windsoul
15-08-2011, 22:40
chào các bạn, tham gia 4rum lâu rồi mà toàn đọc cmt + xem tài liệu thôi, h có chút vấn đề khó giải quyết nên mong mọi người tư vấn hộ :)
Chả là sau 2 năm theo đuổi 1 ngành mà ko có tí đam mê nào, đến bây h mình mới thật sự hối hận vì lúc trước đã ko đủ cương quyết để bảo vệ lập trường của bản thân Gđ mình cũng có tí quen biết, nên nhất quyết hướng mình vào TC - NH, mặc dù nguyện vọng của mình là theo học multimedia kìa do hồi c3 cũng hay vọc vạch + thích tìm hiểu nên cũng nắm dc kha khá kỹ năng làm hiệu ứng video + PTS, soft siếc thì cũng tàm tạm.
Chương trình học ở trường hiện tại cũng ko có gì là nặng nề (mình học ĐH Kinh tế ĐN). Nhưng mà càng ngày mình càng cảm thấy mất hứng thú + động lực để tiếp tục học. Hôm bữa gặp thằng bạn thân lâu ngày gặp lại, nó cũng bảo nên theo đuổi những gì mình thích, bởi sau này đó là tương lai của mình ( chứ ko phải của gđ). Mình nghe cũng hơi xuôi xuôi, vì thật sự bây h học ở trường rất là nản, gần như ko có hứng thú gì cả. Đến lớp cứ như vịt nghe sấm. Nhưng mà nếu như thế thì bỏ phí 2 năm + 1 năm học trễ nữa thành ra trễ mất 3 năm rồi, bạn bè cũng lứa với mình nó gần ra trường mà mình mới lẹt đẹt năm 1, sau này làm sao mà nhìn mặt chúng nó đây, lại còn thêm áp lực từ gia đình nữa.
H mình cũng thấy bối rối quá, nên mong các bác tư vấn hộ
1/ Học multimedia liệu có là lựa chọn sáng suốt? Sau này có khó khăn gì về vấn đề việc làm ko?
2/ Theo mình biết thì multimedia có chia làm 2 mảng là Art và science. Vậy nếu học bên art thì sẽ có những mảng nào?
3/ Nếu được thì nên theo học ở đâu là chất lượng nhất? ( mình ở đà nẵng nhé)
Chả là sau 2 năm theo đuổi 1 ngành mà ko có tí đam mê nào, đến bây h mình mới thật sự hối hận vì lúc trước đã ko đủ cương quyết để bảo vệ lập trường của bản thân Gđ mình cũng có tí quen biết, nên nhất quyết hướng mình vào TC - NH, mặc dù nguyện vọng của mình là theo học multimedia kìa do hồi c3 cũng hay vọc vạch + thích tìm hiểu nên cũng nắm dc kha khá kỹ năng làm hiệu ứng video + PTS, soft siếc thì cũng tàm tạm.
Chương trình học ở trường hiện tại cũng ko có gì là nặng nề (mình học ĐH Kinh tế ĐN). Nhưng mà càng ngày mình càng cảm thấy mất hứng thú + động lực để tiếp tục học. Hôm bữa gặp thằng bạn thân lâu ngày gặp lại, nó cũng bảo nên theo đuổi những gì mình thích, bởi sau này đó là tương lai của mình ( chứ ko phải của gđ). Mình nghe cũng hơi xuôi xuôi, vì thật sự bây h học ở trường rất là nản, gần như ko có hứng thú gì cả. Đến lớp cứ như vịt nghe sấm. Nhưng mà nếu như thế thì bỏ phí 2 năm + 1 năm học trễ nữa thành ra trễ mất 3 năm rồi, bạn bè cũng lứa với mình nó gần ra trường mà mình mới lẹt đẹt năm 1, sau này làm sao mà nhìn mặt chúng nó đây, lại còn thêm áp lực từ gia đình nữa.
H mình cũng thấy bối rối quá, nên mong các bác tư vấn hộ
1/ Học multimedia liệu có là lựa chọn sáng suốt? Sau này có khó khăn gì về vấn đề việc làm ko?
2/ Theo mình biết thì multimedia có chia làm 2 mảng là Art và science. Vậy nếu học bên art thì sẽ có những mảng nào?
3/ Nếu được thì nên theo học ở đâu là chất lượng nhất? ( mình ở đà nẵng nhé)