PDA

View Full Version : Tết này bạn được bao nhiêu tiền thưởng.!



dinhbaochau
17-01-2006, 15:15
Theo suy nghĩ của mỗ, tiền thưởng Tết là một đề tài luôn tranh cãi sôi nỗi nhất, bất cứ ở đâu.
Hôm trước mấy người bạn đồng nghiệp của tôi nói rằng, lương tháng thứ 13 là tiền thưởng.
- Tôi nói thật, nếu ai nói thế là một sai lầm, vì lương tháng 13 không thể nào gọi là "Tiền thưởng" được. Nhưng hiện nay một vài doanh nghiệp cứ "lập lờ đánh lận con đen" nói như thế, chẳng qua chỉ đánh lừa được nhưng người lao động phổ thông, những công nhân, nói chung những người không rành về luật lao động. Đó là một cách nói tránh lãng, chống chế. Một sự "hèn nhát" với một cái "sĩ" đáng ghét và đáng phê phán. Theo quy định của ông Nhà Nước thì lương tháng 13 là "Bắt buộc" phải có, còn chuyện thưởng hay không là do "tự giác" của từng đơn vị.
Tuy nhiên người lao động, như chúng ta chẳng hạn, nếu là lương tháng 13 thì cứ nói là lương tháng 13, mà có là may lắm rồi. Đằng này cứ nói là tiền thưởng.
Nhưng hiện nay chúng ta cũng thấy thương cho những người làm trong ngành may mặc, giày da, chế biến gỗ. Những doanh nghiệp này luôn áp mức lương cơ bản, tức là lương đóng BHXH làm mức lương tháng 13. Một điều hết sức tàn nhẫn, hết sức phi lý. Mà còn gọi là "tiền thưởng" nữa cơ chứ.
Nói chung là có nhiều vấn đề để bàn cãi, thậm chí hành lang pháp lý của chúng ta cũng chưa đủ sức bảo vệ người lao động nói chung. "Ông nhà nước" đang hướng tới WTO, nhưng cứ vào WTO xong rồi hy vọng là sáng sủa hơn.
Các nhà đầu tư nước ngoài đang ồ ạt đầu tư vào VN, rồi thậm chí "bóc lột" sức lao động con người, tài nguyên.... đó không phải là một hình thức "Xâm lược" mới sao? nếu chúng ta không bảo vệ mình, thậm chí làm thoái hóa "nòi giống" của chúng ta.
Trở lại chuyện "tiền thưởng" riêng hiện nay tui thấy nhiều người nghĩ rằng lương tháng 13 là tiền thưởng thì nên xem xét lại.

Còn mấy bạn thì sao? Lương tháng 13 có phải là Tiền thưởng không.? Một câu hỏi. Nhưng chúng ta thử phân tích vấn đề này trên thread này xem nhé.

Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng
Với 3 trieu đồng bạn sẽ "Ăn tết" như thế nào?!

www.hinhnen.net.
17-01-2006, 15:57
3 Triệu thì cũng tạm đủ ăn mà chưa tạm đủ tiêu, nhưng mà sinh viên các Trường họ cũng chỉ được thưởng từ 2 đến 3 triệu ăn tết thôi bạn ơi, và họ vẫn ăn tiêu đó thôi?

lytamhoana6cntt
17-01-2006, 16:25
Các nhà đầu tư nước ngoài đang ồ ạt đầu tư vào VN, rồi thậm chí "bóc lột" sức lao động con người, tài nguyên.... đó không phải là một hình thức "Xâm lược" mới sao? nếu chúng ta không bảo vệ mình, thậm chí làm thoái hóa "nòi giống" của chúng ta.
Ờ bằng đó tiền thì làm sao đủ sức mà sống chứ chưa dám nói là duy trì nòi giống. Muốn thế thì hãy lên làm chủ của chúng nó. Chứ làm tớ chỉ giai đoạn tạm thời thôi. Cuộc sống nó vậy. Ví dụ bạn là chủ thì bao giờ cũng có suy nghĩ là nhân công làm nhiều việc cho mình. Nhưng mình chỉ trả mức lương thấp nhất khả năng có thể...Hì hì hơi tư bản phải không.... nhưng nó là sự thật

maidangphong
17-01-2006, 16:45
may huynh suong qua tui moi di lam thuong co 500K buon thui

ips
25-01-2006, 23:03
Bác DBC bức xúc quá :D

mutin
26-01-2006, 00:10
Em chả có đồng nào! nghĩ nó cứ .....chán

viet_dt
07-02-2006, 17:37
làm công thì fải chịu thui mí bồ à, sau nì nếu pà con làm chủ cũng sẽ tính toán chi li zậy thui mà, xem xét việc gì cũng fải nhìn từ 2 phía chứ :D

hoanglantham
24-11-2009, 23:31
Em chưa bit nữa, năm ngoái được 1/2 tháng lương :no:

nino
25-11-2009, 07:31
Em chưa bit nữa, năm ngoái được 1/2 tháng lương :no:

hy vọng năm nay được 2 tháng lương

TÔI VÀ BẠN
25-11-2009, 08:24
Tình hình là xăng đang tăng lên từng ngày, giá cả cũng leo lên theo hình mũi tên...

Ôi cuộc đời...

bethichhoahong
25-11-2009, 09:10
chả biết, tháng 3 mới vô cty này.
Năm ngoái, nhận xiền tết xong nghỉ làm ka ka
có đời này thuỏng năm này ít hơn năm trc ko.

laingocduy
25-11-2009, 09:35
Hen sui thoi! tuy tung cty va che do cua moi cong ty

Du sai la ok roi! mien sao gia dinh co khong khi tet moi vui
Nhieu tien qua dam ra sinh tat do ba con...
Chung ta dung ki vong vao tien thuong tet qua khong kheo lai that vong do hihhihi
Sang den cty chieu ve va co gang lam viec la duoc...moi chuyen nhu tien thuong deu nam ngoai tam kiem soat cua chung ta vi chung ta di lam thue ma

Oi cuoc doi sao cu phai can tien chu...gia nhu cu om nhau cung co the song qua ngay nhi hihih

RyanX
25-11-2009, 10:42
Chắc được 1 tháng 13 !
đời sống dạo này khó khăn qua, các chú nào chưa có vợ ngồi mà lo đi, vàng nó lên 40tr thì ở giá cả đám !

kangoo1707
25-11-2009, 10:59
tiền lì xì có tính là tiền thưởng tết ko mấy pác

...
25-11-2009, 11:04
bắt đầu từ tháng 1/2010 tất cả đều được lên lương...

Shellingfox
25-11-2009, 12:41
Chưa tới tết nên chưa biết. Mới đổi qua chổ mới, tháng này chưa gì bị trừ 2 ngày lương rồi. Nản ơi là nản, vàng ơi sao mi lên mãi làm khổ thế này :(

dly
25-11-2009, 12:46
Chú này lãnh lương tính bằng vàng à. Sướng nhể

kiettt
25-11-2009, 13:18
Thấy tên lão Dê vội vàng nhảy bổ vào xem, cứ tưởng lão đã có tiền thưởng tết, anh em ghé qua kiếm bữa chén chứ. Xời.

Shellingfox
25-11-2009, 13:26
Chú này lãnh lương tính bằng vàng à. Sướng nhể

Nhận bằng vàng thì phải sướng chứ không la rồi bác Dê :w00t::w00t:

Vàng nó lên => giá trị tiền nó xuống, lương không tăng tức là giảm rồi :emlaugh::emlaugh:

quanghaith2
25-11-2009, 13:37
Chưa tới tết nên chưa biết. Mới đổi qua chổ mới, tháng này chưa gì bị trừ 2 ngày lương rồi. Nản ơi là nản, vàng ơi sao mi lên mãi làm khổ thế này :(

mỗi tháng được phát cho 1 cục vàng, sướng quá rồi còn gì khổ nữa. vàng lên thì được lợi nữa chứ sao....

nino
25-11-2009, 13:46
Thấy tên lão Dê vội vàng nhảy bổ vào xem, cứ tưởng lão đã có tiền thưởng tết, anh em ghé qua kiếm bữa chén chứ. Xời.

nếu có nghe thông tin... hú 1 một tiếng :w00t:

RyanX
25-11-2009, 14:59
@Nino: Xa tít mù mà hóng hớt kinh dzị !

HoaiNguyen441003
26-11-2009, 21:28
Nhận được lương tháng 13 là đã may mắn lắm rồi!Giáo dục là quốc sách hàng đầu - 20% ngân sách quốc gia chi cho giáo dục chẳng biết "chạy biến hang cùng ngõ hẻm" nào, mà liên tiếp 4 năm nay cứ mỗi độ xuân về, tết đến, được thưởng 350.000.000đ/1000 (Ba trăm năm mươi triệu phần ngàn-tính ra là 350.000đ)nhá!Còn lâu giáo viên mới sống được bằng đồng lương như ngài bộ trưởng bộ giáo dục nói!Nuôi bản thân còn chưa đủ - đúng là thuộc diện cận nghèo rồi!Thế nên người ta mới an ủi và luôn tôn vinh " nghề tích thiện"?

Zephyr
27-11-2009, 10:35
Chưa tới tết nên chưa biết. Mới đổi qua chổ mới, tháng này chưa gì bị trừ 2 ngày lương rồi. Nản ơi là nản, vàng ơi sao mi lên mãi làm khổ thế này :(

Tính cưới vợ hay sao mà lo vàng lên vậy em? :D

dinhbaochau
27-11-2009, 15:06
Chậc, mồ yên mả đẹp không biết ai đào lên thế kia không biết....

Nhân Tâm
27-11-2009, 15:52
Vừa dzô tưởng Bùi Râu bức xúc 2 năm liền...:D

sltts
03-12-2009, 22:19
Năm nay chưa biết thưởng Tết như thế nào nhưng tui oải quá. Lương đúng là có tăng, nhưng toàn tăng chậm và tăng TRỄ. Lúc ấy thì giá tiêu dùng đã ngất ngưỡng. Khi trước lương chưa tăng thì bảo hiểm quỹ, đóng góp này nọ cty lo. Giờ lương tăng nhưng tất cả những khoản lặt vặt khác cty k lo mà trừ thẳng vào lương. Tính ra khi lương tăng rồi, tiền thực thu còn ít hơn xưa. Tạm thời, mình chưa mơ đến tiền Tết ^^ Giá tiêu dùng vẫn đang tăng đây...

thaychuastudio
04-12-2009, 15:51
Tết năm ni ngủ chung với heo
ăn cám!! :no:

nino
04-12-2009, 16:08
nghe nguồn tin hành lang, Cty tớ tết nay mỗi em được thưởng 80t (chưa tính lương, phụ cấp các thứ)

kimphp
04-12-2009, 16:40
Mình thì 1 tháng 13 hix. hẻo

kevil007
04-12-2009, 16:46
bắt đầu từ tháng 1/2010 tất cả đều được lên lương...

Cheers, :P :P Cheers, :P :P

dly
04-12-2009, 16:47
nghe nguồn tin hành lang, Cty tớ tết nay mỗi em được thưởng 80t (chưa tính lương, phụ cấp các thứ)

tám mươi triệu còn đòi chi nữa cha

acaxomcui
04-12-2009, 19:48
tám mươi triệu còn đòi chi nữa cha

Cty của ổng mới bán đất để ăn Tết.Tiền nhiều lắm!
(ăn Tết rồi hưu non luôn)

gon87
04-12-2009, 20:58
nghe nguồn tin hành lang, Cty tớ tết nay mỗi em được thưởng 80t (chưa tính lương, phụ cấp các thứ)

Khiếp bác Nổ được 80 triệu cơ á. :w00t: :w00t: :w00t: . Sướng quớ nhẩy. :

bihoctinhoc
05-12-2009, 10:02
chỉ cần 3 triệu là đủ rồi :)

ngondensang2007
05-12-2009, 11:23
Tưởng có cái dự án có xèng tiêu tết cuối cùng lại để vào tay người khác
sắp thất nghiệp đến nơi roài tiền tết lấy đâu ra cơ chứ

hoanglantham
05-12-2009, 11:29
Tưởng có cái dự án có xèng tiêu tết cuối cùng lại để vào tay người khác
sắp thất nghiệp đến nơi roài tiền tết lấy đâu ra cơ chứ
Không biết em có trụ đến tết để lãnh lương nữa ko. Bác Đèn làm ăn riêng à? Sướng nhở, khỏi phải chờ đến tháng lãnh lương :bored:

hana_vip
05-12-2009, 13:17
Em cũng chỉ tháng 13 thôi, tết này đói

huongct
05-12-2009, 14:48
Em cũng chỉ tháng 13 thôi, tết này đói


Em mà ở gần anh thì hai đứa mình rủ nhau đói cho vui hén! lol

1n1
05-12-2009, 16:09
tết này chỉ được có 5 chai. Nản quá :(

ngondensang2007
05-12-2009, 16:58
đâu có đi làm ăn lương đó chứ
nhưng có dự án thì mới có thêm tiền tiêu không thì chả có xu nào cả. Làm càng nhiều thì càng nhiều tiền ko làm thì ko có mà lỵ
năm ngoái đã chết đói roài năm nay thấy tình hình chả khả quan hơn.Cứ hý hửng có cái dự án làm đến vài tháng thì ngon cuối cùng lại không được làm mà người khác cướp mất
đến là khổ cuối năm mà ko có cái nào thì lấy đâu ra tiền mà thưởng thiếc chứ
năm nay nằm nhà đắp chăn ngủ khì vậy

quanghaith2
08-12-2009, 03:56
mấy bác còn may hơn em, em mới chuyển chổ làm. hết có tiền thưởng, đến nãn, em mới đói thật sự nè, mấy bác sướng thế mà còn la gì nữa
hu
hu hu
hu hu hu
hu hu hu hu

hoanglantham
08-12-2009, 08:40
mấy bác còn may hơn em, em mới chuyển chổ làm. hết có tiền thưởng, đến nãn, em mới đói thật sự nè, mấy bác sướng thế mà còn la gì nữa
hu
hu hu
hu hu hu
hu hu hu hu
Thế chỗ làm mới lương có cao hem?

nino
08-12-2009, 10:11
tám mươi triệu còn đòi chi nữa cha


Cty của ổng mới bán đất để ăn Tết.Tiền nhiều lắm!
(ăn Tết rồi hưu non luôn)


Khiếp bác Nổ được 80 triệu cơ á. :w00t: :w00t: :w00t: . Sướng quớ nhẩy. :

oạch... mới nghe tin hành lang thôi mờ (chẳng qua thấy hẻo quá nên chúng nó kháo nhau chơi cho đỡ bùn), còn thực tế thì năm nay Cty bị nạn, chắc húp cháo quá các bác ui :no: :no:

dly
08-12-2009, 10:35
Thưởng nhiều ít tớ chẳng quan tâm do... bị tóm sạch. Chừa cho cây thuốc hút đỡ buồn :w00t:

ufovn
08-12-2009, 11:20
Một tháng lương, đó là tất cả những gì có thể hi vọng, không suy nghĩ nhiều đau đầu :crying:

quanghaith2
08-12-2009, 13:19
Thế chỗ làm mới lương có cao hem?

lương ko đủ ăn nữa bác ơi...........

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thưởng nhiều ít tớ chẳng quan tâm do... bị tóm sạch. Chừa cho cây thuốc hút đỡ buồn :w00t:

làm sao mà để bị tóm, bác ko lập quỹ đen à, tóm 1 nữa thui, còn lại để làm việc khác chứ bác.

hoanglantham
08-12-2009, 13:26
lương ko đủ ăn nữa bác ơi...........


Nói như bác Yeucine: Lương không đủ sống, hair không đủ sướng lol

quanghaith2
09-12-2009, 02:53
Nói như bác Yeucine: Lương không đủ sống, hair không đủ sướng lol

ặc ặc.
tui nói theo kiểu của tui chứ có nói theo bác nào đâu.
thiệt mà, có nói giỡn đâu.
kiểu này ko biết đến bao giờ mới đủ tiền cưới vợ.

thanhvu2012
09-12-2009, 09:27
Công ty tớ thưởng tết đc gấp 3 lương thường (lương cứng). Lương thường thì bằng lương cơ bản > 600k :d

cu anh
10-12-2009, 07:38
làm sao mà để bị tóm, bác ko lập quỹ đen à, tóm 1 nữa thui, còn lại để làm việc khác chứ bác.

đóng hụi chết chứ sao nữa, lương thưởng thì gửi vào ATM mà thẻ và pass thì bà xã giữ, thế mới đau :lick: :lick:

hoahoan22
10-12-2009, 14:41
ngày trước em làm ở 1 công ty chỉ được 300K (200K thưởng + 100K mừng tuổi), sang năm sau, em làm ở 1 công ty khác, thưởng 6 triệu, còn giờ em làm ở công ty nào, chắc được 2-3 triệu, nhưng ổn định các bác ah.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thưởng nhiều ít tớ chẳng quan tâm do... bị tóm sạch. Chừa cho cây thuốc hút đỡ buồn :w00t:

chắc anh này bị vợ trấn tiền rồi, khổ thân, ..

quanghaith2
11-12-2009, 02:35
đóng hụi chết chứ sao nữa, lương thưởng thì gửi vào ATM mà thẻ và pass thì bà xã giữ, thế mới đau :lick: :lick:

trời ơi, sao bà bác dại dột thế ?
à, mà ngoài tiền lương ra còn các khoản phụ thu khác đâu roài ?

cu anh
11-12-2009, 07:22
trời ơi, sao bà bác dại dột thế ?
à, mà ngoài tiền lương ra còn các khoản phụ thu khác đâu roài ?

bả làm chung Cty mờ :lick: :lick:

quanghaith2
11-12-2009, 11:05
bả làm chung Cty mờ :lick: :lick:

- trời ơi, lấy vợ làm chung cty --> cái dại thứ 2 nữa.
- mới cưới về mà ko lo cũng cố quyền lực, để bả chèn ép rồi tịch thu mọi thứ --> dại thứ 3

thagnv
12-12-2009, 19:45
3 năm rồi, kể từ ngày làm freelancer thì ko biết lương tháng 13 hay tiền thưởng là gì luôn. Hic hic...

Tết chỉ muốn ngủ và loanh quanh ở nhà.

dinhbaochau
24-12-2009, 13:35
3 năm rồi, kể từ ngày làm freelancer thì ko biết lương tháng 13 hay tiền thưởng là gì luôn. Hic hic...

Tết chỉ muốn ngủ và loanh quanh ở nhà.

Sao không đi















Đạp mái à.................:no:

s.code
24-12-2009, 13:38
Cho em hỏi mùi của đồng tiền thưởng nó thế nào vậy? Có giống mùi của tiền lương ko mấy pác. Thảm.

dinhbaochau
24-12-2009, 13:43
Đầu tiên là nó có một ít mùi hi vọng, sau đó thoảng qua cái là mong chờ, và sau đó là mùi thất vọng.
Mùi của lương thì nó cứ ngóng lên ngóng xuống hằng ngày, việc thì làm không hết, 1 ngày thì thấy ngắn, nhưng một tháng thì thấy nó dài.

Rứa đó, rứa đó

nino
25-12-2009, 13:52
Lại nghe tin hành lang:
Mình đang công tác ở một Cty KD bất động sản, nghe đồn cuối năm thưởng mấy trăm chai, BGĐ nghĩ lại sợ anh em phải nộp thuế TNCN nên tặng mội thằng 01 nền đất để cất nhà, không thưởng nữa :lick: :lick: :lick:

sltts
25-12-2009, 22:46
QUOTE=nino;1953151]Lại nghe tin hành lang:
Mình đang công tác ở một Cty KD bất động sản, nghe đồn cuối năm thưởng mấy trăm chai, BGĐ nghĩ lại sợ anh em phải nộp thuế TNCN nên tặng mội thằng 01 nền đất để cất nhà, không thưởng nữa :lick: :lick: :lick:[/QUOTE]

Ghen tị!
Xỉu ^^

nino
26-12-2009, 14:01
QUOTE=nino;1953151]Lại nghe tin hành lang:
Mình đang công tác ở một Cty KD bất động sản, nghe đồn cuối năm thưởng mấy trăm chai, BGĐ nghĩ lại sợ anh em phải nộp thuế TNCN nên tặng mội thằng 01 nền đất để cất nhà, không thưởng nữa :lick: :lick: :lick:

Ghen tị!
Xỉu ^^[/QUOTE]

ghen gì bác, 01 nền nhà trục chính khu Nam Cần Thơ giá có hơn một .... tỷ hà :lick:

vgnfw490
26-12-2009, 14:04
chưa thấy gì cả nên k biết