PDA

View Full Version : Sự ra đi của anh là hoàn hảo....



never_love_again
26-12-2005, 10:49
Em bây giờ phải sống khác ngày xưa
Không thể ấp ôm mãi bóng hình của quá khứ!
Dù em biết mình có thể đánh mất
Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Em giờ đây không thể giống ngày xưa
Yêu cuồng si và sống chẳng tiếc gì
Vì em biết nếu em yêu nhiều quá
Người đau khổ cuối cùng vẫn là em!

Em giờ đây đã sống khác ngày xưa!
Sẽ không sống gói mình cho số phận
Em tự tìm con đường mình đi đến
Không sợ hãi khi vấp ngã trên đường!!!

Lời cuối cùng em phải cám ơn anh!
Sự ra đi của anh là hoàn hảo
Chính điều đó đã làm em thay đổi
Và bây giờ em sống vì riêng em!!!


Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em biết hạnh phúc là gì

dinhbaochau
26-12-2005, 14:36
Hình như bạn làm thơ thì phải.
Thơ gì vậy ta....

18Googol2
26-12-2005, 14:50
Thơ thư giãn bạn à mà tớ đọc chả thấy giãn được tí nào

Con gái phức tạp, công nhận...

ngvanmy
26-12-2005, 19:32
Con gái phức tạp, công nhận...
đồng ý 101%.Dính vào con gái là rắc rối lắm

alleycat
26-12-2005, 19:49
Tôi vẫn dính cứng đây, có sao đâu?

18Googol2
26-12-2005, 20:07
Chưa đúng ko, nhưng mà sắp đấy :tongue:

thagnv
26-12-2005, 21:57
Em bây giờ phải sống khác ngày xưa
Không thể ấp ôm mãi bóng hình của quá khứ!
Dù em biết mình có thể đánh mất
Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Em giờ đây không thể giống ngày xưa
Yêu cuồng si và sống chẳng tiếc gì
Vì em biết nếu em yêu nhiều quá
Người đau khổ cuối cùng vẫn là em!

Em giờ đây đã sống khác ngày xưa!
Sẽ không sống gói mình cho số phận
Em tự tìm con đường mình đi đến
Không sợ hãi khi vấp ngã trên đường!!!

Lời cuối cùng em phải cám ơn anh!
Sự ra đi của anh là hoàn hảo
Chính điều đó đã làm em thay đổi
Và bây giờ em sống vì riêng em!!!


Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em biết hạnh phúc là gì
Trên đời này cũng có nhiều người thiếu may mắn nhỉ, người tốt như tui vầy tiếc là có bồ rồi, chứ nếu ko lại có bài thơ "Gặp đc anh, trái tim em trọn vẹn" :D

Buratino_iso9001
26-12-2005, 22:00
Em bây giờ phải sống khác ngày xưa
Không thể ấp ôm mãi bóng hình của quá khứ!
Dù em biết mình có thể đánh mất
Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Em giờ đây không thể giống ngày xưa
Yêu cuồng si và sống chẳng tiếc gì
Vì em biết nếu em yêu nhiều quá
Người đau khổ cuối cùng vẫn là em!

Em giờ đây đã sống khác ngày xưa!
Sẽ không sống gói mình cho số phận
Em tự tìm con đường mình đi đến
Không sợ hãi khi vấp ngã trên đường!!!

Lời cuối cùng em phải cám ơn anh!
Sự ra đi của anh là hoàn hảo
Chính điều đó đã làm em thay đổi
Và bây giờ em sống vì riêng em!!!


Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em biết hạnh phúc là gì

Hãy về với anh đê "em" :D

thagnv
26-12-2005, 22:12
Hãy về với anh đê "em" :D
Đây là gương xấu điển hình!!! :D

Cuong_DC9
27-12-2005, 07:19
Đây là gương xấu điển hình!!! :D
Tui phản đối.
Cũ người mới ta mà. ;)

joro
27-12-2005, 12:22
Hãy về với anh đê "em"
về với anh để ra đê ở hả ?


Tui phản đối.
Cũ người mới ta mà
"con người" chứ ko phải "đồ vật" mà nói cũ người mới ta...pó tay với mấy người

thagnv
27-12-2005, 13:31
"con người" chứ ko phải "đồ vật" mà nói cũ người mới ta...pó tay với mấy người
Thư giãn hóa vấn đề đi joro, đây là box thư giãn mà :D

Cuong_DC9
28-12-2005, 05:04
"con người" chứ ko phải "đồ vật" mà nói cũ người mới ta...pó tay với mấy người
Ai bảo ông là đồ vật? Là HOA ông ạ!
Ông đã nghe bài này chưa:
Trai tơ mà vớ nạ dòng
Như nước mắm cáy chấm lòng heo hôi
Ra đường thấy cánh hoa rơi
Hai tay đỡ lấy cũ người mới ta

Cuong_DC9
28-12-2005, 06:06
Ông Thầy Chùa và Noz đã mở 1 topic về những bài thơ tình rất hay. Nếu bác gửi bài vào những chỗ đó thì chắc tui cũng không nỡ đâu, nhưng ở đây tui thấy cô đơn quá nên mạn phép tác giả họa lại. Mong tác giả bỏ quá cho.

Em giờ phải sống khác xưa
Ngu gì giữ mãi đồ thừa hôm qua
Tuổi xuân em tựa bông hoa
Nếu không tranh thủ sẽ là đỉ bo

Em không thể sống giống xưa
Phải yêu cuồng loạn, như chưa bao giờ
Yêu nhiều cho khỏi bơ vơ
Nếu không, đau khổ sẽ chờ đợi em

Em giờ sống đã khác xưa
Chờ mong số phận khú dưa của mình
Tự em, em kiếm bạn tình
Nó mà bố láo, em binh nó liền

Cuối cùng, em cám ơn anh
Bỏ rơi em lúc tuổi xanh mơ màng
Cho em sự thật phũ phàng
Sống không ích kỷ sẽ mang tiếng đần.

Cám ơn anh đã đến với em và cho em biết thế nào là đau khổ :mad:

ThichNuDiuHien
28-12-2005, 15:53
Ông Thầy Chùa và Noz đã mở 1 topic về những bài thơ tình rất hay. Nếu bác gửi bài vào những chỗ đó thì chắc tui cũng không nỡ đâu, nhưng ở đây tui thấy cô đơn quá nên mạn phép tác giả họa lại. Mong tác giả bỏ quá cho.

Em giờ phải sống khác xưa
Ngu gì giữ mãi đồ thừa hôm qua
Tuổi xuân em tựa bông hoa
Nếu không tranh thủ sẽ là đỉ bo

Em không thể sống giống xưa
Phải yêu cuồng loạn, như chưa bao giờ
Yêu nhiều cho khỏi bơ vơ
Nếu không, đau khổ sẽ chờ đợi em

Em giờ sống đã khác xưa
Chờ mong số phận khú dưa của mình
Tự em, em kiếm bạn tình
Nó mà bố láo, em binh nó liền

Cuối cùng, em cám ơn anh
Bỏ rơi em lúc tuổi xanh mơ màng
Cho em sự thật phũ phàng
Sống không ích kỷ sẽ mang tiếng đần.

Cám ơn anh đã đến với em và cho em biết thế nào là đau khổ :mad:
Sắp thêm một tuổi có khác ?
:lick: :lick: :lick:
Anh giờ phải sống khác xưa
Ngu gì ôm mãi đồ thừa hôm qua :yes:
Tuổi già anh tựa bông hoa sad
Nếu không tranh thủ sẽ là đỉ bo :yes:

Híc :bawling:
Anh không thể sống như xưa sad
Phải yêu cuồng loạn, như chưa bao giờ :yes:
Yêu nhiều cho khỏi bơ vơ :confused:
Nếu không, đau khổ bởi vì ...ngán em :yes:

Anh giờ sống đã khác xưa :evil:
Chờ mong số phận khú dưa của mình :yes:
Tự em, em kiếm bạn tình
Nó mà bố láo, anh binh nó liền :boxing:

Cuối cùng, Anh cám ơn ...anh :yes:
Bỏ rơi em lúc tàn canh xế chiều :yes:
Dù cho sự thật muộn màng :yes:
Sống không ích kỷ sẽ mang tiếng đần. :yes:

Cám ơn em đã ...xem và đã cho anh 01 xị ...acid.
:bawling:
Viện bỏng TW ngày...tháng...năm.

hqtconan
28-12-2005, 16:00
Đọc xong hai bài của pác cuOng và TNDH chẳng biết tác giả sẽ nghĩ gì nữa :emlaugh:

ThichNuDiuHien
28-12-2005, 16:15
Đọc xong hai bài của pác cuOng và TNDH chẳng biết tác giả sẽ nghĩ gì nữa :emlaugh:
Chết thật ! Bài thơ của NLA rất hay, nó cho mình cảm giác như là đọc được suy nghĩ của 01 người bạn TNDH .
Còn bài "nhái theo" CụÔng là để bỡn riêng với CụÔng thui :) Mong tác giả và hqtconan lượng thứ :)

hqtconan
28-12-2005, 16:19
Góc thư giãn mà :D
Chắc mấy bài thơ đó sẽ làm tác giả bớt buồn. lol
--------------------

traiHanoi
28-12-2005, 16:56
Hình như bạn làm thơ thì phải.
Thơ gì vậy ta....
Thơ tình đó bạn. Tôi nghĩ đó có thể là bức thư cuối của một mối tình đầu.

joro
28-12-2005, 21:41
2 pác cuOng và TNDH :

Nếu được chọn, em xin yêu người... khác
Vì bây giờ anh đã khác xưa
Không yêu em nhiều như mong đợi
Và lấy em ra làm trò đùa... :chair:

2 NLA:

Nếu được chọn, anh sẽ mãi yêu em
Yêu cuồng si mà không hề toan tính
Vì anh biết trên đời chỉ có một...
Một mình em yêu anh trọn một lòng...
Nhưng em ơi cuộc đời đầy cay nghiệt
Buộc anh phải cất bước ra đi
Để em lại một mình trong đau khổ
Với nỗi nhớ thương hoài...thương nhớ anh sad

Cuong_DC9
29-12-2005, 05:01
2 pác cuOng và TNDH :

Nếu được chọn, em xin yêu người... khác
Vì bây giờ anh đã khác xưa
Không yêu em nhiều như mong đợi
Và lấy em ra làm trò đùa...
1 quyết định vô cùng sáng suốt!
Ông Thầy Chùa thì nên tha để ổng tu cho chót, còn tui thì đã ngoài 80 rồi, làm ăn được gì nữa mà chọn :(
Bài thơ của tui được họa lại các ý của bài thơ gốc. Nếu đọc từng đoạn thì sẽ thấy, chỉ có điều ngôn từ của nó hơi bình dân thui.
Bài của Ông Thầy Chùa mới là đáng trách, xuyên tạc hoàn toàn ý của tác giả. :no:

ThichNuDiuHien
29-12-2005, 08:05
Bài của Ông Thầy Chùa mới là đáng trách, xuyên tạc hoàn toàn ý của tác giả. :no:
CụÔng trách đồng nghĩa là bài thơ con ...nhái của tớ thành công vượt bực :wub: :lick: :drunk: :prrrr: