PDA

View Full Version : 02 đùi CụÔng 01 đùi Vãi...



ThichNuDiuHien
09-01-2006, 08:11
Thực tình thì cái “thai-tồ” nó lòng thòng như ri:
Hai đùi kính tặng CụÔng Dê Cờ, lão Íp và 01 đùi tặng Vãi.
Muốn rõ đùi là chi, xin xem phần dưới:

Câu đối treo nhà CụÔng Dê Cờ:

Tống sầu tiễn cựu, ba sáu lăm ngày, thọc cười mãi chưa rụng râu dê
Nghinh hoan tiếp tân, năm mươi hai tuần, cù léc tiếp vẫn chẳng mòn cờ

Treo nhà lão Íp - Tổng giám đốc, đm ltd.

Năm qua, chẳng thái du, chẳng thù dai, lặng lẽ trùm chăn, đ… kiệt sức.
Ngày đến, vẫn mò mày, càng mày mò, hối hả tung mền, m…hồi dương.

Treo am Vãi:

Huê hậu thâm niên, “quậy” kinh thiên, băm một nhát, mới cuống…chống lầy.

Xin lỗi ra xong vế xuất, tớ mới nhớ năm ni vãi sẽ dời am ? Thui thì gửi trước 01 đùi (*) treo am cũ, chừng nào tân am tớ sẽ gửi tiếp cho trọn nghĩa...tương chao.
Tuy nhiên cu (thảo) nào cảm thấy ngứa ngáy, xin cứ tự nhiên mần giúp tớ cái đùi sau !

Chú thích (kẻo có chú hổng thích)
(*) Đùi # vế > (bắp đùi # bắp vế) > đùi sau # vế sau (Vế đối sau)

Thưa thêm với CụÔng và Lão Íp.
Hai cụ sống hơi bị dai chắc cũng thừa biết:
Câu đối viết trên giấy đỏ quá ử là xưa !
Vậy năm ni tớ gửi kiểu mới (xem mẫu) đề nghị 02 cụ tìm chỗ trang trọng mà treo.
Bảo đảm thiên hạ sẽ bu đến xông đất nhà 02 cụ còn đông hơn kiến và chắc hẳn phu nhơn 02 cụ cũng xiết (cho 02 cụ) hết bướng, thiệt...sướng hết biết !
http://img420.imageshack.us/img420/432/caudoitet6yw.jpg
:lick: :lick: :lick:

dinhbaochau
09-01-2006, 12:49
Nè bác Thích ơi.! Hôm trước tui có ghé quán cà phê cạnh công ty của bác, trong quán có một cô bán cà phê nói rằng cô ta có bị mất... chiếc áo váy màu đỏ tía, có hai cái dây thòng xuống phía dưới.... Trông cô ta ra vẻ tiếc lắm bác ạ. Bác có thấy ở đâu không, trả dùm cổ. Cổ nói nếu tìm thấy chiếc áo váy đó sẽ có...hậu tạ. Nghe nói thú vị lắm.
Nếu có hậu tạ bác rủ em đi với nhé. ...chắc cũng vui lắm đây.!

ThichNuDiuHien
09-01-2006, 13:13
Nè bác Thích ơi.! Hôm trước tui có ghé quán cà phê cạnh công ty của bác, trong quán có một cô bán cà phê nói rằng cô ta có bị mất... chiếc áo váy màu đỏ tía, có hai cái dây thòng xuống phía dưới.... Trông cô ta ra vẻ tiếc lắm bác ạ. Bác có thấy ở đâu không, trả dùm cổ. Cổ nói nếu tìm thấy chiếc áo váy đó sẽ có...hậu tạ. Nghe nói thú vị lắm.
Nếu có hậu tạ bác rủ em đi với nhé. ...chắc cũng vui lắm đây.!
1/ Thì ra cái treo treo nì gọi là cái áo váy :yes: (dừ mới biết đó :lick: )
2/ Thì ra cái "áo váy" xuất xứ từ 01 quán cà phê :yes:
3/ Thì ra tòan là ...nghe nói :mad:
Được bữa mô chú dẫn anh tới gặp "khổ chủ" xem nó răng mần răng :lick: hậu tạ cưa đôi: anh lấy tạ chú lãnh cái hậu :lick:

dinhbaochau
09-01-2006, 13:24
1/ Thì ra cái treo treo nì gọi là cái áo váy :yes: (dừ mới biết đó :lick: )
2/ Thì ra cái "áo váy" xuất xứ từ 01 quán cà phê :yes:
3/ Thì ra tòan là ...nghe nói :mad:
Được bữa mô chú dẫn anh tới gặp "khổ chủ" xem nó răng mần răng :lick: hậu ta cưa đôi: anh lấy tạ chú lãnh cái hậu :lick:

Bác sao mà cứ giả bộ hoài. Bác có thấy thì can đảm lên nói là ....có thấy, không thì thôi chứ sao cứ cù cưa cú cứa với em hoài vậy. Bác rủ em đi thì em đi, còn bác muốn đi một mình thì đi. Dù sao em cũng cám ơn bác.!

haphuong
12-01-2006, 22:18
- Bác Dê, bác Íp và vãi Xoan thiệt là vinh dự ghê gớm: được đích thân cụ Thích Nữ tặng đùi ngày tết! Bác Dê 2 đùi, bác Tổng Íp cũng 2 đùi, duy có vãi Xoan do chưa tân am nên sư cụ tạm ứng trước 1 đùi ngâm trước.
- Bác Dê của làng ta, xưa nay nổi tiếng là người thơ văng có hạn, ơ.ơ... thơ văn có hạng :) đã sáng tác không biết bao nhiêu vần thơ làm mê hoặc lòng người! Thỉnh thoảng bác lại phun trâu nhả nọc, à không, phun châu nhả ngọc, xuất khẩu thành thơ tuôn ào ào như thác đổ, làm ngập cả chục cái thread của đàn ta! :D Lóng rày bác Dê hổng rảnh nên bà con mình chưa thấy bác đáp lễ sư cụ! Dù gì cũng là cụ hội trưởng, lại là bậc bô lão trong làng, lại văn hay chữ tốt, hổng lẽ bác ko tặng lại sư cụ vài đùi để Thích hòa thượng trụ trì tại chùa Thích Tiên(*) treo trước cổng chùa đón tết?
- Bác Tổng Íp, đệ tử chưn truyền của Kim Dung, gần đây gặp toàn chuyện đại hỉ! Nào là sắp được “khuân chương”, sắp được lên chức thứ trưởng , nay lại được Thích hòa thượng tặng đùi! Cuối năm con gà bác Tổng trúng lớn!:yes: Bác Íp được vinh danh là “đệ nhứt danh hài” ở làng bên (làng ít-cà phê đốt dê ca (**)), văn chương thi phú vẹn cả hai đường nên bà con cứ tin Sáu Hấp tui đi, thể nào bác Tổng cũng sẽ tung ra vài tuyệt chiêu vốn đã thất truyền của giới võ lâm để đáp lại tấm thạnh tình của dê cụ, không, không phải, của sư cụ! :)
- Vãi Xoan, nàng thục nữ nổi tiếng của làng ta, một chùm nho xanh . . . lét sắp sửa chín, làm lảo đảo chàng Lác với chàng Đinh, nhận được đùi của sư cụ chắc lấy làm muôn phần cảm kích! Nàng vừa được chuyển công tác qua hộp Giao Thư, canh chừng các xì-pam-mơ, nay nhận được đùi cụ Thích:)sao mà đúng lúc wá! Nàng chỉ cần treo đùi kia lên, trong đó có mấy từ: băm một nhát thì đố cha nội nào dám xì pam tiếp nữa! :) Lơ mơ nàng băm cho một ... chục nhát dao thì có mà đứt bóng! :D Cụ Thích thiệt là bậc thiển tài, ý lộn, bậc thiên tài, viết một câu mà tới mấy … chục nghĩa! :D

Sáu Hấp xin chúc mừng các vị cước sắc của làng ta!

(*) Chùa này do bác NoZ nêu ra
(**) x-cafe.dk

ThichNuDiuHien
13-01-2006, 08:06
- Bác Dê, bác Íp và vãi Xoan thiệt là vinh dự ghê gớm: được đích thân cụ Thích Nữ tặng đùi ngày tết! Bác Dê 2 đùi, bác Tổng Íp cũng 2 đùi, duy có vãi Xoan do chưa tân am nên sư cụ tạm ứng trước 1 đùi ngâm trước.
- Bác Dê của làng ta, xưa nay nổi tiếng là người thơ văng có hạn, ơ.ơ... thơ văn có hạng :) đã sáng tác không biết bao nhiêu vần thơ làm mê hoặc lòng người! Thỉnh thoảng bác lại phun trâu nhả nọc, à không, phun châu nhả ngọc, xuất khẩu thành thơ tuôn ào ào như thác đổ, làm ngập cả chục cái thread của đàn ta! :D Lóng rày bác Dê hổng rảnh nên bà con mình chưa thấy bác đáp lễ sư cụ! Dù gì cũng là cụ hội trưởng, lại là bậc bô lão trong làng, lại văn hay chữ tốt, hổng lẽ bác ko tặng lại sư cụ vài đùi để Thích hòa thượng trụ trì tại chùa Thích Tiên(*) treo trước cổng chùa đón tết?
- Bác Tổng Íp, đệ tử chưn truyền của Kim Dung, gần đây gặp toàn chuyện đại hỉ! Nào là sắp được “khuân chương”, sắp được lên chức thứ trưởng , nay lại được Thích hòa thượng tặng đùi! Cuối năm con gà bác Tổng trúng lớn!:yes: Bác Íp được vinh danh là “đệ nhứt danh hài” ở làng bên (làng ít-cà phê đốt dê ca (**)), văn chương thi phú vẹn cả hai đường nên bà con cứ tin Sáu Hấp tui đi, thể nào bác Tổng cũng sẽ tung ra vài tuyệt chiêu vốn đã thất truyền của giới võ lâm để đáp lại tấm thạnh tình của dê cụ, không, không phải, của sư cụ! :)
- Vãi Xoan, nàng thục nữ nổi tiếng của làng ta, một chùm nho xanh . . . lét sắp sửa chín, làm lảo đảo chàng Lác với chàng Đinh, nhận được đùi của sư cụ chắc lấy làm muôn phần cảm kích! Nàng vừa được chuyển công tác qua hộp Giao Thư, canh chừng các xì-pam-mơ, nay nhận được đùi cụ Thích:)sao mà đúng lúc wá! Nàng chỉ cần treo đùi kia lên, trong đó có mấy từ: băm một nhát thì đố cha nội nào dám xì pam tiếp nữa! :) Lơ mơ nàng băm cho một ... chục nhát dao thì có mà đứt bóng! :D Cụ Thích thiệt là bậc thiển tài, ý lộn, bậc thiên tài, viết một câu mà tới mấy … chục nghĩa! :D

Sáu Hấp xin chúc mừng các vị cước sắc của làng ta!

(*) Chùa này do bác NoZ nêu ra
(**) x-cafe.dk
CụÔng Dê Cờ mấy hôm rùi hổng thấy...sủi tăm vì đang tầm sư học cách mần câu đối?
Lão Íp thì khỏan đùi vế lão pó chân !
Vãi xin miễn ...chấp vì trách nhiệm mới hết sức nặng nề: Gác box.
Có gì anh Sáu Hấp mần giúp họ nhé (mấy đùi cũng được !)
:yes:

Nhân Tâm
13-01-2006, 12:57
Có Bác này giải thích cho hậu bối mấy cái Châm Chấm(...) trong các vế đối của Cụ Thích nghĩa là gì không ạh ?
hậu bối đã về mầm cả tuần nay, đếm nào cũng dzậy mà vẫn chưa hấp thụ được những cái tinh túy của các chiêu thức đo.
Trụ Chì Thích quả là cao chân, ý lộn cao nhân !

dinhbaochau
13-01-2006, 14:13
Đúng là :

Trời sinh ông Thích Nữ
Đất nẻ con Bọ hung.!

Cuong_DC9
13-01-2006, 17:17
Mấy hôm nay bận quá nên chỉ thỉnh thoảng vào ngó dd tí rồi lại ra. Công nhận, đầu năm mà lắm chuyện quá...
Với ông Thầy Chùa thì tui chắp cả chân lẫn tay mà vái xin chịu thua thôi. Độc quá!!!
Khi nào rỗi rãi tui sẽ hầu ông Thầy sau. Giờ tạm thế này đã:

Thích vui, thầy viết dăm câu đối
Nữ quan nóng tính chớ lôi thôi
Dịu dàng bác Íp đi đào mả
Hiền lành, tốt bụng mỗi mình tôi

Tuy nhiên, tui muợn gió bẻ măng xin tiếp 1 đùi vào chỗ ấy của Vãi:
Huê hậu thâm niên, “quậy” kinh thiên, băm một nhát, mới cuống…chống lầy
Bê đê nhất dạ, "chơi" khắp địa, hăm mấy phát, đã đòi ... tổn hao

ThichNuDiuHien
14-01-2006, 08:25
Mấy hôm nay bận quá nên chỉ thỉnh thoảng vào ngó dd tí rồi lại ra. Công nhận, đầu năm mà lắm chuyện quá...
Với ông Thầy Chùa thì tui chắp cả chân lẫn tay mà vái xin chịu thua thôi. Độc quá!!!
Khi nào rỗi rãi tui sẽ hầu ông Thầy sau. Giờ tạm thế này đã:

Thích vui, thầy viết dăm câu đối
Nữ quan nóng tính chớ lôi thôi
Dịu dàng bác Íp đi đào mả
Hiền lành, tốt bụng mỗi mình tôi

Tuy nhiên, tui muợn gió bẻ măng xin tiếp 1 đùi vào chỗ ấy của Vãi:
Huê hậu thâm niên, “quậy” kinh thiên, băm một nhát, mới cuống…chống lầy
Bê đê nhất dạ, "chơi" khắp địa, hăm mấy phát, đã đòi ... tổn hao
Chưa bình lọan gì cũng thấy mắc cười,bài thơ hay lắm !
Riêng cái đùi của bác tiếp vào chỗ ấy...thì tớ góp ý như ri:
* thâm niên >< nhất dạ : chỉnh.
* quậy kinh thiên >< chơi khắp địa: tương đối chỉnh.
* mới cuống...chống lầy >< đã đòi...tổn hao: tuyệt !
Mấy chữ "Bê đê", "hăm mấy phát" nếu "dày công" gia cố lại, chắc chắn CụÔng chỉ còn đứng...sau tớ thui (trong cái box đang bị nữ quan gác nghiêm ngặt này)
:wub:

Cuong_DC9
14-01-2006, 21:27
Mấy chữ "Bê đê", "hăm mấy phát" nếu "dày công" gia cố lại, chắc chắn CụÔng chỉ còn đứng...sau tớ thui (trong cái box đang bị nữ quan gác nghiêm ngặt này)
:wub:
Thầy ạ! Khó lắm, thầy tìm xem có cụm từ nào đối chỉnh với cái "huê hậu" của thầy được không? Em cũng tìm mãi rồi, giá mà có từ nào đó chỉ người đàn ông cỡ Chí Phèo thi em cho vào ngay. Tình cờ hôm nọ bác Ips có 1 phát hiện mới, lại đúng hoàn cảnh nữa nên em lạm dụng luôn. Còn "hăm mấy phát" là hai mươi mấy đối với cái "băm một nhát" là ba mươi mốt cuả thầy thì chọi quá còn gì. Thanh niên chưa đến 30 mà đã đòi lấy vợ thì đúng là tảo hôn rùi.:yes:
Thôi em sửa lại thế này:
Chí Phèo vạn kiếp, "chơi" khắp địa, hăm mấy phát, đã đòi ... tổn hao

Cuong_DC9
14-01-2006, 21:28
Áo thầy si?

Xin được nói thêm.
Hiện đang có 2 cao thủ đang chạy đua vào am. Cuộc đua rất quyết liệt và lại càng quyết liệt hơn khi được nửa chừng thì luật chơi lại thay đổi: ai về sau sẽ là người thắng cuộc! Thế là cuộc chay đua lập tức biến thành cuộc vật lộn và đùn đẩy. Không khí rất ngột ngát và đầy gay cấn. Chưa biết ai sẽ là người thắng cuộc. Chúng ta cùng đợi xem.
Đồng thời việc thắng thua cũng sẽ quyết định là đùi nào sẽ được treo trong am cuả Vãi. Mổi đùi ứng với 1 cao thủ. Tuy không nói toạc ra, nhưng chắc bà con biết họ là ai rùi.:punk:

mutin
26-01-2006, 00:39
Áo thầy si?

Xin được nói thêm.
Hiện đang có 2 cao thủ đang chạy đua vào am. Cuộc đua rất quyết liệt và lại càng quyết liệt hơn khi được nửa chừng thì luật chơi lại thay đổi: ai về sau sẽ là người thắng cuộc! Thế là cuộc chay đua lập tức biến thành cuộc vật lộn và đùn đẩy. Không khí rất ngột ngát và đầy gay cấn. Chưa biết ai sẽ là người thắng cuộc. Chúng ta cùng đợi xem.
Đồng thời việc thắng thua cũng sẽ quyết định là đùi nào sẽ được treo trong am cuả Vãi. Mổi đùi ứng với 1 cao thủ. Tuy không nói toạc ra, nhưng chắc bà con biết họ là ai rùi.:punk:
Xin cụ nói rõ 02 cao thủ đó là ai để Tui còn liệu (biết mình biết người_ Trăm trận trăm thắng)

Cuong_DC9
26-01-2006, 01:47
Mutin à, ông bạn ít vào nên không có thời gian đọc hết các bài. Thôi để tui bật mí cho nhanh.
Xin thưa, 2 cao thù đó là BĐ Châu và ku Lác. Những nhân vật khá cũ của làng. Mặc dù theo kế hoạch thì 2/2/2006 ku Lác và vãi Xoan sẽ thành hôn, nhưng trái tim của Châu thì lai láng quá (ướt hết cả quần) động lòng thầm yêu trộm nhớ vãi Xoan nên mới có câu chuyện đau lòng trên. Có điều, theo nguồn tin không chính thức thì cả 2 vị cao thủ này đều bị đi Tây Trúc. Chẳng ai xơ múi được gì cả. Nhưng khổ nhất lại là vãi Xoan (thương lắm), giờ lại vò võ 1 mình. Bao nhiêu công sức bỏ ra cùng bác Antighost giờ thành công cốc:bawling:

mutin
26-01-2006, 02:03
Mutin à, ông bạn ít vào nên không có thời gian đọc hết các bài. Thôi để tui bật mí cho nhanh.
Xin thưa, 2 cao thù đó là BĐ Châu và ku Lác. Những nhân vật khá cũ của làng. Mặc dù theo kế hoạch thì 2/2/2006 ku Lác và vãi Xoan sẽ thành hôn, nhưng trái tim của Châu thì lai láng quá (ướt hết cả quần) động lòng thầm yêu trộm nhớ vãi Xoan nên mới có câu chuyện đau lòng trên. Có điều, theo nguồn tin không chính thức thì cả 2 vị cao thủ này đều bị đi Tây Trúc. Chẳng ai xơ múi được gì cả. Nhưng khổ nhất lại là vãi Xoan (thương lắm), giờ lại vò võ 1 mình. Bao nhiêu công sức bỏ ra cùng bác Antighost giờ thành công cốc:bawling:
Vâng Thưa cuộng! ! ! ! Đã hiểu!:punk:
Nhưng mà cái thời cụ ông còn bé chắc... học sinh vật chểnh mảng ???:confused: Tim ng` ta nằm ở đâu mà cụ bẩu nó làm ướt quần được hử ???

Cuong_DC9
26-01-2006, 02:11
Nhưng mà cái thời cụ ông còn bé chắc... học sinh vật chểnh mảng ???:confused: Tim ng` ta nằm ở đâu mà cụ bẩu nó làm ướt quần được hử ???
Tui học sinh vật thì kém thật, nhưng đây nại nà tâm ní học. Ông bạn thử nghĩ xem, tui nói có ní đó, hổng phải nói bậy đâu :angel_not

mutin
26-01-2006, 02:16
Tui học sinh vật thì kém thật, nhưng đây nại nà tâm ní học. Ông bạn thử nghĩ xem, tui nói có ní đó, hổng phải nói bậy đâu :angel_not
Thế thì chịu dồi... để lão Chậu rải thích thì mới biết được ...
Khiếp!!!!! tâm ní gì mà trái tim nai náng lại làm ướt quần được ....

Cuong_DC9
26-01-2006, 02:23
Thế thì mới lói chớ, nếu bình thường thì lói làm gì...

dinhbaochau
26-01-2006, 08:59
Mutin à, ông bạn ít vào nên không có thời gian đọc hết các bài. Thôi để tui bật mí cho nhanh.
Xin thưa, 2 cao thù đó là BĐ Châu và ku Lác. Những nhân vật khá cũ của làng. Mặc dù theo kế hoạch thì 2/2/2006 ku Lác và vãi Xoan sẽ thành hôn, nhưng trái tim của Châu thì lai láng quá (ướt hết cả quần) động lòng thầm yêu trộm nhớ vãi Xoan nên mới có câu chuyện đau lòng trên. Có điều, theo nguồn tin không chính thức thì cả 2 vị cao thủ này đều bị đi Tây Trúc. Chẳng ai xơ múi được gì cả. Nhưng khổ nhất lại là vãi Xoan (thương lắm), giờ lại vò võ 1 mình. Bao nhiêu công sức bỏ ra cùng bác Antighost giờ thành công cốc:bawling:

Theo dấu nhạn bay, đất lành làm tổ. Tôi Đờ Bờ Cờ hôm nay chính thức đăng đàn cáo bạch cùng chư vị huynh đệ trên đàn này được rõ.

Bấy lâu nay tui và Ku Nác không hề đi tây trúc Có mà thỉnh kinh á với lại chuyện chúng tôi là một câu chuyện tình đầy ai oán.
Quả thật tui cũng có một thời dại dột thầm yêu trậm nhớ Vãi, nhưng rồi một hôm tôi nhận ra rằng kẻ nam người bắc, với lại tui thì không có cường độ nhiều như Ku Nác được nên đành lòng nay tôi bước chân ra đi dù sao cũng ghi chút lòng em...
Chuyện kể rằng... thuở ấy có một người đến rồi đi, ra đi để mưu cầu một bửa tiệc trần gian khác. Dưới hiên xưa có một người ở lại, đứng ngồi và ngẫm nghĩ.
Có thể có những ngày xưa phồn thịnh bằng những giấc mơ đời tưởng chừng như bất tận. Và ngày nay băng giá.
- Như đã nói rằng tui cũng có những bài thơ nén chặt đau thươngvào lòng. với bài tình cờ thôi rồi một hôm nào đó.... Và bài thơ ...lối em đi xác pháo đã vương đầy...

Mọi chuyện đã rõ ràng. Mong chư liệt vị đừng khơi dậy những nỗi đau ngọt ngào trong tôi nữa.

mutin
27-01-2006, 20:46
Mutin à, ông bạn ít vào nên không có thời gian đọc hết các bài. Thôi để tui bật mí cho nhanh.
Xin thưa, 2 cao thù đó là BĐ Châu và ku Lác. Những nhân vật khá cũ của làng. Mặc dù theo kế hoạch thì 2/2/2006 ku Lác và vãi Xoan sẽ thành hôn, nhưng trái tim của Châu thì lai láng quá (ướt hết cả quần) động lòng thầm yêu trộm nhớ vãi Xoan nên mới có câu chuyện đau lòng trên. Có điều, theo nguồn tin không chính thức thì cả 2 vị cao thủ này đều bị đi Tây Trúc. Chẳng ai xơ múi được gì cả. Nhưng khổ nhất lại là vãi Xoan (thương lắm), giờ lại vò võ 1 mình. Bao nhiêu công sức bỏ ra cùng bác Antighost giờ thành công cốc:bawling:

Nếu biết rằng Xoan lại ế chồng:lick:
Thì antìgót có buồn không?:mad:
Có nên các đậm thêm tí nữa?:confused:
May ra bọn chúng mới hài lòng!:punk:

ThichNuDiuHien
31-01-2006, 09:23
Nếu biết rằng Xoan lại ế chồng:lick:
Thì antìgót có buồn không?:mad:
Có nên các đậm thêm tí nữa?:confused:
May ra bọn chúng mới hài lòng!:punk:
Có mù mới tin Xoan ế chồng !
Thời nay con gái chẳng chờ trông !
Chẳng nên các đậm làm chi nữa !
Kẻo lão an tì gót chỏng mông !
:lick:

mutin
31-01-2006, 10:49
Có mù mới tin Xoan ế chồng !
Thời nay con gái chẳng chờ trông !
Chẳng nên các đậm làm chi nữa !
Kẻo lão an tì gót chỏng mông !

Thời buổi của hiếm người khôn này
Hàng(kém chất lượng) không khuyến mại là ế ngay
Lão thích gàn quải làm chi vậy?
Hay là lão có ý gì đây ?

Cuong_DC9
01-02-2006, 01:59
Chẳng sợ vãi Xoan sẽ ế chồng
To cao lại cực giỏi võ công
Cu lác thư sinh, Xoan thương lắm
Khi qua vũng lội, vãi sẽ bồng

mutin
03-02-2006, 21:40
Ặc ặc, các bác nên thôi ngay
Có biết "đàn bà dễ mấy tay"??? :angry:
Em đây chẳng thèm tìm, nhọc ... xác :D
Giá cứ treo cao, sẽ có ngày :w00t:

Xoan treo cao giá để kén chồng :bb:
Chời ơi !!!! chàng Lác có buồn không? :bawling:
Bán sạch nồi niêu, chai lọ vỡ! :banghead:
Có đủ mon men đến kiệu hồng? :hang:

Cuong_DC9
05-02-2006, 01:12
Nếu biết rằng Xoan đã lấy chồng
Trời ơi Châu chấu có buồn không?
Gom tiền Châu quyết vào mỹ viện
Hỏi rằng bà vãi có tiếc không?

dinhbaochau
07-02-2006, 11:52
Nếu biết rằng Xoan đã có chồng
Tôi về kiếm nốt con dao nhọn
Tìm người yêu em mượn ...bộ lòng

mutin
07-02-2006, 19:51
Trâu ơi ta bảo Trâu này
Cứ ăn cứ nhậu đừng rày đừng la
Đừng tin miệng lưỡi người ta
Phao tin đồn nhảm toàn là ba hoa
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
Chim lặn dưới nước thì ta hẵng buồn
Kulác còn đánh bài chuồn
Giá cao như thế đứt luôn còn gì?
Nhà Trâu thóc được mấy phi?
Rượu được mấy hũ? mà lỳ Trâu ơi
Bây giờ Trâu cớ ăn chơi
Đợi Xoan rớt giá vào xơi cũng vừa

dinhbaochau
08-02-2006, 12:40
Cám ơn bác nhé ...Mù tin
Tui thì tháo guốc Mình tu cho rồi
Hơi đâu giá thấp giá cao
Trâu tui mệt mõi nhưng chằng nhường cho bác đâu

cu anh
13-05-2008, 10:40
ĐM Ông Thầy
ĐM Ông Thầy
ĐM Ông Thầy

Trời, người ta đã xanh rêu rồi mà cái ông nội này lại ĐM ổng lên chi vậy ta lol

superthin
13-05-2008, 10:57
Viết bài kiểu teen 9X này thì đúng là bó tay, không đủ kiên nhẫn để đọc vào => chả biết các cụ nhà ta nói gì, có lẽ các cụ sắp trở thành Da Vinci nữa rồi :)