PDA

View Full Version : Hao Khi Anh Hung



king_lehaosangx5
27-05-2006, 17:38
Hào Khí Anh Hùng
<Tam Giới Anh Hùng>

Ánh nắng chói chang cuả thần mặt trời đang tắt lịm dần và trở nên vô cùng yếu ớt. Mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời, chẳng còn 1 tia sáng nào len lỏi đến mặt đất được nữa. Cả Tam Gới chìm trong bóng đêm vô tận, những cơn gió lạnh buốt đến thấu xương, cắt da cắt thịt xen lẫn màn đêm u tối, tĩnh mịt càng làm cho cảnh vật thêm phần ghê sợ ! Khắp Tam Giới chìm nghập trong lớp tà khí dày đặc những trận sấm chớp liên hồi, dồn dập cứ vang lên như muốn hất tung, xé nát cả bầu trời trút tất cả căm hờn lên đầu con người. Đâu đâu khắp Tam Giới đều thấy 1 cảnh tượng duy nhất đó chính là cuộc chiến giữa Loài Người và Ác Quỹ nhưng rôì .... Cái ác dần chiếm lấy phần thắng khi từng đoàn quân ít ỏi còn lại của loài người ngã xuống !
Cả tam giới chìm trong nỗi kinh hoàn và tuyệt vọng . Những Thiên Sứ cũng thế, những Pháp Thuật Sư chiến binh của loài người cũng thế họ đã chết trong nỗi tuyệt vọng khi mà sức mạnh của ma quỷ đã nằm ngoài phạm vi sức mạnh của họ !
Trong lúc này ngay tại kết giới Nhân-Ma nơi giao nhau gữa Nhân và Ma giới là nơi duy nhất mà chính khí phát ra mạnh nhất và đó cũng đồng thời là nơi tà khí tỏa ra dữ dội nhất !
Một ác ma với đôi cánh màu đen, cặp mắt đỏ rực và 1 thanh kiếm đầy uy lực đang rung dữ dội trên tay. Sát cánh vơí ác ma là một thiên sứ ngạo nghễ với đôi cánh màu trắng, cặp mắt lạnh lùng và một thanh kiếm băng toát hơi lạnh ngắt trên tay, cùng một người cuối cùng là một Long Vương đứng trên cặp sừng của một con rồng đầy tự mãn với uy lực cuả nó !
3 vị thống soái đầy quyền lực cùng 3 đội quân hùng mạnh của 3 chủng tộc là nguồn chính khí sau cùng của Tam Giới, họ đang cùng nhau chống lại cái ác !
Đối diện 3 thống soái là 1 thế lực ma quân hùng hậu đứng phía sau lớp sương mù dày đặc không hiện rõ thân hình cuả chúng ! Từ phía đó tà khí xông ra ào ạt phủ kín cả bầu trời !
Một cơn gió khô buốt ,lạnh ngắt thổi qua làm bay mái tóc phủ kín mặt của Ác Ma- Thiên Sứ-Long Vương, Nắm chặt vũ khí trên tay 3 vị thống soái lao vào tấn công ánh mắt lạnh băng và tràn đầy lòng quyết tâm, không mong sống sót trở về !
A.......A..........A..........A...... !
Tiếng hét làm rung chuyển đất trời .
Còn nưã từ từ tui post lên cho !

lacvietthusinh
28-05-2006, 04:03
Câu chuyện mở đầu hay đấy bạn, rồi sao nữa :)