Ghost1982
03-01-2006, 10:50
6 tháng bỏ nhà luyện games!
Một game thủ lứa tuổi 8X đột ngột mất tích khiến cả gia đình hoảng loạn. Sau 6 tháng trời lặn lội tìm kiếm, người mẹ tìm thấy đứa con thân yêu của mình đang miệt mài “luyện công” tại một điểm Internet với bộ dạng hoang dã của… Robinson.
Bận "phá thành", bỏ thi đại học!
Nhìn hình hài của “đại game thủ” này khó ai nghĩ ra trước đây một năm Sơn là một học sinh giỏi 11 năm liền, đoạt giải thể thao cấp thành phố. Nay thì gầy rộc như xác ve, người xanh lè như tàu lá chuối. Cũng may là cậu bé đã cắt tóc, móng tay chân và ngủ li bì hai ngày mới dậy, nếu không, theo như lời ví của người anh ruột: “Người ta tưởng nó ở rừng châu Phi mới về”. Người mẹ thì ví lúc mới tìm lại, trông Sơn giống như Kim mao sư vương Tạ Tốn (trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung).
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi Sơn phát hiện ra một game online hấp dẫn miễn phí của Hàn Quốc có tên là Line Age, rồi mê mẩn, chẳng thiết hai gì chuyện học hành nữa…
Chuyện Sơn (ngụ tại kinh Nước đen, Bình Tân) đột nhiên biến mất khỏi nhà bắt đầu từ lời hẹn hò trên mạng của nhóm bạn game thủ cùng phe: “Tối nay quân mình phá thành quân nó. Phải không được thiếu đứa nào mình mới đánh thắng”.
Trận phá thành ấy bắt đầu vào chiều 2/7/2005. Vì sáng hôm sau là ngày thi đại học môn đầu, Sơn dự định chỉ đi vài tiếng để “giải quyết cái thành của phe nó” nên cậu bé lẳng lặng đạp xe đến tụ điểm games quen thuộc ở đường Nguyễn Tri Phương, Q.10. Thế nhưng không ngờ cái thành của quân nó phá khó quá nên trận đánh kéo dài đến 178 ngày và chuyện thi đại học trở thành… chuyện nhỏ.....
Chi tiết
http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/1/2/134395.tno
Một game thủ lứa tuổi 8X đột ngột mất tích khiến cả gia đình hoảng loạn. Sau 6 tháng trời lặn lội tìm kiếm, người mẹ tìm thấy đứa con thân yêu của mình đang miệt mài “luyện công” tại một điểm Internet với bộ dạng hoang dã của… Robinson.
Bận "phá thành", bỏ thi đại học!
Nhìn hình hài của “đại game thủ” này khó ai nghĩ ra trước đây một năm Sơn là một học sinh giỏi 11 năm liền, đoạt giải thể thao cấp thành phố. Nay thì gầy rộc như xác ve, người xanh lè như tàu lá chuối. Cũng may là cậu bé đã cắt tóc, móng tay chân và ngủ li bì hai ngày mới dậy, nếu không, theo như lời ví của người anh ruột: “Người ta tưởng nó ở rừng châu Phi mới về”. Người mẹ thì ví lúc mới tìm lại, trông Sơn giống như Kim mao sư vương Tạ Tốn (trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung).
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi Sơn phát hiện ra một game online hấp dẫn miễn phí của Hàn Quốc có tên là Line Age, rồi mê mẩn, chẳng thiết hai gì chuyện học hành nữa…
Chuyện Sơn (ngụ tại kinh Nước đen, Bình Tân) đột nhiên biến mất khỏi nhà bắt đầu từ lời hẹn hò trên mạng của nhóm bạn game thủ cùng phe: “Tối nay quân mình phá thành quân nó. Phải không được thiếu đứa nào mình mới đánh thắng”.
Trận phá thành ấy bắt đầu vào chiều 2/7/2005. Vì sáng hôm sau là ngày thi đại học môn đầu, Sơn dự định chỉ đi vài tiếng để “giải quyết cái thành của phe nó” nên cậu bé lẳng lặng đạp xe đến tụ điểm games quen thuộc ở đường Nguyễn Tri Phương, Q.10. Thế nhưng không ngờ cái thành của quân nó phá khó quá nên trận đánh kéo dài đến 178 ngày và chuyện thi đại học trở thành… chuyện nhỏ.....
Chi tiết
http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/1/2/134395.tno