PDA

View Full Version : Trước khi "kết tội"các cầu thủ, hãy đọc bài viết này



vikhoa
16-12-2005, 14:28
Xin chào Ban biên tập!

Khi tôi đọc tin, cái cảm giác đầu tiên mà tôi có, là các báo đang cảm thấy hết sức "sung sướng" với một vụ việc nóng hổi mà họ có được. Họ đang ngây ngất với việc số lượng báo phát hành sẽ tăng lên trong nay mai, để rồi quên hết cả lương tâm của một người làm báo - Đó là trách nhiệm cung cấp thông tin một cách chính xác và nhiều chiều cho độc giả. Là trách nhiệm trước danh dự của những con người mà họ đang sỉ vả một cách "thiếu căn cứ".

Hãy trở lại với vụ việc, VnExpress thừa hiểu thế nào là lệnh triệu tập. Triệu tập không có nghĩa là anh ta có tội. Thậm chí kể cả tạm giam cũng chưa đủ kết luận là có tội. Vì vậy, chuyện Quyến, Lâm, Hiếu, Trương bị triệu tập là chuyện hết sức bình thường. Vậy nhưng, chúng ta đã làm gì?

Hầu hết tất cả các tờ báo từ lớn đến bé, đều dùng các thủ thuật khác nhau trong hành văn để "kết tội sớm" các cầu thủ. Tất cả độc giả, sau khi đọc tin đều kết luận và bàn tán: Văn Quyến, Văn Trương bán độ. Không ai đủ tỉnh táo để suy nghĩ rằng mọi việc chỉ là một sự nghi ngờ. Để thêm phần sinh động, và thuyết phục, họ đang lật dần lại từng trận đấu, từng cử chỉ của các cầu thủ, để từ đó góp phần cho độc giả kết luận. Những bình luận mang tính khách quan thường đưa một cách mờ nhạt và hờ hững, chỉ để cho có.

Tôi đang tự hỏi nếu Văn Quyến, Văn Trương vô tội, các tờ báo này sẽ bị trừng phạt thế nào? Vậy sao họ dám liều đến vậy? Đã rất nhiều lần, các cầu thủ luôn là con tốt thí, là nạn nhân của một cuộc chơi bất công mà chẳng phải do họ tạo ra.

Vì bóng đá mang tính xã hội cao, vì bóng đá là lĩnh vực duy nhất mà họ có thể nói ngang, nói ngửa kiểu gì cũng được, không bao giờ phải sợ trách nhiệm. Đưa tin sai chẳng cần đính chính. "Chúng tôi nghe đồn thế, chúng tôi không nói thế". Hãy xem lại những tội đồ của bóng đá Việt Nam, tất cả sẽ thấy cầu thủ đã thiệt thòi như thế nào trước "người lớn" và giới truyền thông. Dương Hồng Sơn của Nghệ An đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình khi bị kết tội là bán độ, tiêu cực. Đã có tờ báo nào, phóng viên nào để Sơn được nói hoặc dám nói những điều Sơn biết và muốn nói chưa? Đã có phóng viên nào nghĩ gì đến bố mẹ, họ hàng của Sơn phải chịu đựng những gì? Quốc Vượng đã phải chịu đựng những gì với tính nóng nảy của mình? "Bán độ, tiêu cực". Họ gán hết cho Vượng đấy. Rồi lại tâng bốc lên sau. Cũng y hệt như vậy, là những cầu thủ đang chịu trận hiện nay? Không báo nào cho họ một mối thiện cảm hoặc sự tin cậy để họ dốc lòng?

Chuyện nghi ngờ bán độ là chuyện bình thường, vì nó là một vấn đề đã xảy ra ở Việt Nam nhiều. Mà nghi ngờ thì phải có nghi can, và nghi can tất nhiên là những người sa sút. Nhưng nó chỉ dừng lại ở đấy. Đằng này báo chí đang đẩy nó lên đến tột cùng của hận thù. Họ đang làm cho 4 người kia, và bây giờ là 5, phải đối đầu với hàng triệu triệu người khác mà không hề được một lời phân bua? Bất công đến thế là cùng.

Quay lại với từng con người, từng vụ việc, việc cầu thủ đòi tiền thưởng, tôi cho nó là việc không nên. Nhưng nếu có thì chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Đã ai thử điều tra và tìm hiểu xem, từ trước đến nay, tiền thưởng của các tuyển thủ được xử lý như thế nào? Tại sao họ lại hay bức xúc đến vậy? Ở Anh, ở Italy hay ở bất kỳ một quốc gia có nền bóng đá phát triển nào khác, tiền thưởng vẫn là một vấn đề mà họ phải đối mặt. Mà đấy là cầu thủ họ còn rất sung túc đấy nhé. Tiền là tiền. Không thể có chuyện lằng nhằng với tiền được. Công sức tôi bỏ ra, tôi có quyền đòi hỏi, cho dù tôi có đang làm nghĩa vụ quốc gia cũng thế. Mà hơn nữa, tôi có đòi đâu? Tự nhiên các ông bảo thưởng, bảo cho cơ mà? Nếu họ bảo là phải cho tiền mới chịu lên đội tuyển thì nó là một nhẽ.

Nếu cứ sa sút là bán độ (Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm), xử lý hỏng dẫn đến bàn thua là bán độ (Bật Hiếu, Dương Hồng Sơn), đánh nguội dẫn đến thẻ đỏ là bán độ (Quốc Vượng), thì có lẽ thế giới sắp bắt giam Zidane (sa sút phong độ), Beckham (dính thẻ đỏ ngớ ngẩn), Casilas (mấy lần làm thua) và có lẽ là nên bắt giam hết Rooney, Fernidand, Messi...

Những ai từng chơi bóng đá đều biết, phong độ cầu thủ là không thể tuyệt đối. Thậm chí nó khác nhau theo từng ngày. Vậy sao cứ buộc các cầu thủ Việt Nam không bao giờ được chuyền trượt? Thật hài hước khi bây giờ báo chí còn đưa chuyện Quốc Vượng hay chuyền trượt trong trận chung kết để buộc tội anh ta. Hay thử cho cầu thủ này một cái nhìn công tâm đi! Ai trong số các phóng viên sẽ chơi bóng tốt nếu cái đầu gối của họ bị rạn, bị thẻ vàng vô lý từ phút 20, và một mình tranh chấp với 4 tiền vệ Thái Lan? Nếu có là Makelele, Lampard cũng chịu, chứ chưa nói đến Vượng. Hãy thử xem lại Vượng đã phải chiến đấu ra sao trong suốt SEA Games vừa rồi?

Hay như Quyến, xem cậu ta đá, ai cũng biết là Quyến bây giờ không còn như ngày xưa, Quyến hay quá, nên khi cậu ta không hay là tất cả chúng ta đều phát điên lên. Làm hỏng cậu ta là ai? Đưa lên mây cũng là báo chí. Dìm xuống đáy địa ngục cũng là báo chí. Rồi lại vẫn là báo chí tung hê cậu ta lên mỗi khi Quyến ghi bàn. Quyến có thể là một thanh niên có phần hư hỏng (ăn chơi, nhậu nhẹt), nhưng còn đáng quý gấp trăm lần các cậu ấm, tiền Quyến tự làm ra đấy chứ? Có ăn cắp của ai một xu?

Cuối cùng, điều tôi cảm thấy buồn nhất, có lẽ là cái thiếu về tình người của truyền thông trong lĩnh vực bóng đá. Hôm qua các anh vất vả mới làm quen được với họ để xin số điện thoại phỏng vấn. Hôm nay các anh đã có thể "lăng nhục" họ khi chưa hề có một bằng chứng nào trong tay. Tôi không biết, các phóng viên lúc viết có run tay?



Link bài viết: http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2005/12/3B9E5132/
(Cảm ơn 0day đã cho tôi link của bài viết)

Bản thân tôi đã từng là nhân vật chính trong 1 số bài báo, đa số là bài phỏng vấn hoặc chân dung nhưng có nhiều lúc tôi chẳng nhận ra chính mình khi đọc bài đăng trên báo. Chỉ có rất ít phóng viên viết đúng những gì về bạn sau khi trò chuyện với bạn vài tiếng đồng hồ.

Bài phỏng vấn đã vậy, những bài viết dựa trên "tin đồn" sẽ còn đi đến đâu?

Tôi cũng đã từng làm tại trung tâm báo chí TigerCup 1998, tôi được chứng kiến nhiều việc mà khi lên báo nó được "tô vẽ" thêm để thu hút độc giả. Nghề của phóng viên mà, không trách họ được, nhưng chính vì vậy các bạn cần phải có "cái đầu" suy nghĩ tốt hơn khi đọc các bài báo tương tự như những bài viết về các tuyển thủ của chúng ta hiện nay.

Chính 1 phóng viên của VNExpress cũng đã được bên CA triệu tập, và chính PV đó cũng khẳng định rằng lệnh triệu tập chỉ là để làm rõ quá trình điều tra chứ không phải người bị triệu tập là người có tội.

Tôi vừa đọc được tin này trên VNExpress: "Tối qua, sau một ngày làm việc với Văn Quyến, một lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho VnExpress biết, hiện chưa có đủ cơ sở khẳng định cầu thủ Văn Quyến bán độ, nhận tiền của đường dây cá độ trong 2 trận đấu của tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 23. "

Vì vậy, rất mong mọi người bình tĩnh mà suy xét sự việc, hãy đợi cơ quan điều tra kết luận trước khi mình tự đưa ra kết luận.

Tôi cũng đã từng ngồi trước màn hình để cổ vũ cho đội U23 không thiếu trận nào, tôi cũng cảm thấy rất hụt hẫng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết TL-VN. Tôi cũng rất giận khi đọc tin có thể các cầu thủ đã bán độ tại SeaGames. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi vẫn chưa thể tin hết vào những gì báo chí đã đưa khi chưa có bằng chứng xác đáng.

Trên DDTH này đã có nhiều sự việc xảy ra, nhưng... không có bằng chứng thì xin khoan kết luận làm gì, kẻo sau này lại hối hận không kịp.

Như Arkain và 1 số bạn khác có nói, nếu VQ và đồng đội trắng án thì liệu những người kết tội họ hôm nay sẽ làm gì ? Sẽ tiếp tục tung hô khi VQ ghi bàn cho đội VN, sẽ xin lỗi họ vì đã nghi ngờ hay sẽ cùng nhau viết đơn kiện cơ quan điều tra vì "rõ ràng là nó bán độ" ? :)

Các bạn kết tội họ phản bội tổ quốc, kết tội họ bán rẻ danh dự, kết tội họ phản bội lòng tin của 80 triệu dân. Vậy NẾU họ không bán độ, thì ai đang phản bội ai?

Tôi chỉ nói đến thế thôi, các bạn hãy xem lại chính mình trước.

Tôi sẽ xóa hết tất cả các thread liên quan vấn đề này, chỉ chừa lại 1 thread này thôi.

0day
16-12-2005, 14:35
bài viết đó là ở đây :
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2005/12/3B9E5132/

Xem tiếp ở đây :
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/The-thao/

thitkhohotvit
16-12-2005, 14:41
Vi Khoa spam bài, bài này có gửi trên 4rum gòi mà :D

vikhoa
16-12-2005, 14:49
Vi Khoa spam bài, bài này có gửi trên 4rum gòi mà :D

Đã có đăng và cũng đã xóa. vikhoa muốn gom tất cả lại 1 thread mà thôi. :)

iamitc
16-12-2005, 16:07
rất vui vì có được một bạn đọc viết nên những lời như thế khi mà những ngày vừa qua chúng ta chỉ toàn nghe những tin công kích đến 4 cầu thủ U23. Chưa đâu vào đâu mà báo chỉ đã làm ầm lên mà trong khi ngay chính họ và đến ngày hôm nay là cơ quan điều tra vẫn chưa có bằng chứng xác thực cho cái gọi là "bán đứng tổ quốc" của 4 cầu thủ đó! Tôi nghĩ nếu có chăng khiển trách họ vì thi đấu với phong độ không cao chứ như bây giờ đã xúc phạm nặng nề đến danh dự và nhân phẩm của họ.

Những ngày nay thật sự TUI KÔ THỂ CHỊU NỔI VỚI GIỚI BÁO CHÍ VIỆT NAM VÀ NHỮNG KẼ CƠ HỘI TRONG VỤ NÀY!

system
16-12-2005, 16:09
Khoa nên ghi rõ tên người viết bài trên Vnexpress, ban đầu mình cứ tưởng là Khoa viết bài đấy, he he

vietid
16-12-2005, 16:23
Văn Quyến khai nhận tiền từ người lạ
Theo nguồn tin của VietNamNet, Văn Quyến đã khai việc có nhận tiền từ tay người lạ mặt trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về KS ở TP.HCM ngay sau khi U-23 Việt Nam về nước.

Thông tin cho biết, trên đường đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về KS ở TP.HCM ngay sau khi U-23 Việt Nam đặt chân về nước, Văn Quyến đã nhận một phong bì từ tay 2 phụ nữ phóng xe máy đuổi xe.

Người lái taxi cho biết, Quyến nhận phong bì ngay khi xe đang chạy và đã mở ra để xem. Nhân chứng này khẳng định trong đó là tiền. Trong buổi thẩm vấn chiều và sáng nay, các nhân viên điều tra đã xoáy vào chi tiết này.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images852109_quyen.jpg

Quyến nhận tiền từ người lạ khi vừa đặt chân về nước.

Cho đến chiều tối qua, Văn Quyến vẫn phủ nhận có sự việc như trên nhưng phía cơ quan công an đã đưa ra được những cứ xác đáng và cho đến buổi sáng nay, Văn Quyến đã thừa nhận có việc đó.

Đây có thể sẽ là bước ngoặt trong nghi án bán độ dù cơ quan điều tra chưa thể khẳng định xuất xứ của số tiền đó, mục đích đưa tiền và số lượng là bao nhiêu.

Cũng liên quan đến nghi án bán độ, nguồn tin từ cơ quan điều tra cho thấy có rất nhiều nghi vấn tập trung vào Văn Quyến và Văn Trương trong khi vẫn chưa phát hiện điều gì ''mờ ám'' từ Bật Hiếu và Hải Lâm.

iamitc
16-12-2005, 16:27
vẫn cứ mãi điệp khúc là tinh hành lang, tin riêng... nhưng sự thật thì sao nhỉ ??? hãy đợi đấy!

caoxinh
16-12-2005, 16:32
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2005/12/523225/

Theo nguồn tin của VietNamNet, Văn Quyến đã khai việc có nhận tiền từ tay 2 người phụ nữ trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội sau khi U-23 Việt Nam về nước.

nasolit
16-12-2005, 18:31
Mấy cái tin tức đó ai quan tâm cũng đều biết mà đọc, chả cần vietid hay caoxinh giới thiệu đâu. Post cái link là đủ. Nếu có ý kiến hay nhận xét thì viết, đừng post bài kiểu đó... hàng kém chất lượng lắm lol

Báo HHT 2! đã từng bị cấm phát hành vì chỉnh sửa bài phỏng vấn với Britney Spear...
Không biết đợi khi có kq điều tra thì Vietnamnet hay mấy cái tay phóng viên viết bài này có bị treo giò không nhỉ? lol Đúng là bây giờ chả biết tin ai nữa?


Theo nguồn tin của VietNamNet, Văn Quyến đã khai việc có nhận tiền từ tay người lạ mặt trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về KS ở TP.HCM ngay sau khi U-23 Việt Nam về nước.

Thông tin cho biết, trên đường đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về KS ở TP.HCM ngay sau khi U-23 Việt Nam đặt chân về nước, Văn Quyến đã nhận một phong bì từ tay 2 phụ nữ phóng xe máy đuổi xe.

Người lái taxi cho biết, Quyến nhận phong bì ngay khi xe đang chạy và đã mở ra để xem. Nhân chứng này khẳng định trong đó là tiền. Trong buổi thẩm vấn chiều và sáng nay, các nhân viên điều tra đã xoáy vào chi tiết này.
-> Có 2 khả năng: Một là tay phóng viên này quá thân mật với mấy bác điều tra nên nắm bắt "thông tin chính xác và nhanh như vậy". Hai là hắn ta là một nhà văn trinh thám tài ba. Em nghĩ tay này chuyển nghề sang viết truyện trinh thám đi là vừa lol.

Cho đến chiều tối qua, Văn Quyến vẫn phủ nhận có sự việc như trên nhưng phía cơ quan công an đã đưa ra được những cứ xác đáng và cho đến buổi sáng nay, Văn Quyến đã thừa nhận có việc đó.
-> Tay nhà báo vô danh (em ko thấy tên trong trang của vietnamnet) thật phi thường. Chuối chín cả vườn. Đọc xong cười đau cả dạ dày lol

vietid
16-12-2005, 19:00
mình chỉ post cho mọi người tiện theo dõi thôi,mình đâu có bình luận gì chắc nasolit là người nhà của Văn Quyến hả ?? Không cần tỏ thái độ tiêu cực như vậy.

Đúng chúng ta ko kết luận vội vàng nhưng có thì người ta mới nói, ko lẽ bịa ra nói Văn Quyến thừa nhận việc nhận tiền, có cả người lái taxi làm chứng, việc các điều tra viên nói cho báo chí nghe chẳng có gì là lạ nếu nó ko cần phải giữ bí mật .

Mình sẽ không nói và cũng chẳng post nữa cho đỡ phiền, sẽ chờ xem , sẽ chờ xem
trích báo Nhân Dân: Tờ báo uy tín nhất Việt Nam

- Nhưng, cũng có thể sẽ lại "chìm xuồng" như không ít vụ tiêu cực khác từng làm dậy sóng dư luận trước đây, như vụ Lã Xuân Thắng chẳng hạn?

- Tôi được tin đích thân Trung tướng Nguyễn Việt Thành vào cuộc. Không kẻ nào có thể mua chuộc được vị tướng đáng kính này.
http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=46&sub=121&article=49598

nasolit
16-12-2005, 19:17
mình chỉ post cho mọi người tiện theo dõi thôi,mình đâu có bình luận gì chắc nasolit là người nhà của Văn Quyến hả ?? Không cần tỏ thái độ tiêu cực như vậy.
Dạ thưa bác, em chả họ hàng, cũng chả phải bạn bè quen biết gì với Văn Quyến cả. Bác nghĩ gì mà nói vậy??
Còn chuyện nhà báo giết người không dao không phải là hiếm. Trên thế giới đã có nhiều. Nhà báo nhiều người tốt nhưng cái loại vô nhân đạo bất lương, đổi trắng thay đen không hiếm.
Với lại bài báo đó ko đăng tên tác giả -> không có trách nhiệm với bài viết của mình.
Bạn nói chờ xem nhưng đã tính trước đường lui rồi thì phải:

trích báo Nhân Dân: - Nhưng, cũng có thể sẽ lại "chìm xuồng" như không ít vụ tiêu cực khác từng làm dậy sóng dư luận trước đây, như vụ Lã Xuân Thắng chẳng hạn?

- Tôi được tin đích thân Trung tướng Nguyễn Việt Thành vào cuộc. Không kẻ nào có thể mua chuộc được vị tướng đáng kính này.

Ghost1982
16-12-2005, 19:24
Những nghi án liên quan đến đội tuyển bóng đá VN

Không chỉ ở SEA Game 23, những nghi án bán độ liên quan đến đội tuyển bóng đá VN từng xảy ra tại Tiger Cup 1996, 1998, 2000, Vòng loại World Cup 1998, SEA Games 21 năm 2001 và JVC Cup 2003.

Tiger Cup 1996


Một mình Vũ Như Thành nhận án cấm thi đấu 5 năm dù có cả dây bán độ ở JVC Cup 2003. Ảnh: SGGP

Sau trận Việt Nam vất vả hòa Lào nhờ bàn thắng vào những phút cuối của Lê Huỳnh Đức, HLV trưởng K.H. Weigang đã chỉ mặt 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và hỏi: "Các anh nhận bao nhiêu tiền để bán trận này?".

Hôm sau, ông đề nghị cho 4 cầu thủ này về nước và gửi họ cho cơ quan điều tra. Trưởng đoàn Tô Hiền đã năn nỉ cho họ ở lại để có cơ hội lập công chuộc tội.

Giải này, Việt Nam đoạt huy chương đồng và nghi án bán độ chìm xuống khi chính những cầu thủ bị ông Weigang đuổi có dịp lập công.

Vòng loại World Cup 1998

Vòng loại đó diễn ra năm 1997, trong trận gặp Trung Quốc trên sân Thống Nhất, Huỳnh Đức bất ngờ ghi được một bàn gỡ. Sau đó, anh bị đồng đội lên án là đập bể nồi cơm của anh em vì "kèo" ở ngoài chấp từ ba trái trở lên.

Sau đó, HLV Trần Duy Long (lên thay HLV Weigang từ chức) dự báo sẽ tiếp tục thua rất đậm để cầu thủ gỡ vì đã thua độ quá lớn trong trận gặp Trung Quốc.

Kết quả hai trận đấu với Turkmenistan và Tajikistan, đội tuyển Việt Nam đều thua trắng 0 - 4. Nghi án này có được đề cập đến trong vụ án Sơn cao nhúng tay vào giải vô địch quôc gia Việt Nam năm 1997, cùng danh sách hàng loạt tuyển thủ. Nhưng, nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo.

Tiger Cup 1998

Sau trận chung kết Việt Nam thua Singapore trên sân Hàng Đẫy, trong phòng thay quần áo, một số cầu thủ đã chỉ thẳng một nhóm cầu thủ khác và lên án rằng, nhóm này đã nhận tiền độ và đã để đội tuyển thua.

Ông Riedl khi ấy cũng là HLV trưởng, đến giờ vẫn không tin được rằng, trận chung kết ấy, Việt Nam lại thua một đội tuyển dưới cơ.

Tiger Cup 2000

Trong trận tranh huy chương đồng với Malaysia, nhiều vị trí thi đấu dưới sức mình, để thua 0 - 3 một cách khó chấp nhận, đánh mất cơ hội giành huy chương.

Sau giải này, HLV A. Riedl cũng ra đi với lời nhận xét, họ không muốn đá. Rất nhiều ý kiến cho rằng, các cầu thủ không muốn đá là theo chỉ đạo của giới cá độ, nhưng rồi tất cả đã rơi vào quên lãng.

SEA Games 21 năm 2001

U23 Việt Nam để thua Malaysia 0 - 2 trong một trận đấu mà đã có những dự báo trước rằng, giới cá độ tại Việt Nam đang dồn kèo vào U23 Việt Nam.

Sau thất bại này, đã có nhiều báo cáo về việc các cầu thủ bị lôi kéo từ khi còn tập trung tại Trung tâm TDTT Công an TPHCM, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở nghi án và tham khảo.

JVC Cup 2003

U23 Việt Nam thua tệ hại đội Perak (Malaysia), mất khả năng vào tranh chung kết. Ông Riedl sau trận đấu đó đã đòi chấm dứt hợp đồng nếu không làm rõ sự cố tệ hại này.

VFF đã kết hợp với Ban huấn luyện người Việt lấy lời khai của từng cầu thủ, sau đó qyết định loại trung vệ đội trưởng Nguyễn Như Thành và cấm cầu thủ này thi đấu 5 năm với tội danh bán độ.

Cú trảm lịch sử ấy đã giữ chân ông Riedl ở lại. Đó là cú trảm đúng nhưng chưa đủ. Ít nhất ba cầu thủ trong cùng một CLB đã được tha bổng với lý do: "Xử đúng và xử đủ thì lấy ai đá SEA Games".

Vụ án đó cũng chìm xuống khi khi bóng đá Việt Nam hạnh phúc với chiếc huy chương bạc và những cầu thủ nhúng tràm trước đó đã được tung hô như những người hùng.

vikhoa
16-12-2005, 21:17
Tôi sẽ xóa hết tất cả các thread liên quan vấn đề này, chỉ chừa lại 1 thread này thôi.


Mọi người nên tập trung 1 thread để tránh bị phân tán.

Polly: vikhoa có báo rồi mà, bên các thread kia đa số là "chửi bới", nghe chướng lắm nên mới xóa bớt đi.

caoxinh
16-12-2005, 22:44
Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, anh em mình chiến vụ TTVN máu lửa thế cơ mà! Lần đầu tiên CX được "sống" lại thời chiến tranh, anh em đoàn kết đấu tranh, kẻ địch dùng mọi lời lẽ thủ đoạn lừa bịp.... và khi đó mới phát hiện ra sức mạnh tập thể nó mãnh liệt đến mức nào.
Quay lại nghi án bán độ năm nay, có vẻ như VK cẩn trọng hơn hay cũng có thể lần này nếu tham gia thì cũng chẳng có lợi ích cá nhân ở đấy!? Tui ko có ý nói xấu bạn đâu, chỉ xin một ý kiến : quần chúng bây giờ khôn lắm, có thể qua mắt được vài người chứ hàng triệu người thì ...
Sory nếu tớ viết linh tinh. Cuối ngày rồi, thống kê một chút nào:

Nghi án "bán độ" của một số cầu thủ U-23 Việt Nam đang tiếp tục được CQĐT làm sáng tỏ. Theo bạn, qua những thông tin được báo chí phản ánh thì chuyện "bán độ" là:
Có thật
88% 25824
Hoài nghi
5.46% 1603
Không tin
6.54% 1919

Đây là kết quả thăm dò dư luận trên VietNamNet ( www.vnn.vn )

vitconducky
17-12-2005, 02:33
Quay lại nghi án bán độ năm nay, có vẻ như VK cẩn trọng hơn hay cũng có thể lần này nếu tham gia thì cũng chẳng có lợi ích cá nhân ở đấy!? Tui ko có ý nói xấu bạn đâu, chỉ xin một ý kiến : quần chúng bây giờ khôn lắm, có thể qua mắt được vài người chứ hàng triệu người thì ...
Sory nếu tớ viết linh tinh. Cuối ngày rồi, thống kê một chút nào:



Kô có lợi ích cá nhân! ừ VíK thì làm sao mà liên quan đến BĐ! À kô mà có papa's VíK dù gì cũng là trưởng ban tổ chức V-League!--> có mùi BĐ rồi :D (thư giãn fát thôi)

Nói chung có kô có lửa thì làm sao có khói. Hình như khơi nguồn từ chuyện này đầu tiên là báo Thanh niên. Sau đó thì một loạt ăn theo, nhưng có lẽ Thanh niên là đưa chi tiết nhất!

Kô hiểu việc này có liên quan gì đến PV LA của báo TNiên phỏng vấn trưởng đoàn rồi bị báo trí Phi bóp méo kô nhỉ ?

Túm lại chưa biết trắng đen ra sao báo nói hình viết vẫn là trúng nhất !!!

dinhbaochau
17-12-2005, 08:30
Báo Thanh Niên sáng nay có bài "Không còn là nghi án nữa"
100% là sự thật rồi.

Chúng ta hãy chờ xem Cơ quan điều tra tìm ra "Cái Sỏ" nào sau Quyến nữa mà thôi.! Chắc cậu ta là một Nạn nhân. Đáng thương thật.!

suachua
17-12-2005, 09:08
Sáng nay báo tuổi trẻ nói cầu thủ Văn Quyến có nhận một phong bì tiền của 2 người phụ nữ lạ mặt khi Văn Quyến trên đường ra sân bây TSN đề về quê ...Vụ này chắc Văn Quyến tiêu rồi .....không biết mấy ông tướng kia giờ ra sao nữa ...Chỉ cần 1 người khai thì sẽ biết hết thôi ... mấy bác cứ chờ đợi tin tức đi ...

real_time
17-12-2005, 09:08
Mọi người đọc thử bài này:
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2005/12/3B9E5247/

ADSLuser
17-12-2005, 09:14
...đáng buồn nếu cơ quan công an chứng minh điều đó là sự thật, thật là trái ngược khi nhiều vận động viên khác đã chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo Việt nam....

http://www.tinthethao.com.vn/seagames23/view.asp?Cat_ID=1&Cat_Sub_ID=1&news_id=399

Từ Đồng Tháp, cha và chồng, em của nhà vô địch Judo Nguyễn Thị Như Ý cũng đã có mặt từ rất sớm, mang theo thật nhiều tâm trạng. Mừng vì con, vợ, chị gặt được thành tích tốt nhưng cạnh đó là nỗi buồn, nỗi mất mát lớn... Biết nói gì khi cô con gái xuất hiện trước mặt đây khi ông và mọi người phải giấu biệt con gái chuyện người mẹ thân yêu qua đời để Như Ý toàn tâm toàn sức thi đấu.

Trong hoa và những lời chúc tụng còn có cả nước mắt. Nước mắt của sung sướng khi đứa con của mình đã mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho gia đình mà còn có cả những giọt nước mắt ngậm ngùi, chia sẻ với VĐV đã đem vàng về cho môn Judo Nguyễn Thị Như Ý.

http://www.tinthethao.com.vn/photos/Image/seagames23/cacmonkhac/07122005/images842548_nhuy1.jpg
Như Ý cố kìm nén giọt nước mắt

Khi ba, chồng và các em, cùng các thầy ở trường NV thể thao Đồng Tháp ùa đến ôm chặt vào lòng, Như Ý vẫn nén nỗi đau để nhận sự chia sẻ của mọi người. Nhưng khi ra khỏi nhà chờ sân bay, cô gái cứng cỏi trên sàn đấu đã oà khóc nức nở...

http://www.tinthethao.com.vn/photos/Image/seagames23/cacmonkhac/07122005/images842554_nhuy_chong2.jpg
nhưng không tài nào ngăn được. Ảnh: Hiển Vinh

Một nỗi đau, một mất mát thật lớn cho người chiến thắng ngày trở về... Xin được sẻ chia và mong cho nỗi buồn của Như Ý sẽ chóng đi qua. Dù không hiện diện nhưng hẳn mẹ cô cũng rất hài lòng về những gì con gái vừa làm được.

vikhoa
17-12-2005, 11:48
Sao có nhiều người thích kéo tôi vào trong này thế nhỉ?
Vụ iCMS là có bằng chứng rõ ràng nhưng họ vẫn chối thì phải làm cho ra. Vụ này chúng ta chỉ là "khán giả", vậy thì ngồi xem và đưa ra những ý kiến công tâm, có gì là sai? Không có bằng chứng mà nói bậy thì sau này không ai trách cũng phải thấy xấu hổ với lương tâm chứ.

checkbox
17-12-2005, 11:59
Vikhoa chỉ biết del bài thui chứ biết gì về cá độ đá banh đâu mà nói he he he . đừng có lock tui nhe cha

green_apples002
17-12-2005, 14:28
Xin cho phép mình nói mấy ý nhé !
Vấn đề có bán độ hay ko ở đây mình xin ko bàn !
Chỉ xin nêu 1 câu hỏi nhỏ thôi !
Lời nói của ông Lê Thụy Hải, Lê Thế Thọ, Afred Riedl (ko biết đúng ko nữa ?),Phan Văn Tài Em,... có mâu thuẫn với nhau cả đấy ! Các bác nào giải thích giúp em với !
=> Có vấn đề rùi :D :D

real_time
17-12-2005, 15:17
tui chỉ làm khán giả không dám bình lộn chỉ đến khi nào sự việc ngã ngũ các cơ quan pháp luật công bố lúc đó mới tính tiếp àh.

nasolit
17-12-2005, 17:44
Xin cho phép mình nói mấy ý nhé !
Vấn đề có bán độ hay ko ở đây mình xin ko bàn !
Chỉ xin nêu 1 câu hỏi nhỏ thôi !
Lời nói của ông Lê Thụy Hải, Lê Thế Thọ, Afred Riedl (ko biết đúng ko nữa ?),Phan Văn Tài Em,... có mâu thuẫn với nhau cả đấy ! Các bác nào giải thích giúp em với !
=> Có vấn đề rùi
-> Một giả thiết: Các thông tin, các cuộc phỏng vấn với các nhân vật trên bị các nhà báo "xấu tính" sửa đổi hoặc sáng tác thêm.
Mình lâu rùi ko đọc báo giấy nên ko biết báo giấy viết gì. Còn tất cả các báo điện tử, mình chẳng tin thằng nào hết (về chủ đề này thôi, còn tin tức bình thường mình vẫn đọc trên VnExpress)

green_apples002
17-12-2005, 17:47
Mình lâu rùi ko đọc báo giấy nên ko biết báo giấy viết gì. Còn tất cả các báo điện tử, mình chẳng tin thằng nào hết (về chủ đề này thôi, còn tin tức bình thường mình vẫn đọc trên VnExpress)
www.thanhnien.com.vn => Báo điện tử của Thanh Niên và báo giấy đều như nhau cả thôi bạn ơi !

Ghost1982
17-12-2005, 18:16
Chỉ nên tin báo phần nào thôi


Đọc báo tui thấy hút thuốc có hại cho sức khỏe,tui bỏ hút thuốc...!
Đọc báo tui thấy nhậu có hại cho sức khỏe,tui bỏ nhậu...!
Đọc báo tui thấy tình dục có hại cho sức khỏe,tui bỏ đọc báo...!
lol lol

ADSLuser
18-12-2005, 08:33
Ai phải xin lỗi ai đây?

Trong tuần qua, cứ mở các tờ báo quen ra là gặp "nghi án bán độ", phải nói người đọc đã quá ê ẩm. Nhưng cảm giác ấy không hề giống với "xúc cảm" của một "công dân Việt Nam" nào đó được đăng tải trên một tờ báo.

"Công dân" này do không ký tên thật mà chỉ ký một cái tên vô danh là "Người hâm mộ" nên có người đã nghĩ đây là quan điểm chính thức của tờ báo nọ. Nhưng sau vài ngày thì thấy hình như không phải (?). Tất cả bắt đầu từ cụm từ "nghi án". Đúng, đây mới là "nghi" chứ chưa phải "án", và cũng không tờ báo nào, phóng viên nào dám kết án các cầu thủ bị nghi ngờ "bán độ". Nhưng sự nghi ngờ là điều không thể ngăn cản, và cũng không thể giấu công luận về sự nghi ngờ ấy. Cơ quan điều tra có việc của cơ quan điều tra, công luận có cách nhìn nhận của công luận. Và trong bất cứ "nghi án" nào, người ta cũng lắng nghe tiếng nói các nhân chứng, trước khi lắng nghe tiếng nói của những người "được triệu tập". Tôi viết "được triệu tập" chứ không nói "bị triệu tập" để khỏi bị quy kết là cố ý "làm nặng". Nhân chứng đã nói rõ ràng qua trả lời của Phan Văn Tài Em, và chắc chắn sẽ có thêm trả lời của Tấn Tài, hai người đã khẳng định là họ "đã bị một số đồng nghiệp rủ bán độ". Và khi Tài Em nói đã "báo với bác Thụy Hải" thì chắc hẳn chàng cầu thủ "Hai Lúa" thật thà này không hề dựng chuyện để hại đồng đội. Có một cái gì thật sự nghiêm trọng mà một số người có trách nhiệm của đoàn bóng đá VN tại SEA Games 23 cố tình "làm nhẹ", cố tình "cho qua" để đạt một mục đích nào đó. "Nghi án" thực sự bắt đầu từ đó, từ chỗ người ta đã làm ngơ, đã bỏ qua cho một điều rất bất thường có thể và thực tế đã xảy ra trên sân cỏ trong trận VN -Myanmar.

Khi viết "báo chí không phải chỗ giải tỏa cơn giận", thì vị "công dân Việt Nam" khả kính kia đã quên nói rõ: ai giận, và giận ai đây? Nếu đây chỉ là cơn giận hồ đồ của một vài phóng viên, cơn giận "lửa rơm" của một vài tờ báo vào những cầu thủ vô tội thì quả thật đáng lên án. Nhưng nếu đây là cơn giận của "83 triệu người Việt Nam" theo cách viết khá cường điệu của "công dân" nọ thì nghĩ cũng đáng… sợ đấy chứ! Dù không phải 83 triệu người Việt Nam đều yêu bóng đá và đều… giận khi nghe có những cầu thủ bị nghi ngờ bán rẻ danh dự quốc gia, mà chỉ cần 1 phần 83 số người ấy yêu và giận thôi, thì đó đã là điều không thể đùa! Chúng ta yêu các cầu thủ, chúng ta tôn trọng mọi con người, nhưng cái gì phải rõ ràng cái ấy. Tôi biết, người ta còn có thể "bán độ" nhiều cái ác liệt hơn là vài trận bóng đá, nhưng khi hy vọng của hàng triệu người đặt vào đội tuyển bóng đá quốc gia, khi người ta thấp thỏm trước mỗi trận đấu dù là "ít quan trọng" nhất của đội tuyển, khi mỗi trận thắng của đội tuyển trở thành niềm vui và niềm tự hào của hàng triệu người, thì không ai cho phép bất cứ một lời "rủ rê bán độ" nào từ những cầu thủ ra sân. Nhiều người quen tung ra câu hỏi "chứng cứ đâu", họ quên một điều, là chứng cứ không bao giờ mất nếu nó có. Dù năm năm mười năm hoặc lâu hơn nữa, những trò bê bối những vụ bán độ sớm muộn cũng sẽ bị phơi trần, và lúc đó sẽ xuất hiện đầy đủ chứng cứ. Nhưng lần này chắc người ta không phải chờ lâu đến vậy. "Nghi án" đang chuyển màu, và sẽ đến lúc có thể trả lời câu hỏi: ai giận ai? Và ai phải xin lỗi ai? Những cầu thủ trung thực không thể xin lỗi những cầu thủ có manh tâm bán độ, người lương thiện không thể xin lỗi kẻ bất lương, những nhà báo hành nghề trong sáng không thể xin lỗi những ai mờ ám!

Thanh Thảo

http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2005/12/18/132782.tno

Có tóm được chuột không?
------------------------------------------------------------------------------

Văn Quyến thừa nhận có nhận tiền


http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(118232)

Văn Quyến che mặt khi rời khỏi
C14 chiều 15.12.
Hôm qua, 16.12 là một ngày "cao điểm" kể từ khi nghi án bán độ của các tuyển thủ U.23 VN bắt đầu. Văn Quyến tiếp tục được lấy lời khai tại trụ sở C14 đường Hoàng Hoa Thám suốt cả ngày, và không rời khỏi đây kể cả buổi trưa.

Đội trưởng Tài Em với tư cách nhân chứng được các điều tra viên C14 tiếp xúc sáng qua ngay tại trụ sở LĐBĐVN. 14h11 phút, hậu vệ Văn Trương xuất hiện tại Hồ Giám trên một chiếc taxi và 2 tiếng đồng hồ sau mới rời khỏi phòng thẩm vấn bằng xe máy do cựu tiền đạo Thể Công Đặng Thanh Phương chờ sẵn.

Một nhân chứng khác, tiền vệ Khánh Hoà Tấn Tài cũng có mặt tại C14 đường Hoàng Hoa Thám và cuối giờ chiều qua mới rời khỏi đây. Theo nguồn tin của Lao Động, nghi án đã có những bước đột phá.

Hai phụ nữ đã ném tiền cho Quyến
Như tin đã đưa, trong cuộc thẩm vấn ngày 15.12, ban đầu Văn Quyến đã một mực khăng khăng phủ nhận sự liên quan của mình đến đường dây cá độ bóng đá, nhưng khi cơ quan điều tra đưa ra một số chứng cứ quan trọng thì Quyến đã xanh xám mặt mày.

Những chứng cứ đó là tất cả những cuộc trao đổi qua điện thoại của Quyến với một số đối tượng liên quan đến các đường dây cá độ trong nước đã được các nhân viên an ninh sử dụng biện pháp nghiệp vụ ghi lại, nắm rõ chi tiết. Cũng nhờ đó, kế hoạch theo dõi đã được vạch sẵn từ Philippines.

Mấu chốt của sự việc, như Lao Động đã đưa tin, là khi Quyến cùng Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương từ Philppines trở về và dừng chân ở TPHCM trong một lịch trình khá lạ. Từ Tân Sơn Nhất, Quyến đã lên xe taxi về một khách sạn, sau đó lại đổi sang một khách sạn khác và 2 ngày sau mới về Hà Nội.

http://www.laodong.com.vn/pls/bld/download_image(118228)

Văn Trương xuất hiện ở cổng
cơ quan cảnh sát điều tra chiều
16.12.
Trên chuyến xe taxi từ khách sạn ra sân bay để trở về Hà Nội, 2 người phụ nữ đi trên một chiếc xe máy đã đuổi theo và ném vào xe cho Quyến một phong bì rồi đi ngay. Rất thản nhiên, Quyến đã mở phong bì ngay trên xe và theo quan sát của người tài xế thì trong phong bì có tiền.

Hiện nay, cơ quan điều tra đã có bản ghi lời khai chi tiết của tài xế taxi. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quyến đã thừa nhận rất nhiều nội dung trong các cuộc điện đàm về nước và việc nhận tiền; tuy nhiên, Quyến vẫn chưa nhận đó là tiền cá độ. Cơ quan điều tra đang xác minh tung tích hai phụ nữ đã ném tiền cho Quyến.

Nhiều sự kiện trùng khớp và Quyến không giải thích được nên cho tới tối qua, Quyến vẫn bị giữ lại tại trụ trở C14 và mãi đến gần 20h mới ra quán cơm đầu ngõ ăn cơm rồi lại trở lại ngay. Cũng từ tối qua, Văn Quyến đã được chuyển về một khách sạn tư nhân ở gần cơ quan điều tra trên phố Hoàng Hoa Thám, nhằm mục đích bảo vệ Văn Quyến và tiện làm việc với cơ quan điều tra.

Trong khi đó, hậu vệ Văn Trương trong cuộc gặp Cơ quan điều tra chiều qua được yêu cầu viết bản tường trình về quá trình sinh hoạt và thi đấu ở SEA Games 23, tương tự như Hải Lâm, sau đó, khi cần, sẽ được mời lên làm việc tiếp.

Theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra, sẽ có một đối tượng trong 4 nghi can bị khởi tố nay mai. Đây là mắt xích yếu nhất, ít người ngờ nhất.

Q.Minh - D.Thanh
http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(41,145664)

vitconducky
19-12-2005, 02:41
Lại phải bốc phét 1 phát

Theo một số nguồn tin kô chính thức (TTX vỉa hè gần Hồ giám)
Nếu kô có gì thay đổi mai thứ 2 ngày 19/12 BCÁn sẽ đọc lệnh tạm giam Văn Quyến <- chắc là truy tố đây !!!
(khổ thân thằng bé ở nhà còn mẹ già)

yuna_admirer
19-12-2005, 06:58
Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, anh em mình chiến vụ TTVN máu lửa thế cơ mà! Lần đầu tiên CX được "sống" lại thời chiến tranh, anh em đoàn kết đấu tranh, kẻ địch dùng mọi lời lẽ thủ đoạn lừa bịp.... và khi đó mới phát hiện ra sức mạnh tập thể nó mãnh liệt đến mức nào.
Quay lại nghi án bán độ năm nay, có vẻ như VK cẩn trọng hơn hay cũng có thể lần này nếu tham gia thì cũng chẳng có lợi ích cá nhân ở đấy!? Tui ko có ý nói xấu bạn đâu, chỉ xin một ý kiến : quần chúng bây giờ khôn lắm, có thể qua mắt được vài người chứ hàng triệu người thì ...
Sory nếu tớ viết linh tinh. Cuối ngày rồi, thống kê một chút nào:

Nghi án "bán độ" của một số cầu thủ U-23 Việt Nam đang tiếp tục được CQĐT làm sáng tỏ. Theo bạn, qua những thông tin được báo chí phản ánh thì chuyện "bán độ" là:
Có thật
88% 25824
Hoài nghi
5.46% 1603
Không tin
6.54% 1919

Đây là kết quả thăm dò dư luận trên VietNamNet ( www.vnn.vn )

bạn này buồn cười nhỉ Đá Banh thì liên quan gì đến IT ?

ADSLuser
20-12-2005, 19:23
Văn Quyến nhận tội chủ mưu bán độ
18:11' 20/12/2005 (GMT+7)

Chiều 20/12, sau khi Văn Trương nhận tội, Văn Quyến cũng cúi đầu thừa nhận đã rủ rê các đồng đội làm độ. Tuy nhiên, cả hai vẫn khăng khăn cho rằng mình mới chỉ “bán mình” từ Sea games 23.

http://vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images854951_vanquyen.jpg
Đã xác định Văn Quyến là chủ mưu.

Cũng theo tường trình này Văn Quyến là người chủ động gọi điện, phối hợp với đầu mối cá độ của mình ở Nghệ An để tiến hành mọi việc.

Lời khai của Văn Trương cũng khá hợp với lời tường trình hôm trước của Hải Lâm là anh bị Văn Quyến đề nghị làm độ.

Sau khi khai toàn bộ mọi việc, chính Văn Trương đã viết một tờ giấy gửi Văn Quyến (đang chối quanh co ở một phòng khách tại trụ sở P14) với nội dung: “Quyến à tao đã nói hết rồi. Có gì mày khai hết đi” và ký tên bên dưới.

Sau khi khai hết những gì đã biết về vụ tiêu cực tại SEA Games 23, lúc 4h chiều qua. Văn Trương được đưa ra ngã ba để bẳt taxi về nơi nghỉ tại khách sạn Kim Liên .



Khi nhận được tờ giấy với nội dung trên, Văn Quyến chỉ cười khẩy và nghĩ rằng đấy là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra. Tuy nhiên khi nhìn nét bút của Văn Trương thì Quyến đã cúi đầu nhận tội (sau 5 ngày thiếu thành khẩn).

Vào lúc 5h chiều qua, Quyến đã viết bản tường trình của mình trong đó nêu rõ trình tự của sự việc từ lúc bắt đầu cho đên khi nhận “hợp đồng” và tiến hành rủ rê các đồng đội. Những gì mà Quyến thú nhận trong bản tường trình đã khiến nhiều chiến sĩ an ninh bất ngờ, dù họ đã dạn dày với các vụ việc tiêu cực lớn hơn.

Tuy nhiên, nhiều khả năng lời khai của cả Văn Quyến và Văn Trương đều chưa phải là những lời ăn năn trung thực nhất. Văn Trương chỉ thừa nhận hành động “bán mình” ở SEA Games 23 là lần nhúng chàm đầu tiên của mình, còn Văn Quyến cũng một mực khẳng định rằng mình hoàn toàn trong sạch trước khi bước vào SEA Games 23.

Chính sự khai báo có phần thiếu trung thực này của Văn Quyến khiến khả năng cơ quan điều tra khởi tố vụ án là rất cao. Buổi làm việc của ban chuyên án hôm qua còn có sự tham gia của Viện KSND, nhưng cho đến cuối ngày hai bên vẫn chưa thống nhất việc tiến hành khởi tố vụ án.

Chiếc xe chuyên dụng của cơ quan công an đã chờ sẵn ở cổng CQĐT để chờ quyết định của 2 cơ quan trên là đưa kẻ bị bắt về trại giam, cuối cùng lại về tay không.

Hiện nay, sơ bộ đã xác định được số tiền mà nhóm cầu thủ bán độ được nhận theo hợp đồng là khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được hai người lạ ném vào taxi của Văn Quyến ngay trước khi cầu thủ này đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để về HN. Nhân thân của hai người này đã được CQĐT xác định và trùng khớp với lời khai của Văn Quyến trong bản tường trình hôm qua.

Hiện nay, một cầu thủ mới của vụ này là cựu tuyển thủ H đã bỏ trốn ra nước ngoài. H chính là người tham gia vào việc liên lạc, sắp xếp và trung gian chuyển tiền cho các đối tượng. Bước đầu đã xác định việc chuyển tiền này có liên quan đến một dân chơi tên C vốn là bạn thân của cầu thủ H, và là con trai của một sếp lớn ở thành phố Vinh. Diễn tiến tiếp theo của vụ việc tiêu cực “kinh thiên động địa” này vẫn còn rất nhiều “ngõ ngách” khó lường.



Theo thông tin mới nhất, Quốc Anh - một trong những cầu thủ nổi bật nhất của U23 VN tại SEA Games 23 - cũng đã ra HN tối qua, còn Quốc vượng cũng đã được lấy lời khai một lần nữa tối qua. Nhiều khả năng hai cầu thủ này cũng có dính líu tới vụ bán độ này.



Tấn Minh - Minh Sỹ (Thể Thao TP.HCM)

http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/12/524382/

Polly
20-12-2005, 19:33
http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2005/12/524382/
http://vietnamnet.vn/tinnoibat/2005/12/524168/
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/12/524063/

http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/20/133038.tno
http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/20/133033.tno
Buồn nhỉ! chẳng biết nói gì nữa bây giờ.

Ghost1982
20-12-2005, 19:45
Mất 1 nửa đội tuyển. Vậy thì chắc bóng đá VN vài ba năm tới chẳng thể hy vọng gì được :(

ips
20-12-2005, 20:07
Bán độ thật rồi

vietid
20-12-2005, 20:15
Ôi còn thêm Quốc Anh, Quốc Vượng nữa chứ, thật đau lòng biết bao, thương quá những người Cha, người Mẹ, họ biết làm gì bây giờ để vượt quá nỗi tủi hổ .

Những con người đó họ sẽ phải trả giá rất đắt bằng cả quãng đời còn lại, đáng trách mà cũng đáng thương biết bao . Kết quả của tài năng + dốt nát .

Thượng bất chính thì hạ tất loạn, mong rằng lần này Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam sẽ bị giải thể . Phải làm lại từ số 0 thôi

"Dù đã biết trước nhưng sao ta vẫn cảm thấy thật bất ngờ " :(

thewallfan
20-12-2005, 20:47
Quá đau xót, thế này thì bao giờ bóng đã Việt Nam mới tiến bộ được đây.Mong rằng sau vụ việc này , liên đoàn bóng đã sẽ rút ra nhiều bài học...

nguyenngocdong
20-12-2005, 21:12
cầu thủ bán độ chắc chỉ là phần ngọn, câu chuyện tiếp theo còn ly kỳ hơn nhiều...

victoire
20-12-2005, 22:35
Super hot !!!!!

Tui cũng đoán là công an với các biện pháp nghiệp vụ của mình trước sau sẽ lôi bọn này ra ánh sáng, bao nhiêu lời khai, bằng chứng của bn đối tượng. Thực sự là thở phào nhẹ nhõm, mấy lâu nay ức chế lắm cơ, tức mà chẳng làm gì được. Đúng là ly kỳ hấp dẫn, đến mấy bác nhà báo có khi cũng bất ngờ. Đây mới chỉ là mở màn, hy vọng mấy chương sau sẽ còn nhiều cái hay ho. Lôi hết bọn sâu mọt này ra xử trảm !

hacker-of-love
20-12-2005, 22:49
Đau lòng quá .... Nhưng không có gì bất ngờ ... Nói chung là có bán độ thật

checkbox
20-12-2005, 23:23
Bắt khẩn cấp Văn Quyến và Quốc Vượng
(VietNamNet) - Chiều 20/12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Văn Quyến và Quốc Vượng

Quyến đá banh giỏi , cá độ cũng giỏi , chối cãi quanh co cũng giỏi ... tuổi trẻ bây giờ có nhiều cái giỏi quá

Zuken
21-12-2005, 01:01
Thôi xong, bắt khẩn cấp rùi. Chẳng còn hoài nghi gì nữa.

Buồn nhất là chú Quốc Anh, không hiểu có dính không nhỉ ? Chú này đá cũng hay phết mà :(

theblues
21-12-2005, 01:55
Nếu Quốc Anh mà cũng dính thì từ giờ tui mà thấy đá banh VN thì ... tắt quá !!!
Trong đội tuyển lần này tui chỉ tin có mình Tài Em thôi , Quốc Anh thì rất cố gắng và nhiệt tình , nếu mà dính thì ko có gì để nói nữa !
Hy vọng trong đội tuyển U23 lần này có trên ... 1 người ko "nằm" khi đá !
http://botay.vff.com.vn

mRrO
21-12-2005, 02:02
Lúc còn là "nghi án" thì tui cứ thấp thỏm, nghi ngờ mong giải quyết cho lẹ, dù là có bán độ hay không. Giờ đã "giấy trắng mực đen" rồi thì sao buồn lạ. Hình ảnh Văn Quyến chói sáng ở Seagames 22 sao mà cứ chập chờn trước mắt....

CompaqAmardaE500
21-12-2005, 06:59
Vấn đề là có lôi được bọn bố già giật dây hay không, còn theo truyền thống thì đã có người đỡ đạn thì mọi việc sẽ kết thúc ở đây...

gaixixon
21-12-2005, 07:39
Quyến ơi là quyến ơi.. hic.. hic..thương quyến quá trẻ người non dạ đã pải đi làm "beer" dồi.... chị chỉ sợ mấy hôm nữa lại phải khóc bác lờ tê tê ơi.. bác nờ tê hát ơi.. híc híc thì buồn lắm...

vietid
21-12-2005, 11:45
Đọc xong bài của Polly thấy tội nghiệp cho VQ quá, Q đã thiếu được sự che chở, tình thương và sự dạy dỗ của Cha. Nhưng cuộc đời là vậy mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

thấy được mặt trời thì đã bị chìm vào lòng đất .

checkbox
21-12-2005, 12:19
Đội quân U23 thất bại vì :
Có nhiều Tướng tồi -> không biết dùng binh sĩ
Có nhiều Binh sĩ tồi -> không trung thành
--------------------------Thất bại là một lẽ hiển nhiên ----------------

ips
21-12-2005, 19:47
Đội quân U23 thất bại vì :
Có nhiều Tướng tồi -> không biết dùng binh sĩ
Có nhiều Binh sĩ tồi -> không trung thành
--------------------------Thất bại là một lẽ hiển nhiên ----------------
Không phải vậy!
Đồng tiền đã chi phối con người.
Tướng tài mà binh sĩ tham tiền cũng thua

bathazar
21-12-2005, 19:57
Không phải vậy!
Đồng tiền đã chi phối con người.
Tướng tài mà binh sĩ tham tiền cũng thua
Trời.... Câu nói quá hay .... hâm mộ quá :shifty: :embarrass :wub:

Ak.8
21-12-2005, 22:55
tóm lại đã bị tạm giam chính thức rồi. buồn quá

victoire
21-12-2005, 23:06
"Thôi đành hy sinh, chấp nhận máy năm không có huy chương, đợi mấy thằng bán độ khác lớn lên"

Vợ tôi nói thế !!!!!

nino
22-12-2005, 07:14
Chết một cái tên…
04:54' 21/12/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Cái tên ấy từng được đọc dõng dạc tại vòng chung kết châu Á khi Việt Nam hạ gục Trung Quốc ở vòng chung kết U-16 châu Á năm 2000. Cũng cái tên ấy, cả châu Á ngỡ ngàng bởi một bàn thắng của tiểu tướng làm nên cơn địa chấn châu Á năm 2003 tại Lebanon khi Việt Nam quật ngã nhà Hàn Quốc với 8 cầu thủ trong thành phần đội hạng tư thế giới…Cái tên để người ta tự hào ca ngợi bây giờ lại là cái tên đã chết sau 5 năm ngắn ngủi đưa người hâm mộ đi từ sự sung sướng tột đỉnh đến vực thẳm của sự thất vọng…

Quyến! Cái tên được nhắc nhiều nhất trong suốt 5 năm qua ở cả mặt tích cực lẫn mặt trái.

Quyến! Cái tên tiêu biểu cho một thế hệ mà ông thầy Riedl từng mạnh mẽ tuyên bố hơn cả thế hệ vàng.

Quyến! Cái tên mà những ngày qua dày đặc trên các trang báo để rồi bây giờ nhắc đến ai cũng ngỡ ngàng và hãi hùng khi “chết non” ở tuổi 21.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200510/original/images88446_VN-TL03.jpg
Ảnh Văn Quyến được các fan hâm mộ rất ưa chuộng

Tôi lật lại cuốn sổ tay sờn góc và ố vàng, cố tìm những dòng chữ nguệch ngoạc tháng 9-2000 viết về Quyến trên sân Chi Lăng. Một cú sút phạt thần sầu đúng vào những giây cuối hiệp một lượn qua rào chắn hạ gục cả hàng thủ Trung Quốc mở đầu cho một cuộc lội ngược dòng thuyết phục của các chàng trai vàng tuổi 16 Việt Nam. Đêm ấy, Đà Nẵng như không ngủ vì ngất ngây với những bàn thắng do Quyến dẫn dắt làm điên đảo hàng phòng ngự Trung Quốc.

Người hâm mộ bắt đầu biết Quyến gắn liền với chiếc áo số 10 từ lúc đó.

Đêm đấy, tôi theo đội về đến khách sạn Hải Vân nhìn các cầu thủ nhí tuổi 16 hồn nhiên kể về chiến tích vàng thắng Trung Quốc trong bữa ăn. Nhìn số 10 đốt lưới Trung Quốc ngồi ăn tối thật vô tư bên đám bạn tôi quên cả việc phỏng vấn nhân vật của trận đấu vì không muốn cắt ngang sự hồn nhiên ấy.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200510/original/images108534_van%20QuyennhanHC.jpg
Văn Quyến trong ngày nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho tiền đạo Văn Quyến. Ảnh: Quang Thắng

Quyến trắng trẻo, hơi đậm người mặc chiếc áo phông trắng bỏ hết cả đũa và muỗng vô tư cầm miếng thịt bò nhai ngấu nghiến. Anh Nguyễn Hồng Thanh khi ấy là trưởng đoàn bóng đá Việt Nam chỉ vào số 10 của mình nói nhỏ: ''Hoàn cảnh lắm, viết về cậu ấy là cả một chương dài. Nghèo khổ có, bất hạnh có và sự phụ bạc cũng có. Một mảnh đời bất hạnh trong nhiều mảnh đời cơ cực…''.

Lần đầu tiếp cận Quyến cũng là lần phát hiện ra ở cậu bé này có những cái thật khác thường. Nói năng cộc lốc lại hay nhìn trộm và lúc nào cũng muốn xa lánh người đối diện. Anh Thịnh (HLV Nguyễn Văn Thịnh) khi ấy thật thà kể: ''Nó có cha nhưng cũng như không vì cha nó bó mẹ nó từ khi mang bầu. Nó ở vùng quê nghèo Hưng Nguyên được các thấy phát hiện và đưa lên TP Vinh đá bóng. Nó rất ngại tiếp xúc với người lớn vì mặc cảm. Thằng này sẽ còn tiến rất xa…''.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200510/original/images142657_VBD.jpg
Nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2003.

Thầy Thịnh nói đúng. Một năm sau Quyến đã có tên trong danh sách đội tuyển U-23 tập trung chuẩn bị SEA Games 21. Rồi bị thầy Dido đuổi vì tội vô kỷ luật. Mảng sáng của thằng bé tuổi 17 chưa kịp lóe lên đã bị che lấp bởi những mảng tối khi các thầy trong ban huấn luyện ai cũng chê nó hỗn và vô kỷ luật.

Sau lần ấy, về tập trung CLB, Quyến lại nhận thêm án treo nội bộ khi thầy Thịnh cùng bàn huấn luyện chỉ ra được nó vi phạm đến 12 lỗi trong nội quy sinh hoạt.

2002, ngồi uống cà phê với thầy Thịnh ở phố Minh Khai (TP Vinh) anh Thịnh khuyên can đừng tiếp xúc nhiều với Quyến, cũng đừng nhắc đến chuyện bị kỷ luật vì nó vốn mặc cảm sẽ mặc cảm hơn khi bị báo chí khai thác, chỉ trích.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200510/original/images248859_vanquyen_pepsi.jpg
Trở thành ngôi sao quảng cáo


Anh Thịnh để ý đến thằng học trò cưng đang chịu kỷ luật nhiều lắm vì anh nghĩ nó còn bé quá chưa ý thức được gì cả.

Năm năm qua, cái xấu và cái tốt cứ vây lấy Quyến quyện lẫn vào nhau qua từng sự kiện.

Quyến sống trong môi trường bóng đá mới chuyển mình nhờ cơ chế thoáng. Sống trong một CLB nhiều tiếng tăm và cũng nhiều tai tiếng. Ở đấy Quyến học được cả cái tốt lẫn cái xấu. Thằng út trong cái đại gia đình Sông Lam nắm bắt rất nhanh và thích nghi cũng rất sớm. Nó chơi với các anh một cách ngang hàng và học rất nhanh những điều tích cóp được ngoài sân bóng.

Tuổi 17, 18 rồi 19 với tài năng bóng đá, nó đổi đời thật nhanh. Tiền lương đá bóng của nó một tháng có khi bằng cả năm cày ải ở ruộng vườn của những người nông dân vùng Hưng Nguyên quê nó.


Quen với những án phạt tại SLNA
SEA Games 22, cả nước ngây ngất vì những bàn thắng mang tên Văn Quyến. Nó trở nên cái tên được xem là thần tượng của nhiều giới. Là niềm tự hào của những dám trẻ, của nhiều nữ sinh chỉ mong một lần được nhìn thấy Văn Quyến bằng xương bằng thịt.

Hào quang và đồng tiền đá bóng chuyên nghiệp giúp Quyến đổi đời quá nhanh và có lúc đã quên cả xuất phát điểm của mình là một thằng bé chăn trâu sống chân chất bên ruộng vườn.

Bóng đá đã mang lại cho Quyến tất cả khi xung quanh Quyến có lúc là những hợp đồng tài trợ hàng trăm triệu. Quyến kiếm tiền thật dễ và tiêu tiền cũng thật dễ. Thay điện thoại, thay sim như thay áo cùng những mối tình đổi bằng tiền lẫn những mối tình cho không biếu không…

Tuổi 21 không ai ngờ Quyến lại hưởng thụ quá sớm từ bóng đá giống như kiểu sống vội sau chuỗi ngày cơ cực cùng mẹ Niềm ở đồng ruộng Hưng Nguyên.

Quyến bắt đầu có những mối quan hệ khó hiểu và có những người anh, người chị thật đáng ngờ.

JVC Cup 2003 khi Như Thành bị ''trảm'', Quyến nhận được biết bao cú điện thoại khuyên nhủ chọn bạn mà chơi và tránh xa nhưng cái tên mờ ám.

Quyến vẫn lên, vẫn là chân sút số 1 Việt Nam, nhưng càng lên thì mối quan hệ với các anh chị có máu mặt càng lớn.


Quen xài đồ đắt tiền


Sự đổi đời quá nhanh không trang bị thêm cho Quyến được những kiến thức cần thiết và không giúp cầu thủ trẻ này chống lại được với những cạm bẫy luôn rình rập quang môi trường bóng đá.

Quyến xa vào thật nhanh và cái tuổi 21 chỉ là một hình thức lập lại những cái sai trước đó mà người lớn đã dễ dàng cho qua để cứu lấy Quyến và cứu cả cái đội hình ở SEA Games 22.

Quyến thật nhiều bạn, nhiều anh chị (ngoài đời và xã hội) nhưng lại rất cô đơn khi không vượt thoát ra được một Quyến của mẹ Niềm ngày nào và Quyến do bóng đá tạo dựng nên tên tuổi ở cái mảnh đất bóng đá nhiều cạm bẫy.

Quyến thật lanh lẹ trên sân bóng nhưng cũng rất khờ khạo trong việc phân định phải trái.

Quyến ghi bàn vào lưới đối phương thật dễ những cũng buông thật dễ qua những lời đặt hàng và rủ rê để rồi biến mình thành người rủ rê từ lúc nào.

Hình như khi Quyến bắt đầu gặt hái thì cũng không ai dạy Quyến ý thức được mình đá bóng cho ai và vì ai.

Những cái gật đầu trái đạo lý thật dễ dàng. Cái gật ấy còn là sự dối trá mình và dối trá mẹ Niềm mà Quyến luôn miệng hứa mẹ yên tâm con không làm bậy.

Bây giờ thì Quyến đã thừa nhận mình bán độ.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200512/original/images851405_quyen1.jpg
Đối mặt với cơn thịnh nộ của người hâm mộ.


Cái chết của một cái tên chỉ tồn tại đúng năm năm nhiều sóng gió.

Một cái tên được tạo nên thật dễ từ tài năng bẩm sinh nhưng cũng bị vùi dập thật dễ từ mặt trái của vinh quang và hào quang.

Cái tên ấy đã chết sau những lần được cứu sống với hy vọng sẽ hồi sinh và giữ mãi được cái tên đi vào lòng người.

Cái chết ấy cũng là một nỗi đau cho những người lỡ yêu và lỡ tin vào một cái tên.

Cái chết ấy cũng là nỗi đau cho những người từng một, hai và nhiều lần cứu Quyến nhưng lại thiếu trách nhiệm của một người làm cha, làm mẹ hoặc là người lớn tử tế.

Cái chết của một cái tên với tuổi thọ ngắn ngủi 5 năm liệu có làm cho ai đó thức tỉnh?

Viết hay lắm..............

checkbox
22-12-2005, 10:50
Không phải vậy!
Đồng tiền đã chi phối con người.
Tướng tài mà binh sĩ tham tiền cũng thua

Tướng tài là tướng sẽ không dùng những binh sĩ tham tiền
Hay :
Tướng mà dùng những binh sĩ tham tiền là Tướng bất tài ...(nhu)

Quyến bị bắt không gây bất ngờ cho các quan chức LĐBĐ vì sao ? Vì họ biết thế nào cũng có ngày này với Quyến thôi ...

Thêm nữa ... Tướng mà tham tiền và sách động binh sĩ tham tiền thì -> botay.com

vitconducky
23-12-2005, 03:06
tóm lại đã bị tạm giam chính thức rồi. buồn quá

Cũng chẳng bùn mấy, tre yểu măng mọc!

Chỉ tiếc mất mấy bữa beer lại còn hò hét tung hô để xem chúng nó diễn hài kịch !

Bọn này đúng là phải cho voi dày ngựa xéo (trích lời PCT Vinh)

thagnv
23-12-2005, 04:31
Hic hic, buồn thật, tội trạng bọn này cũng đã rành rành ra đó rồi, bao nhiêu niềm tin yêu kì vọng của cả dân tộc Việt Nam bị bọn chúng coi thường và đem ngã giá với nhau.
Hình phạt tử hình dành cho bọn coi thường dân tộc này là xứng đáng! Đã tới lúc mạnh tay răn đe rồi!
Quốc Vượng -Văn Quyến - Văn Trương - Hải Lâm - Bật Hiếu
Tiếng xấu của những tên này mãi mãi làm ô nhục lịch sử nền bóng đá nước nhà!

Nhân Tâm
23-12-2005, 13:19
Quyến bị bắt không gây bất ngờ cho các quan chức LĐBĐ vì sao ? Vì họ biết thế nào cũng có ngày này với Quyến thôi ...

Tôi nghĩ họ cử an ninh đi theo đội U23 & còn ghi được cả nội dung Q trao đổi với động đội, chắc có chủ mưu từ trước rồi, muốn làm mộ mẻ lưới lới, để có thể lôi ra các Đại cộm cán...


Hình phạt tử hình dành cho bọn coi thường dân tộc này là xứng đáng! Đã tới lúc mạnh tay răn đe rồi!

Tử hình làm gì (trên thế giới đã có nhiều nước tiên tiến người ta bỏ án tử hình !) . Nếu vụ này chỉ có tôm được Q & V..rồi phát tù vài ba năm thì cũng thế, Q này, V này die thì lại có Q khác, V khác . Cái quan trong là chúng ta phải nhìn ra nguyên nhân của nó, phải tìm ra nguyên nhân & cải tổ tận gốc rễ
thì mới hi vọng có cái cái nhìn mơi.

Tôi mạn phép đặt ra đây vài câu hỏi:
- Vì đâu mà thái độ đạo đức của rất nhiều người trong XH (không riêng gì bóng đá) lại quá kém đến thế ?
- Làm cách nào để bóng đá VN trong sạch hơn ?

mo dung phuc
24-12-2005, 18:01
làm gì mà các chú cư nhặng lên thế nhỉ?
thực ra vụ này xảy ra vào thời điểm hiện nay là quá muộn rồi
nó đáng ra phải diễn ra từ lâu rồi kìa
tôi thực sự mất hoàn toàn niềm tin vào BD việt nam từ hồi sau tiger 98 nên chẳng thất vọng 1 tí nào về vụ này, nếu nói trắng ra (có thể có người bào nhẫn tâm) tôi vui mừng là đằng khác, trong khi cả nước mong tin chiến thắng tôi lại ngược lại, vui mừng khi đội nhà thất bại, chẳng phải vì tinh thần yêu nước không có đâu vì tôi đã hét lên khi đội nữ nhà ta ghi bàn trong trận chung kết gặp Myanmar, chỉ vì để những kẻ như Q, V ... trở thành công thần tồi hoàn toàn không thấy tự hào. đừng nghĩ tôi tát nước theo mưa, một số kẻ, đb là VQ tôi thực sự ghét sau vụ trảm Như Thành, thật sự tôi đã thấy Q được ưu ái quá nhiều và giờ là lúc hậu quả xảy ra... muốn nói thêm nhưng không khí GS hay quá nên tôi phải ra đường thôi
chào các bác nhá
:D

erafc
24-12-2005, 18:24
Tôi mạn phép đặt ra đây vài câu hỏi:
- Vì đâu mà thái độ đạo đức của rất nhiều người trong XH (không riêng gì bóng đá) lại quá kém đến thế ?


... trúng phóc luôn!!! Hôm nọ mấy tay nhà báo chụp ảnh nhà ngoại Quyến mình xem mà thấy thương luôn, ko hiểu tiền nong đi đâu mà để ông bà nhà tranh vách nát. Ko hiểu là ông bà mình còn thế thì quốc gia là cái gì nhỉ?

tunght85
24-12-2005, 18:30
Muc tiêu cua cơ quan điều tra công an là thành lập một đội tuyển bóng đá nam gồm 11 cầu thủ và ban huấn luyện được đào tạo trong trại giam T16 tại Hà Tây. Hiện tại, đội hình này đã tuyển được 1 tiền đạo Văn Quyến, tiền vệ trung tâm Quốc Vượng, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh, trợ lý Vũ Tiến Thành, trọng tài Lương Trung Việt. Dự kiến, ĐT T16 sắp mua về hậu vệ cánh của U23 VN là Văn Trương và Hải Lâm. Và để cung cố hàng phòng ngự, T16 cũng sẽ đưa về trung vệ có chiều cao khá tốt là Bật Hiếu. Theo chủ tịch câu lạc bộ T16 đội tuyển này khi hoàn thiện sẽ giúp bóng đá nam VN thực hiện mơ ước vô địch Seagamevà hơn thế nữa trong tương lai là vô địch "WC". Thế nhưng ĐT đang vướng phải một số vấn đề khá nan giải, điển hình là việc các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đều đòi tăng lương với lý do là " tiền lương hiện tại của họ quá ít với lại so với lương của beckham thì yêu cầu của họ chẳng có gì là quá đáng :D".... Thế nên, ĐT kêu gọi các cơ quan, đoàn thể cũng như người hâm mộ yêu quý bóng đá VN "nếu" muốn bóng đá nam VN vô địch Seagame, hãy ủng hộ ĐT về mặt tài chính để có thể giữ chân lại được những tài năng hiếm có này.

Lại thêm một vài nạn nhân nữa gục ngã trước sức mạnh của đồng tiền. :D:D:D

babylearnit
24-12-2005, 19:03
Mịa nóa!!!

Còn cái bọn đầu tàu nữa chứ!! Và cả bọn VFF!! :chris:
Điều tra tiếp xem bọn VFF ăn chặng bao nhiêu tiền!!
Lỗi đâu phải đổ tội mình mấy ku kia!

Còn bọn kia nữa sao!!?? Tôi dám cá là đụng đến vấn đề này là báo chí cũng tắt đài thôi!!! Đảng với nhau mà!!

Cũng như vụ Điện kế ĐT và Cty Nước Sawaco mà thôi!! Chẳng qua là con tốt trên bàn cờ! Tuổi trẻ,Thanh Niên,Lao Động tôi cũng mất lòng tin nốt(dù hằng ngày đọc nó,đọc thì đọc vậy thôi) vì cơ quan chủ quản của nó cũng là Đoàn Đảng thôi, ko lẽ nó đem tro trấu bôi mặt mình àh!! :whistling

vitconducky
25-12-2005, 01:56
Điều tra VFF à! Thế thì điều tra cái ông trưởng BTC V-League trước tiên! :D

t_a_t
25-12-2005, 03:21
Mịa nóa!!!

Còn cái bọn đầu tàu nữa chứ!! Và cả bọn VFF!! :chris:
Điều tra tiếp xem bọn VFF ăn chặng bao nhiêu tiền!!
Lỗi đâu phải đổ tội mình mấy ku kia!

Còn bọn kia nữa sao!!?? Tôi dám cá là đụng đến vấn đề này là báo chí cũng tắt đài thôi!!! Đảng với nhau mà!!

Cũng như vụ Điện kế ĐT và Cty Nước Sawaco mà thôi!! Chẳng qua là con tốt trên bàn cờ! Tuổi trẻ,Thanh Niên,Lao Động tôi cũng mất lòng tin nốt(dù hằng ngày đọc nó,đọc thì đọc vậy thôi) vì cơ quan chủ quản của nó cũng là Đoàn Đảng thôi, ko lẽ nó đem tro trấu bôi mặt mình àh!! :whistling
Đây là phong cách chí phèo điển hình, cứ có chuyện gì là lôi cả làng cả nước ra chửi.

fourty
27-12-2005, 15:04
Điều tra VFF à! Thế thì điều tra cái ông trưởng BTC V-League trước tiên! :D
Đúng dzậy thằng cha này làm ăn mafia lắm, trọng tài ăn tiền 1 ổng ăn tiền 10, giống y như ông Ly, trưởng ban tổ chức tiền nhiệm. :prrrr:

green_apples002
27-12-2005, 15:28
các bác ạ, Trưởng ban tổ chức V-league vừa qua chính là ông Dương Nghiệp Khôi ( giống họ anh Khoa ko nhỉ ) Chắc các bác biết mà ! :boxing:

victoire
28-12-2005, 12:49
Tin mới: Quốc Anh được đưa vào trại tạm giam ở Hà Tây

Quốc Anh được đưa vào trại tạm giam ở Hà Tây

Trưa nay, tiền vệ Quốc Anh đã được cơ quan điều tra đưa từ Trụ sở C14 tới trại tạm giam T16 ở Hà Tây bằng xe chuyên dụng. Tuy nhiên, phía công an chưa cho biết cầu thủ của Đà Nẵng vào đó để làm gì: đối chất, lấy lời khai hay đã bị khởi tố hay chưa.

Sáng nay, tại trụ sở C14 ở Hoàng Hoa Thám, cơ quan điều tra đã cho hai cầu thủ của Đà Nẵng là Quốc Anh và Phước Vĩnh đối chất để làm rõ một vài điều liên quan đến đường dây bán độ của Văn Quyến và Quốc Vượng tại SEA Games 23. Trước đó, Phước Vĩnh cho biết rằng chính Quốc Anh đã nói với anh về chuyện được rủ bán độ, nhưng Quốc Anh thì phủ nhận. Theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra, thái độ quanh co, thiếu thành khẩn với phương châm "không biết, không nghe, không thấy và không chơi" của Quốc Anh có thể bị quy kết là "bất hợp tác", mà nặng hơn là "tiếp tay" hoặc "che giấu" tội phạm.

Hiện giờ, xe chở Quốc Anh từ trụ sở C14 (ở Hoàng Hoa Thám) đang tiến về phía trại giam T16 Hà Tây.


-----------------

Chắc là đi đối chất thôi !

checkbox
28-12-2005, 13:18
Quốc vượng , Văn Quyến, Hiếu, Trương, Hải Lâm và Quốc Anh -> cả thảy là 6 chú đang ngồi trại giam .... vui quá là vui luôn.
Tuyển U23 VN quá mạnh , chấp lần sáu thằng mà vẫn có huy chương bạc .
VFF nên đề nghị đưa vào kỷ lục Guinness .

victoire
28-12-2005, 13:19
Khởi tố, bắt tạm giam Hiếu, Trương, Hải Lâm và Quốc Anh


Thông tin chúng tôi vừa nhận được thì ba tuyển thủ U23 Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm đã bị cơ quan điều tra Bộ công an khởi tố bắt tạm giam sáng nay, 28-12-2005. Cả ba cầu thủ này đều đã có mặt tại C14 theo lệnh triệu tập lần hai và ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tống đạt lệnh bắt tạm giam, khởi tố đối với ba cầu thủ nói trên!

Bất ngờ nhất là cơ quan điều tra Bộ công an cũng đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam cầu thủ Quốc Anh, người được xem là thi đấu tốt và là sinh khí mới cho U23 Việt Nam tại SEA Games 23!




Tin mới: Quốc Anh được đưa vào trại tạm giam ở Hà Tây

Quốc Anh được đưa vào trại tạm giam ở Hà Tây

Trưa nay, tiền vệ Quốc Anh đã được cơ quan điều tra đưa từ Trụ sở C14 tới trại tạm giam T16 ở Hà Tây bằng xe chuyên dụng. Tuy nhiên, phía công an chưa cho biết cầu thủ của Đà Nẵng vào đó để làm gì: đối chất, lấy lời khai hay đã bị khởi tố hay chưa.

Sáng nay, tại trụ sở C14 ở Hoàng Hoa Thám, cơ quan điều tra đã cho hai cầu thủ của Đà Nẵng là Quốc Anh và Phước Vĩnh đối chất để làm rõ một vài điều liên quan đến đường dây bán độ của Văn Quyến và Quốc Vượng tại SEA Games 23. Trước đó, Phước Vĩnh cho biết rằng chính Quốc Anh đã nói với anh về chuyện được rủ bán độ, nhưng Quốc Anh thì phủ nhận. Theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra, thái độ quanh co, thiếu thành khẩn với phương châm "không biết, không nghe, không thấy và không chơi" của Quốc Anh có thể bị quy kết là "bất hợp tác", mà nặng hơn là "tiếp tay" hoặc "che giấu" tội phạm.

Hiện giờ, xe chở Quốc Anh từ trụ sở C14 (ở Hoàng Hoa Thám) đang tiến về phía trại giam T16 Hà Tây.


-----------------

Chắc là đi đối chất thôi !

YuRiPa
28-12-2005, 18:35
Muc tiêu cua cơ quan điều tra công an là thành lập một đội tuyển bóng đá nam gồm 11 cầu thủ và ban huấn luyện được đào tạo trong trại giam T16 tại Hà Tây. Hiện tại, đội hình này đã tuyển được 1 tiền đạo Văn Quyến, tiền vệ trung tâm Quốc Vượng, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh, trợ lý Vũ Tiến Thành, trọng tài Lương Trung Việt. Dự kiến, ĐT T16 sắp mua về hậu vệ cánh của U23 VN là Văn Trương và Hải Lâm. Và để cung cố hàng phòng ngự, T16 cũng sẽ đưa về trung vệ có chiều cao khá tốt là Bật Hiếu. Theo chủ tịch câu lạc bộ T16 đội tuyển này khi hoàn thiện sẽ giúp bóng đá nam VN thực hiện mơ ước vô địch Seagamevà hơn thế nữa trong tương lai là vô địch "WC". Thế nhưng ĐT đang vướng phải một số vấn đề khá nan giải, điển hình là việc các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đều đòi tăng lương với lý do là " tiền lương hiện tại của họ quá ít với lại so với lương của beckham thì yêu cầu của họ chẳng có gì là quá đáng ".... Thế nên, ĐT kêu gọi các cơ quan, đoàn thể cũng như người hâm mộ yêu quý bóng đá VN "nếu" muốn bóng đá nam VN vô địch Seagame, hãy ủng hộ ĐT về mặt tài chính để có thể giữ chân lại được những tài năng hiếm có này.

theo thông tin chính thức nhận được, tuyển T16 đã có trong tay 3 cầu thủ tài năng nữa cua U23 VN là Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm. Theo dự đoán của giới báo chí, nếu tiền thưởng tại Giải Vô địch QG ko thấp hơn số tiền bán độ mà đội T16 nhận được thì khả năng vô địch của T16 lên đến 80%.
Để củng cố thêm hàng tiền vệ, T16 hiện đang thương lượng với Quốc Anh, nhân tố mới của U23 VN tại SG vừa qua, cơ quan chủ quan của T16 là BCA tỏ ra quyết tâm khi đưa cầu thủ này bằng xe chuyên dụng đến đại bản doanh của T16 nhằm tận dụng sự lôi kéo của VQ, QV...

Cũng từ T16, cầu thủ QV cho biết sau khi giải nghệ anh sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò 1 nhà môi giới cầu thủ, những sự việc vừa qua cho thấy tài năng và kinh nghiệm của anh trong lĩnh vực này.

Hiện tại, ban giám đốc T16 đang gửi đơn đề nghị BCA cho phép tổ chức Giải bóng đá toàn khối trại giam mang tên TU CUP, giải này sẽ sử dụng bóng do các cầu thủ trực tiếp làm ra, sản phẩm được điêu khắc từ đá.

thông tin tiếp theo sẽ được đưa đến quý vị độc giả trong thời gian gần nhất

YuRiPa
29-12-2005, 02:51
T16 tổ chức cuộc họp chuyên môn sớm.

Theo chỉ đạo của HLV trưởng Nguyến TV và trợ lý Vũ TT, một cuộc họp sớm bàn về vấn đề chuyên môn sẽ được T16 tổ chức vào sáng mai. Cuộc họp này nhằm tạo ra một đội hình chính thức để thi đấu trận giao hữu giữa T16 và CLB ""Hang động" thành Turin" sẽ diễn ra sau dịp tết Dương lịch.

Hiện tại, vị trí tiền đạo đã có VQuyến, tiền vệ tổ chức có Q Vượng + ngôi sao mới nổi đã chìm Quốc Anh, trung vệ có Bật Hiếu với mái tóc ánh vàng lung linh.

Ko biết vì lý do nào mà 2 hậu vệ cánh Văn Trương và Hải Lâm đã tập trung ko đúng lịch khiến Ban huấn luyện rất đau đầu về mặt nhân sự, được biết, án kỉ luật dành cho 2 cầu thủ này do mất kỷ luật sẽ là cấm bán độ trong 2 trận.

Do nhu cầu về người rất lớn, Ban huấn luyện dự định sẽ mời 1 số cầu thủ nổi (tai ) tiếng trước đầy về đá "phủi" nhằm đá cho qua trận gặp Ju, khả năng tiền đạo cựu đội trưởng tuyển QG VN LHD cũng có mặt, đây thực sự là nước cờ cao tay của BHL T16, có lẽ do cùng trong ngành cả nên dễ dàn xếp hơn chăng. Vậy là ở hảng tiền đạo Văn Quyến sẽ đá cặp với LHD, đúng là 1 cặp tiền đạo trong mơ, tân cổ giao duyên, 2 tài năng của 2 thế hệ sẽ sát cánh bên nhau trong 1 trận cầu nảy lửa bảo vệ cho sắc áo của T16.

Lo lắng về hàng phòng thủ, ông V cũng phát biểu với chúng tôi:" tôi, HLV trưởng T16, trước 1 hàng phòng thủ yếu về chất, thiếu về người, lại mỏng như KT xì tai, thấm hút nhanh chóng, đề nghị cơ quan BCA cho phép BHL phá rào mời cựu đội trưởng đội CAHN LXT tham gia đá "phủi" trong trận cầu trên, sự có mặt của anh là niềm vinh hạnh với tôi nói riêng và T16 nói chung"

hết phần 1

PV Baxao từ T16

YuRiPa
30-12-2005, 14:10
T16 tổ chức cuộc họp chuyên môn sớm.

phần 2:

Vào cuối buổi họp, BHL có nối webcam họp online với CLB ""Hang động" thành Turin" để show hàng đồng thời thống nhất lịch thi đấu, tiền tài trợ, thể lệ ăn chia... và hóa ra vấn đề gây tranh cãi nhất lại là màu áo của 2 đội, đội ""Hang động" thành Turin" nói chỉ đến VN thi đấu trong màu áo truyền thống nhưng pháp luật VN lại ko cho phép các cầu thủ T16 mặc áo khác với màu áo hiện phổ biến khắp trong Liên đoàn Trại giam VN, sau một hồi quay bút, xi xằng xô cùng với xóc ngửa gay cấn, kết quả là 2 đội sẽ mặt quần áo sọc như truyền thống, sau đó đội nào bị thua bàn trước sẽ phải cởi trần.

Được biết bóng tại trận giao hữu này sẽ do Liên đoàn Trại giam VN tài trợ, 1 quả bóng đá với đúng nghĩa đen của nó, quả bóng bằng đá do chính các trại viên tham gia điêu khắc để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ.

LĐ TG VN cho biết quả bóng này sẽ được dùng chính thức tại giải TU CUP nhằm tăng kịch tính trận đấu và giảm bệnh béo phì cho các bác sĩ của LĐ do ngồi chơi xơi nước hơi nhiều.

Một nguồn tin ko chính thức cho biết, PCT LDBDVN, ông LTT đã từ chức, do nhận được lời mời tha thiết từ T16 và các học trò cưng ông đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch danh dự CLB T16.

PV Baxao từ T16

Polly
30-12-2005, 19:01
Anh ơi, Nguyễn Hữu thắng của SLNA đang định làm Huấn luyện viên phó cho thầy Vinh này
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200512//original/images863907_photo.jpg
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200510/original/images155967_hlvSLNA.jpg

http://thethao.vietnamnet.vn/chuyende/nghianbando/2005/12/527513/
http://thethao.vietnamnet.vn/hoso/bongdavn/2005/12/527435/