PDA

View Full Version : Các Gamer vào đây mà gặp mặt sư phụ



Ghost1982
03-01-2006, 10:50
6 tháng bỏ nhà luyện games!


Một game thủ lứa tuổi 8X đột ngột mất tích khiến cả gia đình hoảng loạn. Sau 6 tháng trời lặn lội tìm kiếm, người mẹ tìm thấy đứa con thân yêu của mình đang miệt mài “luyện công” tại một điểm Internet với bộ dạng hoang dã của… Robinson.

Bận "phá thành", bỏ thi đại học!

Nhìn hình hài của “đại game thủ” này khó ai nghĩ ra trước đây một năm Sơn là một học sinh giỏi 11 năm liền, đoạt giải thể thao cấp thành phố. Nay thì gầy rộc như xác ve, người xanh lè như tàu lá chuối. Cũng may là cậu bé đã cắt tóc, móng tay chân và ngủ li bì hai ngày mới dậy, nếu không, theo như lời ví của người anh ruột: “Người ta tưởng nó ở rừng châu Phi mới về”. Người mẹ thì ví lúc mới tìm lại, trông Sơn giống như Kim mao sư vương Tạ Tốn (trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung).

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi Sơn phát hiện ra một game online hấp dẫn miễn phí của Hàn Quốc có tên là Line Age, rồi mê mẩn, chẳng thiết hai gì chuyện học hành nữa…

Chuyện Sơn (ngụ tại kinh Nước đen, Bình Tân) đột nhiên biến mất khỏi nhà bắt đầu từ lời hẹn hò trên mạng của nhóm bạn game thủ cùng phe: “Tối nay quân mình phá thành quân nó. Phải không được thiếu đứa nào mình mới đánh thắng”.

Trận phá thành ấy bắt đầu vào chiều 2/7/2005. Vì sáng hôm sau là ngày thi đại học môn đầu, Sơn dự định chỉ đi vài tiếng để “giải quyết cái thành của phe nó” nên cậu bé lẳng lặng đạp xe đến tụ điểm games quen thuộc ở đường Nguyễn Tri Phương, Q.10. Thế nhưng không ngờ cái thành của quân nó phá khó quá nên trận đánh kéo dài đến 178 ngày và chuyện thi đại học trở thành… chuyện nhỏ.....

Chi tiết
http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/1/2/134395.tno

Zsilver
03-01-2006, 11:08
Bịa đặt trắng trợn, công nhận mấy bác nhà báo nước ta kinh thật, cứ thấy cái gì ngứa mắt là nghĩ đủ trò dìm nó xuống bùn đen. Thứ nhất là chẳng người mẹ nào quá 1 tuần nếu tự đi tìm k0 được mà k0 báo công an, dù có xấu hổ đến mức nào nữa thì cũng k0 chỉ 2 người đi tìm. Thứ 2 là ở TPHCM có bao nhiêu quán net ? Giả dụ mỗi người 1 ngày tìm được 30 quán thì 2 người là 60 quán * 178 ngày = 10680 quán ( ở TPHCM có từng đó k0 ? ). Thứ 3 chả chủ tiệm nào có thể cho 1 thằng ngồi suốt từ ngày này qua ngày khác dù chỉ 1 tuần mà k0 trả tiền cả. Thứ 4 là chả ai đủ sức mà ngồi như thế quá 3 ngày liên tục k0 chợp mắt nữa là 178 ngày.
1 bài báo ngu xuẩn

viet_dt
03-01-2006, 17:05
tui thì thấy mấy vụ game online này tào lao hết sức, thời buổi kinh tế thị trường , thời giờ là tiền bạc mà mỗi ngày bỏ ra 5-7 tiếng ( hình như vẫn hơi ít với mấy pác "cao thủ") để chơi games , một số gamer kiếm đồ ảo bán ra tiền thiệt thì còn coi đó là ngề nghiệp kiếm thêm chút đỉnh được, còn lại là đa số là để thư giãn, đốt thời gian..chậc..chậc

pinochu
03-01-2006, 17:39
mà số người chơi game bỏ nhà đi hay có cái gì đó tiêu cực thì có đáng là bao, so với số người bị bạn bè xấu lợi dụng dụ dỗ, bỏ nhà đi luôn, trở thành phần tử xấu của xã hội, sao báo chí không nói nhiều vô, đằng này tụi nó chơi game, ít nhất cũng ở một chỗ, ở nhà có đi tìm thì khả năng tìm ra cũng cao hơn. Nhưng nói chung ai chưa ghiền game thì đừng có thử, sẽ trở thành con nghiện mất.

bathazar
03-01-2006, 19:06
Cái này đọc xong thấy vô lí hết sức..... :( Chán

ips
03-01-2006, 19:19
Cái này đọc xong thấy vô lí hết sức..... :( Chán
Đúng ! Vô lý.
Cực kỳ vô lý !

bathazar
03-01-2006, 19:23
Đúng ! Vô lý.
Cực kỳ vô lý !
Vô lí chỗ nào đâu ? :dontgetit

ips
04-01-2006, 14:31
Vô lí chỗ nào đâu ? :dontgetit
Vậy mà cũng không biết sao ?
Hỏi Nobita xem

Ghost1982
04-01-2006, 14:43
Nobita cũng ko biết thì làm sao?
Liên hệ Vikhoa có được ko?

xavi
04-01-2006, 15:34
Ngay cả Q6 ko cũng gần 600 tiệm Net rồi , suy ra cả Tp có 10000 tiệm đâu có gì là lạ.
Có thể nội dung bài báo này là sự thật, nhưng được các chú phóng viên nhà ta cho thêm 1 tí "kiếm hiệp" , 1 mớ "trinh thám" + nổ :D .

real_time
04-01-2006, 18:02
nhà báo nào chẳng thế có thể là trốn đi chơi vài ngày rồi các bác ấy thêm ti mắm dăm tí muối vào mà.

blackangel
04-01-2006, 18:16
Vì sáng hôm sau là ngày thi đại học môn đầu, Sơn dự định chỉ đi vài tiếng để “giải quyết cái thành của phe nó” nên cậu bé lẳng lặng đạp xe đến tụ điểm games quen thuộc ở đường Nguyễn Tri Phương, Q.10. Thế nhưng không ngờ cái thành của quân nó phá khó quá nên trận đánh kéo dài đến 178 ngày.
Đọc câu này ko thấy vô lí hả ??? nghĩ sao vậy?? con thi ĐH mà ko về ? ba mẹ ko lo. Mà đi tới 178 ngày? mà có cái trân đánh thành nào quá 1 ngày ko ? đằng này 178 ngày .... pó tay mắc cười

Amen_anh_yeu_em
04-01-2006, 18:16
nhà báo nào chẳng thế có thể là trốn đi chơi vài ngày rồi các bác ấy thêm ti mắm dăm tí muối vào mà.
chỉ tí mắm tí muối thôi ạ. Từ vài ngày hay vài tuần là cùng mà nó bốc cho lên giời luôn 178 ngày ac.ac. gần 6 tháng giời hả anh kinh dị qué. Mà kể cũng lạ nếu 178 ngày thiệt thì cũng có vẻ hay bởi ko biết cái quán NET thằng ku đó chơi ở đâu? nối Net của IPS nào? để cho 178 ngày ko dis 1 lần nào thì em cũng lạy luôn. Chắc quán NET này có riêng cổng nối ra quốc tế quá nhỉ !!!! :D lol lollol . Trí tưởng tượng bay cao!!!

Ak.8
04-01-2006, 18:38
nhà báo nói điêu kinh quá, bố ai mà tin được, đi đâu tới 6 tháng mà k tìm được , bó tay. hâm cả lũ nhà báo.

ips
05-01-2006, 16:00
Cũng may con bồ mình nó không ghiền game :D

tumickey
05-01-2006, 20:50
http://vietnamnet.vn/cntt/2006/01/529576/
có vẻ là thật đó bà con kinh dị thiệt