PDA

View Full Version : Bàn về Bill Gates



NDThuan
20-10-2005, 07:15
:punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk:
:lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick:
sad sad sad sad sad sad

Em rất hâm mộ bác ấy :)
Nhưng có nhiều kẻ xấu bụng lại ghét bác ấy

Theo các anh thì bác ấy sau này chết sẽ về đâu? :yes:

whiteshadow
20-10-2005, 18:18
xuống đất chứ đâu :p

namhoang
21-10-2005, 18:33
Xin được bàn về Bill Gate
Ông ta là 1 người vĩ đại! Theo tôi là như thế
1. Ông ấy sinh ra đúng thời nói cách khác ông ấy gặp và nắm giữ được thiên thời. Phải mất hàng trăm năm mới có 1 cơ hội mà có 1 ngành nghề mới được khai sinh, mất hàng chục năm để dò dẫm đưa nó vào cuộc sống...Bill Gate không những nắm được công nghệ lại sinh đúng thời!!!!!
2. Ông ấy sinh ra đúng chỗ. Nói 1 cách khác ông ấy có được địa lợi. Nếu Bill Gate sinh ra ở Việt Nam thì sao nhỉ??????
3. Ông ấy có những người bạn, cộng sự tuyệt vời. Ông ấy nắm được nhân hòa. Các bạn có những người bạn như thế không?
Bill Gate hội đủ cả 3 điều kiện để thành công. Tôi ước mình chỉ có 1 trong những thứ đó

NDThuan
21-10-2005, 18:57
xuống đất chứ đâu :p
ơ, thế lỡ người ta thiêu bác ấy thì xuống đất thế nào được :D. Ý em muốn nói là bác ấy lên thiên đàng hay xuống địa ngục á lol

whiteshadow
21-10-2005, 19:37
bác chưa nghe "trở về cát bụi" dù có thiêu thì nó cũng rớt xuống đất thôi :-p

darkangel2006
13-11-2005, 10:56
Giàu mà còn tham khiếp bán phần mềm với giá cắt cổ. Nghe nói thu tiền của người gọi điện đến để thắc mắc về phần mềm họ đã mua. Vì thế mình chỉ xài window chui thôi

Biobie
13-11-2005, 11:03
Nói gì thì nói thì bác Bill là người giỏi. Cũng là người có công (không nhiều thì ít).

cntttg
14-11-2005, 14:09
Bill Gate mà sinh ra tại việt nam thì kô bao giờ tạo dựng được sự nghiệp như bây giờ được tại vì ở Việt Nam toàn dùng phần mềm chùa hoặc là *****.
Làm gì có Sản Phẩm Trí Tuệ.

dinhbaochau
15-11-2005, 16:08
Vì có công sáng lập ra công ty Mic cờ rô xốp nên khi Bill chết được lên thiên đàng, nhưng thiên đàng dạo này cũng có nhiều doanh nhân thành đạt chẳng kém gì Bill nên phải chờ xếp hàng để Thượng đế gặp mặt trao chứng chỉ ...vì sự nghiệp bắt buộc loài người xài vi tính.
Thánh Pi tơ có ít nhiều thiện cảm với bác Bill nên đành ưu ái cho vào gặp Thượng đế trước.
Thượng đế cũng có một đội ngũ thiết kế con người , bao gồm những vị thần linh "Kỹ Xư" là thần A tê na (*) một vị thần sắc đẹp và thông minh, còn gọi là thần Đì dai (Déign). Còn có vị thần chế tạo các bộ phận con người , làm cho bộ óc con người ngày càng thông minh hơn gọi là thần Cốt ding (Coding) .... nói chung là tất cả các vị thần đều có mặt thiên đình.
-Bill tiến lên phía trước và nói: Dạ thưa thượng đế, ngài sáng tạo ra kiệt tác người phụ nữ ở dương thế có quá nhiều khiếm khuyết và sai sót, ví dụ như một bản Lai sần (lisence) phải mua là quá đắt (Đám cưới mà không đắt thì còn gì là ...), không những thế chi phí duy trì và vận hành cũng cao ngất trời, ví dụ như một ngày phải còng lưng nuôi hai bữa cơm, rồi phải đề phòng các thèng Hacker nó dòm nó ngó...Cái Mó nì to (Monitor) thì nhỏ chút xíu chẳng đâu vào đâu, còn phần mềm thì sáng nắng chiều mưa, thích thì chơi, không ngơi thì nỗi cáu nỗi có. Còn điện năng tiêu thụ thì khỏi phải nói, còn hệ thống làm mát thì cứ nhầy nhụa không có khi nào khô ráo cả. Hai cái nút điều khiển gì mà nó to chềnh ềnh, vểnh về phía trứơc. Nói chung là nó chẳng ra cái gì cả.Tất cả điều mà Ngài đã tạo ra làm cho cánh đàn ông chúng con hàng ngày, đời đời phải vất vã khổ sở biết bao.
Thượng đế nghe thế, nhưng cũng chưa nói điều gì với Bill. Nhưng Ngài bắt đầu tập họp tất cả các vị thần linh lại, kiểm tra xem và mong có một bản vá lổi thích đáng. Sau cuộc họp kín một hồi lâu Thượng đế mới ra và nói với Bill.
- Này Bill, ta thấy những điều con nói là có lý, ta đã kiềm tra xem tất cả những khiếm khuyết ấy,nhưng ta thấy rằng sản phẩm hệ điều hành của con hiện nay cũng chỉ có 87% đàn ông xài, nhưng trong lúc ấy sản phầm của ta lại có tới 99% đàn ông xài, vậy thì chắc chắn rằng con phải coi lại vấn đề của con nhé.

Bac Bill à. Đúng là ....thượng đế có khác. kak ka ka aaaa


------------------------------
(*) Một vị thần trong Thần thoại Hi Lạp