PDA

View Full Version : bể bụng tập 1 he..h.eh.e.



neplic
07-05-2006, 15:32
Truyện thứ nhất:
Một anh chồng thường xuyên về nhà trong tình trạng say mèm. Vợ nói thế nào cũng không được. Tối hôm đó, vì không nhịn được sự tức giận, cô hăm dọa chồng. - Anh mà còn say xỉn như thế, tối nay em sẽ bỏ về với mẹ đấy. - Em về cũng chẳng gặp được mẹ đâu. Bố vừa gọi điện cho anh biết rằng mẹ đã giận bố và bỏ về bên nhà bà ngoại rồi.

Truyện thứ hai:
Một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Một chàng trai đi qua nhìn thấy liền hỏi: - Cô định tự tử ư? - Đúng vậy - cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai. Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái: - Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn tự tử? - Bố tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như... con gái. - !!!

Thơ:
Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.

Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba <== QUA ĐÈO NGANG - BHTQ
vài bữa nữa xuất bản tiếp tập 2 :d

tha_co_don89
22-05-2006, 19:58
Hay, wá hay hiihhi
hidc

pinochu
21-09-2006, 09:28
Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ VỚI CON VẸT!!!!!!". Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta hét lên: - CÂM MỒM ĐI CON VẸT NGU NGỐC KIA!!!!! Con vẹt bèn nói: - Xử nó đi, chó

thagnv
24-09-2006, 17:51
Bác biết chỗ nào bán con chó với con vẹt này ko?
Hôm nào em mời sếp về nhà chơi...

pinochu
25-09-2006, 15:54
tiếc quá bác ạ, con chó thì bị bác cho vô bụng của Y Châu cô nương cùng với mớ mắm tôm rồi, còn con vẹt buồn quá đã bỏ đi đâu, giờ chưa thấy quay lại.. em cũng đang tìm nó.

hoang_khuong
26-01-2007, 20:20
Lâu nay không vào cái box này, xem ra mình phải ân hận nhiều.Ha ha ha

Caro20
24-05-2007, 18:28
Hai anh bạn thân tâm sự với nhau:
- Tớ giấu tiền bao nhiêu chỗ, vợ tớ đều phát hiện ra hết. Cậu có cách nào giúp tớ không?
- Nếu tớ biết thì giờ này đâu có đi lang thang như con ma đói với cậu.



Bình tới nhà Nam chơi, thấy Nam lúi cúi vừa làm bếp, vừa lau nhà cực khổ quá, liền hỏi:
- Ủa, con nhỏ giúp việc đâu mà mầy làm hết mọi chuyện vậy ?
- Nó đi lấy chồng rồi
- Ủa, mà nó lấy ai vậy ?
- Lấy tao


- Bộ ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao vậy?
- Phải, tôi muốn mọi người đều biết bà đã nuôi tôi như thế nào!
- Được! Nếu vậy ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra đi, để cho họ thấy là ông có đáng để nuôi hay không!

khoabeo108
24-05-2007, 20:40
Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ VỚI CON VẸT!!!!!!". Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta hét lên: - CÂM MỒM ĐI CON VẸT NGU NGỐC KIA!!!!! Con vẹt bèn nói: - Xử nó đi, chó

"Bản full" của nó là đây:
Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi người đến sửa. Vì cô phải đi làm cả ngày nên cô nói dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ hàng, chỗ để chìa khóa để anh ta tự làm.
- Tôi sẽ để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa cái máy rửa bát và để hoá đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. À, anh đừng ngại con Bẹc giê của tôi(ten Spike). Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng đừng, với bất kỳ lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói chuyện với con vẹt!!!

Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng như bà chủ nhà đã nói, con chó chỉ nằm đó trêm tấm thảm xem anh ta làm việc.

Tuy nhiên, con vẹt thì làm anh ta phát điên lên được suốt cả buổi bởi tiếng la hét chửi rủa liên miên của nó.

Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên:

- Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp!

Thế là, con vẹt đáp:

- Xử lý nó đi, Spike!

TRUNG-TIGER
26-05-2007, 09:34
Long Vũ: -Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai: \"Cơ quan nào của phụ nữ Việt Nam là quan trọng nhất??????\" Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng ... Long Vũ: -Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!! Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời. Lại có một em bé khoảng 6 tuổi, đứng dậy: -Thưa chú, đấy là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!! Long Vũ: -Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ

Caro20
24-06-2007, 17:49
Trong một phiên họp của bộ phận kiểm duyệt phim, một vị đứng lên nói:
- Tôi vừa phát giác ra một cuốn phim chiếu toàn chuyện... con heo, làm tình trắng trợn 100%
Cả phòng nhao nhao lên:
- Cuốn phim đó tên gì, ở đâu bán, hiện nay còn không?


Trong giờ tập đọc, cô giáo dạy học sinh phân biệt s nặng và s nhẹ. Cô viết 2 chữ s và x lên bảng và bảo đâu là “sờ” nặng (chữ s), đâu là “sờ” nhẹ (chữ x). Cô hỏi học trò:
- “sờ nặng” giống hình con gì nào?
Một học sinh trả lời:
-Giống hình con chim ạ!
-Thế “sờ nhẹ” giống hình con gì nào? Cô giáo hỏi tiếp.
-Giống hình con bướm ạ. Một học sinh khác trả lời.
-Ai lấy ví dụ cho cô về s nặng nào?
-Sung sướng ạ.
-Thế ai lấy ví dụ về s nhẹ nào?
-Xấu xa ạ.
-Các em giỏi lắm, các em đọc theo cô nhé: "sờ nặng là sờ chim, sờ chim là sờ sung sướng. Sờ nhẹ là sờ bướm, sờ bướm là sờ xấu xa."



Cô giáo : em hãy đặt 1 câu trong đó có từ "vả lại".
Học sinh : Thưa cô , "nó vả em, em vả lại nó" ạ
Cô giáo: ?!




Một người Anh đang đi cùng một Tù Trưởng của bộ lạc trong khu rừng. Bỗng hai người thấy trong lùm cây nọ có hai người đang “ấy ấy” nhau. Ông Tù Trưởng giận quá giương cung định bắn người đàn ông thì bị ông người Anh kéo đi với giọng ôn tồn:
-Ở xứ tôi chuyện ấy bình thường thôi, có gì mà ông định giết hắn, cứ coi như hắn đang cưỡi xe đạp ấy mà.
-Nhưng nó đang cưỡi và đạp chiếc xe của tôi.

xdanze
24-06-2007, 18:34
Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kịp thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường. Con cóc bỗng nói:
- "Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước".
Người đàn ông nói:
- "Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay".
Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói:
- "Khó lắm. Ông xin điều khác đi".
Người đàn ông trả lời:
- "Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay".
Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói:
- "Ông cho tôi xem lại con chó đi nào!".

vuacuagai
24-06-2007, 18:46
Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kịp thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường. Con cóc bỗng nói:
- "Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước".
Người đàn ông nói:
- "Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay".
Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói:
- "Khó lắm. Ông xin điều khác đi".
Người đàn ông trả lời:
- "Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay".
Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói:
- "Ông cho tôi xem lại con chó đi nào!".

mắc cười quá đi, em cũng xin post vài chuyện lên để giúp vui

vuacuagai
24-06-2007, 18:48
Một chiếc tàu buôn thường phải đi qua vùng có nhiều cướp biển, lần ấy gặp cướp. Ba chiếc tàu cướp cắm cờ đầu lâu xương chéo tiến gần tàu buôn. Bọn hải tặc hú lên những tiếng rất man rợ.

Mọi người trên tàu sợ chết khiếp. Nhưng thuyền trưởng vẫn bình tĩnh như không, ông ra lệnh:
- Đem cho ta một cái áo khoác đỏ và tất cả sẵn sàng chiến đấu!

Như được khích lệ tinh thần. Tất cả lao vào cuộc huyết chiến vô cùng dũng mãnh. Bọn cướp núng thế thua chạy toán loạn.

Sau khi bọn cướp rút hết, mọi người hỏi ông:
- Tại sao thuyền trưởng phải mặc áo đỏ khi chiến đấu?
- Để khi ta bị thương, máu thấm ra ngoài, quân thù không nhìn thấy và anh em không nao núng tinh thần.SmileyCentral.com

Mọi người trên tàu hết thảy đều khâm phục sự dũng cảm của thuyền trưởng.
Lại nói về bọn cướp, sau khi thua đau, bọn chúng tìm cách báo thù. Chúng huy động mười chiếc tầu cướp trang bị vũ khí ngập răng, cờ xí rợp trời, quân tướng đông như kiến cỏ, hùng hổ kéo đến bao vây xung quanh chiếc tầu buôn, quyết tâm ăn tươi nuốt sống toàn bộ thủy thủ đoàn và hàng hóa trên tầu.

Thuyền trưởng vội chạy lên boong tầu, quan sát bọn cướp rồi hét to, giọng ông lạc đi:
- Khẩn trương đem cho ta một... chiếc quần... màu vàng!

xuanmanh
01-07-2007, 10:04
em vo bung mat' roi` may' pac' oi

congdn1982
01-07-2007, 10:36
Long Vũ: -Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai: \"Cơ quan nào của phụ nữ Việt Nam là quan trọng nhất??????\" Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng ... Long Vũ: -Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!! Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời. Lại có một em bé khoảng 6 tuổi, đứng dậy: -Thưa chú, đấy là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!! Long Vũ: -Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ

Nội dung gần giống nè :

Công an đến phòng trọ điều tra lý lịch của các sinh viên.

Các câu hỏi điều các sinh trả lời nhanh chóng. Nhưng đến phần điều tra về "nơi sinh" thì các sinh viên điều đỏ mặt đáp : "Em ngại lắm không nói được" :mad: