PDA

View Full Version : Công ty Mai Linh lợi dụng chất xám của ứng viên xin việc?



xxXXXxx
30-10-2005, 20:15
Ai chắc cũng biết đến tập đoàn Mai Linh, một trong những công ty phát triển lớn hiện nay, ít nhất cũng qua thương hiệu Taxi Mai Linh. Nhiều năm qua, công ty đã và đang củng cố thương hiệu và uy tín của mình bằng nhiều họat động xã hội và từ thiện.
Nhưng đằng sau những việc làm đó là gì?
Tôi đã từng là một cộng tác viên của công ty Creative, trực thuộc tập đòan Mai Linh. Và tôi đã bị lợi dụng để thiết kế không công cho Creative bằng những thủ đọan ngọt ngào và lịch sự nhất.
Hôm nay nếu các bạn có dịp đi trên chiếc taxi Deluxe, một trong những taxi của Mai Linh, các bạn chắc chắn sẽ bắt gặp một mẫu quảng cáo như sau:

http://i6.photobucket.com/albums/y202/sonngoc/label01.jpg


Đây chính là thiết kế của tôi mà ông Trưởng phòng kinh doanh tên Hiếu của công ty Mai Linh, người quản lý công ty Creative, đã ăn cuớp trắng trợn.
Hiện nay tôi vẫn còn giữ những file gốc của mẫu quảng cáo này, mà tôi tin rằng Mai Linh không thể nào có được để chứng minh. Cùng cặp với mẫu quảng cáo trên còn có thiết kế sau:
http://i6.photobucket.com/albums/y202/sonngoc/label02.jpg


Cả hai được in cùng một đợt, nhưng bản thân tôi chưa nhìn thấy Mai Linh sử dụng mẫu thứ hai.
Tòan bộ câu chuyện của tôi với ông Trưởng phòng khôn ngoan đầy thủ đọan bắt đầu vào một ngày tôi nhận được email báo tin tôi đã được Mai Linh xem xét phỏng vấn vào làm….
Đó là hơn một năm trước, ngày tôi vừa chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, chân ướt chân ráo đi tìm việc làm, một công việc thiết kế đồ họa theo ngành học của tôi. Đơn xin việc online của tôi đã được công ty Creative để mắt tới. Tôi đã đến phỏng vấn với anh Hiếu, Trưởng phòng kinh doanh công ty Mai Linh, tại trụ sở của công ty Mai Linh trên đường Hai Bà Trưng, cuộc phỏng vấn diễn ra khá tốt và anh Hiếu yêu cầu tôi làm thử một thiết kế, đó là letter head và brochure cho công ty Creative.
Hai ngày sau tôi gửi thiết kế của mình cho anh Hiếu và nhận được câu trả lời như sau: ‘brochure của em trông cũng được nhưng letterhead thì chưa đạt yêu cầu, không có ý tưởng gì cả!!’ . Tôi lúc ấy cũng cảm thấy hơi bất mãn nhưng tự an ủi rằng mình mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng hôm sau anh Hiếu đã email cho tôi nhận tôi vào làm, và hỏi mức lương mong muốn. Tôi yêu cầu một mức lương 3tr là mức sàn của tất cả sinh viên ngành thiết kế mới ra trường như tôi, huống chi tôi lại là một sinh viên giỏi.
Nhưng anh Hiếu đã từ chối cho rằng tôi chưa có kinh nghiệm, lại yếu Anh văn nên không thể có mức lương như vậy. Thế là cuộc trao đổi giữa tôi và Creative đã thất bại từ đó.
Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy.
Khỏang một tuần sau, tôi nhận được một bức email từ anh Hiếu, nhưng lại không dành cho tôi, đó là một bức email gửi cho một designer khác, tên Vinh, theo nội dung thư, tôi đóan đó cũng là một ứng viên xin việc. Nhưng bức email đó lại gửi nhầm cho tôi. Nội dung của nó làm tôi nhận ra con người anh Hiếu qủa thực không đơn giản.
Trong thư, anh Hiếu gửi kèm và ca ngợi hết lời thiết kế của tôi, đặc biệt là cái letter head không đạt yêu cầu kia. Trong email, anh ta đề nghị nguời tên Vinh tham khảo và sử dụng ý tưởng của tôi vào thiết kế của anh ta.
Tôi mơ hồ nhận ra rằng anh ta đang muốn lợi dụng những ứng viên xin việc để phát triển hòan thiện bộ brochure và hồ sơ văn phòng cho Creative mà không cần phải trả một xu nào. Bởi vì anh ta chê bai tất cả các thiết kế và ém lương làm các ứng viên đều phải bỏ đi. Cho dù vào làm cũng là mức lương rẻ mạt.
Ngày ấy tôi đã quá nóng giận, nên đã viết một bức email để lên án hành động đó của anh ta. Đáp lại bức email của tôi, anh Hiếu đã chối tất cả bằng một thái độ vô cùng bình tĩnh, hơn nữa lại hẹn tôi lên Mai Linh một chuyến…
Anh ta đã đề nghị tôi làm công tác viên cho Mai Linh, có nghĩa là làm việc ở nhà với mức lương cố định 1tr2 một tháng, cho dù có việc làm hay ngồi chơi.
Anh Hiếu còn yêu cầu tôi nộp hồ sơ xin việc cho anh ta để làm hồ sơ công tác viên.
Và tôi đã nhận lời để rồi gần một tháng sau đó tôi đã làm việc không công cho anh ta ở nhà.
Tôi đã được giao nhiều việc: thiết kế bangron, brochure, và hai mẫu quảng cáo đã nêu trên, slogan cũng là do tôi nghĩ ra. Xong việc tôi đều gửi cho anh ta.
Nhưng cuối cùng tôi không hề nhận được một xu nào từ anh ta.
Anh ta cũng đã cắt liên lạc với tôi từ đó. Tôi không có cách nào nói anh ta bởi vì suy cho cùng, tôi không hề có hợp đồng gì từ phía Creative, và những thiết kế của tôi cũng không hề được Creative sử dụng. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay, và tìm một công việc khác…Tôi dễ dàng tìm được một công việc với mức lương 4tr sau đó.
Và hôm nay, khi nhìn thấy thiết kế của tôi trên chiếc taxi Deluxe, tôi đã có đủ bằng chứng để vạch trần bộ mặt gian xảo của anh ta. Anh ta đã rất khôn khéo để cả năm sau mới đưa ra sử dụng thiết kế này, tưởng rằng tôi đã quên đi. Tôi không dám chắc có bao nhiêu thiết kế và ý tưởng khác của tôi đã được anh ta sử dụng (lúc trứơc tôi còn thấy thiết kế nói trên xuất hiện trên tờ báo điện tử vnexpress nhưng chỉ trong thời gian ngắn.)
Tôi đã nhiều lần gửi mail đến công ty Mai Linh để đòi lại công bằng cho mình, nhưng tất cả đều rơi vào khỏang không im lặng.
Tôi không biết đây chỉ là thủ đọan cá nhân của anh Hiếu, hay là phong cách làm việc của tập đòan Mai Linh? Ngòai tôi ra liệu có bao nhiêu người xin việc cũng bị lợi dụng giống như tôi?
Tôi viết bài này không phải muốn nói xấu công ty Mai Linh, hay muốn đòi lại đồng lương thiết kế ít ỏi của tôi ngày nào. Mà muốn cảnh báo đến tất cả các bạn trẻ trước những thủ đọan lợi dụng chất xám của ứng viên xin việc của rất nhiều công ty hiện nay. Và những bạn designer nào đang có ý định xin vào Mai Linh thì cũng nên cẩn thận. Đừng lầm tin vào những công ty lớn với uy tín vững chắc thì sẽ không lợi dụng các bạn, nhất là các sinh viên mới ra trường vẫn còn non nớt.

tommyle
30-10-2005, 20:27
Nếu những gì bạn nói là sự thật và bạn có đủ bằng chứng để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình...bạn nên liên lạc một văn phòng luật sư để khởi kiện Mai Linh nếu cần thiết ... :punk:
Chúc bạn thành công...

nguoimoi
30-10-2005, 21:15
Nếu những gì bạn nói là sự thật và bạn có đủ bằng chứng để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình...bạn nên liên lạc một văn phòng luật sư để khởi kiện Mai Linh nếu cần thiết ... :punk:
Chúc bạn thành công...

Tôi nói thật việc kiện tụng về bản quyền là cả một quá trình đầy rắc rối và tổn rất nhiều về mặt thời gian và tài chính, ngay cả những công ty có nhiều tiềm lực còn ngại nữa là ( Việt nam đứng thứ 145 gì đó về khả năng bảo vệ nhà đầu tư...). Tốt nhất chỉ nên coi đây là một kinh nghiệm trong quá trình hội nhập nền "kinh tế chi thức" mà thôi. Bỏ đi cho nhẹ nợ...

xxXXXxx
30-10-2005, 23:16
Cám ơn các bác đã thông cảm với tôi.
Bằng chứng thì tôi có đủ, tôi có đầy đủ file gốc của các thiết kế trên mà Mai Linh không có.
Nhưng việc kiện cáo thì tôi không dám nghĩ tới, tiền bạc thì không có, mình thấp cổ bé họng làm sao kiện nổi họ, không chừng tiền mất tật mang thôi.
Được các bác chia sẻ như vầy là tôi cảm thấy an ủi lắm rồi, coi như bài học cho bản thân thôi, mong là nhiều người biết đến để khỏi ai bị giống như tôi.

duc9009
30-10-2005, 23:43
- Muốn chơi thằng đó thì dễ thôi ! Ông chỉ cần làm quảng cáo Free cho 1 công ty nào đó lấy kiểu mẫu kích thước, nếu dc Free luôn tiền In cho nó treo khắp Sài Gòn này. Để máy ông quản lý MaiLinh tự hiểu.
- Ông phải chắc chắn có bản Gốc PSD và giải thích ý tưởng này khi đụng chuyện,
- Lần sau ông làm đc cái gì hay, Up lên Zidean.com hay DiviantArt.com là ông nội thằng Design nào dám sửa lại trên cái đó

cuongdm
31-10-2005, 01:57
xin chia buồn cùng bạn vậy, gì chứ 3 cái vụ chôm sáng kiến của người khác thành của mình thì VN mình nhiều :)

amnhactructuyen
01-11-2005, 19:48
Tôi nghĩ bạn nên nhờ báo chí can thiệp

babylearnit
01-11-2005, 19:59
hãy gửi đường link trên cho báo tuổi trẻ thử xem!!

babylearncom
02-11-2005, 03:49
Thanks bồ đã chia sẽ kinh nghiệm mất mát cho bà con anh em biết mà tránh .
Việc kiện cáo thì bồ thử sử dụng tất cả phương án miễn phí có thể thử coi. Từ các website internet tới các báo .Tất nhiên việc bồi thường có thể khó , nhưng ít nhất mình cũng thấy thoải mái .Chứ đi đường mà nhìn mấy cái biển quảng cáo chắc chắn khó chịu lắm .
Chúc bồ vui vẻ .

packerman
02-11-2005, 07:30
Đây là công ty luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ, giám đốc ở đây là bạn tôi, nếu bạn cần sự giúp đỡ tôi sẽ giúp trong điều kiện có thể http://www.namhungiit.com/gioithieu.htm
Bạn thử liên lạc xem sao nếu cảm thấy quá uất ức và muốn kiện
Thân

xxXXXxx
02-11-2005, 09:21
Cám ơn các bạn.
Mình đã gửi đến báo Tuổi Trẻ và Sinh viên.
Hy vọng có thể được họ bảo vệ (Chỉ sợ thế lực của Mai Linh quá lớn nên không ai dám đụng tới)
Cám ơn Packerman nhé, mình sẽ gọi điện thoại đến đó nhờ họ tư vấn xem sao.
Có tin tức gì mình sẽ báo cho các bạn. :-)

webhay
02-11-2005, 09:45
Điện thoại cho báo Tuổi trẻ, hoặc viết một láthư thật đúng nghĩa của nó !.

Nhớ là phải chứng tỏ mình là thằng đàn ông, chắc pác hiểu ý tui rồi chư.

Mai Linh lớn thế nào thì cái ông Tuổi Trẻ cũng móc ra cả thôi, Ông Huy Ngọ bên NN&PTNT cũng ...mấy chú bên hoá dầu cũng chào thua mà...

nguoimoi
03-11-2005, 11:42
Cám ơn các bạn.
Mình đã gửi đến báo Tuổi Trẻ và Sinh viên.
Hy vọng có thể được họ bảo vệ (Chỉ sợ thế lực của Mai Linh quá lớn nên không ai dám đụng tới)
Cám ơn Packerman nhé, mình sẽ gọi điện thoại đến đó nhờ họ tư vấn xem sao.
Có tin tức gì mình sẽ báo cho các bạn. :-)

Tôi thấy, nếu bạn cần xả hơi cho đỡ bị stress,thì đăng ký một Blog tại www.blogger.com ( Miễn phí mà) sau đó post những bằng chứng lên đó. Thu thập thêm những bằng chứng của những người đã từng là nạn nhân của ML đi. Blog là nơi giao lưu mà... Của mình mình nói chẳng cần xin phép ai cả..

Chúc vui - Khỏe.

lmp900
04-11-2005, 04:49
đừng có post bằng chứng lên internet! Nếu tụi Mai Linh mà lấy được mấy cái bằng chứng ấy thì toi mạng ấy! Một là nó chôm hay là cái suy nghĩ cách để lừa bạn tiếp, tốt nhất là im và chỉ nói với báo chí hay luật sư thôi. Không bao giờ nên cho đối phương biết đường đi của mình.

liên lạc với báo, sau đó cho họ coi chứng minh và tất cả các emails record hay là design bạn làm gì đó, chứ đừng bao giờ post lên internet!

But then đây là Vietnam, thành ra tui nghĩ 90% là bạn thua rồi đó :(

it4de
04-11-2005, 07:16
Thua hay thắng không quá quan trọng. Mình nghĩ bạn 7x chỉ là uất ức quá nên mới phản ứng (dù gì thì cũng là "đứa con" của mình) chứ không muốn kiện đâu. Thực ra chỉ cần đánh động với báo chí trước, rồi sao đó tùy tình hình mới tính tiếp... chứ kiện nhau, chưa được vạ thì má đã sưng...
Mình cũng khuyên bạn là đừng giao cho ai bằng chứng , kể cả với nhà báo. Chỉ show cho họ coi để họ tin rằng đó là sự thật, cho coi, cho chup anh, nhưng đừng giao bằng chứng cho ai...
:)

xxXXXxx
06-11-2005, 10:59
Uh, mình cũng chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người thôi, chứ cũng không muốn kiện cáo gì. Tuy nhiên nếu được lên báo thì rất tốt.
Bằng chứng mình không đưa ai cả, chỉ đến lúc cần thiết nhất thôi, để Mai Linh không thể trở tay hoặc nói mình vu khống.
Cám ơn các bạn nhé.

yamaha9794
11-11-2005, 03:24
xin loi cac pro toi ko pót duoc phong unicot, vu nay a nha, pac ****** pót vao cai nay de dan luat tui toi tra loi cho nhe! daihocluat.org

Ilovesing
14-11-2005, 17:27
Trưởng phòng kinh doanh tên Hiếu của công ty Mai Linh, người quản lý công ty Creative, đã ăn cuớp trắng trợn.
Đây chỉ là trưởng phòng, tôi nghĩ ông tổng giám đốc tập đoàn này sẽ không bao giờ làm chuyện này. Hãy xem xét và cố gắng liên lạc với Tổng giám đốc cty này, hoặc email cho ông ta. 1 tập đoàn lớn sẽ rất sợ điều này xảy ra. Chắc chắn 100% như vậy. Nếu là TGD của tập đoàn làm điều này thì nên dùng báo chí hoặc luật sư hoặc các công cụ free để đưa tin điều này. Còn là trưởng phòng tui tin chắc thằng kia sẽ bị ăn đủ khi tin này gửi đến TGD của tập đoàn đó.

Hãy cố gắng vào, đừng bao giờ lùi bước để tìm lại công lý. Tôi rất ghét kiểu làm như thé này. Tui ủng hộ bạn.

thagnv
14-11-2005, 17:37
"Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản ta tham gia cuộc chơi lớn..."
Tui cũng ủng hộ bạn!

Offor
14-11-2005, 23:59
Thấy vụ này tui lại nhớ đến 1 chuyện tương tự. Cô X, con ông thầy của tui, tốt nghiệp ra trường được một công ty quảng cáo nhận vào thử việc. Công ty này nhận đơn đặt hàng quảng cáo từ một hãng cà phê và giao cho cô X làm. Trong mẩu quảng cáo phải thực hiện cần có một đoạn nhạc cho người dùng dễ nhớ. Thế là cô X nhờ ba mình, là ông thầy của tui, sáng tác ra. Rồi cô X hoàn thành xong quảng cáo đó và nộp lại cho công ty, nhưng không bao lâu sau thì cô X bị công ty cho nghỉ việc với lý do không đủ năng lực.

Một thời gian sau, trên TV xuất hiện mẩu quảng cáo đó với bài nhạc giống đến 95% bài nhạc mà ông thầy tui sáng tác. Mẩu quảng cáo này chẳng phải xa lạ gì, đó chính là quảng cáo cà phê Ban Mê, với bài hát do Nguyễn Chánh Tín hát. Vậy các bạn nghĩ sao? Ngẫu nhiên giống nhau chăng? Hay là lừa đảo, ăn cắp chất xám?

msvn
10-12-2005, 08:30
Bạn có thể kiện, hãy liên hệ với một văn phòng luật sư về sở hữu trí tuệ. Có thể cái ý tưởng và bản thiết kế của bạn đã được Mai Linh đăng ký bản quyền với cục sở hữu trí tuệ rồi, nên việc bạn có file gốc hay không, không còn quan trọng nữa. Quan trọng ở những tình tiết ông trưởng phòng nọ lừa bạn và ăn cắp mẫu của bạn như thế nào. Làm một công văn trình bày rõ gửi cho bao chí và Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Mai Linh. Bạn nên làm vụ này, thấy bạn hiền quá ^_^

amnhactructuyen
10-12-2005, 08:54
Không kiện hay cảnh cáo thì sẽ còn rất rất nhiều tình trạng này xảy ra thôi. Người ngoài kô ý kiến, nhưng người trong cuộc cũng đừng nên im lặng chứ, street lắm à

KoBoldTM
10-12-2005, 09:08
Mình cũng ủng hộ bạn phải làm rõ trắng đen việc này, dù gì cũng là đứa con tinh thần của bạn mà. Dân mỹ thuật với IT tụi mình có một cái chung là như vậy, đi làm có sáng tạo ra gì cũng ít khi được đứng tên dưới sáng tác của mình <- cái này thì mình nói ít khi thôi nha, vì kg phải cty nào cũng bad như vậy, nhưng dù gì mình cũng đã rơi vào trường hợp của bạn. Mình chắc chắn là kg phải toàn bộ tập đòan đó như vậy, chỉ cá nhân anh H thôi, mình nghĩ một công văn hoặc mail trực tiếp cho Tổng giám đốc sẽ là một giải pháp tốt cho bạn. Chú bạn thành công....

nh_minh
18-12-2005, 02:50
Tui có vài ý kiến hén.

Thứ nhất, quan trọng nhất, bạn khôgn được đưa cho ai bản gốc (PSD), cho nhìn thôi. Kể cả ý tưởng cũng không được nói hết với ai cả. Vì chỉ cần có 1 người khác có bản PSD này thì khả năng bạn được mang tội danh "vu khống" là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thứ 2, Bạn nên gởi "tối hậu thư" đến Mai Linh. Và nếu trong thời gian nào đó họ không bồi thường (theo thời gian sử dụng và mục đích sử dụng) thì bạn sẽ kiện ra toà. Với các công ty lớn, dù kiện thua hay thắng, nhưng sẽ để lại ảnh hưởng không ít về mặt uy tín của công ty, nên các công ty lớn thường cố gắng mọi cách để không ra tòa và cố gắng làm từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không, mà cách làm thường thấy nhất là sẽ liên hệ với tac giả và ... mua bản quyền. Cho dù họ có thiện chí, gỡ bỏ hết tất cả những ý tưởng của bạn xuống khỏi sản phẩm của họ, họ cũng phải trả tiền và bị phạt cho việc đã sử dụng ý tưởng của bạn mà không được sự đồng ý của bạn.

Thứ 3, bạn hãy chuẩn bị với 1 luật sư, liên hệ các báo, hiện nay, theo tôi thấy thì Tuổi Trẻ là có khả năng...."moi" mấy "ông bự" ra tòa thôi (như vụ điện kế, vụ nước, vụ xăng dầu...). Nên bạn cố gắng bày tỏ những bức xúc của bạn với những người làm và trưng bằng chứng ra (nhớ là chỉ show, đừng đưa cho bất kỳ ai). Nếu như Mai Linh vẫn cho cái "tối hậu thư" của bạn vào quên lãng, bạn mở chiến dịch.

Thực sự, nếu đó là của mình, mà khi nhìn vào nó lại nhìn tên tác giả của người khác, mà hơn nữa là không biết nó đã được đem ra sử dụng với mục đích thương mại mà không thông qua mình thì quả thật tức ói máu.

Nếu là tôi, tôi sẵn sàng bỏ tiền để theo đuổi vụ kiện này đến cùng, cho dù phải vay mượn, vì đó là công sức của mình, sáng tạo của mình, không thể để bị biến thành của người khác được.

Ở Việt Nam chuyện ăn cắp ý tưởng là chuyện bình thường, như cách đâu không lâu, báo Tuổi Trẻ đã có đăng 1 bài viết về vụ ăn cắp ý tưởng về cái máy lau nhà tự động của một cô bé lớp 11, bị thằng bạn ngồi ngay bên cạnh - người mà hàng ngày được cô bé tin tưởng để chia sẻ những gì mình đạt được trong quá trình làm, những gì còn thiếu sót- dùng ý tưởng đó để đem đi...dự thi và đoạt giải.

Chúc bạn sớm thành công.

conkien2004
18-12-2005, 14:51
Nếu chỉ trong chờ vào các mẫu bạn đã làm thì theo tôi không nên đi kiện! Để đối phó thì Mai Linh có thể thuê 1 designer để họa lại các mẫu của bạn, không khó lắm đâu! Bạn cứ thử hỏi 1 designer nào đó thời gian để họa lại 1 mẫu là bao lâu thì sẽ biết ngay mà. Chỉ sợ lúc đó người ta sẽ kiện ngược lại bạn. Nếu bạn có giấy tờ gì minh chứng rằng Mai Linh kêu bạn làm cái mẫu đó, có chữ ký hẳn hòi giữa 2 bên thì hãy đi kiện (bút sa thì gà chết!), nhưng chỉ là các mẫu thiết kế thì khó lắm, mà nếu có đưa ra tòa thì tôi đảm bảo tòa cũng sẽ lúng túng vì không biết làm sao xác định ai là tác giả (giả sử Mai Linh đã có mẫu dạng PSD họa lại).

Cứ xem đây là 1 kinh nghiệm thôi, sau này có làm cộng tác viên cho ai thì cứ mỗi lần làm đều phải yêu cầu giấy giao nhận có chữ ký 2 bên rõ ràng, cái đó mới là bằng chứng.


Thứ 3, bạn hãy chuẩn bị với 1 luật sư, liên hệ các báo, hiện nay, theo tôi thấy thì Tuổi Trẻ là có khả năng...."moi" mấy "ông bự" ra tòa thôi (như vụ điện kế, vụ nước, vụ xăng dầu...). Nên bạn cố gắng bày tỏ những bức xúc của bạn với những người làm và trưng bằng chứng ra (nhớ là chỉ show, đừng đưa cho bất kỳ ai). Nếu như Mai Linh vẫn cho cái "tối hậu thư" của bạn vào quên lãng, bạn mở chiến dịch.TT trước khi làm chuyện "lớn" đều phải xác minh cụ thể, và nếu giả sử Mai Linh đưa được các file PSD ra (dù là họa lại, nhưng ai biết!) thì sao nhỉ?




Hiện nay tôi vẫn còn giữ những file gốc của mẫu quảng cáo này, mà tôi tin rằng Mai Linh không thể nào có được để chứng minhBạn lầm rồi, Mai Linh rất có thể đã họa lại mẫu của bạn để đưa đi in đấy! Nếu ko thì ko có nhà in nào in được cả! Không có ai lấy file jpg đi in bao giờ!

nguoimoi
18-12-2005, 21:29
Tôi chỉ nghĩ nếu việc thiết kế lại một cái gì đó có sẵn cũng không khó lắm đâu. Đấy là chưa kể có khi Mai Linh còn làm căng là đằng khác. Lý do :" Để dằn mặt mà - Vì nếu bạn được chắc sẽ có rất nhiều người nữa sẽ làm như bạn". Bạn có biết chuyện một khách hàng kiện Techcombank chưa ? Số tiền chỉ 20 Triệu - Chẳng đáng gì so với Techcombank -Vaayj mà hoh nhiệt tình theo kiện lắm, họ chăng sợ đâu. Thậm chí nếu họ thắng sẽ tạo ra một tiền lệ tốt mà.... Khó lắm đó. Bỏ qua đi, trong cuộc sống nhiều lúc tức hộc máu mồm ra nhưng cũng phải cố mà nhịn đó.....


Nếu chỉ trong chờ vào các mẫu bạn đã làm thì theo tôi không nên đi kiện! Để đối phó thì Mai Linh có thể thuê 1 designer để họa lại các mẫu của bạn, không khó lắm đâu! Bạn cứ thử hỏi 1 designer nào đó thời gian để họa lại 1 mẫu là bao lâu thì sẽ biết ngay mà. Chỉ sợ lúc đó người ta sẽ kiện ngược lại bạn. Nếu bạn có giấy tờ gì minh chứng rằng Mai Linh kêu bạn làm cái mẫu đó, có chữ ký hẳn hòi giữa 2 bên thì hãy đi kiện (bút sa thì gà chết!), nhưng chỉ là các mẫu thiết kế thì khó lắm, mà nếu có đưa ra tòa thì tôi đảm bảo tòa cũng sẽ lúng túng vì không biết làm sao xác định ai là tác giả (giả sử Mai Linh đã có mẫu dạng PSD họa lại).

Cứ xem đây là 1 kinh nghiệm thôi, sau này có làm cộng tác viên cho ai thì cứ mỗi lần làm đều phải yêu cầu giấy giao nhận có chữ ký 2 bên rõ ràng, cái đó mới là bằng chứng.

TT trước khi làm chuyện "lớn" đều phải xác minh cụ thể, và nếu giả sử Mai Linh đưa được các file PSD ra (dù là họa lại, nhưng ai biết!) thì sao nhỉ?



Bạn lầm rồi, Mai Linh rất có thể đã họa lại mẫu của bạn để đưa đi in đấy! Nếu ko thì ko có nhà in nào in được cả! Không có ai lấy file jpg đi in bao giờ!

Ak.8
18-12-2005, 22:25
ôi kiện cáo gì mất thời gian,chỉ chuốc mệt vào người mà chẳng đến đâu đâu, lên đây chia sẻ anh em đỡ bức xúc là được rồi .

raovats.com
18-12-2005, 22:38
Ok lên làm, nhưng các bạn biết rằng để thay đổi 1 mẫu quảng cáo không phải là dễ, nhưng trong trườmg hợp này thì không khó vì biểu tượng bạn thiết kế không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của họ nếu không muốn nói là họ sẽ làm rùm beng lên để quảng cáo thương hiệu của chính họ -> mong bạn suy nghĩ và chỉ lên tiếng đúng lúc . Hi vọng bạn không phải là người của mai linh tạo ra tình huống giả định này

treyeuhoctap
25-12-2005, 15:58
Chà! Căng thẳng quá! Giảm Stress tý coi. Post lên diễn đàn để chia sẻ nỗi buồn vì bị ăn cắp bản quyền thôi, kiện cáo chi cho lỗ, quý vị ai cũng biết chuyện cá lớn ăn hiếp cá bé mà. Mình nghĩ dễ dàng nhất với dân IT chúng ta là copy bản này đưa vào post tất cả trang web mình có quyền post, ... cho mọi người biết đến công ty Mai Linh là một công ty tồi và hạn chế bớt đi xe của công ty Mai Linh cũng là 1 cách trả thù ngọt ngào. Đễn khi nào ổng Giám Đốc ra mặt nói sao cho dân chúng biết chứ, nếu liên hệ được với báo chí, đài truyền thông càng tốt. Bây giờ đâu chỉ mỗi mình thằng Cha Mai Linh là độc quyền đâu.Mẹ cha nó chứ, nhân viên của mình cà chớn mà còn dung túng thì mình càng phải làm mạnh tay chút. Post luôn ở diễn đàn nước ngoài cho pà con cô bác biết để khi về nước tránh đi xe của nó đi. Cho nó biết thế nào là công bằng. Doanh thu nó giảm từ từ có ngày phá sản cho chết.

hoangnk
01-01-2006, 09:57
Tôi thấy mấy tờ báo kết hợp với công ty xyz tổ chức thì ý tưởng kinh doanh, quảng cáo............. giải được có vài trăm nghìn, đến lúc lấy ý tưởng của người ta thì làm sao nhỉ. Vì trong điều lệ tổ chức thi: BGK (hay đơn vị tổ chức thì gì đó) có toàn quyền sử dụng ý tưởng, sản phẩm của thí sinh -----> bó tay ( --> cướp ngày )

Nhân Tâm
03-01-2006, 16:35
Đây chỉ là trưởng phòng, tôi nghĩ ông tổng giám đốc tập đoàn này sẽ không bao giờ làm chuyện này. Hãy xem xét và cố gắng liên lạc với Tổng giám đốc cty này, hoặc email cho ông ta. 1 tập đoàn lớn sẽ rất sợ điều này xảy ra. Chắc chắn 100% như vậy. Nếu là TGD của tập đoàn làm điều này thì nên dùng báo chí hoặc luật sư hoặc các công cụ free để đưa tin điều này. Còn là trưởng phòng tui tin chắc thằng kia sẽ bị ăn đủ khi tin này gửi đến TGD của tập đoàn đó.

Hãy cố gắng vào, đừng bao giờ lùi bước để tìm lại công lý. Tôi rất ghét kiểu làm như thé này. Tui ủng hộ bạn.

Tôi cũng nghĩ như Bác Ilovesing. Bác thử liên lạc với Ông TGD thử đi
tôi cũng vài lần đi xin việc Các cha trường phòng kiểu như là muốn mình send Polime trước khi muốn đi tiếp...!

andivn
13-01-2006, 10:32
To: ******x
Anh đã chuyển forum này đến các vị có trách nhiệm của Cty Mai Linh. Hy vọng vấn đề này sẽ được sáng tỏ sớm. Mến.

andivn
13-01-2006, 16:19
chào ******x, đây là phản hồi của Cty Mai Linh, hy vọng em hài lòng.
----------------------------------------------------------

VERY CONFIDENTIAL

Cam on chau rat nhieu,

Bac nghi MLC khong bao gio lam chuyen nhu vay, Ong Hieu nay qua nhieu NC roi va cung chinh vi the ma da cach chuc roi bay gio cung dang giai the luon Cong ty nay, khong con hoat dong nua chau a, thuc su bac met moi doi voi con nguoi nay, voi danh nghia la thanh vien Mai Linh anh ta da lam nhung viec anh huong den uy tin Mai Linh mot cach nghiem trong khong chi trong lan nay, rat buon cho mot nguoi Fulbright. Bac da yeu cau co quan chuc nang cua Mai Linh moi Ong Hieu den lam viec roi, dong thoi cung da bao cho Ong Chu tich va ca 02 deu dat van de bao mat thong tin nhu y chau de nghi bac thay hop ly trong luc nay.
That tinh Mai Linh rat cam on chau. A ma chau co phai la Admin cua trang Web nay khong day?!

------------------------------------------------------

raovats.com
15-01-2006, 10:35
bứt dây động rừng, vậy là họ đã chuẩn bị tư thế hết rồi, -> bằng không.

channhua
15-01-2006, 23:57
Việt nam phải quen dần với việc kiện tụng, cứ mạnh dạn làm, gặp tôi là nó tiêu từ lâu

Cái vụ này nhiều lắm, cả trong tin học cũng vậy, thí dụ, tuyển vô làm design, config 1 mạng, 1 tháng sau nó phá kêu hư, đuổi ta, nó sửa lại sài te te, đỡ tốn thủe công ty làm giá cao mà kô ưng ý...

channhua
16-01-2006, 00:13
Nếu chỉ trong chờ vào các mẫu bạn đã làm thì theo tôi không nên đi kiện! Để đối phó thì Mai Linh có thể thuê 1 designer để họa lại các mẫu của bạn, không khó lắm đâu! Bạn cứ thử hỏi 1 designer nào đó thời gian để họa lại 1 mẫu là bao lâu thì sẽ biết ngay mà. Chỉ sợ lúc đó người ta sẽ kiện ngược lại bạn. Nếu bạn có giấy tờ gì minh chứng rằng Mai Linh kêu bạn làm cái mẫu đó, có chữ ký hẳn hòi giữa 2 bên thì hãy đi kiện (bút sa thì gà chết!), nhưng chỉ là các mẫu thiết kế thì khó lắm, mà nếu có đưa ra tòa thì tôi đảm bảo tòa cũng sẽ lúng túng vì không biết làm sao xác định ai là tác giả (giả sử Mai Linh đã có mẫu dạng PSD họa lại).

chắc cu này chưa học môn pháp luật, và mù về luật nên mới phán câu này, nếu đây là sự thật tôi dám cá với bạn là 99,99999% *** thắng kiệm

conkien2004
16-01-2006, 00:45
Đừng có lên khích bác người ta như vậy, nếu bạn giúp gì cho người ta được thì giúp, và đừng gọi tôi là "cu".

xxXXXxx
24-01-2006, 17:24
Mình rất vui vì được rất nhiều các bạn quan tâm. Thời gian gần đây mình để ý thấy Mai linh đã không sử dụng mẫu thiết kế trên nữa. Có lẽ vì tin này đã đến được công ty Mai Linh.
Cám ơn anh Andivn. Mình cũng không muốn kiện tụng gì đâu, chỉ là cảm thấy bức xúc nên mong muốn được chia sẻ thôi. Nếu thực sự Mai Linh có phản hồi như vậy thì có thể thấy đó cũng chỉ là hành động cá nhân của anh Hiếu, coi như là việc đáng buồn thôi.
Trước đây mình luôn cảm thấy rất khó chịu vì việc này. Không phải là vấn đề tiền bạc mà là sự công bằng. Nhưng bây giờ, từ khi được mọi người quan tâm, mình cảm thấy rất an ủi,mình đã coi chuyên đó qua rồi, không còn suy nghĩ về nó nữa.
Mong các bạn trẻ có thể qua đó mà có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
Chúc các bạn năm mới thành công, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé.

nguyenhuuduong
07-02-2006, 20:35
Chào bạn, tôi có dịp làm việc với công ty Mai Linh rồi, họ cũng tốt đấy chứ, nếu không có phản hồi đúng đắn cũng như một lời xin lỗi từ Mai Linh, thì tôi cho bạn một contact xem có thể khiếu nại gì không.

Ms. Lý Mỹ Thiền
Trợ lý TGD, phụ trách đối ngoại
TEL 0903370222
Email: asst.ceoextrel@mailinhcorporation.com.vn
tel. 08.8298888 ext:8114

chúc bạn tìm thấy sự thỏa mãn

Mình rất vui vì được rất nhiều các bạn quan tâm. Thời gian gần đây mình để ý thấy Mai linh đã không sử dụng mẫu thiết kế trên nữa. Có lẽ vì tin này đã đến được công ty Mai Linh.
Cám ơn anh Andivn. Mình cũng không muốn kiện tụng gì đâu, chỉ là cảm thấy bức xúc nên mong muốn được chia sẻ thôi. Nếu thực sự Mai Linh có phản hồi như vậy thì có thể thấy đó cũng chỉ là hành động cá nhân của anh Hiếu, coi như là việc đáng buồn thôi.
Trước đây mình luôn cảm thấy rất khó chịu vì việc này. Không phải là vấn đề tiền bạc mà là sự công bằng. Nhưng bây giờ, từ khi được mọi người quan tâm, mình cảm thấy rất an ủi,mình đã coi chuyên đó qua rồi, không còn suy nghĩ về nó nữa.
Mong các bạn trẻ có thể qua đó mà có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
Chúc các bạn năm mới thành công, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé.

Pagan
08-02-2006, 21:09
Nếu bác chủ topic vẫn muốn chơi công ty Mai Linh thì có thể đặt cái link tới bài này vào chữ ký, rồi cứ post bài như bình thường, ở càng nhiều diễn đàn càng tốt (đặc biệt là mấy diễn đàn xã hội bên ttvnol - có thể nhờ người khác tham gia nữa), chẳng mấy chốc mà cái công ty kia họ cũng phải xin lỗi bác thôi :beer_smil