PDA

View Full Version : Truyện ngắn : Chuyến tiền trạm nhớ đời !



vikhoa
20-12-2002, 00:45
Truyện này được viết thật đến 99.9999%, sau một chuyến đi đầy nước mưa và bụi bặm...

Những ai quan tâm đến buổi họp mặt vào Tết Tây này chắc đều biết rằng BTC sẽ đi tiền trạm vào ngày 15/12. Sáng hôm đó, 6h30 mọi người tập trung ở nhà venus. Conheo và DWW phải chạy đi "rước" quaitieutu vì quái không nhớ đường (nhớ code thì được mà cái đường đi dễ vậy thì không nhớ!?). Sau một lúc chờ mòn mỏi thì quái cũng xuất hiện với cái đầu mới gội (hic, tui dậy sớm tới đây chờ còn hắn thì tắm vô tư).

Đoàn bắt đầu khởi hành, nhắm thẳng ...quán phở Ba Tí mà tiến. Mỗi người 1 tô "lót dạ" để đủ sức đi tới Minh Đạm. Những thành viên của đoàn thám hiểm là : Asus, Venus, Yuna, Quaitieutu, DWW, Conheo, Katrina và vikhoa.

Trước tiên, vikhoa xin cảm ơn Asus đã làm "người dẫn đường tận tụy" để cả đoàn "gửi trọn niềm tin" mặc dù chưa ai mua bảo hiểm :). 2 người một xe, cứ thẳng hướng Cora Đồng Nai mà "khởi động" với tốc độ trung bình ...40km/h. (Hic, đi kiểu đó đến trưa chắc cũng chẳng thấy biển đâu). Đến trạm dừng đầu tiên, vikhoa dừng lại chờ, 1p sau thì Asus chở DWW chạy tới, thêm 1p nữa thì đến conheo và venus, thêm...5p nữa vẫn chưa thấy yuna với quái đâu hết. Gọi ĐT thì mới biết 2 chàng đang chờ ở trong khuôn viên của Cora trong khi mọi người thì đứng ở đường đi Vũng Tàu. Làm vikhoa tốn 3500 lãng nhách !

Sau khi 2 anh chàng "maika" này đến thì đoàn lại tiếp tục "tăng tốc" về Bà Rịa, với tốc độ TB là 80Km/h. Chẳng biết Quái ngồi sau Yuna có "làm gì" không mà nhiều lúc tự dưng thấy Yuna bứt lên với tốc độ trên 100KpH ;)

Đường đi cũng yên lành, chỉ tội hơi bụi 1 chút. Thiệt hại không đáng kể với 2 cái nón của vikhoa và asus bị "cuốn theo chiều gió".

...Cuối cùng thì cũng đến Minh Đạm lúc 10H, hoàn thành chỉ tiêu 2h30p đặt ra lúc ban đầu.

...Bây giờ mới bắt đầu "con đường gian khổ" : leo núi ! Xin phép không kể chi tiết ở đây để giữ bí mật đến phút cuối.

Và không uổng phí công sức khi lên đến đỉnh, bạn sẽ được ngắm cảnh biển rất đẹp khi nhìn từ trên cao (hôm 1/1 vikhoa sẽ bán vé để lên chỗ đứng ngắm cảnh, hehe). Venus còn tính mai mốt tổ chức đám cưới ở trên đó nữa :eek: Xin nhắn trước với các chàng b..., s..., l..., r... để chuẩn bị tinh thần khi có ý định *** với V*** đấy nhé.

Và bây giờ là giai đoạn khó khăn nhất : "To eat or not to eat" ! Mọi người đang phân vân là ăn luôn ở trên này hay xuống dưới rồi mới ăn. Hic, cuối cùng thì ý chí cũng vượt lên trên cái bao tử.

...Xuống đến nơi, lập tức đồ ăn được bày ra nhanh hơn cả trong truyện thần thoại. Và nó cũng hết nhanh không kém vì chỉ có vài lát bánh mì với chả lụa, muối tiêu mà thôi. (hic, đói quá!).

Bây giờ thì đến lúc ngồi bàn lại kế hoạch, "lập chiến lược" cho ngày đi chính thức. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết thì mời xem bài viết dưới đây :

http://www.ddth.com/showthread.php?s=&threadid=8282

1h, bắt đầu lên đường, ủa lộn, xuống núi chứ. Từ trên đó thả dốc xuống bờ biển khỏi cần nổ máy xe mà tốc độ vẫn không dưới 80Km/h, giống như rơi tự do vậy. Sau 10p thả dốc, cuối cùng thì cũng xuống được đến bãi Thùy Dương, một bãi biển rất đẹp và có vẻ yên tĩnh hơn bên Vũng Tàu, rất thích hợp cho dân DDTH chúng ta (tha hồ quậy!).

1h30, go home ! Và đường về mới thật là gian khổ :(

Vừa ra đến Bà Rịa thì gặp đoàn xe 50 chỗ của SaigonTourist, khoảng 10 chiếc, chạy đến đâu bụi mù đến đó (đường đang làm). Đi giữa Bà Rịa mà cứ như đang ở London vậy. Sau 15p bị tra tấn, đoàn tiền trạm cũng thoát ra đến đường xa lộ và tiếp tục "the longest journey".

Nắng quá nên chạy được khoảng 1 tiếng thì cả người và xe đều thấy mệt nên ghé vào quán chè nghỉ 30p. Ai cũng than nắng nóng hơn hồi sáng...

Trên đường về, Yuna sợ rằng không về nhà kịp tắm rửa, "chăm sóc sắc đẹp" để lát nữa đi chơi với "..." nên cứ than hoài. Thế là ông trời cũng chiều Yuna, và chiều mọi người (mới than nóng xong), cho 1 trận mưa lớn làm cả đoàn ướt mem mặc dù đã có mặc áo mưa. Và Yuna thì vừa được tắm, vừa được gội, đến lúc hết mưa thì lại còn được "sấy tự nhiên" và "nhuộm" bằng bụi đất đỏ nữa. :D

Sướng như vậy mà Yuna còn than là "tóc vẫn hơi cứng", thế là ông trời liền cho ngay 1 trận mưa nữa, lớn hơn trước để Yuna "xả" lại sau khi gội đầu. Chỉ khổ cho vikhoa, vừa qua Coca-cola được 1 chút thì xe bị xẹp lốp sau. Cũng may là có xe của Asus và DWW kịp thời stop lại để help, còn chú quái thì không biết nên cứ vô tư chở venus thẳng về nhà. Kiếm hoài không thấy cây đinh đâu nên đành chạy đại đi kiếm chỗ vá, hy sinh luôn cái ruột xe.

Có ai muốn coi mặt "thủ phạm" đâm lủng ruột xe của vikhoa thì để vikhoa scan lên cho coi :) Vẫn còn giữ "tang chứng, vật chứng" tại đây nè.

Cuối cùng thì cả đoàn cũng về được đến nhà sau khi đã ướt từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, người thì lạnh run.

Lần sau nếu có đi tiền trạm nữa thì các bạn nhớ 3 điều sau nhé :

1. Nhớ mua bảo hiểm trước khi đi. Trên đường về cả đoàn đã thấy tổng cộng 3 lần gồm chiếc xe tải, 1 chiếc 15 chỗ và 3 chiếc 4 chỗ mà hình dạng không còn được như ban đầu, người thì ... không thấy đâu (hên quá, nếu không tối về chắc gặp ác mộng).

2. Đừng bao giờ than vãn điều gì, lỡ ông trời nghe được mà "chiếu cố" thì còn khổ hơn.

3. Nếu được thì ...nên đi xe hơi ! :D

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Và mọi người tuy lạnh, tuy đói nhưng vẫn cười đùa vui vẻ cho đến phút cuối cùng đúng theo tinh thần truyền thống của DDTH chúng ta :) hehe

Các bạn có muốn đi chuyến Minh Đạm 1/1/2003 không ? Nếu có thì hãy đăng ký với Venus đi nhé.

babygalaxian
31-12-2002, 13:35
Vikhoa có khiếu viết bài ghê ha, đổi nghề sang làm nhà văn đi thôi. Khi nào đi chơi về nhớ có bài cho mọi người đọc với nhé. :D