PDA

View Full Version : Chuyện tầm bậy nhân ngày Valentine



KoK
14-02-2006, 00:46
Mọi chuyện bắt đầu từ 1 câu nói mà bạn sẽ phải luôn ghi nhớ: "Tình yêu là 1 điều sai trái mà Chúa đã gieo xuống thế gian này, và loài người thì luôn chống đối với Người" - *** - :eek:
Vào thế kỉ thứ 14, ở nước Anh, trị vì bởi 1 vì vua rất mộ đạo, và rất tin vào câu nói trên. Ngài đã ra lệnh cấm kết hôn trên toàn đất nước vào 1 ngày nọ. Về điều luật này thì không 1 cặp nam nữ nào được phép làm đám cưới và không 1 vị linh mục nào được phép cử hành bí tích hôn phối dù dưới bất cứ hình thức nào. Thế nhưng các cặp trai gái thì lại thích kết hôn, thích đình đám này nọ, và họ đã lên tiếng phản đối điều luật kia để rồi bị bắt nhốt vào tù hết ráo. Và không chỉ có họ mới phản đối mà cả những vị linh mục cũng lên tiếng phản đối nữa..., rồi 1 linh mục can đảm nhất, liều lĩnh nhất tên là Valentino đã quyết định đột nhập vào nhà tù để làm thỏa mãn các đôi nam nữ đang yêu bằng cách tổ chức lễ cưới cho họ - ngay trong nhà tù. Chuyện rùm beng tày trời như vậy dĩ nhiên là tới được tai nhà vua nhanh chóng, Ngài lập tức ra lệnh gông cổ Valentino vào nhà giam chờ ngày hành quyết.
Cái ngày định mệnh của vị linh mục tội nghiệp rơi vào đúng ngày 14/2, trước khi hành quyết nhà vua còn dặn rằng phải chặt luôn phần dưới của Valentino nữa, khổ thay không biết do con dao bị cùn hay do đao phủ yếu tay mà cái phần dưới của Valentino lại không đứt lìa mà chỉ bị "tòng teng cọng chỉ".... Để kỉ niệm cho ngày mất của Valentino, người ta đã lấy ngày 14/2 làm ngày lễ Tình Nhân - Ngày của tình yêu lứa đôi - và gọi là ngày Valentine.
Note: các bạn có để ý không, người ta không lấy nguyên tên Valentino mà trệch chữ o cuối thành chữ e - nguyên do cũng là để tưởng niệm cái vụ "tòng teng cọng chỉ" í mà! "o" (còn nguyên) -> "e" (nhìn giống như chữ "o" bị cắt ngang đến sát mí luôn).:blink: :eek:

dinhbaochau
14-02-2006, 07:43
Cái ông này thiệt á. Chuyện hay thế mà đặt là "Tầm bậy" . Bác phải đặt là "nguồn gốc của ngày lễ Valentine" . Thế mới hay chứ nhẩy!

Mà hình như chử "Valentine" là một vị thần cai quản tình yêu đôi lứa, vị thần có mũi tên vàng và cây cung bạc, con của thần Zesus (Dớt) trong Thần thoại Hy lạp mà!
KHông biết có phải không, không phải thì sửa dùm tui nghe mấy bác!

G-Style
14-02-2006, 08:15
thần eross (Hy Lạp) chứ