PDA

View Full Version : Tin nóng hổi : 15:20 ngày 8/11/2005-TP.HCM động đất



ips
08-11-2005, 15:38
Chỉ cách đây 10' chỗ làm việc của tôi đất rung nhè nhẹ. Động đất ?
Liên hệ với người thân ở quận 1 cũng có hiện tượng tương tự. Bác nào ở TP HCM thấy có hiện tượng trên post lên đây kiểm chứng nhé.

333
08-11-2005, 15:44
S.ơ.j...w....á.............! R..U....N

ips
08-11-2005, 15:51
Thật đấy không phải bịa đâu, nghe nói ở Quận 1 có nhiều người làm việc ở các tòa nhà cao tầng chạy hết xuống đất. Cụ thể là trên đường Đinh tiên Hoàng Quận 1.

malefly
08-11-2005, 15:54
Tui đây cũng bị nè . Đang code ngon lành thấy cái bàn và cái máy tinh run...run lên làm con nhỏ bạn ngồi kế bên chạy tán loạn

hu hu.....

nếu ko tin thì xem nè
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=107164&ChannelID=3

tranvinhnt
08-11-2005, 15:56
Chỗ tui cũng vậy tui ở phú nhuận. Đang làm tự nhiên thấy mây tính run lên. Theo điều tra của tui trận động đất này mạnh 5,1 richter. Vị trí chính xác của tâm động đất là 9,73 độ Bắc 108,22 độ đông nằm ở ngoài khơi biển Vũng Tàu. Tui có hình của tâm động đất nhưng attach kô được.

ngvanmy
08-11-2005, 15:59
tui ở q10 ko thấy gì hết có gì thì mình chạy trước ^_^

ips
08-11-2005, 16:05
Chuyện lạ VN xưa nay chưa hề bị động đất. Thế mà ...

babylearnit
08-11-2005, 16:13
Quote:
Chuyện lạ VN xưa nay chưa hề bị động đất. Thế mà ...

Thôi cha,ko biết thì thôi, cái này là dư chấn đó cha, tháng trước cũng mấy vụ rồi ,còn vài năm trước+trước đó 5,7 năm ở Bắc cũng đã có rồi!

Anna
08-11-2005, 16:39
Gỉ la chu,hoi thang 9 o Mui Ne que tui cung xay ra dong dat.

dinhbaochau
08-11-2005, 16:47
Ở chổ tui thì cũng có rung nhẹ thôi. Chú ý lắm mới cảm nhận được, tui ở gần trường đua Phú Thọ, Q11.
Nhìn vào ly nước để trên bàn, hoặc chú ý vào ghế ngồi thấy rung nhẹ một chút, còn ở những nơi khác thì nghe nói là rung mạnh hơn.

Trông có một trận động đất kha khá một chút xem sao. Chắc không đến nỗi chết đâu mà sợ

darkangel2006
08-11-2005, 16:52
Hồi nãy em ngồi học ở Đại học công nghiệp ở lầu 3 cũng rung dữ lắm các bác à.
cứ như có ai xô bàn mạnh lắm.

Arkain
08-11-2005, 17:11
Đang ở Cali mà nghe các bác bàn tán về địa chấn thì cảm tưởng của tớ giống như người Eskimo nghe bàn tán về...tuyết rơi :tongue:

Đừng có lo, xét về địa lý thì VN có thể nói là rất tốt, lâu lâu rung nhẹ tí xíu cũng chẳng sao (nếu là thủy chấn thì sóng thần cũng khó hình thành), cùng lắm thì bàn ghế di chuyển tí thôi, chứ không đến nỗi cả thành phố tan hoang như San Francisco thủa nào, chỉ có lũ lụt là thiên tai đáng gờm duy nhất của VN mà thôi, biết rõ là năm nào cũng có, thế nào cũng có người chết, vậy mà chẳng làm gì đươc. Nên lo cho cái đó thì hơn. Cheers!

Ghost1982
08-11-2005, 17:23
Từ bé đến nhỏ mà chẳng biết gì về mấy vụ này lol
Tuyết rơi cũng ko mà động đất cũng chẳng có
Cuộc đời buồn chán biết bao :D

rangkuk
08-11-2005, 17:27
chính xác tôi đang kiểm chứng đây tôi ổ tỉnh đồng nai thành phố biên hòa vậy mà cũng bị rung nhiều lắm cái gác nhà tôi nó rung dữ lắm trong khi ntôi đang nằm ở trên nệm mà vẫn cảm nhận được lúc đó tôi đang xem tin thế giới tôi đã kiểm chứng trên biện hòa này rồi chỗ nào cũng bị hết

kiwaluf
08-11-2005, 17:28
Trông có một trận động đất kha khá một chút xem sao. Chắc không đến nỗi chết đâu mà sợ
hoho, bác này quả là cao cơ :punk: , tui bị 2 lần rồi nè, hồi tối với lúc 15k5 hồi nãy nữa. Chỉ là dư chấn thôi, không biết khi nào -> :angel_not , kakaka

haphuong
08-11-2005, 17:58
Khoảng 3 giờ chiều nay, tui đang ngồi làm việc (ở quận Gò Vấp) thì tui có cảm giác nền nhà lắc !!! Tui nghĩ là mình bị cảm giác sai, nhưng giờ vô đây đọc, tui nghĩ chắc đó là do động đất.
Địa diểm là gần chợ Gò Vấp.

AmdIntel
08-11-2005, 18:29
chỗ Q. THU DUC tui cũng vậy cùng giờ với ôg đó ! botay

babylearnit
09-11-2005, 10:53
Quote:
Từ bé đến nhỏ mà chẳng biết gì về mấy vụ này
Tuyết rơi cũng ko mà động đất cũng chẳng có
Cuộc đời buồn chán biết bao

Ku này ở Bắc mà ko biết trước đây Sapa đã có tuyết rơi,hình như 2 năm liền lận đó pa!!
Đúng là chẳng xem bản tin gì cả!

Quote:
Hồi nãy em ngồi học ở Đại học công nghiệp ở lầu 3 cũng rung dữ lắm các bác à.
cứ như có ai xô bàn mạnh lắm.
Bạn tôi, sáng sớm hôm đó(12h hay 1h khuya gì đó) động đất làm rung khu KTX, chạy mẹ nó ra ngoài hàng lang mà ngủ, nghe thảm thật!!

ips
09-11-2005, 11:15
Quote:
Từ bé đến nhỏ mà chẳng biết gì về mấy vụ này
Tuyết rơi cũng ko mà động đất cũng chẳng có
Cuộc đời buồn chán biết bao

Ku này ở Bắc mà ko biết trước đây Sapa đã có tuyết rơi,hình như 2 năm liền lận đó pa!!
Đúng là chẳng xem bản tin gì cả!

Quote:
Hồi nãy em ngồi học ở Đại học công nghiệp ở lầu 3 cũng rung dữ lắm các bác à.
cứ như có ai xô bàn mạnh lắm.
Bạn tôi, sáng sớm hôm đó(12h hay 1h khuya gì đó) động đất làm rung khu KTX, chạy mẹ nó ra ngoài hàng lang mà ngủ, nghe thảm thật!!
Tui cũng mong động đất ngay nhà bác để xem bác còn giọng điệu khinh người như thế không.
Chúc bác sớm gặp nạn !

Ghost1982
09-11-2005, 11:18
Quote:
Từ bé đến nhỏ mà chẳng biết gì về mấy vụ này
Tuyết rơi cũng ko mà động đất cũng chẳng có
Cuộc đời buồn chán biết bao

Ku này ở Bắc mà ko biết trước đây Sapa đã có tuyết rơi,hình như 2 năm liền lận đó pa!!
Đúng là chẳng xem bản tin gì cả!

Quote:
Hồi nãy em ngồi học ở Đại học công nghiệp ở lầu 3 cũng rung dữ lắm các bác à.
cứ như có ai xô bàn mạnh lắm.
Bạn tôi, sáng sớm hôm đó(12h hay 1h khuya gì đó) động đất làm rung khu KTX, chạy mẹ nó ra ngoài hàng lang mà ngủ, nghe thảm thật!!

Bản tin thì nghe nhiều rồi
Năm nào ở Bắc cực mà chẳng có tuyết rơi lol lol

nuahonthuongdau
09-11-2005, 11:39
có cái mịa gì đâu mà lạ. hồi bé tẹo tẹo 3-4 tủi đang nằm trên giường chơi còng queo. bà già lúi hui lau nhà.tự dưng thấy chóng mặt, mọi thứ như ngưng đọnglại khoảng rất nhanh.lúc đó bé xióu chưa bít giây phút là gì...haha.rồi trần nhà hơi chao đảo.
bà già cũng thấy dzậy.
tui còn kêu mẹ ơi con chóng mặt
lúc sau hóa ra nghe ngưoiừ lớn nói là động đất
từ khu tâạ thể được bà già giắt xang nhà máy thấy mọi ngưoiừ bỏ cả làm việc ra khỏi nhà xửong bàn tàn xốn xao. có bà có cô còn khóc hu hu lo cho con cái ở nhà.
xảy ra lâu rùi,hồi năm tám mấy
theo thuyết không gian n chiều và không gian vẹo thì tồn tại song hành cùng chúng ta có những trường không gian khác nữa. mà thế giới bên kia là một trong số đó. hehe, nghe có vẻ dị đoan nhỉ. tui không tin nhưng chế t là hết sao?
vật chất không tự nhiền sinh ra và không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
cũng như tiền chuyển từ túi ngưoiừ này sang túi người khác
đức mẹ khóc trong nam thì sao nhẩy các huynh. tui cho rằng không phải chuyện tình cờ ngẫu nhiên nhưgn chẳng bít giả thít sao
về thuyết khôgn gian vẹo. đọng đất là hoàn cảnh tạo nên sự giao thoa giữa các trường không gian với nhau,. mọi thứ vẹo vọ đúng như tên của thuyết không gian vẹo. thời gian bị biến dạng.kéo dài như ngưng lại
các vụ nổ nguyên tử tạo sóng điêẹ từ và năng lưonựg không nhìn thấy(năng lượng của các tia khỉ mịa nào đó) khổng lồ.đó là điêề u kiêẹ tiêẹ lợi để mở các cánh cửa sang các trường không gian khác
ngưoiừ ta đã thấy rằng trên trái đấtcó những nơi thời gian chạy chậm hơn các nơi khác.

Huynh đệ nào thích thú vấn đề này bàn luâạ chơi để tui mở thêm hiủe biết.

Arkain
09-11-2005, 11:43
Tui cũng mong động đất ngay nhà bác để xem bác còn giọng điệu khinh người như thế không.
Chúc bác sớm gặp nạn !

Kakaka, không biết đến tết bác ips còn nghĩ ra câu chúc tết nào hay thế này cho bác ghost không lol

nuahonthuongdau xem khá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi đấy :tongue:

nuahonthuongdau
09-11-2005, 11:44
có cái mịa gì đâu mà lạ. hồi bé tẹo tẹo 3-4 tủi đang nằm trên giường chơi còng queo. bà già lúi hui lau nhà.tự dưng thấy chóng mặt, mọi thứ như ngưng đọnglại khoảng rất nhanh.lúc đó bé xióu chưa bít giây phút là gì...haha.rồi trần nhà hơi chao đảo.
bà già cũng thấy dzậy.
tui còn kêu mẹ ơi con chóng mặt
lúc sau hóa ra nghe ngưoiừ lớn nói là động đất
từ khu tâạ thể được bà già giắt xang nhà máy thấy mọi ngưoiừ bỏ cả làm việc ra khỏi nhà xửong bàn tàn xốn xao. có bà có cô còn khóc hu hu lo cho con cái ở nhà.
xảy ra lâu rùi,hồi năm tám mấy
theo thuyết không gian n chiều và không gian vẹo thì tồn tại song hành cùng chúng ta có những trường không gian khác nữa. mà thế giới bên kia là một trong số đó. hehe, nghe có vẻ dị đoan nhỉ. tui không tin nhưng chế t là hết sao?
vật chất không tự nhiền sinh ra và không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
cũng như tiền chuyển từ túi ngưoiừ này sang túi người khác
đức mẹ khóc trong nam thì sao nhẩy các huynh. tui cho rằng không phải chuyện tình cờ ngẫu nhiên nhưgn chẳng bít giả thít sao
về thuyết khôgn gian vẹo. đọng đất là hoàn cảnh tạo tốt nên sự giao thoa giữa các trường không gian với nhau,. mọi thứ vẹo vọ đúng như tên của thuyết không gian vẹo. thời gian bị biến dạng.kéo dài như ngưng lại
các vụ nổ nguyên tử tạo sóng điêẹ từ và năng lưonựg không nhìn thấy(năng lượng của các tia khỉ mịa nào đó) khổng lồ.đó là điêề u kiêẹ tiêẹ lợi để mở các cánh cửa sang các trường không gian khác
ngưoiừ ta đã thấy rằng trên trái đấtcó những nơi thời gian chạy chậm hơn các nơi khác.

Huynh đệ nào thích thú vấn đề này bàn luâạ chơi để tui mở thêm hiủe biết.

mulan
09-11-2005, 12:31
xin lỗi mulan ... lạc đề 1 chút, Arkain ở đâu trên đất Calif dạ?

To nuahonthuongdau: hiện nay người ta xét không gian trên 4 chiều (4 dimentions-4D) trong đó bao gồm thêm 1 chiều nữa là chiều thời gian. Trục 4D này gắn liền với hệ lượng tử (không biết phải tiếng Việt gọi là vậy không, tiếng Anh là Quantum) chủ yếu áp dụng cho Quantum chemistry và Quantum physic.Trong hệ quantum này người ta xét đến độ bẻ cong của không gian xung quan vật thể có khối lượng. Theo đó không gian xung quanh mọi vật thể có khối lượng đều bị bẻ cong do trọng trường nhưng chỉ có những vật thể có khối lượng rất lớn như các hành tinh mới tạo ra độ cong đáng kể. đó là tiền đề của thuyết mặt cong không gian và thuyết bước nhảy anpha. Thuyết bước nhảy anpha là dựa trên sự quan sát lỗ đen vũ trũ. nhận thấy lỗ đen có sức hút vô cùng lớn với mọi vật thể xung quanh nó, ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được (nó có màu đen vì không có ánh sáng nào đi ra từ điểm đó), người ta dự đoán rằng lỗ đen phải là một vật thể có khối lượng vô cùng lớn (infinity mass) để có được lực hấp dẫn lớn như vậy. và vì nó tiếp tục hấp dẫn các vật thể khác xung quanh bao giồm cả các hành tinh => khối lượng tăng liên tục => thuyết giãn nở lỗ đen vũ trụ. Vì là một vật thể có khối lượng vô cùng lớn nên nó uốn cong không gian xung quanh tạo thành một chỗ trũng rất sâu (hình dạng giống bạn căng một bề mặt mỏng làm bằng cao su dẻo ra và để viên bi sắt nặng lên đó, viên bi sẽ tạo thành chỗ trũng trên bề mặt giống như lỗ đen tạo ra với không gian xung quanh nó) việc "nhảy" qua khoảng trũng đó để đi từ "bờ" bên này sang bên kia "bờ" không gian là ý niệm của thuyết bước nhảy anpha. Do vậy giới hạn lớn nhất của bước nhảy anpha là chỉ thực hiện được ở những trường không gian bị bẻ cong xung quanh các vật thể có khối lượng rất lớn. Trong hệ quantum mọi di chuyển đều bị giới hạn bởi vận tốc ánh sáng, bước nhảy anpha cũng vậy. ngừoi ta tin là nếu thực hiện thành công bước nhảy này thì con người có thể vượt qua vận tốc vũ trụ (vận tốc ánh sáng) có nghĩa là có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian vì khi đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thời gian trên con tàu du hành có giá trị âm (khi đi bằng vận tốc ánh sáng, thời gian trên tàu du hành có giá trị 0 tức là vật thể không già đi theo năm tháng), nhưng nghiên cứu cho thấy ngay cả đến kim cương cũng sẽ bị nóng chảy dưới sức ma sát khủng khiếp và lực nén gia tốc nên cỗ máy thời gian là không có thực. Đến đây thì bạn đã hiểu có một số nơi thời gian qua chậm hơn những nơi khác, đó là do vận tốc của vật thể nhanh hơn các vật thể khác (so sánh với vận tốc ánh sáng). Bàn một chút về lỗ đen, vì lực trọng trường của nó vô cùng lớn so với lực liên kết hạt nhân phân tử, ngừơi ta tin rằng mọi vật thể, kể cả hạt ánh sáng khi bị hấp dẫn vào đó đều bị bẻ gãy các liên kết hạt nhân, nói cách khác, mọi vật thể khi bị hấp dẫn vào đó đều bị chuyển hóa thành dạng vật chất nguyên thủy, tức là năng lượng qua quá trình phân hạch hạt nhân. Chính vì thế lỗ đen đuợc tin là cấn giữ một nguồn năng lượng vô cùng lớn. đây là tiền đề để ta tin tưởng rằng sẽ có một big bag (nổ vũ trụ) thứ hai sinh ra vũ trũ. và vì quá trình vừa kể trên không có gì đặc biệt, ta có thể kết luận rằng vũ trụ đã được sinh ra và chết đi nhiều lần, và sẽ còn chết đi và tái sinh nhiều lần nữa.



Lạc đề nặng rồi :D lâu lâu bùn bùn nói nhảm, mod nào rảnh del dùm, cám ơn rất nhiều

Arkain
09-11-2005, 14:34
Hahaha, từ trước đến nay tớ cứ nghĩ là Quantum Physics khó nuốt, bây giờ đọc nó bằng tiếng Việt còn thấy khó gấp ngàn lần :lick:

nuahonthuongdau
09-11-2005, 19:01
Hahaha, từ trước đến nay tớ cứ nghĩ là Quantum Physics khó nuốt, bây giờ đọc nó bằng tiếng Việt còn thấy khó gấp ngàn lần :lick:

tui hiếm khi xem filem. nói chi tới film viễn tưonửg.bác này hài hước thật đó
đọc thuyết tưong đối chưa.thử xem sao hay phết đấy.
thuyết tươgn đói dạng sách khoa học diễn giải thui

hoxulee
09-11-2005, 19:07
động đất làm rớt cái case P3, hư luôn ổ cứng, bó tay, hic hic

heo mọi
09-11-2005, 20:25
động đất làm rớt cái case P3, hư luôn ổ cứng, bó tay, hic hic
Theo bác, cái nạn nào đáng khóc hơn?
Tiếc quá, chỗ mình động đất không mạnh lắm. Thấy cái tủ kính nó rung lên như bị ai xô thôi.
Trong khi các bác gặp động đất 2 lần thì mình chỉ gặp 1 lần. Chưa bao giờ thấy tuyết.

Arkain
10-11-2005, 08:18
động đất làm rớt cái case P3, hư luôn ổ cứng, bó tay, hic hic

Xin chia buồn với nạn nhân thứ nhất của cơn địa chấn này :D

babylearnit
10-11-2005, 18:15
Quote;
Tui cũng mong động đất ngay nhà bác để xem bác còn giọng điệu khinh người như thế không.
Chúc bác sớm gặp nạn !

Pác mong động đất ngay nhà em cũng được nhưng pác nói em khinh người là sao??
Em viết câu gì ra mà pác bảo kinh người!!....pó tay toàn tập!! :unsure:

Hay dựa vào câu này mà pác rủa em như dzị.: Đúng là chẳng xem bản tin gì cả!
Bản tin dự báo thời tiết bùn bùn thì xem, với lại nhà tui đặt báo tuổi trẻ năm, ngày cũng có tin để đọc, còn pác Ghost bận bịu thì ko đọc, nhưng chuyện tuyết rơi ở Việt Nam xưa nay là hiếm, pác Ghost ở Bắc ko bít cái này chắc pác ấy bận bịu lắm!
em có bảo pác Ghost ngu gì đâu mà pác rủi thế...àh, mà nè, sao pác ghost ko nói gì mà pác lại "há mồm" to vậy hở!! :lick:

thamkhao
10-11-2005, 21:14
có cái mịa gì đâu mà lạ. hồi bé tẹo tẹo 3-4 tủi đang nằm trên giường chơi còng queo. bà già lúi hui lau nhà.tự dưng thấy chóng mặt, mọi thứ như ngưng đọnglại khoảng rất nhanh.lúc đó bé xióu chưa bít giây phút là gì...haha.rồi trần nhà hơi chao đảo.
bà già cũng thấy dzậy.
tui còn kêu mẹ ơi con chóng mặt
lúc sau hóa ra nghe ngưoiừ lớn nói là động đất
từ khu tâạ thể được bà già giắt xang nhà máy thấy mọi ngưoiừ bỏ cả làm việc ra khỏi nhà xửong bàn tàn xốn xao. có bà có cô còn khóc hu hu lo cho con cái ở nhà.
xảy ra lâu rùi,hồi năm tám mấy
theo thuyết không gian n chiều và không gian vẹo thì tồn tại song hành cùng chúng ta có những trường không gian khác nữa. mà thế giới bên kia là một trong số đó. hehe, nghe có vẻ dị đoan nhỉ. tui không tin nhưng chế t là hết sao?
vật chất không tự nhiền sinh ra và không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
cũng như tiền chuyển từ túi ngưoiừ này sang túi người khác
đức mẹ khóc trong nam thì sao nhẩy các huynh. tui cho rằng không phải chuyện tình cờ ngẫu nhiên nhưgn chẳng bít giả thít sao
về thuyết khôgn gian vẹo. đọng đất là hoàn cảnh tạo nên sự giao thoa giữa các trường không gian với nhau,. mọi thứ vẹo vọ đúng như tên của thuyết không gian vẹo. thời gian bị biến dạng.kéo dài như ngưng lại
các vụ nổ nguyên tử tạo sóng điêẹ từ và năng lưonựg không nhìn thấy(năng lượng của các tia khỉ mịa nào đó) khổng lồ.đó là điêề u kiêẹ tiêẹ lợi để mở các cánh cửa sang các trường không gian khác
ngưoiừ ta đã thấy rằng trên trái đấtcó những nơi thời gian chạy chậm hơn các nơi khác.

Huynh đệ nào thích thú vấn đề này bàn luâạ chơi để tui mở thêm hiủe biết.

Em xin đính chính với bác đó là hùi năm 78.
Hùi đó em mười mí đang ngồi câu cá ở bờ mương. Thấy mặt đất chao đảo em lại tưởng em ốm. Thấy mặt nước tròng trành, cái phao nó phập phồng em lại tưởng cá nó cắn. Về sau nghe nói lại mới biết là động đất. Nghe đâu ở tần cao bằng lận, 6,7 độ gì gì đó. Khiếp nghĩ lại mà còn thấy tởn!!!! Kinh!!!!

mulan
11-11-2005, 10:11
xin lỗi lạc đề thêm lần nữa, to akasomethin': vậy để Mulan viết lại bằng tiếng Anh may ra dễ hiểu hơn ^_^ giỡn thôi, tiếng Anh của Mulan kém lắm nếu không đã viết tiếng Anh đặng ... hù rồi. Anyway, cái này không phải là quantum physics, chỉ là universal physics mà universal physic dùng quantum system :)

Có điều hỏi akasomethin' ở đâu trong calif mà không thấy trả lời đủ biết mulan này không có khiếu ăn nói đến chừng nào rồi.

Arkain
20-11-2005, 11:42
Mình ở Orange County =] Thông thường mỗi khi vào DDTH thì xem box Phần Cứng thôi chứ ít vào box này lắm nên không thấy câu hỏi của Mulan.

mulan
21-11-2005, 10:39
mulan cũng ở OC, không biết còn ai ở OC nữa không thank giving này offline cho vui :) - lại lạc đề :(