PDA

View Full Version : Nhật ký Ku Lác - 10 đêm khoái lạc



ips
17-11-2005, 15:55
8:30 ngày 22/10/2005
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuổi 10 ngày hạnh phúc nhất trong đời mình vì ... Swan đã đi xa.
Ôi, không bút nào tả xiếc nổi vui mừng của mình trong giờ phút này. Bây giờ mình mới biết thế nào là sự tự do.
Cũng do mình quá ngây thơ nên bị hai cha con cô ta đưa mình vào tròng, trời ơi, ước gì có thể làm lại từ đầu thì mình sẽ không vấp ngã như thế. Tất cả chỉ vì cái lần offline ấy, ôi sao ta căm thù nó quá ...
Trước đây khi chưa gặp mặt nhau, chỉ qua những lần thư giản trên ddth, ta đã quen nàng và có vài lần làm thơ tăng nhau, rồi qua cuộc đấu giá trên mạng, ta tưởng rằng chỉ là đùa vui thôi, thế mà nàng lại hiểu lầm và dẫ cả bầu đoàn thê tử gồm ông bố khó ưa, tham lam và thăng em trời đánh vào Nam. Thế là ta đã bị lừa và bây giờ là những ngày tháng đền tội !
Cũng may lần này nàng đi du lịch Thái Lan 10 ngay, đó sẽ là 10 ngày hạnh phúc của mình, mình sẽ tranh thủ tận dụng 10 ngày hạnh phúc này, mặc cho cuộc đời sau này của mình ra sao đi chăng nữa.
Đầu tiên là đổi cái sim của con V3 mới tậu cái đã, sau đó thay đĩa cứng của cáy cục cưng của mình, lau chùi cái web cam để đêm nay cùng những người bạn trên net tha hồ mây mưa nhé. Ấy cô ta là chúa ghen mà, ăn vụng phải biết chùi mép chứ, các bạn thấy đó, đến cái đĩa cứng mình cũng cất kỷ, kẻo nàng lại moi ra mấy cái hình web cam của mấy cô bạn net thì chết!
Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời đầu tiên trong chuổi 10 đêm khoái lạc đây. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà mình đã thấy phê phê rôi.

ips
18-11-2005, 10:11
9:30 ngày 22/10/2005
Sau khi chuẩn bị xong cái cục cưng PC của mình, mình chạy ra hàng net kiểm tra cửa hàng chút đỉnh ( vì mình có một cửa hàng net hơn 30 máy mà ), sau đó ghé shop vi tính lựa vài đĩa nhạc trữ tình về nghe và chuẩn bị cho đêm khoái lạc đầu tiên, không quên ghé mua cái card internet phone.Không quên tạt ngang tiệm tạp hóa gần Hồ Hoàn Kiếm, coi nào ... 10 đêm mua 10 bao, đủ không nhỉ? ... Thôi trừ hao làm luôn 20 bao đi, dư còn hơn thiếu, đêm hôm biết tìm đâu ra. Nói cô chủ quán làm luôn 20 cái, bảo lấy loại nào chắc chắc và thơm, đừng lấy loại mỏng để rách lắm, nếu rách thì nguy to. Mình thấy mắt cô ta nhìn mình có vẻ khâm phục lắm!
Đạp xe giữa phố phường Hà Nội hôm nay sao mình thấy vui lạ, Hà nội mùa này đã có hoa sữa, sắc hoa trắng tinh mùi hương dìu dịu như cảm thông với niềm vui của mình, mình không còn cái cảm giác nặng nề, mệt nhọc mỗi khi phải đèo nàng, dù rất mệt nhưng mỗi lần nàng thỏ thẻ mình chỉ cười cười và nói dối "phình ..... phình .... thường thôi"
Ứoc gì nàng đi lâu hơn nhỉ để mình vẫn còn những cảm giác lâng lâng như thế này, cái cảm giác mà rồi đây sẽ vĩnh viễn xa ta mãi mãi, khi nàng quay trở về, ước gì thời gian đọng lại mãi mãi, mãi mãi.

hoangtuan8x
18-11-2005, 10:47
ku này nhảm vô cùng tổ quốc ta ơi

vikhoa
18-11-2005, 10:52
Mới đọc cái title ở ngoài, suýt nữa thì nhảy vào xóa thread ^_^

ips
18-11-2005, 10:56
10:30 ngày 22/10/2005
Về đến nhà đã hơn 10:30 rồi, mang mấy cái đĩa nhạc mới mua thử, hay thật ... đúng là nhạc tuyển, mấy bài này mà đêm nay mởi ra nhảy thì hết ý.
Cất 20 bao vừa mua xong vào tủ, nhìn mà thấy thèm ... định mang ra thử trước một cái ... nhưng lại thôi.
Laoy hoay sửa cái loa logitech, lại thấy thèm thèm ... ra tủ mở đại một bao ... kiểm tra bọc xem có chắc không, very good ... chặc chặc ... hết ý đây.
Mở tủ lấy kéo, mình cắt ngay bao ... lạc Tân Tân đầu tiên ra nhắm nháp ... chà mới thơm và tuyệt làm sao. Đúng là lạc rang của Tân Tân là hết ý, vừa ngon vừa bùi lại thơm nữa, bảo quản trong một cái bao tiệt trùng thật là chắc chắn. Tuyệt thật. Bao này mà rách thì lạc hôi mùi dầu lắm, ăn không ngon.
Swan cũng biết mình mê lạc ( đậu phộng ) mà thế nên nàng vẫn vui vẽ đặt cho mình biệt danh là Lác khoái lạc là thế :D. Mọi người bảo ăn lạc nhiều sẽ bị nóng, nổi mụn, nhưng mình ăn hoài có thấy mụn gì đâu, chả thế mà cô hàng tạp hóa nhìn mình có vẻ khâm phục lắm!
Còn những 19 bao lận những ngày vắng Swan ta tha hồ mà thưởng lạc nhé. Trên đời này còn gì tuyệt bằng vừa chat với bạn bè, vừa nghe nhạc, vừa vào paltalk ... và nhắm nháp lạc rang Tân Tân. Thú nào hơn phải không các bác ?

dinhbaochau
18-11-2005, 11:04
Lão Ip hôm nay làm phát 20 bao bảo vệ mạng như thế này đây? Nhưng không biết sao lão í lầm lỳ, táo tợn đến nỗi phải bảo vệ luôn cái dàn máy 30 cái mà mua có 20 bao nhỉ.
Không biết lão ta tò te làm sao ấy, một tên xã hội đen chĩa súng vào thế này đây:Bộ mặt thật của Ip luôn luôn ẩn hiện, biết đổi không ngừng.
Một con mĩu nhà lão luôn luôn phá phách, một hôm lão ta xách khẩu Clot 10 ly chĩa vào com mĩu tội nghiệp, ai dè con mĩu cất tiếng nói: - tôi biết tội tui rồi. Ngài cứ ....khoái lạc đi ạ.

http://bb.1asphost.com/nghenhactructuyen05/Quat.jpg

Lão buồn quá không biết làm gì hơn, nhưng cứ thế mà phê ...phê trên trời dưới đất, cao ngất mấy tầng xanh:
Con mĩu nhà lão cũng giống như lão vậy, đúng là chủ nào mèo đó. Nhưng lão la cũng là một tay hay ....mèo mỡ lắm lắm.
Đây là bằng chứng.

http://bb.1asphost.com/nghenhactructuyen05/while_youre_gone.jpg

Thương thay thương thay.!

ips
18-11-2005, 11:08
Bác Dinhbaochau này đầu óc đen quá, hiểu lầm IPS rồi. Kính thưa với mấy bác là anh chàn Lác nhà ta rất đàng hoàng, chỉ thích nghe nhạc, vào Paltalk nghe nhạc Trịnh và chat với bạn bè thôi. Và anh ta còn có sở thích lạ đời là khoái ăn lạc ( đậu phộng ) nên nhật ký của Lác mới có tựa đề làm các bro nào có đầu óc đen tối như bác DBC mới ra nông nổi :D
Xuýt tí nữa VK đã del trang nhật ký nóng bỏng tình yêu và sự trẻ trung yêu đời của hai bạn Swan và chàng Lác rồi :D

dinhbaochau
18-11-2005, 11:34
Bác IP không thể trách tui được, bởi vì bác đưa cái title lên tui khẳng định 100% người ta mới đọc là người ta nghĩ đến cái gì. Tuy nhiên trên đàn này tui dám chắc mem trên đây cũng không ngoại lệ.
Nếu bác nói tui có đầu óc đen thì VK cũng vậy. Vì bác ấy định xóa cái thread này cơ mà. Nếu không nghĩ tới thì tại sao đòi xóa.
Tui nói đúng không mấy bác.! Có trách là trách IP đấy..... hic hic hic

cntt19001570
18-11-2005, 12:01
hè hè, đọc đến bài 2 mới thấy **** :D :D

AnhThuongEmRoi
18-11-2005, 13:21
Lâu hổng vào đàn, bác IPS viết nhiều bài hay quá ! À em hỏi tí xíu: Em cũng xuýt bị nhầm như mọi người, khoái lạc = khóai lạc rang, vậy hành lạc = hành lạc rang ??? Em hổng hiểu ?

ips
18-11-2005, 15:15
Các bác hại quá ... định viết đến đêm thứ 10 mới bật mí cái sự khoái lạc ... mà các bro nóng tính quá cứ post hình bậy bạ, sợ VK del mất thread nên phải kết thúc nhật ký Ku lác ở đây thôi :D
Thất thu nhuận bút rồi hic hic hic ...

unlucky555
18-11-2005, 17:13
Ạc đọc cái bài này tự nhiêin thấy mình còn nhiều việc quá. Đêm nay chắc phải thức trắng và việc đầu tiền là fomat toan bộ các máy của mình lại. Ạc ạc 40 máy thì làm chắc đến chiều mai mất. Vậy là moất dứt một ngày. Trong khi đó thì chỉ còn có 3 tuần thỏai mái thui.
Hic hic bác ÍP này lợi hại wé, báo hãi thằng em lại có việc làm. ko ngờ mình đề phòng kỹ thế mà bác vẫn đưa gián điệp vào được.

bathazar
21-11-2005, 19:00
- Con spy đó tên là BAT đó anh Ng ạ :w00t:

Cuong_DC9
22-11-2005, 03:01
Tuy cháy chợ, nhưng như thế là thành công tĩ tã rồi. Công nhận bác Ips giỏi thật, làm cho thiên hạ không biết đằng nào mà lần. :punk: :punk: :punk:

sonicN
22-11-2005, 05:08
chú IPS nhí nhảnh ghia đó ! híhíhí !

ips
22-11-2005, 10:39
chú IPS nhí nhảnh ghia đó ! híhíhí !
Muốn lấy tư liệu cho thiên phóng sự 10 đêm khoái lạc chắc hôm nào chú phải xin kinh nghiệm của Vinh quá ! Nhất là cái phim do Vinh đóng ở khách sạn hôm Sài gòn bị động đất đó. Không sợ bị đụng hàng đâu ! he he he ... hôm nào nhớ sang cho chú một bản đẹp nha ! Thanks