PDA

View Full Version : Tự hào là ngườii việt nam



QUOCDN
25-03-2006, 00:00
Người Việt duy nhất ở Yahoo! Đông Nam Á
(tựa bài viết do tòa soạn đặt)

Đó là Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư công nghệ thông tin của ĐH quốc gia Singapore (NUS). Anh đang ấp ủ nhiều dự định "Việt hoá Yahoo!".

Nguyễn Tuấn Anh
Cố gắng rồi sẽ có cơ may
"Một ngày của tháng 7 năm 2002, có phong bì dày cộm gửi tới nhà. Mẹ không buồn mở ra vì nghĩ đó là hồ sơ trường gửi trả lại vì không đạt. Tôi đi học về, mở ra và sướng run cả người: được chấp nhận vào Đại học quốc gia Singapore rồi! Mẹ tôi vừa mừng vừa lo: tiền đâu cho nó đi Sing học? Còn mình thì thấy một cánh cửa đã mở ra…". Đó là cảm giác của chàng sinh viên năm thứ nhất ở Sài Gòn cách đây ba năm.

Còn giờ đây là một chân dung khác của Nguyễn Tuấn Anh: kỹ sư công nghệ thông tin của ĐH quốc gia Singapore (NUS), thành viên người Việt duy nhất trong văn phòng Yahoo! khu vực Đông Nam Á với rất nhiều dự định "Việt hoá Yahoo!".

Cuộc sống còn rất nhiều cơ hội

Trong ký ức, Tuấn Anh khó lòng quên được những ngày tháng đó. Bạn bè từ Trường phổ thông Năng khiếu cứ lần lượt hết đứa này đến đứa kia báo tin đi du học. Thèm lắm, nhưng biết sao được với hoàn cảnh của mình: ba mất từ năm Tuấn Anh lên hai tuổi, một mình mẹ với đồng lương nhân viên xét nghiệm của một trung tâm y tế quận thì cố gắng lắm cũng chỉ đủ cho con cái học tại Sài Gòn.

Thử nộp hồ sơ thi học bổng Chính phủ Singapore, vào tới vòng phỏng vấn mà không đủ điểm đậu. Buồn hiu. Một đứa bạn nào đó gợi ý một cánh cửa khác: nếu xin được vào đại học công ở Sing thì sẽ vay được tiền học và cả sinh hoạt phí. Nộp hồ sơ thi học bổng: rớt. Rồi lúc buồn nhất, Tuấn Anh nghĩ mình thử làm một điều gì đó.

Anh chàng sinh viên năm thứ nhất gửi một bức thư ngỏ cho người giám đốc phụ trách du học sinh Việt Nam tại ĐH quốc gia Singapore (NUS). Rằng anh rất muốn có một cơ hội sang Sing, rằng anh chưa kịp thi TOEFL, nhưng có điểm thi tiếng Anh trong đợt tuyển chọn học bổng Chính phủ Singapore kỳ rồi…

Bức thư ấy nhận được một mail trả lời: cuộc sống còn rất nhiều cơ hội, hãy cố gắng… Rồi vài ngày sau, kết thúc của bức thư này là bộ hồ sơ chấp nhận sinh viên Nguyễn Tuấn Anh vào học ngành công nghệ thông tin của NUS. Cánh cửa đã mở…

Mẹ gom góp vay mượn được 1.000 USD, Tuấn Anh thì chả còn đầu óc nào để ý đến quần áo hay vật dụng: có gì mặc nấy, quảy cái túi xách, thế là ra nước ngoài.

Công việc tiếp theo của chàng tân du học sinh này là “nhín” ra 1.200 đô Sing (khoảng 800 USD) sắm cái máy tính để bàn rồi bắt đầu những ngày sống và học với những bữa cơm gà giá 1,5 đô Sing và cố gắng lắng nghe thứ tiếng Anh đặc trưng của người Sing. Đầu tiên nghe lạ, nghe riết cũng quen và rồi cũng thích nghi được hết.

Cánh cửa đã mở

"Cánh cửa Singapore là một cơ hội cho cả người nghèo, miễn là có khả năng. Có thể được chính phủ cho mượn đến 80% tiền học phí (không tính lãi) và cho vay tiếp 20% tiền còn lại cộng với sinh hoạt phí trong suốt những năm đại học.

Điều kiện duy nhất sau đó là phải mất ba năm làm cho Sing và trả nợ trong vòng 20 năm. Điều may mắn nhất sau khi sang Sing là mình lại giành được một học bổng trị giá 4.300 đô Sing, khỏi phải vay tiền Chính phủ Sing, khỏi bị ràng buộc về điều kiện ở lại.

Vấn đề duy nhất là chạy kiếm việc làm thêm để có tiền sinh hoạt. Thôi thì làm đủ thứ: ở văn phòng trường, bảo trì web, làm web công ty với các thầy, nhảy vô những đề án nhỏ… Té ra ở Sing cũng dễ sống, miễn là nhạy và chịu khó một tí. Suốt ngày cứ mở màn hình, thấy cái job nào hợp thì chạy ào tới mà kiếm cơ may. Có lúc được những cơ may ngộ lắm…".

Cái cơ may "ngộ" của Tuấn Anh là thế này: một bữa đọc trên mạng thấy rao tuyển người phục vụ. Chạy tới gặp người chủ tên Venn, sau một hồi nói chuyện Venn bảo ông chỉ cần người làm full-time chứ không phải làm ngoài giờ. Định về thì ông đưa ra việc mới: đi giao hàng.

Đó là công việc… không giống ai, vì không phải chạy xe đạp hay xe máy mà hàng ngày, chỉ ngồi vào chiếc Toyota, ông Venn chở Tuấn Anh trên khắp nẻo đường của đảo quốc.

Và tới nơi nào đó, cậu chỉ mở cửa xe, chạy ra bỏ thư vào thùng. Hình ảnh của Venn - từng xuất thân là người nghèo ở Singapore, bằng cố gắng của mình đã vươn lên, sang Mỹ học bằng MBA và về Sing làm việc - gieo trong lòng Tuấn Anh một cái gì đó giống như sự sẻ chia nghị lực để sống.

Cơ duyên về Yahoo! cũng đơn giản như vậy: chị gái sang chơi, chuẩn bị ra sân bay về, Tuấn Anh kêu chờ chút để send cho Yahoo! xin một việc bán thời gian. Gửi cái rụp rồi chạy ra sân bay. Hai giờ sau là cú điện thọai từ văn phòng Yahoo! ở Sing mời đến phỏng vấn: "Nhưng tôi đang ăn mặc rách rưới!". "Chẳng sao cả, cứ đến!".

Cuộc phỏng vấn xoay quanh kỹ năng, độ nhạy trong xử lý thông tin, kiến thức tổng quát và một bài viết bằng tiếng Anh. Vài ngày sau là những cuộc gọi phỏng vấn từ Mỹ với kết quả: chàng sinh viên Việt có việc làm thêm giá 15 đô Sing/giờ.

Và kết thúc hợp đồng làm bán thời gian ngày 30/11/2005 là cuộc phỏng vấn khá rắc rối cho một hợp đồng mới: nhân viên chính thức của Yahoo! tại Văn phòng Đông Nam Á. Coi như một bước ngoặt cuộc đời…

Những thành viên Yahoo! trong văn phòng là người đến từ nhiều quốc gia trong vùng. Thỉnh thoảng có bất cứ sản phẩm hoặc một kế hoạch nào đó về Việt Nam, lại chạy qua hỏi Tuấn Anh: "Tao muốn làm cái này, cái này ở Việt Nam, có được không?". Tuấn Anh thích vì điều đó và muốn làm nhiều hơn cũng vì điều đó.

"Nếu không muốn thì tôi đã không bao giờ có cơ hội sang Sing du học, nếu không muốn tôi cũng chẳng thể tồn tại được ở đất nước mà tốc độ và sự vận động tích cực cứ cuốn người ta chạy lên phía trước này.

Tôi vẫn thèm, hết sức thèm về Việt Nam mình, nhưng hãy làm, làm thật nhiều và... hãy đi thêm đã. Có thể đó là chương trình cao học ở một nước Âu Mỹ rồi quay về, vẫn còn kịp mọi thứ. Mình chỉ mới 23 tuổi thôi mà!

Công cụ yahoo - món quà ngày trở về

Sau hơn ba năm, kể từ ngày mẹ gói ghém toàn bộ hành trang là số tiền vay mượn hơn 1.000 USD cho Tuấn Anh lên đường, thì trên chuyến bay về Việt Nam cách đây hai ngày, cậu con trai nhỏ ngày xưa đã mang về món quà là công cụ Yahoo!, một phần của thế giới hiện đại.

Và với một ước mơ: sẽ làm cho công cụ ấy mang gương mặt mới, Việt Nam thật sự chứ không phải chỉ chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Và chắc chắn một điều, cậu trò nghèo và tốt bụng ngày xưa vẫn còn giữ nguyên ý định sẽ làm thêm điều gì đó có ý nghĩa hơn, như bắc một nhịp cầu cho những bạn trẻ nghèo "có đầy khát khao, chỉ thiếu một cơ hội" như mình ngày xưa…

roninvn
12-04-2006, 11:26
Ông này được "ngưỡng mộ" vì ổng làm việc cho Yahoo chứ ko phải vì ổng là người Việt.

Pagan
12-04-2006, 23:33
Xấu hổ thay cho công nghệ giật gân của báo chí Việt Nam, cứ thấy người Việt ở nước ngoài có thành tích gì là lại làm ầm lên, cứ tưởng làm như thế là đề cao, gây dựng lòng tự hào cho người Việt, mà không biết rằng chỉ có mấy thằng ngu mới hay khoe khoang, còn những dân tộc giỏi thì họ có mấy khi làm ầm lên vì mấy chuyện như thế này?

Viết như bài báo này thì chắc chỉ có mỗi ông Nguyễn Tuấn Anh này là "niềm tự hào dân tộc", còn tất cả những người Việt Nam khác đều vứt đi cả.

conandoyle
13-04-2006, 05:38
Tui thấy Yahoo Việt hoá bèo wá !

yuna_admirer
13-04-2006, 13:38
Xấu hổ thay cho công nghệ giật gân của báo chí Việt Nam, cứ thấy người Việt ở nước ngoài có thành tích gì là lại làm ầm lên, cứ tưởng làm như thế là đề cao, gây dựng lòng tự hào cho người Việt, mà không biết rằng chỉ có mấy thằng ngu mới hay khoe khoang, còn những dân tộc giỏi thì họ có mấy khi làm ầm lên vì mấy chuyện như thế này?

Viết như bài báo này thì chắc chỉ có mỗi ông Nguyễn Tuấn Anh này là "niềm tự hào dân tộc", còn tất cả những người Việt Nam khác đều vứt đi cả.

Bạn bớt cay cú nào. Thực ra, viết về những người có chút thành công ở trong nước và nước ngoài cũng có tác dụng làm cho người khác nóng mặt và cố gắng không chừng ?

Vấn đề chỉ là nói về sự khiêm tốn của người được viết về, và không vì thế mà tự mản, là đc.

vngoogle
17-04-2006, 20:02
Mình nghĩ bạn đó tuyệt chứ, đó là một người hy vọng sẽ có nhiều người Việt Nam ở trong đó hơn. Họ sẽ học được nhiều ở môi trường như vậy. Còn ai đó cho rằng đó là bình thường thì làm cái gì to tát hơn đi. Đừng nên như vậy, nó không có thông tin gì phát triển cho bản thân và cộng đồng cả.

pcdinh
18-04-2006, 18:58
Người ta làm marketing. Các bồ cứ nghĩ dài hơi làm gì. Có thể công ty người ta trả tiền để quảng cáo hình ảnh một công ty qua một cá nhân.

Chẳng dân tộc, chẳng tự hào gì ở đây cả. Quảng cáo, thương mại hết mà. Tớ mà làm cho Google á? Trừ khi Google bảo tớ rặn chút gì cho báo đi, sắp thành lập Google VN rồi, hi sinh sự tĩnh lặng của tâm hồn đi, phơi mông ra báo đi, thì tớ phải làm thôi. Chẳng ai muốn cởi truồng trước báo trong khi thiên tài thì chẳng phải, lãnh tụ thì không?

allneonlikes
20-04-2006, 16:27
Pcdinh có ý kiến mạnh mẽ quá ( có ghen ko zậy :D ) ! anh không biết sao ! từ xa xưa ! tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc đã trở thành ý thức dân tộc VN ta ! chảnh tí ko seo !:D

Nói " Người Việt duy nhất ở Yahoo! Đông Nam Á " cũng hơi mắc cở ! ở đó người Việt chỉ có 1, còn các người ở nước khác chắc nhiều hơn đó !:D

" Tôi sẽ tự hào khi tôi làm việc trong House white :D "

mulan
23-04-2006, 15:51
house white là ... ở đâu?

pcdinh
23-04-2006, 18:13
Hì hì,

Anh nhìn trên khía cạnh của một business man chứ không phải là một teen. Khái niệm mature và im-mature là ở chỗ đó. Anh thậm chí còn chẳng đọc cái bài ở trên cơ. Nhưng nếu là kẻ lớn, họ sẽ nhận ra các pattern.

blackheart
04-05-2006, 14:21
Ông Nguyễn Tuấn Anh đó thì công nhận là giỏi. Nhưng còn bao nhiêu người giỏi khác thậm chí còn đóng góp cho đất nước nhiều hơn thì không thấy nói. Chẳng lẽ họ không phải người Việt Nam mà là người ngoài hành tinh chắc :D nói chung tự hào cái gì khi bản thân chúng ta chưa đủ tầm vóc, chưa có tên trên bản đồ CNTT thế giới

The Old Man
09-05-2006, 01:23
VN có nhiều nhân tài trong đó có Nguyễn Tuấn Anh.
Việc đề cao NTA là đúng.
Nếu bạn cho rằng có người còn hay hơn NTA thì hảy đăng lên cho tôi bái phục, chiêm ngưỡng. Càng nhiều càng tốt chứng tỏ VN có nhiều nhân tài.
Chớ chê NTA mà không đưa ra những nhân tài khác thì cũng như là là dìm hay nói xấu nhân tài VN.
Nếu không thêm được cái tốt vào thì thôi sao lại bỏ cái xấu vào.

blackterran
10-05-2006, 11:08
Mỗi người một cảm nhận. Tôi khâm phục NTA không phải vì cái mác Yahoo mà là vì tinh thân vươn lên và quyết tâm của cậu ta. Hoàn cảnh của NTA cũng không phải là thuận lợi. Nhất là khi mất cha từ năm 2 tuổi.
Nhất trí với TOM, ai biết người giỏi hơn thì cứ việc đưa lên cho mọi người thán phục.
Không hơn được người thì đừng có chửi người :-"

luckylucke710
04-08-2006, 20:29
Thui mấy cha ơi .Tui chỉ khâm phục những người tuy du học nhưng về phục vụ cho

ngocquang19877
04-08-2006, 21:35
Cha này giỏi đấy chứ, hà cớ gì mấy u lại xúm vào chửi thế ?

tranhongtruongvn
05-08-2006, 08:57
Cha này giỏi đấy chứ, hà cớ gì mấy u lại xúm vào chửi thế ?

Giỏi thiệt. Mình cũng cổ động anh ta.

Còn bài viết thì... mình đọc mà thấy QUÊ quá! khi đọc câu 'người Việt DUY NHẤT ở ĐNA' thì mình nghĩ nên bớt tự hào lại! vì:

- Mình hơn ai ở ĐNA nào?
- Mà có đi nữa, thì không lẽ đi so sánh với thằng Lào, Cambuchia?

Còn nhớ cuộc thi 'trí tuệ trẻ', phấn mềm đoạt giải hóa ra lại copy mã nguồn của người khác!

Trước khi vui vì 'Duy nhất' thì phải xem sản phẩm Việt hóa yahoo đó ra sao đã!?

cảm ơn.

nguoimoi
06-08-2006, 22:49
Hãy đọc bài này trước khi nói thêm bất kỳ điều gì nha, kẻo lại mất lòng nhau bây giờ.

http://nguoiduongthoi.com.vn/Desktop.aspx/NhanVatNDT/Nhan_vat/Cha_de_ATM_la_ai/

BoTayConGaQuay
06-08-2006, 23:15
Hãy đọc bài này trước khi nói thêm bất kỳ điều gì nha, kẻo lại mất lòng nhau bây giờ.

http://nguoiduongthoi.com.vn/Desktop.aspx/NhanVatNDT/Nhan_vat/Cha_de_ATM_la_ai/
Wow, giờ mới biết cha đẻ của ATM là người Việt, thông tin này thú vị quá. Tiếc một cái là phần lớn chỉ có thể phát huy tài năng ở xứ người.

rapidcarbon
17-08-2006, 06:45
:) VN là thế, tự hào thì tự mình khen, chẳng thằng tây nào biết, nhưng tụi tây nó biết về VN thì chuyên về ăn cắp software, mổi lần công ty nghiên cứu công nghệ mới gì hay cần software mới gì thi tụi nó gọi đích danh tui hỏi ở VN có bán chưa.

Còn những cậu như trên thì VN mình đầy ra, khối người VN làm cho yahoo bên này, hay làm cho MS, hay AOL, hay ATT, hay Motorolla v.v mà có thấy ai nói đâu.

lee_huynh306
17-08-2006, 10:43
Ông Nguyễn Tuấn Anh đó thì công nhận là giỏi. Nhưng còn bao nhiêu người giỏi khác thậm chí còn đóng góp cho đất nước nhiều hơn thì không thấy nói. Chẳng lẽ họ không phải người Việt Nam mà là người ngoài hành tinh chắc :D nói chung tự hào cái gì khi bản thân chúng ta chưa đủ tầm vóc, chưa có tên trên bản đồ CNTT thế giới
Kề thì 1 lúc chỉ kể một người thôi. Làm sao kể hết tất cả những người khác nữa. Có bao nhiêu bài báo khác nói về những người giỏi của VN trên thế giới, đâu phải không!

Còn bài viết thì... mình đọc mà thấy QUÊ quá! khi đọc câu 'người Việt DUY NHẤT ở ĐNA' thì mình nghĩ nên bớt tự hào lại! Không phải 'người Việt DUY NHẤT ở ĐNA' mà là "người VN duy nhất ở Yahoo! Đông Nam Á."

1adult
17-08-2006, 21:53
VN tự hào với nhiều kỷ lục

1. Làm giàu nhanh nhất: Bùi Tiến Dũng chứ ai, anh Bill còn phải qua học cách làm giàu

2. Hào phóng nhất: Ai quen cũng được tặng xế hộp, Bùi Tiến Dũng chứ ai

3. Sáng tạo nhất: Xây dựng dùng thép nhỏ hơn thiết kế nên tiết kiệm được rất nhiều tiền cho nhà nước, Bùi Tiến Dũng chứ ai

4. Trí tưởng tượng tốt nhất: Xây cầu 9m mà cứ nghĩ là 35m, Bùi Tiến Dũng chứ ai

Nhiều kỷ lục quá, hôm nay nhớ được nhiêu đó.

Hehe , vui 1 tí.

lee_huynh306
18-08-2006, 18:57
Đừng móc họng như vậy. Sao bạn dám chắc nước khác ko có những chuyện như vậy? Search về vụ ông tổng của Huyndai xem, 80M USD đấy!
Lúc nào cũng bi quan bất mãn như thế là ko tốt. VN cũng có nhiều cái tốt, nhìn mà phát huy chứ đừng nhìn vào cái xấu mà ngồi chê tới chê lui rồi lại chẳng làm gì thì cũng vô bổ.

nguyentuan2
14-09-2006, 18:40
Khoe khoang tức là A khoe với B cái gì đó của A tốt. Ở đây báo chí của ta viết cho dân ta đọc, làm sao có thể gọi là khoe khoang, người ta viết với mục đích đề cao lòng tự tôn, kích thích mọi người phấn đấu. Thế mà mục đích đó lại cứ bị bóp méo đi là sao nhỉ. Phải chăng viết như vậy sẽ tạo ra không khí tự mãn cho mọi người, xin nói nếu có tạo ra sự tự mãn, thì cũng chỉ xảy ra với người được đề cao thôi. Tức là tác dụng tốt ngàn người, ảnh hưởng xấu ít người, rốt cuộc thì khen ngợi một người vẫn tạo ra hiệu ứng tốt hơn là im lặng, càng tốt hơn là chê bai.
Mà tui không nghĩ mấy ai được khen trên báo lại tỏ ra tự mãn đâu, người ta phấn đấu cả đời chẳng lẽ vì 1 bài báo lại dừng lại xả hơi

thaivinhhuy
15-09-2006, 16:19
chỉ vì được làm ờ yahoo trong khi yahoo có cả chục nghìn nhân viên khắp thế giới với tỉ lệ 1/10000 , có thể thấy rằng người việt nam ngu tới mất nào, có lẽ cá bạn cho rằng mình hơi nặng lời nhưng hãy nhìn vào sự thật, hãy coi cuộc thi việt game va cuộc thi tri tuệ việt nam thì biết.

lqkhoi
15-09-2006, 17:21
Calm down,
Đừng nói nặng một ai đó chỉ vì mấy em viết báo PR nhiều quá chứ. Dân VN có tật xấu là hay ganh ghét người thành công hơn mình.
Còn chuyện người duy nhất duy 2 gì đó làm cho Yahoo thì Có Trời Mà Biết. Cũng do mấy bác viết báo suy ra thôi mà. Phải tập trung đả kích những người PR thái quá thì hơn. Đừng lôi bạn Tuấn Anh vào cuộc nào.

Còn các bạn, có ai biết những người hơn thế thì thông báo đi nào. Để cho lòng tự hào VN được cao hơn xíu. Nhưng hãy cứ nói chính xác những gì mình biết đừng PR như mấy em nhà báo.

thaivinhhuy
16-09-2006, 11:37
mình không phải vì ranh ghét bạn tuấn anh mà đã kích đâu bạn, còn về phần người PR viết thái quá ư, nói thật bạn biết nhé, mình làm trong nghề PR này qua rồi đó, nếu theo sự hiểu biết của mình thì bạn tuấn anh cũng phải trả 1 khoản 5,6 triệu cho công ty PR chứ không ít(công ty PR ở đây là báo đăng tin trên ), bạn tưởng báo chí tụi nó rảnh lắm đi phỏng vấn khen người này người kia àh, không có rảnh đâu bạn ah, phải tiền không đó, không có tiền thì đừng hòng phỏng vấn, những người muốn PR cho chính mình thời này hầu như là muốn quản báo mình đã tiện cho việc xin việc hơn đó mà, và vụ scandal gần đây là mấy cái cuốn tự PR chính mình của thằng tổng giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triễn nông thôn đã ngốn hết cả trăm triệu của ngân hàng mà báo chí dạo này đang đăng đó.

tahiti
17-09-2006, 20:51
mình không phải vì ranh ghét bạn tuấn anh mà đã kích đâu bạn, còn về phần người PR viết thái quá ư, nói thật bạn biết nhé, mình làm trong nghề PR này qua rồi đó, nếu theo sự hiểu biết của mình thì bạn tuấn anh cũng phải trả 1 khoản 5,6 triệu cho công ty PR chứ không ít(công ty PR ở đây là báo đăng tin trên ), bạn tưởng báo chí tụi nó rảnh lắm đi phỏng vấn khen người này người kia àh, không có rảnh đâu bạn ah, phải tiền không đó, không có tiền thì đừng hòng phỏng vấn, những người muốn PR cho chính mình thời này hầu như là muốn quản báo mình đã tiện cho việc xin việc hơn đó mà, và vụ scandal gần đây là mấy cái cuốn tự PR chính mình của thằng tổng giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triễn nông thôn đã ngốn hết cả trăm triệu của ngân hàng mà báo chí dạo này đang đăng đó.
---
Bạn có biết bạn ăn nói khó nghe lắm không? Tôi không biết bạn là ai nhưng nói chuyện như con nít vậy đó...
Người ta có tài, có sự nỗ lực cá nhân, có được cơ hội vậy có gì xấu. Và khi người ta thành công người ta vẫn còn nhớ mình là người Việt Nam. Mình cảm thấy điều đó thật đáng tự hào.

biglove_nm
17-09-2006, 21:16
Tôi đồng ý là có rất nhiều người giỏi khác mà ko được lên báo hay tôn vinh này nọ nhưng ko phải những người được lên báo là nhờ PR . Cái gì cũng có mức độ cũa nó thôi , đâu phải cái gì cũng có thể lôi ra chê bai , bình luận trong khi cái này là khen người ta đó chứ nếu là bài báo phê phán chắc mấy bạn còn dập dữ hơn nữa . Tôi cũng giống như các bạn khác phục Nguyễn Tuấn Anh ờ chổ hoàn cảnh ko được tốt nhưng vẫn thành công . Người VN làm công ty nước ngoài rất nhiều nhưng chắc mọi người cũng đọc báo về tuyển nhân viên của các công ty đa quốc gia như Google , Microsoft thì biết cũng phải nỗ lực như thế nào mới vào được .

ngocquang19877
17-09-2006, 22:07
Khoe khoang tức là A khoe với B cái gì đó của A tốt. Ở đây báo chí của ta viết cho dân ta đọc, làm sao có thể gọi là khoe khoang, người ta viết với mục đích đề cao lòng tự tôn, kích thích mọi người phấn đấu. Thế mà mục đích đó lại cứ bị bóp méo đi là sao nhỉ. Phải chăng viết như vậy sẽ tạo ra không khí tự mãn cho mọi người, xin nói nếu có tạo ra sự tự mãn, thì cũng chỉ xảy ra với người được đề cao thôi. Tức là tác dụng tốt ngàn người, ảnh hưởng xấu ít người, rốt cuộc thì khen ngợi một người vẫn tạo ra hiệu ứng tốt hơn là im lặng, càng tốt hơn là chê bai.
Mà tui không nghĩ mấy ai được khen trên báo lại tỏ ra tự mãn đâu, người ta phấn đấu cả đời chẳng lẽ vì 1 bài báo lại dừng lại xả hơi

Người trong nước khoe cho nhau nghe mới đáng sợ đó bạn à !

bluesky
18-09-2006, 01:59
Có người bảo em đừng chỉ nhìn xuống mà hãy nhìn lên.Đừng xem mình đã hơn ai mà hãy xem những ai hơn mình.Vì vậy thật sự em rất phục anh Tuấn Anh và bác Đỗ Đức Cường (cha để của máy ATM).Nếu em ở trường hợp như vậy em ko dám nói rằng mình sẽ đc như họ.
Còn việc họ bỏ tiền PR cho chính bản thân họ ko có gì là sai cả,đó là những gì họ đáng được hưởng thôi, ai bảo em là con nít hay ngu dốt em đều ko phản đối và suy nghĩ em sẽ vẫn chỉ như vậy.

lqkhoi
18-09-2006, 09:39
Chào Mr ThaiVinhHuy,
Bạn làm trong công ty PR hay gì đó là tùy bạn, bạn có thể PR cho ai đó với giá 5 6 triệu là tùy bạn. Nhưng xin đừng cá mè 1 lứa với tất cả những ai có tài chứ. Không phải ai cũng giống đồng chí Tổng Giám Đốc gì đó đâu.

Tôi đã từng nghe nhiều giai thoại và cả chuyện có thật khi 1 ai đó được phỏng vấn và rồi té ngửa ra khi được đọc cái bài phỏng vấn đó sau khi được lên phương tiện truyền thông. Và rồi sau đó công chúng lại nhào vô bôi bác những người bị phỏng vấn mà chẳng có ai blame người phỏng vấn cả.

Các bạn nào có được may mắn ( hay bất hạnh không biết) được báo chí để mắt đến xin nên chú ý đấy kẻo không các bạn lại bị buộc vô cái tội NỔ mà nhiều khi chẳng phải do chính bạn tạo ra đâu

amatờ
18-09-2006, 10:20
hèm, báo chí mà, nói tốt cũng ko tốt, nói xấu cũng ko xấu, bởi vì khi đăng tin lên, ngoại trừ chính đối tượng được "may mắn" nhắc đến, thì các bạn liệu có chắc rằng bài báo đúng sự thật 100% hok???? ko nên chê, mà cũng hok nên khen, tui nghĩ cái tốt nhất là nên tiếp nhận nó như 1 "thông tin" cần biết thui!!!

thaivinhhuy
18-09-2006, 12:47
có lẽ các bạn hiểu nhậm ý của mình, mình xin lỗi vì đã đả kích quá đáng bạn anh tuấn, nhưng khi đọc báo đăng tin đó thì không nởi bồi hồi bực tức, :"là người việt nam đầu tiên??????" ,---> cũng chỉ là nhân viên kỹ thuật trong đó chứ có phải giám đốc gì đau, ý tôi muốn nói, người việt nam không những có thế, vẫn có người còn giỏi hơn ấy chứ, và những lời khen quá đáng ấy làm tôi không thích tí nào, cái gì cũng phải có cái mất độ của nó, bài viết ấy tất cả chỉ để khen 1 người có thể đi làm 1 nhân viên cho 1 công ty nổi tiếng thôi ư, đều này tôi thấy đã hạ thấp người việt nam trong khi không phải không có người việt nam làm giám đốc trong các công ty nước ngoài.

còn đối với 1 số người nói tôi là con nít ngu dốt và ghanh tị ah, xin lỗi nhé, tôi không biết trình độ của các bạn là thế nào và tôi cũng không muốn nói gì về bản thân mình, nhưng tôi biết tôi đang làm gì và tôi đã nói những gì và tôi biết tôi là ai.

bluesky
18-09-2006, 14:15
còn đối với 1 số người nói tôi là con nít ngu dốt và ghanh tị ah, xin lỗi nhé, tôi không biết trình độ của các bạn là thế nào và tôi cũng không muốn nói gì về bản thân mình, nhưng tôi biết tôi đang làm gì và tôi đã nói những gì và tôi biết tôi là ai.


Không biết có phải câu nói của em làm anh hiểu lầm ko nhưng em xin quote lại câu nói của mình để ko ai hiểu lầm, em đang nói con nit ngu dốt là chính em chứ ko nói bất kì ai cả

ai bảo em là con nít hay ngu dốt em đều ko phản đối và suy nghĩ em sẽ vẫn chỉ như vậy.

MrLee
18-09-2006, 18:04
Cũng tàm tạm . nhưng mà người việt mình giỏi đâu có thiếu . Chỉ thiếu là họ Không muốn nổi tiếng

thaivinhhuy
18-09-2006, 21:59
mình hoàn toàn đồng ý với bạn MrLee , mình thật sự không thích kiểu thuê người khác viết PR cho mình để mình được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ , vì đó là sự kiêu ngạo và dối trá, thà hãy để cho chính người khác bình luận và đánh giá mình , cái đó mới là những lời nói thật sự và tôi thật sự trân trọng những người đó, chứ còn kiểu như bạn Anh Tuấn, tôi hoàn toàn không thán phục cho dù anh ta là nhân viên yahoo đi nữa, vì những lời thêm ý ngọt đó của anh ta phải đổi bằng tiền bạc chứ không phải đổi bằng chính sức lực và năng lực của chính mình.

ngocquang19877
18-09-2006, 22:29
mình hoàn toàn đồng ý với bạn MrLee , mình thật sự không thích kiểu thuê người khác viết PR cho mình để mình được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ , vì đó là sự kiêu ngạo và dối trá, thà hãy để cho chính người khác bình luận và đánh giá mình , cái đó mới là những lời nói thật sự và tôi thật sự trân trọng những người đó, chứ còn kiểu như bạn Anh Tuấn, tôi hoàn toàn không thán phục cho dù anh ta là nhân viên yahoo đi nữa, vì những lời thêm ý ngọt đó của anh ta phải đổi bằng tiền bạc chứ không phải đổi bằng chính sức lực và năng lực của chính mình.

Bill Gate thỉnh thoảng cũng thuê báo PR ông ta khi microsoft còn là 1 start-up company. Lợi cho ông ta 1, lợi cho microsoft 10.

Đừng nghĩ đến cái cá nhân mà hãy nghĩ đến toàn cục.

lqkhoi
19-09-2006, 13:21
mình hoàn toàn đồng ý với bạn MrLee , mình thật sự không thích kiểu thuê người khác viết PR cho mình để mình được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ , vì đó là sự kiêu ngạo và dối trá, thà hãy để cho chính người khác bình luận và đánh giá mình , cái đó mới là những lời nói thật sự và tôi thật sự trân trọng những người đó, chứ còn kiểu như bạn Anh Tuấn, tôi hoàn toàn không thán phục cho dù anh ta là nhân viên yahoo đi nữa, vì những lời thêm ý ngọt đó của anh ta phải đổi bằng tiền bạc chứ không phải đổi bằng chính sức lực và năng lực của chính mình.

Mr ThaiVinhHuy, lại một lần nữa bạn mang tội quy chụp người khác. Có ai có bằng chừng bạn Tuấn nhà ta đi đút tiền cho báo chí không? Không phải bạn làm cho 1 công ty PR là bạn nghĩ ai cũng phải chạy chọt tiền để được lên báo nhé. Tôi không quen biết gì bạn Tuấn cả nhưng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ cho người vắng mặt ở đây. Còn nếu bạn cứ nghĩ cứ phải có tiền mới được lên báo thì chắc cái báo mà bạn đang cộng tác chỉ là 1 cái gì đó không hơn không kém mà thôi ( không nói ra cho nó không mất lịch sự).

Ở vào tuổi 23, trong khi bạn Tuấn đã tốt nghiệp NUS và làm cho Yahoo thì những người đã viết bài mỉa mai ở đây đang làm gì nhỉ ? Hay vẫn còn đang loay hoay tôi tốt nghiệp NIIT nhưng chẳng biết làm cái gì? Có bao nhiêu thanh niên trẻ ở VN được như Tuấn ? Không phải trả lời báo để rồi bị người editor nổ tùm lum là cái tội để bị nói này nói nọ.

Tôi cũng đang làm cho 1 MNC và tôi hiểu sự khó khăn như thế nào khi là Fresh mà có thể apply vô 1 MNC, nơi mà người ta rất quan trọng kinh nghiệm và khả năng làm việc, cái mà fresh thường thiếu.

Nếu ai rảnh và thấy là cũng thường thôi thì thử ôm cái bằng đang có xin vô thử Microsoft hay IBM VN thôi thử xem nó khó như thế nào.

Tính viết thêm nữa nhưng đọc thấy cái thread khác mà Mr ThaiVinhHuy post lên rồi thì thôi không thèm viết tiếp nữa :))

thaivinhhuy
19-09-2006, 14:33
như tôi đã nói vấn đề quan trọng ở đây là tựa đề của bài viết :"người việt nam đầu tiên???", cái này có hạ thập người vn quá không, thà rằng hãy để cho tựa đề đó là những tấm gương sáng học tập gì đó thì tôi nghĩ sẽ không có những tranh cải như thế này,còn việc bạn bảo là tôi có bằng chứng gì mà bảo bạn anh tuấn d0úc tiền àh, thế tôi hỏi bạn , bạn có bằng chứng gì chứng minh bạn anh tuấn không có mặt ở ddth.com coi chúng ta bình phẩm này nọ mà dám bảo tôi nói sau lưng àh.

còn việc bạn bảo tôi tôi loay hoay với nghề nghiệp tương lai trong khi bạn anh tuấn đang là nhân viên gì đó bên yahoo àh, đó là tôi muốn định hướng chính xác hơn cho tương lai của mình nên đi theo con đường nào , nghành tôi học không chỉ là IT mà tôi còn đang theo học nghành thương mại bên UBI và có nhiều bằng cấp quan trọng về tiếng anh -hoa -nhật, và điều quan trọng hơn là tôi hiện là sinh viên mới chỉ 20 tuổi, tuổi này của tôi là tuổi đang học không phải tuổi đi làm và tôi còn 2 năm đến 3 năm rèn sách nữa, bạn đừng có so sánh người trong độ tuổi học với độ tuổi đi làm chứ, rồi bảo người đang đi học hiện nay có việc làm chưa, và việc làm có hơn người bạn anh tuấn không ,cái này bạn cần suy nghĩ lại.

xnam0512
20-09-2006, 08:15
To tát quá, chịu không nổi.

lqkhoi
20-09-2006, 08:53
như tôi đã nói vấn đề quan trọng ở đây là tựa đề của bài viết :"người việt nam đầu tiên???", cái này có hạ thập người vn quá không, thà rằng hãy để cho tựa đề đó là những tấm gương sáng học tập gì đó thì tôi nghĩ sẽ không có những tranh cải như thế này,còn việc bạn bảo là tôi có bằng chứng gì mà bảo bạn anh tuấn d0úc tiền àh, thế tôi hỏi bạn , bạn có bằng chứng gì chứng minh bạn anh tuấn không có mặt ở ddth.com coi chúng ta bình phẩm này nọ mà dám bảo tôi nói sau lưng àh.

còn việc bạn bảo tôi tôi loay hoay với nghề nghiệp tương lai trong khi bạn anh tuấn đang là nhân viên gì đó bên yahoo àh, đó là tôi muốn định hướng chính xác hơn cho tương lai của mình nên đi theo con đường nào , nghành tôi học không chỉ là IT mà tôi còn đang theo học nghành thương mại bên UBI và có nhiều bằng cấp quan trọng về tiếng anh -hoa -nhật, và điều quan trọng hơn là tôi hiện là sinh viên mới chỉ 20 tuổi, tuổi này của tôi là tuổi đang học không phải tuổi đi làm và tôi còn 2 năm đến 3 năm rèn sách nữa, bạn đừng có so sánh người trong độ tuổi học với độ tuổi đi làm chứ, rồi bảo người đang đi học hiện nay có việc làm chưa, và việc làm có hơn người bạn anh tuấn không ,cái này bạn cần suy nghĩ lại.

Hi Mr ThaiVinhHuy, tôi cứ tưởng bạn lớn tuổi hơn con số 20, kinh nghiệm có nhiều. Còn bây giờ tôi thật sự nghi ngờ việc bạn có thể làm cho 1 công ty PR gì đó. Tôi lớn hơn bạn khá nhiều, mặc dù tôi làm tech không thiên về kinh tế tôi cũng xin mạn phép hướng dẫn bạn vài chuyện.

Khi buộc tội ai đó, trước khi nói bạn phải có bằng chứng hẳn hoi.Không phải ai bạn cũng có thể nhìn vài trường hợp Tổng Giám Đốc gì đó của bạn rồi bạn suy luận ra những người khác. Chuyện này còn cực kỳ nguy hiểm hơn nếu sau này bạn làm Kinh Tế, bạn đi giao tiếp với ai cũng nghĩ người này đút tiền nên nổi tiếng từ đó hình thành những quan niệm sai lầm trong cuộc sống. Không phải cứ buộc tội ai đó 1 cách vu vơ rồi nói thế bị cáo giỏi thì đưa chứng cứ phản cung đi.Như thế có phải là tranh luận không ?

Kế tiếp, năm nay bạn đã 20 tuổi nghĩa là còn có 3 năm để được như bạn Tuấn. Thật sự tôi rất mừng nếu bạn lấy 1 cái mục tiêu cao hơn là vô Yahoo ở tuổi 23 để làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng nếu vậy bạn cũng đừng nên nói điều đó là bình thường hay là tạm như 1 người khác đã post.Nếu người Việt Nam chỉ cần chừng vài chục ngàn thanh niên 23 tuổi có thể góp mặt ở những MNC tiếng tăm như thế. Tôi cá với các bạn rằng 10 năm nữa VN không thua kém bất cứ nước nào khác về mặt công nghệ cả. Thế vài chục ngàn trong số 84 triệu dân là con số ít hay nhiều?

Tôi không nói vấn đề những người viết báo PR quá đáng nhưng cái tôi nhấn mạnh và bạn hãy đọc lại những bài viết ở trên của bạn, với quá nhiều những lời hằn học buộc tội 1 người không có cơ hội bào chữa. Như vậy có phải hay không ?

Coi như tôi mạn phép train bạn vài điều đi, chúc bạn luôn vững tin về khả năng của mình. Và hy vọng sau 3 năm nữa bạn lại có thể đạt được 1 cái gì đó ngon hơn cả bạn Tuấn nhà ta. Lúc ấy tôi sẽ mừng lắm và hãy nhớ nếu có ai đó phỏng vấn thì hãy check lại trước khi cho đăng kẻo lại bị 1 cái forum nào đó nó lại kéo vào phê bình tùm lum thì khổ

thaivinhhuy
20-09-2006, 12:57
dear to Mr.lqkhoi
thứ 1: Như bài trước mình có viết mình từng làm trong công ty PR Nam Việt ở gần bên đường 3/2 cũng là công ty sản suất tạp chí Du lịch , đó là công ty thực tập của mình và mình có 1 thời gian thực tập ở đó do phía trướng giới thiệu vì mỗi năm phải thực tập 1 lần, có lẽ mình không nhiều kinh nghiệm cho lắm nhưng mình thừa biết cách thức làm việc và những vấn đề cơ bản về PR.

thứ 2: đúng là việc này không thể có chứng cứ nào buộc tội cả, và tức nhiên cho dù là bạn anh tuấn có thuê người viết PR thì đó cũng là điều riêng tư của anh tuấn và đúng pháp luật.

thứ 3: việt nam ta không ít nhân tài, điều này chắc bạn cũng đồng ý với mình, nhưng chính cái xã hội cũng như là việc giáo dục yếu kém cùng với sự nghèo đối đã góp phần giết chết những tài năng của việt nam, nếu như họ có cơ hội trổ tài và có cơ hội ra nước ngoài làm việc , điều đó sẽ đem lại tiếng tâm cũng như tiếng thơnm cho việt nam, tuy nhiên 1 khi họ đã ra đi thì mình cá với bạn rằng, sẽ có rất ít trong số họ chịu về việt nam phục vụ mặt dù họ vẫn còn cái gọi là yêu nước và tự hào dân tộc, vấn đề tiền lương là thứ ít, đều quan trọng là chính phủ việt nam không biết trọng dụng nhân tài mà còn tìm cách xua đổi nhân tài,bởi sự ghen ghét của những ông giám đốc đối với nhân viên mình, sợ họ giỏi quá đè đầu cở cổ họ, hoặc cho người thân vào làm , không qua tâm đến nhân tài của chính phủ việt nam 1 cách đúng mức và hữu hiệu và gay phản cảm đối với nhân tài việt nam khiến họ muốn ra đi tìm 1 cuộc sống thực sự dành cho họ.

còn việc có hay không có bạn anh tuấn ở đây để bào chữa thì chuyện này mình không qua tâm, đã là diễn đàn thì đây là nơi trao đổi của tất cả mọi người, mọi người có thể nói lên những suy nghĩ của mình dù về điều đó dù điều đó là tốt cho nhân vật quan tâm hay nói xấu nhân vật đó tất cả điều là quyền hạn của 1 member ở diễn đàn này và không ai cấm đaón điều đó cả,1 vấn đề có thể có nhiều mặt,nếu trong 1 topic mà chỉ có khen không thì còn gì là diễn đàn nữa, còn nếu như trong 1 topic mà có nhiều ý kiến khác nhau thì sẽ làm cho topic phong phú hơn và những ý kiến phê bình đó cũng có thể xem như 1 tài liệu tham khảo để nhân vật đó có thể sữa chữa và hoàn thiện mình hơn và đó cũng là điều tốt, chứ không nhất thiết phải có nhân vật chính trong đây thì mới được đâu bạn àh.

ngocquang19877
20-09-2006, 16:45
Ngáp.
Tui không biết các ông nghĩ gì mà lại đi cãi nhau ba cái vấn đề này nữa.

yuna_admirer
21-09-2006, 02:42
Hi Mr ThaiVinhHuy, tôi cứ tưởng bạn lớn tuổi hơn con số 20, kinh nghiệm có nhiều. Còn bây giờ tôi thật sự nghi ngờ việc bạn có thể làm cho 1 công ty PR gì đó. Tôi lớn hơn bạn khá nhiều, mặc dù tôi làm tech không thiên về kinh tế tôi cũng xin mạn phép hướng dẫn bạn vài chuyện.

Khi buộc tội ai đó, trước khi nói bạn phải có bằng chứng hẳn hoi.Không phải ai bạn cũng có thể nhìn vài trường hợp Tổng Giám Đốc gì đó của bạn rồi bạn suy luận ra những người khác. Chuyện này còn cực kỳ nguy hiểm hơn nếu sau này bạn làm Kinh Tế, bạn đi giao tiếp với ai cũng nghĩ người này đút tiền nên nổi tiếng từ đó hình thành những quan niệm sai lầm trong cuộc sống. Không phải cứ buộc tội ai đó 1 cách vu vơ rồi nói thế bị cáo giỏi thì đưa chứng cứ phản cung đi.Như thế có phải là tranh luận không ?

Kế tiếp, năm nay bạn đã 20 tuổi nghĩa là còn có 3 năm để được như bạn Tuấn. Thật sự tôi rất mừng nếu bạn lấy 1 cái mục tiêu cao hơn là vô Yahoo ở tuổi 23 để làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng nếu vậy bạn cũng đừng nên nói điều đó là bình thường hay là tạm như 1 người khác đã post.Nếu người Việt Nam chỉ cần chừng vài chục ngàn thanh niên 23 tuổi có thể góp mặt ở những MNC tiếng tăm như thế. Tôi cá với các bạn rằng 10 năm nữa VN không thua kém bất cứ nước nào khác về mặt công nghệ cả. Thế vài chục ngàn trong số 84 triệu dân là con số ít hay nhiều?

Tôi không nói vấn đề những người viết báo PR quá đáng nhưng cái tôi nhấn mạnh và bạn hãy đọc lại những bài viết ở trên của bạn, với quá nhiều những lời hằn học buộc tội 1 người không có cơ hội bào chữa. Như vậy có phải hay không ?

Coi như tôi mạn phép train bạn vài điều đi, chúc bạn luôn vững tin về khả năng của mình. Và hy vọng sau 3 năm nữa bạn lại có thể đạt được 1 cái gì đó ngon hơn cả bạn Tuấn nhà ta. Lúc ấy tôi sẽ mừng lắm và hãy nhớ nếu có ai đó phỏng vấn thì hãy check lại trước khi cho đăng kẻo lại bị 1 cái forum nào đó nó lại kéo vào phê bình tùm lum thì khổ

Ngáp, có thiếu cha gì dân Việt Nam đang làm việc ở Yahoo US :)) chứ nói chi Yahoo ĐNA ..... khổ quá , mà dân Việt Nam từ Việt Nam đó nhá:fear: ,

just chill,

Nghe cái tên tiêu đề là thấy cựa rồi

yuna_admirer
21-09-2006, 02:43
à, yahoo đang đi xuống, vào làm thì cũng không có hấp dẩn lắm đâu, ráng phấn đấu vào google đi hehe

aka09cn
25-09-2006, 05:42
à, yahoo đang đi xuống, vào làm thì cũng không có hấp dẩn lắm đâu, ráng phấn đấu vào google đi hehe

Bậy nào, Google là thế nào, Người Việt Nam phải làm ở cho Việt Nam chứ.

thaivinhhuy
25-09-2006, 11:30
trời ơi, mấy bác trong chợ điện tử cũng qua đây góp vui nữa hả, topic lòng tự hào việt nam sắp thành cái chợ rồi , vui thiệt, mong mấy anh góp vui cho,heheh.

namhoang
25-09-2006, 11:33
chợ điện tử dùng frame nào mà hay vậy bà con ơi

thaivinhhuy
25-09-2006, 14:43
muốn biết về sự kiện chợ điện tử thì vô http://www.ddth.com/showthread.php?t=101989&page=15 nè, cái này mới đúng là lòng tự hào của người việt nam , thêm 1 vụ scandal ăn cấp sản phẩm trí tuệ như vụ iCMS, thế mới biết lòng tự hào của việt nam là như thế này đây.

nguoimoi
25-09-2006, 22:19
Đây cũng thêm một bằng chứng đây này : Lấy bằng tốt nghiệp đại học chỉ trong vòng ...1 năm ( Tuy đây là người Mỹ - gốc Việt)

http://www.thanhnien.com.vn/Kieubao/2006/9/17/163325.tno

yuna_admirer
26-09-2006, 07:59
ơi, hỏng bét cái thread.

Này cu chim nhỏ kia nếu được vào google thì có muốn relocate sang Sillicon Valley không ? No' co' go.i dien qua Viet Nam de pho?ng va^'n do'