PDA

View Full Version : TÂN LIÊU TRAI - Cấm IPS đọc !



ThichNuDiuHien
03-11-2005, 12:07
Chương một – Hồi một.

Quắc mục kỉnh nhìn xuyên Tiêm la xứ.
Hạ nghiên đài xuất tự thành phóng sinh.

Íp-sờ người huyện Gò. Lúc mới sinh phải đét đít 03 hèo mới chịu khóc, lại nữa , ngày Íp sinh đèn nhà thương bị cúp, phòng Íp nằm đen như mực, ậy mà Íp dù sợ vãi ướt cả tã cũng vẫn không khóc, chúng đều khen có tướng lỳ. Lớn lên một chút Íp thường rủ bọn ranh trong xóm ra nghĩa địa, bày trò cầu cơ – coi việc trò truyện với lũ âm binh là sở thích.

Thời gian dần trôi Íp đỗ đạt thành tài, lấy được vợ là phó á khôi xóm giếng, phường cây mít. Vợ đẹp ắt con khôn, Íp con mới 7 tuổi, sớm bộc lộ thiên tài:

Năm rồi tôi đi cho cháu đi du lịch Thailand, trong khi mọi người trong đoàn rất khó khăn về ngôn ngữ thì cháu vẫn rất tự tin và là một trợ thủ đắc lực cho cô hướng dẫn viên du lịch người Thái, mặc dù lúc đó cháu mới có 7 tuổi
Cái mừng không kém của tôi là cháu có cái nhìn khách quan hơn về lịch sử VN
Bắt chước (na ná) các vua xưa nhường ngôi cho con để lên làm thái thượng hoàng, Íp quẩn nghĩ :

Thôi thì tương lai mình kể như vứt đi, chỉ hy vọng vào thằng con
nên dồn hết vốn đầu tư cho Íp con đi học trường “oanh-tạc xku” , mai sau ra ràng, sẵn sàng phục vụ cho cả liên hiệp quốc.

Gia đình yên ấm, tương lai Íp con đã được đóng gói, xiền nong rủng rỉnh, chẳng còn sự gì phải lo, nên Íp thường ngao du nay diễn đàn này, mai diễn đàn khác, tìm cách spam bài. Đáng nể !

Hơn nửa đời…hư, gần tới tuổi biết mệnh trời, không biết ma quỷ nào nhập mà Íp bỗng say sưa phóng tác Võ lâm truyền kỳ, tác phẩm đăng nhiều kỳ trên tờ Xã hội đen , được độc giả nhí nhô, gào khen nức nở. Gần đây Íp chuyển sang viết phóng…sinh sự, vén mở một số bí mật cứ ngỡ chỉ bảy;tám người biết, tỷ như chuyện xảy ra trong phòng tắm…

Íp quả là thầy của các bậc thầy viết phòng sự (chết xin lỗi) phóng sự. Đọc bài tả cảnh trong phòng tắm, ai cũng chắc mẩm Íp phải khổ công rình mò đối tượng như thế nào, Íp chắc hẳn phải dạy cho Sơ-lốc Hôm cách gắn camera trong phòng tắm, quay toàn cảnh; cận cảnh mà đối tượng vẫn không hề biết…Thế nhưng sự thật quả phũ phàng, Íp chỉ viết phóng sự từ …salon nhà Íp, bí kíp là đây:….

Đây là đoạn cao trào nhất của thiên phóng sự này, để làm được bài phóng sự này tác giả đã vận dụng tất cả sức tưởng tượng phong phú, kết hợp với việc tìm kiếm trên các trang web ***, đồng thời lục tung các cửa hàng bán CD để tìm tư liệu về các phim cấp 3, cấp 4, cấp 5 để viết.Mặt khác mail cho ghost1982, cung cấp thêm một số tư liệu ... Sau khi sưu tập đầy đủ, tác giả vừa online viết vừa xem tư liệu. Càng xem càng nóng, tay chân bủn rủn không thể viết gì được, cả người rả rời, mất sức tập trung cao độ, thân thể nóng ran, môi lập cập, tứ chi run bần bật, phải vào nhà tắm dội mấy gáo nước lên đầu cho tỉnh táo để tha hồ tưởng tượng
Íp đã “bịp” độc giả một cú ngoạn mục, có nên trách y không ?

Biết ngay mà, pác ips này chỉ kiếm cớ để chuồn đi coi swan tắm thôi Làm gì còn tâm trí để mà viết nữa
Không, không nên “bóp chết” một cây bút tài năng như thế và cũng đừng nặng nề mắng y:

Lão IPS lâu ngày ko được vào Test Board nên bị dở hơi rùi
Spam loạn xạ đọc chẳng đâu vào đâu
Người ta nói viết thơ tặng người đẹp. Đằng này lão lại viết văn về 1 bà vãi ặc ặc ...
Tui ko thèm xem đâu
Vì xét cho cùng: Chẳng cần phải nhảy vào chảo mới tả được con cá chiên. Íp chỉ cần một góc phòng con, một không gian yên tĩnh (thê tử ngủ hết) cộng với sự dìu dắt của một con quỷ sứ nào đó, là đủ để trí tưởng tượng của y xuyên thủng mọi vách tường; y nhìn thấy tất tần tật, mọi sự che đậy đều bị y tuốt tuồn tuột…

Đêm nay, cũng như mọi đêm, vừa nuốt (nhầm) xong một con thuốc... Íp rơi vào trạng thái đê tê mê, tìm cảm hứng để viết tiếp chương hai: Hàn the (phòng the giá lạnh) của thiên phóng sự Tiêm la du hí…Những trang *** lần lượt được…duyệt, những cuốn sách đen được đọc đi đọc lại mươi lần, nhưng…quái lạ Íp không sao đẻ được một chữ…

Làm thêm một con lắc (hình như vậy) Íp bỗng lạnh toát sống lưng. Y nhìn khắp phòng vì linh cảm báo cho y có ai đó đang xăm soi nhìn y. Không, phòng y cửa nẻo đều khoá kín (vì sợ quý tử lỡ vào mà thấy mấy cái *** thì chít) Chợt có tiếng sột soạt như tiếng ai đó đang cởi bỏ xiêm y – Íp đứng tim, y chẳng hề sợ ma vì y cũng là một con ma thứ thiệt, tiếng sột soạt vẫn không hết…
Việc gì sẽ xảy ra, Íp gặp cái gì... xin xem hồi sau sẽ rõ ! :tongue: :tongue:
http://img74.imageshack.us/img74/1758/ips0jv.jpg

ips
03-11-2005, 14:39
he he he ...
Đúng là gieo gió gặt bão mà ...
Lão hòa thượng hãy đợi đấy, sắp có bài phóng sự về lão rồi nhé ... chờ xem các tập tiếp của Swan Thái du sẽ rỏ :D

ThichNuDiuHien
03-11-2005, 15:34
he he he ...
Đúng là gieo gió gặt bão mà ...
Lão hòa thượng hãy đợi đấy, sắp có bài phóng sự về lão rồi nhé ... chờ xem các tập tiếp của Swan Thái du sẽ rỏ :D
Được, lão viết bài, tớ "góp" hình :lick:

ThichNuDiuHien
04-11-2005, 07:56
Trời ui, sao lại thế? [img]
Anh chỉ up hình lão Íp thui mừ :lick:

real_time
04-11-2005, 12:06
tưởng post hình phòng tắm trong phóng sự swan thai du. :w00t:

ThichNuDiuHien
04-11-2005, 16:33
tưởng post hình phòng tắm trong phóng sự swan thai du. :w00t:
Thì hình phòng tắm trong phóng sinh sự, nhưng "chộp" cảnh lão Íp đang rình...sửa ống nước :lick: :lick: :lick: :lick: :lick:

ThichNuDiuHien
12-11-2005, 15:44
Trước khi dziết tiếp hồi 2 của bộ Tân liêu trai (dự kiến 72 chương – 365 hồi) thể theo yêu cầu của nhiều độc giả: Tớ tạm post “thiên phóng ...gây sự” bằng hình này để các bạn biết rõ hơn về hành trạng của Íp tiên sanh.

Biết rằng bật mí đời tư người khác là ...“hình sự” đấy, nhưng bộ Tân liêu trai này tớ đã ghi rõ rành rành: CẤM IPS ĐỌC nên lão í mà cố tình vào đọc thì cũng chẳng kiện được tớ đâu hì hì...
Dưới đây là hành trạng:

1/ Íp sinh ra trong một “vọng tộc” lâu đời:

http://img456.imageshack.us/img456/1930/nhaip7qm.jpg

2/ Thủa bé, ngoài tính lỳ, y còn nổi tiếng nghịch ngợm:

http://img456.imageshack.us/img456/4614/chuanghich24hz.jpg

và vua chơi...dại:

http://img456.imageshack.us/img456/977/vuachoidai35aw.jpg

3/ Được cái, y rất sáng dạ, dạy gì cũng chỉ một lần:

http://img456.imageshack.us/img456/7788/ratthongminh49md.jpg

...là thuộc ngay và rất biết sử dụng sở đỏan của mình:

http://img456.imageshack.us/img456/6866/ungdungngay57yy.jpg

4/ Y cũng cực kỳ thông minh, ham vọc vạch và đã để đời nhiều “sáng chế” ngộ nghĩnh:

http://img456.imageshack.us/img456/1238/sangche65hy.jpg

5/ Chính vì vậy mà đã có thời gian y được mời làm “thám tử tư” và vụ án nổi tiếng nhất trong sự nghiệp ...mật thám của y là khám phá vụ này:

http://img456.imageshack.us/img456/3430/khampha79zg.jpg

6/ Đây là phòng làm việc, nơi y : Quắc mục kình nhìn xuyên đủ thứ...

http://img456.imageshack.us/img456/6427/phonglamviec86ya.jpg

7/ Trước khi bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường viết Võ lâm bá láp và Thái du, y là một ông “lớn” :

http://img394.imageshack.us/img394/5536/thanhinh92im.jpg

8/ Và đến hôm nay khi 02 tuyệt tác nói trên, mỗi “cuốn” chỉ mới hòan thành được 30% thì hình dong y đã như thế này:

http://img394.imageshack.us/img394/8526/ketthuc109ts.jpg

Ôi cầu mong ngày hòan thành kiệt tác , y đừng “kiệt lực” và còn “tồn tại” để họp báo với members Diễn đàn tin học...
Mong thay, mong thay ! :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:

DONNA_DONNA
12-11-2005, 16:37
Ôi ! Khổ thân IPS nhà ta, hồi bé trông tóc vàng, lông bạc thế kia mà giờ lại biến đen thế này , hóa ra em nhớ nhầm màu lông sư phụ ạ :emlaugh: (hoặc là sang bên đấy lại thêm 1 lần Secondhand nữa cũng nên ) . Thương thay ! Thương thay ! :innocent: Mà cũng may mắn thay, lông IPS nhà ta đã gần trở lại như xưa :detective .

Nghĩ ra trời cũng thương kẻ hiền, chỉ cần cố thêm 1 chút nữa thôi là hoàn nguyên quy tông :D Cố lên ! IPS, chúng tôi tin tưởng anh sẽ làm được :tongue:

ips
12-11-2005, 18:37
hix hix
Mình đây sao ?
Bác TNDH ác quá ...

dinhbaochau
15-11-2005, 15:38
Bộ xương này đem mà .....nấu cao thì chắc là ngon tuyệt, tốt hơn cao hổ cốt ấy chứ lị.
Mà ngâm với rượu cũng được á. Uống chống nhức mõi chân tay. Chắc nhà bác Thích có đó, khi nào rảnh mời các bác ghé nhà Bác Thích thưởng thức nhé. Bác Thích chịu rượu, tui chịu.....mồi. kaa ka kaka a aa

ktvnguyenchien
15-11-2005, 15:55
Bộ xương này đem mà .....nấu cao thì chắc là ngon tuyệt, tốt hơn cao hổ cốt ấy chứ lị.
Mà ngâm với rượu cũng được á. Uống chống nhức mõi chân tay. Chắc nhà bác Thích có đó, khi nào rảnh mời các bác ghé nhà Bác Thích thưởng thức nhé. Bác Thích chịu rượu, tui chịu.....mồi. kaa ka kaka a aa

Khi nào đến keu lãng tử đi uống ké.. hehe

ThichNuDiuHien
15-11-2005, 16:38
hix hix
Mình đây sao ?
Bác TNDH ác quá ...
Đấy, nói rùi mà cứ chơi với bọn đen để thân tàn ma dại như rứa...giờ chẳng còn nhận ra mình nữa thì "nọc" đã ngấm vào tủy rùi :mad:
Hừm :mad: thui mai tớ mail cho ít sâm tẩm bổ để hòan thành cho xong tác phẩm, hừm :mad:

Cuong_DC9
15-11-2005, 17:25
Sao ông Thầy Chùa lại bỏ quên tấm hình này?
Thôi tui giúp 1 tay vậy.
http://img493.imageshack.us/img493/8417/ips1hb.jpg (http://imageshack.us)
Ip sơ vốn dĩ tò mò
Vén lên để ngắm nó to thế nào

Bác Ips đừng giận nhé, em cũng muốn thanh lịch kịch lắm nhưng khả năng có đến thế thui. Xin bác 2 chữ đại xá.

ips
15-11-2005, 18:36
Sao ông Thầy Chùa lại bỏ quên tấm hình này?
Thôi tui giúp 1 tay vậy.
http://img493.imageshack.us/img493/8417/ips1hb.jpg (http://imageshack.us)
Ip sơ vốn dĩ tò mò
Vén lên để ngắm nó to thế nào

Bác Ips đừng giận nhé, em cũng muốn thanh lịch kịch lắm nhưng khả năng có đến thế thui. Xin bác 2 chữ đại xá.
Xem xong rồi mới phát hiện ra rằng "đều giống nhau cả"

Cuong_DC9
15-11-2005, 20:24
Xem xong rồi mới phát hiện ra rằng "đều giống nhau cả"
Bác làm em cười rung cả rốn. :hump:

ips
15-11-2005, 20:35
Bác làm em cười rung cả rốn. :hump:
Cười gì bác, ý tui nói là họ đều dùng Vera cả ...

Cuong_DC9
15-11-2005, 20:48
À hóa ra bác đang nghiên cứu thị trường... Hàng của bác có xịn không đó?

ips
15-11-2005, 21:03
À hóa ra bác đang nghiên cứu thị trường... Hàng của bác có xịn không đó?
Rất xịn, đủ mỏng để khêu gợi nếu ta cố tình để hở và đủ chắc để có thể bảo vệ ta trước những bàn tay nhám nhúa.

bathazar
15-11-2005, 21:10
- Trời.... Không phải chỗ cho trẻ con :w00t: ai lôi em ra với nhỉ....

ips
15-11-2005, 21:15
- Trời.... Không phải chỗ cho trẻ con :w00t: ai lôi em ra với nhỉ....
Chưa nghe truyện Liêu trai sao con nít mà vào đây.
Đề nghị bác TNDH ghi rỏ, cấm trẻ em dưới 18 tuổi

dinhbaochau
16-11-2005, 12:00
Bác làm em cười rung cả rốn. :hump:


Hi hi hi ha ha ha....vui thiệt, bác Dê cười rung cả rốn. :lick:

Nhân Tâm
16-11-2005, 13:02
sắp sửa là xu hướng 'trào lưu phóng sự'. Nếu có giải cho trào lưu lày em cổ vũ Bác Thích & Bac IPS


Bác THích có lối hành văn mạch lạc lại thêm dẫn chứng sống động dzê hiểu, gợi cho người đọc liên tưởng tốt hơn .
IPS một brô vĩ đại vì đã giám hy sinh cả mạng cho những gì mình làm, còn cái hy sinh lào cao hơn cái hy sinh đó hả các bác ?

Vài câu phê bình mong các bác đóng góp thêm lữa.

Ghost1982
16-11-2005, 15:41
IPS còn 1 TỘI nữa:
Bằng chứng đây :
http://i14.photobucket.com/albums/a303/tommy1104/sodienthoai.jpg

dinhbaochau
16-11-2005, 16:12
Và một hôm Bác I Sờ Phờ mơ một giấc mơ thật là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và dễ thương biết chừng nào. Phải nói là giống như vậy nè
http://bb.1asphost.com/nghenhactructuyen05/3.jpg
Nhưng tỉnh dậy thì sự thực như thế này. Chao ôi thật đau đớn biết bao.
http://bb.1asphost.com/nghenhactructuyen05/4.gif

ips
16-11-2005, 22:44
IPS bị bề hội đồng rồi :D
Lão Ghost hãy đợi đấy !

whiteshadow
17-11-2005, 06:43
em cũng xin đóng góp đoạn phim mà bác IPS đang đi nghỉ ở bãi biển phuket trong thời gian làm phóng sự "swan thái du":
IPS tắm biển (http://tuyenxp.com/FunClip/agfa.mpeg)

Ghost1982
17-11-2005, 10:22
Bác TNDH nổi tiếng với tài nghệ 2 tay như què (ý lộn 2 tay như 1). Nhưng bút vẽ chỉ có một nên bác đã nghĩ ra được một cách để luyện nghề tay trái lol
Và đây là hình tôi chụp được trong lúc bác TNDH đang mải mê "phóng bút"
http://img230.imageshack.us/img230/981/gh39rh.gif

ThichNuDiuHien
17-11-2005, 11:15
IPS bị bề hội đồng rồi :D
Lão Ghost hãy đợi đấy !
Con ma cũng chẳng "tha" tớ :mad:

Bác TNDH nổi tiếng với tài nghệ 2 tay như què (ý lộn 2 tay như 1). Nhưng bút vẽ chỉ có một nên bác đã nghĩ ra được một cách để luyện nghề tay trái
Và đây là hình tôi chụp được trong lúc bác TNDH đang mải mê "phóng bút"
Kinh thiệt :mad:
Hừm, đợi tớ diết xong 72 chương - 365 hồi về lão Íp, tớ sẽ "xử" chú đấy :mad:

ips
18-11-2005, 13:29
Bác TNDH nổi tiếng với tài nghệ 2 tay như què (ý lộn 2 tay như 1). Nhưng bút vẽ chỉ có một nên bác đã nghĩ ra được một cách để luyện nghề tay trái lol
Và đây là hình tôi chụp được trong lúc bác TNDH đang mải mê "phóng bút"
cảnh cáo ghost post hình khêu gợi quá.
P/S : còn cái nào nữa không post lên xem đở ghiền hả lão ghost

ips
18-11-2005, 14:56
em cũng xin đóng góp đoạn phim mà bác IPS đang đi nghỉ ở bãi biển phuket trong thời gian làm phóng sự "swan thái du":
IPS tắm biển (http://tuyenxp.com/FunClip/agfa.mpeg)
Có ai muốn mua ảnh tớ vừa mới chụp ở bãi biển Phuket không? 5.000/tấm (fixed), quá rẻ rồi xin vui lòng đừng trả giá ( hehehe giống mua bán rao vặt không ? )

whiteshadow
19-11-2005, 09:49
cho em hỏi ý bác là fixed kiểu gì???

ThichNuDiuHien
21-11-2005, 08:04
Hồi…hộp - Cảnh cũ !

Tám bộ tà thư, đọc một ngày - hỏi sao không thành ngạ quỷ ?
Bốn dĩa cô-sông (*) xem cả đêm – ai bảo chẳng hoá thành ma !

Íp rón rén như mèo, khẽ đẩy cửa thư phòng. Buồng kế bên, mụ cả vẫn đương say giấc nồng, gương mặt phì nhiêu mãn nguyện, mồm còn tóp tép, như tiếc nuối dư âm của xị Minh Mạng, tối nào Íp cũng bị mụ ép uống. Quý tử Íp, khuôn mặt hồng thánh thiện, trong giấc ngủ hồn nhiên, tay vẫn vân vê tí mẹ, đôi lúc cu cậu trở mình, mồm lâm râm ú ớ: Lốp vịt, lai kịt (**) hay…đen tịt, những câu gì nghe không rõ ?!

Nhà dưới tịnh yên không một tiếng chuột ho !
Con sen 18, mắt lúng liếng đa tình, tật hay sột soạt tắm đêm, nhiều lần Íp lẻn xuống rà…
lây (rầy la) bị Íp phu nhân “quả tó” nên nó đã bị đuổi từ năm ngoái !

Trở lại Tịnh khẩu cốc (tên Íp đặt cho thư phòng của y) đầu óc y vẫn hoang mang vì tiếng động lạ. Khẽ mở một ngăn kéo bí mật, y lôi ra một vỉ thuốc lắc. Ừ mà cũng lạ - Y lẩm bẩm - Thuốc quái gì mà chơi 2 con vẫn chưa đã ? Xăm xoi vỉ thuốc dưới ánh đèn, y cay cú rít lên:
- Thuốc giả, thuốc giả…hừm tiên sư thèng CụÔng, mì dám mua thuốc dzỏm cho ông. Hừm…1.000 đô chứ ít gì, hừm, mì…mì…giả nì , giả nì…Íp quăng vỉ thuốc vèo qua cửa sổ. Y bực bội đứng lên, mặt đằng đằng sát khí, tưởng như CụÔng mà có mặt nơi đây chắc y cũng dám xé phay thằng anh họ 90 đời (***) cho hả giận. Nhưng Íp bỗng phì cười vì y nhớ ra xấp đô y gửi qua mail cho thèng Dê cờ là đô…giả.

Ngước mặt lên trần, mồm hớp hớp tợp tợp mấy ngụm...không khí, Íp tưởng như y đang ngậm miếng nhân sâm – lão Like Girl Dịu Hiền tặng. Thật công hiệu, y cảm thấy sảng khoái hẳn lên.

Íp chợt nhớ đến bố, người đã truyền cho y tuyệt chiêu “tưởng tượng” phong phú…Ngày đó – y nhớ lại…lần đầu tiên y đưa cho bố 2 hào, vừa hổn hà hổn hển, mặt mõm ròng ròng mồ hôi mồ kê, Íp phều phào:
- Bố ơi, con…con kiếm được tiền rùi nè !
- Hơ…hơ con bố giỏi quá - Íp bố mừng rỡ hỏi tiếp: à mà con kiếm bằng cách nào dzậy ?
- Dạ…con…con…hôm nay con chạy theo…theo xe bus…nên…tiết…tiết kiệm được 02 hào vé…vé…b..ố…
Bốp, bốp hai cái tát ngàn cân từ Íp bố giáng xuống đôi má hóp hác của thằng bé !
- Ngu, ngu, ngu…Íp bố đay nghiến: lần sau mày phải chạy theo xe taxi thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhe con…bốp, bốp, chát…

Íp đưa tay xoa xoa má, chuyện đã lâu nhưng mỗi lần nhớ lại, y vẫn có cảm giác ran rát. Từ ngày đó y tưởng tượng ra đủ thứ, không chỉ chạy theo đủ loại xe, y còn chạy theo máy bay và “kiếm” được khá nhiều tiền. Y đã “quy hoạch” trong trung khu thần kinh, một góc để chứa tiền. 40 năm trôi qua, y đã là tỷ lũy thừa tỷ phú, hạnh phúc nhất là khoản “xiền” này, vợ y không tài nào “xiết” được, con y chẳng cách chi “xỉa” được – dù chỉ 01 hào. Hạnh phúc thứ hai là chỉ mình ên y xài kho tiền khổng lồ đó. Thèng cha thầy chùa dỏm – mới tưởng tượng có 2,5 tỷ đô la, mà báo chí đã đăng ầm ĩ, hừm…so với y hắn chỉ là thèng xoèng…

Íp không phải là hạng keo kiết, cũng chẳng phải loại trọc phú “vắt mũi đút miệng” chỉ biết thờ lạy đồng tiền. Không, y tiêu xài rất hoang đàng, trong một giấc mơ y đã dám chi 02 công tai nơ loại 80 phít, nén đầy đô trong đó, để mua trọn lâu đài 3.000 phòng của lão vua Bờ-ru-nây (nghe đâu tới giờ này cả xứ Bờ - ru vẫn đếm xiền chưa xong)

Trong một giấc mơ khác y đã ký hợp đồng mua đứt … cung trăng, cho thèng anh Dê Cờ độc quyền thả dê trên đó. Còn ba cái chi lẻ tẻ; lặt vặt như nay “bo” cho em gái Hạ Uy Di này trăm ngàn đô, mai đút vào xú-chiêng em gái Thổ nhĩ kỳ nọ tờ “chèque” bỏ trống 06 chữ số, là chuyện thường trong…mơ.

Đêm nào y cũng mơ và đêm nào y cũng “đốt” tiền. Nỗi ám ảnh kinh hãi nhất đời Íp, không phải là: cúm gà; động đất; trả bài…mà là đêm nào đó y không nằm mơ, mơ không đi đâu, không tiêu được gì cho vơi bớt cái kho xèng của y. Ngày xưa Tần Thỉ Hoàng ao ước được thuốc trường sanh thế nào thì bây giờ y cũng mang nỗi khát khao tương tự, chỉ hơi bị ngược lại tí xíu là y mơ tìm được “giấc ngủ ngàn thu”, vâng ngủ đúng 1.000 năm, có thế y mới có thể triền miên trong những cơn mê vô tận, tiêu pha vô tận, trụy…đậu phộng vô tận,…

Trí tưởng tượng của Íp thật tuyệt vời vợi, vậy mà đêm nay, đêm nay…y không rặn được một chữ…Hừm…mấy hôm nay y phải trích đăng nhỏ giọt nhật ký của một bà vãi 35 nhằm xoa dịu nỗi khát khao của đám độc giả Võ lâm bá láp xàm kỳ. Nhưng coi bộ cũng chưa ép phê vì đời tư bà vãi 35 cũng chả có nước mẹ gì. Loanh quanh luẩn quẩn từ phòng tắm sang toa-lét và ngược lại, kỳ lưng mãi rùi cũng phải hết hòm, tới lượt kỳ giò, kế tiếp kỳ cẳng, kỳ lần lần rùi cũng phải xong…nhàm quá ! Sắp tới đây bà vãi …chống lầy may ra có thêm mấy trang Hàn the mơi mới hơn hớn hơn chăng ?

Lục trong kho 30.000 nhật ký của tất cả các thành viên DĐTH, y tiếp tục tung ra “10 đêm khoái lạc” Mới câu khách được mấy ngày đầu thì lại bị gã Dương Đàn sờ gáy, hù close Thread, Íp tái mồng, vội đính chính thành “10 đêm khoái lạc…rang” vậy là chưa sang đêm thứ hai thì cuốn nhật ký đã…cháy !
Hay là trích đoạn “hàn the” trong hồi ký thèng eng Dê Cờ ? Mắt Íp chợt loé lên tí hi tối kiến…

Chích thú:
(*) cô-sông: phiên âm tiếng Pháp.
(**) love it, like it: đọc theo kiểu Mẽo.
(***) Cụ viễn tổ Íp và Dê Cờ là anh em ruột già, nguyên là lính viễn chinh trong đoàn quân thái thú Tô Định, do chạy không kịp về Tàu nên 02 cụ đành…định cư luôn tại Giao chỉ. Thông tin này để các bạn hiểu vì sao lão Íp có “mối thù truyền kiếp” với bà vãi 35, vì viễn tổ của vãi nghe đâu cũng tham gia nghĩa quân hai bà Trưng, một bà Triệu gì đó !
:boxing:

real_time
21-11-2005, 09:27
hu hu! khủng bố lão IPS sao dzợ???????????

Cuong_DC9
22-11-2005, 02:32
Lão Hòa Thượng miệng nam mô, bụng bồ dao găm định đâm bị thóc, chọc bị gạo phải không? Cứ tưởng lão hiền lành hoá ra là sư hổ mang.

ThichNuDiuHien
22-11-2005, 08:46
Lão Hòa Thượng miệng nam mô, bụng bồ dao găm định đâm bị thóc, chọc bị gạo phải không? Cứ tưởng lão hiền lành hoá ra là sư hổ mang.
Kính gửi: Quý bạn đọc ái mộ lẫn ái ngại, hâm mộ lẫn hăm dọa "tuyệt tác" Tân Liêu trai của mỗ.
Nhân vật CụÔng, Dê Cờ xuất hiện trong hồi 2 chỉ là nhơn vật hư cấu 99,9999% Vậy nếu có sự hiểu nhầm liên quan đến CụÔng Dương Kỳ - Chủ tịch Hội người cao tuổi DĐTH, hoặc nick Cuong_DC9 - Một member đáng kính trọng của Box Giao lưu Thư giãn, hoàn tòan là ...ngoài mong muốn của mỗ.
:lick: :lick: :lick: :lick: :lick:

dinhbaochau
12-04-2007, 08:27
ĐM cái chơi! ĐM nè, ĐM nè ĐM nè ĐM nè ĐM nè ĐM nè ĐM nè

ips
12-04-2007, 11:36
ĐM(@Dly) ai ĐM(@cuong_DC9) cái ĐM(@DBC) này lên chi vậu cà.

Quý Phi
28-08-2007, 17:26
ĐM(@Dly) ai ĐM(@cuong_DC9) cái ĐM(@DBC) này lên chi vậu cà.
Đọc bài này mới biết vì sao bồ Íp viết giỏi truyện Tào :yes:
Quý bồ ĐM ghê quá, Phi này cũng đ... thử m... cái xem sao :lick:

dinhbaochau
29-08-2007, 09:16
- Dạ…con…con…hôm nay con chạy theo…theo xe bus…nên…tiết…tiết kiệm được 02 hào vé…vé…b..ố…
Bốp, bốp hai cái tát ngàn cân từ Íp bố giáng xuống đôi má hóp hác của thằng bé !
- Ngu, ngu, ngu…Íp bố đay nghiến: lần sau mày phải chạy theo xe taxi thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhe con…bốp, bốp, chát…



Sao IP không bảo thằng con chạy theo ....máy bay kiếm cho được nhêều tiền hở bác Thich. Tối tác lỡ rồi thì làm luôn.