PDA

View Full Version : Mùa xuân, nói về câu đối.!



dinhbaochau
13-01-2006, 14:31
Câu đối Tết:
Cùa Nguyễn Công Trứ thuở hàn vi.


Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa.
Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.


Câu đối Thách đối, thách đố


Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống cọc, nó cạch đến già
Con công đi qua chùa kênh, nó nghe tiếng cồng nó kềnh cổ lại


Bác nào có câu nào đặc sắc thì Post lên cho anh em người ta đọc.

Cuong_DC9
17-01-2006, 17:17
Tết với chả nhất:

Pháo nổ đì đùng, ran D... bố
Lợn kêu eng éc, điếc C... ông

NoZ
12-02-2006, 00:23
Tết Ất Dậu, gà mổ banh cần cẩu
Xuân Bính Tuất, chó cắn bể hạt kê

Cuong_DC9
10-03-2006, 15:21
Bác Trâu là người sành thư pháp, sính câu đối, nhất là câu đối Tết. Năm đó, bác cũng dự định làm 1 câu đối thật hay vào dịp Tết. Để làm câu đối, bác bắt đầu nghĩ từ tháng ... 3. Bác nghĩ suốt mùa xuân, rồi mùa hạ, mùa thu mà vẫn chưa ra. Đến tận ngày 30 tháng chạp, bác vẫn chưa viết được chữ nào. Bác quyết định, ngày hôm nay phải viết bằng được câu đối. Bác lẩm bẩm: chiều 30, chiều 30 ... Đang lúc suy tư, bí từ thì có tiếng chó sửa, bác vội viết: Chiều 30 con chó sủa. Rồi bác rung đùi ngồi ngâm đi ngâm lại vế đối trên để tìm vế thứ 2. Sáng mồng 1, sáng mồng 1...
Chó sửa vì có bác Ips đến chơi nhà. Vợ bác Trâu thấy chồng cứ ngẩn ngơ nghĩ câu đối mà không tiếp khách nên ho lên 1 tiếng. Tiếng ho của vợ làm bác Trâu giật mình (khi nào cần gì, bác gái chỉ cần ho là xong), nhưng bác cũng nghĩ ra luôn vế thứ 2: vợ tôi ho. Thế là bác đắc trí ngâm:
Chiều 30, con chó sủa
Sáng mồng 1, vợ tôi ho
Vừa nghe thấy thế, bác gái chạy bổ lên mắng:
- Ông định đối tôi với con chó hả? Ông hết muốn sống rồi hay sao?
Mặt bác Trâu xanh như đít nhái, nhưng nhờ rèn luyện tốt nên bác trấn tĩnh rất nhanh. Bác trả lời:
- Bu mày cứ nóng, tui đối vợ với con, còn chó đối với tui đấy chớ. Bu mày xem lại đi.
Bác gái đọc lại thấy đúng thế bèn cười xoà đi xuống bếp.
Bác Ips nhìn thấy thế khe khẽ hỏi:
- Bác sợ vợ lắm à?
- Đâu có, tui chỉ nể vợ tí thôi
Rồi bác Trâu ngồi vuốt bộ râu 3 sợi của mình, nhìn bác Ips, giảng:
Vểnh râu ra ta không sợ vợ
Quặp râu vào thì vợ sợ ta
Bác gái nghe thấy, lại nhẩy dựng lên, lần này còn kinh hơn cả lần trước. Chẳng cần đợi bác gái lên tiếng, bác Trâu đọc luôn:
Vểnh râu ra thì ta sợ vợ
Quặp râu vào ta sợ vợ ta.

dinhbaochau
15-03-2006, 07:50
Hơ hơ . Lâu lâu vào gặp Lão Dê lão Oánh tui tơi tả thế này. Mấy bác ơi Kíu em cái....xỉu!

ips
15-03-2006, 09:23
Hơ hơ . Lâu lâu vào gặp Lão Dê lão Oánh tui tơi tả thế này. Mấy bác ơi Kíu em cái....xỉu!
Oánh thế là còn nhẹ đó Ku

haphuong
15-03-2006, 22:39
Hơ hơ . Lâu lâu vào gặp Lão Dê lão Oánh tui tơi tả thế này. Mấy bác ơi Kíu em cái....xỉu!
Hừ, tại sao ông lại phải xỉu hả ông Đinh? Chí khí nam nhi của ông để đâu? Một kẻ sĩ như ông, đầu đội trần, chân đạp dép mà lại nhát cáy như dzậy à? Ông làm tui mát mặt wá, hừ, không phải, mất mặt wá :). Đây nè, tui bày ông cách để ông chơi lại bác Dê nè: ông ráng mần hai câu đối, đại khái là câu đầu tiên bắt đầu như sau:
Dê già v.v...
Câu thứ hai cũng phải có từ dính dáng tới con dê, vậy thì đại khái là:
Mùi non v.v...
(Ông cứ tự mà nghĩ tiếp hoặc sửa đổi tùy thích, tui hỏng mần được đâu, ông khỏi ... chờ!!! :D)
@Bác Dê: em chỉ thực hành theo lời dạy của cổ nhân: Vẽ đường cho ... trâu chạy, suy ra rằng: em không có tội! Bác đừng đem em ra ... mổ mà tội nghiệp :tongue:

Cuong_DC9
16-03-2006, 00:11
@Bác Dê: em chỉ thực hành theo lời dạy của cổ nhân: Vẽ đường cho ... trâu chạy, suy ra rằng: em không có tội! Bác đừng đem em ra ... mổ mà tội nghiệp :tongue:
Lão Trâu có tội tình gì đâu! Hứng lên là tớ thịt tất.:lick:

Hôm nào rỗi phải đi đào mả thôi. Có cái để đào rồi...

dinhbaochau
16-03-2006, 12:12
@Bác Dê: em chỉ thực hành theo lời dạy của cổ nhân: Vẽ đường cho ... trâu chạy, suy ra rằng: em không có tội! Bác đừng đem em ra ... mổ mà tội nghiệp :tongue:

Lao Haphuong ơi!
Người ta nói yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau đó... hu hu hu