PDA

View Full Version : Ê hê tái chế!



Tulanhxinh
13-04-2006, 17:51
Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mẽo lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện.
- Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
- Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
- Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam.
Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
- Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
- Tất nhiên - Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm.
- Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, thằng Mẽo vừa nói với vẻ chế diễu - bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam.
Ðến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
-Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không?
- Tất nhiên.
- Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
- Vứt đi thôi, thế cũng hỏi.
Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời:
- Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang... bán cho chúng mày đấy...

lybinh
13-04-2006, 18:41
bác nảy chả có cơ sở tí nào,bác thấy việt nam nhai chewing gum mỷ ,chứ bác có thấy thằng mẻo nào nhai chewing gum việt nam chưa,chewing gum viêtnam làm gí có bản lỉnh đi mỷ

thagnv
14-04-2006, 12:12
bác nảy chả có cơ sở tí nào,bác thấy việt nam nhai chewing gum mỷ ,chứ bác có thấy thằng mẻo nào nhai chewing gum việt nam chưa,chewing gum viêtnam làm gí có bản lỉnh đi mỷ
Thư giãn tí nào bác lybinh :D

Tulanhxinh
04-05-2006, 16:55
Vậy là xúc động rồi đó!

Arkain
05-05-2006, 03:57
Cả trăm người xem mà không có đến một lời khen, đủ biết truyện vui của tulanhxinh nó "vui" đến mức nào. Mời các bác vào cứu vãn tình hình!


Ba anh bạn rủ nhau đi xem bói. Anh thứ nhất là bợm rượu, anh thứ hai nghiện thuốc lá, còn anh thứ ba là gay. Thầy bói sau khi coi chỉ tay liền khuyên các anh bỏ những thứ ấy đi kẻo không thì sẽ bị chết bất đắc kỳ tử.

Trên đường về, bọn họ đi ngang qua một quán rượu. Anh bợm thèm quá nên quên mất lời thầy bói mà chạy lại uống 1 ly. Giọt rượu vừa chấm môi, anh ta bị stroke và lăn đùng ra chết. Hai anh còn lại thấy thế sợ xanh mặt.

Đi được thêm một quãng thì anh chàng thứ 2 thấy một số người đang đứng hút thuốc. Người ta quăng những mẩu thuốc lá hút còn dở nằm trên vỉa hè. Anh ta bèn nói: "Thôi chết thì chết, tao cũng phải hút một hơi cho đã ghiền!", đoạn cúi xuống tính nhặt mẩu thuốc lá.

Anh chàng thứ ba lăn đùng ra chết.

Sinarale
05-05-2006, 09:07
hay hay, good job man.

thagnv
06-05-2006, 22:40
Đọc xong mém lăn đùng ra chết :D

neplic
07-05-2006, 15:22
tớ chẳng hiểu gì cả? tại sao lại lăn đùng ra chết?

lybinh
08-05-2006, 00:08
thì tại nếu thằng thứ hai chết rồi thì còn ai ấy vói thằng pê nủa ,vậy thì chết sướng hơn

neplic
08-05-2006, 05:59
vậy là thằng pê tự giết mình à he.h.e.he.

Arkain
09-05-2006, 17:36
Đã nói là ai không chừa thì chết, anh thứ hai vừa cúi người xuống thì anh gay đi phía sau lại ngủm củ tỏi, hai bác mà còn đoán không ra chuyện gì đã xảy ra thì tớ cũng chịu thua :lick:

vikhoa
16-05-2006, 10:07
Nói rõ ra thế thì mất hay rồi Arkain :D Phải tự nghĩ ra mới bật cười được chứ.

Nice joking :D

yuna_admirer
16-05-2006, 10:30
omg Arkain :D that's really funny

ips
16-05-2006, 10:44
Đã nói là ai không chừa thì chết, anh thứ hai vừa cúi người xuống thì anh gay đi phía sau lại ngủm củ tỏi, hai bác mà còn đoán không ra chuyện gì đã xảy ra thì tớ cũng chịu thua :lick:
Họ không xem phim thì làm sao biết gay chết bằng cách nào :D
Còn hai bác VK và Yuna từ khi đọc chuyện của bác phải xem phim nói về gay mãi đên hơn 10 ngày nay mới cười được đó bác không thấy sao :D
Còn Ku ThagNV với sinarale thì khỏi nói rồi, óc đầy sạn :D

Arkain
16-05-2006, 15:29
Lần sau chắc tớ phải kèm theo warning "Đầu không có sạn thì cấm đọc" :cool:

Sinarale
16-05-2006, 15:39
Ặc ặc, đầu óc mà trong sáng thì sao hiểu nổi ẩn ý sâu xa của Arkain. Đến lúc đấy lại tưởng nó là truyện trinh thám chứ không phải chuyện cười thì phí.