PDA

View Full Version : Tin Hoc Xanh và mái ấm Thiên Ân



kiettt
08-10-2011, 14:51
Tin học xanh và mái ấm Thiên Ân



Qua giới thiệu của anh Trần Tuấn Huy, giảng viên các chương trình kỹ năng sống của công ty Hợp tác trẻ (YMCA Việt Nam), THX lên kế hoạch hỗ trợ mái ấm Thiên Ân, ngôi nhà mở của các bạn khiếm thị. Do thông tin nhận được hơi sát nên không kịp tụ tập anh em, sáng nay mình và Thanh GK đã đi tiền trạm khảo sát tình hình do tiện dịp bám đuôi khi YMCA tổ chức các lớp sinh hoạt kỹ năng sống cho các bạn khiếm thị của mái ấm. Đề nghị ban đầu khá mơ hồ: mái ấm có vài máy tính không hoạt động được, cần trợ giúp.



Thật ra đối với THX thì đây là lần đầu tiếp xúc, nhưng là lần thứ hai đối với các thành viên ddth, năm 2005 nhóm thiện nguyện của ddth đã từng hỗ trợ cho mái ấm này (hic hic, nhớ cô Nút quá đi thôi)




http://www.ddth.com/showthread.php/62248-%C4%90%C3%AA%CC%81n-th%C4%83m-ma%CC%81i-%C3%A2%CC%81m-Thi%C3%AAn-%C3%82n?



Tóm tắt tình hình: Tuy đã nghe nói nhưng bây giờ bọn mình mới được chứng kiến tận mắt là những bạn trẻ khiếm thị hoàn toàn có thể sử dụng máy vi tính trong học tập và sinh hoạt qua trung gian các phần mềm hỗ trợ, hiện nhà mở dùng ứng dụng Jaw, là một ứng dụng đọc màn hình chạy trên nền windows (screen reader), khi di chuyển con trỏ, máy tính sẽ phát ra loa những ký tự hiện diện trên màn hình, sáng nay hai thằng hì hục ngồi kiểm tra các máy vi tính mà nhà mở đang có sẵn, và vô cùng lúng túng vì nhiều máy không hề có màn hình nhưng các bạn khiếm thị gõ bàn phím vô cùng khí thế, lẹ như chớp và cực kỳ thành thạo các shortcut, các bạn gõ lại các sách giáo khoa được những tình nguyện viên sáng mắt đọc cho nghe, nhập liệu bằng winword ở dạng bình thường để người sáng mắt đọc và sửa lỗi rồi dùng ứng dụng đặc biệt convert file thành ngôn ngữ Braill và in ra sách chữ nổi, anh Nguyễn Quốc Phong, phụ trách nhà mở, người từng được tặng danh hiệu “hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2002 tỉnh queo bảo với chúng tôi “hì hì hì, bọn này đâu có thấy đường đâu mà cần tới màn hình, chỉ cần bộ loa ngon lành là làm được tất, tại mấy em nó đang kẹt giờ học chứ không mình bảo mấy em biểu diễn gởi mail, chat chit cho hai anh xem :lick:



Kết quả của buổi sáng làm việc đầy tiếng cười và tinh thần lạc quan: nhà mở hiện có tổng cộng 26 máy tính đang hoạt động và khoảng gần 20 máy nằm kho, có 10 máy tính cần cài lại windows XP và các drivers cho sound / card màn hình (điều kiện cần để cài được các ứng dụng đặc thù), 2 máy còn mới bị lỗi hardware, các máy này mới được các tổ chức từ thiện tài trợ và theo quan sát của Thanh thì còn bảo hành. Việc bảo hành hai máy tính này mình có nói anh Phong là nhà mở sẽ liên hệ lại với nơi tài trợ trước đây để nhờ họ làm giúp, chừng nào không được mình sẽ tính tiếp.



Kế hoạch:

Bác Dly biết chỗ nào ngoài chợ trời bán loại keyboard nồi đồng cối đá thì hỏi giá giúp chừng chục cái, thật ra hiện giờ mái ấm cần nhiều lắm 3 cái thôi, nhưng dự định của anh Phong là các em hiện đang sinh hoạt tại nhà mở, khi nào học xong sẽ quay về gia đình hoặc ra ngoài tự lập thì nhà mở sẽ cung cấp cho một máy tính (sử dụng từ nguồn gần 20 cái đang bỏ không), và do các bạn dùng bàn phím một cách “bóc lột tận cùng sức lao động” của nó, mấy bàn phím bình thường chịu không nổi. Chi phí này chắc không đến nỗi nào, anh em ta góp gạo lại là xong ngay.
Ngày 29 và 30/10 (thứ bảy và chủ nhật), THX sẽ quay lại và bắt đầu việc cài lại windows XP không-bị-thắc-mắc-genuine cho nhà mở. Mong sự góp tay của bất cứ ai biết cài windows và drivers, MS office 2003, Dù vẫn biết là thứ Bảy thì rất nhiều bạn còn đi học, đi làm nhưng mình dự phòng như vậy, nếu thứ Bảy không xong thì mình còn có ngày chủ nhật, chứ nếu bắt đầu từ chủ nhật mà không xong, lại kéo qua tuần sau thì hơi phiền, vì khoảng giữa tháng 11 THX sẽ quay lại Hoa Châu – Tuy Hoà. Do chuyến này đi khá xa nên anh em cần thời gian chuẩn bị hơn.
Lần này rất mong sự góp tay của Tong Nghien, Pinochu, Sa Huỳnh và Kai-IT là những coder mà mình biết, để nếu có thể, các bạn nghía qua các application tự cắt may mà nhà mở đang sử dụng, với kinh nghiệm của mình biết đâu các bạn sẽ có những góp ý hữu ích cho họ.
Thông tin thêm và các thắc mắc sẽ được giải đáp tại đây. Chào đoàn kết và quyết thắng :yes:

dly
18-10-2011, 16:17
Vụ bàn phím để nay mai mình vô Nhật Tảo lục

kiettt
18-10-2011, 20:42
Bài do bác Dly post nên dù mang tên mình, mình không edit được, phải thêm post mới chứ hỏng phải câu nha.

Có khả năng chỗ này sẽ là một kế hoạch dài hơi của THX, do anh Phong có ý nhờ mình hỗ trợ việc chuẩn bị những máy tính hiện đang nằm kho tại mái ấm, anh sẽ dùng nó hỗ trợ những bạn trẻ đang học tập tại đây, khi các bạn đủ sức "xuống núi" có phương tiện để mưu sinh, liên lạc với bên ngoài và cập nhật thông tin, mình nhắm rồi, có tha hết đống đó về dọn lại thì THX cũng chả có chỗ chứa, có lẽ mình sẽ hứa góp sức cùng anh Phong, rồi khi nào cần thì mình làm từng trường hợp một, cứ giúp được đến khi trống kho thì mình lại gom từ mái ấm về, coi như trâu lành đổi lấy trâu què. Số lượng máy tính cũ này do một mái ấm khác của một frère hình như tên Nguyên hay Nhiên gì đó, do mái ấm của thày đó bị chủ nhà lấy lại nhà, mấy thày trò phải cấp tốc dọn ra đường nên Thiên Ân được chọn làm nơi gởi đồ, một thời gian ngắn sau frère Nguyên/Nhiên đột ngột qua đời nên số máy đó tự nhiên thành mồ côi luôn.

Vài link cho anh em nào muốn thêm thông tin.

YMCA Việt Nam, do tại Việt Nam YMCA không được phép hoạt động nên họ chọn công ty Hợp tác trẻ (http://www.hoptactre.com/) làm đối tác cho các hoạt động xã hội và nhân đạo.

Blog của mái ấm (http://my.opera.com/maiamthienan/blog/)

dly
19-10-2011, 11:06
Đã mua được chục cái bàn phím rồi anh nhé

kiettt
19-10-2011, 14:29
Đã mua được chục cái bàn phím rồi anh nhé

Nồi đồng cối đá không anh ? Mà nhiều tiền hông vậy ?

nguyenvuhoang
19-10-2011, 17:25
mái ấm Thiên Ân của thầy Phong hiệp sĩ? hình như nằm ở khu vực quận Tân Phú bi giờ? (khu Vườn Lài), nếu đúng là nơi này thì Hoàng còn một món nợ nhỏ với mái ấm. Khoảng 2006 Hoàng có xuống thăm và làm cò để 1 công ty của việt kiều tài trợ cho mái ấm. Tiếc là dự án bất thành. Dạo này đang thất nghiệp, hy vọng sẽ đu theo các bác được

kiettt
19-10-2011, 20:51
122 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Q. Tân Phú, gần các đường Âu cơ, Độc Lập. Toàn là đường nhựa không và khá khang trang sạch sẽ.

lqkhoi
20-10-2011, 06:35
Em xin đu theo, vậy là tuần sau hen anh.

dly
20-10-2011, 06:49
Hổng được dạng nồi đòng cối đá như trước kia mình đã gặp đâu anh. Nhưng nó cũng thuộc dạng bền, êm tay hơn mấy cái bàn phím đang bầy bán nhan nhản ngoài mấy cái ở cửa hàng hiện nay

kiettt
20-10-2011, 09:53
Quan trọng nhất là cái bền thôi anh, chứ êm tay thì cũng không cần thiết lắm, vì thực tế là các bạn phần lớn có thêm tay nghề massage nên các ngón tay rất khoẻ :lick: nhưng êm tai thì chắc là cần, để khi gõ âm thanh đỡ bị nhiễu khi các bạn nghe tiếng đọc từ loa.

vssvietnam
21-10-2011, 15:48
Tớ đi mái ấm này rồi, có đi cho tớ ké lần nữa với

kiettt
21-10-2011, 20:49
Tớ đi mái ấm này rồi, có đi cho tớ ké lần nữa với

Hoan hô Vssvietnam cùng chung tay với anh em, bạn chịu khó vào thăm thread này để cập nhật thông tin nhé

Kai_it
23-10-2011, 18:32
Ý chú kiệt bảo xem qua mấy app đó để làm gì ạ, viết lại, tối ưu hơn hay là tìm bản cài đặt?
Nghe có vẻ hứng thú quá :rolleyes:

kiettt
23-10-2011, 20:10
Ý chú kiệt bảo xem qua mấy app đó để làm gì ạ, viết lại, tối ưu hơn hay là tìm bản cài đặt?
Nghe có vẻ hứng thú quá :rolleyes:

Hình như app này là app tự cắt may, do các bạn đó tự viết ra để đáp ứng nhu cầu của mình (app chuyển mã từ ký tự cho người bình thường thành ký tử chữ nổi, chứ cái app screen reader "Jaw" thì đang dùng bản ... ấy, mình có search thử thì bản chính thức của Jaw giờ là version 12, giá cho bản cá nhân khoảng gần $900 lận, nên các bạn ấy đang dùng bản đ8,000 :embarrass:)

Thật ra thì mình đâu biết lập trình, viết code gì đâu, thân làm helpdesk thì chỉ biết chuẩn bị hậu cần thật tốt để người khác làm việc thôi, chứ đâu có nhìn ra được điểm yếu hay chỗ nào cần cải tiến. Do đó thỉnh mấy bạn coder đi theo để với con mắt lập trình của mình, hy vọng các bạn nhìn ra điểm nào đó giúp cho người ta thao tác dễ dàng hơn.

Hẹn mọi người thứ Bảy tuần sau, 29/10/2011 tại mái ấm Thiên Ân, số 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, q. Tân Phú. Đi xe bus số 30, 41, 69, đến trạm chợ Tân Hương xuống. Cây xăng mũi tàu Âu Cơ - Lũy Bán Bích, đi theo đường Lũy Bán Bích, quẹo vào Độc lập, từ ngã ba Lũy Bán Lích - Độc lập chạy khoảng 2 cây số, cuối đường Độc Lập là ngã Ba Độc lập - Nguyễn Ngọc Nhựt, quẹo trái vào Nguyễn Ngọc Nhựt đi thêm chừng 200m nữa, số nhà 122 bên trái.

Anh Phong có nhã ý mời nếu anh em kết thúc trễ thì sẽ ở lại dùng cơm trưa với các bạn, để nhắm coi tình hình ra sao vì dự kiến thì mình không đến nỗi kết thúc muộn như thế. Tạm tính là chúng ta hẹn nhau ở đó lúc 8g - 8g30 sáng đi, gom đủ tay mình làm cái ào một phát, còn dư thì giờ thì giao lưu với các bạn ở đó, làm cái show "hát cho nhau nghe" í mà.

Ráng dứt điểm cho xong hết vào sáng thứ Bảy, kẻo chiều thứ Bảy nhỏ Sếu nó lên tới Xè Gòn đó nha :rolleyes:

Kai_it
23-10-2011, 20:25
Ok chú, có gì mà phải gọi là thỉnh ghê quá :( nghe nói tới code là đúng chuyên môn, mắt sáng rỡ ngay, chứ mấy cái xử lý sự cố máy móc dốt kinh nghiệm :dontgetit

Lâu quá không có tham gia hoạt động nào, hôm đó nhất định đi. cả anh Sa Huỳnh, a Sang... nữa nhé. (phải chi có tag như fb)



Ráng dứt điểm cho xong hết vào sáng thứ Bảy, kẻo chiều thứ Bảy nhỏ Sếu nó lên tới Xè Gòn đó nha :rolleyes:

hahahaha....... lol:gathering

kiettt
23-10-2011, 20:48
Cười chi lớn dữ rứa mi, nhỏ kia nó nghe được nó về sớm hơn, tới bữa đó đang lo làm mà nó ngồi nó hát, ai mà làm diệc được chớ :whistling:

Kai_it
23-10-2011, 23:20
âm mưu không cho con thể hiện tài năng làm mọi người relax hả chú.................sáng thứ 7 quyết tâm thực hành xong sớm, qua hát, hehe

ai lạy du, du ăn ngủ nghỉ cho phẻ hen, bon chen chi cho mệt hè.

kiettt
24-10-2011, 11:13
Gởi các coder vài thông tin gợi ý về những app mà Thiên Ân nói riêng, và các mái ấm cho người khiếm thị nói chung đang xử dụng, theo những thông tin này phát triển từ bộ đọc màn hình Jaw, anh Phong và các bạn đã viết vài script để tận dụng nó. Trên desktop các máy tính hiện đang sử dụng tại mái ấm, mình cũng thấy có MATA (đượng nhiên rồi, vì đây là cái nôi của nó mà) và "Nguyễn Đình Chiểu".


http://www.echip.com.vn/echiproot/html/hscntt/quatang/baiviet/nktc2.html

Cám ơn Nguyenvuhoang đã đào được tin này.

pinochu
24-10-2011, 22:04
Link bác Kiệt đưa sáng giờ Chu không vào được, bác Kiệt vào được thì có thể chụp lại cái hình không?

nguyenvuhoang
25-10-2011, 05:27
NHU CẦU TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

CHƯƠNG I : CÁC GIẢI PHÁP
CHƯƠNG II: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG III: CẤU HÌNH MÁY TÍNH CỦA NGƯỜI KHIẾM THỊ
CHƯƠNG IV: SO SÁNH VIỆC SỬ DỤNG GIỮA NGƯỜI SÁNG VÀ NGƯỜI MÙ
CHƯƠNG V: LƯỚT WEB - NHỮNG TRỞ NGẠI VÀ GIẢI PHÁP
(Còn tiếp)

CHƯƠNG II
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
1. Phần mềm Braille và nhà giáo Đinh Điền

Đầu năm 1998, nhóm các sinh viên trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của thầy Đinh Điền đã lần đầu tiên đưa ra một phần mềm cho người mù mang tên phần mềm Braille. Phần mềm này chạy trên nền Dos. Nó là một bộ gồm các phần mềm con như từ điển nói Anh - Việt, phần soạn thảo văn bản tiếng Việt và chuyển đổi sang chữ braille, máy tính nói, chương trình tập đánh máy có phát âm, lịch nói. Các phần mềm này dùng được cho người khiếm thị vì khi gõ từ vào máy tính, phần mềm liên kết với một bộ đọc và bộ đọc sẽ đọc lên từ mới nhập vào máy. Ngoài ra, người dùng cũng có thể nghe máy đọc khi di chuyển con trỏ trên màn hình. Con trỏ đọc nội dung thông tin đang hiển thị.

Từ đây cho phép ta hình dung công việc thiết kế một phần mềm dành cho người khiếm thị. Phần mềm ấy cần có hai bộ phận:

-Trình ứng dụng: tuỳ theo chức năng, trình ứng dụng có thể là trình xử lý văn bản, từ điển hay một loại trình nào đó. Điều cốt yếu là thông tin thể hiện phải ở dạng văn bản, không phải là hình ảnh.

-Trình đọc màn hình: gồm một bộ đọc màn hình được điều khiển bởi một phần mềm gọi là trình đọc màn hình. Trình đọc màn hình sẽ xuất các âm tương ứng từ bộ đọc này.

2. NĐC-TTS tiếng Việt và tiến sĩ Trần Hà Nam

Vào năm 1991, công ty Scitec đã phát triển một bộ đọc màn hình tiếng Việt theo đơn đặt hàng của một tổ chức người Việt ở hải ngoại. Bộ đọc này được sản xuất để phục vụ nhu cầu học tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài. Bộ đọc được viết theo kỹ thuật từ điển nói. Trong đó, cần một giọng đọc chuẩn để đọc từng âm tiết trong tiếng Việt. Mỗi âm tiết sẽ được nối với một từ tương ứng. Như thế khi từ xuất hiện trên màn hình của trình ứng dụng, theo lệnh của trình đọc bộ đọc sẽ "đọc" từ này. May mắn vì tiếng Việt chỉ có khoảng 8.000 âm tiết nên kỹ thuật này được thực hiện hiệu quả. Kỹ thuật từ điển nói có những ưu điểm là do giọng người đọc nên dễ nghe hơn, phương thức sản xuất đơn giản hơn. Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế. Do thu bằng tập tin âm nên đòi hỏi một dung lượng cao. Thường khoảng 30 megabytes. Một số từ nước ngoài sẽ không đọc được và bộ đọc chỉ đánh vần các từ này. Ngày nay người ta đang nhắm tới việc thành lập các bộ đọc tiếng Việt bằng âm tổng hợp. Tại thời điểm năm 2006, có nhiều bộ âm tổng hợp tiếng Việt đã ra đời; tuy nhiên vẫn chưa được ứng dụng rộng vào các phần mềm cho người mù vì nhiều lý do mà lý do chưa đảm bảo chất lượng là quan trọng nhất. Bộ đọc TTS tiếng Việt của Scitec hiện là bộ nguồn chủ yếu cho nhiều phần mềm cho người mù hiện nay. Điều này cho thấy tầm nhìn của tiến sĩ Trần Hà Nam, giám đốc Scitec thời ấy. Ông đã quyết định không chọn giọng đọc truyền cảm, mượt mà của một phát thanh viên nhưng lại chọn giọng đọc chuẩn của giảng viên môn phát âm chuẩn trường đại học Sư Phạm TP.HCM. Nhờ tính chất chuẩn, bộ đọc này đã được người mù cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều có thể hiểu được.

Cũng vào năm 1998, tiến sĩ Trần Hà Nam đã phát triển một phần mềm mới dành cho người mù và được tài trợ bởi Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và có sự hợp tác với trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Phần mềm này được mang tên Nguyễn Đình Chiểu, chạy trong môi trường hệ điều hành Windows 9x và hiện đang rất phổ biến trong giới người khiếm thị. Phần mềm Nguyễn Đình Chiểu cho phép soạn thảo văn bản tiếng Việt và tiếng Anh, chuyển đổi sang chữ braille, gởi nhận thư điện tử. Trình soạn thảo này khá mạnh và hoàn chỉnh.

3. Tra cứu Kinh Thánh

Tháng 12/1999 với sự hỗ trợ của nhóm Các giờ kinh phụng vụ (60a Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM), tôi cùng với công ty Scitec đã hoàn tất phần mềm "tra cứu kinh thánh" gồm toàn bộ 73 sách Cựu ước và Tân ước với bản dịch mới nhất (được chứng thực năm 1998 bởi Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Mẫn. Phần mềm tra cứu Kinh Thánh cũng được sử dụng rộng rãi trong giáo dân Công giáo Việt Nam, cả người hỏng mắt và người sáng.

4. Mái ấm Thiên Ân

Nhóm VCL của thầy Đinh Điền tiếp tục nâng cấp phần mềm braille. Các phiên bản sau chỉ nhắm vào phần từ điển Anh - Việt với các phiên bản lần lượt ra đời của VCL. Sau này, Mái ấm Thiên Ân - do anh Nguyễn Quốc Phong phụ trách - đã kế thừa và đưa ra bộ phần mềm MATA. Đây cũng là phần mềm hiện được nhiều người sử dụng. Đặc điểm nổi bật nhất của MATA là hai phần mềm chuyển dịch chữ sáng sang chữ nổi MATA Braille và từ điển nói Anh - Việt MATA Dictionairy.

5. Nhóm Vi tính cho người mù Việt Nam

Vào năm 2001, tôi và hai người bạn khác là thạc sĩ Nguyễn Tiến Hiệp và Nguyễn Phúc Dũng đã lập nhóm tình nguyện mang tên "Nhóm Vi tính cho người mù Việt Nam", gọi tắt là VMV. Tháng 8- 2003, VMV đưa ra một bộ gồm nhiều phần mềm dành cho người mù mang tên VMV. Các ứng dụng này bao gồm chương trình quản lý tập tin, lịch nói âm dương, máy tính, chương trình nghe CD, quản lý thư mục và tập tin, đọc sách. Hệ chương trình của VMV cũng rất được ưa chuộng.

6. Trình duyệt Sao Mai và bộ đọc theo chuẩn SAPI 5

Vào cuối tháng 12/2003, Trung tâm tin học Vì người mù Sao Mai đã đưa ra trình duyệt web tiếng Việt đầu tiên cho người mù, gọi là trình duyệt Sao Mai (Sao Mai Browser). Kỷ nguyên lướt web của người mù Việt Nam được mở đầu từ sản phẩm này. Sản phẩm khởi xướng từ ý tưởng của tiến sĩ Trần Hà Nam, tôi phụ trách trưởng dự án. Tháng 4-2004, dự án thiết kế Sao Mai Browser kết thúc với phiên bản cuối cùng là Nettalk.

Sản phẩm quan trọng nhất của Nettalk là bộ đọc Sao Mai theo chuẩn SAPI. Từ bộ đọc này, ta có thể tích hợp với một phần mềm đọc màn hình khác rất nổi tiếng trên thế giới hiện nay là phần mềm Jaws. Jaws từ phiên bản 5.0 trở đi đã có thể "nói" tiếng Việt. Điều này là một bước ngoặt lớn của tin học cho người mù Việt Nam. Thông qua sự phối hợp giữa Jaws và bộ đọc Sao Mai, người mù có thể sử dụng được các loại phần mềm phổ thông như bộ MS Office. Và cũng từ đây, người mù đã có thể tự mình thiết kế web. Từ sau sản phẩm này, các nhóm làm phần mềm cho người mù bắt đầu nghĩ đến áp dụng giải pháp điều hoà và hạn chế việc phát triển phần mềm theo giải pháp cô lập.

7. Các sản phẩm khác

Từ sau bộ đọc Sao Mai, Trung tâm Sao Mai và một số nhóm đã liên tục viết các script để hoạt động với Jaws. Hầu như không có phần mềm nào được phát triển thêm.

- Phần mềm Ánh Dương của trường Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM hoàn tất trong năm 2004 chỉ có một nhóm người dùng giới hạn.

- Mái ấm Thiên Ân vẫn tiếp tục nâng cấp các phiên bản MATA về chuyển dịch từ chữ sáng sang chữ nổi và in chữ nổi. Đây là phần mềm chuyển dịch chữ nổi tiếng Việt mạnh nhất hiện nay (2006).

Bên cạnh các sản phẩm phần mềm nói trên, vi tính cho người mù còn được ghi nhận bởi các sản phẩm phụ khác như bộ giáo trình Tin học cho người mù và mạng lưới Đào tạo từ xa của Sao Mai.

8. Những phần mềm tiện dụng

Vào thời điểm tháng 10-2006, nếu ta đến thăm một người khiếm thị đang dùng máy vi tính, ta sẽ gặp các loại phần mềm của người mù như Jaws - bộ đọc Sao Mai và trình duyệt Sao Mai – MATA và có thể một số ít vẫn dùng phần mềm Nguyễn Đình Chiểu.

Nếu dự án MATA braille thành công tốt đẹp, sản phẩm kế đến ắt sẽ là MATA braille.

Ngày nay, người mù Việt Nam cũng dùng chung bộ MS Office và cũng sử dụng các công cụ truyền thông trực tuyến như Yahoo! Messenger, Skype, PalTalk... các loại trình duyệt thông dụng như Internet Explorer và phần mềm Outlook Express rất được giới khiếm thị ưa chuộng vì tính tiếp cận dễ dàng của nó.

kiettt
25-10-2011, 08:42
Chỉ có nội dung "NHU CẦU TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT" là đọc được thôi, các link giới thiệu trong bài như chương I, II, III, ... thì không vào được, chắc lâu quá người ta bỏ rồi. Bữa đó ráng thu xếp đua gió theo anh em nha Chu ơi

lqkhoi
25-10-2011, 15:08
Em đang interest cái này. Có một người bạn nằm trong nhóm nghiên cứu cái này và có khả năng sẽ adapt cái đó cho VN

http://www.engadget.com/2011/10/10/student-spends-summer-turning-a-tablet-into-a-braille-writer-sa/

Họ có hỏi em nhưng vì em chưa tưởng tượng ra cách người khiếm thị VN đang sử dụng braille writer như thế nào nên phải tới để xem :D

Anh Lý có đi không, em qua chở anh đi luôn vì cũng trên đường :D

kiettt
25-10-2011, 15:44
Em đang interest cái này. Có một người bạn nằm trong nhóm nghiên cứu cái này và có khả năng sẽ adapt cái đó cho VN

http://www.engadget.com/2011/10/10/student-spends-summer-turning-a-tablet-into-a-braille-writer-sa/

Họ có hỏi em nhưng vì em chưa tưởng tượng ra cách người khiếm thị VN đang sử dụng braille writer như thế nào nên phải tới để xem :D

Anh Lý có đi không, em qua chở anh đi luôn vì cũng trên đường :D

Cái project hay quá Khôi.

Đại khái họ trước hết, học gõ bằng 10 ngón đàng hoàng, đúng method (hai nút F và J được đổ thêm cục keo bự chảng để định vị home keys cho lẹ), tất nhiên là phải có trợ giúp để cài được app vào PC, sau đó họ tự xoay sở lấy hết, dùng shortcut để mở app, sau đó tool screen reader sẽ phát âm từ nào nằm ở con trỏ, họ nghe và dùng shortcut để tiếp tục, hoặc edit nếu đang dùng word processing.

nguyenvuhoang
25-10-2011, 21:15
Hoàng gửi tiếp 1 số nội dung còn lai trích từ tạp chí eCHIP
CHƯƠNG III
CẤU HÌNH MÁY TÍNH CỦA NGƯỜI KHIẾM THỊ
1. Phần cứng thông dụng

Xét về phần cứng, máy tính dành cho người mù hoàn toàn giống các máy tính khác. Như thế những máy tính có các bộ phận cơ bản dưới đây đều có thể sử dụng được cho người mù:

- Ổ cứng, CPU (bộ lý trung tâm), RAM (bộ nhớ tạm thời), modem: Dùng như mọi máy khác.

- Màn hình: Với người mắt kém, cần dùng màn hình lớn với thiết bị điều khiển màn hình (video card) có công suất lớn. Với người hoàn toàn hỏng mắt thì màn hình chỉ dùng cho kỹ thuật viên sáng khi cần sửa máy. Người mù không dùng màn hình. Vì thế tại các phòng vi tính cho người mù có thể dùng một màn hình chung cho nhiều máy, có gắn thiết bị switch để chuyển đổi quyền sử dụng màn hình giữa các máy.

-Loa và sound card: Thường nên dùng loại sound card mạnh. Vì người mù khai thác các tính năng về âm thanh trên máy tính, cần có loa và tai nghe.

Do máy của người mù và người sáng giống nhau nên họ có thể đến các tiệm Internet để sử dụng các máy công cộng này nếu các máy ấy có gắn các phần mềm hỗ trợ.

2. Thiết bị đặc biệt

- Máy in chữ nổi (braille embosser): Máy có thể in ra các văn bản chữ braille. Giá từ 5 ngàn đến 15 ngàn đô la Mỹ.

- Màn hình chữ nổi (braille display): Thiết bị này giúp hiển thị các thông tin ở dạng văn bản text chữ sáng trên màn hình và chuyển sang chữ nổi. Khi con trỏ di chuyển, thiết bị này cũng chuyển dịch dòng văn bản tương ứng với tốc độ dịch khoảng 0,2 giây.

Các thiết bị này rất đắt tiền và việc mua sắm cũng khá phức tạp. Do vậy chỉ có những trung tâm lớn mới đủ khả năng trang bị.

Hiện nay, các phần mềm hỗ trợ (xem ii) đã giúp khắc phục việc buộc phải trang bị các thiết bị đặc biệt này. Hầu hết người dùng khiếm thị không có các thiết bị đặc biệt mà chỉ cần phần mềm chuyên dùng.
CHƯƠNG IV
SO SÁNH VIỆC SỬ DỤNG GIỮA NGƯỜI SÁNG VÀ NGƯỜI MÙ
1. Logic nhìn và nghe:

- Khi nhìn, ta nắm nhiều thông tin tại nhiều điểm khác nhau rồi tổng hợp chúng để tập trung vào một điểm cần chú ý.

- Khi nghe, ta nghe lần lượt từng thông tin ở từng điểm rồi lựa chọn vào điểm cần chú ý. Do vậy, khi nghe, ta cần nhớ nhiều hơn khi nhìn.

2. Sử dụng chuột và bàn phím

Chuột và bàn phím đều cùng có chức năng di chuyển điểm sáng trên màn hình gọi là con trỏ. Đầu tiên, máy tính được thiết kế để dùng bàn phím. Từ khi có Windows, người ta phát minh thêm ứng dụng con chuột. Hầu hết các chương trình ngày nay đều cho phép sử dụng cả bàn phím lẫn chuột. Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp các ứng dụng mới bỏ qua việc tương tác bằng bàn phím mà tập trung vào tương tác bằng chuột. Theo khuyến cáo của tổ chức W3C thì moị ứng dụng trên máy tính đều phải thao tác được cả chuột và bàn phím. Nhờ vậy mọi nhóm người dùng đều có thể sử dụng được.
World Wide Web Consortium, viết tắt W3C, là một côngxoocxiom lập ra các chuẩn cho Internet. Chủ tịch của W3C là Sir Tim Berners-Lee, người sáng tạo ra HTTP (HyperText Transfer Protocol) và HTML (HyperText Markup Language). Internet dựa trên các kỹ thuật đó.

Mỗi tiêu chuẩn đi qua bốn giai đoạn: Phác thảo (Working Draft), Chỉnh sửa cuối cùng (Last Call), Trình chuẩn (Proposed Recommendation) và Chuẩn đủ tư cách ứng cử (Candidate Recommendation), trước khi được gọi là Chuẩn chính thức (Recommendation). Các nhà công nghiệp phần mềm được tự quyết định có theo tiêu chuẩn hay không. Thông thường, nhiều trong số họ theo các tiêu chuẩn này.

Nguồn: Wikipedia
3. Loại dữ liệu

Các thông tin của máy tính được lưu trữ ở dạng số. Có 3 loại dữ liệu chính cho các thông tin này:

a. Dữ liệu văn bản.
b. Dữ liệu hình.
c. Dữ liệu âm thanh.

Đối với người dùng sáng mắt, người ta thường thiết kế giao diện màn hình đẹp để gây chú ý và dễ liên tưởng. Tại một số chức năng trên thanh trình đơn menu, nhà sản xuất dùng các biểu tượng hình (icon) để minh hoạ hoặc giúp người dùng dễ nhớ. Theo W3C, thì cần có phần văn bản đi kèm cho các biểu tượng hình hoặc có thể sử dụng 2 loại giao diện. Giao diện đồ hoạ cho các loại máy có cấu hình mạnh và phục vụ người dùng sáng mắt. Loại giao diện cổ điển (classical skin) cho máy có cấu hình thấp hoặc nhu cầu tiếp cận của những nhóm người dùng đặc biệt.

Cần lưu ý rằng nếu bạn scan một văn bản và lưu lại trên máy thì dữ liệu của văn bản này là dữ liệu hình, cho dù nội dung của hình là văn bản. Do vậy, nên chuyển hình văn bản này thành tập tin văn bản hoàn toàn.

4. Di chuyển trong một phần mềm

Các phần mềm có chức năng tham khảo hoặc soạn thảo tài liệu thuộc dạng văn bản, giao diện thường có các thành phần sau:

- Khu vực soạn thảo: Khi kích hoạt mở một phần mềm soạn thảo, thông thường con trỏ sẽ mặc định đứng ở khu vực soạn thảo của một văn bản mới do phần mềm tạo ra. Khi mở một tập tin văn bản từ những loại phần mềm này, lúc tập tin nạp lên đầy đủ, con trỏ cũng được mặc định đứng tại vùng soạn thảo của tập tin này.

- Khu vực chính của trang web: Đối với các trình duyệt web (web browser), khi ta mở một trang web, con trỏ văn bản không nằm trên trang. Con trỏ văn bản chỉ xuất hiện khi ta vào các ô nhập thông tin (form) nếu có của trang này. Do vậy trang web là loại tài liệu để tham khảo không có chức năng soạn thảo.

- Nhóm 8 phím di chuyển con trỏ giúp ta duyệt khu vực này. 8 phím ấy gồm: 4 phím mũi tên lên, xuống, trái, phải và 4 phím Home, End, Page Up và Page Down.

- Khu vực trình đơn (menu): Trình đơn hay thực đơn là bảng danh sách các chức năng mà phần mềm cung cấp cho người dùng. Muốn di chuyển con trỏ sang khu vực trình đơn ta cần nhấn phím Alt (hoặc F10 tại một số phần mềm). Các chức năng sẽ tác động nếu ta nhấn Enter vào tên chức năng trong thực đơn. Hoặc sử dụng phím nóng nếu có. Tên phím nóng được viết bên cạnh tên của chức năng. Ví dụ: save = Ctrl+S (lưu tập tin).

- Khu vực thông tin về tập tin: Bao gồm tên tập tin, địa chỉ, đường dẫn... Phải có phím nóng do phần mềm cung cấp mới đến được. Ví dụ, ở phần mềm Nguyễn Đình Chiểu, nhấn Ctrl+T; trình duyệt Sao Mai: Alt+D; khi vào các ứng dụng của MS Office với Jaws, ta phải dùng con trỏ ảo của Jaws để đến vùng này. Nhấn Insert+phím - bên bàn phím số.

- Chuyển đổi giữa các cửa sổ: Nhấn Alt+tab để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ.

- Thực đơn ngữ cảnh (Context Menu): Nhấn chuột phải hoặc phím Application.
Phần này, xin phép không bàn đến giao diện các loại phần mềm có chức năng quản lý hệ thống, chức năng làm việc với hình ảnh hoặc âm thanh.

lqkhoi
26-10-2011, 11:39
Càng đọc chú Echip càng không hiểu mịa gì cả :D

Công nghệ EInk hiện tại có 1 side function rất hay là chỉ cần thêm 1 lớp composite ở trên thì có thể tạo ra 1 cái Braille Display với giá rất chấp nhận được, hiện nay đang ở trong giai đoạn prototype. Đọc thêm ở đây

http://www.engadget.com/2009/04/20/braille-e-reader-concept-cant-be-far-from-reality/

Dự án trên mà thành hiện thực thì người mù có quyền tiếp cận gần như bình thường mọi kiến thức của nhân loại mà chẳng cần chuyển ngữ gì sấc.

Một hướng đi khác của Braille Display là lợi dụng tính năng multitouch và vibrator của các tablet hiện tại đều được trang bị, tuy nhiên người khiếm thị phải làm quen lại một tí. Xem thêm ở đây

http://www.engadget.com/2009/03/31/researchers-develop-braille-for-vibrating-touchscreen/



Riêng Braille Keyboard hay Braille Writer thì có khá nhiều bước đi khác nhau như lợi dụng cái label printer có sẵn vì label printer họ in nổi. Kẹt cái là mấy cái label này giá tương đối mắc nên làm notice này nọ thì chắc được. Hoặc là trò bọn Stanford làm ở trên dù multitouch để fake cái Braille Keyboard và connect với máy tính hay cái gì đó khác bằng bluetooth.

Nói túm lại là phải đến nhìn cái thì mới hình dung ra được :D.

kiettt
26-10-2011, 12:15
Nói túm lại là phải đến nhìn cái thì mới hình dung ra được :D.

Úng òi, sáng mắt mà sờ voi, chúng nó cười cho.

Máy in chữ nổi nghe nói hiện nay ở VN rất nhiều mái ấm và cơ sở nhập về, in lên loại giấy liên tục size A4, định lượng khoảng 180g/m2, giá của loại tốc độ in cao nhất hiện giờ khoảng 18 ngàn Đô Mỹ, máy in chắc nguyên lý cũng như những dot matrix ointer hồi xưa, dùng búa gõ lên kim và kim đâm lủng giấy, tạo thành nốt sần, mỗi cell có max là 6 dots đại diện cho một character, cũng nghe nói spare part cho các máy in này rất sẵn và không mắc lắm, nhưng vấn đề là không có kỹ thuật viên để sửa, cũng nghe nói là các hãng sản xuất sẵn sàng cử người qua đây training, nhưng không tìm ra người học.

lqkhoi
26-10-2011, 15:57
Trùi, giá gì mắc kinh. 1 cái label printer em mới mua in chơi ở nhà dán tủ này nọ cho thằng nhóc mai mốt nó biết trật tự chỉ có giá khoảng 40USD gắn vô PC đàng hoàng, loai có luôn keyboard ở trên mà ko kết nối PC thì chỉ có khoảng 20 đồng là vô tư. Kẹt cái nó là thermal printer nên mấy cái tape nó phải phủ nhựa lên trên.

Giá loại tape nhỏ và rẻ nhất là loại 1/3" width khoảng 8 đồng / cuộn 20 feet.

kiettt
26-10-2011, 19:59
Trùi, giá gì mắc kinh. 1 cái label printer em mới mua in chơi ở nhà dán tủ này nọ cho thằng nhóc mai mốt nó biết trật tự chỉ có giá khoảng 40USD gắn vô PC đàng hoàng, loai có luôn keyboard ở trên mà ko kết nối PC thì chỉ có khoảng 20 đồng là vô tư. Kẹt cái nó là thermal printer nên mấy cái tape nó phải phủ nhựa lên trên.

Giá loại tape nhỏ và rẻ nhất là loại 1/3" width khoảng 8 đồng / cuộn 20 feet.

Mua cái của đó may ra làm bìa sách thì được, chứ in nguyên cuốn sách giáo khoa cỡ vài trăm trang rồi làm sao. với lại họ đọc được chữ chấm thôi, chữ của người sáng mà nổi, không biết họ đọc được không. Hay mình làm thử một miếng đi, chú in số điện thoại của mấy anh em mình lên đó, bữa đó mình dán lên mấy cái case rồi bảo họ rờ, nếu được thì tính tiếp.

lqkhoi
27-10-2011, 11:50
In chữ Braille chứ anh, xài cái font Braille. Để em kiếm cái printer của em nó có support thêm font vô ko? Hôm bữa tính mua cái model mới hơn có support font nhưng tiếc tiền ko mua vì cái cũ vẫn xài tốt.

kiettt
27-10-2011, 20:00
Nhắc lại là sáng thứ Bảy, tức ngày mốt nhe quý vị. Bữa đó chở thằng nhóc đi học đuo72ng Cộng Hoà, chắc mình đi luôn lên đó chứ mất công quay về rồi lại đi lên, lỗ khoảng 20 phút. Ai lên sớm kiếm quán cóc gần đó uống cà phê.

anh Lý, cu Berg mới gởi em cái link, em đown rồi, easy driver ver 5.2.0.7, tổng cộng hơn 1 GB, nhưng chắc em xóa bớt pack cho windows 7 x64 vì thật ra máy tính nào cấu hình đủ để dùng tới nó thì chịu khó kiếm driver chính hãng cho nó sướng, còn đồ của XP x86 khoảng hơn 250MB. Thật ra em chưa ngó tới mấy cái link anh đưa vì cho rằng ver 5.2 thì chắc mới hơn cái của anh

pinochu
28-10-2011, 10:51
khoảng mấy giờ anh ?

kiettt
28-10-2011, 14:45
Cỡ 8g sáng hay trễ hơn tí cũng được Chu, ngày mai bà xã trốn học, chắc thế nào cũng đòi theo nên chắc anh theo kế hoạch cũ, chở thằng nhóc đi học xong, khoảng 6g30 quay về nhà, chờ vợ chợ búa xong rồi mới đi. Bà xã quen với việc bị deadline rượt rồi, làm việc mà còn rề rà cà phê cà pháo là bả đét đít á.

Đã hẹn với mái ấm đến 8g30 lận.

Kai_it
28-10-2011, 18:41
Chết thôi, lần nào ngay lúc có việc mà không đi được, uổng buổi cafe quá,
sếp bảo trễ tiến độ dự án, bắt mai làm thêm, mai lại có mẫu thân lên thăm con nhỏ em, phải ra bến xe rước, sáng đi lấy giấy báo thi. :buck:
giờ chỉ có nghĩ làm mới tham gia phần còn lại, còn không thì bỏ hết và đi làm.
Tính sao ta :wacko:

kiettt
28-10-2011, 20:40
Chết thôi, lần nào ngay lúc có việc mà không đi được, uổng buổi cafe quá,
sếp bảo trễ tiến độ dự án, bắt mai làm thêm, mai lại có mẫu thân lên thăm con nhỏ em, phải ra bến xe rước, sáng đi lấy giấy báo thi. :buck:
giờ chỉ có nghĩ làm mới tham gia phần còn lại, còn không thì bỏ hết và đi làm.
Tính sao ta :wacko:

Lo đi làm mà kiếm cơm, nuôi em ăn học đi cu, còn dài dài mà, mai mốt chuyện này tới phiên mấy đứa lo chứ ai. Ráng cày chừng 5 năm nữa, kiếm cái job đàng hoàng và ổn định rồi tính gì thì tính.

PS: có được dưới quê tiếp tế xâu cống nhum nào thì nhớ kêu nha :rolleyes:

Kai_it
29-10-2011, 01:56
Lo đi làm mà kiếm cơm, nuôi em ăn học đi cu, còn dài dài mà, mai mốt chuyện này tới phiên mấy đứa lo chứ ai. Ráng cày chừng 5 năm nữa, kiếm cái job đàng hoàng và ổn định rồi tính gì thì tính.

PS: có được dưới quê tiếp tế xâu cống nhum nào thì nhớ kêu nha :rolleyes:
Quê không có gì ngoài cá, chuột đồng, mà 2 món này giờ hơi bị hiếm lý do bị chích điện sạch, kiếm được thì chỉ xơi ngay thôi, mai con xin nghỉ buổi sáng, lo việc riêng, 8h qua bên đó đợi mọi người, làm cốc cafe (Thèm quá) xong việc quay ra chợ lớn đođón má mi, nếu có đồ + còn kịp quay lại thịt luôn. Chiều quay sang cty làm tới khuya là ok :)

dly
29-10-2011, 18:30
Sáng nay thế mà cũng được tám anh em đến góp sức để sửa chữa và cài đặt giúp những chiếc máy tính của mái ấm Thiên-Ân.

Có những hư hỏng lặt vặt như gẫy lẩy của nút công tắc. Những việc thế này thì tại nhà thì mình giải quyết tích tắc nhưng tại đây thì....

http://img217.imageshack.us/img217/7913/p1070875u.jpg

http://img706.imageshack.us/img706/718/p1000224x.jpg

Giải pháp.... Lấy nút reset thành nút power. Xong :rolleyes:

http://img220.imageshack.us/img220/8036/p1000223y.jpg

Chú KaiIT và Pinochu trao đổi, tìm hiểu với anh Phong về các phần mềm của người khiếm thị, Anh thắc mắc về một lỗi lâu nay vẫn bị với một số máy (máy bị máy không)

http://img507.imageshack.us/img507/6646/p1070873.jpg

http://img502.imageshack.us/img502/7839/dsc796.jpg

Sau mươi phút đánh vật với lỗi trên bạn Pinochu đã tìm ra được lỗi đó nằm ở đâu và hướng dẫn anh Phong để khắc phục nếu còn gặp

Có máy bị lỗi từ bộ nguồn, có máy lỗi Ram hoặc Hệ điều hành bị Virus

http://img59.imageshack.us/img59/1331/p1070895.jpg

http://img844.imageshack.us/img844/5585/p1070877.jpg

Trưa rồi, dùng bữa với các em thôi

http://img94.imageshack.us/img94/927/p1070888b.jpg

http://img838.imageshack.us/img838/7573/p1070889l.jpg

http://img528.imageshack.us/img528/3966/p1070887h.jpg

Trao đổi thêm với anh Phong một số việc mà Tin Học Xanh làm được để hỗ trợ mái ấm và các em khiếm thị

http://img585.imageshack.us/img585/8375/p1000238x.jpg

Thu xếp và cùng nhau chuyển một số máy về kho THX để tìm cách khắc phục dần. Sau khi hoàn chỉnh sẽ gửi lại mái ấm làm hành trang vào đời cho các em kiếm thị sau khi rời khỏi nơi đây

http://img21.imageshack.us/img21/6769/p1070896d.jpg

http://img339.imageshack.us/img339/8710/p1070898o.jpg

kiettt
29-10-2011, 20:52
Xin lỗi chú KhaiIT là hồi trưa lúc chú gọi, anh đang lê la dưới hội trường nghe mấy em tập đàn, cơm nước xong mấy cô cậu này không ngủ trưa mà kéo nhau xuống hội trường tập nhạc, hình như sắp có hội diễn gì đó. Giờ đó cũng gần xong rồi nên anh không gọi lại chú.


Nhà ăn đồng thời là phòng học chính luôn, các tủ sách phía sau ngoài phần bìa và gáy đề tựa là chữ cho người thường đọc, mục đích là thuyết minh cho khách viếng thăm thôi, chứ trong ruột là chữ Braille không à.


http://farm7.static.flickr.com/6212/6291006943_e004d3764b_b.jpg

Khẩu phần ăn giống nhau, từ khách đến thày Phong và các học viên


http://farm7.static.flickr.com/6212/6291526494_15b4eb9c67_b.jpg

Cơm nước xong, các bạn chia nhau rửa mâm, muỗng nĩa ngay, ai ăn trước thì rửa đồ của mình, các bạn đến sau vét đồ ăn thừa bỏ vào thùng rác, rồi chuyền riêng mâm có một bạn đứng rửa, muỗng nĩa có bạn kế bên lo, dĩa tô có bạn lo, trong nhà bếp có khoảng năm cái bồn rửa chén lớn, mỗi bạn lo một món


http://farm7.static.flickr.com/6092/6291007573_a356592947_z.jpg

Ai ăn xong trước thì rửa chén, không có vụ chừa cho con gái rửa


http://farm7.static.flickr.com/6221/6291527016_b5b44f99bf_b.jpg

Chừng nào sờ mà thấy trống thì coi như xong nhiệm vụ, các bạn rửa tay rồi lên nhà, còn ai ăn trễ thì ráng chịu, lát nữa phải lo dọn đồ của mình, cô bé đang ăn tráng miệng hình như mắt vẫn còn cảm nhận được ánh sáng, mỗi lần ánh đèn flash chớp, cô ngoái nhìn, nhưng khi đi thì vẫn phải quơ tay tìm những thanh xà bắt vào tường để định hướng, khi ăn cơm vẫn phải sờ soạng trên bàn tìm muỗng nĩa, bé này hình như vai và lưng có vẫn đề vì phải đeo một đai chấn thương chỉnh hình ngang vai và cử động khá hạn chế. Khuôn mặt thì sáng trưng như một thiên thần


http://farm7.static.flickr.com/6224/6291007115_2c502f83bc_b.jpg

Rửa chén xong, các bạn úp đồ lên giá cho ráo nước


http://farm7.static.flickr.com/6048/6291007375_8c52046915_z.jpg



Bạn nào là người cuối cùng thì rửa sạch bồn rửa chén, thậm chí đổ luôn lưới lọc rác trong bồn đàng hoàng


http://farm7.static.flickr.com/6096/6291007525_de3a9e26b3_b.jpg

Xong xuôi, lau nhà cẩn thận, bạn lau nhà không sót chỗ nào hết, rất khéo nhe.


http://farm7.static.flickr.com/6031/6291007825_e90fbc2557_z.jpg


Lúc chú Kai goi thì mình đang trốn dưới này thưởng thức văn nghệ nè, phòng sinh hoạt chung tối om như trong rạp hát, dù có gắn đèn nhưng mình không biết mở chỗ nào, ngại hỏi nên đành chấp nhận hơi thiếu sáng chút, bé này do ngồi ngay trước cửa sổ nên còn được chút ánh sáng trời


http://farm7.static.flickr.com/6115/6291008049_782517ba7e_b.jpg


Hai bạn bộ dây này thì ngồi trong tối hoàn toàn, may mà đồ PNS nó có cái đèn led đo khoảng cách, chứ manual focus hay full auto như đồ của anh Lý, chú Thanh hay cô Thanh là chết ngắc :lick:



http://farm7.static.flickr.com/6225/6291007909_653164e650_b.jpg


http://farm7.static.flickr.com/6211/6291527966_138b77b32a_b.jpg


Thiết bị này gọi là CCTV, mẩu giấy màu trắng để ở phần đế là văn bản cần đọc, sẽ có đèn (màu trắng như đèn neon trong nhà mình) chiếu xuống, và một hệ thấu kính phóng to các chủ đề từ phần đế, chiếu lên màn hình


http://farm7.static.flickr.com/6043/6291006773_f5a639dcc6_z.jpg

Thiết bị này dành cho những bạn "nhược thị", mắt mũi kèm nhèm cỡ như ... tui nè
Mẫu minh hoạ là ghi chú bệnh án mình viết rồi kẹp vào máy để bác Lý dễ theo dõi bệnh


http://farm7.static.flickr.com/6216/6291006687_dd6eac1384_b.jpg


Tỉ lệ zoom khá lớn, một chữ có thể ra full màn hình (có nút zoom in và out, nút đổi mode màn hình nền trắng chữ đen hay nền đen chữ trắng, mâm đế di chuyển tự do theo chiều ngang và rộng để có thể di chuyển cả cuốn sách đặt trên đó dễ dàng


http://farm7.static.flickr.com/6042/6291006525_df39d12ac3_b.jpg


Bày đặt rờ rẫm vậy thôi, chứ bạn này hoàn toàn mù chữ ... Braille (Thanh GKMember)



http://farm7.static.flickr.com/6033/6291526080_c5cebf9589_z.jpg

nino
29-10-2011, 21:00
Bày đặt rờ rẫm vậy thôi, chứ bạn này hoàn toàn mù chữ ... Braille (Thanh GKMember)



http://farm7.static.flickr.com/6033/6291526080_c5cebf9589_z.jpg

Bác Thanh thì biết rồi, còn bác Pi là ai vậy anh?

dly
29-10-2011, 21:05
http://img21.imageshack.us/img21/6769/p1070896d.jpg

Áo Xanh lá non tay cầm máy ảnh là Pinochu đó Nino

kiettt
29-10-2011, 21:08
Bác Thanh thì biết rồi, còn bác Pi là ai vậy anh?


http://img844.imageshack.us/img844/5585/p1070877.jpg

Pinochu là áo T shirt đứng phía sau, áo thun ngồi là Long, bạn nữ là Thanh, hai bạn này bên xomnhiepanh.com, cô Thanh lần thứ hai tham gia với THX, lần đầu lúc lên mái ấm Thanh Tâm thì phải, còn chú Long là lần đầu.

nino
30-10-2011, 00:10
giờ mới biết bác Pi nhà miềng :)

ngoccong2001
30-10-2011, 10:18
Mọi chuyên thuận buồm xuôi gió chứ mấy bác :yes:
Nghe bác Kiệt tường thuật. Thấy các bạn ở mái ấm giỏi thiệt :rolleyes:

@Lần sau bác Kiệt đổi style đi nghe :D lần nào lên hình cũng quần sọc áo thun :wacko:

kiettt
30-10-2011, 11:51
Mọi chuyên thuận buồm xuôi gió chứ mấy bác :yes:
Nghe bác Kiệt tường thuật. Thấy các bạn ở mái ấm giỏi thiệt :rolleyes:

@Lần sau bác Kiệt đổi style đi nghe :D lần nào lên hình cũng quần sọc áo thun :wacko:

Có làm gì nhiều đâu mà thuận buồm xuôi gió, chỉ là tune up những thứ có sẵn, còn mấy cái máy mình mang về thì hư đâu sửa đó thôi, được cái chỗ này coi như gần nhà (khoảng 1g chạy xe gắn máy, bơi trong đám kẹt xe :whistling) nên có gì mình can thiệp cũng dễ.

Không những quần short áo thun, mà khi làm còn xắn nó lên tới vai ấy chứ :embarrass, tại mặc áo thun, có gì lật vạt áo lên chùi ... chân RAM, vói lại trời nóng đổ mồ hôi, quẹt cái nó cũng nhanh hơn đi rửa mặt.

Kai_it
30-10-2011, 17:31
Lúc trưa gọi, nghe đổ chuông lâu, phân vân không biết chú có đang đi xe ngoài đường ko, đoán vậy định tắt thì sợ chú đang dỡ tay, tắt thì quá vô duyên, thôi thì ráng cho đổ hết :), chỉ định gọi hỏi bên đó ổn không thôi, chứ qua cũng không giúp gì được.

sáng 7h30 tranh thủ qua bên kia lấy giấy báo thi, 8h mới làm việc, chen đông quá, bon chen hồi cũng lấy được, nước rút qua đó cho kịp.

Về kĩ thuật thì sao 1 hồi xoay xoay cũng ko biết làm gì, vì không biết tý gì :)
chắc mốt chỉ theo làm chân khuân vác thôi :bored:
Ngay cả việc chép dữ liệu bằng cách lấy ổ cứng ra cũng ngại, vì 1 phần sợ ko khả thi

Túm váy lại là kĩ thuật kém.

Hôm đó quá nhiều việc riêng nên ko ở lại học hỏi được, đành hẹn lần khác vậy.

Về phần mềm đó có nhận xét: nó được 1 trung tâm xây dựng bộ script tích hợp nên cũng đáp ứng nhu cầu rồi, còn cái gốc thì khỏi bàn, trình độ của con chưa tới đâu cả.

Về nhận xét con người: Sau khi đi về cảm thấy mình kém cỏi quá, trình gõ văn bản của mình chẳng bẳng 1 góc của anh Phong, phải công nhận người khiếm thị họ có cảm giác và thính giác cực nhạy, mình rất khâm phục họ, nếu cho họ làm chuyên công việc nào phù hợp khả năng, họ làm tốt hơn người bình thường chúng ta nữa.
Họ có những hình thức giải trí thật bình dị.

đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, đi toàn học chứ chẳng giúp ích gì cả :D

kiettt
30-10-2011, 20:48
Phân vân của chú Kai hình như cũng là ngại ngần của nhiều bạn khi bụng thì muốn tham gia cùng anh em, nhưng lại nghĩ là mình không làm được gì nhiều, sợ là vướng tay mọi người.

Trước hết, phải nhìn nhận một thực tế là sau này các bạn được đào tạo một cách bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, nên bạn có thể rất tốt trong chuyên môn của mình, còn quẹo qua một chút xíu thì bạn không biết phải xoay sở ra sao hết. Còn thời bọn tớ bắt đầu học thì vì hoàn cảnh, mỗi thứ phải biết một chút, dù có thể dưới mắt các bạn bọn tớ là thứ người tháo vát, đa tài. Nhưng cái gì cũng biết một tí thì không nên, và tớ cũng thích là mọi người thật chuyên nghiệp trong công việc của mình hơn.

Một thực tế khác là những gì chúng ta có, và chuyển giao cho những nơi nhận là đồ cũ, hàng người ta thải ra, và để hồi sinh nó, "phục hồi nhân phẩm" cho nó nhằm bóc lột nốt sức lao động còn lại của tụi nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm về xử lý , bắt bệnh những linh kiện cũ, mà mấy thứ đó thì phải tiếp xúc nhiều mới có được, thứ đó có ai dạy cho mình được đâu.

Các bạn sẽ là tương lai của tin học xanh, tại sao chúng ta không giả sử trong tương lai, những máy móc chúng ta chuyển giao sẽ là đồ đàng hoàng, mở máy lên là chạy, không phải vừa làu bàu chửi thề, vừa cầu nguyện tới tất cả những ông mà mình biết, năn nỉ từ ông Địa đến ông thần tài, ông thành hoàng, ông Phật, ông Chúa để xin cho máy nó sống lại, khỏi uổng công anh em tha nó đi đường xa mang đến, khỏi làm thất vọng những đôi mắt trẻ thơ đang hau háu nhìn mấy anh ráp máy cho mình học, giờ đó các bạn sẽ bằng kiến thức chuyên môn của mình, khơi dậy hai nuôi dưỡng ước mơ của các em.

Thắng Gà, một trong những founder của Tin học xanh từng nói "chặng đường dài bắt đầu bằng bước chân đầu tiên". Và "không đi làm sao tới" :D

PS: đã chép lại toàn bộ source các applications mà Thiên Ân nói riêng, và các mái ấm cho người khiếm thị nói chung thường dùng, sẽ lựa chọn lại và tìm cách upload lên để ai quan tâm thì nghiên cứu.

kiettt
03-11-2011, 15:18
ủa, chuyến đi này có chị Thanh (bên hội nhiếp ảnh) hả mọi người????

:banana::punk::lick:

Không những có chị Thanh đi, mà còn thêm trai đẹp bạn chị Thanh nữa đoá.

Có thể sáng thứ Bảy này mình trở lại Thiên Ân lần nữa, do lần trước mang mấy cái máy bên đó về bảo trì, xong rồi giờ mình mang trả. Ai có thể tham gia được mời đăng ký tại đây. Ta cần khoảng 3 xe chở đồ. Ai ở khu vực quận 1 mà chạy xe một mình cũng cho biết luôn, do bác cochon mới về VN và trước giờ rất muốn tham gia cùng anh em, ai tiện đường cho mình gởi bác í.

BBOHed
12-02-2024, 17:41
_ Nhận xét là các chữ số của một số nguyên tố tuyệt đối bất kì đều phải là số lẻ và khác 5. vì nếu là số chẵn thì sẽ có 1 số chia hết cho 2, nếu có số 5 thì sẽ chia hết cho 5 ngoại trừ trường hợp số "2".

_ Vậy ta chỉ cần thử riêng số 2, sau đó sinh ra các số từ tập các chữ số 1;3;7;9. với mỗi số đã cho ta kiểm tra tính nguyên tố của nó. Nhưng mỗi số "xyz" được sinh ra nhất định phải thỏa x<=y<=z để tránh trường hợp kiểm tra lại.