DONNA_DONNA
15-01-2006, 22:42
Các bác cho em xí trước chỗ để tường thuật lại vụ offline này, mặc dù có máy ảnh nhưng bị hết pin nên bài tường thuật không có hình minh họa, mong ai đó đừng bức xúc .
************************************************** ***********
1.Khởi hành
Theo như thông báo của vãi Swan tại địa chỉ : http://www.ddth.com/showpost.php?p=503338&postcount=1 dòng thứ 6, và "luật" AC&Q ( ăn chơi và quỵt, ăn cháo và quẩy, ăn chóng và quên....) tại dòng thứ 19 và 20, đúng 18h00,tôi từ nhà khởi hành đi đến địa điểm hẹn, đường đi thường ngày tắc lên tắc xuống, không hiểu sao hôm nay lại thuận buồm xuôi gió đến vậy, có lẽ là nhờ phúc phận của vãi Swan truyền cho tôi 1 ít vì tôi đi đúng giờ nên mới vậy chăng ? :emlaugh: .Tôi cũng có hứa với vãi tặng món quà ra mắt cho lần đầu gặp mặt nhưng không hiểu sao cứ có 1 cái gì đó làm tôi không nhớ nổi lời hứa cách đây nửa năm và hứa lại hôm kia của mình :( . Lý do ư ? Có lẽ là đây :
2.Ấn tượng
18h35, Tôi cùng những người bạn của mình đặt chân lên tầng 2 của cái ngôi nhà phở cuốn có biển hiệu là Ong Rừng ấy. Đếm sơ qua đã có khoảng 10 người có mặt tại đó, những gương mặt ngơ ngác có, ngạc nhiên có, bình thản có, buồn buồn có, vui vui có, trầm lặng có nhưng tôi chẳng nhận ra ai cả. Chỉ có duy nhất một người nổi bật trong số họ, phải định hình nhiều lắm do trời hơi tối và cũng do cái màu áo cũng tôi tối của khổ chủ, nhìn lướt qua mấy lần tôi mới chợt thốt lên được 1 câu: Chị Nga phải không ? :( . Thật sự tôi cũng không ngờ tại sao mình lại nói như vậy ? Ôi ! Còn đâu ấn tượng qua ảnh, qua WC, còn đâu giọng nói trong trẻo như thủa nào, cô bé Swan ngây thơ sinh năm 85 trong trí tưởng tượng của tôi ngày nào giờ cũng không còn là thiếu nữ nữa . Choáng và sốc, đó là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với Swan, và Swan cũng ngơ ngác ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn 1 người lạ theo đúng nghĩa của từ này :clown: .
Nhưng cũng không sao cả vì tôi cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình. Có vẻ dường câu nói "giới thiệu lại một lần nữa" luôn thường trực trên môi Swan mỗi khi có ai đó tiến vào. Lần lượt real_time, goodman82, notes, unlucky555, áp suất như được sống lại một lần nữa qua lời giới thiệu cảm động, rung rung của vãi Xoan ( có lẽ do xúc động trước 1 số ít mem mới quá chăng hoặc cũng có thể do cổ họng tối qua đã làm điều gì đó với 1 điều lạ nào đó để đến nỗi vượt qua khả năng chịu đựng của mình chăng ? :lick: ) . Ngồi đối diện với tôi là 1 "cô bé" cùng bạn của cô, có cái nick là npa, trước đây cứ nghĩ npa là con trai qua những lời "giới thiệu" đầy nữ tính về bất kỳ 1 cái nick hơi nữ tính nào đó của bác Cuong_Dc9 , nhưng lần này thì bác ấy quả thật là tinh mắt, hoặc cũng có thể là câu chữ của bác ấy hiển linh, npa là con gái thật và đúng tên là Phương Anh thật lol .
3.Registered Member
Registered Member màu đen, nick màu đỏ, chắc không cần nói thì ai cũng biết, đến vào lúc 18h50 cùng với 1 "Super administrator" ( nick màu xanh ), áo màu đỏ :tongue: . Người đến muộn nhưng yên vị rất nhanh, nhanh hơn mọi người đang ngồi đấy có thể tưởng tượng được. Trông bề ngoài thì không như những gì tôi đã từng tưởng tượng, từng nghe nói, 1 người hoàn toàn khác, có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc nên tôi cũng không thể nói gì hơn được về anh, chỉ có thể để các bạn tự cảm nhận dần dần qua những lời kể tiếp theo đây.
19h00, khi kim dài vừa dịch đến số 12, Registered Member liền bắt đầu cầm đũa, tự nhiên như đang được ngồi ở ngôi nhà của mình, không khách sáo, không rườm rà, làm một người mới như tôi đây cũng phải bỡ ngỡ khi cầm trên tay đôi đũa không phải của mình :emlaugh: . Rồi thì vãi Xoan cũng tuyên bố vài câu trước sự động viên của mọi người trước khi tôi kịp nâng chén rượu lên.
Đến muộn sau đó khoảng nửa tiếng là quakhoang, một cô gái cũng như 3 cô gái khác đang ngồi đó, mặc áo đỏ, đeo kính giống tôi và phải chờ đến lúc đi hát Karaoke ở 22 đường Thanh Niên tôi mới chào hỏi được. Sau cùng là nxson2 , 1 chàng trai lớn tuổi (không biết có vợ chưa )là đủ số.
4.Offline hoàn vũ
Sau khi ăn uống xong xuôi là đến tiết mục hát, lúc tôi vào đấy đã thấy có mặt đông đủ các thành viên của hội cầu lông, tôi cũng chẳng biết ai cả và cũng chẳng thấy ai giới thiệu gì nên cũng không miêu tả được rõ hơn, chỉ biết là hình như có thêm 2 cô gái nữa thì phải :angel_not .
Tại sao đây lại là buổi offline hoàn vũ, có lẽ là do 2 lời tuyên bố của Registered Member vào 2 thời điểm khác nhau :
a. Tôi chuẩn bị vào miền Nam.
b. Tôi đã làm cho 1 người con gái khóc . sad
************************************************** ***********
1.Khởi hành
Theo như thông báo của vãi Swan tại địa chỉ : http://www.ddth.com/showpost.php?p=503338&postcount=1 dòng thứ 6, và "luật" AC&Q ( ăn chơi và quỵt, ăn cháo và quẩy, ăn chóng và quên....) tại dòng thứ 19 và 20, đúng 18h00,tôi từ nhà khởi hành đi đến địa điểm hẹn, đường đi thường ngày tắc lên tắc xuống, không hiểu sao hôm nay lại thuận buồm xuôi gió đến vậy, có lẽ là nhờ phúc phận của vãi Swan truyền cho tôi 1 ít vì tôi đi đúng giờ nên mới vậy chăng ? :emlaugh: .Tôi cũng có hứa với vãi tặng món quà ra mắt cho lần đầu gặp mặt nhưng không hiểu sao cứ có 1 cái gì đó làm tôi không nhớ nổi lời hứa cách đây nửa năm và hứa lại hôm kia của mình :( . Lý do ư ? Có lẽ là đây :
2.Ấn tượng
18h35, Tôi cùng những người bạn của mình đặt chân lên tầng 2 của cái ngôi nhà phở cuốn có biển hiệu là Ong Rừng ấy. Đếm sơ qua đã có khoảng 10 người có mặt tại đó, những gương mặt ngơ ngác có, ngạc nhiên có, bình thản có, buồn buồn có, vui vui có, trầm lặng có nhưng tôi chẳng nhận ra ai cả. Chỉ có duy nhất một người nổi bật trong số họ, phải định hình nhiều lắm do trời hơi tối và cũng do cái màu áo cũng tôi tối của khổ chủ, nhìn lướt qua mấy lần tôi mới chợt thốt lên được 1 câu: Chị Nga phải không ? :( . Thật sự tôi cũng không ngờ tại sao mình lại nói như vậy ? Ôi ! Còn đâu ấn tượng qua ảnh, qua WC, còn đâu giọng nói trong trẻo như thủa nào, cô bé Swan ngây thơ sinh năm 85 trong trí tưởng tượng của tôi ngày nào giờ cũng không còn là thiếu nữ nữa . Choáng và sốc, đó là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với Swan, và Swan cũng ngơ ngác ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn 1 người lạ theo đúng nghĩa của từ này :clown: .
Nhưng cũng không sao cả vì tôi cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình. Có vẻ dường câu nói "giới thiệu lại một lần nữa" luôn thường trực trên môi Swan mỗi khi có ai đó tiến vào. Lần lượt real_time, goodman82, notes, unlucky555, áp suất như được sống lại một lần nữa qua lời giới thiệu cảm động, rung rung của vãi Xoan ( có lẽ do xúc động trước 1 số ít mem mới quá chăng hoặc cũng có thể do cổ họng tối qua đã làm điều gì đó với 1 điều lạ nào đó để đến nỗi vượt qua khả năng chịu đựng của mình chăng ? :lick: ) . Ngồi đối diện với tôi là 1 "cô bé" cùng bạn của cô, có cái nick là npa, trước đây cứ nghĩ npa là con trai qua những lời "giới thiệu" đầy nữ tính về bất kỳ 1 cái nick hơi nữ tính nào đó của bác Cuong_Dc9 , nhưng lần này thì bác ấy quả thật là tinh mắt, hoặc cũng có thể là câu chữ của bác ấy hiển linh, npa là con gái thật và đúng tên là Phương Anh thật lol .
3.Registered Member
Registered Member màu đen, nick màu đỏ, chắc không cần nói thì ai cũng biết, đến vào lúc 18h50 cùng với 1 "Super administrator" ( nick màu xanh ), áo màu đỏ :tongue: . Người đến muộn nhưng yên vị rất nhanh, nhanh hơn mọi người đang ngồi đấy có thể tưởng tượng được. Trông bề ngoài thì không như những gì tôi đã từng tưởng tượng, từng nghe nói, 1 người hoàn toàn khác, có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc nên tôi cũng không thể nói gì hơn được về anh, chỉ có thể để các bạn tự cảm nhận dần dần qua những lời kể tiếp theo đây.
19h00, khi kim dài vừa dịch đến số 12, Registered Member liền bắt đầu cầm đũa, tự nhiên như đang được ngồi ở ngôi nhà của mình, không khách sáo, không rườm rà, làm một người mới như tôi đây cũng phải bỡ ngỡ khi cầm trên tay đôi đũa không phải của mình :emlaugh: . Rồi thì vãi Xoan cũng tuyên bố vài câu trước sự động viên của mọi người trước khi tôi kịp nâng chén rượu lên.
Đến muộn sau đó khoảng nửa tiếng là quakhoang, một cô gái cũng như 3 cô gái khác đang ngồi đó, mặc áo đỏ, đeo kính giống tôi và phải chờ đến lúc đi hát Karaoke ở 22 đường Thanh Niên tôi mới chào hỏi được. Sau cùng là nxson2 , 1 chàng trai lớn tuổi (không biết có vợ chưa )là đủ số.
4.Offline hoàn vũ
Sau khi ăn uống xong xuôi là đến tiết mục hát, lúc tôi vào đấy đã thấy có mặt đông đủ các thành viên của hội cầu lông, tôi cũng chẳng biết ai cả và cũng chẳng thấy ai giới thiệu gì nên cũng không miêu tả được rõ hơn, chỉ biết là hình như có thêm 2 cô gái nữa thì phải :angel_not .
Tại sao đây lại là buổi offline hoàn vũ, có lẽ là do 2 lời tuyên bố của Registered Member vào 2 thời điểm khác nhau :
a. Tôi chuẩn bị vào miền Nam.
b. Tôi đã làm cho 1 người con gái khóc . sad