PDA

View Full Version : xRobot - BKIS hai mặt của một bàn tay ????



nguoimoi
13-04-2006, 11:02
Sự việc BKIS nhanh chóng tìm ra tác giả của XRobot làm cho uy tín của BKIS tăng cao (Ít ra là với người ít thông tin),Khi ông Quảng trao đổi với phóng viên thì ông nay trình bầy rằng :"Trong quá trình dịch code... đã lần ra tác giả của XRobot..." Tôi cứ thầm nghĩ hay là Tác giả XRobot tương cả địa chỉ & số điện thoại nhà riêng vào trong code hay sao mà BKIS tìm ra nhanh và chính xác thế ??? Hay đây là một con tốt của Giám đốc Quảng & BKIS( Tác giả là sinh viên đang học Bách Khoa) Nếu không có những điều trên mà BKIS thực sự tìm ra bằng các hoạt động các nghiệp vụ thì quả thật BKIS là number 1 thật...:fear: Nên cảnh báo với các member và với cả các hacker nước ngoài... Vì chắc rất ít các hacker nước ngoài biết tiếng Việt

1adult
13-04-2006, 11:13
Cứ dùng BKAV rồi sẽ biết trình độ BKIS!!!!!!!!!!!

phong_robin
13-04-2006, 11:16
Cũng không loại trừ khả năng mà bạn nguoimoi đã nói ở trên! Virus "gái xinh" thì đúng là chỉ có phần mềm BKAV là number 1 trong trường hợp này! Do đó việc BKIS lấy lại danh tiếng một cách nhanh chóng là không có gì lạ. Mình không dám đoán mò nên sẽ không nói nữa!

pangi
13-04-2006, 11:29
to:nguoimoi
neu bạn không biết rõ thì đừng có đoán mò , nói linh tinh như thế là không hay đâu . Tôi thấy BKIS có những người giỏi thực sự , và như thế thì họ tìm ra tác giả của XRobot không có gì là lạ . Người ta vẫn có thể tìm ra tác giả của virus đấy thôi , và nếu BKIS có tìm được thì tại sao chúng ta lại phải nghi ngờ

ncviet
13-04-2006, 11:50
to pangi : Tại sao bạn bít BKIS "có những người giỏi thực sự" ? Bạn đã làm việc trong đó chưa ? đã hoạt động cùng họ chưa ? hay là chỉ nghe danh của họ rùm beng qua báo chí, tin tức, thấy họ diệt được mấy con virus mới rồi bảo là "giỏi thực sự" ? Nếu vậy bạn cũng chỉ đoán mò giống người ta thôi, tôi nghe lời lẽ của bạn giống như quảng cáo cho họ thì phải (nếu ko phải thì cho tôi xin lỗi). Còn về việc tìm ra tác giả của 1 con virus thì ko phải ở VN chỉ có BKIS là làm được đâu, nhiều người còn giỏi hơn thế kia nhưng họ ko bao giờ thích "um sùm, rùm beng" trên báo chí trên BKIS, họ mới thực sự là những người đáng nể & học hỏi

hostindexvn.com
13-04-2006, 12:54
Cái vụ này cứ thế nào ấy, nghe Vietnamnet nói thằng cha viết virus liên hệ với vietnamnet trước, sau đó mới liên hệ với Bkis, vậy sao BKIS nói là đã biết anh ta là ai? có phải 2 người trả lời không khớp mnhau kô?
Bkis sơ hở là ở chỗ, anh ta nói với vietnamnet là chưa hề liên hệ với Bkis, thế mà bên Bkis lại nói anh ta đã liên hệ rồi ??? sao không gọi điện báo cho nhau nhỉ? không thì "nháy" máy cũng được

kiwaluf
13-04-2006, 13:07
Cái vụ này cứ thế nào ấy, nghe Vietnamnet nói thằng cha viết virus liên hệ với vietnamnet trước, sau đó mới liên hệ với Bkis, vậy sao BKIS nói là đã biết anh ta là ai? có phải 2 người trả lời không khớp mnhau kô?
Bkis sơ hở là ở chỗ, anh ta nói với vietnamnet là chưa hề liên hệ với Bkis, thế mà bên Bkis lại nói anh ta đã liên hệ rồi ??? sao không gọi điện báo cho nhau nhỉ? không thì "nháy" máy cũng được

Lộ tẩy :lick:


Trao đổi với PV VietNamNet sáng 11/4, ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm BKIS khẳng định đã liên lạc với kẻ viết và phát tán Virus GaiXinh ngày 10/4/2006 qua hai số điện thoại, một số điện thoại di động và một số điện thoại cố định đầu 04. Kẻ bị BKIS tình nghi từ trước này đã chính thức nhận việc viết và phát tán hai biến thể Virus GaiXinh trong ngày 10/4.
:bb:

Tuy nhiên, trong email trả lời VietNamNet lúc 12h40 của Tác giả xRobots, người đã viết bức thư xin lỗi trên, người này lại khẳng định "chưa hề làm việc với ông Nguyễn Tử Quảng bao giờ!".

Nguồn VNN: http://vietnamnet.vn/cntt/2006/04/559302/

vikhoa
13-04-2006, 13:11
Đọc tại đây sẽ biết tại sao BKIS tìm ra được tác giả: http://www.ddth.com/t=89258

Tên của tác giả thì ít người biết, nhưng tôi nghe tên thì biết ngay (có trong list Yahoo của tôi). Mà ở Hà Nội thì quanh đi quẩn lại có vài người trong "giang hồ" thôi ;) Đọc cái nick đã biết là ai thì số ĐT, danh tính thì chẳng giấu vào đâu được -> cũng không cần nghiệp vụ cao siêu cho lắm.

Thậm chí ngay từ khi virus bắt đầu phát tán, tôi cũng đã có nghi vấn về 2-3 người có thể là tác giả, tuy nhiên chưa thể khẳng định chính xác là ai.

Cảnh báo: Sẽ có thêm 1 vài virus nguy hiểm hơn thế này nữa, và có thể infected dễ dàng vào các máy, cũng do người VN viết nhưng chưa phổ biến ra. Các bạn cần nâng cao ý thức hơn thì sẽ chẳng bao giờ sợ bị dính virus gì cả.

nohack
13-04-2006, 14:13
Em đọc báo thấy các bác Bờ kít sau khi kết hợp cùng "cơ quan công an" và những "đòn nắn gân" đánh vào tâm lý qua điện thoại đã khiến cho "hung thủ" phải tự mình "tự thú".

Em thấy càng ngày càng giống phim hình sự !!!!

thaibinhgsc
13-04-2006, 20:13
Ông vikhoa dạo này sen đầm gớm nhỉ

Thất Kiếm
13-04-2006, 20:20
Trao đổi với PV VietNamNet sáng 11/4, ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm BKIS khẳng định đã liên lạc với kẻ viết và phát tán Virus GaiXinh ngày 10/4/2006 qua hai số điện thoại, một số điện thoại di động và một số điện thoại cố định đầu 04. Kẻ bị BKIS tình nghi từ trước này đã chính thức nhận việc viết và phát tán hai biến thể Virus GaiXinh trong ngày 10/4.

Tuy nhiên, trong email trả lời VietNamNet lúc 12h40 của Tác giả xRobots, người đã viết bức thư xin lỗi trên, người này lại khẳng định "chưa hề làm việc với ông Nguyễn Tử Quảng bao giờ!".
Giang hồ đúng là hiểm ác thật, trắng đen thật giả lẫn lộn tứ tung.

Nếu cái đoạn này đúng Tác giả xRobots, người đã viết bức thư xin lỗi trên, người này lại khẳng định "chưa hề làm việc với ông Nguyễn Tử Quảng bao giờ!" thì NTQ cần được thụ phong là SHAMELESS KNIGHT, tạm dịch qua tiếng Việt một cách nhẹ nhành, lịch sự, tao nhã, văn chương là "Hiệp sĩ mặt dày", còn dịch một cách "trắng trợn" thì mời các bạn tra từ điển đi há (bạn nào lười tra từ điển thì click vào đây (http://vietdic.www.dantri.com.vn/Translate.aspx?Word=shameless&DicID=1&inFont=Unicode&outFont=Unicode)).

dancewithwolves
14-04-2006, 00:56
Giang hồ đúng là hiểm ác thật, trắng đen thật giả lẫn lộn tứ tung.

Nếu cái đoạn này đúng Tác giả xRobots, người đã viết bức thư xin lỗi trên, người này lại khẳng định "chưa hề làm việc với ông Nguyễn Tử Quảng bao giờ!"

Thừa nhận Thất Kiếm là cao thủ "trích đoạn" thật. Một lời khuyên chân thành có trích đoạn thì cũng trích cho chuẩn chút nhe, đừng trích kiểu " Đau bụng uống sâm vào thì ......................" thế nhé.

nmhung
14-04-2006, 01:00
To: thatkiem
Ông bạn thất kiếm nói kiểu này là nói kiểu thất phu rồi. Tôi chẳng thích bênh ai nhưng nói gì thì nói phải khách quan và có tinh thần xây dựng chân chính. Không phải vì đố kị mà ăn nói kiểu đó. Tôi thấy các vị chỉ khoái suy diễn tùm lum thôi. Hình như là chỉ để nói cho sướng mồm nhỉ. Chẳng có tinh thần xây dựng gì cả. Suy nghĩ thế này thì chẳng bao giờ tiến bộ được. Sự thật thì có nói xỏ nói xiên thì nó vẫn là sự thật thôi.
Vài lời thiển cận trao đổi cùng chư vị.

tonybrown
14-04-2006, 08:08
ko biết ai nghĩ thế nào chứ tui thấy cái BKAV dở ẹt, nếu xài win 98 thì nó còn tự báo khi có virus, còn xài trong win xp thì im re, tui thấy bkav chỉ có tác dụng rất lớn là xóa mấy cái macro trong ms office mà người dùng tạo ra thôi.

Thất Kiếm
14-04-2006, 08:49
To: thatkiem
Ông bạn thất kiếm nói kiểu này là nói kiểu thất phu rồi. Tôi chẳng thích bênh ai nhưng nói gì thì nói phải khách quan và có tinh thần xây dựng chân chính. Không phải vì đố kị mà ăn nói kiểu đó. Tôi thấy các vị chỉ khoái suy diễn tùm lum thôi. Hình như là chỉ để nói cho sướng mồm nhỉ. Chẳng có tinh thần xây dựng gì cả. Suy nghĩ thế này thì chẳng bao giờ tiến bộ được. Sự thật thì có nói xỏ nói xiên thì nó vẫn là sự thật thôi.
Vài lời thiển cận trao đổi cùng chư vị.Mình đâu có đố kỵ? BKIS với mình có ăn uống gì nhau mà phải đố kỵ nhỉ? Mình đã nói là "Nếu", các bạn có thấy chữ "nếu" không nhỉ?

nmhung
14-04-2006, 09:47
To thất kiếm:
Tại hạ chẳng biết BKIS làm thế nào mà túm được tay N. Đó là chuyện nguyệp vụ của họ.
Nhưng tại hạ thấy "ngứa" bởi cái kiểu suy diễn ấy của các hạ.
Sự thật thế nào thì cũng sẽ tự nó được phơi bầy. Rồi chúng ta sẽ rõ. Chẳng cần phải "mượn gió bẻ măng" như thế. Tốt nhất là cứ đi làm việc cho tốt vào. Đừng có vì việc người ta làm được mà "Akay chim Cú".
Thứ nhất là chỉ thể hiện mình dốt
Thứ hai là chẳng thể tiến bộ với cái suy nghĩ đấy được đâu
Còn cứ "nếu" theo cái kiểu như thất kiếm nói thì tại hạ cũng có thể "nếu" được ra nhiều thứ lắm... Ặc ặc chẳng nói đâu vì tại hạ không thích suy diễn kiểu thất phu như thất kiếm.
Cứ tranh cãi cái kiểu để "sướng" như thế chả khoái gì cả. Chỉ mất thời gian. Tại hạ còn nhiều việc phải làm...
Chúc chư vị mỗi ngày làm được 1 việc tốt.

Thất Kiếm
14-04-2006, 11:05
Thôi không cãi với bạn nữa. Đây đang nói chuyện BKIS chứ không phải để các mem chửi bới nhau.

0day
14-04-2006, 11:32
Thôi không cãi với bạn nữa. Đây đang nói chuyện BKIS chứ không phải để các mem chửi bới nhau.
Vậy tốt nhất là close