PDA

View Full Version : Lính mới tò te. Khẹc khẹc anh em.



Nhen Doc
31-12-2002, 01:45
Cái này tui làm gửi cho bạn gái tui. Mọi người coi rồi cho nhận xét nhé. Tui mới vô đây nên trình độ còn non yếu, có gì anh em cứ chỉ tận tay day tận trán không là không hiểu gì đâu.

Nhen Doc
31-12-2002, 08:09
Anh em nì, trong mấy Fonts hay dùng cho WEB có mấy cái trông rất hiện đại. Ở nhà tui cài nhìu Fonts quá nên chẳng nhớ nổi cái nào trông ra sao nữa. Anh em hay dùng loại Fónt gì chỉ cho tui được không? Cảm ơn nhiều.

firestorm
31-12-2002, 11:20
dep we

Ghostlake114
31-12-2002, 15:59
Ê, ai tin ông này lính mới ko ???!!!

networld
31-12-2002, 16:38
nice pic

Holylight
31-12-2002, 21:32
không tin,chả ai tin cả

Nhen Doc
01-01-2003, 13:11
Thiệt mà mọi người không tin ah? Tôi mới chỉ nghiêm túc để chú ý đến Photoshop trong tháng rưỡi gần đây thôi, trước đó thì các công cụ tôi còn chẳng biết nữa. Cái tôi có sẵn là cảm nhận về màu và bố cục một tranh hoặc ảnh, còn kỹ thuật thì non nớt lắm. Thiệt đó. Mấy cái bộ lọc áp dụng trong này toàn là học tập anh em thôi, nhất là mấy bài của bạn Fire, cảm ơn nhiều nha. Mong rằng anh em sẽ còn giúp đỡ nhau nhiều, mới tham gia forum được một tuần nhưng cũng đủ cảm nhận rằng đây là một nơi thật tuyệt vời. Về cố gắng làm hàng để đem lên vui vẻ với anh em, vậy nhé.
Ps to bác Vi Khoa: Tui hỏi bác mấy lần về vụ tui không coi được một số ảnh, ví dụ như mấy các minh hoạ Tutor của bác Fire. Sao bác không trả lời tui? Không coi được nên không thể làm theo được, ghét vật. Làm theo mà nó toàn ra cái quái gì đó, trông không đẹp chút nào.

Ghostlake114
02-01-2003, 09:52
ông login chưa mà đòi xem ảnh, he he,ko là member thì cụ Khoa có cho vào chùa đâu

duzz
05-01-2003, 01:45
Bài viết được gửi bởi Ghostlake114
Ê, ai tin ông này lính mới ko ???!!! Nói đừng buồn chứ đúng là Newbie thiệt đó....Mấy cái hiệu ứng đơn giản này thì basic thôi. Màu sắc và bố cục còn chưa tốt... cần cố gắng hơn... Con mắt đó để không thích hợp .

Nhen Doc
05-01-2003, 16:20
Hà hà, nếu nói về kỹ thuật thì tui xin đầu hàng tất cả anh em ở đây. Mục đích của tui là học hỏi chứ không nhằm thi thố chi hết. Nhưng cha nào qua đây nói như thầy giáo mình vậy nhỉ? Nói như mấy thầy khó tính của mình, tiếp thu một phần ý kiến và chú ý hơn. Nhưng này? Tui tin tui có con mắt thẩm mĩ không tồi đâu, nếu muốn thuyết phục hơn nữa, hãy đưa ra những lập luận chặt chẽ và cụ thể về những gì không ổn. Tôi muốn tranh luận.

shi2nqt
09-01-2003, 05:53
Hì hì...
tui thấy duzz nói ...đúng đó. Nói chung về mặt ý tưởng là đạt rồi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ cần sữa chữa.
Thứ nhất là con mắt, vẫn còn thấy rìa 4 cạnh của tấm hình. Màu sắc cũng chưa được tốt lắm và hơi ... lòe loẹt (đừng buồn :P) . Bạn để ý không bao giờ màu đen đi với màu đỏ vì 2 màu này tương phản nhưng không hỗ trợ cho nhau.
Trong bảng màu cơ bản thì các màu hỗ trợ là màu đỏ với màu xanh lục, màu vàng và màu tím, màu cam với màu xanh dương v.v....
Nói về phối màu thì bạn ...và tôi còn cần phải học nhiều.
Bố cục sắp xếp loạn xạ, bố cục typo lại ko được săp xếp kĩ nên trông nó ...sao sao ấy.
vài dòng góp ý,

NuHongMongManh
09-01-2003, 07:47
Tuy Nhmm không hoàn toàn đồng ý với các lời nhận xét nhưng cũng thấy các lời chê hầu hết là đúng.Có điều là cách nói.!!!!!Có lẽ nên có vài luật nhỏ cho box này giữ hòa khí hơn,ví dụ:
1-Khi khen hoặc chê xin cho tác giả biết cái hay,dở và cách sửa sao cho hay hơn.Không nên nói chung chung như:"hay wé,post tutorial lên đê!!!"(Nhmm chúa ghét loại này).
2-Khi tranh luận tránh dùng từ dễ "nhạy cảm" như :"hình của bạn trông chuối không chịu được"v.v.....
To Nhendoc:chữ ký của bạn hơi bị "nhạy cảm" đấy,trong đồ họa chắc bạn cũng biết có những điều nhỏ nhặt mang rất nhiều ấn tượng (như cô bé áo đỏ và chữ love màu đỏ trong hình của bạn)thì trên diễn đàn có thể với bạn "quần chưa cài khóa "là chuyện nhỏ,thậm chí zui mà zuyên nữa nhưng biết đâu có người lại cho là dễ ghét cho nên chê cho bõ ghét(em không có ý nói các bác trên nhé,chỉ không muốn Nhendoc bị chê tiếp thui).
Mong các bác vui,và Nhendoc tiếp tục có những tác phẩm hay.



" AI CHÊ TA LÀ THÀY TA,AI CHỬI TA LÀ VỢ CỦA THÀY TA"

Nhen Doc
09-01-2003, 10:01
Những cái tôi cố tình để lại thì hoá ra thành không ổn. Hihihi. Thứ nhất, tôi không thích những gì quá hàng chợ, khi bắt đầu cuộc chơi với màu sắc thì ta nên theo những gì cơ bản nhất, tức là chú trọng sự hài hoà trong phối các màu với nhau, chú ý đến tông màu nên giảm hay nên tăng trong mỗi vị trí của ảnh. Nhưng một khi đã nắm được một phần nào đó, tôi nghĩ rằng ta nên thay đổi cách nghĩ, sự tương phản cũng là một phần của trò chơi với màu sắc. Nếu không có tương phản, không bao giờ có những bức tranh đẹp, nghe có vẻ đao to búa lớn nhưng đúng là như vậy đấy. Sự hài hoà đôi khi đem lại tính dịu dàng thái quá, không đủ để người ta bộc lộ hết mình, không đủ để có thể nổ tung. Và với tôi, tôi luôn tôn trọng những giá trị thẩm mĩ chung, nhưng cái riêng cá nhân là những gì hơi khác đi một chút, chắc là sẽ chú ý đến cái tổng thể. Nếu bóc tách từng phần bức tranh ra để đặt vấn đề rằng chỗ này đặt cạnh chỗ này là không hợp, màu này trông không có sự liên hệ tình cảm với màu này... nói thế thì vô cùng lắm, mỗi con người có một quan điểm riêng. Nhưng cái tôi quan tâm là khi đặt vào đây hay vào kia thì để cuối cùng ta đạt được điều gì.
Bức tranh tôi gửi không chỉ là một cái picture thông thường mang tính chất diễn hoạ Shop, nó là một thông điệp về hoà bình. Nghe có vẻ lạc đề với một fr của dân Đồ hoạ nhưng đúng là như vậy đấy. Theo quan điểm của tôi, trẻ em luôn là con NGƯỜI hoàn hảo nhất, chắc chẳng ai là chưa nghe qua câu : " Nhân chi sơ, tính bản thiện" Tính thiện là đức tính tốt đẹp nhất của con người, nó hội tụ một cách nguyên vẹn trong tâm hồn của trẻ em. Chúng ta càng ngày càng xấu xí đi, xấu xí cả về tâm hồn cũng như về hình dáng. Vậy với tôi, hình ảnh các em bé đang cười hồn nhiên kia chính là phần tốt đẹp nhất mà thế giới này đang có. Hãy nghĩ đến nó, đối với tôi điều đó thực sự quan trọng và tôi sẽ đem tất cả những gì mình có để bảo vệ chúng.
Về con mắt, con mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, không phải là một đôi mắt tròn to chớp chớp của những truyện tranh Nhật Bản. Người ta có mắt để quan sát cuộc sống, mỗi người có một cách quan sát khác nhau, mỗi người có một con mắt khác nhau. Với một cảnh đau thương, có ánh mắt trầm xuống chia sẻ, lắng nghe, có ánh mắt dửng dưng và cũng có ánh mắt hả hê, độc ác. Tôi đã chọn một con mắt khách quan nhất, trong đồng tử thể hiện rõ những gì cuộc sống đang diễn ra, cũng như có thể hiểu rằng chúng ta đang nhìn qua cánh cửa tâm hồn và đang quan sát những gì diễn ra trong tâm hồn của người ta. Điều thông điệp tôi muốn gửi là gì? Đó là hãy mở rộng tâm hồn để lắng nghe những âm thanh cuộc sống, biết chia sẻ cùng mọi người và để mọi người chia sẻ với mình. Ngày nay, con người ta có tính tự lập rất cao, tri thức và sức trẻ giúp con người có thể hoàn thành tất cả mọi việc mà không cần nhiều đến sự giúp đỡ của người khác. Điều đó tốt, nhưng thật lo lắng khi nó biến thành sự lãnh đạm với mọi người xung quanh, rằng chẳng cần quan tâm nhiều đến ai, tôi biết một bộ phận lớn thanh niên đang trong tình trạng như vậy, nam cũng như nữ. Cuộc sống vật chất đầy đủ một cách thái quá, những tư tưởng nuông chiều bản thân làm cho con người ta không vượt qua nổi chính bản thân mình, những suy nghĩ mạnh mẽ bị cùn nhụt, không dám chịu khổ, chịu vất vả. Tất cả những điều trên phụ thuộc rất lớn đến con mắt mà các bạn nhìn cuộc đời này. Còn shi2nqt ah! Không phải là tôi không làm kỹ phần biên của hình ảnh con mắt đâu, tôi cố tình đấy, thứ nhất là màu của con mắt là màu xanh, dù bạn có tạo được một biên mờ như thế nào đi nữa thì nhìn tổng thể màu xanh đó vẫn tương phản với màu gray bên cạnh. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải cứng nhắc về một cái biên uyển chuyển quá, hãy cứ để cái biên đó được sống, nhưng nó chỉ được thể hiện trong mức độ cho phép, tôi đã làm mờ nó nhưng không xoá hết nó. Đó là ý kiến của tôi.
Còn về type, sao nhỉ? Có vấn đề gì ở đây? Các bạn nói trục trặc nhưng cụ thể? Có lẽ mọi người cũng biết phong cách hiện đại trong graphic bây giờ, nói riêng về các ảnh thôi nhé, tôi thấy người ta đưa chữ vào rất nhiều. Điều đó đem lại một không khí hoàn toàn mới so với những ảnh chỉ có các cảnh, vật thông thường, và những dòng chữ chạy ngang hay chạy dọc qua ảnh làm thành một diện hay một đường thẳng nhưng không mất tính chất text của nó. Nói là lộn xộn chắc tôi nghĩ bạn đang đề cập đến cái phần túm tụm bên dưới, chỗ cái LOVE đó phải không? Tôi muốn nói là mọi thứ đều được cân nhắc và có tính hữu cơ với nhau, bạn hãy thử cắt bỏ một phần nào đó để quan sát tác động. Tự bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình, câu trả lời đó có thể cho bạn, có thể cho tôi, đấy là tuỳ vào mỗi người.
Còn về sắc độ của ảnh, tôi yêu ảnh có các cấp độ Gray, hoặc những ảnh mang màu sậm, trầm, và đen làm nền chủ đạo. Như vậy kết luận ảnh của tôi loè loẹt là một câu nói đã mang tính cân nhắc hay chưa?
Vài dòng suy nghĩ trên, nếu ai không đồng ý thì xin tiếp tục, nhưng tôi chỉ bị khuất phục bởi lý luận chặt chẽ, nếu nói bâng quơ thì hèm hèm...
To bạn NHMM: Tui tưởng trong này toàn con trai, ai dè có bạn gái, vậy mới đăng ký tên ngộ vậy. Con trai chắc chẳng ai quá căng thăng với nhau vụ đó đâu, nói như bạn thì tôi hiểu rằng chỉ có bạn ghét tôi nên mới nói cho bõ tức. Hihihi, điều đấy đúng không nhỉ? Đọc mấy bài của FR này tui thấy bạn là một người được anh em khá chú ý, nhưng điều đấy không có ấn tượng với tôi nhiều và không tác động được tôi đổi chữ ký đâu. Có những điều dành cho người khác, và cũng có những điều dành cho mình, vui vẻ nhí nhố tí mà.
Anh em hãy tiếp tục tranh luận trong tinh thần giúp đỡ và đoàn kết nhé, cảm ơn mọi người nhiều. Tôi không phải là một dân Graphic chuyên nghiệp, ngành tôi học là Kiến Trúc, đồ hoạ chỉ mang tính chất diễn tả suy nghĩ chứ không phải là chuyên môn thi thố.

firestorm
09-01-2003, 10:27
nói dài wá, nói chung là có vấn đề thôi, tiếp thu và fát triển theo ý của mình thì hay hơn, tui đợi người ta chê mà không được đây (chắc tại hình tui xấu wá nên không thèm chê), mấy thằng wỷ này nó xưa nay nó thế, không có gì đâu, nó nói thật theo cảm nhận đó, tui thây tụi nó nói đúng đó,

Nhen Doc
09-01-2003, 10:31
Uh, đây là một Fr của dân Đồ hoạ, chúng ta nên thiên về diễn hoạ thì hơn là chú ý đến nội dung. Tôi sẽ chú ý.

homelessness
09-01-2003, 23:04
cai backgound dep qua troi
phan text thi co le nen don gian hon, chi nen dung 1 color, 1 font, va sap xep hop li 1 chut, tac gia chi lam phan text thoi dung khong, cai background o truong home cung treo 1 cai kia :D

Nhen Doc
09-01-2003, 23:40
:evil: ặc ặc, cái background người ta làm toét mắt thì lại nói làm mỗi text. Làm mỗi text thì tôi chả gửi đi làm gì, coi lại coi Home. Bất công wé.:( . Mà thôi, tôi chả thanh minh và giải thích nhiều, tôi làm cho vui thôi mà, thể hiện suy nghĩ tư tưởng của mình. Ai thích hay không thích là yếu tố cá nhân, đó là vấn đề riêng. Ảnh này làm tặng bạn gái, tự nhiên đem lên mổ xẻ nghe kỳ quá. :rolleyes: . Góp vui và tặng mọi người thôi. Vậy nha. :D

shi2nqt
14-01-2003, 05:50
Nghe có vẻ hơi "đao to búa lớn" nhỉ ?! Nhưng trọng tâm vấn đề là gì ??
Phần lớn bài viết của bạn là diễn giải nội dung của bức hình. OK, tôi rất thích những tấm hình của nội dung, vì vậy tôi đã cho là mặt ý tưởng rất đạt.
Nhưng một tấm hình đẹp không chỉ tốt về mặt ý tưởng mà cách thể hiện ý tưởng phải đạt. Đừng bao giờ đặt cái tôi cá nhân của mình lên quá cao, lúc đó chỉ mỗi một mình bạn hiểu được bức hình mà thôi.

Nghe bạn giải thích thì bạn rất tôn trọng các qui luật hội họa nhưng bạn muốn "phá cách", làm một cái gì đó mới hơn bình thường, phải không nào ? Dù sao đi nữa, sự hóa cách vẫn phải tuân theo một luật lệ nhất định.
Tôi xin lặp lại 1 lần nữa (ý kiến của tôi) là bức hình trên đạt ý tưởng, nhưng cách thể hiện không đạt.
Như đã nói trước hết là màu sắc. Một họa sĩ có thể dùng nghệ thuật phối màu để nói lên ý tưởng của mình, mà chẳng cần words hay text nào. Mỗi bức hình đều có một màu chủ đạo của nó, trong đó có những gam màu như nóng, lạnh, sáng, sậm, nhạt, tươi v.v....
Màu sắc ko đứng riêng lẻ mà phối hợp với nhau, phụ thuộc vào nhau. Có nhiều cách phối màu chứ không chỉ đơn thuần chỉ là theo cảm tính "tôi thấy nó tương phản, nó đẹp thì nó đẹp". Theo như ý đồ diễn đạt của bạn thì bạn sử dụng cách phối màu chỏi (Clash Scheme). Phối hợp màu chỏi dùng màu bên trái hoặc phải màu bổ sung trong vòng tròn màu. Vd màu bổ sung của màu xanh dương là màu đỏ, thì màu chỏi của nó là màu cam hoặc màu đỏ đậm. Nếu đơn giản chỉ là dựa theo cảm tính giác quan về sắc thái tương phản thì một màu sẽ có hàng trăm màu tương phản... Mặc dù tôi, cũng như bạn và nhiều người khác thường phối màu theo cảm tính của mình nhưng thông thường thì những người có khiểu tự động họ "nhìn" ra được những cách phối đẹp, ko cần qui tắc nhưng vẫn tự động tuân theo qui tắc. (buồn là tôi ko thuộc loại người có khiếu).

Ngay cả sắp xếp bố cục của hình ảnh của bạn cũng chưa thật sự tốt lắm nhưng khoan hãy bàn về vấn đề này. Hãy nói về typo trước đã.
Thứ nhất, bạn dùng quá nhiều font chữ khác nhau. Một tác phẩm người ta thường chỉ dùng khoảng 2 kiểu chữ là nhiều, tứ đó transform nó thành những kiểu khác mà vẫn giữ được những tính chất chung của chúng. Dùng quá nhiều tạo ra sự rối loạn, thiếu thống nhất.
Thứ hai, bạn có ý tưởng về sắp xếp chữ ngang dọc nhưng cách sắp xếp còn lộn xộn, chưa được thẩm mĩ. Bạn nên tìm thêm những tác phẩm về typo để học hỏi thêm cách xếp chữ thì hơn. Đơn cử cho bạn vài tấm của một designer VN nè:
http://www.deviantart.com/deviation/120276 (typography)
http://www.deviantart.com/deviation/138479 (typography)
http://www.deviantart.com/deviation/958262 (cách đặt chữ vào hình)
xin lưu ý những tấm trên không phải là chuẩn mực tôi đặt ra mà chỉ là một vài tấm để tham khảo.

Không biết bạn có học qua trường lớp mĩ thuật nào không. Đa số designer VN mình đều tự học, tự tìm hiểu và làm theo cảm hứng, đánh giá theo cảm tính của mình (tôi cũng vậy) . Điều đó có cái hay (tự khám phá) nhưng cũng có cái dở (thiếu bài bản, bất chấp qui tắc) và cái dở đó chính là điểm khiếm khuyết lớn nhất của nhiều người.

Bản thân tôi rất thích photo manipulation nên mới ngồi góp ý như vậy. Có gì mạn phép xin bỏ qua cho. Nhưng thay vì ngồi lý luận diễn giải lòng vòng để "bảo vệ" lập luận, sao bạn ko tự tìm ra những cái dở trong tác phẩm của mình để sửa chữa ???

homelessness
14-01-2003, 08:46
ah uh home sai rồi, xin lỗi home chưa nhìn kĩ, hic
cái ở trường home la nhiều người TRUNG NIÊN ngồi chú không phải .......... :D

chokobo_kupo
24-01-2003, 17:19
Ăn tiền chổ cái hình của mấy em bé ... các bác nhỉ ??? :)

Max_4_Arch
12-05-2003, 22:47
Tui chúa ghét những kẻ cắn rỉa bên ngoài !!!

Vinnie
14-05-2003, 09:58
Whao ý tưởng tuyệt he, con nít... tui khoái con nít còn mấy chuyện khác tui hông biết.
Thấy tui ngồi kế bên nhỏ kia hông đó đó hi hi:D còn cái mặt quỷ góc trái là nghĩa gì ? cái ác àh ? còn con mắt nữa Vinnie chưa hiểu lắm

Phải chi hình pự pự một chút hen :)

lehuy
17-05-2003, 05:36
..... Hi Nhện độc...
Nhện Độc hình như vô lộn chỗ rồi thì phải..đây là trao đổi về đồ họa chứ có phải là Kiến trúc đâu mà mình thấy bài viết của bạn hơi nặng về suy nghĩ kiến trúc quá...bạn đừng lấy suy nghĩ về Kiến trúc và mỹ thuật Bạn được học ở trong trường vào đây nói chuyện với các bạn chuyên làm Đồ Họa ở đây... các bạn ấy tiến xa hơn bạn nhiếu lắm đấy ( về mỹ thuật )...Bạn nên tiếp thu đi...hehhee....
Vì nếu nói về Kiến trúc có lẽ bạn là người mạnh miệng nhất nhưng cảm nhận về mỹ thuật ( trong hội họa) có lẽ mình và bạn nên học hỏi các bạn ở đây đấy...Mỹ thuật kiến trúc và mỹ thuật hội hoạ khác nhau nhiều mà...
Xin lỗi các bạn khác vì bài viết của mình có vẻ hơi lạc đề trong box này...nhưng vì đọc bài viết của nhện độc thì mình nghĩ nên có một chút ý kiến....Bye..

hcmxxx
20-02-2007, 11:11
ÚI chẹp mới vào đây thấy tranh luận ghê quá mà kô đc xem hình ức quá à nhện độc post lại cái hình đê...