PDA

View Full Version : Nhật ký Swan ở Thái Lan - Mãi mãi tuổi 35



ips
15-11-2005, 20:58
Lời mở đầu :
Thấy thiên hạ bây giờ người người viết nhật ký, nhà nhà viết nhật ký, thôi thì mình thử làm bậy cuốn nhật ký trong thời gian Thái du thử, biết đâu sau này sẽ nổi tiếng nhờ quyển nhật ký này.
5:00 sáng ngày 22/10/2005
8:30 hôm nay mình sẽ bay sang Thái du lịch 10 ngày.
Nhớ anh Lác quá, không biết xa nhau lần này có làm tâm hồn hai ta cảm thấy cần nhau nhiều không? Sự xa cách có làm anh nhớ em nhiều không?
Tội nghiệp tối hôm qua hai đứa đi uống cafe chia tay nhau, nhìn ánh mắt anh ấy làm mình cảm động quá, chắc mình đi anh buồn lắm! Cả ngày anh dẫn mình đi mua sắm, nào là quần áo, giày dép, son phấn, kem đánh răng, bàn chả, mì tôm, mắm tôm, Knor đảm đang... Tụi bạn đã từng đi Thái khuyên mình đừng mang theo đồ đạc nhiều, qua bển mua quần áo rẻ lắm, nhưng tính mình mà, thiếu cái gì là chịu không nổi, thà dư giả lại hay.
chiueefu về nhà sửa soạn hành lý, đứng hoài trước tủ quần áo luqj vài bộ váy, mặc đi mặc lại thử tới thử lui, thấy cái nào cũng cần, thôi mang theo tất vậy.
Đi 10 ngày thì mang 10 đôi giày thay đổi, 10 cái mũ, 10 khăn choàng cổ ( mà người ta nói ở Thái Lan nóng lắm, không cần mang khăn choàng, nhưng mình mà không mang khăn thì để hở cái cổ ú na ú nần xem sao được, thôi thì mang theo tất.
Cân thư cái hành lý thì đã hơn 30 cân rồi, biết bỏ cái nào đây, nan giải quá, thôi cứ mang tất, ra sân bay nhờ mấy anh chàng ga lăng gửi hộ.
Tội nghiệp anh Lác, xếp hai kiện hàng thức ăn mà đổ cả mồ hôi, có gì nhiều đâu, chi là mấy thùng mì tôm, vài cân bánh trái, mí lại ít mắm tôm, cà pháo, duqa chua, mắm muối thôi mà, thế mà cũng đầy hai kiện nhỉ, sợ bị phạt quá.
Rồi cũng xong, chỉ còm hơn 3 tiếng nữa mình sẽ lên máy bay.

dinhbaochau
16-11-2005, 08:26
Bác I sờ phờ ... ơi! Để cho vãi Xoan lấy chồng nữa chứ, làm cái kiểu này chắc vãi ế quá hà.

ips
16-11-2005, 08:41
Chính nhờ làm thế này mới khiến Swan sớm có chồng đó bro

ThichNuDiuHien
16-11-2005, 13:35
Bác I sờ phờ ... ơi! Để cho vãi Xoan lấy chồng nữa chứ, làm cái kiểu này chắc vãi ế quá hà.
Chú chỉ lo bò... đánh răng, lặng im để lão í "công bố" típ chứ !

...thôi thì mình thử làm bậy cuốn nhật ký trong thời gian Thái du thử...
Cần động viên để lão còn tung tiếp mấy trang viết trước và sau khi đi về...
@IPS: Đã nhận được sâm tặng rùi chứ ! Tối nay tớ mail tiếp cho ít sừng tê :wub:

ips
16-11-2005, 18:04
Ấy chết ! Thương còn không hết ai nở .... chặn con đường sống của Swan nà :D
Bây giờ Swan thấy kỳ, nhưng ròi sẽ thấy quen, không chừng mai mốt lại cám ơn mổ vì có cái sáng kiến viết nhựt ký này đó.
Sau này có nhà xuất bản nào nhận in, nhớ chia nhuận bút cho mổ nhé :D

ThichNuDiuHien
17-11-2005, 13:13
Ấy chết ! Thương còn không hết ai nở ....
Ừ cha này ác thật, thui ...post nhanh mấy trang hot nhất rùi trả lại nhật ký cho người ta :lick:

ips
18-11-2005, 09:58
7:00 ngày 22/10/2005
Sau khi ăn sáng với chàng Lác xong, mình và anh đón taxi ra sân bay, sáng sớm sân bay rất đông, mọi người chen lấn nhau vào các bàn check in, riêng Swan và Lác vẫn đang khệ nệ khuân hai kiện hành lý và một vali to tướng tìm xe đẩy, cũng may, sân bay nội bài ga quốc tế đã cải tiến rất nhiều, nên việc vận chuyển hành lý khá nhanh, chẳng bao lâu đã len lõi được vào dòng người đang xếp hàng đợi check in, mình vốn thông minh nên thay vì xếp hàng, mình lẻn ngay vào vị trí còn trống giữa hai anh chàng trông rất điển trai và ga lăng, nhoẻn miệng cười rất tươi hớp hồn hai anh chàng. Trong khi đó anh Lác của mình cũng nhanh chóng đẩy xe vọt lên trên, quả thật đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn!
Do hai anh chàng đều không có hành lý kèm theo nên hai kiện hàng của mình cũng đi trót lọt vì cô nàng nhân viên hàng không vẫn tưởng mình đi cùng hai anh kia :D
Chuẩn bị ra phòng đợi, nhìn ánh mắt xa xăm của Lác thấy thương làm sao, không biết anh sẽ sống ra sao khi vắng mình, chắc sẽ nhớ mình lắm, chắc sẽ không được vui vẻ như những ngày ta sống bên nhau, chắc anh ấy sẽ đếm từng ngày từng phút cho đến ngày mình về. Tội nghiệp anh qúa, mình hứa sẽ mail và fone cho anh ấy đều đặn để trám đi những ngày tháng trống vắng vì không có mình.
Giây phút chia tay sao mà buồn quá, chuẩn bị lên phòng đợi mắt mình như muốn khóc, đưa tay vẩy vẩy mà chân mình chẳng buồn bước đi, đợi khi anh ấy khuất sau những hành khách lũ lượt lên phòng đợi mình mới bùi ngùi lấy khăn lau hai hàng nước mắt, khóc vì xa nhau.

thaychuastudio
25-10-2011, 23:57
Từ ngày Lác có vợ, Swan cũng buồn tình mà dông tuốt. Để lại cái Làng mụ Bạch ngỏng ngòng ngong!!

Lác ơi Lác... mà chắc dạo này cũng hết lác. Chuyển qua hắc lào rồi !! :cool: