PDA

View Full Version : Nhàn cư vi bất thiện



Cuong_DC9
27-04-2006, 04:12
Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Lôi tên Sáu Hấp ra đì cho vui :lick:

Vào đêm cuối tháng tối thui
Buồn tình Sáu tụt quần đùi nướng khoai
Cho lòng Sáu được nguôi ngoai
Vì cô bạn gái gút bai hôm nào
Đang đêm Sáu bỗng thét gào
Như ai gắp lửa bỏ vào chỗ kia
Mặt Sáu nước mắt đầm đìa
Tưởng chừng hồn Sáu sắp lìa khỏi thân
Khóc xong rồi Sáu bần thần
Rổ khoai 9 củ có ngần ấy thui
Chỉ vì Sáu cũng đen thui
Nên đem 10 củ để vùi vào than :bawling:

haphuong
27-04-2006, 20:30
He he, bác Dê Cờ nói sai rùi, Hấp em đây khoái chơi bài cào nên thích 9 nút nhắm. Em mà thấy rổ khoai có 9 củ là em ô kê liền, đời nào em lại lấy củ của em cho thêm vô để bị bù à. :) Còn nữa, làm sao mà ngắt được củ của mình ra dzậy cà? Ngắt ra là tắt thở ngay rồi, còn đâu mà chờ khoai chín? :) Em thấy bác gần đây có vẻ lẫn rùi đó, bác nên uống sâm Cao Ly nhiều nhiều dzô nghen bác. :D
Ờ, tiện thể nhắc bà con mình chú ý xem có sắp tới ngày sanh nhựt sanh nhọt của lão nào không để bà con mình cùng thi nhau băm gỏi, í lộn, thăm hỏi lão đó cho ... sướng! :evil:. Bác Dê sưu tra lý lịch của cả làng dùm em cái. Nếu phát hiện ra con mồi nào, bác hê lên một tiếng để mọi người ... mài dao! :D

dinhbaochau
28-04-2006, 10:37
Tiện thể đây cũng nói cho Pà Kon nhà ta biết luôn một thể. Hôm trước Lão Dê nhà ta hay vác C đi ĐM khắp chốn, gặp lão sáu Hấp đang nướng Khoai, không biết Lão Hấp đào bới thế nào mà Lão Dê đi ngang qua thấy râu ria xồm xoàm giống như OSAMA BIN LADEN (Ôi sao mà C ta đen) Nhưng Lão Hấp không chịu thua nói bằng tiếng Lào (Lông C xoăn tít). Tình cờ Lão Thích nhà ta đi ngang qua tiện thề bồi thêm một câu tiếng Lào (Săm hỏng kêu van thủng).
Hôm trước nhà Lão Thích có nuôi một con mèo, hình như nghe Lão nói rằng nhà Lão có nhiều chuột. Có điều con mèo này nó tinh quái lắm, khôn đến mức mà Lão Thích nhà ta đặt cho nó là Con Trời cơ đấy.
- Một hôm tình cờ Ku Lác ngang qua nhà Lão Thích nghe lão gọi con mèo = con trời, Lão này quyết chơi Lão Thích một phen.
- Con trời thì làm sao bằng Mây được, Mây có thể che trời.
-Lão Thích nói. Ừ nhỉ, vậy ta đặt tên là Con Mây. Ku Lác lại nói. - Mây đâu có bằng gió, mây có thể bị gió cuốn đi. Lão thích nói: Vậy thì đặt là Con Gió.
- Nhưng con gió cũng không bằng bức tường, vì bức tường có thể chắn gió, Ku Lác nói.
- Vậy thì ta đặt nó là Con Bức Tường.
- Nhưng bức tường cũng thua con chuột, vì nó có thể khoét Bức tường.
- Vậy thì ta đặt tên là Con Chuột.
- Nhưng con chuột thì nó sợ con Mèo. Ku lác nói.
- Vậy thì ta đặt tên nó là Con Mèo. Ku lác cười đắc chí. Vậy thì đặt con mèo đi, chứ làm gì mà đặt là con trời. ha ha ha
Từ đó lão Thích nhà ta trốn luôn đâu có dám lên đàn nữa đâu. Quê quá mà.
--------------
Tui biết thế nào Lão cũng Dập tui vì cái "trò mèo" này cho mà coi. Mấy Bác nhớ ủng hộ tui với nhé.

Lại nói về hai Lão Hấp và Dê cãi nhau ì xèo về cái chuyện C (Củ) nghe đâu luộc khoai 9 củ thành mười củ gì đó, mà không biết dư một C của ai.
Để phân định xem Cái C ấy là của ai thì chắc phải nhờ mấy bác thôi. Hiện nay Lão Hấp và Lão Dê đang oánh nhau chí chóe vì cái C đó.

---------------------------------
thôi tui chuồn đây! Mong mí bác thông cảm. Nói nhiều nó rách việc ra!

ips
28-04-2006, 10:44
He he, bác Dê Cờ nói sai rùi, Hấp em đây khoái chơi bài cào nên thích 9 nút nhắm. Em mà thấy rổ khoai có 9 củ là em ô kê liền, đời nào em lại lấy củ của em cho thêm vô để bị bù à. :) Còn nữa, làm sao mà ngắt được củ của mình ra dzậy cà? Ngắt ra là tắt thở ngay rồi, còn đâu mà chờ khoai chín? :) Em thấy bác gần đây có vẻ lẫn rùi đó, bác nên uống sâm Cao Ly nhiều nhiều dzô nghen bác. :D
Ờ, tiện thể nhắc bà con mình chú ý xem có sắp tới ngày sanh nhựt sanh nhọt của lão nào không để bà con mình cùng thi nhau băm gỏi, í lộn, thăm hỏi lão đó cho ... sướng! :evil:. Bác Dê sưu tra lý lịch của cả làng dùm em cái. Nếu phát hiện ra con mồi nào, bác hê lên một tiếng để mọi người ... mài dao! :D
Theo thông tin mật từ Ủy ban thống kê dân số thì ngày XX/XX/19XX này là sinh nhật lần thứ XX của Vãi Xoan( xin phép được dùng ẩn số XX để bí mật tuổi của của Vãi vì phép lịch sự phương Tây ).
Các bác có nhã hứng với sinh nhật lần thứ XX của Vãi không thì hưởng ứng ở đây (http://www.ddth.com/showthread.php?p=540197#post540197) nhé :D.

dinhbaochau
28-04-2006, 10:48
Í bác IP nói là tặng Khoai cho Vãi á! Mà hình như sáu Hấp và Lão Dê đang tranh chấp vì đang nghi nghờ là dư một C chưa biết của ai mà.
Bác phân định cho họ đi chớ. Đang mài dao.! chuẩn bị .... ale hấp. Chém liền!

coolwaterm
29-04-2006, 21:02
Hấp lo chi cái vụ 9 hay 10 củ, dạo này "củ" giả người ta mua về xài hà rầm, tốt chán, bác làm gì phải nhặp nhằng cho cái vụ tắt thở vì 10 củ :D. Còn bác Cuộng Dê Cờ, em phục cái kiểu nhàn cư dzi hỏng thiện của bác :P .

pmttn
29-04-2006, 21:14
Bài thơ hay.
Buồn tình nướng ...
Hay.

khucthuydu
09-05-2006, 09:39
kakakka... mắc cười thiệt hén !

Nhân Tâm
09-05-2006, 13:03
Í bác IP nói là tặng Khoai cho Vãi á!
Hôm trước Em cũng có gặp Bác Íp trên Phú Thọ Hòa, Bác ấy nói đợi Khoai chín đã vì đang ủ (nướng ). Sem ra sinh nhật lần XX tới của Vãi chỉ có quà của IP tiền bối là hỏa táng nhất, ý lỗi hoành tráng.