PDA

View Full Version : không cười không lấy tiền



vietid
23-11-2005, 16:44
Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm. Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út : - Dọn cơm cho bác , Ðớp ! Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dây. Người vợ bảo đứa thứ hai : - Múc nước cho bác rửa, Cu ! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bèn bảo thằng con lớn : - Dắt xe cho bác. Cút ! :D :D

Cuong_DC9
23-11-2005, 18:42
Đọc xong làm tôi nhớ đến 1 mầu chuyện đã nghe lâu lắm rồi:

Có 3 người bạn chơi thân với nhau: Khỏa, Nhặng và Tiêu.
1 hôm anh Nhặng đến nhà anh Khỏa chơi, chưa kịp bước vào nhà thì nhìn thấy anh Khỏa đang ăn cơm rất vui vẻ với vợ. Anh nghĩ vào không tiện nên viết lại mẫy chữ rồi sang nhà anh Tiêu. Nội dung tin nhắn như sau:
Khỏa thân, ăn cơm xong sang nhà Tiêu ngay nhé, Nhặng đang chờ.

dinhbaochau
24-11-2005, 10:26
:w00t:

Cái này tui cũng có nghe rồi. Nhưng khi đọc lại cũng cười hết biết. he he he:horse:
:D

ThichNuDiuHien
24-11-2005, 12:06
Không thấy CụÔng cười rung rốn > chưa hay !

Cuong_DC9
24-11-2005, 15:32
Đang ngồi nhà Tiêu mà cười rung rốn thì dễ sập cầu lắm. Thôi, em xin bác. ;)

ips
24-11-2005, 15:45
Có ba ông cụ, ông nào cũng cở trên 70 tuổi.
Một ông là cụ Năng, một ông là cụ Nhe còn ông kia là CụÔng
Một buổi sáng ba ông bỗng nổi hứng đòi thi tài chạy đua.
Đố các bác Ông nào về nhất, ông nào về nhì và ông nào về bét :D

canthi82
24-11-2005, 18:59
hehe, chắc chắn là cụ Nhe roài. truyện của bác hay thật. Vỗ tay cái.

thusinheng
24-11-2005, 19:12
Đố bà con giải thử câu đối này:
" Con gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi ?"

ips
25-11-2005, 08:33
Có ba ông cụ, ông nào cũng cở trên 70 tuổi.
Một ông là cụ Năng, một ông là cụ Nhe còn ông kia là CụÔng
Một buổi sáng ba ông bỗng nổi hứng đòi thi tài chạy đua.
Đố các bác Ông nào về nhất, ông nào về nhì và ông nào về bét :D
Bác cận thị đáp đúng rồi, em cho 50 điểm :D
Nhưng chưa đủ :
- Về nhất là cụ Nhe do cái ấy nhẹ, theo định luật 1 Newton ( định luật về quán tính )
- Về nhì là cụ Năng do cái ấy nặng, cũng theo định luật 1.
- CụÔng về bét, lý do CụÔng tên tục là Cường, viết tắc là C, đọc là Xê, người ta vẫn gọi là cụ Xê, về bét, theo định luật 3 Newton, hệ quả phát sinh ra lực ma sát nên cản trở sự chuyển động, do đó về bét. Ngoài ra cũng theo định luật về dao động của con lắc, tần số dao động của quả lắc không trùng khớp với tần số chuyển động tịnh tiến của đoạn đường nên phát sinh sự hiện tượng cản trở chuyển động. Cuối cùng là do vừa chạy vừa bịn, vừa giữ, vừa ghì nên không thể sử dụng đồng bộ cả hai tay, không làm tăng tốc chuyển động, cuối cùng về bét :D

hc_ondi
25-11-2005, 08:50
Bác cận thị đáp đúng rồi, em cho 50 điểm :D
Nhưng chưa đủ :
- Về nhất là cụ Nhe do cái ấy nhẹ, theo định luật 1 Newton ( định luật về quán tính )
- Về nhì là cụ Năng do cái ấy nặng, cũng theo định luật 1.
- CụÔng về bét, lý do CụÔng tên tục là Cường, viết tắc là C, đọc là Xê, người ta vẫn gọi là cụ Xê, về bét, theo định luật 3 Newton, hệ quả phát sinh ra lực ma sát nên cản trở sự chuyển động, do đó về bét. Ngoài ra cũng theo định luật về dao động của con lắc, tần số dao động của quả lắc không trùng khớp với tần số chuyển động tịnh tiến của đoạn đường nên phát sinh sự hiện tượng cản trở chuyển động. Cuối cùng là do vừa chạy vừa bịn, vừa giữ, vừa ghì nên không thể sử dụng đồng bộ cả hai tay, không làm tăng tốc chuyển động, cuối cùng về bét :D


ông này giải thích quá có ný cả nhà cho một chàng pháo tay nào

dinhbaochau
25-11-2005, 09:34
Đố bà con giải thử câu đối này:
" Con gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi ?"

Trai Cù mông Cồng Mu đáp Cù Mông!

------------------------------------
Cù Mông: Là một địa danh, (ở đâu tui quên mất rồi) Hình như tên một con đèo ở miền trung.

ThichNuDiuHien
25-11-2005, 09:55
Con gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi ?
Nếu bạn nào đọc Kiến Thức Ngày Nay (số từ 100 đến 110 gì đấy tớ không nhớ rõ) Người phụ trách mục là Huệ Thiên đã dẫn lại câu chuyện của 01 nữ Tổng biên tập (một tờ báo lớn)ra vế đối lại câu trên...
Vế xuất rất hay, chỉnh, nhưng ...phạm một sai lầm nghiêm trọng nên chỉ sau một vài số báo KTNN tiếp theo, bút danh Huệ Thiên không còn nữa, thay bằng An Chi (cho đến hôm nay) :yes:

dinhbaochau
25-11-2005, 11:59
Nếu bạn nào đọc Kiến Thức Ngày Nay (số từ 100 đến 110 gì đấy tớ không nhớ rõ) Người phụ trách mục là Huệ Thiên đã dẫn lại câu chuyện của 01 nữ Tổng biên tập (một tờ báo lớn)ra vế đối lại câu trên...
Vế xuất rất hay, chỉnh, nhưng ...phạm một sai lầm nghiêm trọng nên chỉ sau một vài số báo KTNN tiếp theo, bút danh Huệ Thiên không còn nữa, thay bằng An Chi (cho đến hôm nay) :yes:

Bác nói chí phải. Bút danh Huệ Thiên trước đây chính là An Chi phụ trách báo Kiến thức ngày nay, mục chuyện đông chuyện tây. Nhưng khi gặp phải cái vế đối ấy của Nữ Tổng biên tập như Bác Thích nói, ên ông ta mới đổi bút danh là An Chi tuy nhiên nó cũng có nghĩa sâu xa của nó bằng cách nói lái là Y chang (An Chi là người Huế nên phát âm từ An thành từ Ang) Ang Chi là Y chang có nghĩa là không thay đổi gì cả, vẫn cứ như là Củ chi nói lái là Chỉ Cu

Bác xem em nói đúng không!?

fourty
25-11-2005, 12:45
Trai Cù mông Cồng Mu đáp Cù Mông!

------------------------------------
Cù Mông: Là một địa danh, (ở đâu tui quên mất rồi) Hình như tên một con đèo ở miền trung.
cồng mu-->từ khó hiểu
Cù Mông==>nằm giữa bình định với khánh hòa, đèo ko cao nhưng hiểm trở, nhiều khúc cua cùi chỏ==>đi ban đêm rất ấn tượng

dinhbaochau
25-11-2005, 13:17
:wub: Wub :buck: Buck :yes: Yes :angry: Angry sad Sad
:clown: Clown :shifty: Shifty :down: Down :innocent: Innocent
:whistling Whistling ;) Wink :boxing: Boxing:w00t: W00t:glare:Glare :ohmy: Ohmy:confused: Confused
:chris: Chris :tongue: Tongue :wacko: Wacko:D Big Grin :present: Present :nuke: Nuke :eek: EEK! :helpsmili Helpsmilie:punk: Punk :rolleyes: Rolleyes:dontgetit Dontgetit:unsure: Unsure:embarrass embarrass
:bored: Bored :angel_not Angel Not :noexpress Noexpression
:mad: Mad :bb: Bb lol lol :( Frown :fear: Fear :no: No:bawling: Bawling exclaim: Exclaim :detective Detective :) Smilie :huh: Huh:emlaugh: mlaugh
:lick: Lick :cool: Cool :drool: Drool :batman: Batman :evil: Evil :cool2: Cool2 :crying: Crying :blink: Blink :1eye: 1eye :kiss: Kiss :arrow: Arrow :band: Band :goodluck: Goodluck :clover: Clover :beta: Beta :horse: Horse:dots: Dots :banana: Banana :chinese: Chinese
:santa: Santa :beer_smil Beer Smile :holiday: Holiday :eat: Eat :hump: Hump :box: Box :arabia: Arabia :gathering Gathering :cheers: Cheers :banghead: Banghead:beer: Beer :flowers: Flowers :onfire: Onfire :food_smil Food Smile :chair: Chair :argue: Argue
:happybday Happybday :phone2: Phone2 :donatello Donatello
:ermm: Ermm :stuart: Stuart:book: Book :hungry: Hungry :alucard: Alucard :prrrr: prrrr.gif :censored: Censored :alien: Alien :hang: Hang :pc: Pc :doctor: Doctor :sorcerer: Sorcerer :boat: Boat :aha: Aha :zorro: Zorro :canadian: Canadian :gun_banda Gun Bandana :online2lo Online2long :shuriken: Shuriken :hug: Hug :drunk:


cồng mu-->từ khó hiểu
Cù Mông==>nằm giữa bình định với khánh hòa, đèo ko cao nhưng hiểm trở, nhiều khúc cua cùi chỏ==>đi ban đêm rất ấn tượng

Cồng mu không hiểu thì bác lấy đại đi là Mồng cu thì bác có hiểu không nào.. :D

Cuong_DC9
27-11-2005, 16:02
Tục mà Thanh, Thanh mà tục
Cô Phương Anh đã dẫn giải rất hay, rất cám ơn cô, nhờ câu này mà tui có thêm tối kiến trị bác Ips!

Em bái phục cái khả năng hài suy diễn có lý này của bác, bác Ips ạ.
Mặc dù bác không tục tí nào, nhưng em vẫn mượn câu trên để thách bác đối lại:
Tục là Thanh, Thanh là tục

ips
27-11-2005, 17:49
Tục là Thanh, Thanh là tục
Chậm mà tiến, Tiến mà chậm
Nghĩa : chậm nhưng vẫn tiến, lão Tiến mà chậm sao ?
Ma là Linh, Linh là Ma
Nghĩa : ma linh lắm, Lão Linh là ma đó
( Tiến là tên tục bác TNDH - Linh là tên tục lão ghost1982 )

Cuong_DC9
27-11-2005, 20:54
Chậm mà tiến, Tiến mà chậm
Nghĩa : chậm nhưng vẫn tiến, lão Tiến mà chậm sao ?
Ma là Linh, Linh là Ma
Nghĩa : ma linh lắm, Lão Linh là ma đó
( Tiến là tên tục bác TNDH - Linh là tên tục lão ghost1982 )
Hay đó, nhưng mạn phép bác được sửa lại 1 tí:
Lùi là Tiến, Tiến là lùi.

PoorKidDinosaur
29-11-2005, 20:17
Yêu là ốm, ôm là yếu

ips
30-11-2005, 10:28
[QUOTE=Cuong_DC9]Cô Phương Anh đã dẫn giải rất hay, rất cám ơn cô, nhờ câu này mà tui có thêm tối kiến trị bác Ips!

Trời ơi Đại Ca gọi em bằng cô hả :crying::bawling:
Hồi còn học phổ thông em ghét nhất là bị thầy cô gọi là cô đó Đại Ca ,đến bây giờ ai gọi em bằng cô cũng ghét luôn:hungry:
hic hic nói vậy thôi ghét Đại Ca thì ai chơi với em chứ:wub:
Vậy là Phương Anh muốn Đại ca Cường gọi bằng em rồi.
Nhờ vậy mà tui có câu đối lại ccâu của CụÔng nè :
Em là Anh, Anh là em

ips
02-12-2005, 17:29
Đại ca đâu rồi đại ca mau vào xử lý lão Ips này đi
Mất mặt quá đại ca à
Thôi em cứ xử lý bằng tay chân trước , đại ca vào xử lý sau:chair::D
em vốn dốt văn thơ nên không thể đối đáp lại được lão này đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" vậy:hang:

Ngứa tay chân quá rồi ,không thể để lão này lộng hành mãi được.
"Em là Anh"--->Em đây vốn tên là Anh(Cái này thì lão biết rõ rồi mà)lol
còn một vế nữa chưa nghĩ ra .Khó quá ta:emlaugh:
Đại ca nghĩ tiếp nhé
Lão ips này ""hai đánh một không chột cũng què"".Lão cứ chuẩn bị tinh thần rồi vào bệnh viện nghe:prrrr:


Đại ca à đại ca không cần phải ra tay nữa đâu .Đại ca cứ để em xử lý nốt vụ này.
Lão Ips nghe này tôi sẽ đối vế còn lại của lão :
Anh là Em --->
Chẳng phải Anh , chẳng phải Em
Đầu thì trọc lốc chẳng ra đầu
Ips ta hi ha cười hỉ hả
Ngất nghểu cầu tiêu nọ đó mà
Một mình tui ra tay đã làm lão Ips vào nhà Tiêu rùi , không hiểu nếu đại ca ra tay thì lão này vào đâu nhỉ:confused::whistling
Đại ca ! Em và đại ca làm một chầu nhỉ:drunk:
Cô Phương Anh càng giận lại càng dễ thương, nhờ vậy mà tôi lại có câu đối CụÔng như sau :
Giận là Thương, Thương là giận.
( Thương là tên của một mem trên ddth này, tui biết chắc có người tên Thương :D )
Phương Anh giận IPS nhưng lại thương CụÔng.
Thương CụÔng nhưng lại giận CụÔng vì gọi Phương Anh bằng cô.
Giận giận thương thương biết đâu mà lường :D

Cuong_DC9
02-12-2005, 17:32
Nhìn qua cứ tưởng hiền lành
Hoá ra rất tục, chẳng Thanh tí nào
Cậy mình học rộng tài cao
Viết bài châm chọc biết bao mem hiền
Tội nào cũng đáng quy tiên
Tuy nhiên nặng nhất: làm phiền Phương Anh
Em tôi vốn dĩ hiền lành
Vậy mà tại bác trở thành gớm ghê
Gặp tui nó đập nó ghè:
Đại ca quyết phải cắc XÊ lão nì
Biết điều bác tự làm đi
Nếu không, gặp bác còn chi bạn bè

ips
02-12-2005, 18:47
Đại ca muốn cutbird tui thì phải theo phái Nga My luyện cutbird kiếm pháp, họa may !

Cuong_DC9
02-12-2005, 20:27
Đại ca muốn cutbird tui thì phải theo phái Nga My luyện cutbird kiếm pháp, họa may !
Ngu gì mà nghe lời bác. Theo phái Nga My có mà GAY à?

DONNA_DONNA
04-12-2005, 14:36
Ip liền sờ, sờ nặng Ip
SIP Ip sờ, sờ lờ Ip

:P :p :P lol lol lol

Cuong_DC9
04-12-2005, 15:58
Ủa sao đại ca biết phái Nga My vậy
Cái gì đại ca cũng giỏi heng:punk:
Em đừng khen thế, mũi anh bằng qủa cà chua đó.
Thực ra anh biết gì về phái Mga My đâu, chì có bác Ips là rành thôi, và cũng nhờ bác mà anh biết thêm tí ti đó. Vì bác theo phái Nga My rồi nên anh có dọa, bác cũng không sợ vì còn gì để mà mất đâu :D
À, anh cũng nói thêm để em biết, bác Ips là người đáng kính đó. :evil: Được bác quan tâm đến là tốt chứ không xấu đâu. Em đừng lấy thế làm phiền. :punk:

thagnv
04-12-2005, 16:10
Nghe nói người trong phái Nga Mi có thứ rượu thuốc ngâm cái gì đó, uống bổ lắm!
Vậy bác nào thuộc phái Nga Mi cho em làm quen, mai mốt em xin một cái về ngâm làm bình rượu Ngọc...
Nhân dịp gì tiếp đãi các bác lấy ra uống!

thagnv
04-12-2005, 17:23
À, chiêu này dân nhậu gọi là "muốn ăn thì gắp cho người"!!