp lắm. Từ từ rồi sẽ đến dịp tiến đánh Cờ rô cô :D

ips
22-08-2007, 19:20
Bà bà nói :

- Chuyện hơn hai mươi năm về trước. Chúng tôi gồm năm người bạn học rất thân là đại ca Gọt tái ham, Huỳnh lão gia, Dê Lỳ lão gia, ta và Mỵ Châu ( sau này là vợ của Dê Lỳ ). Ta và Gọt Tái Ham đem lòng yêu nhau. Trong khi đó Huỳnh lão lại yêu ta và Mỵ Châu lại yêu Gọt Tái Ham, Dê Lỳ thì yêu Mỵ Châu. Tuổi trẻ mà, tình yêu nó ngọt ngào và ngây thơ lắm. Lúc đó ai cũng tốt với nhau cả.

Trong đêm liên hoan chia tay hết khóa, ta bị Huỳnh lão bỏ thuốc kích thích vào ly rượu rồi hắn cưỡng bức ta.

Nói đến đây giọng bà bà run run, nước mắt lưng tròng. Gạt nước mắt bà tiếp.

- Chẳng may, Gọt Tái Ham trông thấy cảnh ái ân kia. Chàng buồn bả bỏ đi biệt tích. Ta những muốn gặp chàng để thố lộ nỗi lòng nhưng chàng cố ý tránh mặt ta. Thế rồi ta có thai với Huỳnh Lão. Ta căm thù lão, dù lão một lòng muốn cưới ta làm vợ nhưng ta không thể quên được ánh mắt đau đớn của đại ca trong đêm hôm ấy. Ta bỏ đi, trốn gia đình tìm chỗ để nuôi bào thai và sinh đẻ.

Trên đường tìm đến một hang động tình cờ ta gặp lại Gọt Tái Ham. Chàng vẫn còn yêu ta rất nhiều. Trong những ngày tháng bỏ đi ấy, chàng tìm quên trong men rượu và sống trong một hang động hoang vắng. Tại đây, chàng đã khắc một pho tượng Ngọc nữ theo hình dáng tưởng tượng của người về ta.

Nói đến đây bà lại khóc, nước mắt chan chứa nổi lòng nhớ nhung tha thiết.

- Ta cảm động lắm, nhất là khi biết rằng trong thời gian đi học chàng đã dồn cả tâm huyết sưu tầm để viết nên bí kiếp Ngọc nữ thần công để tặng cho ta, nhưng khi thấy ta và Huỳnh lão ân ái, chàng đã lần xuống hang động này và khắc đồ hình của bí kiếp ấy cùng với pho tượng Ngọc Nữ như muốn lưu lại những kỷ niệm về ta.

Ta nói hết sự thật về đêm liên hoan ấy. Lúc ấy đại ca mới biết ta bị làm nhục. Chàng tức giận như điên cuồng thề sẽ giết chết Huỳnh lão để trả thù cho ta. Ta khuyên can chàng hết lời. uối cùng chàng mới bình tâm và từ đó ra sức cưu mang hai mẹ con ta. Ta sinh được một đứa con gái rất xinh đẹp và giống ta như đúc. Đặt tên cho nó là Xoan Xoan.

Thần kê nhìn Xoan cô nương dò hỏi, nàng gật đầu.

Bà bà tiếp :

- Đúng vậy Xoan cô nương chính là con của ta với Huỳnh lão gia.

Thần Kê gật gù :

- Hóa ra bà bà chính là người trong pho tượng Ngọc Nữ ấy.

thagnv
22-08-2007, 19:37
Hehe... bố vợ nhớ cho con làm võ lâm minh chủ nhé... và cưới Quí Phi nữa... lol

ips
22-08-2007, 19:40
Bà bà gật đầu tiếp :

- Lúc ấy Mỵ Châu cũng đồng ý lấy Dê Lỳ dù nàng vẫn còn yêu tha thiết Gọt Tái Ham. Họ sinh được một đứa con trai tên là Dê Đạo Lộ. Huỳnh gia cũng yên bề gia thất.

Cuộc sống nếu cứ bằng phẳng như thế thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ khi ta gặp lại Đại ca, hai ta hàn gắn lại mối tình xưa. Thiệp cưới đã phát đi khắp nơi. Xoan Xoan tạm thời giao cho nhủ mẫu nuôi, đợi xong đám cưới sẽ rước về. Đám cưới diễn ra tưởng chừng như êm thắm. Đột nhiên Huỳnh lão gia do không chiếm được ta, hắn kể hết mọi chuyện ái ân cái đêm hôm ấy. Xấu hổ với gia đình và bạn bè. Ta nhảy xuống sông tự vẫn ngay đêm lễ thành hôn đó.

Gọt tái Ham tức giận đánh cho Huỳnh lão gia đến bại liệt một thời gian. Huỳnh Gia kiện lên quan trên, bắt tội Gọt Tái Ham, đày đi biệt xứ. Nữa chừng Gọt vượt ngục gia nhập đảng cướp và thề giết cả gi đình Huỳnh lão gia để trả thù cho ta.

Thế là vào một đêm nọ. Chàng kéo bọn lâu la giết sạch mọi người trong Huỳnh Gia. May đêm đó Huỳnh lão Gia không có nhà. Khi về, thấy vợ con bị giết sạch hắn uất hận, triệu tập quần hùng truy sát Gọt Tái Ham.

Ta may mắn được một ngư dân cứu sống đi tìm Gọt Tái Ham và cùng hai huynh đệ của chàng là Noz và em dốt lắm lập trại, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Giang hồ hiểm ác, nhát là bị Huỳnh lão gia vì uất ức mà gieo tiếng ác cho Tứ đại huynh đệ chúng tôi. Lúc ấy, chúng tôi và Gọt Tái Ham tay đã nhuộm chàm bị quần hùng truy sát ráo riếc. Mãnh hổ nan địch quần hồ, chúng tôi bị bao vây, do muốn cứu ba anh em chúng tôi Gót đã dùng kế điệu hổ ly sơn thu hút quần hùng về mình, chàng bị trọng thương và trốn vào Dê môn trang.

Lúc ấy Dê Lỳ cũng theo quần hùng truy sát Gọt Tái Ham. Mỵ Châu ở nhà, tình cờ ra vườn gặp lại Gọt Tái Ham, thấy chàng bị trọng thương, nàng săn sóc và giấu chàng ở lại Dê môn trang chữa lành vết thương. Tình cũ không rủ cũng đến, Mỵ Châu không kềm được mình đã trao thân cho Giọt Tái Ham. Nàng mang thai, đứa bé ra đời giống chàng y như đúc.

Nghe đến đây, Thả gà run run hỏi :

- Thế ra, ta là con của thân phụ và Dê lỳ phu nhân sao ?

Bà bà gật đầu.

ips
22-08-2007, 19:45
Thả gà ơi là thả gà .... tèng teng rô be đánh đu :D
Chết mi chưa :D

ips
22-08-2007, 20:16
- Khi Mỵ Châu sinh con, lão Dê Lỳ đã sinh nghi. Theo dỏi hành tung của nàng. Lúc ấy Gọt Tái Ham đang trốn trong thạch thất bí mật. Tại đây chàng đang luyện Đại Vật Kim Dương chỉ và giấu thần vật là "thần kê đại hiệp" đao tại đây. Số là khi hành hiệp giang hồ, chàng đã tìm được bảo đao bị thất lạc này cùng với con thần kê bị trọng thương. Nhờ chàng cứu chữa, thần kê quanh quẩn chăm sóc cho chàng và tặng chàng bảo đao kia.


http://img378.imageshack.us/img378/3930/4737863mdsx3.jpg
Mỵ Châu lẻn vào thư phòng, mở cơ quan bí mật

Hang ngày Dê Lỳ thấy Mỵ Châu lẻn vào thư phòng, mở cơ quan bí mật. Lão sinh nghi, lén theo dõi, phát hiện hành tung của Gọt Tái Ham. Do tự lượng sức không phải là đối thủ của Gọt, hắn mật báo với Huỳnh Gia triệu tập quần hùng tại Dê môn trang truy sát Gọt Tái ham.

Lúc ấy bọn ta cũng nhận được tin mật báo về cuộc bố ráp này nên vội vàng mang quân đến ứng cứu.

Khi thấy quần hùng bao vây, Mỵ Châu biết bị lộ, thà chết cùng trốn thoát chung với Gọt Tái Ham. Trong trận truy sát, Mỵ Châu bị quần hùng giết chết, Tái Ham ẳm con vượt vòng vây ra ngoài, bọn ta phối hợp chặn đường cho Tái Ham rút.

Nhưng quần hùng quá đông, đến Ải Làng Môn thì Ham cùng hai anh em kết nghĩa bị rơi xuống vực, đứa bé được Dê Lỳ mang về chăm sóc vì đó là giọt máu của Mỵ Châu! Còn ta cố chống cự thoát về được Kim Kê đảo, nhưng cũng không tránh được sự truy kích của quần hùng nên phải giả chết như đã biết.

Ít lâu sau Dê Lỳ lấy vợ khác, sinh được một gái như đã báo mộng tên là Quý Phi.

ips
22-08-2007, 20:43
Nghe bà bà kể xong, Thả gà thở phào nhẹ nhỏm. Hắn tưởng ...

Giờ đây Hắn hiểu tại sao dê Lỳ căm ghét hắn và cố tình không muốn hắn gần gủi con gái lão. Thả Gà càng căm giận Huỳnh lão gia giả nhân giả nghĩa đã cố tình chiếm đoạt người yêu của cha chàng rồi còn bức tử người. Thế mà hắn vô tình mang tượng người yêu của cha chàng về cho hắn xăm soi, dòm ngó, càng nghĩ chàng càng tức giận khi biết từ ngày mang pho tượng về lão đưa hẳn vào thư phòng của lão và lại còn họa những bức họa về thân thể và nội y của bà bà. Lão có cả một bộ sưu tập do tự tay lão thiết kế về nội y của bà bà. Thế mà hắn cứ tưởng đó là Xoan cô nương.



http://img291.imageshack.us/img291/1130/sobizarrepygmalionfc4.jpg
lão lại còn họa những bức họa về thân thể và nội y

Xoan cô nương thì lòng càng rối như tơ vò, một bên là thân mẫu bị cha chàng bức tử, một bên là tình cha con, dù sao nàng cũng là huyết thống của Huỳnh gia. Càng nghĩ càng khó.

Thấy Xoan phân vân bà bà hiểu ý nói :

- Ta hiểu lòng con đang đau khổ lắm, nhưng tội ác mà Huỳnh gia đã gây nên cho ta và Gọt Tái Ham là quá sức chịu đựng, ta không thể tha thứ cho một người giả nhân giả nghĩa như hắn tồn tại trong chốn giang hồ. Phải vạch mặt hắn trước quần hùng và nếu không ai tin thì chỉ còn con đường chiến đấu!

Ta đã quy hợp được hai thanh bảo bối. Vậy hai con hãy cố gắng tìm hiểu bí mật của hai thanh bảo vật này và cố gắng tập luyện vì Trung thu cũng sắp đến.

Nói rồi bà mang hai thanh đao kiếm lại giao cho Thần Kê đại hiệp Thả Gà và Xoan cô nương.

Thả gà vốn tư chất thông minh hơn gà, vả lại hắn đã từng đọc Cô gái đồ Long nên hắn nghĩ có thể bí mật được giấu ở bên trong hai thanh đao kiếm này. Có thể dùng Bào kiếm chém mạnh vào bảo đao. Cả hai thanh đều gẩy, sẽ có hai pho bí kiếp xuất hiện giống như trường hợp Trương Vô Kỵ đã từng làm chăng? Biết đâu hắn sẽ tìm được hai pho bí kiếp là cửu âm chân kinh và binh pháp tuyệt mật giấu trong đó.

Nghĩ là làm thế là hắn dùng thanh bảo kiếm chém mạnh vào bảo đao. Một tiếng keng thật to vang lên, đòng thời sự va chạm của hai bảo vật tóe lên một tia lửa mạnh sượt qua đầu chàng và đánh mạnh vào vách đá làm chúng tan nát thành từng mãnh rơi xuống đất! Hai bảo vật vẫn trơ trơ!

ips
22-08-2007, 20:52
Chuyện còn nhiều tình tiết bất ngờ.
Mời các bạn giải lao xem xong Ju mông sẽ viết tiếp :D

Quý Phi
22-08-2007, 21:52
Hehe... bố vợ nhớ cho con làm võ lâm minh chủ nhé... và cưới Quí Phi nữa... lol

Bớ nhóc Gà, bà mà gặp mi bà vặt trụi, bà chặt mi thế này này:

http://img53.imageshack.us/img53/6952/chicken8vj4.jpg

:boxing::boxing::boxing:

ips
22-08-2007, 22:09
Viết tới đây mới thấy ân hận. Tội Huỳnh lão gia quá :D

edavn
22-08-2007, 22:49
Ju Mông xong lúc lâu roài, Íp đại ca viết tiếp đi chứ:D

TongNghien
23-08-2007, 01:46
Bớ nhóc Gà, bà mà gặp mi bà vặt trụi, bà chặt mi thế này này:


Gà đệ đệ, anh cũng muốn xem cảnh nàng Quỷ Phịa "vặt trụi" em như thế nào !!!

Thôi, ráng chịu khó hy sanh cho anh em trên đờn được "mục sở thị" nha em. lol

:lick::lick::lick::lick::lick:

dly
23-08-2007, 06:25
http://gallery.photo.net/photo/6271479-md.jpg
Quý Phi vặt lông Gà

:lick::lick::lick:

http://gallery.photo.net/photo/5978609-md.jpg
Kê Tráng Sĩ
:lick::lick::lick:

Arkain
23-08-2007, 06:57
Ối giời, vặt bằng...lưỡi à?? Môn công phu này tên là gì đây các tiền bối nhỉ?

Nhân Tâm
23-08-2007, 08:02
Ối giời, vặt bằng...lưỡi à?? Môn công phu này tên là gì đây các tiền bối nhỉ?

Bác hỏi Trang Chủ của Dê Môn Trang sẽ rõ .

Beach_Long
23-08-2007, 08:11
Ối giời, vặt bằng...lưỡi à?? Môn công phu này tên là gì đây các tiền bối nhỉ?

Em nghe gang hồ chốn Mùi thôn làng đồn rằng tyệt kỹ này cực kỳ lợi hại, chỉ có người nào luyện được Đại vật kim dương chỉ thì mới sử dụng tới mức thượng thừa được. Lưỡi + Đại vật kim dương chỉ là sự kết hợp giữa nhu và cương (hay còn gọi là giữa mềm và cứng). Khi lâm trận, Thả gà đại hiệp thường sử dụng lưỡi để óanh tiên phong, khi nhận thấy đối phương đã ngầy ngật, liền sử dụng Đại vật kim dương chỉ để kết thúc trận chiến. Bảo đảm đối phương sẽ văng lên đỉnh vu sơn, vô phương chống đỡ.

Lord_of_monsters
23-08-2007, 08:14
vâng diễn biến tình tiết của nhân vật cũng như sự li kì của các tình tiết lôi kéo mọi người, giờ đây cha con Nghĩa nặng tình thâm (Hồ biểu Chánh ) làm sao mà đành lòng đây, giọt máu của đại ác ma kia cũng có đã biết thân phận của mình mà lâu nay bị bưng bít bởi Dly đại nhân, hai thanh bảo đao và thần kiếm có chứa bí mật gì hay không, có còn một Trương Vô Kỵ thống nhất quần hùng sau khi phát hiện một Đồ Long đao ỷ thiên kiếm thứ hai hay không, và diễn biến trận mạc bên Đại Kim đến đâu xin bà con xem tiếp hồi sau sẽ rõ

thành đại kim Tepi xuất hiện
núi Mông đầu Tin học xanh xuất quân

Arkain
23-08-2007, 08:44
Đại ác Ma vương Gọt tái ham (Ghost1982) biệt danh là "độc cô cầu cờ rắc" lol

Ahahaha! "Ma Vương" Độc Cô Cầu Cracĸ! thật là chí lý! :yes:

Lord_of_monsters
23-08-2007, 08:55
Như chúng ta đã biết quân doàn thú do Hunken, co3d và tướng quân cá sấu đã ngoan cường chiến đấu giúp quân đại kim chống trả những đợt xâm lăng của Cồ ri cô dưới sự chỉ huy của jumong và Kim kê lão bà, trong các cuộc tử thủ bảo vệ thành trì với người Kim quân đoàn thú đã tiêu hao lực lượng một cách đáng kể do những chiến thuật vô cùng bất hợp lý của đại nhân quân sư mặt mo phamhongle84, trong tình hình khẩn cấp nước sôi lửa bỏng như vậy tôi tổng tư lệnh quân đoàn thú đã ra lệnh tổng động viên cất đại quân lên đường áp sát biên giới kim để hỗ trợ cho nhân dân Kim chống lại bon diệt chủng Cồ ri cô. trên đường hành quân thật la may mắn đã có đại tướng Tepi trường Đông Hải ngày xưa với thanh kiếm tre nổi tiếng tham chiến , cùng lúc đó đội quân TIn Học Xanh cũng ào ào tiến lên hội quân với quân đoàn thú chúng tôi tại núi Mông Đầu.

sau khi áp sát chiến trường Tin Học Xanh và quân đoàn thú lập doanh trại theo thế ỷ dốc chuẩn bị chống trả bọn cồ ri cô. ngay sáng hôm sau tiếng trống trận tiếng chiêng vang lên ầm ấm bên cồ ri cô dẫn đầu là đại tướng hải Thần (một trong những chiến tướng nổi tiếng bên cồ ri cô hiện rất nổi trên VTV) xung kích hắn nói cười ngạo nghễ thách các chiến tướng bên ta,
bên ta không chịu được sự xúc phạm đó đại tướng cá sấu lao vào trận địa với chiêu Cá sấu đớp mồi tạp một phat với 12 thành công lực làm đất trời nghiêng ngả cát cuộn mù mịt, Hải Thần chẳng phải tay vừa tiếp chiêu của cá sấu bằng chiêu Bát tiên quá hải nhẹ nhàng tránh ngọn trưởng lực khủng khiêp của cá sấu và nhanh như chớp hắn tung chiêu Thiên Long bát bộ làm cho cá sấu nhà ta không kịp trở tay mất đà lạng quạng, hai chiến tướng xoay vần với nhau gần 20 chục hiệp nữa càng đấu cá sấu càng núng thế và rầm một tiếng thân hình đại tứong cá sấu bị hất xa gần một trượng mồm ngoác ra không há vào được nữa bởi trúng trưởng Đả cá sấu bổng pháp một tuyệt chiêu trong đả cẩu bổng pháp của cái bang năm nào.
Tháy đại tướng cá sâu bị đánh thảm hại Tepi vác thanh kiếm tre xông vào trận nhừng đừong kiếm ào ạt linh hoạt bao trùm lên Hải Thần, không kịp phòng bị và cũng không dám đấu trực diện với Khô Trúc Thần Kiếm mà tepi đang dùng, cùng lúc đó Kaiba một ma đàu khác bên cồ ri cô nhẩy vào trận với những con bài là vũ khí trên tay hắn dung như những ám khí phóng tấn công tepi, trận chiến này thật là khủng khiếp hai bên cân tài cân sức chỉ thấy ánh kiếm loang loáng kiếm khí trải rộng xanh lè, bên kia với Lăng Không dị bộ kaiba thứat ẩn thứat hiện với những phi tiêu vút vút tấn công vào sơ hở của téppi, thấy không thể thắng Kaiba Teppi giở tuyệt kĩ độc môn xong kiếm xuất trận làm kaiba không còn khả năng phản công mà lâm vào chống đỡ , từng đợt từng đợt kiếm ảnh của teppi dội xuống đầu kaiba lam hắn không còn đường lui, trong giấy phút quyết định hắn vận hết mười hai thành công lực với chiêu Song Long nhập ảnh cùng chết với teppi, một tiếng nổ long trời cả hai đại tướng bị chưởng lực đối phương hất văng ra, có lẽ công lực của teppi không bằng KaiBa lên teppi bị thương khá nặng, trong khi toàn quân nín thở theo dõi trận chiến . bỗng 3 tiếng pháo hiệu lớn nổ to, Hải Thần vẫy kiếm lệnh thúc 3 quân ào lên
do mệt mỏi trong chuến hành quân tới đại Kim quân đoàn thú giao tranh với quân đoàn ma nhưng càng đánh càng yếu thế và sau cùng đành rút khỏi trận địa, hải Thần cho quân truy sát đến tận núi Mông Đầu, bỗng ùynh ùynh ùynh những loạt pháo hiệu nổi lên doàn quân tin học xanh từ trên núi tập kích quân địch đồng loạt dùng các xung xa hạng nặng tấn công đoàn quân ma, quân đoàn thú cũng quay mũi giáo lại phản kích .
Trận này tuy không toàn thắng đôi bên đều thiệt hại nặng nề nhưng có thể thấy rõ quân đoàn ma càng ngày càng lớn mạnh càng có thêm những tên ma đầu tham gia vào lực lượng của Hoàng Phố lão bà.
chúng tôi cùng đoàn quân tin học xanh sẽ cố thủ trên đất đại kim mong ngày rắm trung thu tới sẽ bầu ra minh chủ vó lâm thống linh quần hùng thảo phạt bọn cồ ri cô và quân đoàn ma độc ác.

thông tin thiệt hại:
sau trận đánh này bên ta thiệt hai 2000 viên phó tướng 3 đại tướng trọng thương
binh sĩ của quân đoàn thú và tin học xanh thiệt hại rất lớn,

thagnv
23-08-2007, 09:47
Bớ nhóc Gà, bà mà gặp mi bà vặt trụi, bà chặt mi thế này này:

http://img53.imageshack.us/img53/6952/chicken8vj4.jpg

:boxing::boxing::boxing:
Bớ nàng Phi, sao nàng lại để ta trần truồng rồi show hàng lên net như thế...

ips
23-08-2007, 10:43
Thân kê bảo đao và thần kê bảo kiếm là hai bảo vật cổ của xứ Chung Sơn cổ, do tướng quân Dê mô sun cha của Ju mông lãnh đạo, một vương quốc rộng lớn thuộc bán đảo Cồ Ri cô sau này, bắc giáp Hán quốc, ba bề giáp biển. Truyền thuyết kể rằng xưa có con chim ba chân, hai chân bình thường giống như các loại chim khác, duy có chân thứ ba giống như chân gà. Chim ba chân là thần linh của xứ Chung Sơn cổ, họ tin rằng chim còn là nước còn, chim mất là mất nước và chim mà mất nước thì chim buồn rầu, già cỏi, xơ xác. Do đó, người dân Chung sơn rất quý chim, xem chim như bảo vật của quốc gia.

Để chống lại kẻ thù xâm lượt, nhờ sự báo mộng của Chim ba chân thông qua các thần nữ, chim ba chân vặt hai cọng lông của mình để đúc thành hai cây bảo đao và bảo kiếm ấy. Chúng cứng rắn vô cùng, không vật gì có thể làm gẩy. Kỷ thuật luyện kim thời Ju mông cũng rất phát triển nhờ quan cai quản việc rèn thép là Mô Phan ô đã có công tìm ra công thức pha chế để luyện ra những thanh kiếm tốt, cứng hơn kiếm của quân nhà Hán. Thế nhưng so với hai thần vật này thì chúng chẳng thấm thía gì về độ cứng. Mô Phan ô đã mất nhiều năm nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm ra được bí quyết luyện thép giống như hai bảo bối kia.

Bí mật của hai bảo vật nằm ở đâu bây giờ vẫn là điều bí ẩn.

Dù thông minh đỉnh đạt, nhưng Thả gà cũng đành thất vọng không tìm ra được bí mật ấy. Chán nản chàng bỏ đi, ra biển tắm táp.

Thả mình trên làn nước biển trong xanh, chàng lại nhớ đến Quý Phi và nhớ lại cái game Thái, đại mà hai người cùng chơi (http://img237.imageshack.us/img237/3186/4361383mdzu3.jpg) hôm qua. Trong đời chàng chưa bao giờ lại cảm thấy sung sướng như vậy. Nếu biết nó chơi sướng như vậy, phải chi hồi đó rủ Quý Phi chơi sớm sớm thì thú biết mấy. Bây giờ cô đơn trên hoang đảo, biết lấy ai mà chơi game cùng! Thả gà cứ tiếc rẻ mãi.

Nằm dài trên bãi cát trắng, miên man nghĩ về Quý Phi, Thả gà thiếp đi lúc nào không rõ. Trong giấc mơ chàng thấy chim hiện ra.

Lord_of_monsters
23-08-2007, 11:50
rồi hiện ra rồi , nó hiện ra báo mộng gì đây, sao mà li kì thế không biết liệu có phải hai thanh bảo vật đó luyện bằng chất liệu haricon thành thánh chăng những bí ẩn đang đợi chàng thả gà khám phá

Huỳnh Tấn
23-08-2007, 13:05
Tào Íp thèm … Gà !

Tào Íp là danh sĩ làng Mùi, có lúc làm phó Tổng Giám đốc ĐM.ltd cho CụÔng Dê Cờ, oai quyền hống hách, nhứt hô bá ứng. Lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang đạo mạo. Do hay viết truyện bậy bạ nên cũng có khi, họ Tào thấy khao khát dục tình, trổ mòi lắm chuyện... để lộ chân tướng.

Chuyện bắt đầu từ đoạn Tào Íp đem binh đánh Lỳ môn quan đang trấn ở Cửa Mình.

Cần phải giải thích vì sao Dê Lỳ đang giữ chức quan coi box Thông báo – Góp ý lại được điều đi Trấn Cửa Mình – một nơi đầy rêu đen; mốc meo ẩm ướt. Bọn trai làng Mùi mò vào đây luôn phải thủ theo ít nhất là 2 lớp áo phòng thân.


http://img181.imageshack.us/img181/2380/taoipgi3.jpg

Nguyên ủy như sau: Một lần nọ vì nghe lời đường mật Lỳ lỡ dại theo Dô-ly-bì dẫn đội bóng làng Mùi đến QT Thành để đá với Nhẫn Tâm thái giám tử, dù chẳng ra sân nhưng thật… may một quả banh từ trong sân văng ra dập trúng ngay “pín” Lỳ… đau còn hơn Dê bị hoạn, Gà bị thiến…. Lỳ bất tỉnh hết mấy đêm mấy ngày.

Dù Lắc Dược thần y Tổng Nghiền Nghiện hết lòng ngày đêm xoa xoa chữa chữa , trườm nóng trườm lạnh, “thằng nhỏ” lão Lỳ vẫn ngoan cố “trên bảo dưới không nghe” :lick:

Ngẫm thấy mình còn hưởng dương dăm chục năm nữa mà cái “tam khoái” chẳng còn được thụ hưởng, nhiều phen Lỳ toan tự tử nhưng vì còn tiếc thùng rượu “Nhất dạ lục giao” mới ngâm chưa uống giọt nào, nên y vẫn cố gượng sống, tuy thế y cũng chẳng còn ham hố việc quan, trước chưa liệt thì y còn khuyên răn bọn xì-păm cùng lắm cảnh cáo thị uy, ít khi hạ độc thủ treo trym ban nick. Nay thì khỏi mất công nhì nhằng, cứ phát hiện bọn păm- mơ ở box nào là y “chém, chém, chém…” :emlaugh:

Đến khi Tào Íp danh trấn giang hồ, trong một đêm trời phải gió, Íp nhớ đến tiếu hữu Dê Lỳ, sợ bạn quẫn trí …. “ban” lầm người vô tội. Íp nghĩ đến chuyện tìm cho Dê Lỳ một “công tác” phù hợp.

Sau bao đêm thao thức, nghĩ đủ trò trí trá, Íp thấy chỉ còn cái cửa mình làng Mùi là chưa có ai gác, bọn đầu trọc làng Mùi thấy cửa mình vô chủ thì thường hay thậm thụt vào ra, khạc nhổ lung xung tung, khiến cái cửa mình thiêng liêng dường thế mà nay trở thành nơi ô uế nhất làng.:no:

Giao cho Dê lỳ trấn chỗ này là phù hợp, ít ra thì Lỳ cũng chẳng còn khả năng “khạc nhổ” lung tung nữa mà bọn đầu trọc cũng bớt vào đây thò thụt vì dù sao cái cửa mình làng Mùi cũng đã có người “canh gác” 24/7.:yes:

Khi call cho Lỳ, tưởng rèng lão từ chối dè đâu Lỳ đón nhận nhiệm vụ mới một cách hồ hởi phấn khởi. Mà phải công nhận từ ngày có quan Trấn cửa mình thì vùng này sạch sẽ thơm tho hẳn lên, ngày ngày Lỳ môn tỉ mỉ tẩn mẩn cạo trụi đám cỏ hoang, “mặt bằng” trông sáng hẳn, một chút cỏ lưa thưa, lún phún cũng chẳng còn. Bọn đầu trọc bây chừ mà nhìn thấy chỉ có nước nhỏ dãi.:yes:

Đó là chuyện trước đây, nay trở lại Tào Íp.
Vì sao Íp lại đem binh đi đánh Lỳ môn quan – kẻ y hết sức thương yêu cất nhắc như đã kể trên ?


http://img54.imageshack.us/img54/1417/taoip1eh6.jpg

:lick::lick::lick:
(Còn típ)

Lord_of_monsters
23-08-2007, 14:30
trời ơi em đêm ngay trên chiến địa còn các pác ở nhà phản pháo nhau thế này thì võ lâm chúng ta đến ngày mạt vận rồi. mà thông báo cùng quý vị đồng đạo tên thủ dâm.net hiện thời lại tái xuất giang hồ quậy phá tưng bừng cùng đoàn yêu xanh của hắn đang trùng trùng điệp điệp chuẩn bị phá đại bản doanh của Dê lỳ trưởng lão đó. hắn bố cáo toàn thiện hạ rằng đã luyện 36 thế "làm em thật sướng lên" tàng thứ 12 rồi . vậy thiên hạ đại đại loạn rồi xinh Huỳnh lão tiền bối và dê lỳ đại quan nhân thống lĩnh quần hùng tiêu diệt kẻ ác dùm

ips
23-08-2007, 14:45
Hùyng lão bắt đầu xuất chiêu, công lực của Huỳnh lão gia dạo này vô cùng thâm hậu, nhất là từ khi lão luyện được Nội y thần chưởng :D
Chiêu thứ nhất : Đá gà
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Jean_leon_gerome_combat_de_coqs.jpg/250px-Jean_leon_gerome_combat_de_coqs.jpg

Nhân Tâm
23-08-2007, 15:36
ít ra thì Lỳ cũng chẳng còn khả năng “khạc nhổ”
Huỳnh Trang Chủ, thông tin có chính xác không dzậy ? với độc chiêu Đại Vật Kim Dương Chỉ mà Trang Chủ lại kêu Dê Trang Chủ không còn khả nẳng là sao ?

Lord_of_monsters
23-08-2007, 16:01
umh có vẻ là Nhất dương chỉ chẳng, không hiểu dly có tuyệt kĩ gì trong hai tuyệt kĩ bá đạo đó nhỉ

thagnv
23-08-2007, 16:42
Hùyng lão bắt đầu xuất chiêu, công lực của Huỳnh lão gia dạo này vô cùng thâm hậu, nhất là từ khi lão luyện được Nội y thần chưởng :D
Chiêu thứ nhất : Đá gà
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Jean_leon_gerome_combat_de_coqs.jpg/250px-Jean_leon_gerome_combat_de_coqs.jpg
Hehe... công nhận là ngày xưa người ta đã mê gà hơn mê gái...

Lord_of_monsters
23-08-2007, 17:04
cuối cùng thì đại quan nhân Dê lỳ đã luyện thành tuyệt chiêu cuối cùng Am dương giao hợp và xuất quan

loa loa loa thông báo cho chư vị anh hùng gần xa loa loa loa loa

đại quan nhân chúng ta sau thời gian bế tinh luyện chương giờ đã thành công viên mãn
tuy nhiên cũng xin chia buồn với người nhà của 100 trinh nữ đã nguyện hiến thân mình cho đại quan nhân luyện tập tuyệt chiêu Móc cua thần chưởng để chống lại Kim kê bà bà.không biết với cõ công thâm hậu khôn lường như hiện nay liệu đại quan nhân có thể chiến được không nhưng theo mỗ được mật báo thì Đông Phương Bất Bại đã hai tay dâng Quỳ Hoa Bảo điển cho Dly nhưng đại nhân chưa dám nhập thất luyện tập bởi vấn vương vấn nợ tình không muốn đoạn tuyệt tam khoái

ips
23-08-2007, 18:49
Tiếp ...
Đó là con chim ba chân cao to hơn con thần kê mà chàng đã biết. Chẳng nói chẳng rằng chim bay đến mổ lấy hai thanh kiếm ngậm vào miệng, rồi dùng ba chân gắp chàng lên, bay ra biển.

Nó bay, bay mãi ... càng lên cao, không khí càng lạnh buốt, gió đập vào mặt chàng buốt rát, chàng cố vùng vẫy nhưng vô ích. Bay được hơn nữa ngày đường, nó từ từ hạ thấp độ cao, chàng thấy hai tai ù, khó chịu. Chẳng mấy chốc nó bỏ chàng lại hoang đảo rồi biến mất.

Chàng lo sợ, bốn bề hoang vắng không một bóng người, mất phương hướng. Nơi này có lẽ rất xa Kim Kê đảo. Chàng lần mò đi trong vô vọng, cứ nhắm hướng mặt trời lặn mà đi.

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều vàng hơi bị phủ ít áng mây trắng bềnh bồng trôi tỏa ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên những ngọn đồi xa xa đầy màu sắc, phủ phục như đàn rùa ngủ sắc, mây vờn đỉnh núi, nhè nhẹ trôi, vương vương như tà áo trắng ai bay trong gió thoảng, trông như cảnh bồng lai tiên cảnh, trên trời bầy chim đang bay về tổ, chim chíp gọi đàn.

Chợt vang vang trong gió thoảng tiếng ai đó đang ngâm thơ :

- Áo trắng em chưa vướng bụi đời.
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi.
Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót.
Áo trắng em nguyện trắng mãi thôi.

Giọng ai oán thánh thoát như rót mật vào tai, êm đềm sâu lắng, thanh cao thoát tục. Chàng lần theo tiếng ngâm vội vàng bước đến, lòng mừng như mở hội, mọi ý nghĩ trần tục vụt bay xa nhường chỗ cho một hoài niệm sâu sắc về nàng thơ trong trắng hồn nhiên mà đau đớn ấy.

Từ xa thấp thoáng bên dòng suối trong vắt, một người con gái, trong tà áo trắng mỏng manh như làn mây thoảng, dịu dàng ngồi trên một tảng đá nhấp nhô làn nước suối phơn phớt, ẩn hiện dưới làn áo ướt mỏng manh, để lộ đôi chân thon thả, đẹp tuyệt trần, áo ướt bám sát da thịt nàng phơi bày những đường nét thanh thoát, siêu nhiên như tranh vẽ, màu trắng của áo, áp chặt vào màu da người tạo nên một màu sắc trắng hồng tinh khôi, nàng tung tăng với đôi chân trắng muốt, trêu đùa đá đá từng con sóng nhỏ lăn tăn, mơn trớn gót chân hồng thanh tao.

Thả Gà đang thả hồn trong mộng mơ về chốn bồng lai tiên cảnh như Lưu Nguyễn lạc vào cõi thiên thai thì lại nghe giọng người con gái du dương, êm đềm như ru hồn ta vào mộng, giấc mộng nam ai, nam oán :

- Ai treo nước mắt lên trời
Cho nhân gian mãi bão đời mưa đau

Bất giác chàng ngẩng mặt nhìn trời, mắt chợt cay cay. Không hiểu vì sao!

ips
23-08-2007, 19:50
Vài lời trước khi tạm biệt :
- Trước hết cho tôi đuọc cảm ơn tất cả các bạn đã theo dỏi suốt một khoảng thời gian qua phần "tào lao diễn nghĩa" do tôi chấp key :D . Chỉ hơn một tuần mà số lượt theo dỏi đã hơn 3.000 lượt, đó chính là sự động viên không nhỏ khiến ÍP tôi xuất tinh không biết mệt mỏi.

- Tuy nhiên, do là tào lao nên có nhiều bạn nghiêm túc sẽ khó chịu và cúng bởi quá tào lao nên đã làm mất rất nhiều thời gian của các bạn.

- Biết dừng đúng lúc sẽ hay hơn. Vì thế, dù ý tưởng còn rất nhièu, nhưng vì sự trân trọng với tất cả các thành viên, tạm thời tôi sẽ dừng tại đây.

Cuối cùng, cũng cho tôi được các bạn thông cảm mà bỏ qua cho những phút xuất tinh bốc đồng, đôi khi lại là sự buồn phiền của các bạn, trái với mục tiêu thư giản của box này.

Một lần nữa, ÍP chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và hứa sẽ phục vụ tốt hơn cho ddth cũng như cho bõ nhà vào một dịp khác.

Chân thành và xin tạm biệt!

thagnv
23-08-2007, 20:04
Chân thành và xin tạm biệt!
Bố vợ hụt chơi kì... xuất tinh đã đời, rũ áo bước đi...

edavn
23-08-2007, 20:29
Hihi, em nghĩ vui thôi mà hổng sao đâu bác Íp ạ, đại ca mà buông key thì chắc em cũng rời phím mất thôi... một mình đơn độc rờ phím có khi thành dị chủng mất:D xuất chiêu tiếp Íp đại ca:D

Quý Phi
23-08-2007, 20:48
TIỄN ĐƯA TÀO ÍP VỀ TRỜI
VÀI HÌNH TƯỜNG THUẬT THAY LỜI CÁM ƠN

Ngày đầu Íp viết truyện tào:


http://img132.imageshack.us/img132/6126/ipbq1.jpg

Xuất … quá độ phải nằm liệt…


http://img396.imageshack.us/img396/4827/ip1se7.jpg

Vì làng Mùi yêu thương, hắn lại trỗi dậy viết tiếp bất cần thân thể:


http://img63.imageshack.us/img63/1556/ip2sl3.jpg

Ghi nhận công lao, làng Mùi đã đẽo tượng Tào Íp:


http://img396.imageshack.us/img396/3269/ipstatus2mo1.jpg

Giờ thì tới lượt LÕM và Ê Già :emlaugh:

edavn
23-08-2007, 20:55
Bác LÕM ơi ta chuồn thôi, tạc tượng kiểu nàng mùi như Quý Phi nương show thế kia thì khiếp quá:D

Quý Phi
24-08-2007, 05:42
Bác LÕM ơi ta chuồn thôi, tạc tượng kiểu nàng mùi như Quý Phi nương show thế kia thì khiếp quá:D
Thực ra thì còn pho này nữa:


http://img89.imageshack.us/img89/7396/ipstatusbm7.jpg

Phi có hỏi ý kiến một vài cụ Cước sắc làng Mùi thì được các cụ cho biết:

Tượng này tuy tả được sự kiệt lực của Tào Íp nhưng không đúng bản chất Íp. Íp hôm nay kiệt sức nhưng chỉ cần nghỉ xả hơi vài ngày là Íp lại tinh lực tràn trề sẵn sàng xuất cống hiến cho làng Mùi.:yes:

Pho tượng gỗ trên thoáng nhìn có thể bị chê là dung tục nhưng ngẫm kỹ thì mới thấy nó chính là bản chất của Íp, chơi đến cùng xuất đến kiệt.:yes:

Một thân thể gầy gò tương phản cực đại với cái linga muốn nói lên khao khát của Tào Íp trong việc duy trì nòi giống, Íp hết lòng vì sự nghiệp truyền giống, xả thân vì mục đích truyền giống và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng truyền giống.
:yes:

Cuong_DC9
24-08-2007, 08:05
Thiệt đúng là, đang vô trớn thì ... có điện!!!
Tuy nhiên cái sự nửa đời nửa đoạn này của bác Íp chắc chắn là có uẩn khúc. Đành thông củm cho bác vậy. Dù sao bác cũng hứa là sẽ chiến tiếp vào dịp khác mà.

Thôi, làm vài xị đi bác Íp, lăn tăn làm gì cho nhọc xác ve!!!

Lord_of_monsters
24-08-2007, 08:13
thậ ra không phải thế mà là Tào IP khi vô được Tàng Kinh Các của thiếu lâm tự đã đánh cắm quyển bí kíp thiết bố sam anh định bụng về luyện tập để sao cho Đại Vật kim cang chỉ của anh cứng rắn mạnh mẽ hơn của Dè Ly tiên sinh nhưng không ngờ mấy cha thiếu lâm chơi sỏ biết thế nào đại quan nhân Dly sẽ trộm cắp bí kíp này để luyện tập lên đã tráo ruột quyển Liệt Dương cửu kiếm vô đó. thật họa vô đơn chí Tào IP lại bị dính chấu thế là ôi thôi một đời oanh liệt nay còn đâu

ips
24-08-2007, 09:29
Thiệt đúng là, đang vô trớn thì ... có điện!!!
Tuy nhiên cái sự nửa đời nửa đoạn này của bác Íp chắc chắn là có uẩn khúc. Đành thông củm cho bác vậy. Dù sao bác cũng hứa là sẽ chiến tiếp vào dịp khác mà.

Thôi, làm vài xị đi bác Íp, lăn tăn làm gì cho nhọc xác ve!!!

Cũng chẳng có uẩn khúc gì.
Chỉ có điều là bị tai nạn nghề nghiệp.
Số là hôm qua đang hứng tình tả cảnh tiên nga bên bờ suối, đang say sưa gỏ lốp cốp, không ngờ ... sư tử Hà đông đứng sau lưng! Hoảng hồn chưa kịp close ... Thế là hỏng bét. Nàng gầm lên :
- Anh đang hồi tưởng con nào thế? Nó là ai? Ở đâu?
Thanh minh mãi không được, nàng tru tréo :
- Rãnh hơi quá há, hết x-cafe rồi lại Làng Mùi ... con cái không lo, tiền bạc không có ... anh làm vậy có đẻ ra đồng bạc nào không? Nợ tiền internet hơn triệu bac chưa đóng, cũng vì ba cái dở hơi này. Dẹp hết!

Thế đấy! Tai nạn nghề nghiệp.
Nghe nàng nói thấy cũng chí lý, rỏ là dở hơi thật.

Cũng tại ỉ y, bình thường tranh thủ khi nàng nấu cơm, giặc đồ hay dạy học cho con, mình tranh thủ viết. Không ngờ đi đêm có ngày gặp ma.

Ráng vài hôm nàng nguôi nguôi vậy!
Các bác có thấy dở hơi không?

thagnv
24-08-2007, 09:34
Haha... Tào Lao Diễn Nghĩa chứ ko phải Dở Hơi Diễn Nghĩa bác ơi... lol

Arkain
24-08-2007, 09:38
Các bô lão Mùi Thôn cần phải có một người đức cao trọng vọng đứng ra tổ chức Đại Hội Đồ Sư, chứ kiểu này bao nhiêu tinh hoa cứ bị sư tử đè bẹp mất!

Beach_Long
24-08-2007, 10:11
Các bô lão Mùi Thôn cần phải có một người đức cao trọng vọng đứng ra tổ chức Đại Hội Đồ Sư, chứ kiểu này bao nhiêu tinh hoa cứ bị sư tử đè bẹp mất!

Chả ai đủ can đảm để đứng ra tổ chức đâu Bác ơi.
Trăm năm trong cõi người ta
Làm trai sợ vợ là điều dĩ nhiên

ips
24-08-2007, 11:13
Lịch sử loài người đã chứng minh rằng đề nghị của Ác Kền là không tưởng!
Nên nhớ :
Điều 1 : Vợ ta luôn luôn đúng
Điều 2 : Khi vợ sai, phải xem lại điều 1.

Nếu có Đại Hội Đồ Sư, xin phép được vắng mặt. Cẩn tắc vô áy náy!

Lord_of_monsters
24-08-2007, 11:25
em xung phong làm tiên phong cho cái đại hội đồ sư này không thể để mấy con sư tử này làm loạn được , danh sĩ làng mùi ai lại thế

ips thật là ..... vợ mình mà như thế là..


ái ối không không, em nhẹ cái, á á á đừng đánh nữa
thì ra bác LOM nhà ta bị vợ nó đứng sau nhìn thấy híc thương tích đầy mình


ips ơi cho mình theo chân với hu hu
đúng là nhất vợ nhì giời

lần sau ác kền cấm tham gia nhá chả có vợ gì cả nói lung tung làm mình cao hứng vạ lậy đang nhiên bị vợ nó óanh

ips
24-08-2007, 11:37
Kiếp sau xin chớ làm trai
Làm con chim én vờn bay giữa trời
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con quái vật lord of monsters

ips
24-08-2007, 14:13
Lén vợ viết tiếp ...

Đôt nhiên chàng thấy cô nương áo trắng, đứng đậy, bước từng bước, trên từng phiến đá nhỏ lỏm chỏm, từ từ từng bước chân âm thầm xuống con suối nhỏ tẻ nhánh ra dòng sông nước đang chảy xiết. Nước cứ dâng cao dần theo từng bước chân nàng.

Hốt hoảng chàng chạy như bay về phía cô gái, vươn tay cố sức kéo ghì nàng ta lại, mất trớn, chàng ngả bổ vào cô nương áo trắng. Cả hai ngả sóng xoài xuống nước, ướt mèm. Vô tình cơ thể chàng chạm mạnh vào cơ thể nàng, làn da nàng mát lạnh, êm êm dễ chịu, da tịt nàng mịn mang trong lớp áo mỏng cọ sát da thịt chàng tạo một cảm giác đê mê, không tả, và mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng thoang thoảng thơm như hoa hàm tiếu mới nở, mùi thơm dịu nhẹ của một thiếu nữ trinh nguyên. Một cảm giác lâng lâng khó tả, mơn trớn chàng, chàng chưa bao giờ có được cái cảm giác hạnh phúc như thế khi ở bên Quý Phi!

Cả hai nằm trong tư thế ấy một thoáng, chợt cô gái bẻn lẻn ngồi dậy, khẻ giữ tà áo vô tình dính sát da thịt nàng, mắc cở cúi gầm mặt không dám ngẩng lên vì e thẹn.

Thả gàn nhìn khắp cơ thể nàng thưởng thức no say một tuyệt tác của thiên nhiên. Cô gái yểu điệu khẻ đưa hai tay lên che bộ ngực trần đang phập phồng, theo từng nhịp đập rộn rả, vội vàng của con tim, hai má ửng hồng, e thẹn không dám nhìn thẳng vào mặt chàng, sợ ánh mắt ấy thiêu đốt con tim nàng.

Tội nghiệp cô gái, người ướt sủng, càng cố che lại càng khiêu gợi, bất chợt ánh mắt Thả gà dừng lại ở một điểm chết của tình yêu, chàng ngây ngất, say đắm, rồi không thể chịu đựng được chàng ngân nga :

- Trời xanh mây trắng rất trong
Có con bay lượn trông là con chim
Chim xa thì bé xíu thôi
Đến khi lại gần chim lại hóa to
Ô hay cái sự trên đời
Ở xa thì nhỏ, ở gần thì to
Thế mà cứ ngỡ bấy lâu
Xa gần đều thế chẳng to tí nào
http://www.ddth.com/showthread.php?t=21550&page=13

Lord_of_monsters
24-08-2007, 14:51
híc không thấy cái hình quảng cáo hàng đâu cả , nhà ta ai có tấm nào post lên cái coi, mà vu này Quý Phi biết đựoc thì có mà đuổi gà cả ngày híc
híc .
lại chuyển qua vụ tình hình chiến sự tại Kim quốc, quân đoàn thú đang rút lui dần để chờ quần hùng viện binh nhân thể ngày tết Đoan Ngoc (hình như tết trung thu là đoan ngọ nhỉ ) Ma Ma truê đại tổng quản đang tổ chức thi làm bánh trung thu đãi mọi người (ngân hàng chỗ tôi GP Bank đang có chương trình khuyến mại gửi 50 triệu kì han>3 tháng sẽ nhận bánh Trung Thu ah nha ) nhanh chân lên pa con ơi mại vô mại vô )

Lord_of_monsters
24-08-2007, 14:56
Kiếp sau xin chớ làm trai
Làm con chim én vờn bay giữa trời
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con quái vật lord of monsters

>> cái bài này nghe quen quen hình như là

Kiếp sau xin được làm người
Để IPS óanh vợ vài lần cho oai
Dù gì mình cũng thân trai
mà để vợ đánh xấu trai chưa kìa

>>xấu hổ quá phải lén vợ viết tiếp cứ như mình ah
là minh là mình không lén nó viết đâu mà chờ nửa đêm nó ngủ khò khò mình dậy viết đàng hoàng làm sao phải nén nút nhỏ :)