PDA

View Full Version : Mức kỷ luật cho VQ ???



vietid
25-12-2005, 10:53
Gần đây VQ có viết thư gửi người hâm mộ ngỏ lời xin lỗi và xin cho cơ hội sửa chữa sai lầm, có lẽ VQ còn quá trẻ + những tấm gương lãnh đạo không được sáng đã dẫn đến những suy nghĩ sai lầm và thái độ "không coi ai ra gì" , nếu treo giò vĩnh viễn thì cũng đáng tiếc cho một tài năng, một con người, còn nếu không treo giò mãi mãi thì sợ sẽ không đủ mạnh để răn đe khi mà đây là án điểm ?

Vậy ý kiến của bạn như thế nào ??

occutit
25-12-2005, 11:54
Bắn bỏ cũng được chứ đừng nói đến nhốt vô tù 7 năm.

bathazar
25-12-2005, 15:28
Chài.... Kỉ luật cao nhất là tốt nhưng có lẽ chỉ nên kỉ luật QV thôi. Còn VQ chỉ là kẻ ăn theo nhất thời dại dột chứ ko đến nỗi thế. Theo tôi bản án tốt nhất là treo giò QV vĩnh viễn và treo giò VQ 2 năm.

lytamhoana6cntt
25-12-2005, 17:49
Tôi thấy nên thuê xe benz trở "bọn này" ra biển đổ....Làm mình xem cổ vũ "như thật" mà hóa ra là bị bọn nó "ta` lưa". Lại còn nói là "cá độ thắng" nữa chứ. Mèo đen là mèo đen. Chứ không thể gọi nó là mèo mướp được

bathazar
25-12-2005, 19:51
- Theo tôi bản án hay nhất là làm sao vừa răn đe vừa cho các cầu thủ làm lại cuộc đời. Treo giò từ 2 - 5 năm có lẽ là đủ nặng rồi :) vì có 1 tình tiết giảm nhẹ cho họ là họ không làm cho việt nam thua trận :)

lytamhoana6cntt
25-12-2005, 19:54
Hôm nọ tui xem thể thao 24/7 thấy người ta compare VQ với Maradona Hì hì. Tui thấy cái tội này đáng liệt vào tội "Phản bội tổ quốc" or pa'n nước gì đó

bathazar
25-12-2005, 19:57
- Đâu có nặng đến thế... Xem lại bộ luật hình sự về tội phản quốc nhá

- VQ chỉ phạm tội đánh bạc và tội với lương tâm vì làm không đúng với sự tin tưởng của cổ động viên của cả nước mà thôi

thagnv
25-12-2005, 19:58
Không có bán gì mà giàu nhanh bằng bán nước hén!!! :D

vikhoa
25-12-2005, 20:01
Các bạn có nghĩ đến 1 vấn đề, ngoài "tiền" thì còn bán độ vì 1 chuyện khác không? :)

Thử nghĩ có người gọi cho bạn, đưa ra 2 lựa chọn:

1/ Cầm tiền và làm theo lời họ
2/ Từ chối và sẽ phải lo lắng về gia đình cũng như chính bản thân mình.

Các bạn tự trả lời đi, và dùng đầu óc 1 chút.

Tiền quảng cáo mà Văn Quyến có thể thu được tôi nghĩ chắc cũng không ít hơn 1 tỷ, và VQ còn có thể kiếm được hơn nữa với tài năng của anh trong những năm tới. Vậy bán độ kiếm vài trăm triệu rồi được gì trong khi biết rằng trước sau sự việc cũng bị phanh phui?

Người móc nối trong vụ này Phi Hùng, 1 đồng đội cũ, 1 người Nghệ An và cũng là 1 người có trong "sổ đen" của công an điều tra. Liệu dân trùm cá độ với những độ lớn vài chục tỷ, họ có làm mọi cách để có được điều họ muốn không?

Tôi chẳng bênh vực gì cho VQ, nhưng tốt nhất xin đừng đưa ra "bản án" vì các bạn không có quyền quyết định việc đó.

bathazar
25-12-2005, 20:04
- Đúng rùi.. Nhưng dù sao cũng tội cho VQ quá... Về tình là như thế.... Anh ta không đáng bị treo giò vĩnh viễn. VN mất đi một tài năng.

vietid
25-12-2005, 20:24
Tôi chẳng bênh vực gì cho VQ, nhưng tốt nhất xin đừng đưa ra "bản án" vì các bạn không có quyền quyết định việc đó.

Chúng ta chỉ thảo luận và tham khảo ý kiến mọi người thôi mà sir VK, tất nhiên chúng ta không có quyền, nếu mà có thì chắc VQ die rồi :D

Tại sao những người khác như Tài Em , đội trưởng đội bóng, cầu thủ rất quan trọng lại không bán độ ??? VQ trước kia chắc đã nhúng chàm rồi nên có muốn " rửa tay gác kiếm" cũng không thể .

thagnv
25-12-2005, 20:32
Khôn ba năm - Dại một giờ!
Thế là tiêu đời Văn Quyến nhé, dù gì thì dù, anh ta phải trả giá cho hành động của mình, hành động đó gọi là làm ô nhục thể diện quốc gia thì có đúng ko nhỉ?

mtt333
25-12-2005, 21:51
Thực ra VQ nổi lên như một cầu thủ lắm tài nhiều tật: vi phạm kỷ luật không ít lần.

Vì vậy lần này án treo giò vĩnh viễn là đúng rùi, nó là kết quả của cả một chuỗi vi phạm mà lần này là nặng nhất.
Về mặt luật pháp thì có lẽ không cần xử nặng, đủ cảnh cáo là được rùi.

cuongdm
25-12-2005, 22:22
hành động thì quá rõ rồi...
còn động cơ... tất nhiên lý do lớn là vì tiền, còn lý do nào #? mình cũng chả biết nhưng có thể hồi trước đã dính vào đường dây rồi... êm vài vụ rồi, giờ dù giàu thì cũng khó từ chối... tụi này suy nghĩ đơn giản thôi... seagame cuối cùng của bọn mình rồi, ăn được thì ăn thôi...

ngockhoi
26-12-2005, 10:23
- Việt Nam có gần 84 triệu dân (hàng triệu người yêu bóng đá và thích đá bóng), không lo thiếu nhân tài (cần cù, siêng năng tập luyện => bản tính của người Việt).
- Theo tôi nên treo giò Văn Quyến mãi mãi (để làm gương cho thế hệ sau cũng như răn đe người nào nung nấu ý tưởng như Quyến) và cho đi lao động cải tạo một thời gian (kiếm nghề khác cho Quyến làm).
- Còn Quốc Vượng thì tống tù và cho đi cải tạo dài dài. Sau đó cho về quê đi lượm bóng và có chiêu nào hay thì dạy (nhớ ! dạy em đừng làm như anh) cho thằng em Quốc Tuấn.

command
26-12-2005, 12:02
ôi một phút huy hoàng rồi dập tắt
Ngọc không dũa không thành đồ đẹp
cho dù có tài năng cach mấy nhưng không có kiến thức nền tảng về đạo đức, xã hội thì ngày vinh quang sẽ không kéo dài- đây cũng là bài học cho những thế hệ đi sau.
Lời phát biểu quá ngây thơ của QV : chỉ cần vn thắng cách biệt một bàn mà em lại có tiền" với những suy nghĩ như thế này thì... nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân- cái ngọn cũng chỉ là những cầu thủ- còn tảng băng chìm thì không co ai nói cả- cũng chỉ là quả bóng đá qua đá lại của mấy ông lớn thôi.
Các ông lớn nên từ chức hết từ trên xuống dưới- cái này là trách nhiệm đã để xảy ra chuyện này.
Việt nam mãi là cái bóng của Thái lan nếu như các ông lớn vẫn...
Tại sao chúng ta lại tự hào khi paragames chúng ta đạt thứ hạng cao- thấy cái này là xấu hổ thêm cho vn chúng ta- chứng tỏ vn có quá nhiều người không may mắn- các bạn đừng nói với tôi là do chiến tranh nhé- đã 30 năm rồi-những người tham dự para số đông không nằm trong độ tuổi trước chiến tranh.

bienmaixanh
26-12-2005, 12:05
Văn Quyến 5 năm, Quốc Vượng Vĩnh viễn.
Chúng nó làm ông bị hố to, xem kịch lại cứ tưởng là xem bóng đá.

riddle_sg
26-12-2005, 12:43
Dù gì đi nữa thì tui cũng cảm thấy là Văn Quyến... đáng thương. Đúng là VQ rất đáng tội khi làm việc bán độ, nhưng mà cũng chẳng đơn giản mà xét xử một con người. Bên trong tất yếu có những vấn đề khuất tất riêng...

Trong trường hợp VQ, tui thích câu nói "Thượng bất chánh, hạ tất... bán độ".

mtt333
26-12-2005, 12:55
Tại sao chúng ta lại tự hào khi paragames chúng ta đạt thứ hạng cao- thấy cái này là xấu hổ thêm cho vn chúng ta- chứng tỏ vn có quá nhiều người không may mắn- các bạn đừng nói với tôi là do chiến tranh nhé- đã 30 năm rồi-những người tham dự para số đông không nằm trong độ tuổi trước chiến tranh.

Tại sao lại suy nghĩ như thế này được nhỉ.
Với lại đang nói chuyện VQ mà.

thitkhohotvit
26-12-2005, 13:14
Tui thấy cái topic nào cũng thế, chửi cho đã rồi vi khoa vào "dạy đời" cho 1 cái là chuyển hướng liền, các bác để ý xem :D.

Các bạn tự trả lời đi, và dùng đầu óc 1 chút.Có 1 mình vikhoa có đầu óc à, hehehe, các bạn ráng chứng tỏ rằng các bạn có đầu óc đi :D.
Mà box này là box thư giản mà ta :D

vietid
26-12-2005, 13:15
to Command : bồ bị chập à :D

hsiong
26-12-2005, 13:56
Các bác có nghe thấy ông PCT phụ trách thông tin của LĐBĐ bản tin thể thao 360 độ nói như thế nào không??? "Tội quay lưng lại với tổ quốc ngày xưa là voi giày ngựa xéo"!

Polly
26-12-2005, 14:26
Anh ơi, anh tin lời ông Vinh đấy nói à? nhìn cái mặt đã khó tin là người tử tế rồi. Mà hôm đấy xem VTC truyền hình trực tiếp thấy ông đấy căm bác NGuyễn Lưu lắm, vì bác ý nói đúng mà, còn tất cả mấy câu ông Vinh đấy nói toàn là bao biện thôi. Tóm lại là ko thể tin mấy ông liên đoàn nữa.

Zsilver
26-12-2005, 14:31
- Việt Nam có gần 84 triệu dân (hàng triệu người yêu bóng đá và thích đá bóng), không lo thiếu nhân tài (cần cù, siêng năng tập luyện => bản tính của người Việt).

Mấy cái đức tính đấy là do mấy ông nhà ta tự khen nhau chứ chẳng có cơ sở nào :D Tập luyện thì bữa đực bữa cái, chỉ lo trốn đi chơi. 84 tr dân nhưng nền kinh tế èo uột, thể thao kém, bóng đá thì càng tệ :D

green_apples002
26-12-2005, 14:59
Anh ơi, anh tin lời ông Vinh đấy nói à? nhìn cái mặt đã khó tin là người tử tế rồi. Mà hôm đấy xem VTC truyền hình trực tiếp thấy ông đấy căm bác NGuyễn Lưu lắm, vì bác ý nói đúng mà, còn tất cả mấy câu ông Vinh đấy nói toàn là bao biện thôi. Tóm lại là ko thể tin mấy ông liên đoàn nữa.
bác Nguyễn Lưu nói gì vậy bạn, mình ko có xem ?
Còn về Văn Quyến và Quốc Vượng thì mình có suy nghĩ thế này:
1/ mình thấy các báo có đăng 1 số bài nói về tình trạng đạo đức cầu thủ, nếu mà Quyến, Vượng có liên quan thì treo giò vĩnh viễn cũng ko đáng tiếc vì nếu đúng thì đó là sai phạm có tính hệ thống !
2/ Nếu mà ko có những sự việc trên, và Quyến chỉ là con tốt thí thôi, đây là lần đầu vi phạm và chuyện ăn chặn tiền thưởng vận động viên là có thật thì Quyến đáng được tha ( Thượng bất chính, hạ tất loạn )và trong trường hợp này thì các lãnh đạo cao cấp hơn mới đáng bị xử lý kìa !

Ak.8
26-12-2005, 16:56
Ông Rít Đờ có nói .CÓ 1 điều hết sức tai họa là "Văn Quyến luôn coi mình là tài năng xuất chúng số 1"
Nói chung tất cả đều là do nhận thức, do trình độ văn hóa , ko được dạy dỗ kỹ lưỡng về đạo đức.
Xem tivi mà xem Quyến và Vượng đều nói "Em chỉ nghĩ nếu vừa thắng mà lại vừa có tiền tiêu thì cũng tốt,ko sao cả.Chứ em đâu có nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này". Tôi tin là 2 đứa này thật lòng với câu này.
Văn hóa ở chỗ đấy.chưa đủ để nhận thức đúng sai,Đúng là cũng có phần đáng thương.
Các ông liên đoàn chỉ nghỉ thưởng tiền , đem tiền ra dọa mà chả chịu chú ý vào đào tạo văn hóa, thì mãi mãi cầu thủ bóng đá việt nam chỉ là anh chàng thợ tay nghề kém thôi. Làm sao có những cầu thủ với 2 bằng cử nhân đại học như Be'c Hốp ,hay Raul được.

vitconducky
26-12-2005, 17:24
Tiền QC 1 tỷ - cầu thủ nào đá bóng cũng đc nhận ngay xô quảng cáo sao? Chắc chắn phải nổi đình nổi đám thì lúc đó các nhà QC mới đâu tư (chiến lực KD thôi)!
Nhưng trước khi nổi tiếng chắc vẫn nghèo lúc đó bọn cá độ đã thấy chú này tiềm năng rồi - nó chăn dắt chú từ trước khi người ta biết đến chú và đến khi chú đã nhúng chàm quá sâu thì kô thể rút ra đc - vì bọn chúng là một tổ chức xã hội đen (bi giờ chúng nó kô chơi dao búa nữa mà sài toàn hàng nóng!)
Theo tôi VQ đây kô phải là lần đầu - chỉ là lần đầu bị bắt quả tang thôi.Còn chưa kể đến lối sống thác loạn của một cầu thủ chưa quá 23 tuổi.

VQ chắc chắn sẽ phải chịu 3 bản án:
1. Tội hình sự về việc đánh bạc - tội này chắc nhẹ nhất
2. Kỷ luật của liên đoàn - nếu kô bị dư luận lên tiếng chắc chỉ khoảng dăm năm như trường hợp của Như Thành. Nhưng báo trí xã hội rùm beng thế này- chắc chắn treo giò vĩnh viễn
3. Sự căm phẫn của hơn 80triệu người VN: mất lòng tin, bị lừa, bị mất nhiều thứ khác nữa ...(mình bị mất bữa beer hê hê)

Nếu VQ thành khẩn ngay từ ban đầu như Văn Chương Hải Lâm thì còn hy vọng một chút - đằng này ngoan cố,cứng đầu, cười khẩy...sau khi khai xong lại còn muốn qua đêm với con ghẹ nữa chứ - hài vãi lúa
Một sự hối hận quá muộn màng!!!
P/S: Còn chú QV chắc hết thuốc chữa nhìn khuôn mặt của 1 thằng xã hội đen chính cống

+ To VíK: cái topic này mở ra cũng chỉ là muốn nói lên sự căm phẫn của cộng đồng IT nói riêng và của xã hội VN nói chung chẳng ai ở đây có quyền đưa ra bản án cho VQ chẳng ai ở LĐBĐ vào đây để tham khảo dư luận cả mà đây là sự căm phẫn của người hâm mộ quá bức xúc thôi (bản án thứ 3)
+ To thitkhohotvit: ở DĐ mỗi VíK có đầu óc còn những người khác có đầu kô có óc à - thế thì kô hiểu thuộc lớp động vật gì nhỉ

ờ đúng là BOX thư giãn thật :D

pinochu
26-12-2005, 17:29
giống như là đang ăn trộm xe thì bị phát hiện, vậy là nói "xin lỗi, em giỡn chơi".

someone`
26-12-2005, 17:32
Điều tra viên đã "thu phục" Văn Quyến như thế nào?
http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/12/525928/

Đêm 18/12, Quyến được ưu ái cho gặp cô bạn gái xinh xắn là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

Cuộc gặp riêng trong hơn 1 giờ đồng hồ (các điều tra viên tế nhị lui ra ngoài), làm Quyến tươi tỉnh hẳn lên, dù lời đề nghị nghỉ qua đêm với bạn gái bị từ chối.
Đến lúc nào rồi mà vẫn còn muốn "ấy" với bạn gái
Khi cầu thủ trốn trại, trác táng và thanh toán nhau
http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/12/525932/

Kiểu ăn nhậu thâu đêm bạt mạng và quan hệ gái gú của nhiều cầu thủ đã đến mức không thể kiểm soát nổi. Việc họ vượt rào ra ngoài ăn chơi từ nửa đêm sau giờ kiểm tra (23h) của ban huấn luyện đã trở nên quá bình thường. Những chuyện chẳng có gì đáng tự hào dưới đây không chỉ là căn bệnh của các ngôi sao Sông Lam.
Thối đến tận gốc rễ roài !

HtmICT
26-12-2005, 21:28
No' không đáng để được chúng ta nói đến nhiều như thế :|

thagnv
26-12-2005, 21:38
ôi một phút huy hoàng rồi dập tắt
Ngọc không dũa không thành đồ đẹp
cho dù có tài năng cach mấy nhưng không có kiến thức nền tảng về đạo đức, xã hội thì ngày vinh quang sẽ không kéo dài- đây cũng là bài học cho những thế hệ đi sau.
Lời phát biểu quá ngây thơ của QV : chỉ cần vn thắng cách biệt một bàn mà em lại có tiền" với những suy nghĩ như thế này thì... nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân- cái ngọn cũng chỉ là những cầu thủ- còn tảng băng chìm thì không co ai nói cả- cũng chỉ là quả bóng đá qua đá lại của mấy ông lớn thôi.
Các ông lớn nên từ chức hết từ trên xuống dưới- cái này là trách nhiệm đã để xảy ra chuyện này.
Việt nam mãi là cái bóng của Thái lan nếu như các ông lớn vẫn...
Tại sao chúng ta lại tự hào khi paragames chúng ta đạt thứ hạng cao- thấy cái này là xấu hổ thêm cho vn chúng ta- chứng tỏ vn có quá nhiều người không may mắn- các bạn đừng nói với tôi là do chiến tranh nhé- đã 30 năm rồi-những người tham dự para số đông không nằm trong độ tuổi trước chiến tranh.
Em đọc vẫn ko hiểu đc ý chính của bác là xử VQ như thế nào? Hay ý bác là xử từ trên xuống dưới!!! :D

YuRiPa
28-12-2005, 15:44
phản bội lại niềm tin của ~ 80 triệu dân VN
thằng Vờ Quờ này đáng bị bắn bỏ nhưng không cho phép chôn ở đất VN

gaixixon
28-12-2005, 15:52
Đêm 18/12, Quyến được ưu ái cho gặp cô bạn gái xinh xắn là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.
Cuộc gặp riêng trong hơn 1 giờ đồng hồ (các điều tra viên tế nhị lui ra ngoài), làm Quyến tươi tỉnh hẳn lên...

Đến lúc nào rồi mà vẫn còn muốn "ấy" với bạn gái
Khi cầu thủ trốn trại, trác táng và thanh toán nhau
http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/12/525932/

Thối đến tận gốc rễ roài !
hị hị.. Vê Quy có cô bạn gái dễ xương quá.. hị hị.. nhiệt huyết quá.. hị hị..

bienmaixanh
29-12-2005, 16:28
Cái ông Vi khoa Admin của diễn đàn này phải không nói như ông thì huề tiền . Xấu tốt phân biệt rõ ràng. Như ông nói
" 1/ Cầm tiền và làm theo lời họ
2/ Từ chối và sẽ phải lo lắng về gia đình cũng như chính bản thân mình. "

Mình là công dân có pháp luật bảo vệ tất nhiên là không thể tuyệt đối được.
hơn nữa mỗi người phải góp một phần của mình chống lại cái xấu thì mới mong xã hội tốt lên được. Ví như Tài Em không nói ra thì ông ngĩ sao.
Khôn biết ngĩ như ông thì cái xã hội này toàn củ chuối à. Chán ông wa đấy

lytamhoana6cntt
29-12-2005, 17:44
Thực ra trong "thế cờ" này VQ & QV chỉ là con tốt. Còn Phi hùng là con xe. Còn Hữu Thắng (Đương kim HLV Trưởng SLNA) mới là con cờ quan trọng. Vào đây mà đọc (http://ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B5233/) .
Khổ thân chú VQ. Tui thấy cứ để cậu ta chăn trâu có lẽ tốt hơn.

Thaolong
01-01-2006, 17:12
Hữu Thắng cũng chỉ là "tép riu" thôi , cả Lờ thờ thờ cũng vậy , còn có những con "cá mập vĩ đại" như là Ngờ dờ thờ bằng mọi cách bao che cho Lờ dờ thờ,......

co3d
11-09-2007, 14:04
Cái ông Vi khoa Admin của diễn đàn này phải không nói như ông thì huề tiền . Xấu tốt phân biệt rõ ràng. Như ông nói

1/ Cầm tiền và làm theo lời họ
2/ Từ chối và sẽ phải lo lắng về gia đình cũng như chính bản thân mình.

Mình là công dân có pháp luật bảo vệ tất nhiên là không thể tuyệt đối được.
hơn nữa mỗi người phải góp một phần của mình chống lại cái xấu thì mới mong xã hội tốt lên được. Ví như Tài Em không nói ra thì ông ngĩ sao.
Khôn biết ngĩ như ông thì cái xã hội này toàn củ chuối à. Chán ông wa đấy

Em cũng vừa định nhắc đến Tài Em, cái thằng Văn Quyến thì nói j nữa, đừng có giả chết này nọ. Ko nhắc j đến chuyện cá độ, nói chuyện nó vô kỉ luật, nhậu nhẹt, chơi gái, làm đủ trò thì giải thích thế nào nhỉ. Chơi cho đã rồi về cầu xin, lôi ông nội ông ngoại, ông già, lôi hoàn cảnh ra mà cầu xin 1 cách nhục nhã. Nhục lắm, rát hơi cỗ vũ cho nó mà nó dám qua mặt mình như vậy. Mà cái thái độ lúc nó đá cũng ko ít lần làm mình bực bội

accacc
11-09-2007, 20:53
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=219534&ChannelID=14