PDA

View Full Version : Tin tức về World Cup 2006



jollibee
02-05-2006, 17:07
Hôm nay mình đọc Báo LÀM BẠN VỚI MÁY VI TÍNH thứ ba 2/5/2006, mình thấy có bài “Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2006” rất hay và thật tiện lợi để các bạn hâm mộ bóng đá theo dõi World Cup 2006.

Mình gõ lại bài này để các bạn nào chưa có lịch thi đấu kham khảo. Bạn nào có tin tức nóng hổi về WC2006, xin post vào chia xẻ cùng mình và các bạn khác.




Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2006

Vậy là không còn bao lâu nữa vòng chung kết giải vộ địch bóng đá thế giới (World Cup) sẽ diễn ra tại Đức. Mọi người đang háo hức chờ đợi đến ngày khởi tranh khai cuộc, và có lẽ bạn cũng cảm nhận được không khí bóng đá đã và đang nóng dần lên theo từng ngày. Sẽ không quá sớm nếu ngay từ bây giờ, bạn có trong tay lịch thi đấu của 32 đội bóng xuất xắc nhất thế giới tại giải đấu này. Nó sẽ thật sự cần thiết cho bạn trong việc sắp xếp thời gian phù hợp để cùng đón theo dõi những đường bóng hay, những bàn thắng đẹp và hòa cùng vào không khí “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Sau khi download lịch thi đấu World Cup 2006 từ đường dẫn www.excely.com/worldcup2006.zip , bạn giải nén vào một thư mục và thu được file Excel (world cup 2006.xls). Mở file này, bạn chọn múi giờ GMT là +7:00 (giờ Việt Nam). Kết thúc mỗi trận đấu, bạn hãy nhập kết qủa thi đấu của từng đội, máy tính sẽ tự động tính điểm, hiệu số bàn thắng thua của mỗi đội tuyển, tên đội thi đấu các vòng đấu sau cho bạn. Bạn có thể dễ dàng in file này để theo dõi hoặc tặng cho bạn bè của mình.
NGUYỄN TRƯỜNG VŨ zuonline@gmail.com
.

DanielTran
02-05-2006, 23:16
Cái lịch này năm 2002 đã có một lần, so sánh thì có vẻ như lần naỳ cũng chính là (nhóm) tác giả ấy! Tuy nhiên có 2 caí mơí, là cho chọn dạng ngôn ngữ hiển thị, và chọn muí giờ điạ phương.

Có lẽ là lạc đề, nhưng mình có vài thắc mắc:

1. Với Excel, làm thế nào dấu đi hết các hàm và macro, để có thể phát hành file xls như là một ứng dụng?

2. Có cách nào để khôi phục nguyên gốc các hàm và macro này, để có thể tùy biến, chẳng hạn thêm Thứ (day of week) vào bên cạnh ngày thi đấu?

3. Làm thế nào để tắt chức năng gõ tiếng Việt Telex trong hộp soạn thảo của forum này thế? (mình dùng bộ gõ VNI của trình thường trú Unikey)

Cảm ơn các bạn!

333
03-05-2006, 10:32
Tin tức thì tui thấy có vẻ như đội tuyển Anh đang đau đầu vì vấn đề Wayne Rooney lại tái phát chấn thương. Có thể không kịp bình phục để cùng tuyển Anh tham gia WC2006.:( Mình hâm mộ tuyển ANh lắm_^_^ Tiếc thật...

tran_phong
06-05-2006, 12:05
với Anh thì "life without Rooney" mà :(
kỳ này Brazin thì toàn là sao :D (không lẻ lại vô địch nữa) mình thích nhất cách đá của đội bóng này, tấn công làm thủ yesssss

halo
08-05-2006, 15:40
Brazil của tui sẽ vô địch lần nữa ka ka ka, không hàng phòng thủ nào có thể chịu được sức tấn công của bộ tứ Ronaldo, Ronaldinho, Adriano và Kaka hết mặc dù gần đây có lẽ phong độ của Adriano hơi xuống nhưng theo tui đây là vấn đề của Inter chứ vào đội tuyển Brazil thì mọi chuyện sẽ khác nhiều.

bachkhoaco
16-05-2006, 13:54
tôi lại hy vọng đội tuyển Anh sẽ vào được trận chung kết .

kiwaluf
17-05-2006, 03:04
Các đội tuyển đã gửi danh sách chốt 23 tuyển thủ tới FIFA hôm qua. Họ được quyền có một sự thay đổi trong vòng 24h trước khi bước vào trận đầu tiên tại World Cup, nếu có cầu thủ nào bị chấn thương.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9E9D15/

Have fun!

U.N.I.X
17-05-2006, 11:47
Hên quá Rooney vẫn được đá !! lol

Luân Kid
18-05-2006, 18:27
He he he rooney được đá là một chuyện mà có đá được hay ko là chuyện khác.Sao ai cũng khoái tên mập ú đó quá nhỉ :( :(

kiwaluf
18-05-2006, 20:15
He he he rooney được đá là một chuyện mà có đá được hay ko là chuyện khác.Sao ai cũng khoái tên mập ú đó quá nhỉ :( :(
Cậu này vui tính nhỉ, người ta thích ai thì kệ chứ, hắn được nhiều người khoái vì hắn đá hay chứ còn gì nữa ;)

Hên quá Rooney vẫn được đá !!
Rooney đang bình phục nhanh hơn dự kiến, hehe, nhưng chưa biết vào giải đá ra sao đây :boxing: .

dannyth
19-05-2006, 14:50
Santa Cruz ( tiền đạo Paraguay ) nhận xét: " tuyển Anh chưa bao giờ đá tốt như kỳ vọng của người hâm mộ"- từ khi biết coi bóng đá từ năm 1990 tới nay, tui thấy nhận xét trên quá đúng.!
Còn lịch sử bóng đá thế giới từ trước đến nay, chưa có đội nào 2 lần liên tiếp vô địch World Cup. Tui nghĩ Brazil hiện tại cũng không ngoại lệ ( nên nhớ thời hoàng kim của Brazil với Pele cũng không thoát khỏi cái dớp này). Vậy theo ý các bạn thì sao?
Theo kinh nghiệm của bản thân, tui nghĩ sẽ là Ý và Đức là rộng cửa nhất ( dù tui cũng là fan của Anh và Brazil). Không kỳ world cup nào người ta dám đánh giá thấp 2 đội này.
Còn Đức thì bao giờ cũng là đội bóng khó chịu nhất ( tuy hiện giờ họ không phải là đội bóng tầm cỡ). Các bạn đừng quên yếu tố sân nhà của "cáo già" Đức.
Có ai còn nhớ Pháp năm 98 không?

halo
19-05-2006, 15:27
Còn lịch sử bóng đá thế giới từ trước đến nay, chưa có đội nào 2 lần liên tiếp vô địch World Cup. Tui nghĩ Brazil hiện tại cũng không ngoại lệ ( nên nhớ thời hoàng kim của Brazil với Pele cũng không thoát khỏi cái dớp này). Vậy theo ý các bạn thì sao?
Theo các chuyên gia đánh giá thì đội hình Brazil năm nay là mạnh nhất trong lịch sử đóa bác, đồng đều cả 3 tuyến chỉ có cu Dida là làm tui hơi lên ruột một chút thôi, đáng tiếc là Macros không kịp bình phục chấn thương! Đằng sau bộ tứ Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaka là 2 tiền vệ cung cấp bóng xuất sắc Ze Roberto và Emerson, chạy cánh là R.Carlos và Cicinho (hy vọng HLV không quá trọng công thần mà sử dụng Cafu vì đây có thể là gót chân Achirve) cặp trung vệ hy vọng là Emilson và "tấm thép" Lucio. Chẹp chẹp đội hình tuyệt vời!
Selecao của tui sẽ vô địch năm nay thui blahblahblah

kiwaluf
22-05-2006, 20:52
Trải qua 17 kỳ World Cup sôi động, thế giới đã được chứng kiến biết bao khoảnh khắc đầy cảm xúc. Bảng chữ cái alphabet dưới đây chắc chắn sẽ chỉ ghi lại được một phần rất nhỏ trong số những điều thú vị ấy.

A: Alf Ramsey

Không phải Alfredo di Stefano mà là Alf Ramsey, hay đơn giản là Sir Alf, được gọi như vậy sau khi đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup 1966. Ông là một HLV "khôn ngoan, láu cá" và cũng "bất cần đời". Ngay sau khi ĐT Anh giành thắng lợi 1-0 trước Argentina ở vòng tứ kết WC 1966, ông đã chạy ngay ra sân ngăn các cầu thủ của mình đổi áo với câu nói khá nổi tiếng: "Chúng ta không đổi áo với những tên thú vật."

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA031/a.jpg

B: Brothers (Anh em)

Kể từ World Cup 1930, việc hai anh em có mặt trong ĐTQG là rất hiếm có, chứ chưa kể đến việc họ có mặt trong đội hình đội vô địch như trường hợp của anh em nhà Charlton - Bobby và Jack trong đội hình Anh giành chức vô địch năm 1966; hay Fritz và Ottmar Walter trong đội hình Tây Đức đánh bại Hungary trong trận CK 1954. Jack Charlton được gọi vào đội tuyển Anh khi đã 30 tuổi trong khi người em Bobby đã có đến hơn trăm lần khoác áo ĐTQG. Trường hợp của anh em Victor và Vyacheslav Chanov cũng rất đặc biệt. Họ đều là thủ môn của đội tuyển Liên Xô dự World Cup 1982, nhưng không được một lần ra sân bởi sự xuất sắc của thủ môn huyền thoại Rinat Dassaev.

C: Captains (Các đội trưởng)

Làm thủ quân đội bóng vô địch World Cup là mơ ước của bất cứ "đầu tàu" nào trên thế giới. Nhưng lịch sử cũng đã cho thấy, điều đó chỉ xảy ra một lần với mỗi cá nhân. Có hai danh thủ suýt phá vỡ được "rào cản" này là Diego Maradona (vô địch thế giới năm 1986 nhưng thất bại trong trận chung kết 4 năm sau trước Đức), và Carlos Dunga (đăng quang tại Mỹ năm 1994 nhưng thua Pháp ở chung kết năm 1998). Huyền thoại bóng đá Đức, Karl Heinz Rummenigge, là đội trưởng duy nhất thua trong hai trận chung kết (1982 và 1986).

D: "Der Bomber" (Cỗ máy dội bom)

Đó là biệt danh của tiền đạo Gerd Muller. Cho đến nay vẫn chưa có cầu thủ nào vượt qua được con số 14 bàn thắng qua các kỳ World Cup của ông. Nhưng Ronaldo (hiện đã có 12 bàn) sẽ làm được điều đó nếu có thêm 3 lần lập công nữa.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA031/g.jpg

E: Erik Nilsson

(Thụy Điển) và Alfred Bickel (Thụy Sỹ) là hai cầu thủ duy nhất tham dự các World Cup cả trước và sau Chiến tranh thế giới II. Đó là các giải năm 1938 và 1950.

F: For (Dành cho)

For the United Arab Emirates (dành cho các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất). Dù chẳng bao giờ vô địch World Cup, nhưng các cầu thủ UAE vẫn được lĩnh những phần thưởng khổng lồ. Đó là vào năm 1990, khi đội tuyển quốc gia nước này bị loại thẳng cánh sau 3 trận thua liên tiếp ở vòng bảng. Nhưng UAE cũng kịp ghi 2 bàn danh dự và các cầu thủ lập công nhảy cẫng lên như thể được nâng Cup vàng. Đơn giản là vì nhà lãnh đạo đất nước hứa thưởng một chiếc xe Rolls Royce sang trọng cho mỗi bàn thắng.

G: Gabriel Batistuta

Các cầu thủ có cuộc sống phóng túng, tóc dài và đeo khuyên tai không có chỗ trong đội tuyển Argentina dưới thời HLV Daniel Passarella. Ông đã ban ra một kỷ luật sắt cho các thành viên tham dự World Cup 1998 tại Pháp. Do không chịu cắt tóc, tiền vệ tài ba Fernando Redondo đã phải ở nhà, trong khi Gabriel Batistuta lại tỏ ra "ngoan" hơn.

H: Harald Schumacher

Schumacher là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử Tây Đức, với hai ngôi á quân bóng đá thế giới. Sau thất bại lần thứ hai tại trận chung kết World Cup 1986, anh thề sẽ không bỏ lỡ cơ hội trong Vòng chung kết tiếp theo. Tuy nhiên, Schumacher đã không hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Năm 1987, anh cho ra đời một cuốn sách, trong đó nói rằng 90% cầu thủ thi đấu tại Bundesliga đều dùng ma túy. Chính vì sai lầm này, Schumacher không bao giờ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nữa. Sau đó, anh phải chuyển sang chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

I: Injury time (thời gian bù giờ)

Trong trận bán kết giữa đội chủ nhà Italy và Argentina tại World Cup 1990, trọng tài người Pháp Michel Vautrot đã cộng thêm tới 8 phút vào hiệp phụ thứ nhất. Sau đó, Vautrot thừa nhận rằng ông đã quên cả thời gian.

J: José Batista

Cầu thủ Uruguay này đã bị đuổi khỏi sân chỉ 56 giây sau khi bắt đầu trận đấu với Scotland tại Mexico 1986, do phạm lỗi với Gordon Strachan. Đây là chiếc thẻ đỏ sớm nhất trong lịch sử World Cup. Chơi thiếu người nhưng Uruguay vẫn cầm hòa 0-0 và lọt vào giai đoạn hai, trong khi Scotland bị loại.

K: Korea (Triều Tiên)

Đội tuyển Bắc Triều Tiên đã làm nên một kỳ tích tại World Cup 1966: loại người khổng lồ Italy ngay tại vòng đấu bảng. Ở đất nước bên bờ Địa Trung Hải, một cuộc chia tay quá sớm như vậy là không thể chấp nhận được. Chuyến bay về nhà của đội Italy đã được giữ bí mật để tránh giới báo chí và đám cổ động viên giận dữ. Tuy nhiên, nhiều fan vẫn lần ra đường đi và dội lên chiếc xe chở đội một cơn mưa cà chua và trứng thối.

L: Laszlo Kiss

Tiền đạo Hungary này là cầu thủ vào thay người duy nhất lập được hat-trick tại World Cup. Kiss ghi bàn thắng đầu tiên khi đội nhà đang dẫn El Salvador 5-1 ở vòng đấu bảng Tây Ban Nha 1982. Trận đấu kết thúc với kết quả 10-1 nghiêng về Hungary. Đây cũng là tỷ số đậm nhất trong lịch sử các vòng chung kết bóng đá thế giới.

M: Mario Zagallo

Cựu danh thủ Brazil là người đầu tiên giành chức vô địch World Cup ở cả cương vị cầu thủ và HLV. Zagallo là thành viên của đội bóng áo vàng xanh lên ngôi năm 1958 và 1962. Sau đó, ông lại dẫn dắt Brazil tới chiếc Cup vàng thứ ba tại Mexico 1970. Trên thế giới, mới chỉ có Franz Beckenbauer lập lại được thành tích này.

N: No (Không)

Không một trận đấu nào trong lịch sử World Cup lại bê bối hơn cuộc gặp gỡ giữa Tây Đức và Áo, tại Tây Ban Nha 1982. Hai đội bóng láng giềng gặp nhau tại lượt đấu cuối của vòng bảng, và Đức chỉ cần thắng 1-0 là cả hai sẽ dắt tay nhau vào giai đoạn hai, còn Algeria bị loại.

Sau khi Tây Đức ghi được bàn thắng cần thiết vào phút thứ 10, cầu thủ hai bên bắt đầu đi bộ trên sân. Tất nhiên là chẳng đội nào nghĩ đến chuyện tấn công nữa. Những khán giả Tây Ban Nha trung lập và đám cổ động viên của Algeria bắt đầu la ó. Một fan người Đức cũng tỏ ra rất phẫn nộ và đốt cờ nước mình trên khán đài.

Một ngày sau, Algeria khiếu nại lên FIFA rằng trận đấu đã được sắp đặt và yêu cầu loại cả Tây Đức lẫn Áo vì tội chơi không fair-play. Tuy kháng nghị của đội bóng Bắc Phi không được chấp nhận, nhưng LĐBĐ thế giới cũng tìm cách tránh những scandal kiểu này với quy định kể từ World Cup 1986 trở đi, những trận đấu ở lượt cuối vòng bảng diễn ra cùng giờ.

O: One (Một)

Một trong những huấn luyện viên bị chỉ trích nhiều nhất là Ademar Pimenta, dẫn dắt đội tuyển Brazil năm 1938. Cầu thủ Leonidas đã ghi 6 bàn thắng chỉ trong hai vòng đấu, nhưng anh phải ngồi ghế dự bị trong trận bán kết với Italy. Huấn luyện viên Pimenta tự tin giải thích, ông muốn để dành cầu thủ vàng cho trận chung kết. Tuy nhiên, ý định tốt đẹp này không thành hiện thực vì Brazil bị Italy cho phơi áo. Hai bàn thắng của Leonidas trong trận thắng giúp đội bóng vàng xanh giành huy chương đồng sau đó càng khiến Pimenta bị chỉ trích thậm tệ hơn.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA031/l1.jpg

P: Penalty

Các trận đấu phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong World Cup. Đức và Argentina luôn gặp may với những cú sút từ chấm phạt 11m, và đã 3 lần giành chiến thắng. Trong khi đó, đội quân áo thiên thanh Italy kém may mắn nhất khi bỏ lỡ cả 3 cơ hội có được (World Cup 1990 thua Argentina ở bán kết, 1994 thua Brazil ở chung kết, và 1998 thua Pháp ở tứ kết).

Q: Quiroga

Ramon Quiroga, người trấn giữ khung thành đội tuyển Peru tại World Cup 1978 là thủ môn duy nhất bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi bên......phần sân đối phương. Sự cố đã xảy ra trong trận Peru gặp Ba Lan. Dù nhiệt tình quá thể như vậy, Quiroga cũng không thể giúp đồng đội giành chiến thắng, phải chịu thua với tỷ số sát nút 0-1.

R: Russia (Nga)

Trọng tài người Nga Miroslav Stupar đã có một quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Kuwait - Pháp diễn ra vào kỳ World Cup 1982. Pháp đang dẫn 3-1 thì trái bóng lăn vào lưới Kuwait trước sự ngạc nhiên của hàng thủ đội này. Họ khẳng định đã nghe tiếng còi của trọng tài nên đứng chôn chân tại chỗ. Bản thân chủ tịch liên đoàn bóng đá Kuwait là hoàng tử Fahid cũng nhảy khỏi chỗ ngồi ra tận sân bóng để phản đối. Sự nói dài nói dai của Fahid đã khiến Stupar lùi bước, tước bỏ của Pháp một bàn thắng. Dù vậy, đến phút cuối cùng của trận đấu, Pháp đã làm tung lưới đối phương và giành chiến thắng giòn giã 4-1. Kuwait sau đó bị phạt 8.000 bảng vì sự can thiệp quá lố của hoàng tử Fahid.

S: Suspension (Treo giò)

Do bị buộc tội dàn xếp tỷ số nên Paolo Rossi bị treo giò trong hai năm liền. Đúng hai tuần trước World Cup 1982, anh thoát khỏi hình phạt và ngay lập tức được huấn luyện viên Enzo Bearzot tin tưởng gọi vào đội hình. Tuy nhiên, cả vòng loại, Rossi không ghi một bàn thắng nào. Toàn thể nước Italy phát cuồng lên, sức ép dồn cả lên Rossi và Bearzot. May thay, trong trận đấu quyết định giữa Italy và Brazil, Rossi đã lập hat-trick, đưa đội tuyển quốc gia vào vòng bán kết. Tiếp theo, anh một mình ghi hai bàn thắng vào lưới Ba Lan để cả đất nước Italy run sướng bước vào trận đấu cuối cùng. Rossi một lần nữa lập công ghi bàn thắng đầu tiên giúp đội quân áo thiên thanh giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Tây Đức. Với 6 bàn thắng, anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới của giải.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA031/p.jpg

T: The World Cup

Lịch sử Cup thế giới chứng kiến 5 trường hợp cầu thủ khoác áo hai đội tuyển quốc gia khác nhau là Jose Altafini (đội tuyển Brazil năm 1958 và Italy 1962), Luis Monti (Argentina 1930 và Italy 1934), Ferenc Puskas (Hungary 1954 và Tây Ban Nha 1962), Jose Santamaria (Uruguay 1954 và Tây Ban Nha 1962), và Robert Prosinecki (Nam Tư cũ 1990 và Croatia 1998). Bốn trường hợp đầu xảy ra khi luật của FIFA chưa chặt chẽ. Riêng trường hợp của Prosinecki là do Nam Tư cũ bị chia tách thành nhiều tiểu quốc.

U: Usually (thường xuyên)

Các trận chung kết World Cup thường xuyên có rất nhiều bàn thắng. Không một trận chung kết nào cung cấp cho khán giả ít hơn 3 bàn cho tới khi Tây Đức hạ Argentina 1-0 ở World Cup 1990. Trong 3 trận chung kết gần nhất, chỉ có 5 bàn thắng được ghi. Đây thực sự là một xu hướng đáng báo động.

V: Venue (địa điểm)

Địa điểm tổ chức trận khai mạc World Cup 1970 giữa chủ nhà Mexico và Liên Xô là SVĐ Azteca. Nơi đây đã chứng kiến một kỷ nguyên mới trong lịch sử ngày hội bóng đá hành tinh khi luật thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người lần đầu tiên được áp dụng.

W: Walter Zenga

Thủ môn huyền thoại người Italy đang nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất tại một vòng chung kết World Cup (517 phút, tương đương với gần 6 trận). "Mũi tên vàng" Canigga là người đã buộc thành tích kỳ diệu trên phải dừng bước, trong trận bán kết năm 1990. Quả là một ngày "đen đủi" cho Zenga, vì sau đó Italy thua trong loạt luân lưu may rủi.

X: Xuereb

Cho tới khi cầu thủ Pháp Daniel Xuereb vào sân thay Bruno Bellone trong trận bán kết với Đức năm 1986, bảng chữ cái alphabet (từ A đến Z) mới "kiếm" được nốt cái họ bắt đầu bằng vần X.

Y: Youngest player (Cầu thủ trẻ nhất)

Norman Whiteside (Bắc Ireland) là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Cup thế giới. Khi vào sân trong trận gặp Nam Tư cũ ở Tây Ban Nha 1982, Whiteside mới 17 tuổi 42 ngày. Cầu thủ lập kỷ lục già nhất là Roger Milla (Cameroon). "Ông lão" người Cameroon góp mặt trong trận gặp Nga năm 1994 khi đã 42 tuổi 39 ngày. Chính Milla là người ghi bàn danh dự cho "những chú sư tử bất khuất" (thua 1-6), qua đó ẵm luôn kỷ lục "gân" nhất mà vẫn lập công.

Z: Zairean (người Zaire)

Muampa Kazadi, chàng trai trấn giữ khung gỗ tội nghiệp người Zaire là thủ môn đầu tiên bị thay ra tại các kỳ World Cup, với lý do ngoài chấn thương. Ông HLV trưởng buộc phải đưa ra quyết định này sau khi lưới Zaire bị Nam Tư cũ đá thủng tới ba bàn trong vòng 22 phút đầu. Khổ nỗi, người thế chỗ là Dimbi Tubilandu, còn chơi tệ hơn thế. Và đội bóng châu Phi kết thúc trận đấu với tỷ số thua 0-9.

_http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA031/

bk10
23-05-2006, 03:30
Brasil sẽ vô địch , các bác không phải bàn cãi.

Oái Topic này chết hết rồi hay sao???

kiwaluf
23-05-2006, 13:31
Khả năng vô địch của các đội:
1. Brazil
2. Đức
3. Anh
4. Italia

:detective Rooney đã gần bình phục, có khả năng đá trận mở màn của tuyển Anh

jollibee
27-05-2006, 14:38
Có Rooney khả năng vô địch của đội tuyển Anh sẽ cao hơn.

Thật đáng tiếc Rooney không có mặt trong trận đấu mở màn của đội tuyển Anh, mà chỉ có thể góp mặt tại VCK lần này trong trường hợp đội tuyển Anh giành quyền giành 1 trong 2 suất lọt vào vòng 2 của bảng B.

kham khảo: _http://www.thethaovietnam.com.vn/Vnsports/News/News.asp?menuid=585&newsid=23239

SweetGinger
27-05-2006, 16:32
Braxin sẽ vô địch!
http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2006/05/3B9B7BAB/
Đúng: xét về truyền thống 5 lần vô địch thế giới, một dàn sao trị giá 400M$, một hàng công cực kỳ mạnh mẽ: Thằng béo RO, thằng hề RO, thằng nhóc RO, nghệ sĩ KAKA....
Sai: Dường như đội bóng này quá tự mãn với những phát biểu khinh địch từ HLV trưởng, mà theo khẳng định về đội hình chính ra sân không thay đổi thì e rằng 2 lão già phòng thủ 2 biên Cafu & Carlos không chịu nổi nhiệt vì tuổi tác do mật độ thi đấu dày

Đức sẽ vô địch!
Đúng: Truyền thống, Bản lĩnh lì lợm của xe tăng Đức thì khỏi phải bàn, có thể rất phẽo nhưng sẽ bò vào đến bán kết
Sai: Sức ép sân nhà, khán giả và hiện tại Đức chẳng có sao nào nổi bật

Anh sẽ vô địch!
Đúng: mê tín 1 chút thì có thể Anh sẽ đoạt CUP sau 40 năm, dàn sao đồng đều
Sai: FAN VN bị nhồi bóng đá Anh hàng tuần nên hay gây ảo tưởng, 1 đội bóng mất tự tin khi 1 cầu thủ chưa lớn hẳn như RO chấn thương thì chưa thể vô địch được
Cộng thêm Hà lan & Ác hen nữa thì chức vô địch sẽ chỉ quẩn quanh trong 5 đội này thôi.

Châu Phi sẽ lại có ngựa ô như mấy kỳ WC gần đây, tôi đặt cược vào Angola, SKDA 84 được xem mấy chú QĐ Angola mà :D
Châu Á mình hả: Nhật sẽ thành công hơn Hàn, không tính Aus vì ko thuộc châu Á

kiwaluf
27-05-2006, 16:49
A scan on Rooney's fractured metatarsal on Thursday revealed that the injury is progressing as expected. But he will have to wait for the results of a further scan on June 14 before a decision can be made as to whether he can begin full training.

"It's absolutely ludicrous to suggest that Manchester United don't want Wayne to play in the World Cup." - Sir Alex Ferguson
Nguồn: _http://www.manutd.com/news/fullstory.sps?iNewsid=333383&itype=466&icategoryid=120

Và:

Tiền đạo số một của đội tuyển Anh sẽ phải ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội thi đấu ít nhất là ba trận vòng bảng World Cup, vì vẫn chưa bình phục chấn thương gãy xương bàn chân. Các bác sĩ cũng không loại trừ khả năng Rooney chỉ có thể trở lại thi đấu 2 ngày trước trận chung kết.

Nguồn: _http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA2E0/

Rooney vắng mặt quả là khó khăn cho tuyển Anh, Owen vừa bình phục chấn thương, bác Crouch thì chân gỗ, bé Theo thì chưa có kinh nghiệm :no:


http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA2E0/rooney.jpg

kiwaluf
07-06-2006, 19:20
Tiền đạo Wayne Rooney đã bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội và đem đến niềm hy vọng có thể anh sẽ kịp bình phục và thi đấu được ở World Cup 2006.

Chân sút chủ lực của M.U đã bị vỡ khối xương bàn chân từ ngày 29/4 trong trận đấu giữa Chelsea và M.U ở Premiership. Sáng ngày hôm qua (6/6), Rooney đã tập nhẹ trong 20 phút cùng các đồng đội ở sân tập gần thị trấn Baden Baden, nước Đức.

HLV trưởng Sven-Goran Eriksson cũng tỏ ra hết sức hài lòng khi chứng kiến những bước hồi phục của Rooney.


http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200606/original/images998851_Rooney.jpg

Tiền đạo 20 tuổi này đã có thể thực hiện những bước chạy nước rút cũng như khởi động với bóng cùng chuyên gia thể lực của ĐT Anh, Ivan Carminati. Ngày hôm nay (7/6), Rooney sẽ quay trở về thành phố Manchester để chụp cắt lớp lần cuối kiểm tra về tình hình chấn thương bàn chân.

"Tôi nghĩ anh ta đã có sự trở lại khá tốt" - Eriksson phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu mở màn ở bảng B với Paraguay. ĐT Anh sẽ còn phải tiếp 2 đối thủ khác nằm cùng bảng là Trinidad & Tobago và Thuỵ Điển.

"Rooney đã ra sân để tự 'làm nóng" mình. Cậu ta đã tập luyện dưới sự giám sát của các bác sĩ trong vài ngày nay. Hãy nhìn Rooney bây giờ, mọi người sẽ thấy anh đang trong tâm trạng rất lạc quan. Rõ ràng là điều đó mang đến cho người hâm mộ ĐT Anh có thêm hy vọng" - thủ thành Paul Robinson khích lệ đồng đội.

Sự quay trở lại tập luyện của Rooney dường như đã nằm trong lịch trình đã định sẵn và HLV người Thuỵ Điển vẫn tin rằng tiền đạo của M.U có thể sẽ thi đấu được từ vòng knock-out ở World Cup 2006.

Nhưng các chuyên gia y tế của ĐT Anh và M.U phải bảo đảm những điểm nối ở ca chấn thương bàn chân của Rooney có thể sẵn sàng chịu đựng tác động của các va chạm mạnh, trước khi họ quyết định cho phép chân sút 20 tuổi này thực hiện những bài tập nặng.

Tiền đạo của Tottenham, Jermaine Defoe cũng đã bay đến Đức cùng ĐT Anh hôm thứ Hai vừa qua, dù anh chỉ nằm trong danh sách những cầu thủ dự phòng. Trong trường hợp kết quả chụp cắt lớp của Rooney không cho kết quả khả quan thì Defoe sẽ là người thay thế vị trí mà cầu thủ M.U để lại ở ĐT Anh.

Tuy HLV Eriksson cảm thấy hài lòng với Defoe qua những gì anh thể hiện ở các buổi tập nhưng ông cũng thừa nhận, chân sút của Tottenham có thể sẽ không đóng vai trò quan trọng ở giải đấu World Cup sắp tới.

Các trụ cột ở ĐT Anh sẽ bình phục trước trận gặp Paraguay

Hậu vệ cánh trái của Arsenal, Ashley Cole, người phải điều trị chấn thương gân kheo sau khi bị đau trong một pha va chạm ở trận thắng Jamaica 6-0 cũng đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Bên cạnh đó, 3 cầu thủ trụ cột đã vắng mặt ở buổi tập hôm thứ 2 là Gary Neville, John Terry và David Beckham cũng không còn dấu hiệu chấn thương. Mặc dù vậy, riêng đội trưởng Beckham vẫn phải ngồi ngoài sân theo yêu cầu của các bác sĩ.

Tiền vệ Steven Gerrard không thể tập luyện trọn vẹn bài tập do có dấu hiệu khó chịu, nhưng theo như lời của Eriksson thì tiền vệ của Liverpool không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chắc chắn Gerrard sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu hôm thứ Bảy tới với Paraguay.

Trong trường hợp của Cole và Beckham, Eriksson cũng tiết lộ: "Cả 2 cầu thủ trên sẽ ra sân hoàn thành những bài tập nặng vào ngày mai (7/6). Hy vọng, các học trò của tôi sẽ không vấn đề gì trước trận đấu mở màn ở World Cup".

Điều này đồng nghĩa với việc, đoàn quân của HLV Eriksson sẽ không gặp nhiều trở ngại về vấn đề chấn thương so với World Cup 2002 và Euro 2004. "Mọi người không thể so sánh hoàn cảnh lúc này so với quãng thời gian ở Nhật Bản hay Bồ Đào Nha. Hiện các cầu thủ đều đang trong trạng thái tốt và có thêm nhiều sự tự tin so với các giải đấu trước" - Eriksson nói thêm.

Nguồn: _http://thethao.vietnamnet.vn/wc2006/2006/06/578403/

------------------------
Manchester United FC Statement
The club issued the following statement shortly before midnight on Wednesday 7 June...


http://www.premierleague.com/en/images/news_world_competition/roonruns184.jpg

Manchester United can confirm that Wayne Rooney has rejoined the England squad in Germany following his scan in Manchester.

He is now in the care of the England medical team. The expert independent medical view is that Wayne has a good chance of being fit after the group stage.

At that point, the expert independent medical view is that his participation in the tournament will require very careful assessment in order to address his suitability, as he will not have had the opportunity to play in less demanding games.

Communications Department, Manchester United, 7 June

Nguồn: _http://www.manutd.com/news/fullstory.sps?iNewsid=336128&itype=466&icategoryid=120&update