PDA

View Full Version : Ai là fans của HÀ LAN vào đây!



lytamhoana6cntt
18-05-2006, 18:29
Tuy là đội không thực sự là ứng cử viên vô địch. Nhưng Hà Lan luôn là đội bóng có lối chơi cống hiến kiểu Barca... xem rất phê
World cup này Hà Lan mang đến Đức một dàn cầu thủ trẻ và tài năng cỡ Robben, Rafael van der Vaart, Hesselink, Dirk Kuijt ... , Kinh nghiệm của Cocu và Van De Sar, Xông xáo của Ruud van Nistelrooy... cộng với tính toán hiệu quả của Van Basten tui tin chắc Hà Lan sẽ tiến sâu... không dám nói là Finals:punk:

http://www.ftd.de/asset/Image/2005/10/09/holland_football.jpg
http://news.bbc.co.uk/media/images/40307000/jpg/_40307015_celebrat_getty.jpg
http://ca.c.yimg.jp/sportsnavi/200469/sportsnavi.yahoo.co.jp/soccer/euro/04/data/match/img/t_holland.jpg
http://www.football-shirts.net/finf/uploads/1082085584_small-image_home.jpg
http://www.telegraph.co.uk/sport/graphics/gallery/football/worldcup300305/holl.jpg



Danh sách sơ bộ đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2006

Thủ môn: Edwin van der Sar (MU), Maarten Stekelenburg (Ajax), Henk Timmer (AZ Alkmaar).
Hậu vệ: Johnny Heitinga (Ajax), Khalid Boulahrouz (Hamburg), Giovanni van Bronckhorst (Barca), Tim de Cler (AZ), Kew Jaliens (AZ), Jan Kromkamp (Liverpool), Joris Mathijsen (AZ), Andre Ooijer (PSV), Barry Opdam (AZ).

Tiền vệ: George Boateng (Middlesbrough), Mark van Bommel (Barca), Phillip Cocu (PSV), Nigel de Jong (Hamburg), Denny Landzaat (AZ), Hedwiges Maduro (Ajax), Wesley Sneijder (Ajax), Rafael van der Vaart (Hamburg).

Tiền đạo: Ryan Babel (Ajax), Romeo Castelen (Feyenoord), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Dirk Kuyt (Feyenoord), Ruud van Nistelrooy (MU), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Chelsea), Jan Vennegoor of Hesselink (PSV).

halo
18-05-2006, 23:32
hic hic lần này David không được gọi nữa rùi, hơi buồn. Hà lan lần này không thấy có cầu thủ nào thật sự nổi bật, không biết họ sẽ đá như thế nào đây

lytamhoana6cntt
19-05-2006, 09:02
Tui lại thích đội tuyển trẻ thế này. Vì thực sự ý chí thi đấu không phải là điểm mạnh của Hà Lan. Nhưng năm nay sẽ tự tin hơn vì Van Basten có vẻ thực dụng hơn ... giống như Frank Rijkaard ở Barca. Năm ngoái ku thơ ngây để thua Chelsea tức tưởi. Năm nay cứ dẫn bàn là dẫn bóng về truyền cho nhau chờ hết giờ ... thế là vô định. Người ta chỉ nhớ đến đội vô địch chứ có nhớ đội đó chơi thế nào mấy đâu :D

Đây có lẽ là danh sách chính thức:

Thủ môn: Edwin van der Sar (Manchester United), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam), Henk Timmer (AZ Alkmaar).

Hậu vệ: Kew Jaliens (AZ Alkmaar), Jan Kromkamp (Liverpool), Andre Ooijer (PSV Eindhoven), John Heitinga (Ajax Amsterdam), Khalid Boulahrouz (SV Hamburg), Joris Mathijsen (AZ Alkmaar), Giovanni van Bronckhorst (Barcelona), Tim de Cler (AZ Alkmaar).

Tiền vệ: Mark van Bommel (Barcelona), Philip Cocu (PSV Eindhoven), Denny Landzaat (AZ Alkmaar), Hedwiges Maduro (Ajax Amsterdam), Wesley Sneijder (Ajax Amsterdam), Rafael van der Vaart (SV Hamburg).

Tiền đạo: Dirk Kuijt (Feyenoord), Ruud van Nistelrooy (Manchester United), Jan Vennegoor of Hesselink (PSV Eindhoven), Arjen Robben (Chelsea), Robin van Persie (Arsenal), Ryan Babel (Ajax Amsterdam).

Van Basten (HLV ĐT Hà Lan): “Rõ ràng Hà Lan đã lọt vào một bảng đấu khó khăn nhưng tôi không cho rằng đây là “bảng tử thần”. Chúng tôi không ngại đối đầu với các đội bóng mạnh. Argentina là một tập thể chất lượng với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trận đấu giữa Hà Lan và Argentina sẽ là cuộc đối đầu của những người thực sự muốn chơi bóng”.
.......Rất chi là Yết Kiêu :lick:

Lionel Messi (Argentina): “Argentina rơi vào bảng khó khăn nhất. Nếu có cơ hội, tôi muốn đối đầu với các đội bóng khác hơn là Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia&Montenegro”.

dannyth
19-05-2006, 15:00
Điểm yếu của Hà Lan đúng là ý chí chiến đấu. Nhưng gốc gác của nó là do bệnh "ngôi sao", mất đoàn kết (mà Davids và Seedorf từng là nguyên nhân chính trong mấy lần thất bại gần đây như gây hấn với HLV, đòi đá vị trí mình thích,... ). Không biết điều này có làm các fan Hà Lan bực mình không? Nhưng hiện nay, tui ủng hộ sự lựa chọn của Van Basten ( cầu thủ trẻ thì nhiệt huyết cao, vả lại ít bệnh ngôi sao hơn, dễ sai bảo hơn, hehehehe!)
Chúc cho Hà Lan đoạt cúp!

Maxx
22-05-2006, 09:03
<-- fan no1
Hà Lan năm nay vô địch xiềng. :D

kiwaluf
01-06-2006, 04:15
Hihi, không phải fan của Hà Lan, nhưng khoái Nistelrooy nên vào post phát, Hà Lan toàn những cầu thủ trẻ nhưng đá được đó chứ, rất ấn tượng, chúc Hà Lan tiến sâu và anh Rooy đoạt giải Chiếc giày vàng :punk: (hix, chắc mùa sau hết đá cho MU roài :bawling: ).

http://i10.photobucket.com/albums/a130/kiwaluf/van-nistelrooy.jpg

truongbeo
01-06-2006, 12:43
Nhào vô! Fan của Hà Lan đây :d!!!
Mấy năm nay Hà Lan không tiến sâu trong mấy giải của châu Âu, thế giới, cách đá bây giờ không bài bản lắm, không thực sự nổi bật, không còn thực sự là cơn lốc như trước, làm fan hâm mộ như tụi em hơi thất vọng (như năm 2004 vào được bán kết để Portugal nó ghi 3 bàn ^_^). Năm nay hi vọng có van Basten, mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng mà xem ra hơi khó hi vọng. Đội hình trẻ vãi, chắc cùng lắm là như Arsenal ở C1 mùa này thôi (cấp CLB thì em là fan Arsenal đấy ^_^), khách quan mà nói là khó vô địch lắm. Trẻ ừ thì có sức trẻ nhưng mà không nhiều kinh nghiệm, bồng bột dễ hỏng việc ^_^
Điểm lại danh sách tí đã:

TM:Edwin van der Sar (Manchester United): hồi trước bắt hay, giờ thì thỉnh thoảng hơi ngớ ngẩn, dẫn đến nhiều bàn thua ko đáng có
Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam): hồi trước em chơi Football Manager 2005, thằng này nuôi vài năm thành 1 trong những thủ môn hàng đầu TG :d, nhưng ngoài đời thì không biết
HV:John Heitinga, Giovanni van Bronckhorst: 2 thằng này phòng ngự không xuất sắc cho lắm, Bronckhorst thiên về tấn công, Heitinga còn non
TV: Mark van Bommel: khá khá;
Philip Cocu: già đầu chắc ko làm gì rồi
Wesley Sneijder (Ajax Amsterdam), Rafael van der Vaart (SV Hamburg). : có vẻ được nhưng không xem 2 thằng này đá nhiều, ko bình luận
TĐ: Dirk Kuijt: Khá phết, mỗi tội trẻ quá
Ruud van Nistelrooy: mỗi thằng này là ổn nhất, chỉ đạo được đàn em. Mặc dù em không thích thằng này lắm (vì là người của M.U)
Arjen Robben: Ngon! Ngon! Đáng lẽ ở Chelsea Mourinho phải cho vào sân nhiều hơn. Mấy lần arsenal gặp Chelsea là em khiếp thằng này lắm, khiếp cái chân trái của nó. Ủa, mà thằng này chính xác phải là tiền vệ trái chứ??!!
Robin van Persie: rất có tiềm năng, em xem thằng này đá chho Arsenal nhiều òi, mỗi tội mùa này nó chấn thương nhiều quá không vào sân mấy nên không biết giờ phong độ thế nào. Thỉnh thoảng cũng ghi nhiều bàn đẹp. Nhưng mà lại trẻ quá!
Tất cả những thằng còn lại: không xem đá bao giờ, vì hầy hết mấy ông này đá ở giải Hà Lan với lại Đức, không xem mấy giải đó. Nhưng chắc số này cũng không có ai thật nổi bật cả, chắc cũng toàn trẻ cả
Marco Van Basten: chịu

Đó, đội hình Hà Lan có bao nhiêu thằng ok đâu, trẻ quá đáng. Sợ năm nay không qua nổi tứ kết.

còn chuyện không gọi Davids, Seedorf là quá đúng rồi, mấy thằng đó dạo này thấy hơi vô tích sự.
Em nghĩ đáng lẽ vẫn nên gọi Stam. Nhiều king nghiệm
Nhân tiện, đồng phục Hà Lan công nhận đẹp!

lytamhoana6cntt
01-06-2006, 21:49
@kiwaluf: Xem cái hình Nistelrooy của cậu hài vãi lúa....
@truongbeo: Hì hì cậu này nhận xét hơi thiên về cảm tính. Khoái thằng nào thì khen thằng đó thế là không được. Phải công bằng chứ :D

020
01-06-2006, 23:04
Tui là fan của Hà lan và Ajax. Nói chung tui ko coi bóng đá nhiều, nhớ hồi lúc bắt đầu coi (khoảng năm 9x) thì Ajax đang làm mưa làm gió -> khoái. Còn hà Lan thì ko nhớ thích từ lúc nào :)

lytamhoana6cntt
02-06-2006, 09:03
Tui xem Hà Lan Từ Euro 88. Thời còn phải xem TV đen-trắng. Nhưng vẫn khoái... Đến Euro 92 xem xong trận Hà Lan vs Đan Mạch xong buồn mất mấy ... giây. Bộ 3 huyền thoại đá vẫn đỉnh nhưng chưa leo tới đỉnh thì đã lộn cổ. Được mỗi Euro 88 là Vô Địch
Còn Ajax thì phải đến năm 95 thời của Jari Litmanen(Dân Phần Lan), Davids, Seedorf, Patrick Kluivert, Anh em là De Boer, Philip Cocu,... Vô địch Champions Leage ... thời đó AC mạnh như thế còn thua... Mấy thằng đó đá hay thật. Xem "chọc khe chạy chỗ" phê lun. Louis van Gaal sau lần vô địch này "to mồm" như Jose Murinho bi giờ.
Nhưng cái dở nhất của dân Hà Lan là đá Penanty. Thống kê cho thấy là chưa bao giờ thắng bằng đá phạt luân lưu. Nhớ là vào năm Euro 96 ở Anh. Hà Lan đá với Pháp ở bán kết. Hình ảnh ku Seedorf mặt "đần đần" cầm quả bóng đặt mãi không đứng yên ở chấm đá phạt... thế là ku cậu đá trúng ... con chim đang bay trên trời.

khangxxx
02-06-2006, 13:15
Tui cũng ủng hộ Hà Lan và Ajax như bạn 020. Có điều tôi thích đội Hà Lan trước, từ đó thích CLB Ajax luôn(vì của HL mà).Kết Hà lan ở chỗ tuy đá hay nhưng chưa bao giờ vô địch( do hơi xui), đá là tấn công hết mình( chết người ở điểm này, hichic)==>giống phong cách đá banh điện tử của tui.Từ đó ghét tất cả đội nào thắng Hà Lan bằng cách đá phòng thủ ko( như tụi Ý, Đức). Đội nào thắng Hà Lan trước giờ tui đều ghét vì thắng tòan là nhờ sân nhà hay phòng thủ chặt rồi lợi dụng sơ sót hay đợi đá luân lưu. Chỉ có mình Brazil thắng Hà Lan là tui còn nể. Hà Lan ko vô địch thì để Brazil cũng được ( hichic)

lytamhoana6cntt
02-06-2006, 15:01
Xem bài bình luận trên Vietnamenet
Đường chuyền hoàn hảo của Rainer Bonhof và Gred Muller kết thúc chính xác hoàn tất cuộc lội ngược dòng của Tây Đức trên sân Olympia (Munich), đồng thời khiến giấc mơ của “thế hệ vàng” đầu tiên của người Hà Lan chấm dứt. 32 năm sau trận chung kết World Cup 1974 ấy, Hà Lan một lần nữa hành quân sang nước láng giềng Đức với tham vọng thay đổi lịch sử.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200606/original/images994079_endly.jpg

Chờ đợi "cơn lốc màu da cam" sẽ bùng nổ

Không còn HLV huyền thoại Rinus Michels trên ghế huấn luyện; không còn những tên tuổi như Cruyff, Neeskens, Rensenbrink, Krol,... Hà Lan của 32 năm sau với một HLV còn quá ít nghiệm quốc tế là sự pha trộn hài hòa giữa sức trẻ cùng kinh nghiệm của các cựu binh (có những người từng tham dự France 98).

Vẫn luôn trung thành trong sơ đồ 4-3-3 với lối tấn công tổng lực nhưng Van Basten đã làm được điều mà trước đó những ngưởi tiền nhiệm như Rijkaard hay Dick Advocaat còn thiếu: kết hợp hài hòa giữa tấn công và khả năng phòng ngự.

Tại vòng loại, mặc dù rơi vào bảng đấu khó khăn với những đối thủ mạnh như Czech, Rumania nhưng Hà Lan với thành tích bất bại đã sớm giành vé bằng lối tấn công hủy diệt cùng một hàng thủ được ví như bức tường thành với chỉ 3 bàn thua.

Nhìn vào hàng thủ mà HLV Van Basten đưa đến Đức, phần lớn trong số họ đều sinh sau năm 1980 nhưng đã là những trụ cột không thể thiếu ở các CLB. Ngay đến trung vệ kỳ cựu Opdam phải ngồi nhà xem TV thì đủ hiểu những cái tên như Kromkamp, Heitinga, Boulahrouz hay Mathijsen không cần phải kiểm chứng về năng lực.

Phía trên hàng thủ, Marco vẫn tin tưởng vào cựu binh Cocu ở vị trí dù anh đã bước qua tuổi 35. Vai trò của Cocu không thể thiếu khi anh vừa có nhiệm vụ phát động tấn công vừa phải giữ nhịp trận đấu. Chơi bên cạnh người đội trưởng là cựu binh Landzaat và một gương mặt “búng ra sữa” nhưng đã là trụ cột tại Ajax, Hedwiges Maduro.

Ngoài nhiệm vụ phòng thủ từ xa, Landzaat và Maduro còn tích cực dạt ra 2 cánh để tham gia vào những đợt tấn công cũng như hỗ trợ 2 tiền đạo cánh, thường là Kuijt và Robben. Với kỹ thuật và tốc độ, Kuijt cũng như Robben di chuyển như những vệ tinh xung quanh mũi nhọn duy nhất là Van Nistelrooy, tạo điều kiện cho tiền đạo của M.U có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Các CĐV có thể tiếc nuối khi Marco không gọi những cầu thủ như Seedorf, Davids, Opdam hay vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan K.J.Huntelaar, nhưng với những cầu thủ dự bị “hạng sang” như Van Bommel, Sneijder, Van der Vaart, V.O.Hesselink,... Hà Lan hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Rơi vào bảng đấu khá xương với ƯCV Argentina, Serbia&Montenegro và một ẩn số là tân binh Bờ Biển Ngà nhưng cơ hội đi tiếp của Hà Lan vẫn được đánh giá cao. Vấn đề Marco cần quan tâm là không nên tạo áp lực cho các cầu thủ trẻ để họ hoàn toàn có thể tự do thể hiện mình.

32 năm sau ngày làm mưa làm gió tại Tây Đức (đè bẹp Argentina 4-0, hạ gục Brazil 2-0), “cơn lốc màu da cam” hứa hẹn sẽ trở lại để cuốn phăng mọi đối thủ trên nước Đức thống nhất.

truongbeo
04-06-2006, 14:28
@kiwaluf: Xem cái hình Nistelrooy của cậu hài vãi lúa....
@truongbeo: Hì hì cậu này nhận xét hơi thiên về cảm tính. Khoái thằng nào thì khen thằng đó thế là không được. Phải công bằng chứ :D
đâu coá, iem nà iem hơi bị công bằng + khách quan đấy. Cả đội hình HL (Half-Life à ^_^)em khen mỗi Robben, Ruud van Nistelrooy, Dirk Kuijt và van Bommel. Dirk Kuijt thì thấy khá, van Bommel thì không theo dõi nhiều, Ruud là em thấy ngon nhất nhưng vì em cực ghét thằng M.U nên thằng này em cũng hơi ...căm :d, còn robben, tương tự, là người của chelsea, đội mà bây giờ em ghét nhất, nhưng vẫn khen vì nó đá hay ^_^


Tui xem Hà Lan Từ Euro 88. Thời còn phải xem TV đen-trắng. Nhưng vẫn khoái... Đến Euro 92 xem xong trận Hà Lan vs Đan Mạch xong buồn mất mấy ... giây. Bộ 3 huyền thoại đá vẫn đỉnh nhưng chưa leo tới đỉnh thì đã lộn cổ. Được mỗi Euro 88 là Vô Địch

ặc, anh mê HL sớm quá nhỉ. Euro 92.... em lúc đó mới có 1 tuổi :D :D
Em chả nhớ thích HL từ bao giờ nữa, mới khoảng 3-4 năm năm nay thôi, hồi trước còn bé, không hiểu lắm mấy thứ bóng đá, thấy cả nhà thích Brazil thì cũng thích, giờ vẫn thích Brazil nhưng còn sau Hà Lan ^_^

020
04-06-2006, 21:42
Tui cũng ủng hộ Hà Lan và Ajax như bạn 020. Có điều tôi thích đội Hà Lan trước, từ đó thích CLB Ajax luôn(vì của HL mà).Kết Hà lan ở chỗ tuy đá hay nhưng chưa bao giờ vô địch( do hơi xui), đá là tấn công hết mình( chết người ở điểm này, hichic)==>giống phong cách đá banh điện tử của tui.Từ đó ghét tất cả đội nào thắng Hà Lan bằng cách đá phòng thủ ko( như tụi Ý, Đức). Đội nào thắng Hà Lan trước giờ tui đều ghét vì thắng tòan là nhờ sân nhà hay phòng thủ chặt rồi lợi dụng sơ sót hay đợi đá luân lưu. Chỉ có mình Brazil thắng Hà Lan là tui còn nể. Hà Lan ko vô địch thì để Brazil cũng được ( hichic)
Tui cũng thích bóng đá tấn công của Hà Lan, Ajax. C1 năm nay ko coi Ajax đá nhưng năm ngoái có coi, đá với AC (cái này ko biết có lộn ko), tuy toàn cầu thủ trẻ nhưng đá tốt, mỗi cái thằng AC phòng thủ quá, coi phát bực :(

traiHanoi
05-06-2006, 11:43
Hì, đang tìm một chỗ chia sẻ niềm đam mê Hà Lan thì có luôn.
Tôi cũng rất thích Hà Lan. Bảng C sẽ rất hấp dẫn bởi sự góp mặt của Hà Lan và Ác Hen Ti Na (vs 2h00 22/06). Hai đội đã gặp nhau tai WC 98,còn nhớ với 1 nhịp khống chế bóng Denis Beckamp đã vượt qua hậu vệ lão luyện Ayala và 1 cú đá mu chính diện Beckamp đã đưa Hà Lan vào bán kết. Lần này gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ, Hà Lan sẽ chiến thắng với 2 bàn thắng của Arien Robben và Van Persie :). Những đối thủ thực sự của Hà Lan tại giải lần này là đội tuyển Brazil (đội bóng của những siêu sao), đội tuyển Đức, đội tuyển Anh (đang hưng phấn), đội tuyển Ác Hen Ti Na(đá hay tiểu xảo cũng không ít) ..những đội tuyển ẩn số khác thì không biết :|.
Tôi đặt niềm tin vào đội tuyển Hà Lan và Hà Lan sẽ đi sâu.
Các bạn ơi hãy cổ vũ cho Hà Lan và nếu Hà Lan chiến thắng chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng với tư cách là các fan của Hà Lan :)

truongbeo
06-06-2006, 11:46
hic, Hà Lan vừa đá giao hữu trận cuối trước khi vào WC, chấn thương 5 thằng, trong đó 4 thằng ở đội hình chính thức.
Ặc, thế là hết! T_T

lytamhoana6cntt
06-06-2006, 14:25
Úi rời!
Chấn thương thế wué nào. Bài của mấy chú Coach đó. Kêu chấn thương trước trận đấu có khi bảo nghỉ mấy tháng. Nhưng hôm đá thấy ku cậu đá ngay từ đầu có khi còn chạy khỏe như ... "trâu vào thành phố" chứ bộ

lytamhoana6cntt
12-06-2006, 11:00
Trời đất.... Hà Lan đá với Serbi chán wua'
Nếu Hà Lan hôm qua mặc áo xanh thì tui thưởng đội Italia. Chưa bao giờ thấy đá thực dụng, bình tĩnh đến chậm chạm thế này. Kiểu này chắc Rijkaard message cho Basten roài bảo là .... "Ông cho bọn nó đá kiểu Barca hôm thắng Arsenal đi" ...

kiwaluf
12-06-2006, 12:01
Robben lừa quá, ít chịu chuyền cho đồng đội gì cả, ham bóng quá. Mà BTC cho đá giờ đó thì mấy đội đá không sung là đúng roài, thấy nắng khiếp.

traiHanoi
12-06-2006, 16:17
Hà Lan đá kiểu này gặp đội có hàng tiền về ngon là đứt ngay, chủ yếu dựa vào 3 tiền đạo, xông xáo nhất là Robben, hàng tiền về chưa làm được gì. Hi vọng Hà Lan vẫn chưa tung hết sức mạnh :)

lytamhoana6cntt
12-06-2006, 16:28
Nhưng tui thấy một số đội cũng chủ yếu dựa vào một số cá nhân. Ví như Aghentina chẳng hạn nếu "bắt chết" Riquelme thì khỏi lo Aghentina tấn công. Ku này là cầu nối phát động tấn công mà. Còn Hernan Crespo chỉ là "tiền đạo cơ hội" kiểu Inzagi nếu không có người làm bóng thì chỉ đứng chơi thôi

klasdfe
13-06-2006, 09:44
Xem trận Hà Lan đấu với Serbi xong thấy buồn cho Hà Lan. Từ nay không còn cơn lốc màu da cam thuở nào nữa rồi. Đội bóng Hà Lan là một đội bóng ít thành tích, họ chỉ vô địch euro 88. Thế nhưng họ được người hâm mộ yêu quý vì lối chơi bóng đá tổng lực đẹp mắt, nhưng nay thời đó qua rồi.
Không có một cầu thủ nào biết kiến tạo, lúc nào cũng robben xem mà bực cả mình, không có robben thì Hà Lan chết chắc, mà robben cũng không phải là một cầu thủ kiến tạo, anh ta dê dắt giỏi, vậy thôi, tôi xem mà thắc mắc sao serbi không bố trí hẳn 3 người chuyên kèm robben luôn đi, bởi robben là "bố" (sorry ức chế quá) của Hà Lan mà.

truongbeo
13-06-2006, 13:06
Robben lừa quá, ít chịu chuyền cho đồng đội gì cả, ham bóng quá. Mà BTC cho đá giờ đó thì mấy đội đá không sung là đúng roài, thấy nắng khiếp.
đồng ý. hôm đó Robben nhiều quả không đồng đội gì hết.
Mấy nhận xét kia đồng ý luôn. HL trận này hàng tiền vệ không ổn. đá chậm rãi chứ không tấn công phối hợp nhanh như mong đợi
Mà làm gì mà mấy anh bi quan thế. Nhìn tích cực tí đi lào. HL đá chậm rãi, cũng có 1 lí do đó là dẫn bàn sớm, nhưng sau đó đâu phải dồn về thủ, chỉ là đá thận trọng hơn 1 chút, vẫn tấn công đó chứ.
Robben công nhận hơi cá nhân, nhưng vấn đề là Robben chắc chắn là thủ lĩnh hàng tiềng vệ. Chứ chẳng lẽ Cocu? già đầu rồi. Wesley Sneijder? trẻ măng , Persie thì không = được Robben rồi. Xem Robben đá cũng có 1 số quả rê dắt khá đẹp mắt đó chứ ^_^
cuối cùng 1 lí do quan trọng là ngoài Cocu già đầu đã nói trên thì HL, hàng tiền vệ rõ ràng quá trẻ, non kinh nghiệm, chắc cũng thích thể hiện cá nhân :d
Mọi người hơi bi quan rồi đấy

nguyenhoai_89
27-06-2006, 13:17
ha ha..........Hà Lan về nước rùi còn đâu.

020
27-06-2006, 20:36
Xong! Worldcup coi như chấm dứt rồi. Tiếc là trận cuối này mới thấy Hà Lan đá được một chút.

athlon26
01-07-2006, 22:33
Hà Lan đang trẻ hóa đội hình chắc đến EURO 2008 sẽ thực sự mạnh


hiện giờ tôi ko thích HL lắm : cha Bommel đá "láo" quá toàn tiểu xảo chém chặt , Van Basten thì hơi cố chấp khi nhất định ko cho Nistelroy đá

traiHanoi
02-07-2006, 04:55
Vì đội hình của HL quá trẻ nên chưa có bản lĩnh. HL đá hiền quá.

lytamhoana6cntt
11-07-2006, 10:28
Kể mà cáo già như mấy đội Bồ hay Pháp thì hay nhỉ. Toàn ăn vạ kiếm phạt đền hay thẻ đỏ ..... mà WC này trọng tài lởm quá... có khi còn kém mấy ổng trọng tài ở V-League

RvP299
26-04-2008, 07:00
Hãy gia nhập ngôi nhà màu cam http://hollandfc.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=5