PDA

View Full Version : Con gái chúng tôi là thế đó



Tulanhxinh
16-01-2006, 21:20
Một số đông con trai nghĩ con gai chúng tôi:

Theo tôi con gái dê hơn vì:

Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.

Theo tôi con gái ác hơn vì:

Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót

Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"

Theo tôi con gái xấu hơn vì:
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ).

Theo tôi con gái "bon chen" hơn vì:
Chuẩn bị phản kích bài này ko thương tiếc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được phải ko các bạn

Nói cho mà biết nhé cứ chê cho nhiều vào, nhưng ko có bọn này cũng hơi buồn đấy.

thagnv
16-01-2006, 21:39
Nói cho mà biết nhé cứ chê cho nhiều vào, nhưng ko có bọn này cũng hơi buồn đấy.
Hic hic, đúng là bi kịch! *_*

blogoflove
16-01-2006, 21:45
trong này mà có mem nữ nào dữ dữ là đối đáp lại ngay
( có ai không nhỉ )

tuhack
16-01-2006, 22:31
Cô nàng này ăn nói ghê thiệt.

joro
16-01-2006, 22:55
Con trai ư? Chúa lầm lì
Ta hỏi gì cũng ậm ừ ghét ghê
Con trai là chúa hay chê
Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười
Con trai vua của xứ lười
Lớp, nhà hổng dọn cứ ngồi chơi không
Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi........tám tiếng mà không thấm gì
Con trai quần áo "xù xì"
Chẳng giặt, chẳng ủi thứ chi cũng nhờ
Con trai là chúa giả vờ
Chào em ! (mình đã quen sơ rồi mà !?)

Chẹp...Con trai kiểu này thì...

Thân anh như mấy củ khoai
Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
Thân anh như cỏ ngoài đồng
Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
Thân anh như cọng bánh tằm
Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
Thân anh như đám lục bình
Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!

Thân anh như ổ bánh mì
Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
Thân anh như mấy củ gừng
Hôi rình, em chả có ưng tí nào
Thân anh như bịch me ngào
Chỉ cần ba phút, em "xào" hết trơn
Thân anh như sợi dây đờn
Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
Thân anh như cánh buồm căng
Em thổi một cái là... văng lên bờ!

thagnv
16-01-2006, 23:01
Ui trời ơi, nếu đúng là joro đã gặp những người như thế thì đúng là tuổi-thơ-bất-hạnh quá!
Mà có khi ông bà ta xưa nói "Nồi nào úp vung nấy" cũng đúng!!!
Cũng đáng đời joro!!!

Hehehehe relax nhé!!!

Cuong_DC9
16-01-2006, 23:35
Hay thật, đang yên đang lành thì tulanhxinh làm ngay 1 bài để gây sự. Rồi joro xắn váy ra chửi.
Theo tui, 2 chị em nì có 1 đặc điểm là thích cãi nhau, luôn là đầu mối của các vụ xung đột, các sự bất hoà.
Joro thì vốn thích khùng 1 tí, không thích là em đập ngay. Nhưng còn tulanhxinh? Có lẽ đúng như nick của em, tủ lạnh và xinh! Xinh thì được, nhưng tủ lạnh thì buồn chết, xinh cũng chẳng để làm gì.
Nói đến tủ lạnh làm tui nhớ đến câu đố đã được đăng:
Đút vào run rẩy toàn thân
Rút ra nước chảy từ chân tới sàn
Hỡi chàng công tử giầu sang
Đút vào xin chớ vội vàng rút ra

Đáng lý ra tui chỉ ngồi xem bà con cãi nhau cho vui, nhưng ngứa tay nên cho thêm can xăng cho bùng lên 1 thể.
Tui cũng xin được nhấn mạnh, tui chỉ đề cập tới 2 em thui. Vuốt mặt thì cũng phải nể trứng cá chớ. Động tới tất cả chị em thì ăn đủ à?

dinhbaochau
17-01-2006, 08:35
Đúng là:

Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa.

Tulanhxinh
17-01-2006, 10:26
Hừ hừ hừ, cái Anh chàng Cuong - DC9 kia!!!

Đừng có chọc gậy bánh xe nhe', Tulanh chi định post lên để chị em chúng tôi thấy được rằng "man" thời đại này là như thế đó.

Tệ thật là tệ, đi bên mình thì nịnh hết lời vậy mà sau lưng thì nói xấu đủ điều.

Oh man oh man!

Rikku
17-01-2006, 12:58
Còn npa là con trai đóa lol

unlucky555
17-01-2006, 13:02
Trời ơi
Đại ca bị lừa rùi
Tủ lạnh xinh là boy đó
he he cả làng....
Thế trong hội cầu lông ngồi buổi tối ofline có 2 gỉl thì gỉl mặc áo đen là ai thía NPA ? và cả ngưồi bạn đồng hành của npa nữa seo không rới thịu lun đi nhẩy :lick:

Cuong_DC9
17-01-2006, 14:33
Trời ơi
Đại ca bị lừa rùi
Tủ lạnh xinh là boy đó
he he cả làng....
Vậy à?
Thiên hạ đại loạn, thế mà mình cứ tưởng...
Đọc bài về Yến Vi thì nghĩ cha này bạo phỗi thật. Khi xem ở đây thì lại nghĩ, con gái gì mà kỳ thế này. Khóc tí vậy...

Cuong_DC9
18-01-2006, 03:52
...
Thân anh như mấy củ khoai
Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
Thân anh như cỏ ngoài đồng
Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
Thân anh như cọng bánh tằm
Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
Thân anh như đám lục bình
Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!

Thân anh như ổ bánh mì
Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
Thân anh như mấy củ gừng
Hôi rình, em chả có ưng tí nào
Thân anh như bịch me ngào
Chỉ cần ba phút, em "xào" hết trơn
Thân anh như sợi dây đờn
Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
Thân anh như cánh buồm căng
Em thổi một cái là... văng lên bờ!

Trên anh có mỗi củ khoai
Sáng, trưa, chiều, tối em nhai đỡ lòng
Lông anh như cỏ ngoài đồng
Em mà dám nhổ, anh không cho nằm
Thân anh như cọng bánh tằm
Anh mà không thích, em nằm một minh
Thân anh như đám lục bình
Đã hôi như thế, sao rinh vào buồng?

Thân anh như ổ bánh mì
Em xơi chục cái nhăm nhi cầm chừng
Thân anh như mấy củ gừng
Chê hôi sao lại ôm lưng ào ào
Thân anh như bịch me ngào
Chỉ vì thèm quá, em xào hết trơn
Thân anh như sợi dây đờn
Lúc nào cũng gảy, giận hờn là răng?
Thân anh như cột buồm căng
Em thổi một cái anh văng lên ... trời!

dinhbaochau
18-01-2006, 08:09
Ổng này không hổ danh là Dê Cờ... bái phục bái phục

Cuong_DC9
18-01-2006, 19:49
Ổng này không hổ danh là Dê Cờ... bái phục bái phục
Ai chớ ông BĐ Châu mà khen là chớ có mừng. Ông này cũng thâm lắm.:mad:

Thực ra tui với ông Thầy Chùa đã lọt vào "mắt đỏ" của Joro rồi, cũng chẳng còn gì để mất nên mới đám mạnh mồm như thế.:embarrass

Tulanhxinh
20-01-2006, 13:32
Ai gọi tên em đó có em đây! ah` mà Anh npa là ai vậy kìa. Anh người Vũng Tàu và cùng quê với Bác em đúng ko ah? Bác là Bác nói xấu em nhiều lắm đó nha.

mutin
26-01-2006, 00:31
Rốt cuộc tulanhxinh là gì vậy ? O có mũi tên ở trên hay O có dấu + ở dưới ???

dinhbaochau
26-01-2006, 09:09
Rốt cuộc tulanhxinh là gì vậy ? O có mũi tên ở trên hay O có dấu + ở dưới ???

Thế bác này không biết tulanhxinh là gì hả. Ông này một hôm nhậu Ngoắc cần câu về nhà. Đi toilet xong lên giường thủ thỉ với bà vợ rằng:
- Nè em, sao cái phòng ngủ nhà mình nóng thế thế mà không gắn máy lạnh, đi gắn máy lạnh trong Toilet làm cái quoái gì. Bày đặt khi mở cửa đèn đóm tự động sáng tùm lum tùm la hết trơn vậy.

Thế là hôm sau lão ta lên cơ quan với cái mặt sưng vù. Chán quá vô đờn này lấy luôn cái nick Tủ Lạnh Xỉnh ngoắc cần C.

...phù phù....viết một hơi đến đây tui cũng mới hiểu ra....

mutin
27-01-2006, 21:49
A bây giờ thì em đã hiểu!!!!!!!!!:punk:

unlucky555
28-01-2006, 22:10
Được thui tui sẽ giới thiệu từ từ cho chú Lác ha:
Đầu tiên là cô gái đeo kính cận ngồi cạnh dồng chí Lâm trong hội cầu lông .Tên cô là Hương, nặng khoảng trên 60 ký gì đó ,còn số đo 3 vòng của cô thì tui ko được biết hee....
Tiếp theo là cô bé Dung , biệt hiệu Dung Béo, cận nặng thì cũng xấp xỉ ...H
Hai cô đó đánh cầu ác chiến lắm, chú Lác mà vô là dễ gẫy mấy cái răng giả của chú lắm đó
Còn cô bạn mà tui mang theo hả , tên là Giang cân nặng có phần kém hơn ..
Chú Lác muốn biết rõ hơn thì....
Oạch tôi thì không ham mí cái vụ uýnh cầu roài. Wan trong là cái người đi cùng NPA đóa chứ ah2 tên Giang nhỉ seo ko lôi keo vào lang ta luôn để tôi còn kiếm đường mần eng chứ nhỉ:drool:
to em tulanhxinh: Oạch anh nào có dám động chạm nào đến em đâu nè, đâu rám xúc siểng rì đến em đâu mà kêu anh...em :helpsmili

Tulanhxinh
03-02-2006, 17:40
Trời ơi
Đại ca bị lừa rùi
Tủ lạnh xinh là boy đó
he he cả làng....
Phù thủy
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta
Gương thần
Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay TulanhX muôn phần đẹp hơn
Tulanhxinh
Nếu ai nói Tulanh rất xinh
Là thật ra Tulanh cũng thường
Còn ai nói Tulanh cũng thường
Là thật ra Tulanh rất xinh.

thagnv
05-02-2006, 15:17
Phù thủy
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta
Gương thần
Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay TulanhX muôn phần đẹp hơn
Tulanhxinh
Nếu ai nói Tulanh rất xinh
Là thật ra Tulanh cũng thường
Còn ai nói Tulanh cũng thường
Là thật ra Tulanh rất xinh.
Thế Tulanhxinh là gương thần hay là phù thủy???

Tulanhxinh
08-02-2006, 11:04
Thưa thangv! Tulanhxinh đơn giản chỉ là Tulanhxinh.