PDA

View Full Version : Rao vặt!



thaychuastudio
24-09-2011, 09:34
Cần bán gấp xe Civic 2.0 , đời 2007, số tự động. Giá 25.000$

Lưu ý: giá xe hơi rẻ, vì hôm trước vừa nhắn tin với Tiểu Dân vừa chạy nên có lủi vô cái cây trước cty 1 lần và lủi xuống ruộng 1 lần do quá xỉn :buck:

AnhTuanKB
05-10-2011, 00:47
Cần bán gấp xe Civic 2.0 , đời 2007, số tự động. Giá 25.000$

Lưu ý: giá xe hơi rẻ, vì hôm trước vừa nhắn tin với Tiểu Dân vừa chạy nên có lủi vô cái cây trước cty 1 lần và lủi xuống ruộng 1 lần do quá xỉn :buck:

PM em giá fixed nha anh! Hỏi chơi thôi chứ không có tiền mua

ngoccong2001
05-10-2011, 07:56
Gớm!!!!!!!!!!

Cái gì mà từ tay thầy Chùa dùng xong mà bán, thì có mà mua xong vứt xọt rác :shifty:

Thế mà còn nói là có 2 lần "đụng hàng"

:banghead:

dly
05-10-2011, 08:10
Đừng nói bán. Nóa có cho tau cái Macbook mí lỵ cái Iphone tau cũng chả thèm. Mấy đồ đẹp mã mà chả ra gì :mad:

Ê. Đừng có cáu sườn mà cho thiệt nha Trùa. Tội người nhận lắm.

Tb: Tau chịu khổ quen rồi :yes:

thaychuastudio
05-10-2011, 12:15
mịa, tay nào chọt sau lưng mình vậy ta!! :crying:

nino
05-10-2011, 12:45
Cần bán gấp xe Civic 2.0 , đời 2007, số tự động. Giá 25.000$

Lưu ý: giá xe hơi rẻ, vì hôm trước vừa nhắn tin với Tiểu Dân vừa chạy nên có lủi vô cái cây trước cty 1 lần và lủi xuống ruộng 1 lần do quá xỉn :buck:

ặc... toàn là lúc say xỉn chạy vậy mà bán đắt quá trời vậy ta?

acaxomcui
05-10-2011, 13:04
Cho anh để chở xi măng đi công trình đi Chùa!Xe có mui khỏi đậy.







































Con Inova đi Long Xuyên.

TongNghien
05-10-2011, 17:21
Đừng nói bán. Nóa có cho tau cái Macbook mí lỵ cái Iphone tau cũng chả thèm. Mấy đồ đẹp mã mà chả ra gì :mad:

Ê. Đừng có cáu sườn mà cho thiệt nha Trùa. Tội người nhận lắm.

Tb: Tau chịu khổ quen rồi :yes:

Sẵn sàng chịu khổ, mà chả thèm, thì chúng chả cho ! :lick:

dly
05-10-2011, 17:49
CHÙa ơi! Chiều nay có.... cafe hông?

thaychuastudio
05-10-2011, 17:56
CHÙa ơi! Chiều nay có.... cafe hông?

Mới đi về nè . Bên lãnh sự Cờ lúp nó họp một hồi. Nó bảo em: tụi nó viết gì tau ...không hiểu!! chẳng biết bọn họ muốn tau cho cái gì :bawling:

Nó hỏi: vậy mài hiểu gì hem? em bẩu: Hiểu. Nó cần tiền chứ gì. Bên kia hỏi": bao nhiêu". Cứng họng!!

dly
05-10-2011, 18:19
Hỏi lại họ: Theo họ thì bao nhiêu là đủ ?

thaychuastudio
05-10-2011, 18:21
Hỏi lại họ: Theo họ thì bao nhiêu là đủ ?

Híc!!! thằng đi kiểm tra, xong đi về ...hỏi ngược . Chắc nó té ghế quá! :no:

Mà không sao, mấy cái dự án kia bác hết rồi. Giờ một mình một chợ thì đâu có sợ thằng nào con nào :D

Chơi chính ngạch hỗng được thì giờ trò... chợ búa. há há há... :fear:

dly
05-10-2011, 18:31
Ôi! Thương quá!

Cho hun miếng đê :wub:

kiettt
05-10-2011, 20:24
Mới đi về nè . Bên lãnh sự Cờ lúp nó họp một hồi. Nó bảo em: tụi nó viết gì tau ...không hiểu!! chẳng biết bọn họ muốn tau cho cái gì :bawling:

Nó hỏi: vậy mài hiểu gì hem? em bẩu: Hiểu. Nó cần tiền chứ gì. Bên kia hỏi": bao nhiêu". Cứng họng!!

Bản dịch thứ nhất:
With the financial support that we may receive from you, we would like to:........
Google translate nó ra vầy.

Với sự hỗ trợ tài chính mà chúng tôi có thể nhận được từ quý vị, chúng tôi muốn làm .....

Bản dịch thứ hai:
We hope that you will find the Orphanage activities relevant to your funding priorities

Cũng translate bằng bác Gú
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy các hoạt động trại trẻ mồ côi có liên quan với các ưu tiên tài trợ của quý vị

Mà cái cờ lúp đó cũng không hiểu người ta nói gì, haizzzz, sao giống giả điếc vậy ta :no:

ngoccong2001
06-10-2011, 08:23
Ôi! Thương quá!

Cho hun miếng đê :wub:
gúm :hang::hang::hang::hang:

acaxomcui
06-10-2011, 09:44
gúm :hang::hang::hang::hang:

Tưởng tượng cái mặt râu ria sồm sàm của ổng mà đưa vào mặt thầy Chùa...ui cha Thầy Chùa đắc đạo luôn.

tiểu dân
07-10-2011, 15:53
@ chú Kiệt: Không phải như chú nghĩ đâu. Toàn bản dịch đọc rất tối nghĩa. Nếu con là người nước ngoài, con chỉ đủ kiên nhẫn để đọc ... 2 câu đầu thôi. Rồi thì thấy ... chẳng hiểu đang viết cái gì, mục đích gì, câu chữ lộn xộn quá, mà cái ý chính thì lại chẳng thấy đâu, rồi thì đọc lướt lướt, rồi từ lướt thành lượn luôn.

@ anh Trùa: anh đá cho đội nào dậy?

dly
07-10-2011, 17:10
Bữa mà túm được tóc nhỏ này thì đỡ biết mấy

lqkhoi
07-10-2011, 21:17
Cần em giúp gì ko Lì Đại Nhân?

Sent from my T959 using Tapatalk

thaychuastudio
07-10-2011, 21:24
@ chú Kiệt: Không phải như chú nghĩ đâu. Toàn bản dịch đọc rất tối nghĩa. Nếu con là người nước ngoài, con chỉ đủ kiên nhẫn để đọc ... 2 câu đầu thôi. Rồi thì thấy ... chẳng hiểu đang viết cái gì, mục đích gì, câu chữ lộn xộn quá, mà cái ý chính thì lại chẳng thấy đâu, rồi thì đọc lướt lướt, rồi từ lướt thành lượn luôn.

@ anh Trùa: anh đá cho đội nào dậy?
1. Tiểu Dân nói y chang con bé làm bên NGO
2. anh làm ...trọng tài!!
Thế mới đau!

tiểu dân
08-10-2011, 10:25
Anh Trùa: Dân ở bên Mĩ, anh ở VN, vậy mà xe hun cột anh vẫn có thể đá qua Dân được thì xuất sắc cỡ anh mà làm trọng tài coi bộ phí đi một tài năng!

Chú Lý: con nhận được tin của Gimli thì online kiếm chú liền, nhưng mà chú Kiệt nói ... trễ rồi bưởi, lộn, nho ...

dly
08-10-2011, 10:44
Để xem kết quả ra sao. Nếu may mắn sẽ nhờ con giúp thuyết trình bản dự toán nhe nhỏ

dly
08-10-2011, 10:47
Cần em giúp gì ko Lì Đại Nhân?

Sent from my T959 using Tapatalk

Ok. Nhập anh vào danh sách những người cần lưu ý :D

tiểu dân
08-10-2011, 11:20
Dạ.



Này thì 20 char!!

kiettt
08-10-2011, 15:21
Lqkhoi: chú là người đầu tiên được nhờ giúp đấy, không liên lạc được mới phải tính tới plan B, plan C, mà ngay từ đầu thì time frame cu Chùa với cu ... Lý không đưa, nên lúc bị hối mới quýnh lên, vơ vào tùm lum hết.

Anh Lý: hôm bữa hai đứa mình cũng tính hơi vụng, em biết có thằng có số phone của mắm Dân, nhưng bữa đó chú đó hình như đi Mỹ òi, phải mình lanh, nhờ người nhà nó lục số ghi chép thì chắc gọi được nhỏ Dân.

Dân: bản dịch lủng củng và tối nghĩa lắm hả ? Để chú về chửi thằng viết bản tiếng Việt, tác giả đó tối ngày khoe chuyên nghề làm thơ tán gái đó.

dly
08-10-2011, 15:49
Anh tin tên đó dám để sổ ghi chép chình ình trên bàn cho người nhà hắn đọc được địa chỉ các tiệm phở hắn hay ăn sao?

Quên nữa cái này cũng do lỗi IP mail server của THX. gủi đến các địa chỉ mail của yahoo và gmail nó liệt chúng ta vào dạng spam mới chít :mad: đến khi phát giác ra thì cận ngày quá rồi

kiettt
08-10-2011, 16:18
Ờ ờ, tiệm phở thì chắc là không dám ghi địa chỉ, dưng mà tiệm nước, tiệm trà, tiệm chè gì gì đó thì chắc hắn ỷ y nên ghi ra ấy mà.

À, mai ở nhà chờ đi, em chở mớ đồ qua kho rồi chở anh đi cà phê luôn, khỏi cần đi xe bus.

tiểu dân
08-10-2011, 18:10
Chú Kiệt với chú Lý: chời, 2 chú nhầm hết rồi, hắn gần sang mới e-mail hỏi số phone tiệm ... e hèm ... trà. Còn cái tên có số phone của con thì ... chú đi mà hỏi cái người soạn ra cái bản tiếng Việt á! Hắn mới complain là vì text con mà xe hun cột nè!

lqkhoi
08-10-2011, 18:37
Cuối cùng là sao anh? Hổng hiểu gì hết trơn. Mai cafe hun anh? ;)

Sent from my T959 using Tapatalk

dly
08-10-2011, 19:18
SÁng mai có cafe mà Khôi, thằng Nghiện nó.... mời :D

lqkhoi
08-10-2011, 19:51
Dạ rùi, em đem theo bình 2lít đựng cafe ;)

Sent from my T959 using Tapatalk

kiettt
08-10-2011, 19:58
Cuối cùng là sao anh? Hổng hiểu gì hết trơn. Mai cafe hun anh? ;)

Sent from my T959 using Tapatalk

Người ta đang me ... đốt nhà mà đòi hiểu cái giề :fear:

Mai cà phê đi rồi kể cho nghe, chán rồi, hỏng đốt nữa. Nhà này ai đang bên Mỹ biết rồi còn hỏi.


Chú Kiệt với chú Lý: chời, 2 chú nhầm hết rồi, hắn gần sang mới e-mail hỏi số phone tiệm ... e hèm ... trà. Còn cái tên có số phone của con thì ... chú đi mà hỏi cái người soạn ra cái bản tiếng Việt á! Hắn mới complain là vì text con mà xe hun cột nè!

"người" đó hoặc là muốn ăn mảnh, hoặc là hỏi mà tự tin quá đáng là sẽ được trả lời, chứ người mà thật bụng muốn tìm số phone để rủ đi ăn ... hột dịt lộn thì sẽ đi tìm người đã có để hỏi, bày đặt mèo mỡ chi ta.