PDA

View Full Version : Nào nào Hà Nội ofline thui



unlucky555
19-12-2005, 17:20
Bà con ơi offline đi cho tui dự với. Tuần tới tui ra Hà Nội rùi.
chú Ghost lên chương trình đi thôi.

Ghost1982
19-12-2005, 17:31
UPDATESOFTS đã có sẵn một chương trình Offline mừng năm mới và chào mừng 15.000 thành viên
http://www.updatesofts.com/forums/showthread.php?t=17778
Ông tham gia luôn nhé

unlucky555
19-12-2005, 17:33
hay quá nhỉ. Dzi cái vụ bác Cường nói ông gần nhà ông có quán thịt chó ôm thì seo. Nhớ PM riêng cho tui nha đừng để vãi Xoan bit là được gồi

real_time
20-12-2005, 17:20
hehe cho tui đi coi với tui còn nhỏ chỉ đi theo học tập thui không có làm gì lớn chuyện àh nghen. Mách pà SWAN đó chú unlác nếu chú ko cho tớ theo

real_time
20-12-2005, 17:39
pà định bắt quả tang hà? hehe thế thì cứ đầu tư xiền đi. (có thực mới vực được đạo chứ)

dinhbaochau
21-12-2005, 11:27
Ra Hà Thành gặp Swan có sao không ta.!?

ngvanmy
21-12-2005, 13:39
Có đi không có về :wub: :w00t:

chắc chị swan bắt ở lại làm osin hả?

dinhbaochau
21-12-2005, 14:09
Làm người đỡ đầu cho Vãi nhé! ...chịu hông.!

ips
21-12-2005, 19:05
Tiếc quá không ra HN offline cùng các bác được.
Ku ghost đón tiếp chú Lác đàng hoàng nha.
Ở HN có bao nhiêu dịch vụ mà tận cùng bằng ôm là chú Lác thích ngay.
Như Xe ôm, bia ôm, Karaoke ôm, cafe ôm, cày ôm ... đều được tuốt

real_time
23-12-2005, 21:55
nhưng mà pà swan pà ấy chỉ thích chú lác sử dụng dịch vụ đó với 1 đối tượng mà thui còn chu lác thì ................................................

unlucky555
26-12-2005, 22:30
ac ac Hà Nội lạnh lạnh thế này làm gì bi giờ nhỉ? Cho cai kế hoạch cụ thể đi nào. Chứ ngồi kêu gào thế này chán chít đi mất.

Cuong_DC9
27-12-2005, 07:16
Trời ơi, rét thì phải bắt lão Ma đưa đi chớ. Yên tâm, ở đó ấm từ trong ra ngoài.
Khi nào hồi hương thì chỉ mang thịt cầy cho bác Ips thui, còn công đoạn kia thì chú cố gắng sài cho khỏi phí vậy. Rõ khổ :helpsmili

vikhoa
27-12-2005, 14:07
Mới gặp swan mà unlucky đã phải mượn ngựa thần Shadowfax của Gandalf (trong Lord of the Rings) để chạy rồi à (avatar).

Lạnh thế này bác ở nhà đừng ra đường. Còn ở nhà thì ...làm gì mà chẳng được ^_^

Ghost1982
27-12-2005, 16:17
Trời lạnh nên tính là chơi lẩu + rượu cho ấm :w00t:
Thịt cầy thì lúc nào chẳng được, HN món này sẵn :)
Ông lucky ra rùi ah? Tán dc em nào rồi thì ở nhà mà hưởng trước đi, đến giờ G thì nhớ để dành sức lực mà chiến với anh em nhá :punk:

unlucky555
27-12-2005, 23:25
Ạc ở nhà ku BAT thì làm gì hả trùi? Mí ông này giàu trí tưởng bở quá. Mà có việc gì thì chỉ có trời bít đất bít và ai bít thì tui không bít. Mà nè lạnh quá sao ko ai rủ rê đi cầy nhỉ? Giải lạnhchut1 thui chứ buồn quá.( Lúc này mới ra đang được nới lỏng tranh thủ chút ) Không thui thì tiếc lắm

Cuong_DC9
28-12-2005, 04:55
Nếu đi chống rét với lão Ma thì phải để Bat ở nhà, bởi vì Bat vẫn còn ít tuổi. Hãy để tuổi thơ của Bat được trong sáng.

unlucky555
28-12-2005, 12:11
ạc thía mà bác CUONG cung lo. Yêu tâm đi thằng em không đầu độc trẻ thơ đâu. Chỉ khi nào nó đòi thì em chiều thui. Moa1 ơi lão Ghót đâu rùi ta đi chống rét thui