PDA

View Full Version : Ý kiến của Vietco về việc DantruongX bị bắt



minhbaop
06-05-2006, 02:08
Thân gửi cộng đồng ddth

Tôi là Minh Bảo, đại diện cho Vietco.com, xin có vài lời tại đây.
Đâu tiên, tôi xin nói với các bạn là tôi học về kinh tế, không rành về kĩ thuật như nhiều bạn trên ddth, vì vậy tôi chủ yếu vào ddth để xem và hầu như không viết bài gì trên đây cả. Tuy nhiên, sau khi đọc bài này http://www.ddth.com/showthread.php?goto=newpost&t=90413 tôi xin có một vài ý kiến và tôi không post tiếp trong thread đó vì nhiều bài trong đó chỉ cãi nhau và hạ nhục lẫn nhau.
Việc Vietco.com bị tấn công Ddos làm website Vietco.com bị tê liệt và làm cho công ty chúng tôi bị thiệt hại nặng nề. Trước ngày 3/3/2006, nếu bạn tới Vietco, bạn sẽ thấy một không khí hừng hực và quyết tâm của hơn 30 con người trẻ tuổi đang chinh phục mảnh đất TMĐT còn sơ khai. Thời gian đó, nếu bạn search trên Google, xem trên Tivi, báo chí bạn sẽ thấy mọi người nói về chúng tôi không phải như là một nạn nhân Ddos (giống như hiện giờ) mà là một công ty tiên phong, dám nghĩ và dám làm, một công ty dám đầu tư hết sức mình để tạo nên một mạng TMĐT mạnh chuẩn bị khi VN vào WTO , đồng thời góp phần phát triển nền TMĐT của nước nhà, một eBay, Amazon của VN (Tuổi Trẻ).Trong kế họach của chúng tôi, không có từ Ddos, mặc dù tôi bước vào làm việc về lĩnh vực Internet từ năm 1999 với niềm tin vào TMĐT sẽ giúp cá nhân tôi dễ dàng tìm kiếm việc làm khi ra trường và TMĐT sẽ giúp nước ta nhanh chóng thóat ra khỏi một nước nghèo nàn, lạc hậu. Không như nhiều công ty làm về TMĐT khác, chúng tôi khởi đầu với số vốn về tiền bạc rất ít và về kiến thức chuyên môn cũng ít không kém. Tôi nhớ, khi đó lần đầu tiên (khỏang năm 2000) tôi tới nhà Vi Khoa thấy Vi Khoa có 3 cái máy tính nối mạng là một điều gì đó rất ghê gớm (thời điểm đó tôi chỉ có 1 máy tính cũ với 1 màn hình thỉnh thỏang đổi màu) , nhưng tôi cũng đã cố gắng lèo lái để nuôi giấc mơ một ngày nào sẽ bắt tay vào làm TMĐT. Ngay sau khi biết tin tháng 11/2005, Quốc hội sẽ thông qua luật giao dịch điện tử, tôi quyết định đầu tư tòan bộ vốn liếng tích lũy trong hơn 5 năm làm việc và với sự góp sức của một số người bạn để làm Vietco.com. Có lẽ vì thấy lý tưởng và ngọn lửa trong tôi như vậy, nên tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và động viên của nhiều người. Nếu bạn tới dự hôm khai trương Vietco eStore ngày 17/12/2005, bạn sẽ cảm nhận được ngọn lửa đó và sẽ ngạc nhiên khi biết rằng buổi khai trương đó có sự tham dự của gần 30 phóng viên các báo, có cả VTV và HTV nữa, sẽ càng ngạc nhiên hơn khi bạn biết rằng kinh phí tổ chức rất ít và những người tổ chức, thực hiện là các anh em trong công ty,những người chưa bao giờ làm một sự kiện lớn và thành công vang dội như vậy.

Chúng tôi phải dốc tòan lực cho Vietco.com vì niềm tin rằng nếu chúng tôi lớn nhanh như Thánh Gióng trước cuối năm 2007 thì ít ra sẽ có thêm một công ty TMĐT của Việt Nam có thể cạnh tranh hay hợp tác được với các đại công ty lớn về TMĐT của nước ngòai sẽ tràn vào VN vào thời gian đó, nếu chúng tôi không lớn lên thật mau , chúng tôi sẽ bị các đại công ty đó đánh bại hòan tòan ngay khi họ vào VN và tất cả đều phải đi làm thuê cho các đại công ty nước ngòai đó. Thiếu thốn , khó khăn nhiều thứ nhưng chúng tôi đều vượt qua được tất cả và đi rất nhanh. Nhưng sau ngày 3/3/2006, ngày Vietco.com bị ddos, mọi cố gắng chống cự để kéo Vietco.com sống dậy đều thất bại, tòan bộ hệ thống kinh doanh của chúng tôi đều bị tê liệt, khách hàng phàn nàn, đòi trả tiền lại,... tất cả từ nhân viên đến giám đốc đều khủng hỏang,... Tài chính kiệt quệ nhanh chóng. Trong thời gian đó, có rất nhiều bàn tay chìa ra giúp chúng tôi với nhiều hình thức khác nhau mà không đòi hỏi tiền bạc hay quyền lợi gì cả . Cám ơn chú Mai Anh, anh Trác (và các bạn trong Vsec), anh Quảng (và các anh trong BKIS), các anh trong C15,các phóng viên một số cơ quan báo chí đã giúp tiêng kêu cứu của Vietco tới với nhiều người, bạn Ngà và nhiều bạn khác không tiện nêu tên ở đây (một phần vì kể ra không hết, một phần họ sợ site của mình bị Ddos như Vietco). Nhiều người hỗ trợ về kỹ thuật, có người tới tận công ty tặng cho tôi tờ 2USD may mắn với lời chúc tai nạn sớm qua, có người chia sẽ kinh nghiệm làm về TMĐT mà họ đã áp dụng rất thành công, có người động viên và cả hỗ trợ tiền bạc để tôi vượt qua…
Cho tới hôm nay, sau khi NTC (dantruongX) bị bắt, nhiều người chúc mừng tôi, tôi cảm thấy không mừng tí nào cả. Tôi hòan tòan không có thù óan hay cảm thấy mình có lỗi gì vời NTC trước đó cả. Tôi biết NTC cách đây khỏang 3 năm, khi đó tôi đã khuyên bảo và giúp NTC , mong NTC sử dụng khả năng của mình để làm việc gì đó có lợi cho cộng đồng, tránh xa con đường trở thành một tội phạm. Tôi không bao giờ tin rằng NTC là người tấn công Vietco, phá tan hòai bão của tôi và anh em khác đang xây dựng Vietco. Tôi không mừng vì NTC có bị trừng phạt nặng thì thiệt hại cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ cảm thấy day dứt khi nghĩ tới cảnh một thanh niên mới bước qua tuổi 20 sẽ phải bị trừng phạt nặng, tôi chỉ muốn biết ai thuê NTC là như vây, với giá bao nhiêu để NTC bỏ qua mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và NTC. Tất cả những bạn bè và nhân viên của tôi đều yêu cầu tôi phải có biện pháp gì đó để pháp luật xử thật nặng NTC, có người còn nói nếu tôi không làm gì để pháp luật trừng phạt nghiêm khắc về hành động của NTC thì tôi đang cản trở phát triển TMĐT ở VN vì những kẻ sử dụng Ddos sẽ không sợ và nhiều website khác vẫn tiếp tục là nạn nhân kế tiếp. Tôi rất phân vân và mong nhận được ý kiến của các bạn cách xử lý vấn đề này, cũng những là góp ý giúp cho Vietco phát triển tiếp trong thời gian tới.
Làm TMĐT thật sự ở VN rất khó do môi trường vĩ mô và vi mô chưa hỗ trợ, tôi mong các cá nhân hay doanh nghiệp nào làm TMĐT, đừng sử dụng Ddos làm công cụ để triệt hạ hay cản trở bước tiến doanh nghiệp khác, hãy cố gắng làm tốt hơn đối thủ mình. Chỉ với cách làm tốt hơn và cung cấp cho cộng đồng nhiều lợi ích hơn, may ra tới cuối năm 2007, khi các đại gia TMĐT của nước ngòai vào, trên thị trường còn tồn tại vài doanh nghiệp VN và có thể đủ lực để cạnh tranh với họ được.

Trân trọng
Phùng Minh Bảo
P/S: nếu bạn nào có ý kiến hay quan tâm giúp Vietco, xin mời tới văn phòng Vietco.com tại 380B Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3,TpHCM (vui lòng gọi tel trước khi tới 8484741 - 0913732102). Tôi xin mời café và ăn sáng.
Email: minhbaop@gmail.com

phamhuuphu
06-05-2006, 02:33
Bài viết của anh hay quá. Mong rằng giấc mơ phát triển TMDT của anh sẽ thành công trong tương lai. Chúc anh dồi dào sức khỏe:) . Người ta nói thương trường như chiến trường nhưng dùng cách DDOS thì... Nhất định phải truy xét xem ai là chủ mưu đứng đằng sau (nếu có).

NhanHoa.com
06-05-2006, 02:52
Tuy là dantruongX bị bắt và truy tố như vậy nhưng hiện tượng ddos chưa hề có dấu hiệu giảm. Trên các máy chủ của công ty tôi hàng ngày vẫn phải hứng chịu nhiều đợt tấn công như vậy.

Tôi chỉ thấy tiếc một điều rằng nhiều người trẻ có tư chất tốt, say mê CNTT nhưng lại trở thành công cụ cho những người muốn hưởng lợi từ hành vi bất chính.

Lớp trẻ sống trong môi trường CNTT phát triển, nếu không được giáo dục tốt sẽ rất dễ sa ngã vào con đường tội lỗi.

minhtiep163
06-05-2006, 03:31
Xin cám ơn những ý kiến chia sẻ của anh P.M.B . Bản thân em đã biết đến Vietco.com từ ngày mới thành lập. Em cũng đã dõi theo từng bước hoạt động của Việt Cơ. Em cũng là một Member ở đó nữa.
Việc DDOS 1 website TMĐT mới nhen nhóm tại Việt Nam không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và ý chí những người đang và sẽ làm TMĐT. Hiện nay em cũng chỉ thử nghiệm 1 trang B2B (www.dotpha.com ), quy mô nhỏ và do cá nhân quản lý.
Em rất muốn xây dựng Mạng lưới hoạt động như Việt Cơ nhưng em chợt nghĩ : Một công ty lớn như Việt Cơ còn lao đao khi bị tấn công thì liệu những công ty hay cá nhân khác còn ai dám kinh doanh trong lĩnh vực này nữa không? Ngọn lửa đầy nhiệt huyết mới nhen nhóm đã bị vụt tắt !...
Việc DantruongX bị bắt cũng là một bài học đắt giá cho những kẻ ngông cuồng,tấn công các website với mục đích phá hoại và gây thiệt hại cho người khác, cho cộng đồng . Em hoan nghênh và mong muốn trong tương lai sẽ hạn chế được tình trạng tấn công theo kiểu này để nền TMDT còn non trẻ Việt nam còn có đường mà phát triển.
Hiện nay các website về TMDT đã xuất hiện khá nhiều tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt nhưng cũng là môi trường cạnh tranh khốc liệt trước khi Việt nam gia nhập WTO. Hy vọng đến khi đó (cuối năm 2007) Việt Nam sẽ tự hào khi có nhiều website đại diện cho nền TMDT của Việt nam hợp tác cùng các đại gia trên thế giới.
Chúc Việt Cơ sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh !

yuna_admirer
06-05-2006, 06:50
Chúc VietCo ngày càng làm ăn tấn tới. Bạn cũng chẳng cần bận tâm đến dantruongx làm gì nửa vì đó là việc của C15 rồi.

Đôi khi nổi tiếng quá như VietCo của bạn cũng khó! Chúc bạn từ đây về sau nhiều may mắn và thành công hơn

thanhz
08-05-2006, 01:48
Xin chia sẻ những khó khăn buổi ban đầu, đặc biệt là đối với các công ty kinh doanh trên mạng. Tuy nhiên đã làm ăn là phải có tính toán và rất cần tính toán để thực sự có thể tồn tại và phát triển. Nếu VietCo không nghĩ đến sẽ là nạn nhân của DDoS hay một cái gì đó tương tự thì VietCo cũng chỉ là VietCo thôi, chẳng thể nào có thể là eBay hay cái gì đó tương tự được. VietCo chắc biết DDoS từ khi chưa là nạn nhân của DDoS có khi thậm chí chưa có VietCo, ai lại nói thế. Người kiếm được 1 triệu USD trong thời gian rất ngắn bằng trang web milliondolars cũng chẳng thể bỏ túi 1 triệu được. VietCo sử dụng Virtual Server hay Dedicated Server thì chỉ phục vụ Free Member thôi, riêng eStore đã đem về nửa trăm rồi mà ... :) Mong rằng VietCo có thể ăn ra làm nên và có thể làm được cái mà đại diện của VietCo đang nói ở đây. Biết đâu cuối năm VietCo lại trở thành địa chỉ thương mại điện tử được đấu giá trên eBay lúc đó lại phải quyết định để hay bán :)
P/S:
- Thông tin tài khoản theo tôi hiểu không cần đưa CIF, nó là số chỉ biết giữa ngân hàng và chủ tài khoản thì phải
- Nên bỏ khái niệm Free Member mà thay bằng Standard Member
- Trang WEB của VietCo rất hay, thể nào cũng sẽ có nhiều người học, lại đụng hàng đến nơi ấy chứ.
- Agreement của VietCo đúng là cho Free Member :)

Thất Kiếm
08-05-2006, 23:06
Bài viết của bạn khá hay, thể hiện được tâm huyết với nền TMĐT của VN. Chả trách nào Vietco nổi như cồn. Chúc bạn thành công.

Chuyện DanTruongX thì có lẽ cũng nên xem thử động cơ nào khiến DanTruongX làm vậy, vì Vietco có sập website thì DanTruongX cũng đâu có mập lên hay ốm đi, phải có 1 cái gì đó sau lưng (Mình chỉ đoán mò vậy thôi :D, sai thì các bạn đừng chửi, tội nghiệp)

minhbaop
09-05-2006, 08:25
nếu được chọn giữa nổi tiếng do vụ Ddos này nhưng với thiệt hại vật chất và tinh thần nặng nề và với việc không có nó, tôi xin chọn được chọn "bình an". Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, nếu ai có ý kiến nào hay để làm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp tôi, tôi xin tiếp thu lắng nghe và cảm ơn nhiều.

phamquoc_truong
09-05-2006, 10:11
Theo mình CTy đừng thuê hosting nước ngoài.
1 - Đặt server bên FTP (3T/tháng, 2 ip static,....)
2 - Đặt server tại chính công ty (BEST!)
Ưu điểm đầu tiên có thể nhận thấy được là khoảng cách vật lý. Nó giúp bạn rất nhiều về mặt thời gian sửa chữa, cập nhật cả khi bình an lẫn khi bị tấn công.
Nhược điểm cũng rất lớn : bạn phải có 1 Administrator Network! Có thể thuê của nhà cung cấp host hoặc tuyển.
====================================
Trở về chuyện TMDT ở VN. . . Đọc xong bài của Bác minhbaop như ai viết hộ suy nghĩ của mình ra vậy . . . Giấc mơ này em đã ấp ủ bao nhiêu lâu nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thành hiện thực. . . còn quá nhiều khó khăn. Vốn đầu tư không có (mình chỉ biết về kt), TMDT là thị trường mới, tiềm năng khai thác là rất cao nhưng còn quá khô cằn. Marketting cho công ty quảng cáo đã là khó, marketing cho khách hàng vào website, đặt hàng còn khó hơn gấp nhiều lần. Thực sự đây đã phải là lúc chưa (thiên thời) ? Liệu có bao nhiêu người dân truy cập vào mạng một cách thường xuyên ? Trong cái số đó thì sẽ có bao nhiêu cái click vào website của mình ? Chưa kể người VN cái gì cũng phải sờ thấy, nắm thấy . . . liệu chỉ nhờ vào vài hình ảnh post trên site người ta có yên tâm mua không ? hay người ta lại chạy vào siêu thị tha hồ chọn tha hồ sờ, tha hồ phê phán cái áo này hỏng chỉ, cái quần này may lỗi . . . Tất nhiên chuyện này không phải không có mà chỉ là hiện giờ còn quá ít, trình độ của đa số người dân chưa đạt đến mức đó. Thêm một điều đáng buồn nữa : khi khách hàng chấp nhận đặt hàng online, thanh toán xong, đến khi công ty bên kia giao hàng không đúng (có thể cùng hàng nhưng loại khác, hoặc chất lượng khách hàng thấy không tốt, có lỗi . . .). Người ta thì không hiểu cứ mình người ta réo . . . Đăng lên website : chúng tôi chỉ có trách nhiệm đăng sp không chịu trách nhiệm về sp ??? Cực củ chuối, còn TM cái gì nữa. Hợp đồng với bên Cty cung cấp sản phẩm ư? Ừ, hợp đồng cứ hợp đồng, khách hơi không vừa ý gọi điện réo mình liền, mình bắt đến bên kia à ? Khách hàng liệu có dám quay lại lần thứ 2 không ? Còn cách nữa : Tự mình lấy sp giao cho khách hàng! Chi phí ấy vào đâu ? Nếu là "người nhà" lấy công làm lãi đã đành, giờ phải thuê nhân viên, tất nhiên là phải mất tiền và chuyện tất yếu là phải nâng cao giá sp. Với cái giá ấy liệu họ có nghĩ rằng sẽ mua được sp tốt hơn hay không.
Câu chuyện mình kể ở trên hoàn toàn không chỉ hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân mình mà dựa trên những chuyện có thật mà mình đã được biết.
Mình nói điều này với gia đình, anh trai mình có nói một điều : giờ em có những gì rồi ? Thế em đã suy nghĩ sao FTP, VDC,. . . bao nhiêu công ty lớn tại sao họ lại chưa làm ? Ý tưởng đó cho đến giờ không còn phải là mới mẻ hoàn toàn? Thực sự : thiên thời thì chưa chắc, địa lợi chưa nốt, nhân hòa thì có, mình có những người bạn thân bên cạnh, tâm đầu ý hợp trong kd thế nhưng vẫn chưa đủ. Mình chỉ là một lập trình viên, làm quân thì có thể OK nhưng làm tướng thì . . .củ chuối. Mình có thể hiểu một phần thị trường, nhìn thấy TMDT ở VN đang mới chỉ bắt đầu phát triển, vn lại sắp mở cửa, tất cả các dịch vụ của nước ngoài tràn vào sẽ đánh bay nếu mình không đủ kĩ thuật và uy tín. 1 ông trưng biển yahoo với giá 2.99$ 1 ông trưng biển Reseller lại còn made in VN <= Nếu là bạn bạn sẽ chọn bên nào ? Chưa hết giả sử FTP cho ra một bộ phận TMDT. Nhân lực, kĩ thuật, mối quan hệ, uy tín . . . mình thua từ a->z.
Không phải nhìn thấy khó mà nản . . . nhưng đã đến lúc chưa ? trong tay mình có gì ngoài số 0 rất tròn trĩnh ? chính điều này đã làm mình đau đầu không biết bao nhiêu ngày . . . Khi mở Cty (hay trung tâm) ra để lấy tư cách pháp nhân, lúc ấy thuế má, quan hệ xh chồng chéo . . . chắc đứt . . .
Không biết bác Bảo Mình còn nhớ 1 cú điện thoại từ HN vào muốn thao khảo kinh nghiệm của bác về TMDT không? Cứ nhầm chữ bê bò với bê phở trong cái mail của bác đó. . . giờ thì đúng là lực bất tòng tâm, . . .
============================
Trên đây là đôi điều tâm sự của em, tầm hiểu biết của em cũng còn hạn hẹp, có gì em suy nghĩ chưa đúng mong các bác chỉ giáo thêm.
Thấn ái !

minhtiep163
17-05-2006, 02:40
Bạn Phamquoc_truong nói sao giống ý tôi vậy. Tôi có ý tưởng xây dựng TMDT từ năm 2003, nhưng đến giờ đã 3 năm rồi vẫn chưa thể làm được vì còn nhiều khó khăn trong khi đó tham vọng lại quá lớn.
Khi làm TMDT thì tất cả mọi việc đều được tính toán rất kỹ lưỡng, phân tích và đánh giá cũng như đưa ra được giải pháp tối ưu nhất để mình có thể tồn tại và phát triển được.
Tôi cũng đang rất băn khoan về nhiều vấn đề như : nguồn vốn đầu tư, chiến lược phát triển, phân tích thị trường và đối tượng khách hàng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tin cậy, Xây dựng và quảng bá Thương hiêu - dịch vụ, hỗ trợ, duy trì và phát triển khách hàng, tính toán và phân bổ tài chính, quản trị nhân sự, kỹ thuật, thủ tục pháp lý...
Còn rất nhiều điều cần phải làm và 1 người không thể làm được. Rât nhiều người có tham vọng lớn, muốn chinh phục cả thế giới như tôi nhưng không thể vượt qua được cửa đầu tiên. Đó là phải có THẾ và LỰC của ta cùng với nhu cầu và thói quen của người Việt Nam . Điều đó cũng dễ hiểu vì tại sao VDC hay FPT vẫn chưa bắt tay vào làm? Họ có THẾ và LỰC đấy nhưng tại sao họ lại phát triển lĩnh vực khác? Hãy xem Cổng Thương Mại quốc gia Việt Nam hoạt động đã lâu hoặc các website về b2b khác đã có website nào thực sự ĐỘT PHÁ hay chưa? Có website nào khi nhắc đến Việt Nam và TMDT thì sẽ được nhắc tên như Alibaba của Trung quốc hay không?
Tại Việt Nam theo thông kê sơ bộ thì đã có trên 60 website hoạt động trong lĩnh vực TMDT (b2b) số liệu năm 2005. Cả nước có 200.000 doanh nghiệp và khi nào sẽ đạt được 500.000 doanh nghiệp?
Riêng trong con số 200 nghìn này thì sẽ có khoảng bao nhiêu doanh nghiệp biết và tham gia dịch vụ của mình? Các khách hàng của mình khi tham gia sẽ là con bao nhiêu trong trên 10tr người truy cập Internet tại Việt Nam hiện nay?
Đó là đôi điều tâm sự của tôi. Hiện tôi vẫn đang là sv IT và điều mơ ước của tôi là sẽ làm được điều gì đó đóng góp cho sự phát triển IT của Việt Nam cũng như E-commerce. Nhưng để làm được việc lớn, xin hãy bắt đầu từ việc nhỏ, từng bước từng bước một trên nấc thang dài của TMDT.
=====
Nếu các anh đang cần tuyển nhân viên làm partime về các công việc như Quản lý khách hàng trên website, lập trình hay thiết kế web thì hãy nhớ đến em. Em sẽ làm tốt phần việc của mình ! Hiện nay em cũng đang tập hợp vài người có tham vọng kinh doanh TMDT. Mong rằng sự hợp lực của nhiều người sẽ thành công.

tm2yh
17-05-2006, 12:42
Theo mình CTy đừng thuê hosting nước ngoài.
1 - Đặt server bên FTP (3T/tháng, 2 ip static,....)
2 - Đặt server tại chính công ty (BEST!)
Ưu điểm đầu tiên có thể nhận thấy được là khoảng cách vật lý. Nó giúp bạn rất nhiều về mặt thời gian sửa chữa, cập nhật cả khi bình an lẫn khi bị tấn công.
Nhược điểm cũng rất lớn : bạn phải có 1 Administrator Network! Có thể thuê của nhà cung cấp host hoặc tuyển.
====================================
Trở về chuyện TMDT ở VN. . . Đọc xong bài của Bác minhbaop như ai viết hộ suy nghĩ của mình ra vậy . . . Giấc mơ này em đã ấp ủ bao nhiêu lâu nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thành hiện thực. . . còn quá nhiều khó khăn. Vốn đầu tư không có (mình chỉ biết về kt), TMDT là thị trường mới, tiềm năng khai thác là rất cao nhưng còn quá khô cằn. Marketting cho công ty quảng cáo đã là khó, marketing cho khách hàng vào website, đặt hàng còn khó hơn gấp nhiều lần. Thực sự đây đã phải là lúc chưa (thiên thời) ? Liệu có bao nhiêu người dân truy cập vào mạng một cách thường xuyên ? Trong cái số đó thì sẽ có bao nhiêu cái click vào website của mình ? Chưa kể người VN cái gì cũng phải sờ thấy, nắm thấy . . . liệu chỉ nhờ vào vài hình ảnh post trên site người ta có yên tâm mua không ? hay người ta lại chạy vào siêu thị tha hồ chọn tha hồ sờ, tha hồ phê phán cái áo này hỏng chỉ, cái quần này may lỗi . . . Tất nhiên chuyện này không phải không có mà chỉ là hiện giờ còn quá ít, trình độ của đa số người dân chưa đạt đến mức đó. Thêm một điều đáng buồn nữa : khi khách hàng chấp nhận đặt hàng online, thanh toán xong, đến khi công ty bên kia giao hàng không đúng (có thể cùng hàng nhưng loại khác, hoặc chất lượng khách hàng thấy không tốt, có lỗi . . .). Người ta thì không hiểu cứ mình người ta réo . . . Đăng lên website : chúng tôi chỉ có trách nhiệm đăng sp không chịu trách nhiệm về sp ??? Cực củ chuối, còn TM cái gì nữa. Hợp đồng với bên Cty cung cấp sản phẩm ư? Ừ, hợp đồng cứ hợp đồng, khách hơi không vừa ý gọi điện réo mình liền, mình bắt đến bên kia à ? Khách hàng liệu có dám quay lại lần thứ 2 không ? Còn cách nữa : Tự mình lấy sp giao cho khách hàng! Chi phí ấy vào đâu ? Nếu là "người nhà" lấy công làm lãi đã đành, giờ phải thuê nhân viên, tất nhiên là phải mất tiền và chuyện tất yếu là phải nâng cao giá sp. Với cái giá ấy liệu họ có nghĩ rằng sẽ mua được sp tốt hơn hay không.
Câu chuyện mình kể ở trên hoàn toàn không chỉ hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân mình mà dựa trên những chuyện có thật mà mình đã được biết.
Mình nói điều này với gia đình, anh trai mình có nói một điều : giờ em có những gì rồi ? Thế em đã suy nghĩ sao FTP, VDC,. . . bao nhiêu công ty lớn tại sao họ lại chưa làm ? Ý tưởng đó cho đến giờ không còn phải là mới mẻ hoàn toàn? Thực sự : thiên thời thì chưa chắc, địa lợi chưa nốt, nhân hòa thì có, mình có những người bạn thân bên cạnh, tâm đầu ý hợp trong kd thế nhưng vẫn chưa đủ. Mình chỉ là một lập trình viên, làm quân thì có thể OK nhưng làm tướng thì . . .củ chuối. Mình có thể hiểu một phần thị trường, nhìn thấy TMDT ở VN đang mới chỉ bắt đầu phát triển, vn lại sắp mở cửa, tất cả các dịch vụ của nước ngoài tràn vào sẽ đánh bay nếu mình không đủ kĩ thuật và uy tín. 1 ông trưng biển yahoo với giá 2.99$ 1 ông trưng biển Reseller lại còn made in VN <= Nếu là bạn bạn sẽ chọn bên nào ? Chưa hết giả sử FTP cho ra một bộ phận TMDT. Nhân lực, kĩ thuật, mối quan hệ, uy tín . . . mình thua từ a->z.
Không phải nhìn thấy khó mà nản . . . nhưng đã đến lúc chưa ? trong tay mình có gì ngoài số 0 rất tròn trĩnh ? chính điều này đã làm mình đau đầu không biết bao nhiêu ngày . . . Khi mở Cty (hay trung tâm) ra để lấy tư cách pháp nhân, lúc ấy thuế má, quan hệ xh chồng chéo . . . chắc đứt . . .
Không biết bác Bảo Mình còn nhớ 1 cú điện thoại từ HN vào muốn thao khảo kinh nghiệm của bác về TMDT không? Cứ nhầm chữ bê bò với bê phở trong cái mail của bác đó. . . giờ thì đúng là lực bất tòng tâm, . . .
============================
Trên đây là đôi điều tâm sự của em, tầm hiểu biết của em cũng còn hạn hẹp, có gì em suy nghĩ chưa đúng mong các bác chỉ giáo thêm.
Thấn ái !

Chào bạn Quốc Trượng
Đọc bài của bạn mình thấy bạn phân tích một cách khá đầy đủ những khó khắn. Nhưng cảm nghĩ của mình khi đọc xong bài của bạn là một không khí bi quan trong suy nghĩ của bạn. Bạn mới nhìn thấy cái khó khăn chứ chưa đánh giá đúng cái thuận lợi, mới nhìn vào cái hiện tại mà chưa đánh giá được tiềm năng trong tương lai. Đúng là trong thời điểm hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh TMDT mới chỉ dừng lại ở mức hoạt động cầm chừng hoặc hiệu quả rất ít, chưa xứng đáng với công sức bỏ ra. Ngay cả với những site lớn như chodientu.com hay vietco.com cũng ko nằm ngoài xu thế này. Nhưng như bạn đã biết CNTT nói chung hay TMDT nói riêng phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng. Và trong tương lai nó sẽ làm thay đổi và áp đảo lối kinh doanh truyền thống. Theo nhận xét của mình thì thời kỳ đánh dấu cho sự bùng nổ của TMDT tại Việt Nam là lúc phương thức thanh toán online qua thẻ được phổ biến (như ATM bây giờ) theo đó là thói quen tiêu dùng cũng thay đổi. Theo mình nghĩ thời điểm đó không còn lâu đâu, và nếu không có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ thì không thể kịp được, mình nghĩ bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tiến hành những bước đi và những bước chuẩn bị để đón lấy một thời cơ lớn chưa từng có.
Hiện tại bọn mình đang bắt dầu chuẩn bị lực lượng và xây dựng một mô hình TMDT. Còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng luôn luôn cố gắng và lạc quan vào tương lai của TMDT Việt Nam. Rất mong được làm quen và chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm với những bạn có cùng ý tưởng. Nếu bạn nào quan tâm xin PM cho mình hoặc liên lạc qua Yahoo, nick của mình là tm_2_yh
(Xin lỗi vì bài viết hơi lạc đề một chút)

toidenroi
17-05-2006, 22:33
Đọc những lời của bạn minhbaop mà thấy buồn quá. Dantruongx hay mấy anh em hacker trẻ tuổi có thể cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng.

Tôi theo dõi nhiều bài viết trên net từ rất lâu và đặt ra 1 câu hỏi là tựu trung các bạn tự xưng là hacker đang làm được nhưng gì hữu ích hay chưa ?. Các bạn đừng quên là,nếu được gọi là hacker thì các bạn cũng là con người, cũng biết yêu ghét giận hờn chứ không có gì khác người thường cả. Các bạn có từng trải qua cảm giác khi tất cả những gì mình xây dựng bị người khác đạp đổ chỉ trong vài phút không ?.

Và tôi cũng được biết, là chỉ có một số ít hacker vietnam có kiến thức, vị trí thực thụ trong giới hacker quốc tế, phần còn lại chỉ là phá để được danh...hacker. Và khốn nỗi, đa số những site bị họ phá cũng là của người Việt Nam da vàng, chung tiếng nói !. Lẽ ra, với kiến thức của mình thì họ nên giúp đỡ để giúp CNTT việt nam phát triển.

Thật chua xót khi có người nói với tôi rằng :

01 người VN bằng 2 người nhật bản
02 người VN bằng 3 người NB
03 người VN bằng 2 người NB


05 người VN băng 01 người NB.

Chính cái tính đố kỵ của các bạn trẻ muốn đi vào làm hacker cũng đã minh chứng rõ điều này, chứ chưa nói đến các mặt khác. Hack người khác chỉ vì mình không làm được như người khác.

Website của tôi, chỉ trong 1 chốc lát mà công sức của biết bao nhiêu người, trong đó đa số là các bác, các chú lớn tuổi ngồi viết bài bỗng chốc thành bọt biển.

Tôi chấp nhận bị phá chỉ vì tôi biết, mình không bằng người thì đành phải chịu, mặc dù tôi biết rằng, chưa bao giờ trên thế giới ảo và ngay cả ngoài đời,tôi đã làm ai phải ghét tôi đến thế !.

Tôi đã nhờ bên host restore database lại và chuyển qua host khác. Nhưng người hack tôi vẫn không chịu buông tha, suốt hai ngày nay cứ dos hoài. Có lẽ về sau tôi sẽ không tham gia thế giới net nữa, vĩnh viễn.Nhưng tự nhiên,lòng nhiệt huyết từ cái thuở tôi chưa biết gì, ngồi mày mò, đọc hết diễn đàn này đến diễn đàn khác trong mấy ngày để cài cái phpbb, tôi quyết định tôi sẽ nhờ Công An can thiệp. Tôi không biết kế quả sẽ đạt được như thế nào,nhưng tôi nghĩ, chắc anh minhbaop cũng như tôi lúc này,thật tình chẳng muốn dây dưa làm gì, nhưng người ta chẳng cho mình lối đi.

Tôi viết vài lời chia xẻ với anh minhbaop những gì mà tôi đang trải nghiệm. Chúc anh thành công trong dự án của mình.

thanchetkenji
24-05-2006, 14:41
VietCo.com --> bị DDoS và thiệt hại là 1 điều không thể tránh khỏi. Chính lý do Security của quý vị có vấn đề.

Không phải mình nói mình security giỏi. Nhưng thật sự 1 web TMDT mà làm như quý vị thì rất sơ xài. Và không hiểu vì sao 1 doanh nghiệp như quý vị, với rất nhiều kỷ thuật viên giỏi mà lại sử dụng Shared Hosting <-- thì thiệt hại là 1 phải có.

Theo mình nên thuê Dedicated Server hoặc tệ nhất cũng phải là VPS. Chứ ai lại sử dụng Yahoo Hosting bao giờ ! Mà bị DDoS cung không biết phải down web xuống và phòng bị, cứ để online web thế thì chết là phải.

Tuy nhiên, mình rất ghét DDoS và xin chia buồn cùng VietCo.com , chính hệ thống Free Domain của mình, đã bị DDoS, hơn 15,000 Free Domain sử dụng, bị tê liệt trong vòng 4 ngày. Thật sự mình đã phải sử dụng nhiều IP liên tục, tự động thay mỗi khi bị DDOS và đã phải nâng cấu hình Dedicated Sever lên cao hơn, mạnh hơn.

Việc DantruongX bị bắt, mình rất vui, bởi vì 2 thứ DDoS / Spam và CC Chùa nó làm cho IT VN không thể phát triển được.

nightmareB
24-05-2006, 15:40
Xin chia buồn cùng anh Bảo về sự việc không may trên. Nhưng thành thật mà nói, đây là một điều có lợi cho Vietco chứ không phải là hại.
1. Ước mơ càng lớn thì con đường để đến ước mơ đó phải càng chông gai, và ai cũng đã biết điều đó. Ước mơ của anh là TẠO một eBay của VN thì anh không thể nào "xin hai chữ bình an" như anh nói được. Đây là điểm anh phải suy nghĩ thêm về việc trải nhựa cho con đường đến ước mơ lớn của mình.
2. Như anh thanchetkenji đã nói: kinh doanh TMDT thì điều đầu tiên PHẢI nghĩ đến là NETWORK SECURITY. Anh không hề nghĩ đến là anh chẳng khác nào nhảy xuống biển mà không biết bơi.
3. Vietco trước vụ tấn công phát triển tới mức B (tạm gọi là vậy). Giả sử nếu không có sự cố gì xảy ra, Vietco sau một vài năm sẽ phát triển đến mức A (lợi nhuận nhiều hơn nữa). Và... pằng! Một vụ tấn công khác xảy ra trong khi cảnh giác về an ninh không thay đổi gì cho lắm thì thiệt hại của Vietco không thể lường trước được.

Tóm lại, đây là những bài học để đời cho Vietco. Tiền nhiều bao nhiêu cũng không mua được đâu. Nó chỉ xảy ra vào đúng thời điểm của nó thôi. Chúc Vietco càng ngày càng phát triển!

minhbaop
24-05-2006, 18:01
cám ơn ý kiến đóng góp về Vietco.com của 2 bạn thanchetkenji và nightmareB . Lưu ý: Vietco.com không sử dụng share hosting cua Yahoo, chỉ là lúc đó không còn cái server nào chịu nổi với trận Ddos đó, nên mới thuê 1 host trên yahoo để tạm 1 trang thông báo và thử xem Yahoo có chịu nổi không.

thanchetkenji
24-05-2006, 18:17
Thật ra VietCo.com, dịch vụ của các bạn sắp đến sẽ phải cạnh tranh với www.vnn.bz bọn mình đó.

Mình có nghe qua là các bạn hình như xây dựng SHOP TMDT online phải ko ?

Đụng hàng nữa rồi, tuần sau tốt nghiệp 12 xong, Kenji sẽ có thời gian và định mở 1 dịch vụ như sau:
1. Bạn có thể reg 1 shop Online. Dạng tênshop.vnn.bz
2. Shop hoàn toàn tiếng Việt ( source iShop 1.0 của TGM cho ra đời năm ngoái )
3. Hệ thống Billing, chi trả online, có cả mailling list, over 50 skins cho shop, custome skins cho trang web, sử dụng Edit hàng hóa, poll, upload và quảng lý files. Mỗi Shop có 20MB để chứa hàng.

Mỗi Shop được quyền chứa 30 món hàng, và trên 30 món hàng, thì phải trả cho www.vnn.bz 0,1 USD / tháng. Đó là dự án hè này của Kenji sau khi tốt nghiệp 12.

Nếu đụng hàng với vietco.com thì sorry, hì hì !

vuongnhathao
24-05-2006, 23:15
Tôi có ý kiến thế này
Tôi đang là sinh viên nhé, trước đây chưa hề biết đến ViệtCo gì cả, Nhưng DantruongX thì nghe danh đã lâu. Nhưng sau vụ này thì VietCo tụ nhiên nổi tiếng trên mạng và ai cũng biết hết. Theo các anh thì có nội tình gì ở đây không vậy?

Thất Kiếm
25-05-2006, 00:03
VietCo trước khi bị DDoS đã tổ chức họp báo và lên báo rồi, chắc bạn ít đọc báo (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=123285&ChannelID=16)
Có lẽ sau khi lên báo và chính thức khai trương dịch vụ thì có người không bằng lòng nên DDoS.

Thật ra VietCo.com, dịch vụ của các bạn sắp đến sẽ phải cạnh tranh với www.vnn.bz bọn mình đó.Bạn cứ làm ra đi, nếu tốt thì mọi người sẽ ủng hộ, còn bây giờ chưa có gì thì đừng tuyên bố.

NDThuan
25-05-2006, 00:20
Thần Chết vẫn đang học cấp 3 cơ à, ác nhỉ.

to minhbaop: Em cảm ơn vì đã từng kiếm được việc trên raovat.net :D

Chúc Việt Cơ (trước em cứ tưởng vietco là Vietnamese Companies :D) mạnh khỏe và thành công :D

minhbaop
25-05-2006, 07:31
Bạn NDThuan đoán chính xác rồi đó, khi mua tên miền Vietco.com vào năm 2000 thì tôi suy nghĩ Vietco = Vietnamese Companies . Còn tên Việt Cơ là tên tiếng Việt của công ty.
Thanks

scripter
25-05-2006, 10:47
Thật ra VietCo.com, dịch vụ của các bạn sắp đến sẽ phải cạnh tranh với www.vnn.bz bọn mình đó.

Mình có nghe qua là các bạn hình như xây dựng SHOP TMDT online phải ko ?

Đụng hàng nữa rồi, tuần sau tốt nghiệp 12 xong, Kenji sẽ có thời gian và định mở 1 dịch vụ như sau:
1. Bạn có thể reg 1 shop Online. Dạng tênshop.vnn.bz
2. Shop hoàn toàn tiếng Việt ( source iShop 1.0 của TGM cho ra đời năm ngoái )
3. Hệ thống Billing, chi trả online, có cả mailling list, over 50 skins cho shop, custome skins cho trang web, sử dụng Edit hàng hóa, poll, upload và quảng lý files. Mỗi Shop có 20MB để chứa hàng.

Mỗi Shop được quyền chứa 30 món hàng, và trên 30 món hàng, thì phải trả cho www.vnn.bz 0,1 USD / tháng. Đó là dự án hè này của Kenji sau khi tốt nghiệp 12.

Nếu đụng hàng với vietco.com thì sorry, hì hì !
Tôi cực kỳ ghét cay ghét đắng với cái kiểu người này, nên nhớ "nói trước sẽ bước không rời!" hơn nữa đây là thread anh Minh Bảo lập ra để thảo luận về vấn đề DDoS của dantruong***, vô Box quảng cáo đi! Dumb thiệt!
Gởi anh Minh Bảo: chuyện của công ty anh, từ những ngày đầu em cũng theo dõi cho đến cái thread này, dù không giúp được chi, mong anh nhận những lời động viên của anh em trên DDTH làm bàn đạp vượt qua khó khăn hiện tại để đi lên, những người có hoài bão, tâm huyết cho nền TMĐT nói riêng và CNTT nước nhà nói chung như anh đáng trân trọng!
Kính!

thanchetkenji
25-05-2006, 12:03
Cậu ghét kệ cậu chứ ! Cậu ko biết quảng cáo dự án cũng là 1 cách để có cơ hội hợp tác làm ăn sao ?

TMDT chỉ phát triển khi họ đưa ra các đề án của mình. Cùng thảo luận và trao đổi, nếu các bạn không thích thì thôi - mình xin lỗi nếu bạn cho mình là kiêu căng. <--- bởi vì mình luôn thích tạo ra những thử thách cho riêng mình, nghĩ rằng cậu cũng chẳng có đề án gì cả. Còn người chỉ phát triển khi họ dám đưa ra dự án và dám làm thôi. Dự án Shop Online đó, mình đã thử nghiệm Demo trên 50 Shop bán Di Động từ năm ngoái rồi bạn.

Tái bút: ai có cùng ý tưởng kinh doanh TMDT trên Internet trong những năm này, liên hệ nhe !

silentsaint
25-05-2006, 12:55
Cậu ghét kệ cậu chứ ! Cậu ko biết quảng cáo dự án cũng là 1 cách để có cơ hội hợp tác làm ăn sao ?

TMDT chỉ phát triển khi họ đưa ra các đề án của mình. Cùng thảo luận và trao đổi, nếu các bạn không thích thì thôi - mình xin lỗi nếu bạn cho mình là kiêu căng. <--- bởi vì mình luôn thích tạo ra những thử thách cho riêng mình, nghĩ rằng cậu cũng chẳng có đề án gì cả. Còn người chỉ phát triển khi họ dám đưa ra dự án và dám làm thôi. Dự án Shop Online đó, mình đã thử nghiệm Demo trên 50 Shop bán Di Động từ năm ngoái rồi bạn.

Tái bút: ai có cùng ý tưởng kinh doanh TMDT trên Internet trong những năm này, liên hệ nhe !

Thật tình anh cũng chẳng hiểu nhóc nói gì nhưng cũng thích mấy người tự tin như vậy. Cố lên nhóc.

hpserver
25-05-2006, 13:55
Cậu ghét kệ cậu chứ ! Cậu ko biết quảng cáo dự án cũng là 1 cách để có cơ hội hợp tác làm ăn sao ?

TMDT chỉ phát triển khi họ đưa ra các đề án của mình. Cùng thảo luận và trao đổi, nếu các bạn không thích thì thôi - mình xin lỗi nếu bạn cho mình là kiêu căng. <--- bởi vì mình luôn thích tạo ra những thử thách cho riêng mình, nghĩ rằng cậu cũng chẳng có đề án gì cả. Còn người chỉ phát triển khi họ dám đưa ra dự án và dám làm thôi. Dự án Shop Online đó, mình đã thử nghiệm Demo trên 50 Shop bán Di Động từ năm ngoái rồi bạn.

Tái bút: ai có cùng ý tưởng kinh doanh TMDT trên Internet trong những năm này, liên hệ nhe !

Hello, Kenji, anh là Hồng Phúc. ( nick hpserver ).
Anh thích cái dự án Shop Online của em đó. GIa đình anh mở 1 cửa hàng di động, nên hồi học Đại Học năm 2, anh cũng có ý tưởng như em. Anh tự tính cũng cho mọi người buôn bán di động vào web của mình và đăng kí 1 Shop cho cửa hàng họ để bán di động trên Host của mình và thu phí. Vừa để tập trung các Shop di động lại, vừa bão hòa về giá cả --> sẽ tạo ra 1 sự cạnh tranh lớn về mặt giá cả, nếu họ mua bán Online thì khách sẽ có lợi rất nhiều. Tuy nhiên vào thời đó thì giá VPS cao quá, ko làm dự án như vậy được.

Anh đã xem Demo Source iShop 1.0 của em vào hôm Tết, rất Cooly. Nhưng ko biết việc em cho mở register Shop mua bán trên Source đó. hiện anh có cửa hàng, và 1 Server VPS - Chạy Linux / Flesk.
Nếu em đồng ý thì anh có 1 kế hoạch hợp tác riêng, và theo anh chúng ta nên sửa lại như sau:

1. Chỉ cho Shop bán dành riêng cho 2 lãnh vực: Máy tính thiết bị, và di động. <-- 2 thằng này khách thường truy mua Online nhiều.
2. Nếu em tính trên 1 số lượng hàng đc Free nào đó, thì phải trả 0,1$ / 1 món hàng / tháng thì có lẽ hơi cao. Chúng ta nên giảm lại như sau: Bán dưới 20 món hàng ( 1$ / tháng ), từ 21 - 100 ( 3$ / tháng ), trên 100 thì giá cao hơn chẳng hạn. Như vậy họ sẽ thích thú và tiền thì tính đơn giản và dễ hiểu hơn.

Mail cho anh nhé: sangja.ji@gmail.com

Còn ý của mình về VietCO + Dan Truong X:

Rất thanks nhà nước tóm gọn tên X, nghe danh từ hồi học đại học, mà đến giờ hắn mới bị bắt <-- ko biết nhà nước bắt hắn có "sớm" quá không ? Chứ theo tui biết thì hắn lộng hành cũng sắp đạt "chục" năm rồi.

Chia buồn cùng VietCo, quý công ty hãy nghĩ rằng, đây là 1 may mắn, bởi vì nếu ko bị bây giờ để rút kinh nghiệm, cứ để cho khi Vietco phát triển mạnh lên nữa, thì khi đó bị DDoS hay gặp phải dân thứ dữ thì quý vị hết cứu. Và những người chơi TMDT chứ gặp phải cái "may mắn" này, thì hãy rút kinh nghiệm cho chính mình.

Thân Chào !

minhtiep163
26-05-2006, 14:30
Nhiều dịch vụ và công ty mới ra đời như vậy thì Việt Nam sẽ sớm có 500.000 doanh nghiệp vào 2010 thôi !